Friday, June 17, 2011

2-TÂM TÌNH CÙNG BẠN " PHẦN MỘT "

XIN LƯU Ý : Khi nào Bạn thấy chữ : OLDER POST,  Nếu bấm vô chữ này, thì các Mục kế tiếp sẽ hiện ra ..

2-TÂM TÌNH CÙNG BẠN
Xin các bạn cùng chia sớt THÂN TÌNH với nhau trong MỤC này:
Mỗi người chúng ta tự do cởi mở tâm tình ...hoặc nêu ý kiến riêng, theo quan niệm từng người, những gì biết, nghe hoặc thấy ...có liên quan tới anh em chúng mình, chỉ xin hãy THÀNH THỰC với tình bạn là đủ .

Biết đâu , những gì mình nêu ra, sẽ vô tình giúp cho bạn mình biết rõ nếp sống của mình, nhờ thế sẽ giúp bạn mình sống tốt hơn chăng ? 
Mỗi người , mỗi hoàn cảnh, có ý nghĩ khác nhau, có nói ra, có tỏ bầy hết cùng nhau, mới hiểu, mới thông cảm, mới thân thương nhau hơn ...
Nếu chẳng mạy, vì cớ gì đó, quá khác biệt, khó dung hòa ...Thì ít ra, chúng ta đã sống với nhau rất xòng phẳng bằng chính lương tâm chân thành của mỗi người, để rồi chẳng ai ân hận, buồn trách ai ...
Đang chờ bạn viết .

*******
Cơn bão Ike cấp số 3 ập vào Houston chiều ngày 12-9-08, gây thiệt hại về vật chất khá nặng cho dân chúng vùng này ...
Trong số bạn chúng mình ở Houston co :
- Miền Nam : Gia đình anh chị Đinh Trung Nghĩa, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Hùng Tiến
- Miền Tây : Gia đình anh chị Đăng Văn Minh ( Tuyến)
- Miền Bắc : Gia đình anh Phạm Ngọc Hy ( Huân)
Tất cả đều bị thiệt hại về vật chất chút đỉnh ...Nhưng so với thiên hạ thì không đáng kể ...Cám ơn Chúa mọi gia đình đều bằng an ...

****** 
CĂNG THẲNG CHỜ !
Đã từng chờ ĐỊCH tấn công
Suy tính, lo lắng ...Nhưng không hãi hùng
Chạm địch, súng nổ tứ tung ...
Quên ngay mạng sông..Vẫy vùng hơn thua
Giờ đây, ngồi đợi BÃO MƯA
Gió tăng tốc độ !! Đang qua vùng này
Hồi hộp ! Căng thẳng ! Sợ thay
Thấy mình bất lực ...Cầu Trời cậy trông ...
Ngoài trời, mưa, gió bão bùng
Rít ! Giật ! Vật lộn ! Khắp cùng ...
Vật gì cản lôi..Phá tung !
SẤM ! GIÓ ! CHỚP ! NƯỚC trút hãi hùng !!
Cảnh vật đổ nát kinh khủng !
. . . . . . .
Tai ương ...Không vững đức Tin
Bỗng rưng ập xuống !!!Cũng điên cái đầu !
Xin Thương nhiều kẻ khổ đau
Nâng đỡ, thêm sức ...Con cầu Chúa ơi ...

********
CHIM LẠC BẦY
Sau bão thấy một con chim
Run sợ, trú ẩn, đứng im nhìn mình
Vì bão, chim lạc , thương tình
Vuốt ve, an ui..Rồi mình thả bay
Mong chim tìm lại được bầy
Để không LẠC LÕNG, LE LOI ...gọi bầy!

********
Cám ơn anh chị Hà thật nhiều, đã gởi cho Tiến 2 tấm hình mới chụp, trương Trung Linh, Bùi Chu ...
Nhìn tấm hình của Hà gởi
Trung Linh, trường cũ, phải đây ?
Biệt ly, hơn nửa thế kỷ ...
Bao nhiêu biến đổi ...Ngậm ngùi !!
Giã tâm ! Đập phá ! xóa vùi !
. . . . . .
Bạn xưa, thày cũ, đâu rồi ?
Người đi ! kẻ mất ! Ai người khổ đau !!!
Khó mà, thấy lại dáng nhau
Nhớ quá !! Đừng tiếc vài câu tâm tình ...
Ta đang réo gọi BẠN mình

********
TRƯỜNG XƯA
- Phải đây : Chính chỗ tuổi thơ
Đã : sống, ăn, học ...Giờ sao quá lạ ??
Cảnh vật, tất cả ...Khác xa !!
Bốn nhà lầu, bị đập phá !!! Hoang tàn ...
Thời gian, xóa dấu, tiêu tan !!!
Trơ lại đất trống ...Dế than đêm dài !
Chủ nghĩa, gieo rắc đắng cay ...
Cớ sao vẫn sống ??? Khổ thay dân mình !
Ngậm ngùi ! Căm hận ! Lặng thinh
Hình dáng : Bạn, Thày ...Lung linh hiện về
Nhớ ! Buồn ! Lạc giữa chốn quê
Ngơ ngẩn ! Biến đổi ! Thảm thê, u sầu !
- Ai còn ? Ai mất ? Ở đâu ??
Nghe không tiếng gọi ...Chung nhau TÂM TÌNH
BAN ƠI ! SAO CỨ LẶNG THINH ????

********
NGÀY LỄ MẸ
8-12 : Lễ kính MẸ
Mỗi năm, cùng hẹn nhau về
Họp mặt Trinh Thai, vui vẻ ...
Những ngày xa ấy : Ở quê
Năm nay, tới ngày Lễ Mẹ
Lẻ loi ! Vắng bạn ! Xa quê ngàn trùng !
Bạn bè, phiêu bạt , tứ tung !!!
Ai chờ ? Ai đợi ? Mong chung thân tình ??
Hững hờ ! Im lặng ! Làm thinh !!!
Xóa mờ TÌNH NGHĨA CHÚNG MÌNH sao Anh ??

*********

CHÚC CÁC BẠN XA GẦN
SINH NHẬT lại sắp trở về
Nhớ ngày Chúa Con Giáng Thế
Làm người, chịu chết thảm thê
Để cứu Hồn người dương thế
. . . . . . .
Cầu chúc Các Bạn : Mạnh khỏe
Đầy ơn Thánh Chúa, vui vẻ, sống lâu
NĂM MỚI, như ý nguyện cầu
Gia đình : Hạnh Phúc, Trăm điều tốt hơn
Con, cháu :Thăng tiến, giỏi, ngoan
Thành quả, gặt hái vẹn toàn ước mong
Người Tu theo Chúa hết lòng
Xả thân, phụng sự ...Sống trong ƠN LÀNH ...
Cầu cho tất cả chúng sanh
Thương nhau, Kính Chúa ...Đua tranh nước Trời
Cuộc đời, thoải mái, thảnh thơi ...
Rước CHÚA tơi, Đón NĂM MỚI vui tươi ...
Cầu chúc ! Cầu chúc ...

********
THĂM TRƯỜNG XƯA
Có lần khăn gói trở về
Làng xưa, quê cũ ...Tứ bề đổi thay
Bơ vơ, lạc lõng, chốn này
Ngậm ngùi, nuối tiếc những ngày xa xưa
Bao thương nhơ', còn đâu nữa ?
Trường xưa, bạn cu..Nắng mưa xóa mờ !
Thẫn thờ, lạc bước, chơ vơ
Xa lạ quá ! Chưa bao giờ ở đây ?

Tang thương, đầy đọa, ngậm ngùi
Trách ai gây cảnh đắng cay thế này ??

********
MỘT CHÚT ĐỜI trên xứ Tự Do
Mưa rơi, gió lạnh,tuyết băng
Chạy xe, lo sợ ! Phải chăng vì tiền ?
Nếu không tới sở, rất phiền
Họ cho nghỉ việc ! Đâu tiền trả "Bill"
Nhà, xe, điện nước ...chi tiêu
Hằng trăm thứ chuyện ...Bù đầu phải lo
Đời sống trên xứ tự do
Ai càng mắc nợ ...Mói cho thành người
Tín dụng ; giao thiệp ở đời
Miễn là trả đúng giấy ghi hẹn kỳ
Nhà, xe, vật dụng ...cần chi
Sẵn sàng cung cấp ...Đâu ai đòi tiền
Dụ mình, nổi hứng ưng liền
Thế là "Mắc bẫy" ! Triền miên trả tiền
Tiền, tiền ai bảo là Tiên ?
Tối ngày lo lắng mà điên cái đầu !
Dù thân tình, muốn giúp nhau
Cũng khó thể được ! Trước sau tự minh..
. . . . . .
Vậy mới thỏ thẻ :
- Ban ơi, đời sống quê ta
Dù thiếu thốn ! Nhưng cái nhà là của ta .
Ở đây : Nhà là của ...thiên hạ

*******
Xin gởi bạn : ánh nắng mai
Cả hơi gió nhẹ, mây bay trên trời
Tiếng chim hót, ta cũng gởi
Bạn hãy nhận lấy ...Để đời thêm vui

*******
Sáu mươi, coi như sống thọ
Bọn mình tính sổ : "sáu bó" cả rồi !...
Buồn vui, từng trải suốt đơi
Giờ , LO CHI NỮA ? Thảnh thơi, về Trời ..

*******
Mỗi lần ngồi mở máy ra
Hy vọng gặp bạn ...? Buồn ! XA VẮNG quá !
Mình ta ! ta lại, gặp ta !!
Bạn bè thân thiết ?? Bỏ Ta một mình !

*******
Nhớ bạn, ở xa, thật xa
Muốn gởi tặng bạn, chút quà cuối năm
Bao nhiêu Thân ái xa xăm
Tuổi thơ âu yếm miên man tràn đầy ...
Phân vân ! -" Biết gởi gì đây ?
Khỏe, Khôn, Hạnh phúc,...Thảnh thơi sống đời
Hoa, Lá, Mưa, Nắng, Đất, Trời
Trăng sáng, Tinh tú, Mây bay xa vời
Gió nhe, Chim hót sáng nay "
Gom đem gởi hết ...Tặng người Bạn Thân

*******
MINH ĂN TẾT
Bánh chưng, bánh tét đủ cả
Mứt, kẹo không ưa, bỏ bừa
Trái cây vài thứ gọi là
Cũng bầy, để nhớ ngày xưa
Để nhắc mình : Nay ngày Tết span!!
Hoa giả đủ mầu, như thiệt, thoáng trông
Ô hạy, lại nghĩ viển vông ...
Thôi thì mở rượu, ..Để không nghĩ gì !

*******
Nếu không coi lịch, chẳng biết :
- Chừng nào tới tết mình đây ?
Từ khi sống trên xứ người
Chạy theo ngày, tháng nơi đây
Quen rồi . Nay Tết tới ....
Niềm riêng che dấu ...Vui chung cùng người

*******
Bạn, sao bỏ ta một mình ??
Mở máy chỉ thấy, mỗi mình , mình thôi !!
Còn bạn, đi đâu mất rồi ??

*******
Xin gởi bạn : Một Lời Cầu
Cùng nhau : LUÔN ĐỌC, THẬT NHIỀU ... Chúa nghe
" Giêsu, Maria, Giuse ! "
" Kính yêu, Xin cứu, chở che XÁC HỒN "

*******
Đêm giao thừa KỶ SỬU
Bật truyền hình, để nhìn thấy :
Tập tục; thiên hạ diễn lại ; Tết về ...
Buồn quá !! Một mình, lặng lẽ !
Tìm ly, rót rượu ...Lắng nghe hồn mình ...


*******
Thấy Anh tìm bạn ...Mà thương
Réo hoài ! Gọi mãi ! Mà đường vắng tanh !
Một mình, chiều xuống, trời lạnh !
Ghé đây, tạm nghỉ ...Em Anh tâm tình .

*******
Qua đêm, kể chuyện chúng mình
Chỉ vừa mới gặp, mà tình chứa chan..
Đâu rồi ; người Anh gọi bạn ?
Thờ ơ ! Lạt lẽo ! Anh than làm gì ??

*******
Vẫn biết, tình bạn thờ ơ !
Nhưng Anh không thể, làm ngơ ! phớt lờ !
Vì vậy, Anh vẫn đợi chờ ..
Được EM an ủi ... Bao giờ quên đây ??

*******
Cám ơn Em, đã ủi an
Khi Anh lạc lõng ! Than van, buồn nhiều !
Giúp Anh thấu hiểu chữ Yêu
Tình Thân, Thông Cảm ...Là điều Anh mong

*******
Viết cho cháu Mai Thy "Katrina"
Cháu biết không, ông nhớ cháu !
Cháu học trường Đạo, xa nhau khó thấy
Mẹ cháu đưa, đón sáng, tối
Ông nào gặp được, cả ngày trông, nhớ !
Cháu yêu, tuổi dại, ngây thơ
Khi gặp, Cháu chẳng bao giờ rời Ông

********
TÂM SỰ của mẹ chau Mai Thy
Mang thai, tới tháng thứ hai
Mẹ bị : nóng, sốt, đậu sởi ..Buồn đau
Uống thuốc, chạy chữa, lo âu
Bác sĩ thử nghiệm ..Lắc đầu, nói ngay :
-" Cô không thể giữ thai này
Sinh con đần độn ! Chân tay tật nguyền !"
Nghe vây, mẹ quá ưu phiền
Đêm ngày nước mắt, triền miên chảy dài
Dầu gì ! Không thể phá thai
Mẹ trông cậy Chúa ..Giữ thai tới cùng
-" Chúa ơi, nếu bé điên khùng
Cũng là con Chúa ..Xin đừng bỏ con .."
Mặc ai xúi ! Mẹ cầu xin
Quyết giữ thai lại, vững tin đợi chờ ..
Rồi sinh con, đúng ngày giờ
Mọi điều tốt đẹp, con thơ hồng hào ..
Nếu nghe " bàn tán tào lao " !!
Giết chết thai nhi ! Phá bỏ ! Thì nay
Con Gái Mẹ, đâu còn lại ?
Dễ thương, duyên dáng, hơn người, thông minh
Katrina (Mai Thy) : Con Thần Linh ?
Phải sống xứng đáng ..Kính tin Chúa Trời

******
Chúng mình hai đứa xa lạ
Chỉ vừa mới gặp, hóa ra lại gần
Chưa yêu, nhưng thấy thiệt thân
Anh nhé ! Vui với tình thân chúng mình ...

*******
Tình ta, đẹp tựa bức tranh
Vài nét "chấm phá" hóa thành thiên thu
Tại vì cùng nhau ấp ủ
Tình yêu trong trắng ...Ngàn sau vẫn còn

*******
Trời thức giấc ! Anh có nghe ?
Gió lùa hoa lá nhẹ bay
Sương sáng, óng ánh nắng mai
Cảnh vật, trở mình ! e ngại
Rồi một ngày bừng sáng
Cuộc sống lại rộn ràng
Buồn, vui, sướng, khổ
Thượng Đế ban cho
Để mỗi người Tự Do .... Chọn !!

*******
Em ơi !Anh nghe, hơi Em thật nhẹ
Du hồn trinh trắng bay bay
Trong mộng đời, êm ái
Tình yêu đẹp ...men say

*******
Sáng nay, đẹp quá Anh ơi
Hoa tươi nhuộm nắng, chim trời líu lo
Lòng Em khoan khoái, tự do
Còn Anh vui hả ? Có lo lắng gì ?

*******
Em ơi, Anh chẳng lo chi
Cà phê tỏa nóng, nhâm nhi một mình
Em, Anh tình lại gặp tình
Cùng nhau thân ai, chúng mình tìm vui ..

*******
Hôm qua, anh đứng giữa trời
Nghe như ai gọi, ai mời từ xa
Phải chăng, tiếng Em gọi ta ?
Hương hoa, lá, bướm, chim ca .. Rộn ràng
Ngóng tìm, chẳng thấy Em sang !!

*******
Anh ơi, thật quá tuyệt vời
Em cũng say đắm, ngoài trời hôm qua
Ngắm hoa, vờn bướm, ngân nga
Đưa chân, lạc lối ! Tìm nhà quẩn quanh
Tưởng Em đang tới gặp Anh ?

*******
GỞI ANH
Tôi khác anh, vì hoàn cảnh
Vì dịa thế, vì sinh thành khác nơi
Giáo dục, lối sống, tùy thời
Tùy cách, nhưng cũng là người Việt Nam
Kính trên, nhường dưới, quan tâm Đồng bào
Tổ Quốc, Bờ cõi chung lo
Cùng nhau Quyết tử, chẳng cho thằng nào ..
Theo Anh , nghĩ phải làm sao ??

*******
HỎI ANH ??
Tại sao những kẻ bất tài
Lại cướp được Nước, lại cai trị người ?
Kéo dài mấy chục năm rồi !
Lắm kẻ tâng bốc, nhiều người chạy theo ?
Chỉ vì ham lợi, sợ nghèo !
. . . . . .
Chẳng lẽ dân Việt : Vắng teo Anh hùng ?
Nghĩ sao ? Cùng góp sức chung
Chúng ta kết hợp, vẫy vùng Tiến lên ..
Theo gương kẻ sĩ khắp miền
Quyết tâm, chẳng sợ : quấy phiền, răn đe !
Chúng mình cùng con một Mẹ
Việt Nam Tự chủ . diệt phe Cáo Hồ ...

*******
Dìu nhau, lạc bước Thiên thai
Chỉ mình hai đứa mê say ...Kiếm tìm
Ngập ngừng, thổn thức đầy tim ...
Rạo rực, chất ngất, lặng im ...Quên về !

******
BẠN TA ĐÂU ??
Đêm qua, mơ Bạn trở về
Buồn đau, cay đắng, thảm thê ! Kể rằng :
" Từ ngày hai đứa tan hàng
Giã từ vũ khí ! Bẽ bàng lang thang ...
Rồi lại chia tay vội vàng
Nghe lời dụ dỗ, xếp hàng ghi tên
- Ai đi trước, được ưu tiên
Vài tuần học tập, trở nên dân lành
Về làm ăn ...Hết chiến tranh
Việt Nam Hạnh phúc ! Tiến nhanh bằng mười
Dễ tin, tưởng thật những lời
Của người chiến thắng ! Gặp may thế cờ
Ai ngờ, toàn phường tráo trở ...
Nhốt tù, hành hạ ... vô bờ đắng cay !
Đói ăn, cơ cực đêm ngày
Đớn đau, tê tái ! ! Mấy ai được về ?
Thế là, quá nhục ! Tao thề
Tìm đường trốn trại ... Ai dè không may !
Chúng tóm được, giết thẳng tay
Vất bừa thân xác ... Ở ngay bìa rừng
Có người trông thấy, lệ rưng !
Cuốn cho manh chiếu ... Bới rừng vùi sâu "
. . . . . .
Giật mình, ngơ ngác ! - Mày đâu ?
Quyết đi tìm Bạn ...Biển giâu cũng tìm ...
Cúi đầu, lậy Chúa ! Lặng im
Xin thương, nhận lấy hồn linh Bạn hiền ...
- Mày ơi, xin hãy ngủ yên
Trút hết trăm mối ... ưu phiền thế nhân ...

*******
Dòng suối tắm chung
Hai đứa vẫy vùng
Vờn tay vuốt nựng
E ấp, uốn éo ...
Toàn thân bầy lộ
Dập dình, nhấp nhô
Không gian ngập ngừng
Như xáo trộn ...Ngưng !
Dìu nhau lên non
Hái hoa, bắt bướm, thả hồn bay cao ...

*******
Em có nghe gì không ?
Trời cao, mời gọi mênh mông xa vời ..
Chúng mình hai đứa lên trời
Bám mây, theo gió chơi vơi vẫy vùng
Anh Em sẽ đi khắp cùng
Thảnh thơi, thoải mái, vui mừng, thênh thang

*******
Chắp tay, hai đứa nguyện cầu
Trước mình Thánh Chúa ... Gục đầu tạ ơn
Tình yêu phủ ngập tâm hồn
Hai đứa lịm chết ! Hồng ơn Chúa trời ...

********
Anh ơi, Em mở Website
Bạn Anh chẳng thấy ! Trả lời, có ai ?
Theo Em, tình bạn "hợt hời !"
Quý gì ! Quên đi ! Đừng mãi vân vương
Chúng mình, hai đứa chung đường
Buồn, vui trao đổi thân thương tháng ngày

********
Cám ơn Em, phải thế thôi
Chúng mình hai đứa, góp lời cùng vui
Để sống thoải mái trên đời
Nắm tay, hẹn ước về Trời mai sau ...

*******
Thượng Đế hỡi, rủ lòng thương
Bạn ơi, cầu cho: Quê Hương Mẹ hiền
Ban ơn , dẹp lũ tham tiền
Tầu muốn chiếm đất ! Chúng liền hiến dâng ..

*******
Gởi bạn thân, đọc lời này
Những khi có thể, cả ngày lẫn đêm :
"- Con kính dâng lên Chúa Cha
Thân xác, máu, thần linh Chúa Giêsu
Yêu nhân loại, chịu sầu đau
Tha tội chúng con ...Cùng nhau tôn thờ "

*******
Lậy Mẹ Maria
Xin thương Quê cha
Bị lũ tà ma
Tranh nhau tàn phá !
Non sông, đất Việt thảm sâu
Lũ hèn dâng đất cho Tầu lấn xâm
Mẹ ơi, nghe con kêu khẩn ...

********
XIn đưa hai đứa về Trời
Tình mình say đắm, ngàn đời có nhau
- Lậy Chúa ! Chúng con cúi đầu
Nguyên cầu, dâng hết tình đầu, tình sau ...

*******
NHỚ CHÁU NGOAN : KATRINA
Lâu quá ! không thấy cháu tới
Cùng ngoại, Trốn, Bắt .. Vui cười, cháu ông
Ông ngồi, ông nhớ, ông trông
Cháu đâu thấu hiểu, lòng ông bây giờ !

*******
Nay trời mưa, Em làm chi ?
Thấy nắng, mưa .. Em có nghĩ gì không
Chút gì, "vương vấn" trong lòng
Buồn, vui "gợi nhớ" dậy trong tim mình ?

*******
Anh chửa gặp ai, quá dịu hiền
Chưa hề buồn trách, chưa hề than
Khi Anh nóng tính, gây phiền muộn
Em vẫn cười tươi, vẫn nhẹ nhàng
- Phải Em là hiện thân
Tiên nữ hay Thiên thần
Tới với Anh để trao ban
Nguồn vui, hạnh phúc trần gian Thiên đàng

*******
Trời mưa hay nắng cũng vậy thôi
Em có làm chi đâu mà vội
Ngủ dậy, thảnh thơi lo vài việc
Ra vào , đọc sách, mở "net" chơi
- Còn Anh ngày sống ra sao
Kể Em nghe với .. Chừng nào ghé Em ?

*******
CHÚT VUI, BUỒN gởi BẠN
Có lần gặp lại bạn
Ngỡ ngàng, nhưng rất hân hoan
Tay bắt, mặt mừng
Nhưng rồi, mình chưng hửng !
Vì thấy bạn rửng rưng
Ánh mắt nhìn soi mói
Xét nét từng cử chỉ
So đo trong lời nói ...
Bạn dò xét hỏi mình :
-" Hiện giờ cậu sống ra sao ?
Mình thành thực khai báo :
-" Trắng tay lận đận, Số nghèo bám theo
Cố bơi trải, vẫn đói meo
Chắc rằng cực khổ, theo tao suốt đời !"
Sau những lời ấy, mình thấy
Thái độ đổi thay khác ngay ! Bạn cười :
-" Con tao, tất cả hiện thời
Thành danh, đỗ đạt hơn người xung quanh
Vợ chồng tao, có chút phận danh
Thiên hạ mời đón, loanh quanh tối ngày
Thôi nhé, tớ phải đi ngay ..."
. . . . . .
Thế là kể từ ngày ấy
Đắn đo, suy nghĩ, chua cay tình đời
Ta mang mặc cảm, thua người
Tránh xa bạn hữu .. Tại người bạn xưa !
Nếu bạn, gặp cảnh giống ta
Lại đây tâm sự ...Đâu thua thằng nào
Mặc thây thiên hạ, tào lao
Chúng mình thân thiết, có Tao có Mày
Bạn ơi, Tớ vẫn như ngày
Xa xưa Thân Ái .. Nâng ly uống nào .

*******
Khi có thể, cứ rông chơi
Thong dong, thoải mái, thảnh thơi vui cười
Tóc đen nhuộm trắng tuổi đời
Thân hình trai tráng đổi rồi, khác xưa
Tin yêu, dâng Chúa tuổi già
Thương nhận, đem con về nhà của Cha ...

*******
Anh cũng như Em, đã hưởng nhàn
Đổi thay thời tiết, cứ vô can
Chúa ban ngày tháng, vui còn lại
Tận hưởng, can chi lại thở than
- Ừ nhỉ, Em bảo ghé thăm
Chẳng cho địa chỉ ? Biệt tăm, sao tìm !!

*******
CHA TÔI
Cặm cụi công việc hàng ngày
Lo toan mọi chuyện, chẳng lời thở than
Luôn thương con, cười an phận
Nay cha mất ! dáng người vẫn bên tôi
Tình cha ... con nhớ suốt đời

******
Ước mơ nhất, của con người :
Muốn gì được nấy, mong gì có ngay
Người giầu, vua chúa xưa nay
Sống trong thỏa mãn .. Nhưng rồi còn chi ?
. . . . .
Bình tâm, bạn nghĩ kỹ đi
Mình là con Chúa ... Cần gì phải xin
Chúa luôn biết trước, giữ gìn
Những gì mình muốn ... Vững Tin đủ rồi
Sống vui, phó thác, tháng ngày
Kệ Chúa sắp đặt ... Cứ đi theo Người
Cảm thấy sung sướng nhất đời .

*******
Ta không cần những nụ hôn
Mà cần tình nghĩa, tâm hồn bao dung
Giang tay, rộng mở tấm lòng
Vui tươi, trìu mến, hòa đồng thân thương

*******
NỤ CƯỜI
Một nụ Cười, hơn ngàn lời nói
Cười với người, được người Cười lại
Luôn tươi Cười nây vui sang người
Tặng nụ Cười, tình thân nhận lại
Giữ nụ Cười, thấy đời tươi mãi
Chính nụ Cười, là nguồn nhân ái
Hé môi Cười, tâm hồn sảng khoái
Cười hoài, mệt nhoài sẽ biến đi ...

*******
Ta không xin Em nụ hôn
Chỉ xin hiền dịu ngập hồn vui tươi
Tiếc chi, không nở nụ cười ?
Em là Tiên nữ, tặng người niềm vui ...

*******
Trăng mờ, huyền ảo, say mê
Chúng mình hai đứa,tỉ tê, nồng nàn
Dịu hiền, e ấp, dưới trăng
Ngất ngây hạnh phúc ...Thiên đàng là đây ?

*******
CHAU LAN ANH (CHRISTINE)
Cám ơn cháu ngoan: Lan Anh
Có công giúp ngoại, lập thành Blog. này
Tỏ bầy tâm sự ... tháng ngày
Vui cùng bạn hữu, khắp nơi xa gần
Biết tin nhau, đượm tình thân
Giữ mối liên lạc, ân cần cùng nhau ...
Bạn ơi ! Hãy viết một câu
MỘT CÂU CŨNG ĐỦ, giup nhau ấm lòng
Trời chiều ngả bóng ! Ước mong !
 
******
CHÁU MAI THY (Katrina) ƠI !
Ông, cháu dìu nhau xem hát
Vội vàng, chiếm được chỗ mát, hả hê
Mẹ tới, bắt cháu phải về
Cả ông, cả cháu, não nề ! Chia tay ! !
 
*******
CHÁU NGOẠI ƠI !
Ngoại hỏi : -" Cháu học làm gì ?"
Hồn nhiên nói :-"Ngoại, hỏi gì kỳ ghê
Con học, mai mốt hành nghề
Nhàn thân, quyền thế, hả hê tiền xài
Thiên hạ nghe, khi con nói
Đều sợ, tìm cách, chạy hoài theo con ..."
Nghe cháu nói, ngoại hết hồn !
"Đạo đức, Nghĩa, Hạnh.. Không còn quý sao ?"
Cháu ngoan, thương cháu biết bao
Ngoại muốn cháu học, làm sao ..Thành người
Ngay thẳng, Công chính, giúp đời
Học theo đường Chúa ... Ngoại thời mới vui .
 
********
CÁC CON ĐỀN ...ƠN !!
(Viết thay cha mẹ, có những đứa con ..VÔ ƠN !)
Cha mẹ tưởng, mãi vui mừng
Thấy con đã đỗ được, những bằng cao
Việc làm tốt, tiền bạc vào
Đời con sung sướng, đỡ lo lắng nhiều
. . . . . . .
Một chiều, rơi lệ, đăm chiêu !
Đắng cay ! Nghe con phát biểu :" Sở dĩ
giầu có, con có ngày nay
Do con học, chứ đâu ai ...lo gì !
Cha mẹ, chẳng có cho chi !
Sang đây, túng thiếu ! "cu li tối ngày !"
. . . . . . .
Cực khổ, ngậm đắng, nuốt cay !
Vì con, liều chết, lo chạy, thoát thân
Chỉ mong, con học thành nhân
Ai dè, khôn lơn.."Báo ân.. như vầy !?"
Các con, chẳng nhớ những ngày
Khốn đôn, cha mẹ, trắng tay ! lo hoài !
Nguyện cầu, mong ước sau này
Các con có dịp, học hay ...xứ người
Giờ đây, con lớn khôn rồi
Nghe ai ? Lại nói : "NHỮNG LỜI VÔ ƠN !? "
. . . . . . . .
Chẳng cha mẹ nào, đợi, trông
Nuôi con khôn lớn ... Để mong báo đền
Nhưng lại : quá tủi ! quá phiền !
Con mình, ngoảnh mặt ! Tổ Tiên, quên nguồn !
 
*~*~*~*~*
TÌNH MẸ CHA
Con, biết không con, tình mẹ cha
Dù con khôn lớn, đã nên người
Vẫn thương, vẫn nhớ, như con dại
Réo mãi tên con, hết kiếp người
Ngày tháng, mẹ cha, còn sống đời
Con đâu thấu được, lòng mong đợi
Ngóng con về, thấy mặt, là vui
Biền biệt, con xa, đếm tháng ngày
Những khi có thể, sao không dẫn
Các cháu về chơi, với mẹ cha
An ủi, cô đơn, lúc tuổi già
Không về, không gặp, sao nhớ quá !
Có thể, mai mốt về già
Con sẽ thấu tình mẹ cha
Nhưng khi ấy, đâu còn nữa
Chết rồi ! Tìm kiếm chẳng ra .
 
*******
BỐ NỢ CON
Bố nợ, các con nhiều quá !
Đã để, thiếu thốn ! Thiệt thua ! Trong đời
Vận số của bố, không may
Sinh thời chinh chiến ! Hiểm nguy, chập trùng
Mình bố, phải cố vẫy vùng
Tự tìm đường sống ... Vô cùng đắng cay !
Bố hằng, cầu nguyện, đêm ngày
"Cháu, con được sống hơn người ... Mới vui"
Đến nay, ngậm ngùi, nghĩ lại
Nợ tình, nợ nghĩa, nợ hoài cháu con ...
Bố chẳng thể trả ! Nên buồn !
Con ơi ! Nợ ấy ... Bố luôn nhớ đời ..
 
********
BỐ XIN LỖI CON
Con ơi, cho bố xin lỗi
Nhiều lần làm khổ, cho đời của con
Hẳn rằng, con đã buồn nhiều
Trong thời thơ dại ... đủ điều ức oan
Không phải vì giận, la con
Chỉ vì, mong ước :" Cho con thành người "
Nên nhiều khi, mắng quá lời
Khiến con, ấm ức ! Ngậm ngùi ! Tủi thân !
Bây giờ, nghĩ lại, phân vân ...
Nếu bố lỗi : Ngàn lần xin lỗi con ...
Tuổi bố nay đã già rồi
Đâu còn sống lâu trên đời
Rất chân thật, bố mở lời:
"-Đừng buồn bố nhé, con ơi !"
 
*******
BỐ GỞI CON
Ai cũng chết ! Chấm dứt đời
Tất cả mọi sự .. Tới ngày hủy tiêu !
Chẳng có gì; còn mãi đâu !
Vui chấp nhận : Ý nhiệm mầu của Chúa
Băn khoăn, khắc khoải, bôn ba
Vơ vét tiền của ... Rồi ra được gì ?!
-Vui với hiện tai... Con ơi !
Hạnh phúc là đó ... Suốt đời thảnh thơi
Lời bố gởi, chỉ vậy thôi .
 
*******
KHÔNG PHẢI TẠI .. AI !
(Gởi cậu mợ Trinh Thai)
Tính tình, lớn tuổi, dổi thay ?
Ưa hờn, dễ giận, gắt cay trong lời
Thiếu điều hiền dịu, như ngày
Thương yêu, chiều chuộng, mê say ban đầu ..
Cậu mợ ơi ! Chớ có rầu
Nghĩa tình, nặng gánh ! Bạc đầu
Cùng nhau , vui sống bền lâu
Chính đó là điều trân quý
Còn già, đổi nết ! tại .. Thói đời nổi trôi !

******
CHỈ TẠI ..TUỔI GIÀ !
( Gởi Cậu Mợ Trinh Thai )

Trước đây, Em nói Anh nghe
Giờ có nói, chẳng thèm nghe làm gì !
Vì nghe, nào có ích chi ?
Thừa đay nghiến ! Thiếu những lời dễ nghe !
Vậy là, hai đứa : Im re
Lầm lì ! Giận dỗi ! Chia phe, ngấm ngầm !
Nhìn vào, cứ tưởng là câm !-
Muốn gì, lấy viết, ghi ra
Chẳng ai nói nữa ! Hóa ra ít lời !
Thực ra, Tình nặng, suốt đời …

******
CHƠ VƠ !
(Tặng Cậu Mợ Trinh Thai, đã về thăm quê)
Có lần, về thăm Quê Hương
Thổn thức ! Thương nhớ ! Vấn vương, thật nhiều
Bồi hồi, ôm ấp, mến yêu ..
Tưởng rằng, gặp lại, những điều ước mơ ..
***
Thực tế, cay đắng, bất ngờ
Tất cả biến đổi ! Bây giờ khác xa !
Người thân, tình nghĩa .. Năm xưa
Chẳng còn dấu vết ! Gió mưa xóa mờ !!
Ta thành, khách lạ ! Ngẩn ngơ !
Trên Quê Hương cũ ..Bơ vơ ! Chiều tà !
- Ai gây cảnh, quá xót xa :
“Nồi da, xáo thịt” ! Quê nhà tang thương ?
- Ai dã tâm, bán Quê Hương :Cho Tầu ?!?
– Ai cứu nước, thương Dân lành
Cùng đứng dậy, gom sức mạnh
Diệt tan Bè Lũ : lưu manh, hoành hành !!

******

CÓ PHẢI TA ??
Ồn ào, tụ tập, tào lao
Nhân cách, khúm lúm ! Tự cao, vụng về !
Lúng túng, ăn nói, ưa khoe !
Nịnh hót, chà đạp, hùa phe người quyền
Đổ lỗi, vịn cớ liên miên
Hay ba hoa, ưa sĩ diện viển vông !
Phê bình, chỉ trích, cạn nông !
Đoàn kết, nhưng phải, cùng đường với Ta
Thấy người sang, muốn tới nhà ..
Tính tình như rứa ! – Chính Ta, thật rồi
Vậy mà, ít khi nhận lỗi
Tự thẹn ! Ta là thằng tồi ! Hổ ngươi !!!

******
MẸ MONG CON VỀ
Một chiều, bên Mẹ, ngước nhìn
Tâm can, run rẩy ! Cậy Tin ..
Thổn thức ! Câm nín ! Chết lịm !
Cả hai Mẹ, Con : Lặng im !
Bám chặt Mẹ, Chân Thánh giá
Chúa chết rồi ! Đau buồn quá ! ..
Mẹ giơ tay, ôm vào lòng :
“ Con ! Đừng phạm tội ! Mẹ mong Con về ..”
( Ngày 29-9-09 )

*******
TIỀN
( Viết gởi người con ham tiền )
Vì quá ham tiền
Sẽ gây, thêm phiền !
Băn khoăn, xoay sở, triền miên
Tìm mọi cớ, để có tiền
Tính toán, gian dối, đảo điên !
Miễn làm sao, có nhiều tiền ..
Nhiều tiền, chưa chắc được yên ?
Chẳng may, gặp phải vận xui
Mất tiền ! nuối tiếc ! Chẳng ai thương mình ?
Chỉ vì, lối sống của mình
Thiên hạ, tránh mặt ! Rẻ khinh, xa lìa !!
( Ngày 2-10-09 )

******
XIN THỰC TÌNH
Là Bạn, thì phải Thực Tình
Mà khi Nói Thiệt, bực mình là sao ?
Chẳng lẽ, Tâng Bốc ! Tào lao
Mới còn Tình Bạn ?! Xin chào, chạy xa !
( Ngày 6-10-09 )

*******
ÔNG DẶN CHÁU
Cháu mở ra, nhớ đóng lại
Vặn lên, phải tắt, Hại ai phải đền
Mượn của ai, nhớ trả liền
Có lối phải nhận . Tránh phiền người ta
Giữ gìn, sạch sẽ : cửa nhà
Những nơi, Cháu tới, ghé qua, ra, vào …
Cháu Ngọai, cố sống làm sao
Vâng lời, Ngoan ngoãn, Siêng lo học hành
Nếu Cháu muốn, Ông khỏe mạnh
Nhớ LỜI DẶN, đem Thực hành … Ông vui !
( Ngày 8-10-09 )

******
Em ơi, hơi thu đã về
Mưa bay, gió nhẹ, anh nghe … Xa vời
Trời thu, bàng bạc, khắp nơi !
Ai gieo thương nhớ … Cho người nhớ thương !
( Ngày 10-10-09 )

******
NIỀM RIÊNG BUỒN , VUI
Bố vui, thấy con mình lớn
Khôn, lanh, khá giỏi, hay hơn nhiều người
Tự lập, sự nghiệp, trên đời
Công danh, cuộc sống, thảnh thơi, tiền nhiều
... . . . . . . .
Nhưng, Bố thật buồn ! Không hiểu ?
Nay Con thay đổi ? Ngã xiêu theo chồng :
“ Coi Cha Mẹ, như Số Không !
Không Tình ! Không Nghĩa ! Cũng Không nhớ nguồn ! “Miễn sao, chỉ hai đứa con
Thong dong, hưởng thụ .. Quên ơn, đáp đền !!
Riêng Bố, cố nuốt ưu phiền
Thương con, nhớ cháu …Liên miên nguyện cầu ..
Chắc tại, lối sống tự do
Làm cho hai đứa ? Chỉ lo riêng mình ! ?
Bố đành, tránh mặt ! Làm thinh ..
( Ngay-tháng-2009 )

******
HỔ DANH CON CỦA CHÚA
Con đã làm gì
Theo lời Chúa chỉ ..?
Từ sáng tới tối
Để tâm suy nghĩ
Thật, chẳng có chi
Chẳng làm được gì
Theo như Thánh Ý !?
Chúa quá từ bi
Sao con bê bối !
Cứ sống lôi thôi
Thời gian buông trôi !!
Cho con xin lỗi
Sửa mình thống hối …
Mang danh là con Cha
Mà chẳng bắt chước Cha nhân lành ?
Hổ danh con nhà Thánh !!
( Ngay 18-10-09 ) 


******
CHÚA CÓ KHÔNG NGOẠI ?
Một hôm, cháu hỏi ngây thơ :
-“ Con đâu thấy Chúa bao giờ
Tại sao, ngoại lại kính thờ ? “
- “ Cháu ơi, Mặc dầu, chẳng thấy
Nhưng mọi vật, có quanh đây
Cháu nhìn thấy … Suy nghĩ đi
Ai đã làm ra chúng nhỉ ?
Không thể, tự nhiên ,có vậy !
Khởi đầu, phải do một người
Tạo dựng, làm ra chúng có …
Ngoại gọi, Đấng tạo ra đó
Là CHÚA TỂ của muôn loài
Nên ngoại, phải : Kính, Thờ, Lậy
Để hết lòng : Cảm tạ Ngài …
Nhờ Chúa dựng … Chúng ta mới
Được hưởng, mọi sự trên đời …
Nếu cháu, sống đúng là người
Phải nhớ, ghi ơn những gì, Ai cho .”
( Ngày 20-10-09 )

******
TÌM CHÚA THẬT, ĐỂ THỜ
Tất cả Giáo chủ trên đời
Giêsu, Phật, Thánh …Người nào sống đẩu ??
Sinh ra, rồi chết như nhau !
Nhưng chôn 3 ngày : Giêsu sống lại …
Sự thật đó . Không thể cãi !
Đã Sống Lại . Chỉ có MÌNH NGÀI mà thôi
. . . . . . . . .
Tại sao, không kính thờ Ngài
Lại đi vái lậy : Những Người CHẾT như ta ??
Những Vị đó, chỉ hơn là :
Họ sống, đức hạnh, vị tha, nhân từ …
Cố theo gương Họ, là đủ
Chỉ Thờ : MỘT CHÚA Cao siêu, tuyệt vờI .
( Ngày 23-10-09 )

******
CÓ ĐẤNG LINH THIÊNG ?
Nếu sống, không tin có Trời
Công minh, Thưởng, Phạt .. Thì đời loạn to !
Lòng Tham, Ham muốn ! Quá cao
Ai ai chẳng muốn : Chiếm cho riêng mình …
Không sợ : Thưởng, Phạt công minh
Lừa đảo, xảo trá … Nẩy sinh lan tràn
Địa ngục ngay tại trần gian !!
Nhất định : có Đấng Khôn Ngoan trị vì
Tìm hiểu,…Để Kính thờ Ngài …
( Ngày 28-10-09 )

********
CHÁU ƠI ! CHÁU BIẾT KHÔNG ?
Cháu biết không : Khi sinh ra
Có Thiên thần riêng . Theo ta suốt đời ?
Quà tặng đó, của Chúa Trời
Cho từng người . Quá ít người biết thế !
Dầu vậy, Thần vẫn chở che
Theo ta suốt đời, chẳng hề rời xa …
Cháu phải nhớ ơn, cảm tạ
Thiên thần của cháu … Đó là nghĩa ân
Đáp trả người bạn quá thân !
Cháu đâu phải, kẻ vô ân trên đời !
Phải thế không ? Cháu của ngoại ?
( Ngày 31-10-09 )

******
SAO CON KHÔNG HỌC ?
Suốt đời Thánh cả Giuse
Âm thầm, nhẫn nhục, chở che gia đình
Bình tậm, lặng lẽ, hy sinh
Vui nhận : Cuộc sống điêu linh thế trần
Không than oán, không khẩn van :
“ Bớt khổ cực ! Hết gian truân cho mình !”
Làm nghề mộc, sống lặng thinh
Chắt chiu, đùm bọc gia đình, tìm vui ..
. . . . . . .
- Lậy Thánh cả ! Bài học ấy
- Sao con chẳng học ??? Tối ngày “ lăng xăng ! “
- ( Ngày 4-11-09 )

******
NHẮN CON
NHẮN CON
Mai mốt, khi lớn khôn rồi
Ra đi, khắp chốn phương trời
Con đừng quên : Tình mẹ cha
Tuổi già, sức yếu ! Ở nhà nhớ con …
Cô đơn ! Lủi thủi ! Héo mòn !
Mãi thương, mãi nhớ ! Kêu con …
. . . . . . .
Chẳng phải, cha mẹ cầu mong
Các con đền đáp, trả công sinh thành
Chỉ mong, con cháu vui mạnh
Sống trong hạnh phúc, xứng danh : LÀ NGƯỜI
Như vậy, cha mẹ vui rồi
Nhớ : Thờ, kính Chúa .. Suốt đời, nghe con
( Ngày 9-11-09 )

******
NGÀY TẠ ƠN
TẠ ƠN : CHÚA Cả trên Trời
Cho con biết : Kính, thờ Người
CÁM ƠN :Tất cả mọi người
Thương yêu, nâng đỡ cuộc đời của con
Không khí, Biển cả, Núi non
Đất, Trời, Chim hót véo von
Trăng, Sao, Hoa, Lá, Mầm non
Xinh tươi, duyên dáng tặng con yêu đời
MANG ƠN : Tất cả Nụ cười
Nở trên khuôn mặt vui tươi
Tình thương trải rộng khắp nơi
Người thân, Bạn hữu nhớ tới suốt đời
Đợi ơn Trời ! Cám ơn Đời ! Ghi ơn Người !
( Thanksgiving day 26-11-09 )

******
TIN CHÚA HẾT LO
Đời sống : Trăm mối ưu phiền
Xảy ra bất chợt ! Liên miên hàng ngày …
Luôn làm ta, bận tâm mãi !
Khó mà giải quyết ? Kéo dài âu lo !
Nếu tin Chúa, hãy dâng phó :
Mọi sự … Sống vui, hết lo, hết phiền !
Không tin ? Xin hãy thử liền ..
( Ngày 12-12-09 )

******
THƯA CHA !
“ Làm cha” mà tự xưng “Cha”
Mỗi khi phát biểu .. Nghe ra, “kiêu kỳ !”
Ai ơi !, hãy nghĩ kỹ đi …
Để thiên hạ xưng tiếng ấy …với ta
Dễ thương biết mấy ! Phải không, Bạn ta ?
( Ngày 15-12-09 )

******
NỖI OAN…ÔNG ĐỊA
Lê trần Đức

Em có biết chăng, hỡi em
Cali nhiều kẻ mê thèm tị ganh
Biết tin họ chúc mừng anh
“Được đi khoảng đó là nhanh quá rồi
Đợi chờ chỉ bảy tháng trời
Phi cơ chở tới tận nơi Hoa Kỳ.”
USCC đón tặng bánh mì
Nhét thêm thịt nguội khác chi bên nhà
Bữa ăn như thế gọi là…
Tạm thời chờ đến ở nhà Mão Thanh
Định cư có Mão mới thành
Cả công của chú Nguyên - Thanh cột chèo
Cảm thông số phận khó nghèo
Mà cùng chia sẻ sống theo một thời
Bất ngờ xảy chuyện chia rời
Nguyên do vì có lôi thôi bên nhà
Bác Quang giúp đỡ cho bà
Viết thư tố cáo điêu ngoa đủ điều
“Em thì làm khổ mẹ nhiều
Bây giờ mẹ phải đánh liều đi ra
Nương nhờ nhà của người ta
Thật là tủi hổ mẹ cha của mình.”
Thế mà em cứ đinh ninh
Rằng anh vụng sống nẩy sinh chuyện này
Anh thì anh khẳng định ngay
Mọi sự anh chịu đắng cay tủi buồn
Bao giờ anh cũng luôn luôn
Sống sao cốt để đền ơn cho người
Giang tay đón nhận một thời
Lo toan đủ thứ kèm lời ủi an
Phụ anh dậy dỗ bảo ban
Con trai, con gái, đàng hoàng giỏi ngoan
Thế rồi tới lúc em sang
Mẹ em còn giận rõ ràng chuyện xưa
Bấy giờ dì Mão tâu thưa
“Giận chi chuyện ấy bằng thừa, má ơi!
Chồng con chị đã có lời
Thay chị xin lỗi má rồi, phải không?
Khổ cho con cái cùng chồng
Chỉ vì cái thói càn ngông dở người!”
( Ngày 18-12-09 )

******
PHẢI YÊU NGƯỜI
Nếu Chúa ở trong tôi
Không thể, cứ sống lôi thôi !
Gang tị, chấp nhấp, nhỏ nhen với đời
Tình Chúa, luôn sáng ngời
Yêu thương, tha thứ tuyệt vời
Làm con Chúa, phải yêu người xung quanh ..
Để Chúa luôn ở với mình .
( Ngày 18-12-09 )

********
THƯ VIẾT NGÀY 15-8-09
Cám ơn, dẫn bố đi chơi
Giúp bố,. thấu được, con người chồng con
Tính nó, thật quá nhỏ mọn !
Kể ơn, kể nghĩa … Hành con đủ điều !
Mẹ kể : nhiều cảnh trớ trêu !
Rể sao quá tệ ! Lắm điều trái, sai !
Nó như vậy, kể từ nay
Bố không gặp ! Tránh đắng cay ! Bớt buồn !
( Ngày 21-12-09 )




******
TẠI CHƯA TIN !
Lậy Chúa ! Là Chúa Tình yêu
Thương, lo, chăm sóc đủ điều … Cho con
Sao cứ than vãn ! Héo mòn !
Tại chưa Tin Chúa !! Nên còn Lo âu !!
( Ngày 23-12-09 )


*******
CHỌN LẦM !!
- Nếu chon lầm : người yêu
Hối hận, tê tái, thêm nhiều đắng cay !
- Sai lầm : khi chọn thày
Theo học, lãng phí tháng ngày, uổng công !
- Chọn bạn : không ước mong
Thì ta xa lánh, cũng không hại gì !
- Nghề nghiệp : nếu chọn sai
Sống không thoải mái, bi ai lờ đờ !
- Còn chọn : CHÚA ĐỂ THỜ
MÀ LẦM : QUÁ DẠI ! KHỐN KHỔ ĐỜI ĐỜI !!!
Phải suy nghĩ thật kỹ :
CHỌN CHÚA THẬT : Kính thờ NGƯỜI, mới khôn ..
( Ngày 26-12-09 )

******
CUỐI NĂM TÍNH SỔ
Hôm nay, cuối năm rồi nhỉ
Ngồi tính sổ : Làm được gì … Năm qua ?
Công việc, đạo nghĩa, cửa nhà …
Hầu như tất cả … Chỉ là số không !
. . . . . . . .
Buồn quá ! Gục đầu cậy trông
Tình thương Ba Đấng … Rộng lòng thứ tha
Tội lỗi, con phạm đã qua …
Thêm con sức mạnh ! Tránh xa lỗi lầm …
( Ngày 31-12-09 )

******
Mời các Bạn nghe, Lê Trần Đức tâm tình ;
M ỘT CHUYỆN T ÌNH
Năm mươi năm cuộc đời (1960-2010)
Lê Trần Đức

Chuyện đã bắt đầu bằng bài thơ
Kế đó, tiếp theo, tại nhà thờ
Hai kẻ cùng nhau trao lời nguyện
Nguyền thề chung sống cuộc đời mơ.

“Vội Đi” bài thơ, chàng trao nàng
Với những điệu vần thật ngỡ ngàng
Cho cả hai người không ngờ được
Dào dạt cung đàn… tính tình tang.

Rồi những khi chiều xuống mênh mang
Đôi bóng chung đường bước lang thang
Hè phố Sài Gòn còn ghi nhớ
Mẩu chuyện …tâm tình…thuở đi hoang.

Nhà thờ Tân Định đêm Giáng Sinh
Có một đôi kia trong cuộc tình
“Cầu Chúa Hài Đồng thương chúc phúc
Cuộc đời mai hậu của chúng mình.”

Lễ đêm xong, đến tiệc gia đình
Nhà chú Kim chàng bên Tân Định
Đường Yên Đổ, Sài Gòn, Quận Nhất:
Một bữa ăn ngon, mừng Chúa sinh!

Thế rồi cuộc tình chẳng hạnh thông
Người con chiên Chúa, người thì không!
Đôi ngả phân ly theo năm tháng
Khó khăn, ngày lại ngày, chất chồng.

Phúc thay! Phép lạ Chúa Hài Đồng
Thưởng cho người luôn biết cậy trông
Bỗng có thư nàng từ xứ Mỹ*:
“Mời anh đến Vườn hoa Lạc Hồng.”

Thư nàng tới như mở tấc lòng
Nhưng chàng lưỡng lự- gặp hay không?
Ngoài lửa tình yêu đòi chàng bước,
Còn cả lời “cầu Chúa Hài Đồng.”

*Xứ Mỹ: thành phố Mỹ Tho ở cách xa Sài Gòn 70 Km về phía nam,
Vườn hoa Lạc Hồng nằm trên bờ sông Tiền Giang

(địa điểm Ga Mỹ Tho cũ)
 

Hai kẻ yêu nhau kể từ đây
Hun đúc lòng nhau cho tới ngày
Bí tích hôn nhân cùng nhận lãnh
Lễ nghi Công giáo: nhẫn xỏ tay.

Quanh đi quẩn lại được mười năm
Bầy con họ có cả thảy năm
Bao gồm ba trai và hai gái
Tuổi chàng bấy giờ vừa ba lăm.

Từ cuối tháng tư, năm bảy lăm
Miền Nam lâm nạn bước thăng trầm
Đất nước chuyển mình vào thống nhất
Cuộc sống sau này càng tối tăm.

Tuổi ba mươi tám nàng bước vào
Thuyền nhân tị nạn thành phong trào
Chồng và bốn con đều vượt thoát,
Định cư Hoa Kỳ mừng xiết bao.

Chín năm sau, nàng với út Duyên
Rời khỏi Việt Nam dứt ưu phiền
Người trên đất Mỹ khỏi mong đợi
Vợ chồng con cái - ngày đoàn viên.

Toàn thể gia đình vẫn hãy còn
Ngụ ở Quận Cam ngày trước chọn.
Dù là ông nội hay bà ngoại…
Cũng chẳng sống chung nhà các con.

Phương Dung vừa kể lại chiều qua
Bố bảo đón mẹ chẳng cần quà
Nhưng mà bố muốn làm một chuyện
Giống xưa ngày cưới, bố tặng hoa.

Nhân thể bố khen Đạt, Định, Điền
Coi quốc tịch cha: chuyện ưu tiên.
Họ cha chuyển sang là LeDuc,
Tên của các con đổi theo liền.

Vợ chồng tái hợp hai mươi năm
Tình chồng nghĩa vợ mong đằm thắm
Chớ để chuyện xưa quay trở lại
Chẳng hay ho gì, lại tiếng tăm!

Ngày kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần
Năm thứ hai ngàn lẻ chin
( Ngày 1-1-10 )

******
ƯƠN HÈN !
Những điều đã hứa : Không làm !
Mà lại hayi : Cứ lỗi phạm !
Còn việc tốt : Ngại ! Chẳng làm !
Làm sao sửa được … Trong năm mới này ?
Chúa ơi ! Dắt con bước tơi …
( Ngày 8-1-10 )

*******
CẢM TẠ CHÚA
Nhiều khi, cầu xin, chẳng được như ý
Lại than phiền ! Sao Chúa chẳng cho chi ?
Cuối năm, nghĩ lại :Suốt trong cuộc đời
Mới thấy tình Chúa ! Yêu quá tuyệt vời …
Hằng cho những gì, tốt hơn con nghĩ …
( Ngày 22-1-10 )

*******
LỜI SAU : GỞI CÁC CON
MỘT
Bây giờ, cha mẹ đã già
Chẳng còn đủ lực : Lo xa, lo gần …
Sức khỏe, mỗi ngày, yếu dần
Cầu về với Chúa … Đâu cần mong chi
Gởi lại các con, vài lời :
“ Nhớ thờ kính Chúa … Suốt đời, nghe con ! “
( Ngày 25-1-10 )
HAI
Chỉ buồn ! Khi sống, lánh xa
Lễ, tết … Bỏ rơi : Mẹ cha, mặc người !
Ngăn cản, các cháu lại chơi
Ông bà . Các con sợ, phí : Tiền, giờ …
. . . . . .
Thôi, cũng được ! Xin hãy nhớ :
“ Cha, mẹ chết ! Đừng giả vờ : Lệ rơi !!
Để hồn cha mẹ, bớt tủi !!!
( Ngày 26-1-10 )
BA
Cha, mẹ chết : Về với Chúa
Sao con buồn ? Hãy vui ! và cảm tạ
Đồng tâm : Cầu Chúa thứ tha :
“ Thật nhiều tội lỗi, mẹ cha đã phạm …”
Chúa nhân từ : Xin xóa án
Cho cha, mẹ ! Đừng buồn, than ! Nghe con “
( Ngày 27-1-10 )



******
Năm nay, cha mẹ đã già
Đâu còn đợi Tết, nhận quà !
Chỉ mong : Tình nghĩa thiết tha
Thành tâm, Hiếu thảo mặn mà
Tình thương, con cháu … Mới là quý thôi
. . . . . .
- Đừng để tuổi già ngóng đợi !
Ngẩn ngơ ! Buồn ! Tủi !.. Ai ơi, thương người !
( Ngày 13-2-10 )


******
LỄ TRO
Nhớ : Thân xác là Bụi tro
Chết rồi, trở lại Bụi tro nguyên hình !
Còn chăng, chỉ có Hồn linh
Đời đời sống ở : Thiên đình ? Ngục sâu ?
Mỗi người chọn : Sẽ về đâu ?
?.?.?.?.?
Nếu tìm Chúa Thật … Kính, yêu, tôn thờ
Là đúng đường ! Chẳng phải lo
Vững tin, Phó thác … Chúa cho về Trời .
( Ngày 17-2-10, Bước vào mùa chay )

*******
ĐẦU NĂM : THỎ THẺ
Chúa ơi ! Con chẳng cần chi
Chỉ xin CHÚA : Dắt CON đi theo NGƯỜI
Hạnh phúc ! Bất hạnh ! Trong đời
Đừng bao giờ, Lậy Chúa ! Rời xa con …
( Ngày 18-2-10 )



******

ĐÀU NĂM : TẠ ƠN CHÚA
Ở đời, lắm cảnh thương tâm :
Đói, Nghèo, Tàng tật, Điếc, Câm, Mù lòa !
Bé thơ, thiếu mẹ, mất cha
Tai ương, Khủng bố, xảy ra hàng ngày …
Đớn đau, Đầy đọa bao người !
Chúa thương con : Vẫn sống đời bằng an …
Tạ ơn, Lậy Chúa ! Vô vàn ..
( Ngày 19-2-10 )


******
NĂM LINH MỤC
Cầu cho Linh Mục của Chúa
Thánh thiện, Độ lượng, Thiết tha cứu người :
Oan ức ! Đau khổ ! trên đời
Quên mình, Phụng sự, Vì người mà thôi
Nêu gương sáng, khắp mọi nơi
Để thiên hạ thấy … Chúa Trời kính yêu …
( Ngày 20-2-10 )

******
HIẾU NGHIÃ ?
Cha mẹ sống, chẳng nghĩ tới :
Đền công, đáp nghĩa, mở lời cám ơn !
Khi chết ! Mới hối hận ! Buồn !
Ích chi ! Hiếu, nghĩa : Quên ơn ! Bỏ nguồn !
( Ngày 21-2-10 )

******
CỐ QUÊN
Thấy con xử tệ ! Cố quên
Mà không thể được ! Khiến nên đau nhiều …
Tuổi già, càng dễ, tủi, sầu
Nhớ lời cay đắng !! Càng rầu, càng đau !
( Ngày 22-2-10 )

*******
LỜI MẸ NHỦ
Dư uy quyền ! Không màng tới
Âm thầm : Mẹ sống suốt đời gian truân
Chấp nhận : Thiếu, hụt ! Cực thân …
- Con chẳng giống Mẹ ? Cứ than van hoài ?
Luôn nhớ : Khổ, cực ! Mỉm cười …
Tập sống như vậy, suốt đời nghe con
( Ngày 23-2-10 )

******
TÌNH CHÚA
Đâu tội tình chi ? – Lậy Chúa !
Cam chịu khổ nhục ! Thập giá đóng đinh !
Chỉ vì Chúa quá thương tình
Yêu con quá ! Cứu Hồn linh về Trời …
( Ngày 24-2-10 )

******
CHÚA ĐỢI
Chúa luôn giang tay, đón mời
Mỏi mòn, chờ đợi : Mọi người trần gian
Ai ơi ! Xin ráng lại gần
Chúa thương ta lắm … Đừng ngần ngại chi ..
( Ngày 25-2-10 )

******
TỚI MỘT NGÃY ..
Sẽ chết ! Co một ngày
Chẳng ai thoát ! Chết rồi, còn chi ?
Sợ hãi ! Bơ vơ ! Trơ trọi !
Nếu không Tin Chúa ? Biết ai, cậy nhờ ?
Vậy, ngay bây giờ :
Tìm Chúa Thật, kính thờ, cậy Tin ..
( Ngày 26-2-10 )

******
CỨ VỮNG TIN
Nhìn gương : Kẻ tội phạm năm xưa
Bị kết án : Đóng đinh thập giá …
May cho hắn ! Cận kề bên Chúa !
Hắn đã mở lời, van vái xin :
“- Lậy Ngài, khi nào Ngài về nước Ngài
Hãy nhớ tới tôi !” Chỉ xin một lời
Chúa đã thương, cho Hắn Về Trời ngay ..
Ôi ! Tình Yêu của Chúa ! Quá tuyệt vời !
Dù nhiều tội .. Vững Tin, cứ mở lời
Chúa sẽ cho ta về Trời …
( Ngày 27-2-10 )

******
LẬY CHÚA CỨU CON
Thấy Lửa thiêu đốt hoảng kinh !
Có tội ? Lửa đốt : Thiêu mình kiếp sau !
Quá sợ ! Đâu ai thấu hiểu ?
Lậy Chúa ! Thương con … Xin cứu bây giờ ..
( Ngày 28-2-10 )

******
HƠN NHAU BIẾT SUY NGHĨ
Suy nghĩ, phát biểu thành lời
Theo đó hành động, riết rồi thành quen ..
Tính tình từ đó tạo nên
Trở thành nếp sống của riêng từng người ..
Vì vậy, cần phải nghĩ suy
Để rồi, tạo dựng cuộc đời của ta …
( Ngày 1-3-10 )

******
Lê Trần ĐỨC, có đứa cháu nội, dễ thương … Nên đã làm bài thơ như sau : Xin các bạn cùng đọc cho vui ..
 

“Thắng Donavan” Cháu Nội.

Bác sĩ cho phép ẵm về nhà
Mười ngày săn sóc riêng đã qua
Nhờ lần phẫu thuật với mục đích
Giúp cho nhịp sống bé điều hòa.

Cha mẹ gọi bé tên là Thắng
Và bé sinh ra tròn ba tháng
Thánh Linh bé tới chịu Phép rửa
Theo Chúa, “con tên thánh Gio-ang”

“Thắng Donavan” trên khai sinh
Vừa đủ cả Thuý lẫn cả Dean
Giống như tên gọi anh chị bé
Thái, Thi, và Thư- tên thật xinh.

Nhờ công bà nội nuôi đàng hoàng
Mau ăn chóng lớn sức nặng tăng
Đêm ngủ giấc dài Thắng chẳng khóc
Khiến cho cha mẹ càng an lòng.

Ông nội mừng bé vẫn khoẻ, ngoan
Hết thảy mọi người đều hân hoan
Vì sức khoẻ bé đà ổn định
Cầu Chúa ban ơn: Thắng bình an.
LÊ TRẦN ĐỨC
( Ngày 4-3-10 )
********
XIN EM NỤ CƯỜI !
Van xin Em, nở nụ cười
Xinh tươi, cởi mở … Tặng đời niềm vui
Quanh ta, cuộc sống con người
Dễ thương biết mấy ! Tươi cười, thân thương ..
( Ngày 5-3-10 )

******
ĐƯỜNG MẸ ĐI
Đường nào, Mẹ con đã đi ?
Sinh Chúa chuồng vật ! Trốn chạy quê mình
Sống đời thiếu thốn điêu linh
Ôm xác Chúa chết ! Cực hình đắng cay ! !!
- Mẹ ơi ! Con học được gì ??
( Ngày 1-4-10 )

******
CHÚA TREO THÁNH GIÁ !
Chúa chết rồi ! Treo Thập giá
Chỉ vì thương cứu hồn ta
Nên Chúa chịu mọi cay đắng !
Sao con chẳng nhận ? Tình thương Chúa Trời ?
( Ngày 2-4-10 )

******
Lê trần ĐỨC, nhớ lại TÌNH NGHĨA GIA ĐÌNH, nên đã viết tâm sự như sau :
Bé Có Nhớ Nhà Không?
Mẹ gọi “Đức, Bảo, Cát, Cảnh ơi…!”
Bởi vì tất cả trốn đi chơi,
Phiêu bạt nơi nào mẹ đâu biết
Cho nên mẹ phải gọi đồng thời.

Bấy giờ đang sống ở thôn quê
Thế mà cũng có đứa mò về:
“Mợ ơi! Nghe gọi con về đó…
Các anh giờ chơi tận ngoài đê…”

“Lũ bay làm mợ sợ quá thôi!
Bốn con, mợ sao nuôi dậy nổi?
Vậy hai cậu lớn đi nội trú,
Phận nhà mình thế! Phải nghe lời…”

Chỉ một tuần sau tới ngày đi
Hai con không hề suy nghĩ gì.
Thân phận chúng con cha chết sớm
Mẹ goá con côi, nào ngại chi.

Sau Giáo Phòng con đi Nghĩa Dục,
Lạc Đạo, Trung Linh con tiếp tục.
Sáu năm sau lại lạc vào Nam
Bấy giờ con mới xong Đệ Lục.

Con đi nội trú năm Bốn Tám
Có người phê phán sao mẹ dám?
Thời buổi tản cư và loạn lạc,
Phân tán các con như mẹ làm.

Ai hỏi: Bé có nhớ nhà không?
Cho dù mắt bé lệ lưng tròng
Đổi mặt làm vui mà che dấu
Nhớ nhà, nhớ mẹ, bé dằn lòng.

Từ lâu bé đã quyết không buồn,
Bé đi nội trú như mẹ muốn.
Mẹ tin có người sẽ giúp bé
Học hành, đức hạnh, thăng tiến luôn.

Quyết định của mẹ kể cũng liều
Nhưng mẹ tính sai việc chi tiêu?
Phí phạn tiền bạc đâu kể siết,
Tội nghiệp cậu út chịu thiệt nhiều.

Em đi học, em chẳng có tiền,
Bỏ học lang bang lẽ tất nhiên
May mặc, xe cộ, ăn uống thiếu,
Mẹ không giúp nổi làm sao phiền.

Chắp tay tạ ơn Thiên Chúa thương:
Chiến tranh các con ra xa trường,
Tất cả trở về được toàn vẹn.
Ngày nay bốn con sống bình thường.
Lê trần ĐỨC

******
CHÚA ĐỢI CON
Từ khi con bỏ nhà đi
Tim Cha tê tái ! ngóng đợi từng giờ …
Hiện giờ, con sống ra sao ?
Lòng Cha lo quá ! Đau khổ u sầu !
Giờ này, con đang ở đâu ?
Về đi con hỡi ! Cha yêu, Cha chờ …
( Ngày 3-4-10 )

******
CHÚA LUÔN BAN BÌNH AN
Chúa luôn ban xuống : BÌNH AN
CHO TỪNG NGƯỜI, trên thế gian đời này
Tại không nhận ! Còn than chi ?
Lăng xăng ! Lo lắng, tối ngày … Tự ta !
( Ngày 8-4-10 )

******
MẸ ƠI !
Một mình, nằm nghỉ, chân đau
Người hâm hấp nóng ! Lo âu, thầm cầu :
Mẹ ơi, Mẹ đang ở đâu
Chữa con khỏi bịnh … Hết rầu, bớt lo !
Con non nớt ! Giống đứa nhỏ
Còn yêu ớt ! Mẹ đừng bỏ mình con …
( Ngày 9-4-10 )

******
KINH NHẬT TỤNG
Lậy Chua , xin dậy cho con :
Hiền dịu, độ lượng, khôn ngoan, thật thà
Thương người, quên mình, thứ tha
Tránh xa : Gian lận, gièm pha, đặt điều
Tham lam, tranh chấp, tự kiêu …
Biết theo ý Chúa ! Tin yêu, an bình .
( Ngày 10-4-10 )

******


9 ĐIỆP KHÚC ! TỚ GỞI CẬU
**
1-
Tớ chẳng hơn ai cái gì !
Danh vọng, trí óc, tiền tài cũng không !
Chỉ hơn, một chút chơi ngông !
Tự do, Thoải mái, Thong dong sống đời !
( Ngày 12-7-10 )

**
2-
Tớ khờ ! Nhưng ưa máy mó
Rờ rẫm máy “Computer” lần mò …
Rồi cũng học được, hay ho ..
Gởi “Mail” thăm bạn … Hẹn hò, tán vui ..
( Ngày 13-7-10 )
**
3-
Cậu sao chẳng giống Tớ
Vui, buồn gởi vào thơ ?
Vịn cớ già ! Ngó lơ ! ?
Chẳng cần : “Computer” !
E ngại ! Lại hững hờ !
Cậu sống như vậy !! Thờ ơ .. Thêm buồn !!
( Ngày 14-7-10 )
**
4-
Mở máy, Cậu nhắn một lời :
“- Mày ơi ! Không hiểu, Tao nay, thấy buồn ..”
Đọc xong, Tớ cũng bôn chôn :
“- Buồn chi, Mày hỡi, nói luôn nghe nào ..?”
Thế rồi, hai đứa tào lao
Tâm tình, tán gẫu … Buồn nào cũng tan !!
( Ngày 15-7-10 )
**
5-
Tớ chờ Cậu viết một câu :
Vu vơ, ngớ ngẩn ! Không đầu, không đuôi ..
Chỉ vậy thôi , cũng đủ rồi
Có cớ, tạo dịp .. Mở lời trao nhau
( Ngày 17-7-10 )
**
6-
Cậu ơi ! Đừng ngại mở lời
Vài câu “ vớ vẩn “.. Miễn vui, đủ rồi !
Còn sống, Cậu, Tớ vui cười
Dìu nhau, nhất định : Về Trời mai sau ..
( Ngày 21-7-10 )
**
7-
Tại Cậu cứ vẽ vời
Cứ muốn khi mở lời
Phải thật hay ! Thật mới !
Vì vậy mãi e ngại …
Sao Cậu không chịu nghĩ :
Chỉ Tình Bạn mới quý ?
( Ngày 24-7-10 )
**
8-
Cậu, nhìn vào computer
-“ Con ơi! Chỉ bố nút nào
Có thể : mở, tắt, viết vào .. gởi đi ?”
Cháu chỉ, mình lấy viết ghi ..
Cứ làm như vậy . Riết rồi sẽ quen .
( Ngày 3-8-10 )
**
9-
Tớ chờ Cậu
Hãy bắt đầu
Vui, buồn chia sớt vài câu
Những ngày còn sống, cùng nhau vui đùa !
Còn lại, phó dâng cho Chúa ..
Thảnh thơi sống ! Lo chi nữa, Cậu ơi !
( Ngày 4-8-10 )

******
TỚ HỎI CẬU
Theo Tớ, đi chơi cũng vui !
Sống xáo trộn … Mệt ! Tiền chi cũng nhiều ..
Ở nha : nếp sống êm , đều
Nhưng khi nổi hứng ! Mệt nhiều, cũng đi ..
Cuộc đơi, nhiều khi tức cười ..
Làm sao cắt nghĩa ? Cậu ơi góp lời ..
( Ngày 6-8-10 )

******
CẬU ĐỒNG Ý ?
HẠNH PHÚC : Biết nở NỤ CƯỜI !
CHẤP NHẬN MỌI SỰ, trên đời xảy ra
Là do CHÍNH CHÚA thương ta
Xếp đặt, Che chở .. Vậy ta sợ gì !?
( Ngày 8-8-10 )

*******
CÁM ƠN CHA TÚ
Cha Tú ơi ! Nếu không phone
Thì Tiến đã quên luôn !
Ngày 10 tháng 8, kính thánh :
LAURENTIO, quan thầy mình …
Tệ quá ! Thật quá vô tình !!
Thánh nhân tha thứ .. Tội mình vô ơn !!
( Ngày 9-8-10 )

******
NGHE ANH CHỊ THƯỜNG HƯƠNG HÁT
….
- Có phải tình băng giá
Là tình đẹp hai chúng ta ?
…..
Tiến , xin trả lời nha :
Không phải tình băng giá
Mà là tình tái giá …
Nở đẹp giữa hai ta !
Sống đời thật êm ả
Thảnh thơi với tuổi già
Phải thế không, Bạn ta ?
( Ngày 12-8-10 )

******
GỞI CON
Con ! Cha mẹ mãi yêu con …
Biết con, cố ý : lản trốn mẹ cha
Mong đừng gặp ! Đừng lại nhà !
Các con giầu có ! Xa hoa tiêu xài …
Cha mẹ sẽ : Từ nay mãi :
XA CON ! CHẲNG TỚI ! Chẳng lời thở than ..
Cầu mong, các con bình an
Cha mẹ nhắm mắt ! Thế gian giã từ ...
( Ngày 18-8-10 )

******
PHẢI KHÔNG CON ?
Khi lớn, có phải con là :
Chỗ dựa cho cha mẹ già của con ?
Nay con ngoảnh mặt ! Quên ơn !
Học theo ai vậy ? Chẳng còn mẹ cha !?
( Ngày 19-8-10 )

******
MẸ CON BUỒN !
Mẹ con, nhiều khi khóc tủi ..
Thấy con thiên hạ , an ủi mẹ cha !
Còn con, tìm cách lánh xa !!
Làm sao không tủi !! Bỏ cha mẹ già !
( Ngày 20-8-10 )

*******
NÓI VỚI BẠN GIÀ
Con đau, cha mẹ lắng lo ..
Khi cha mẹ yếu ! Nằm co một mình !
Thương con, che chở hết tình
Nuôi con lớn .. Giã biệt mình, chúng xa !
. . .
Đó là sự thật, chúng ta
Phải chấp nhận . Để tuổi già không than !
Ta có Chúa, Đấng ủi an
Tin yêu, phó thác ! Kêu van cùng Người
Để hưởng những ngày vui tươi
Thảnh thơi sống ! Chết về Trời lo chi ..
( Ngày 26-8-10 )

******
THẢNH THƠI
Sống làm sao, thật nhẹ gánh !
Đến khi nhắm mắt, chắp cánh bay cao ..
Vâng theo ý Chúa ! Chẳng lo
Thảnh thơi, chấp nhận .. Ăn no, ngủ khì !
( Ngày 28-8-10 )

********
LỜI CẦU MỖI NGÀY :
1 –
Tạ ơn Chúa ! Hết mọi sự
Thương yêu, che chở, trước sau mọi bề
Chúa xếp đặt : Chuyện dương thê’
CHO MỌI NGƯỜI BIẾT : Quay về cùng Cha ..
( Ngày 28-9-10 )
****
2 -
NHỮNG AI, con hứa nguyện cầu
XIN CHÚA BAN XUỐNG, THẬT NHIẼU ƠN RIÊNG
Như HỌ , chờ đợi, ước mong
Để dễ cảm nhận, tình thương Chúa nhiều ..
( Ngày 29-9-10 )
****
3 –
Cầu cho : NHỮNG AI CÓ CÔNG
ĐÃ THƯƠNG GIÚP ĐỠ CON, sống trên đời
Xin Chúa cho những người ấy
Sống tốt đẹp, luôn gặp may, chết lành …
( Ngày 30-9-10 )
****
4 –
Cầu theo : Ý CHỈ HỘI THÁNH
TÔNG ĐỒ CHÚA, LUÔN NHIỆT THÀNH PHỤNG SỰ
Giảng rao, quảng đại, thương yêu ..
Nhiều người nhận biết .. Kính yêu Chúa Trời
( Ngày 1-10-10 )
****
5 –
Lậy Chúa : CỨU CÁC LINH HỒN
CHẾT RỒI, VƯỚNG MẮC, VẪN CÒN BỊ GIAM ..
Cho HỌ mau hưởng Thiên đàng
Khổ quá ! Lậy Chúa ! Xin mang HỌ về ..
( Ngày 2-10-10 )
****
6 –
Xin thương : NHỮNG NGƯỜI YẾU DUỐI
Nhận biết : Tội lỗi , thống hối, ăn năn …
NHỮNG NGƯỜI THIẾU THỐN CỦA ĂN
Hằng ngày dùng đủ .. Bằng an xác hồn
( Ngày 3-10-10 )
****
7 –
Lậy Chúa : THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI THÂN
Ban ơn, hồn xác, muôn phần an vui …
Luôn biết sống, theo Thánh ý
Tình thương mở rộng ! Suốt đời cậy trông ..
( Ngày 4-10-10 )
****
8 –
CHO :NHỮNG NGƯỜI THÂN ĐÃ CHẾT
Phạm tội ! Lậy Chúa, chớ chấp ! Thứ tha
Nhân từ lòng Chúa bao la
Nhận đi ! Lậy Chúa ! Mở ra Thiên đàng ..
( Ngày 5-10-10 )
****
9 –
Cầu Chúa : CHO NƯỚC VIỆT CON
Bằng an tất cả, xác hồn tươi vui …
Người trên biết thương kẻ dưới
Cùng nhau chung sống, dựng xây sơn hà ..
( Ngày 6-10-10 )
****
10 –
Tạ ơn Chúa : ĐÃ CHO CON
Quá nhiều may mắn ! Xác hồn an vui …
Từng giờ, từng phút, từng giây
Luôn thương con mãi ! Đêm, ngày chở che ..
( ngày 7-10-10 )
****
11 –
Lậy Chúa ! Xin thương : CHÚNG CON
VỢ CHỒNG, CON CHÁU, sống luôn an bình
Kính Chúa, thương nhau hết tình
May lành, hạnh phúc, gia đình an vui ..
( Ngày 8-10-10 )
****
12 –
Xin cho : NHỮNG NGƯỜI HẤP HỐI
Trong giờ này, biết thống hối ăn năn …
Tội nặng đã phạm ngập tràn
Vững tin tình Chúa … Người ban an lành
( Ngày 9-10-10 )
****
13 –
Xin cho : CON SỐNG VUI VẺ
Khi nhắm mắt ! ÊM, THẬT NHẸ ! RA ĐI
Kịp giờ : Ăn năn tội lỗi ..
Hồn con, lậy Chúa ! Xin Người nhận đi ..
( Ngày 10-10-10 )


****
14 –
Giêsu, Maria, Giuse
Kính yêu ! XIN CỨU CHỞ CHE XÁC HỒN ..

Giêsu, Maria, Giuse
CON DÂNG HỒN XÁC : Hết mọi
Sung sướng, đau khổ trong tay Ba Đấng ..

Giêsu, Maria, Giuse
Xin chở che : GIA ĐÌNH
Thêm Đức tin ! Yêu hết tình Ba Đấng ..

Giêsu, Maria, Giuse
Cứu : CON TRONG GIỜ HẤP HỐI
Lậy Ba Đấng, Đừng từ chối HỒN CON …
( Ngày 11-10-10 )


********
TẠ ƠN
Cám ơn Trời ! Cảm ơn đời
Cảm ơn tất cả những người sống chung
Cám ơn khắp chốn, khắp vùng
Những Vị thiện chí, anh hùng cứu nguy
Người thân, bạn hữu, giống nòi
Tình thương nâng đỡ, cuộc đời thêm vui
Tạ ơn Đấng : tột cùng quyền uy ..
( Ngày 25-11-10 )


*******

NHỚ ANH
Đúng là đứa em khờ dại !
Anh khổ ! Chẳng bao giờ lại giúp chi !
Em quá tệ ! Nông suy nghĩ
Giờ anh mất ! Đã muộn rồi ! Hối chi !?
( Ngày 26-11-10 )

********
CỨ TÁI PHẠM !
Con chẳng có gì, dâng Cha !
Đam mê ! Gian dối ! Ngã sa đủ điều ..
Hứa chừa, đâu giữ được lâu !
Tội cũ tái phạm ! Lo âu, lại buồn !
Chúa ơi, nhận lấy hồn con
Ngay khi trở lại . Không còn xa Cha
Nếu không, con lại ngã sa ..
( Ngày 1-12-10 )

******
SAO CHƯA TIN CHÚA ??
Năm xưa, Chúa xuống làm người
Vì thương nhân loại ! Cứu đời trần gian ..
Đã hơn, năm thứ hai ngàn :
Sao thiên hạ, cứ mê man ..Chẳng tin Ngài ??
( Ngày 19-12-10 )

*******
TỰ XÉT ..RỒI HỨA
Một năm ,thật lẹ, trôi qua
Ngồi suy nghĩ lại .. Tuổi già tăng thêm
Chữ nghiã, Đạo đức : Ít ! Kém !
Nhiều điều hay, tốt .. Chẳng thèm quan tâm !
Năm Mới, XIN HỨA : Âm thầm
Lậy Chúa ! Nâng đỡ .. Quyết tâm hơn nhiều ..
Phải CHUYÊN CẦN HỌC những điều
TỐT, HAY ..VUI SỐNG, KÍNH YÊU CHÚA, NGƯỜI ..
Đó là CON HỨA Năm Mới ..
( Ngày 1-1 -11 )

*******
TỰ HỎI ?
Một thời Chúa xuống làm người
Thiếu thốn, khổ cực, buồn vui đủ điều ..
Giống con, trắc trở, lo âu !
Nhưng Chúa chấp nhận ! Có đâu than phiền ..
Sao con chẳng giống Cha hiền ??
    ( Ngày 4-1-11 ) 

******
TỰ THẸN
Nhiều người : không tay ! Thiếu chân !
Làm được nhiều việc ..Trần gian khó bì !
Còn mình, có đủ : chân ! Tay ..
Mà cứ ngồi đó ? Đắng cay, than Trời ?
Tự thẹn ! Mình quá thua người  ..
    ( Ngày 11-1-11 )

*******
NIỀM TIN ĐẦU NĂM
Tin Ba Đấng ! Luôn cậy trông
Thương yêu, che chở ..Con không sợ gì !
Tai biến dồn dập, tới nơi ..
Lậy Ba Đấng ! Con : QUYẾT ĐI TỚI CÙNG !
    ( Ngày 12-1-11 )

******
HỎI BẠN TA ?
Hoàng văn Tiệm, chính bạn Ta
Thân nhau từ thuở, lớp ba tới giờ ..
Bạn thường dễ dãi, cởi mở
Ghét giả dối, ưa nâng đỡ bạn bè ..
Nay Bạn làm lớn ! Ta nghe
Thiên hạ trách : “Bạn IM RE !” ăn tiền !
Đúng vậy không ? Người Bạn hiền ?
    ( Ngày 7-3-11 )

******
PHẢI KHÔNG ?
Đọc bài sơ Nguyên, nói về
Giám mục Tiệm, đối với bề trên Dòng ..
Đúng không ? Sao quá bẽ bàng !
Chẳng lẽ Bạn cũ, họ Hoàng năm xưa
Bây giờ, thay đổi xấu xa !
Làm lớn biến đổi … Lòng Ta thật buồn !
    ( Ngày 8-3-11 )

******
CÒN NỮA !
Ta nghe, nhiều người đã nói ..
Chẳng biết việc ấy : Đúng ? Sai ? Thế nào ?
Hoàng văn Tiệm .. Tệ thế sao ?!
Làm lớn, đổi tính ! Tại sao vậy cà ? !
Xin Chúa gìn giữ Bạn Ta ..
    ( Ngày 9-3-11 )

******
 BỐN ĐIỀU ƯỚC GỞI BẠN
MỘT
Ước gì, gặp được Bạn già
Tính tình dễ mến, cười đùa bên nhau
Tiệm ơi ! Vắng bóng thật lâu !
Tao nhớ quá ! Chẳng tìm đâu ra Mày ?
    ( Ngày 10-3-11 )


*****
HAI
Ước gì, hai đứa chúng ta
Cười vui, thoải mái ! Hát ca giữa trời !
Chức tước, danh lợi bỏ rơi ..
Mặc ai tranh chấp !! Sống đời an vui !
    ( Ngày 11-3-11 )

*****
BA
Ước gì, rũ sạch bụi trần
Thong dong, nhẹ bước ! Hiện thân chính mình ..
Chỉ tìm vui thỏa tâm linh
Theo Chúa tiến bước ! Thánh Linh gọi về …
    ( Ngày 12-3-11 )

*****
BỐN
Ước gì, yêu Chúa hết tình
Tiệm nhìn Thánh Giá ! Quên mình hy sinh ..
Màng chi chức tước, quyền bính !
Nhiệt tâm cứu vớt, hôn linh người đời ..
Thảnh thơi, Bạn sống vui tươi !
Tuân theo Thánh ý .. Về Trời lãnh công
    ( Ngày 13-3-11 )

******
THÂN XÁC
Xác thân, chết rồi sẽ nát !
So với : Tro, bụi, đất, cát .. Thua xa !
“-Con ơi, chớ lo thái quá
Yếu, đau, tang tật .. Để Cha an bài
Con cứ sống, thật thoải mái !
Tin Cha ! phó thác ! Thương người quanh con “
    ( Ngày 14-3-11 )
 
******
ĐIỀM BÁO ?
Lòng người ganh tị, tranh dành !
Thiên tai ! Động đất  Chiến tranh lan tràn ..
Phải chăng, điềm báo tới gần :
NGÀY TẬN THẾ xảy ra ? Cần ăn năn !
Bạn thân ơi ! Đừng băn khoăn
Phó dâng Ba Đấng .. Bình an về Trời !
    ( Ngày 16-3-11 )


******
SUNG SƯỚNG NHẤT
Không gì sung sướng, đang sống bình an
Tai ương ập tới ! Chết ngay, về Trời ..
Lậy Ba Đấng ! Thương con, sống trên đời
Luôn theo Thánh ý ! Tới giờ, đi ngay !
Chẳng gi băn khoăn ! Lo lắng, e ngại !
    ( Ngày 17-3-11 )
******
LỜI TIÊN BÁO “FATIMA”
Vì thương ! Mẹ đã mở lờI
Cho con biết trước : Cuộc đời đổi thay :
“TAI ƯƠNG TRÚT XUỐNG KHẮP NƠI
ĐẤT TRỜI, RUNG CHUYỂN ! BA NGÀY TỐI ĐEN !”
Nước Thánh, Nến phép thay đèn
Phòng than PHẢI CÓ .. Ở yên trong nhà
VAN CẦU : XIN CHÚA THỨ THA ..
“SỐ NGƯỜI CHẾT : MỘT PHẦN BA NHÂN LOẠI !”
KHÓA CỬA ! KHÔNG NHÌN RA NGOÀI ..
SAU CÙNG, TRÊN TRỜI HIỆN : CÂY THÁNH GIÁ ..
Ai còn sống, sẽ thờ Cha ..
Thiên hạ hết loạn ! An hòa, sống vui ..
    ( Ngày 20-3-11 )

******
NHÌN ĐỜI
Nhiều cảnh xảy ra quanh ta :
Tàn nhẫn ! Bất hạnh ! Diễn ra hang ngày ..
Bao người, chịu đựng thật hay
Còn Ta tin Chúa ! Sao hay than phiền ??
     ( Ngày 21-3-11 )

******
HỎI BẠN THÂN ?
“Đe dọa : Rút phép thong công
Ai không ký giáy ..” Đồng long với ông ?
Nếu là thật ! Quá bất công !!
Mượn danh Chúa ! “Cậu” chơi ngông ! ĐÁNG NGUYỀN !
. . . . . .
Chẳng lẽ, sự thật vậy sao ?
Liều lĩnh, hành động ..Tào lao vậy à ?
“Tớ” không tin . “Cậu” làm cha
Phải đạo hạnh ..Đâu xấu xa như lời đồn ?
    ( Ngày 22-3-11 )

******
ẢO ẢNH !
Cứ muốn : Khoe giỏi ! Khoe Tài !
Khoe danh ! khoe của ! Chen vai, khoe hoài !
Sau cùng, cũng chẳng hơn ai !
Lòng Tham vô tận ! Đắng cay, suốt đời ..
    ( Ngày 23-3-11 )

******
ĐƯA TIỄN BẠN
Là thế đó ! Chiều nay đây
Tôi tiễn Bạn ! Nằm không nói ! Cứng đơ !
Nghẹn ngào ! Thinh lặng ! Chơ vơ !
Tìm Chi ? Đâu thấy ! Là giờ chia ly ! !
Bạn đi rồi ! Về đâu nhỉ !
Chao ôi, lạc long ! Chừng đi đường nào ?
Tất cả, giã biệt ! Xôn xao !
 Chúa ơi ! Nhận lấy .. Cho vào Thiên cung ..
    ( Ngày 26-3-11 )

******
PHẢI THẾ KHÔNG ?
Tranh danh ! Kèn cựa ! Ích chi ?
Xuôi tay ! Nhắm mắt ! Có gì mang theo ?
Thân xác chết cứng! Ngay đơ !
Được chon cất, hay vất bỏ .. Khác gì !
Hơn nhau, khi sống trên đời
Tìm được : CHÍNH ĐẠO ! Để đi đúng đường ..
ĐÓ MỚI CẦN ! Phải thế không ?
    ( Ngày 27-3-11 )


******
SẼ CÓ NGÀY
Rồi tới ngày, Bạn và Tôi
Xuôi tay ! Nhắm mắt ! Lìa đời ra đi !
Về đâu ? Mình chọn tự ý ..
Những ngày còn sống, ở ngay đời này ..
Quyết tâm : KÍNH CHÚA, THƯƠNG NGƯỜI
Bình an lúc chết ! Chúa Trời thưởng công ..
    ( Ngày 28-3-11 ) 

******
XIN DẪN CON ĐI !
Dục vọng : Định đoạt chu kỳ ?
Trong thời : Sống, Chết .. Đổi thay do mình
Xấu, Tốt : Thưởng, phạt công minh ..
Lòng ngay, công chính ! Thánh Linh phù trì ..
Lậy Chúa ! Xin dẫn con đi !
    ( Ngày 29-3-11 )

******
TIN CỦC NASA
Đã tuyên bố : Năm mười ba (2013)
Mặt trời, Trái đất : Đụng, phá, bị hủy !
Như lời Đức Mẹ đã nói :
“ Ba ngày đen tôí..” Tới nơi thật rồi ?
Con cái Mẹ, mau THỐNG HỐI ..
Xin Chúa thương sót ..Về Trời an vui ..
    ( Ngày 1-4-11 )

******
CHA ĐÂU RỒI ?
Dù cảnh nào, cũng vui nhận ..
Ta phó dâng Chúa ..Chẳng cần lo xa !
Vì Chúa ở cạnh, bên ta
Giơ tay níu chặt ! gọi : “ Cha đâu rồi ?”
Cứ vậy, cuộc sống an vui ..
    ( Ngày 2-4-11 )

******
TỰ MÌNH
Trời sinh, mỗi người mỗi khác ..
Tư tưởng, ý nghĩ, thân xác, trong ngoài !
Muôn đời, chẳng ai giống ai ?
Muốn HẠNH PHÚC ? Tự mình phải tìm ra ..
May cho Ta : Tin có CHÚA
Phó dâng mọi sự ..Thực là thảnh thơi !
    ( Ngày 3-4-11 )

******
THIÊN ĐÀNG, ĐỊA NGỤC ?
Thiên đàng, Địa ngục là đây :
Ở NGAY HIỆN TẠI, NHỮNG NGÀY SỐNG NÀY ..
Gắng công, làm những điều phải
Lòng luôn vui sướng, thảnh thơi, an nhàn ..
Còn cứ phạm điều ác[ gian
Lương tâm cắn dứt ! Bất an trong long ..
Thiên đàng, Địa ngục, phải không ?
    ( Ngày 4-4-11 )

******
TỚI NGÀY
Cha mẹ, an hem không còn !
Chỉ riêng sót lại : Mình con trên đời ..
Thấy vậy ! Nghĩ : Sắp tới ngày
Con về cùng Chúa .. Xin Người nhân đi ..
    ( Ngày 5-4-11 )

*****
LỜI CHÀO BIỆT !
Bạn than ơi ! Xin TỪ BIỆT !
Tớ ra đi ! Dù chưa biết, ngày nào ?
Vậy nay, Tớ gởi lời chào
BẠN THÂN Ở LẠI .. TỚ VÀO KIẾP SAU ..
    ( Ngày 6-4-11 )

******
NẾU MUỐN HÃY NÓI
Sở dĩ Tớ chào Bạn trước
Vì lúc nay, còn nói được với nhau
Muốn gì, Bạn hãy nói mau
Khi Tớ nhắm mắt ! Còn đâu biết gì !!
    ( Ngày 8-4-11 )

******
XIN THỨ THA
Bạn than ơi ! Tớ xin lỗi
Những gì làm Bạn, mất vui hoặc buồn ..
Bạn vui long tha thứ luôn
Để Tớ còn sống ..Xác hồn an vui !
    ( Ngày 9-4-11 )

******
MÙA CHAY
Cầm lá, nhớ Chúa ngày xưa
Vô thành Thánh, được thiên hạ đón chào !
Hôm sau, bị án tội đồ :
CHẾT TREO THẬP GIÁ ! KHỐN KHỔ ! VÌ AI ?
Tại con ngã sa theo tội ..
Chúa thương cứu vớt ! Cuộc đời trần gian ..
Lậy Chúa ! Xin hãy thương ban
MÙA CHAY NÀY : Con ăn năn ! Xin chừa ..
    ( Ngày 18-4-11 )

******
THÁNH GIÁ CHÚA !
THÁNH GIÁ : Con tìm hy vọng
Tình yêu chan chứa ! Cầu mong ơn lành
THÁNH GIÁ : Ban thêm sức mạnh
Vượt thắng gian khổ, trở thành kiên gan
THÁNH GIÁ : Cội nguồn ủi an
Vững tâm tiến bước, gian nan coi thường
Với THÁNH GIÁ : Con lên đường

Bước theo BA ĐẤNG .. Xin thương con nhiều !
    ( Ngày 19-4-11 )

ĐỨC PHẬT
Đức Phật cũng chỉ là người
Sớm biết Giác ngộ .. Cuộc đời thành nhân !
Ngài sống, giống như bậc Thánh
Noi gương ấy .. Để tu hành đời ta
Còn Kính thờ : Chỉ MỘT CHÚA
Là ĐẤNG TỰ HỮU ! Bao la uy quyền ..
Tìm hiểu rõ ... Đó mới khôn
    ( Ngày 27-4-11 )

******
SỐNG VỚI CHÚA
Chúa luôn che chở đời con
Cho dù tội lỗi ! Tâm hồn bê tha !
MỌI SỰ DO CHÚA TẠO RA ..
Con tin : CHÚA DÙNG THÁNH GIÁ THỨ THA ..
    ( Ngày 28-4-11 )


******
MẢI MÊ VÌ TIỀN !
Ham mê, chỉ biết kiếm tiền !
Có thể cũng được : Nhiều tiền trong tay ..
Rồi sống : Hăm hở, đua đòi
Quyến rũ ! Cuốn hút ! Đổi thay long người ..
Niềm vui, vượt khỏi tầm tay !
Giật mình, tỉnh giấc ! Đắng cay ! Than trời !!
    ( Ngày 29-4-11 )

******
CHÚA CỨU THẾ
Vì thương, Chúa xuống làm người
Chịu khổ ! Để cứu cuộc đời gian tham !
Mỗi người : Tự xét lương tâm ..
Để tạ ơn Chúa .. Giáng lâm cứu mình !
Lậy Chúa ! Thương vớt hồn linh
U mê, lạc long ! Xin tình Chúa thương  ..
Ban ơn, để : ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG .
    ( Ngày 30-4-11 )

******
CẦN DŨNG CẢM
Người thiếu DŨNG CẢM, ích gì !
Cho dù hành động, có thời thành danh
Nhưng rồi, sợ sệt, quẩn quanh ..
Không mạnh dạn ! Quyết đấu tranh tới cùng
Sợ kẻ ác, chúng hành hung
Sự thật chẳng nói ! Ngập ngừng, dấu quanh !
    ( Ngày 5-5-11 )

******
NGỢI CA !
Lậy Chúa ! Thương chúng con
Cho tai nạn, không còn xảy ra
Chúa quyền uy, tất cả ..
Xin ban mãi : an hòa sống vui !
Đem chúng con về Trời
Tình Chúa ! Muôn đời ngợi ca ..
    ( Ngày 6-5-11 )

******
THANH RƯỚC CHÚA LẦN ĐẦU
    ( Thứ bảy : 7-5-11 )
Nhận tin cháu gái ở xa
Ngày đầu tiên, cháu rước Chúa vào lòng
Ngoại cầu : Cháu mãi sống trong
Ơn nghĩa của Chúa, cậy trông suốt đời  ..
Tin, yêu, phó thác, buồn, vui ..
Luôn bám chặt Chúa ! Chớ rời Người ra !
Thanh ngoan, cháu nhớ vậy nha
    ( Ngày 7-5-11 )

******
MAI THY RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
    ( Chúa nhật : 8-5-11 )
Mai Thy, hôm nay lần đầu
Cháu được rước Chúa ! Cao siêu, nhiệm mầu !
Cầu cháu : Từ đây về sau
Biết sống : Đạo nghĩa ! Kính yêu Chúa nhiều ..
Ngoại thấy Thiên thần quanh cháu
Mừng vui ! Cảm tạ tình yêu trên Trời ..
    ( Ngày 8-5-11 )

******
QUÊ TÔI HIỆN GIỜ ?
Khắp trời, chẳng thấy bông hoa !
Toàn mầu ảm đạm ! Chan hòa đau thương !
Người đi, cúi mặt trên đường !
Lo âu ! Cam phận ! Sầu vương phủ đầy !
Bởi ai, khổ quá quê tôi ?
    ( Ngày 9-5-11 )

******
SỐNG VUI !
Tìm mưu, tính kế hại người !
Chỉ lo cho mình .. Ích gì hay không ?
Cho dù hại họ khốn cùng !
Lương tâm đâu thể lạnh lùng được sao ?
Làm người : Phải sống thanh cao
Tìm vui cùng hưởng ! Biết bao ân tình
Hãy tin có Đấng Thần Linh
Thưởng phạt công chính ! Là mình sống vui !
    ( Ngày 10-5-11 )

******
YÊU ?
Vẫn biết YÊU là như thế !
Mãnh lực, quyến rũ ! Say mê cũng nhiều ..
Mà tim cứ thổn thức yêu ?
Vui, buồn, xáo trộn, đủ điều đảo điên !
Vậy mà ! Cứ chuốc ưu phiền ??
    ( Ngày 14-5-11 )

*****
VAN EM !
Vì tôi lãnh chức Linh mục
Mang xác thân ! Nên nhục dục vẫn nhiều ..
Van Em ! Đừng quyến rũ ! Yêu ..
Lòng tôi xao xuyến ! Dễ xiêu ! Dễ chiều !
Để rồi thổn thức ! Đủ điều ..
Tôi ngã phạm ! Em cũng tiêu cuộc đời !
Hãy yêu Chúa ! Xin tránh tôi ..
    ( Ngày 15-5-11 )
******
ĐÊM TRĂNG
Xe chạy, trăng dõi theo đường ..
Vấn vương, huyền ảo, Yêu đương bên mình !
Trăng ơi ! Nàng quá chung tình
Âu yếm ! Từ thuở chúng mình còn thơ ..
    ( Ngày 17-5-11 )

******
ĐÊM MƠ !
Đêm nay xe chạy đường dài ..
Trăng bên Ta, im lặng .. Say hương tình !
Đát trời, huyền ảo lung linh !
Tràn ngập lưu luyến .. Chúng mình chung mơ ..
    ( Ngày 18-5-11 )
******
CHÚA NÓI :
“ Các con sẽ khóc, sẽ than !
Vui mừng, đắc thắng, thế gian tươi cười !”
Chúa đã nói, lời trên đây  .
Yêu Cha, con hãy nhớ lời của Cha ..
Can đảm ! Vui nhận Thánh giá !
    ( Ngày 19-5-11 )

******
PHÓ THÁC
Chúa ơi ! Con quá yếu hèn
Xin Chúa che chở, giữ gìn con luôn ..
Để con giữ vững linh hồn
TIN YÊU, PHÓ THÁC ! Đội ơn Chúa Trời ..
    ( Ngày 20-5-11 )

******
THOÁT !
Thảnh thơi sống ! Tự do chơi ..
Rồi nhìn thiên hạ .. Khóc, cười, bon, tranh ..
Bận tâm chi rứa ? Bại, thành
Thoát vòng kiềm tỏa : Quẩn quanh cuộc đời ..
    ( Ngày 21-5-11 )
******
TRÒ ĐỜI ?
Khi sống, hất hủi đủ điều
ChếT rồi ! Bầy đặt : cầu siêu ! Than Trời !
Cố ý, che mắt người đời ..
Đảo điên thế sự ! Lòng người dối gian !!
    ( Ngày 23-5-11 )


******
BÁO ĐỀN
Con ơi ! Hãy nhớ cội nguồn ..
Ghi ơn, đáp nghĩa : Những người than yêu ..
Tình người trọng kính rất nhiều !
Sống cho phải đạo ! Trước sau báo đền ..
    ( Ngày 24-5-11 )

******
CON XIN :
Xin được : Thông minh để hiểu
Những điều tốt đẹp, cao siêu Chúa Trời ..
Tim con, thổn thức tình người
Đôi mắt trong sáng, nhìn đời xinh tươi ..
Tai biết, lắng nghe những lời
Dịu dàng, tha thiết tình người chứa chan
Miệng lưỡi, tươi cười, ủi an
Bàn tay xoa dịu, gian nan cuộc đời …
Chân mau bước tới giúp người
Tàng tật, già yếu, lẻ loi khốn cùng …
Lậy Chúa cho con sống hùng ..
    ( Ngày 28-5-11 )

******

HỎI BẠN GIÀ ?
Tiền, nhà cửa của chúng ta
Con cháu xử dụng, tiêu pha chẳng sao !
Cửa nhà, tiền do chúng tạo
Mẹ cha nếu rớ ..Nhỏ to chúng rầy !
Sự thật, ở đời thường vậy !
Chấp nhận ! Không tủi, sống vui tuổi già
Bạn có đồng ý cunvg` ta ?
    ( Ngày 30 5-11 )

******
KIEN GAN
Biến chuyển, dồn dập cuộc đời ..
Khổ dau, thất bại, đắng cay tràn đầy
Kiên gan : Bám chặt Chúa Trời
Quyết chịu đựng ! Thề theo Người tới nơi ..
    ( Ngày 3-6-11 )
******
CỨ VUI !
Thích gì, hoặc muốn đi chơi
Cứ làm ngay, sẽ khỏi hối về sau
Có cơ hội : Hãy tìm nhau
Bạn bè than quyến ! Mai sau khó tìm ..
….
Tiêu xài, đừng tiếc đồng tiền
Để rồi yếu, mệt .. Than phiền, ai thương ?
Buồn, vui, mạnh, yếu là thường
Chấp nhận . Luôn sống sung sướng, thảnh thơi ..
    ( Ngày 4-6-11)

******

NGÀY CHÚA LÊN TRỜI
Chúa đã lên trời ! Chờ ta
Những ai : Tin, kính thờ Cha nhân từ ..
Hồn ta, chẳng có ai cứu !
Nếu không thờ Chúa ? Về đâu, chết rồi ??
    ( Ngày 5-6-11 )

******
THEO MẸ MARIA
Mẹ sống : Cuộc đời gian nan ..
Con Mẹ là Chúa ! Không than, không nài !
Còn con, đang sống hiện tại
Sao không theo Mẹ ? NHƯỜNG NGƯỜI HẠI TA
    ( Ngày 6-6-11 )

******
CỨ VUI !
Thích gì, hoặc muốn đi chơi
Cứ làm ngay, sẽ khỏi hối về sau
Có cơ hội : Hãy tìm nhau
Bạn bè than quyến ! Mai sau khó tìm ..
….
Tiêu xài, đừng tiếc đồng tiền
Để rồi yếu, mệt .. Than phiền, ai thương ?
Buồn, vui, mạnh, yếu là thường
Chấp nhận . Luôn sống sung sướng, thảnh thơi ..
    ( Ngày 4-6-11)

******

NGÀY CHÚA LÊN TRỜI
Chúa đã lên trời ! Chờ ta
Những ai : Tin, kính thờ Cha nhân từ ..
Hồn ta, chẳng có ai cứu !
Nếu không thờ Chúa ? Về đâu, chết rồi ??
    ( Ngày 5-6-11 )

******
THEO MẸ MARIA
Mẹ sống : Cuộc đời gian nan ..
Con Mẹ là Chúa ! Không than, không nài !
Còn con, đang sống hiện tại
Sao không theo Mẹ ? NHƯỜNG NGƯỜI HẠI TA
    ( Ngày 6-6-11 )
******


BINH AN VÂNG LỜI
Sinh ra : Còn nhỏ, lớn lên
Thời gian chồng chất ! Dĩ nhien đổi nhiều
Băn khoăn ! Lo sửa đủ điều ..
Ích gì ! Sao không nhận : sự hiển nhiên ?
Vui vẻ sống ! Vững đức tin
Mọi sự do Chúa … Bình yên, vâng lời ..
    ( Ngày 10-6-11 )

******
THIÊN ĐÀNG LÀ ĐÂY ?
Hiện tai, có phải Thiên đàng ?
Một ngày sống, chẳng vội vàng lo chi !
Những gì mong ước .. Đôi khi
Chờ đợi ! Nhưng rồi cũng tới đúng y !
Tin Ba Đấng, chẳng lo gì
Phải chăng cảnh ấy .. Khác chi Thiên đàng ?
    ( Ngày 11-6-11 )

******
ÁC HƠN THÚ VẬT !
Dã thú : ác độc vô luôn
Nhưng chúng đâu có giết con của mình ?
Còn người : suy nghĩ, thông minh
Can tâm, giết hại : thân hình hài nhi !?
Tại sao, ác độc thế nhỉ !!
    ( Ngày 12-6-11 )

******
CHỈ TẠI NGƯỜI !
Vì đâu : Có mãi khổ đau ?
Thù ghet ? Quyền lợi ? Giết nhau dài dài !
Lương tri, thân ái con người
Bỏ quên ! Đánh mất ! Khiến đời loạn ly !
Hãy thương nhau, sống từ bi
Cuộc đời ngắn ngủi .. Ích gì tranh nhau ?
    ( Ngày 14-6-11 )

******
LÀM NGƯỜI
Là người : đều có lương tri
Phân biệt : phải, traí, nghĩ suy, ân tình
Nghĩa nhân, thân xác, hồn linh
Luôn mong tốt đẹp ! Hy sinh giúp người
Lắm khi thấy cảnh ngược đời
Ác độc, gian trá .. Nhất thời mà thôi .
    ( Ngày 15-6-11 )

******
DÁNG XƯA
Nhớ nhiều lắm ! Dáng Em ngày cũ
Nũng nịu ! Ngây thơ ! Thật dễ yêu
Lưu luyến ! Ngập ngừng ! Xao xuyến quá
Dìm Anh ! Lịm chết đến ngàn thu !
    ( Ngày 16-6-11 )

******
DUYÊN KIẾP ?
Gặp Em, chưa có một lần
Rạo rực ! Say đắm ! Thật thân, thật gần ..
Phải chăng : Duyên kiếp tiền thân ?
Se hai đứa ? Làm sao : Phân, tách rời ?
      ( Ngày 17-6-11 )

******
BIẾT CHẤP NHẬN
Mỗi người, mỗi lúc, mỗi thời
Mỗi nơi, mỗi tuổi .. Thay đổi khác nhau !
Muốn sống vui, ta phải mau
Chấp nhận tất cả .. Từ từ thích nghi ..
Đó là cách sống trên đời
Không chấp nhận ? Khó tìm vui trong đời !
    ( Ngày 19-6-11 )

******
AN VUI
Muốn mãi được sống bình yên
Chấp nhân : Hiện cảnh, do Trên an bài ..
Rủi, may, sướng khổ trên đời
Học theo gương Chúa .. Là người an vui !
    ( Ngày 25-6-11 )

******
THỰC TẾ ?
Cha mẹ nuôi con nên người
Thỏa lòng mong ước .. Vui cười , bình an
Đừng mong chúng, đáp đền ân
Thì không thất vọng ! Tủi thân tuổi già ..
Chúng lớn : đều có mái nhà
Riêng tư, lo lắng .. Quên cha mẹ mình
Đó là : THỰC TẾ, THƯỜNG TÌNH ?!?
    ( Ngày 28-6-11 )

******
HÃY SỐNG !
Hôm nay là ngày cuối cùng
Ăn năn, thống hối ..Chúa Trời xin thương !
Tội con, lỗi phạm ngập đường ..
Hồn con , nhận lấy ! Cậy trông tình Người ..
Chơ vơ ! Con biết nhờ ai ??
    ( Ngày 8-7-11 )

******
CHÚA ĐỪNG BỎ CON !
Vì thương Chúa cứu chúng ta
Dù ta gắng sức ! Cũng xa ngàn trùng !
Mình không thể thoát khốn cùng ..
Lậy Chúa, thêm sức ! Xin đừng bỏ con ..
    ( Ngày 9-7-11 )

******
ĐIÊU ĐỨNG ?
Đơì sao xảy ra nhiều cảnh :
Người ngay điêu đứng ! Lưu manh đạt thành !
Thực tiễn diễn ra rành rành ..
Làm sao cắt nghĩa ? Phải đành vâng theo !
    ( Ngày 15-7-11 )

******
AI MUỐN TỐT LÀNH
Công giáo, chẳng ép buộc ai :
Phải theo, phải giữ, lại phải phục quyền !
Mà cố phổ biến, răn khuyên
Giữ giáo huấn của Chúa chiên nhân lành ..
Nếu ai tin : sống lành mạnh
Chết rồi hưởng kiếp thanh nhàn mai sau ..
    ( Ngày 16-7-11 )

******

ĐÚNG LÀ DẠi ?
Đâng Uy quyền ! Không kính thờ ?
Lại đi thờ lậy .. Vẩn vơ những người :
Sinh ra, sống, chết như ai ..
Dù tài giỏi, cũng là người ! Sao thờ ?
Suy cùng .. Lắm kẻ dại khờ !
KHÔNG THỜ ĐẤNG TỐI CAO ? Thờ gì đâu ?
    ( Ngày 22-7-11 )

******
CHỈ MỘT ĐẠO CHÍNH
Đạo nào cũng day điều hay ..
Nhưng không thể bảo : Đạo ngay chính đàng ?
Đạo dạy chân lý rõ ràng :
Chỉ thờ MỘT CHÚA, tột cùng tối cao !
Đó là CHÍNH ĐẠO PHẢI THEO
Còn không, uổng phí ! Dại khờ ! Tốn công !
    ( Ngày 23-7-11 )

******
BẠN TA ƠI !
Đắng cay ! Đầy đọa từng chịu !
Giờ tiếc chi ? Sao không chiều cháu, con ..
Đừng than trách ! Đừng tủi hờn !
Tha thứ con, cháu .. Bỏ nguồn, quên ơn !
Cứ vui sống ! Quên hết buồn ..
    ( Ngày 29-7-11 )

******
CÁC CON, CHÁU ƠI !
Khi còn sống, chẳng săn sóc
Chết rồi ! Than khóc, ích chi ?
Hồn lìa xác, ra đi
Về nơi nào đó ..Chon khi sống đời ..
Mỗi người : PHẢI TÌM ĐƯỜNG ĐI ..
Để khi chết ! Thần linh tới đón mình ..
Đó là người thông minh !
    ( Ngày 30-7-11 )
******

TUỔI GIÀ !
Tuổi già : Thân xác trệu trạo !
Chỗ này ..Chỗ nọ ..Còn đó, biếng lười !
Hoạt động : Máy cũ, quá thời !
Con người cũng vậy ? Luật Trời đâu sai ?
Vui sống ..Đừng quá bi ai !
Nhìn Ba Đấng ..Mong về Trời, lo chi ?
    ( Ngày 31-7-11 )

******
MỖI NGÀY SỐNG !
Thức dậy : Có một ngày nữa
-Làm gì ?Chối dậy ?Buông thả cho qua ?
Ý thức là do chính Ta
Sống xứng đáng !Hoặc bê tha ! Tại mình .
    ( Ngày 1-8-11 )
******

CHÚA PHÁN :
“TA  là ĐƯỜNG,là SỰ THẬT, SỰ SỐNG !”
Tạ ơn Chúa, cho con theo đúng đường
Tâm luôn an lạc ! Sống đời thảnh thơi !
Lậy Chúa: Che chở, nắm con chớ rời ..
    ( Ngày 2-8-11 )

******
LỜI CHÚA :
“Ta xuống thế, không phải để kết án
Mà chỉ thương sót, cứu vớt thế gian ..”
Những ai tin kính, phó thác nơi Ngài
Sẽ hưởng vinh phúc, đời đời kiếp mai .
    ( Ngày 3-8-11 )
******

LÀM SAO ĐÂY ?
Cách sống dân tôi chưa khá ?
Giờ lũ Việt cộng lại hạ thảm thương !
Văn hóa xuống cấp thê lương !
Lừa đảo ! Dành giật ! Tìm đường hại nhau ..
Làm sao, hãnh diện ngửng đầu ?
Với dân các nước, năm châu bây giờ ?
    ( Ngày 11-8-11 )

******
CẢNH NHỐ NHĂNG !
Thấy đời, lắm cảnh nhố nhăng !
Nhiều kẻ luồn cúi, những thằng hại dân ..
Đã muốn tránh, tìm an phận
Nhưng rồi lại hận ! Phân vân thật nhiều …
    ( Ngày 12-8-11 )
******

CHỈ MÌNH CHÚA CỨU TA
Chẳng một ai, được về Trời
Nếu không có Chúa, nhờ Người cứu ta
Những kẻ, tin nhảm, thờ tà !
Uổng công ! Phí sức ! Rồi ra được gì ?
Sẽ về đâu ? Giờ chết tới ?
Lậy Chúa, xin cứu những người lòng ngay ..
    ( Ngày 14-8-11 )

******
NGÀY NHỚ MẸ, CHA
Ngày nhớ Mẹ, ngày nhớ Cha
Ngày ấy, cố ý nhắc ta điều gì ?
Làm con sống, phải khắc ghi :
Công nghĩa Cha, Me.. Biển trời bao la !
Không người, làm sao có ta ??
    ( Ngàym 15-8-11 )
******
CON CÁI THỜI NAY ?
MỘT
Tưởng rằng, khuyên Tuấn điều hay
Ai ngờ nó lại : Nghĩ sai ! Ngược chiều !
Để về trách Mai đủ điều ..
Tính Tuấn : Ghen tị ! Chi tiêu vì tiền !
Từ nay để tránh ưu phiền ..
BỐ XA LÁNH NÓ ! Đừng quên ! Nhớ hoài !
    ( Ngày 16-8-11 )

****
HAI
Quả thực, tính bố mau quên
Ba năm trước hứa : Không nên gặp Tuấn :
“Nó nhỏ mọn ! Lại dối gian !”
Sao nay bố quên ? Đi ăn, bị phiền !
Từ đây, bố sẽ không quên
Gặp chi thằng rể : Tính hèn ! Rứa mô ? ?
    ( Ngày 17-8-11 )
******

VÌ SAO ?
Tiền dâng cúng ! Sao thấy to ?
Tới nơi thờ phượng, cứ lo mất giờ ?
Chốn ăn chơi, luôn mong chờ ?
Ăn nhậu, tán dóc tào lao, thích làm ?
Muốn Thiên đang, nhưng chẳng ham
Giữ lời Chúa ? Theo tà tâm làm càn ?
Đọc kinh Thánh, lòng thấy ngán !
Phim, chuyện, tiêủ thuyết.. Say mê hàng giờ ?
Vì sao ? Nào biết ! Vì sao ?
    ( Ngày 19-8-11 )

******
CON TIN
Con tin: có Đấng tối cao
Quyền uy ! Nhân ái !Dạt dào yêu thương
Khi con sa ngã, lạc đường !
Chúa tha ! Nếu biết thật lòng ăn năn ..
    ( Ngày 20-8-11 )

******
CHUÁ MUỐN CON ?
Chúa dựng con, trên thế gian
Rất nhiều cám dỗ ! Gian nan ngập tràn ..
Để mặc con .. Chúa không cản
Tự con chọn ..Đường nào cần phải đi ??
    ( Ngày 22-8-11 )

******
LÀM SAO CỨU ĐƯỢC ?
Đã thờ, TÌM ĐẤNG TỐI CAO
Quyền uy tuyệt đỉnh ! Kính thờ cầu van ..
Lại thờ, người thế phong thần ?
Làm sao cứu được ? LINH HỒN mình đây ?
    ( Ngày 23-8-11 )

******
SAO HOÀI CÔNG ?
Hoài công ! Vô ích ! Được gì ?
Không tìm hiểu ! Tin nhảm nhí ?
Nhiều người : Truyền Đạo phi lý !
Ai theo, uổng phí cuộc đời !!
Chỉ có MỘT ĐẤNG CAO VỜI
Phải thờ kính : Một mình NGÀI mà thôi .
    ( Ngày 24-8-11 )

******
XIN ĐỌC TIẾP PHẦN HAI ..