Sunday, July 24, 2011

4- LINH TINH . PHẦN HAI :

4- GHI TIẾP THEO PHẦN MỘT CỦA MỤC LINH TINH :

******
VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC !
Việt cộng : hèn, nhát, theo Tầu
Dân Tầu : lũ lượt, kéo nhau tràn vào ..
Dân chưa thức tỉnh, hay sao ?
DIỆT VIỆT CỘNG ! Cứu cơ đồ Việt Nam
    ( Ngày 25-7-11 )

******
TRẢ LỜI SAO ?
Nếu bị kẻ lạ chiếm nhà ?
Thù hận ! Tự trách ! Tại ta yếu hèn !
Nhà bị mất ! Do người quen !
Nỗi đau ! Uất hận ! Bồn phiền tăng cao !
Việt cộng cũng là đồng bào
Dã tâm, chiếm Đất ! Đem trao cho Tầu ..
Lũ bay : Tội ác, ngập đầu !!
Muôn đời ghi mãi .. Ngàn sau vẫn còn !
    ( Ngày 26-7-11 )

******

CÔ TRỊNH KIM TIẾN
Phục thay ! Cô Trịnh kim Tiến
Gác thù nhà ! Không sợ ! Hiên ngang xuống đường
Vạch mặt Việt cộng : bất lương !
Dã tâm, bán Nước ! Theo phường bắc phương !
    ( Ngày 27-7-11 )

******
LŨ BẤT NHÂN !
Những kẻ ác độc, đánh dân
Yêu Nước ! Can đảm ! Dấn thân xuống đường
Đả đảo : một lũ bất lương !
Can tâm theo giặc ! Không thương dân mình !
    ( Ngày 28-7-11 )
******
MƯỢN DANH CHÚA ?
Bậc trên, hành động bất chính !
Khiến cho kẻ dưới : cười, khinh ! Coi thường
Mượn danh Chúa, chúng bất lương !
Chạy theo kẻ ác ! Chẳng thương dân lành !
    ( Ngày 29-7-11 )

******

NẾU !
Việt cộng có thể xập ngay
Nếu hàng Giáo chức: Tẩy chay ! Kêu gào !
Hợp cùng, giáo dân đồng bào :
Cầu nguyện ! Công lý, tư do đòi quyền ..
    ( Ngày 30-7-11 )

******
HY VỌNG
Đừng làm mất niềm hy vọng
Dù Cộng phá nát Quê Hương giao Tầu !
Gọi nhau chung sức lại mau
Xuống đường, tranh đấu cùng nhau một lòng
Diệt Việt cộng ! Lũ bất  lương !
    ( Ngày 31-7-11 )

******
KHÓ HIỂU !
Ác độc ! Bán Nước ! Lừa đảo !
Mà lũ việt cộng, chẳng sao ?
Vẫn đứng đầu : Cai trị Nước !
Hành dân, không ngóc đầu được !
-Chẳng lẽ : Công lý mất rồi ?
Dù phải, thế yếu ! Là người chịu thua ?!
    ( Ngày 4-8-11 )

******
HỌ TRỐN ĐÂU ?
Các Giáo chủ, Trí thức đâu ?
Người dân yêu Nước ? Gục đầu, lẩn sâu ?
Để Cộng bán Nước cho Tầu ?
Sao không  nhát trí : CÙNG NHAU XUỐNG ĐƯỜNG
    ( Ngày 5-8-11 )

******

CÔNG LÝ, SỰ THẬT
Bị cướp : Công lý, Sự thật !
Cha Lý quyết đòi ..Dù chết, chẳng sợ !
Luật sư Hà Vũ hô to :
Sự thật ! Công lý ! Họ cho vào tù !
Việt cộng, bất lương một lũ
Dùng quyền, đàn áp lu bù dân oan !!
    ( Ngày 6-8-11 )

******

GIÁM MỤC CÔNG LÝ NÓI :
“Giảng đạo Chúa : Phải trả giá !
Ở ĐÂU CŨNG VẬY" ? Sao Ngài dối gian ?
Để binh tội ác Cộng san ?
Mượn danh, cha gạt giáo dân ! Thật hèn !
       ( Ngày 7-8-11 )

******
VIỆT CỘNG THEO TẪU
Công an, cảnh sát ơi !
Các Anh người dân tôi
Quê Hương mình sắp mất rồi !
Người yêu Nước : Xuống đường chống đối
Sao các Anh lại đánh đuổi ?
Tội này : Ô nhục, suốt đời !
Cùng nhau che chở giống nòi Anh ơi !
    ( Ngày 8-8-11 )

******
TOÀN DÂN NỔI DẬY !
Việt cộng luồn cúi Trung cộng !
Vâng lời, tận tụy ! Đồng lòng diệt dân !
Người yêu Nước, quyết dấn thân
Đả đảo Chúng ! Sẽ xé tan từng mảnh ..
Chỉ còn cách, gây sức mạnh :
Toàn dân nổi dậy ! Mới thành công thôi
    ( Ngày 9-8-11 )

******
VIỆT CỘNG NGĂN CẤM !
Xuông đường, Việt cộng không cho
Chúng ta suy tính, vòng vo cách này :
Nơi hẹn, nhà thờ, chùa, chợ ..
NgườI yêu Nước : Nắm tay đổ xuống đường
Ác gian Việt cộng, vô phương đề phòng
Cùng nhau gom sức phô trương
Dân chúng nhập cuộc, nổ bùng mạnh hơn ..
    ( Ngày 13-8-11 )

******
MẸ KHÓC !
Con ơi ! Giờ biết làm gì ?
Sức mẹ quá yếu ! Muốn đi biểu tình
Lũ Cộng dung đủ cực hình !
Đánh đập ! Xô đẩy, chúng rình mẹ luôn ..
Mẹ tủi ! Ngăn lệ ! Thật buồn !!
    ( Ngày 14-8-11 )

******
ĐỘC TÀI HẾT SỐNG !
Thế giới đều ghét độc tài !
Tập đoàn thống trị ! Đâu ai đi bầu ?
Ai yêu Nước, hãy cùng nhau :
Xuống đường, diệt cộng ! Trước, sau cũng thành .
    ( Ngày 15-8-11 )

******
NẮM CHẶT TAY
Mình yếu, nên phải đồng lòng
Nắm tay thật chặt ! Vòng trong vòng ngoài
Cứ vậy, cùng kéo nhau đi ..
Người theo nhập cuộc .. Mỗi ngày tăng thêm
Nhất định, sẽ diệt rất êm
Lũ Cộng gian ác ! “Đi đêm “ hết thời !!
    ( Ngày 16-8-11 )

******
DI HẠI DO VIỆT CỘNG ?
Di hại Việt cộng để lại
Gian dối ! Lừa đảo ! Còn dài trong dân !
Ai yêu Nước, phải dấn thân
Cương quyết cải tổ .. Nước D ân phú cường
    ( Ngày 21-8-11 )

******
NẾP SỐNG VIỆT CỘNG ?
Mưu tính : Làm sao lừa người
Để mình có lợi ! Là đời mới vui !
Khi thấy thiên hạ gặp xui ..
Tránh xa ! Mặc kệ ! Chẳng ai giúp gì !
    ( Ngày 22-8-11 )

******
MẸ BẤT MÃN !
Dã tâm ! Bắt người yêu Nước !
Công an quá hèn ! Nhu nhược !
Khiến Mẹ căm hờn ! Uất hận !
Các con, hãy mau diệt tan :
Việt cộng, bán Nước ! Ác gian
Đứng dậy : Cứu Giang San, Giống nòi !
    ( Ngày 24-8-11 )

******
BIỂU TÌNH TẠI VIỆT NAM
    ( Ngày 21-8-11 )
Cảm phục thay ! Những cánh tay giơ lên
Đả đảo Trung cộng ! Chúng tôi có quyền
Xuống đường yêu Nước ! Ai người cản ngăn :
Là LŨ BÁN NƯỚC ! Mau diệt chúng tan !
Hoan hô, tuổi trẻ Việt Nam !
Đang viết trang sử .. Vẻ vang sau này
    ( Ngày 25-8-11 )

******
DÂN BỊ BƯNG BÍT !
Làm sao nói với toàn dân ?
Việt cộng : BÁN NƯƠC ! Phá tan Quê nhà !
Những kẻ theo chúng, toàn là :
LŨ HÈN ! XẢO TRÁ ! Dân ta quyết từ ..
    ( Ngày 26-8-11 )

******
HẬN VIỆT CỘNG !
Buồn nào bằng buồn lìa Quê ?
Tủi, đau ! Bỏ Nước ! Thảm thê vô cùng !
Hận lũ Việt cộng ác hung ..
Lừa dân, chiếm đất ! Chúng cúng dâng Tầu !!
    ( Ngày 27-8-11 ) 

******
VIẸT CỘNG LỪA DÂN !
MỘT
Dân Việt, sao khổ quá !
Luôn bị gạt ! Bị phỉnh lừa !
Của lũ cộng phỉ ! Phá nhà, hại dân !
Chúng cố che dấu ! Cấm dân tìm tòi ..
    ( Ngày 28-8-11 )

****
HAI
Dã tâm Việt cộng : Lừa đời !
Lợi dụng long tốt cuả người nông dân
Để mưu cầu, cho bản thân
Chúng đâu nghĩ tới : quyền dân bao giờ ?!
    ( Ngaày 29-8-11 )

****
BA
 Vì tư lợi, chúng cúi đầu !
Hành dân ! Bán Nước cho Tầu từ lâu ?
Nhìn dân Tầu, muốn ở đâu
Trên đất Việt, chúng tự do lập làng !
    ( Ngày 30-8-11 )

****
BỐN
Cầu xin hồn linh Sông , Núi
Anh Hùng, Liệt Thánh muôn đời ban ơn
CDho toàn dân Việt, cháu con
Diệt lũ Cộng ! Cứu Giang Sơn, giống nòi
( Ngày 31-8-11 ) 

****
NĂM
Lũ cộng dù có nặng tay
Đàn áp dân chúng ! Mỗi ngày tang cao !
Rồi sẽ chết ! Rất nghẹn ngào !
Loài ác độc ! Chẳng người nào nương tay ..
Tụi bay đền tội ! Tới ngày !!
    ( Ngày 1-9-11  )
 ****
SÁU
Hỡi những kẻ bán Nước !
Chúng mày ..Sẽ bị giết tức tưởi !
Bị nguyền rủa suốt đời !
Dòng họ ngươi .. Khó ngóc đầu nổi !
    ( Ngày 2-9-11 )

******
VÔ ÍCH !
Ai kêu Việt cộng, cứu Nước
Là điều vô ích ! Chẳng được gì đâu !
Bọn chúng bán Nước cho Tầu
Mong Đảng cai trị, đè đầu người dân ..
Chỉ còn một cách : TOÀN DÂN
ĐỒNG LÒNG ĐỨNG DẬY ! Diệt tan lũ hèn !
    ( Ngày 3-9-11 )

******
TRÍ THỨC HAY CHÍ NGU ?
Việt cộng : bè lũ lưu manh !
Hại dân ! Bán Nước ! Tranh dành lợi thân !
Một lũ trí thức ngu đần
Bầy đặt kiến nghị ! Khiến dân khinh thường !
Trí thức : luồn cúi ! Thảm thương !
    Ngày 4-9-11 )

******
THẬT UỔNG CÔNG ?
Uổng công học ! Vì quá ngu !
Đi viết kiến nghị ! Gởi lũ độc tài !
Có học, sao kém suy nghĩ ?
Tụi bán Nước ! Đâu nghe lời, mà khuyên ?
    ( Ngày 5-9-11 )
******
DÃ TÂM VIỆT CỘNG !
Tầu cần gì, đánh Việt Nam
Dân Tầu hiện tại : Lập làng khắp nơi
Trên Quê Hương Việt Nam rồi !
Chờ thời, ra lệnh : Nói tiếng Tầu, là xong !
    ( Ngày 6-9-11 )

******
LŨ BAY THẢM HẠI !
Việt cộng, Tầu dù lưu manh
Toa rập, biến Việt Nam thành Trung hoa !?
Hồn thiêng, Quốc tổ, Dân ta
SẼ DIỆT CHÚNG ! Dựng xây NHÀ VIỆT NAM
    ( Ngày 7-9-11 )

******
BUỒN THAY ! ĐẤNG ĐẠI DIỆN !
Tưởng rằng, Đấng thế Giáo quyền
Hiên ngang, chỉ lối con Chiên đúng đường ?
Buồn thay ! Lại thuộc loại thường !
Chỉ ham tiếp đón tưng bừng ! Tới lui ..
Đạo Chúa gặp vận ? Thật xui !
    ( Ngày 10-9-11 )

******
THÁI ĐỘ CÁC ĐẤNG !
Làm điều phải, chẳng sợ ai
Theo Chúa thật, phải chết đi .. Lại mừng !
Đàng này theo Chúa nửa chừng
CÁC ĐẤNG RUN SỢ ! Ngập ngừng NÍN CÂM !
    ( Ngày 11-9-11 )
******
DỄ TIN !
Hy sinh bao nhiêu xương máu
Để lãnh kết quả, theo sau thật buồn !
Bị cộng lừa dối ! Dân tin
Nên giờ mới khổ !Dân tình đắng cay !
    ( Ngày12-9-11 )

******
ĐỪNG VỊN CƠ’
  Đừng nói nghĩa tử nghĩa tận !
Để giấu tội ác, cá nhân làm càn !
Hạng người ấy, loại bất nhân
Mọi người phải tránh ! Chớ gần, lụy thân !
    ( Ngày 13-9-11 )

******
VIỆT CỘNG THẬT ĐỘC !
Hăm dọa ! Khủng bố phủ trùm !
Khiến dân sợ ! Cứ lặng câm, đứng nhìn
Mặc Đảng, đảo điên diễn biến ..
Tiêu diệt con cháu Rồng Tiên, giống nòi !
    ( Ngày 14-9-11 )

******
THỜI VIỆT CỘNG
Thời buổi gì ! Ác thế nhỉ ?
Công an hống hách, quyền uy hơn người
Công bằng, đạo nghĩa hết thời !
Toàn trò xảo trá ! Phá đời, hại dân …
Cầu người đại nghĩa, dấn thân
Ơn Trên phù trợ ! Cứu dân khốn cùng !
    ( Ngày 15-9-11 )

******
TRÍ THỨC ?
Nếu là Trí thức thật sự :
Họ vạch tội ác, âm mưu gian tà
Của Việt cộng .. Bán Quê Cha !
Để dân chúng rõ .. Chúng ta diệt trừ !
Còn người có học, theo thù
Toàn lũ đê tiện ! Quá ngu ! Hóa đần !
    ( Ngày 16-9-11 )

******
VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC !
Việt cộng : Gian ác, độc tài !
Lừa đảo ! Ức hiếp ! Bắt người phải theo
Chúng bán Nước ! Nay lộ rõ ..
Toàn dân quyết diệt lũ Hồ, cứu Quê ..
    ( Ngày 17-9-11 )

******
TỚI NGÀY ĐỀN TỘI
Việt cộng tới ngày đền tội !
Nếu đồng bào quyết đứng dậy, đồng lòng
Xuống đừơng, đả đảo bất công !
Đòi công lý, sự thật ! Cộng chết liền !!
    ( Ngày 18-9-11 )

******
KHÓC !
Khóc vì : Quê Cha khốn khổ
Vì bao người, cứ thờ ơ ! Ngó nhìn !
Việt cộng hành động đảo điên ..
Mặc ! Cố né ! Miễn an thân riêng mình !
    ( Ngày 19-9-11 )


******

TỰ LÀM Ố DANH ?
Hội đồng Giám Mục Việt nam
Đã tự đánh mất, tiếng tăm của mình !
Việc đáng nói .. Cứ lặng thinh !
Khiến cho Giáo hữu : Hơi khinh các Ngài !
    ( Ngày 20-9-11 )

******
HOAN HÔ TUỔI TRẺ SÀI GÒN
Còn đây : Người con yêu Nước !
Đã hẹn nhau, dầm mưa ướt xuống đường ..
Chao ôi ! Cảm động ! Quá thương !
Tuổi trẻ Nước Việt : Kiên cường đứng lên !
    ( Ngày 21-9-11 )

******
RẤT BIẾT ƠN
Cám ơn Quý vị ! Chỉ tên :
Tụi bán Nước ! Lũ đê hèn, chạy theo !
Cần viết thật nhiều .. Nói rõ ..
Để dân biết ! Tránh bọn họ, thật xa !
-Sao lại cản ? Đừng viết ra ?
Chắc hẳn, lù đó gian tà cùng phe !
    ( Ngày 22-9-11 )

******
GỤC MẶT !
Các Vị : Câm ! Giờ cúi gầm !
Lộ rõ, Giám Mục can tâm theo Tà ?
Hành động gian trá ! Lộ ra ..
Giáo dân né tránh ! Làm cha quá hèn !
    ( Ngày 23-9-11 )

 ******
HIỆN TẠI VIỆT NAM ?
Công an bắt người yêu Nước !
Đảng nhốt, ai trọng Tổ Quốc của mình !
Ngăn cấm, không cho biểu tình :
Đòi hỏi sự thật, công bình cho dân !
Bè lũ bán Nước Việt gian
Chính là Việt cộng ! Hẳn nhiên, rõ rang !
    ( Ngày 25-9-11 )

******
LỐI SỐNG VIỆT CỘNG ?
Việt cộng : Tráo trở, dối gian !
Hành dân đói khổ ! Mất lần tính người !
Ai can đảm, dám mở lời
Chúng đầy : đói, khổ ! Nhốt người, thủ tiêu
    ( Ngày 26-9-11 )
******
TU KHÔNG VỮNG ?
Hàng Giáo phẩm, muốn an thân !
Cố chạy theo Đảng ? Mặc dân oan tình
Thấy bất công ! Cứ lặng thinh
Vì tu không vững ! Hy sinh uổng đời !!
    ( Ngày 27-9-11 )

******
LŨ HÈN !
Đốn mạt thay ! Lũ phê bình :
“ Người yêu Nước, dấn thân biểu tình cứu dân”
Hạng Chỉ trích, lũ việt gian !
Theo Cộng bán Nước ! Hại dân thật hèn ! !
    ( Ngày 28-9-11 )

******
ĐẤNG CHĂN CHIÊN ĐÂU ?
Hỡi các Đấng chăn Chiên !
Bỏ Chiên, sói bắt ! Biến biệt đâu ?
Tội ấy, đáng “gõ” đầu !
Quá hèn nhát ! Người tu kiểu gì ?!
    ( Ngày 29-9-11 )

******
CON ĐÂY, CHA ĐÂU ?
Giáo dân, quả thật xấu hổ !
Đồng hương tổ chức, nhiều ĐẠO tham gia
Mà sao chẳng thấy bóng CHA ?
Đoàn kết, nhân ái ! Quý CHA bất cần !?
    ( Ngày 30-9-11 )
******
TINH THẦN GIÁO DÂN
Giáo xứ Nghi lộc, phục thay !
Con Chiên quyết chí, chung tay nguyện cầu:
 Hòa bình, công lý ! Cùng nhau
Không sợ áp bức ! Ngửng đầu vững tin !
    ( Ngày 1-10-11 )