Monday, October 24, 2011

1- NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI PHẦN HAI :

 1- NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI  PHẦN HAI :
(TIẾP PHẦN MỘT )
********
THI TUYỂN VÔ Y TẾ
Quá may, vô trường Cán sự
Y tế, tiền được lãnh đều mỗi tháng
Chín trăm, như vậy là sang
Học nghề, học chữ .. Vội vàng tiến thân !
    ( Ngày 9-3-12 )

********
NHỮNG NGÀY THÁNG ẤY
Nhớ những ngày tháng ấy
Anh em, không ngờ gặp lại :
Luyện, Các, Hiệu, Đức, Tùng, Khoan
      Viễn, Linh, Khoát, Lễ, Tuyến, Nhân, Dong, Đường ..
Ai ai cũng ráng tìm phương
Cố làm sao, có được tương lai mong chờ !
    ( Ngày 10-3-12 )

********

CHÚNG MÌNH
Sống gần nhau, nhiều năm trời
Mỗi người gắng cố, tìm đường để đi ..
Chia tay ! Đường ai nấy chạy !
Dù mong ước, chưa với tới ! Chẳng ngại !
    ( Ngày 11-3-12 )

********
TẠM XA NHAU
Hoàn cảnh, dẩy đưa, trăm đừơng
Chia tay ! Mỗi đứa mỗi phương, tự sống ..
Đời : Có thằng khổ, thằng sướng ?
Nhưng tình nghĩa, vẫn yêu thương bạn bè ..
    ( Ngày 12-3-12 )

********

RỒI CÓ BẠN MẤT !
Trong số đó, có Bạn đi
Thật xa, xa mãi ! Chia ly, cuộc đời !
Nhớ thương, cầu Chúa tha tội
Cứu vớt Bạn, đem về nơi nước Trời !
    ( Ngày 13-3-12 )

********
CÒN BẠN Ở ĐÂU ?
Có Bạn, chưa gặp lại nhau
Bây giờ biết Bạn: Ở đâu mà tìm ?
Cầu mong, tất cả bình yên
Ước gì, gặp lại Bạn hiền năm xưa ?
    ( Ngày 14-3-12 )

********

HỌC Y TẾ
Có thẻ sinh viên của trường
Nhét hờ túi áo ! Ra đường lấy le !
Mỗi lần, chen lấn lên xe
Nhiều Em nhìn thấy, rụt rè, làm quen ..
Giả bộ, mình vờ, như thẹn !
Nhớ thuở, làm ráng ! Nhỏ nhen, tức cười
    ( Ngày 16-3-12 )

********

CÔ EM CÙNG LỚP
Mỗi sáng, đi học cùng đường
Ba năm cùng lớp, cùng trường thầm yêu !
Rụt rè, e ngại vì ngu ?
Không dám thổ lộ tình yêu trong lòng !
Nên mãi là người ôm mộng !!
    ( Ngày 17-3-12 )

********
KHỜ !
Khờ dại ! Không tỏ lòng mình
Nên cứ ôm mãi, mối tình lặng câm !
Để rồi ray rứt, âm thầm !
     Nuối tiếc ! Dấu kín trong tâm bóng hình !
    ( Ngày 18-3-12 )

********

ĐI THỰC TẬP
Đi thực tập, các bịnh viện
Nhiều cô y tá, làm quen yêu mình ?
Mình thích, nhưng ngại tỏ tình
Vì chưa phải lúc, làm thinh, qua ngày !
    ( Ngày 19-3-12 )

********
TÌNH BỊNH VIỆN ?
Mình phụ trách, về bịnh tim
Quan sát bịnh trạng ..Để tìm cách trị
Người coi bịnh, là cô gái
Tỏ lòng yêu tôi ! Chữa trị mẹ nàng ..
Phải chăng : mối tình trái ngang ?
    ( Ngày 20-3-12 )

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN BA :

  2-  TÂM TÌNH CÙNG BẠN  PHẦN BA :

********
NẾU !
Nếu ai cũng trọng nhân quyền
Công lý, sự thật ! Làm nền sống chung
Thì đời Hạnh phúc khắp cùng ..
Mọi người sung sướng, hưởng chung thái bình !
( Ngày 25-10-11 )

******
DO TA CHỌN
Vui, buồn, sướng, khổ .. Tại ta
Do tâm nhẹ nhõm ..Tìm ra hướng nhìn
Luôn tràn Hy vọng, niềm Tin
Nơi Thượng Đế ! Người giữ gìn, yêu ta!
    ( Ngày 26-10-11 )

******

TẬP LẮNG NGHE
Tại sao, mình chẳng lắng nghe :
Thiên hạ góp ý ..Tranh phe làm gì ?
Lẳng lặng, ghi nhận, suy nghĩ !
Tự mình phân tích ! Có khi lợi nhiều ..
Tranh nhau, cố nói đủ điều ..
Dễ làm phật ý ! Hận thù, ích chi ?
Từ nay, mình : ÍT NÓI đi !
    ( Ngày 28-10-11 )

******

BÁN NHÀ, BỎ HẾT ĐỒ !
Năm nay đã ngoài bảy mươi
Muốn thoải mái ! Chờ về Trời kiêp sau
Vợ chồng, quyết định giã từ :
BÁN NHÀ, BỎ HÊT ! Chẳng giữ lại chi !
Tay không, nhẹ nhõm, ra đi ..
    ( Ngày 29-10-11 )

******
CÁC CON ĐỒNG Ý
Đi tới, bàn với con cháu
Bán nhà, cho hết, chia nhau hưởng đều ..
Bố mẹ, bớt lo nghĩ nhiều
Thảnh thơi sống ! Tuổi về chiều an vui ..
    ( Ngày 30-10-11 )



  ******
PHÂN VÂN !
Phân vân ! Nghĩ ngợi, thật nhiều ..
Nếu mình bỏ hết mọi điều !  Ra đi
Ở với con .. Ít lo nghĩ
Tự do, thoải mái ? Đôi khi cũng phiền !?
    ( Ngày 31-10-11 )

******
TÌM MUA NHÀ
Austin, nhà mắc quá !
Giá tăng, gấp ba nhà mình ?
Chật vật, dễ sinh bất bình
Phân vân ! Khó nghĩ, suy tính làm sao ?
    ( Ngày 1-11-11 )

******
TRÙ TRỪ !
Đắn đo, suy nghĩ, phân vân !
Đi thì bỏ hết ! Trơ thân ! Nhẹ mình
Ở lại, lo nghĩ khi bịnh !
Tìm người săn sóc, cho mình cũng gay !
Bù lại, cuộc sống hàng ngày
Tự do, thoải mái ! Chẳng ai phiền hà ..
    ( Ngày 2-11-11 )

******
TỰ SỐNG ?
Thành tâm, mình tỏ ý muốn ..
Đâu ngờ, không hiểu ? Thêm buồn lòng thôi !
Chi bằng, IM LẶNG ! Mình tôi
Sống thoải mái ! Mong ngày mai về Trời ..
    ( Ngày 3-11-11 )
 

 ******

TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH
HẠNH PHÚC ĐỜI MÌNH, TỰ MÌNH
Phải biết xếp đặt . Do mình mình thôi
Đừng nên bàn tính vẽ vời !
Phó dâng Chúa ! Vững tin Người, An tâm ..
    ( Ngày 4-11-11 )
******
ĐỪNG LO
Tự mình quyết định cho mình
Những gì mình muốn, lặng thinh, can trường
Theo Chúa phó thác mọi đường
Thảnh thơi sống ! Chúa thương mình, đừmg lo
    ( Ngay `5-11-11 )
******
THEO CHÚA
Muốn theo Chúa, luôn chấp nhận :
Đi đường hẹp ! Bỏ bản than, ý mình ..
Biết hãm mình, chịu hy sinh
Tránh xa quyến rũ, muôn hình thế gian ..
    ( Ngày 6-11-11 )
******

SỐNG VỊ THA
Lắm cảnh khổ đau trên đời
Hầu do độc ác con người tạo ra
Biết thương yêu, sống vị tha
Hẳn khốn khổ, ít xảy ra quanh mình ?
    ( Ngày 7-11-11 )

******
VÌ HẸP HÒI !
Ham lợi, mưu kế, giở trò
Lừa đảo, che dấu, chỉ lo riêng mình
Bất lợI, né tránh, làm thinh !
Để mặc thiên hạ hy sinh chẳng màng ?
    ( Ngày 8-11-11 )

******

CHẤP NHẬN
Từ nay, hành động riêng ta
Làm theo ý nghĩ, mình ta đủ rồi ?
Chẳng cần góp ý lôi thôi !
Lại nhận hằn học ! Ích chi mà bàn !
May, rủi .. Mình phải chấp nhận !
    ( Ngày 9-11-11 )

******
TÍNH KỲ CỤC !
Tính tình, kỳ cục, quá trời !
Mình góp ý ..Mong tìm thấy đường hay
Mà cứ giở giọng đắng cay !
Bắt bẻ đủ thứ ! Mất vui, thêm buồn !
    ( Ngày 10-11-11 )
******

  ĐỂ NHÀ CHO CON
Nhà không bán, gọi mời con
Về ở, chăm sóc lo toan mọi điều ..
Tuổi già, rũ hết lo âu !
Đợi về cùng Chúa ! Mọi điều phó dâng !
    ( ngày 11-11-11 )

******
NHẸ GÁNH !
Mình bớt bận tâm từ đây
Thanhh thản, vui sống ! Viét chơi những gì
Mình thích .. Tìm đọc điều hay
Thiên hạ ghi chép ..Hết ngay ngày giờ !
Cuộc sống êm đẹp như thơ ?
    ( Ngày 12-11-11 )

******

GIA ĐÌNH CON VỄ
Gia đình út, Chicago về
Bàn bạc, suy tinh..Sống kề mẹ cha
Chăm sóc trong lúc tuổi già ..
Đó là phúc đức, nhà ta hơn người ?
    ( Ngày 15-11-11 )

******
CẦU TỔNG LÃNH MICA
Lậy tổng lãnh Thiên thần MICA
Xin Người, diệt lũ quỉ ma lộng hành !
Phù trợ, giúp con nên thánh
Tránh xa sự dữ .. Làm lành ! Amen
    ( Ngày 16-11-11 )

******
  BUỒN VUI LẪN LỘN !
Nhìn mẹ con Lan, dẹp đồ ..
Để nhường phòng riêng lại, cho em về ..
Thương quá ! Tình nghĩa tràn trề !
Buồn, vui lẫn lộn ! Trăm bề trong tôi !
    ( Ngày 23-11-11 )

******
THANKSGIVING
“CÁM ƠN !” Là tiếng chớ quên
Thành tâm, luôn nhớ nói lên,Mỗi khi
Nhận sự giúp đỡ của ai
Thái độ phải nhớ của người chịu ơn .
    ( Ngày 24-11-11 )

******
NHỚ CÁM ƠN !
Khi được giup đỡ ..Làm lơ !
Cám ơn, không nói ! Hạng đó đáng chê
Thiếu giáo dục ! Đồ vô lễ !
Dạy con biết : CÁM ƠN, để đền ơn ..
    ( Ngày 25-11-11 )
******

TÌM HẠNH PHÚC
MỘT
HẠNH PHÚC, là do chính ta
Luôn thấy thoải mái ! Ấy là nguồn vui !
Tin Chúa ! Chẳng cảm thấy xui
Mọi sự xảy tới ..Mỉm cười phó dâng !
     ( ngày 1-12-11 )

****
HAI
HẠNH PHÚC, khi ta mạnh khỏe
Yếu đau, bịnh tật .. Vui vẻ chấp nhận
Cũng là HẠNH PHÚC Chúa ban
Để ta đền tội,..Ăn năn lỗi lầm !
    ( Ngày 2-12-11 )

****
BA
HẠNH PHÚC, cảm thấy tới gần
Ngày giờ Chúa gọi ! Lìa trần ra đi ..
Lòng Chúa nhân từ, xóa tội !
Vững tin Chúa, chẳng điều gì phải lo !
    ( Ngày 3-12-11 )

****
BỐN
Kẻ tội phạm, bị tử hình

Chỉ nói với Chúa :”Vì tình, xin Ngài
Khi vê Trời, nhớ đến tôi “
Chúa còn thương, tha hết tội hắn phạm !
Ai yêu Chúa, cứ vững tâm
Chúa chẳng án phạt, lỗi lầm ta đâu ..
    ( Ngày 4-12-11 )

******
LỐI SỐNG CON, CHÁU ?
Thấy con, cháu xài hoang phí !
Mình đâm tiếc ! Dành dụm mãi .. Uổng công
Sợ nói, nhỏ mọn, mất lòng ?
Đành im lặng ! Mỗi thời sống khác nhau ?
    ( Ngày 13-12-11 )

******
TỰ TÌM VUI
Tìm thoải mái tuổi già
Đừng lo nghĩ quá ! Buông thả cho vui
Thảnh thơi, sống theo ý
Thích thì làm .. Đừng làm gì, phiền ai ..
    ( Ngày 14-12-11 )

******
SỐNG THANH THẢN
Muốn sống thảnh thơi
Bỏ hết những gì gò bó
Thanh thản , nhẹ nhõm, tự do !
Tin Thượng đế ! Sống cho an lành ..
Tránh xa : Tranh cãi, giật, dành
Đua đòi, ganh tỵ, hám danh, tình, tiền !
    ( Ngày 15-12-11 )
******

 TRÒ ĐỜI ?
Đời sao lắm cảnh : gạt, lừa ?
Trong mọi lãnh vực ! Chẳng chừa nơi nao ?
Người ngay, biết sống làm sao ?
Mình tin Chúa ! Xin trao phó ..An lành
    ( Ngày 19-12-11 )

******
MÙA GIÁNG SINH
Giáng sinh, niềm vui nhiều người
Tình thương, ấp ủ, nụ cười bên nhau !
Nhưng còn lắm cảnh khổ đau
Đói bụng ! Thất thểu ! Nhà đâu mà về ?
Lắm người thiếu thốn , thảm thê !
Chúa ơi, nâng đỡ, chở che từng người ..
    ( Ngày 20-12-11 )

******
NHẬN THIỆP GIÁNG SINH
Ta nhận thiệp .. Bạn gởi tới
Cám ơn tát cả, những lời chúc, xin ..
Mong từng người, vững niềm tin
Hạnh phúc,vui vẻ, an bình thảnh thơi !  
( Ngày 21-12-11 )

******
THIÊN HẠ MỪNG LỄ
Thiên hạ trưng bầy tứ tung
Sửa soạn, cảnh trí, tưng bừng Giáng sinh ..
Cầu xin thần trí Thánh Linh
Hướng dẫn tất cả, sinh linh cõi trần !
    ( Ngày 22-12-11 )

******
CHÚC MỪNG CÁC BẠN
Lại mùa Giáng Sinh nữa về
Ta nhớ lắm ! Từng Bạn bè, khắp nơi
Cầu Chúa ban cho mọi người
Tâm hồn thanh thản ! Cuộc đời thảnh thơi !
    ( Ngày 23-12-11 )

******
GIA ĐÌNH ĐI LỄ
Năm nay, gia đình xum vầy
Cùng nhau dự Lễ, ngoài trời Giáng Sinh
Niềm vui tràn ngập gia đình
Xin Chúa giữ maĩ : Tron tình yêu nhau ..
    ( Ngày 24-12-11 )

******
ĐỪNG VỊN CỚ
Đừng vín cớ ! Mong ép mình
Để dạt mục đích ? Cả tình, cũng không
Dồn mình vào thế cuối đường !
Chỉ trừ: Thiên chí!Thực lòng .. Họa may
    ( Ngày 25-12-11 )

******
PHẢI TRẢ GIÁ !
Cái gì cũng có giá !
Muốn có, buộc phải trả
Nhận rõ để sống
Đừng hòng hưởng không !
    ( Ngày 26-12-11 )

******
ĐỪNG NGHỜ AI
Đừng bao giờ, cậy nhờ ai
Tự mình lo lấy ! Để đời thong dong
Khó khan ! Cực khổ ! Cam lòng !
Bám víu vào Chúa ! Cậy trông nơi Người !
    ( Ngày 27-12-11 )

******

NHỮNG NGÀY CUỐI ĐỜI
Chúa thương mình, về cuối đời
Các con khôn lớn, thành người, an vui !
Thoải mái, mình sống thảnh thơi
Những ngày còn lại, nghỉ ngơi về Trời !
    ( Ngày 28-12-11 )

******
BIẾT SAO !
Của cải gom góp cho con
Bao nhiêu chẳng tiếc ? Mà còn ỉ ôi !
Với chồng ! lỡ bỏ thứ gì
Chẳng đáng !.Vợ trách đủ điều ! Là sao ?
Nàng đã giết : Tình thanh cao
Ta nuốt hận ! Tìm đường vào ..Riêng tư !
    ( Ngày 29- 12-11 )

******
HỤT HẪNG !
Đâu ngờ, con cháu ngày nay
Đối xử tàn tệ ! Với ngay sinh thành ?
Bài học, quá mắc ! Thôi đành
Coi như mất hết ! Chiến tranh phá tàn !!
    ( Ngày 30-12-11 )
******
CÙNG ĐỨC LAN
Tâm sự ..Cha con góp lời
Mong tìm hòa khí ! Thảnh thơi gia đình
Muốn có ..Buộc phải hy sinh ?
Suy tính, chấp nhận ! Quên mình mà thôi ..
    ( Ngày 31-12-11 )

******
VỠ MỘNG !
Tưởng là : Năm Mới gặp may
Chẳng ngờ:Tràn ngập, đắng cay,trong lòng !
Nghịch cảnh sống ?Trái ước mong
Mình đành nhận ..Cầu sống trong an lành ..
    ( Ngày đầu năm 1-1-2012 )
******
RŨ SẠCH
Mình sống, đâu còn bao xa ?
Hãy tìm thoải mái ..Cho ta lúc này !
Rũ sạch mọi thứ trên đời ..
Làm điều thích ..Tìm Chúa Trời mà thôi !
    ( Ngày 2-1-12 )

******
CHỌN SỐNG
Thích thì ăn, đừng kiêng khem
Để rồi tới lúc ..Hết thèm ! Khó ăn !
Bởi sức yếu, sẽ cản ngăn ..
Chân, tay, răng, lợi ..Khó khăn, ăn vào !
    ( Ngày 3-1-12 )

******
  VẾT ĐAU !
Tưởng đạt Mong ước ? Hóa không !
Tốn tiền ! Thiệt hại ! Phí công thật nhiều !
Bài học, phải học quá đau !
Mình chấp nhận . Cầu moị điều qua mau ..
     ( Ngày 6-1-12 )

******
RỐI BỜI !
Con về dẹp hết đồ có
Chúng muốn thay hết ! Để cho xóa mờ ?
Dấu vết cũ, khỏi phải nhớ
Đền ơn, đáp nghĩa ..Tự do gia đình ?
Chúng thiếu : Thành thực, hết tình !
Còn may, vì tức: Thình lình chúng đi ..
Như vậy, mình tạm yên trí ..
    ( Ngày 7-1-12 )
******

ĐỪNG BẬN TÂM !
Trò đời, lừa đảo thiếu gì
Bận tâm, thắc mắc, làm chi cho rầu ?
Lương tâm ngay thẳng ngửng đầu
Tin Chúa, vững bước ! Nguyên cầu Người thương
    ( Ngày 8-1-12 )

******
TÌM VUI !
Coi như sự nghiệp tan tành !
Xui xẻo, tai nạn, chiến tranh vậy mà
Buồn chi, cho khổ thân già
Phó dâng cho Chúa ! Thế là an vui ..
    ( Ngày 9-1-12 )

******
TÌNH GIA ĐÌNH ?
Tình nghĩa gia đình thời nay ?
Xáo trộn một chút ! Chia tay, giã từ !
Suy tính .. Cố sống vô tư
      Cho đời thanh thản .. Nguyện cầu Chúa thương !
    ( Ngày 10-1-12 )

******
LÒNG NGƯỜI ?
Chán thay ! Lòng dạ con người
Xuyên tạc ! Nói xấu ! Phân ly tình đời ..
THỄ : TRÁNH MẶT ! KỂ TỪ NAY
Chẳng cần liên hệ ! Buồn, vui riêng mình ..
    ( Ngày 11-1-12 )
******

 SỐNG CHUNG ?
Sống với nhau, phải hết tình :
Cởi mở, tha thứ ! Mới sinh thuận hòa
Còn không, thà sống cách xa
Tránh gây rắc rối ! Phiền hà cho nhau ..
    ( Ngày 12-1-12 )


******
HIỆN TẠI
Con cháu chẳng cần mình lo
Cứ sống thoải mái ! Tự do, đủ rồi
Cầu Chúa, mọi sự êm xuôi ..
Những ngày còn lại .. Sống đời an vui !
    ( Ngày 13-1-12 )

******
MẶC THIÊN HẠ !
Nhiều chuyện xảy ra quanh ta
Vui, buồn, tốt, xấu ..Khó mà định danh ?
Ta cố sống với long thành
Còn mặc thiên hạ, tranh dành hơn, thua !
    ( Ngày 14-1-12 )

******
ƯỚC MONG KHÓ ĐẠT !
Con cái thiếu sự tâm thành
Khó mong ước ! Sống tốt lành chung nhau ..
Cuộc đời : Hạnh phúc ! Khổ đau
Tự mình chọn ! Sống ngửng đầu hiên ngang !
    ( Ngày 15-1-12 )
******

TẠM ỔN
Vợ chồng, ổn định việc nhà
Vui hưởng cuộc sống tuổi già bên nhau
Dù xa hay gần con, cháu
Đừng quan tâm ! Luôn nguyện cầu Chúa thương
    ( Ngày 16-1-12 )

******
SỐNG CHO MÌNH
Sống là sống cho chính mình
Lương tâm ngay thẳng, phân minh rõ ràng
Mặc đời : Lộn xộn ! Điếm đàng
Đường ta, ta bước ! Thênh thang nhìn Trời ..
    ( Ngày 17-1-12 )
******
 NGHĨ LẦM !
Tưởng là, tìm được : Bình an
Trút bỏ, toan tính thế gian, việc đời ..
Để sống những ngày thảnh thơi !
 Nào ngờ ; Xáo trộn ! Lôi thôi ! Thêm phiền !
    ( Ngày 18-1-12 )

******
TỰ LO
Tự xếp đặt, những ngày sống
Để tạo: Thoải mái ! Thong dong cho mình ..
Bỏ hết đi ! Đã hết tình
Từ nay tự sống ! RIÊNG MÌNH mà thôi ?
    ( Ngày 19-1-12 )
******
VIẸT CỘNG TRUYỀN LẠI ?
Buồn thật ! Tình nghĩa gia đình !
Xáo trộn ! Ngăn cách ! Dứt tình yêu thương ?
Di hại ! Việt cộng dẫn đường
Xảo trá ! Tranh sống .. Vô phương hòa đồng ?
    ( Ngày 20-1-12 )

******
TUỔI GIÀ
Tuổi già, là tuổi của Ta
Tự mình xếp đặt, gần, xa, sống còn ..
Đừng mong giúp đỡ cháu, con
Để khỏi thất vọng ! Héo, mòn, buồn, than ..
    ( Ngày 21-1-12 )

******
  MÌNH ĐANG SỐNG
Mình luôn được hưởng Tự do
Thong dong, thoải mái, ấm no trong đời
Sống như vậy, còn thiếu chi ?
Luôn nhớ : Cảm tạ Chúa Trời ! Thương con
    ( Ngày 22-1-12 )

******
CHÚA ƠI !
Con sống chẳng còn bao xa ?
 An vui, tin tưởng có Cha thương mình
Mọi sự phó thác hết tình
Chúa ơi ! Nhận lấy tội tình của con ..
    ( Ngày 23-1-12 )

******
MỘT ĐIỀU HỨA
Nhiều điều đã hứa năm qua
Bây giờ nhìn lại : Hóa ra ..Quên hoài !
Một điều, con HỨA năm nay :
QUYẾT THEO BA ĐẤNG ..Đêm, ngày phó dâng
    ( Ngày 24-1-12 )

******
 LỜI CHA ÔNG DẠY
“ Sống : MỖI NGƯỜI MỘT NƠI
Chết : MỖI NGƯỜI MỘT MỒ “
Chớ dai ! Sống gom lại
Tình nghĩa sẽ đổi thay !
Vì quên Cha Ông dạy
Nên mình nhận, Đắng cay !?
    ( Ngày 24-1-12 )

******
NĂM MỚI
Năm Mới tới, sống thảnh thơi !
Trút hết : Bực dọc .. Nghỉ ngơi tuổi gài !
Thong dong, thoải mái, cửa nhà ..
Mọi sự DÂNG CHÚA ! Thế là AN TÂM !
    ( Ngày 25-1-12 )

 ******
 NGÀY TẾT
Ngày TẾT, trên xứ lạ
Thân thuộc vắng ! Mình ta ngậm ngùi !
Mọi sự có trên đời ..
Như mây, khói ..Vờn bay, chập chờn !
Bám chặt Chúa ! Là khôn ?
    ( Ngày 26-1-12 )

******
CHƠI VỚI CON
Chiều vợ, ở chơi ít ngày
Với con ..Lòng minh vẫn thấy hơi ngại !
Phiền con ! Bắt chúng lo nghĩ
Cho cha mẹ ..Giảm niềm vui con mình ?
    ( Ngày 27-1 12 )

******
CHIỀU NAY
TRời âm u, phủ sương mù !
Se lạnh ! Lòng khách viễn du nhớ nhà !
Hình như, tới tuổi về già
Dừng bước lưu lạc ! Quê nhà vui hơn ?
    ( Ngày 28-1-12 )

******
THONG DONG
THONG DONG là cõi riêng tư :
SUY NGHĨ, HÀNH ĐỘNG, cũng như SỐNG ĐỜI
Chẳng nên, lệ thuộc sự gì !
LƯƠNG TÂM NGAY THẲNG ! Tin Trời thương ta
    ( Ngày 29-1-12 )

******
NHỚ NGÃY 2-2-62
Năm mươi năm, sống bên nhau
Vui! Buồn! Sướng! Khổ ..Chia nhau ân tình !
Giờ : Con, cháu xa chúng mình ..
Dìu nhau vui sống .. Thánh Linh thương chúng mình
( Ngày Anniversery 2-2 12 )

******
LÚC NÀY
Nhiều việc ! Làm mình rối rả
Sức khỏe, con cháu, cửa nhà chưa yên !
Cuộc sống, pha trộn : Vui, phiền ?
Do mình chọn ! Nếu vững tin Chúa Trời
Là đời, luôn thấy thảnh thơi !
    ( Ngày 3-2-12 )

******
XIN CHÚA THÊM SỨC
Lậy Chúa, gìn giữ, che chở
Để con đủ sức, tuân theo ý Người
Mọi sự xảy ra trong đời
Con luôn vững bước ! Về Trời quê hương !
    (ngày 4-2-12 )

******
HÃY
Từ đây, hãy sống theo mình
Để tìm thoải mái ! Tâm tình an vui ..
Đừng thắc mắc việc của người
Tin Chúa, phó thác ! Cuộc đời hết lo !
    ( ngày 5-2-12 )

******
RŨ SẠCH
Tuổi mình, nay đã quá thời !
Đâu còn thích hợp ? Vẽ vời làm chi ?
An tâm ! Rũ Sạch ! Bỏ đi !
     Tìm vui trong Chúa ! Sống đời thảnh thơi !
    ( Ngày 6-2-12)

******
BUỒN MÀ CHI ?
Buồn mà chi, nào được gì ?
Người thân lánh mặt ! Bỏ đi xa mình !
Bình tĩnh, vui sống ! Lặng thinh
       Tìm nguồn an uỉ : Thánh Linh soi đường ..
    ( Ngày 7-2-12 )

********

MÙA CHAY
Mùa chay, đã trở về
Hãy suy nghĩ : Đời dương thế phù du !
Ta mở rộng, tình yêu
Cho người mình gặp ! Trao nhau nụ cười
Đấy là, ý mùa chay :
Thương yêu, giúp đỡ cuộc đời sống chung
    ( Ngày 30-3 12 )

********
MONG MANH !
Trên đời, tất cả mong manh !
Chỉ trong chốc lát, hóa thành hư vô !
Bao nhiêu thành quả rực rỡ
Đâu còn nữa ! Ta thấy rõ ! Thoáng qua !
    ( Ngày 31-3-12 )


********
XIN XEM TIẾP PHẦN BỐN :