Friday, July 6, 2012

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN NĂM):




TÂM TÌNH CÙNG BẠN :

TUỔI GIÀ
MỘT
Ăn uống, nhà ở, đồ xài
Cần gì có đó ! Ít khi thua người
Chúa thương, con sống cuối đời
Đầy đủ ! Tạ ơn Người, mãi thương con
    ( Ngày 13-7-12 )

****

HAI
Lớn tuổi, khó tính lạ kỳ ?
Quyền lực, sức khỏe, tự thấy giảm lần !
Mặc cảm ! Mọi người không cần !
Dễ buồn tủi ! Nên tinh thần đổi thay ?
    ( Ngày 14-7-12 )

****

BA
Cầu Chúa, cho chết khi khỏe
Để khỏi day dứt ! Thảm thê tình đời
Khỏi phiền lụy, quấy rầy ai ..
An tâm theo Chúa ! Lìa đời, Tạ ơn !
    ( Ngày 15-7-12 )

********

CÕI RIÊNG
Buồn than, oán trách, được gì ?
An tâm, chấp nhận ! Nhiều khi hơn người
Thoải mái, hòa thuận, theo thời
Chẳng ai bắt bẻ ? Vui cười, cõi riêng ?
    ( Ngày 16-7-12 )

********
THẤY KHÓ !
Gặp phải : Dằn vặt, khổ đau !
Lậy Chúa, thêm sức ! Cúi đầu, vâng theo
Ý Chúa . Con xin bớt khổ
Để chịu được ! Nhiều lúc, khó vô cùng ?
    ( Ngày 17-7-12 )

********

CHA NHÂN TỪ
Đội ơn, Chúa cho mọi sự ..
Bình an, thoải mái, thương yêu trong ngoài
Những gì xảy tới hàng ngày
Cha luôn che chở trong tay nhân từ !
    ( Ngày 18-7-12 )

********
NHÌN THÁNH GIÁ !
Nếu phải sống : cảnh khốn cùng
Nhìn Thánh giá : Chúa tận cùng đớn đau
Vì đâu ? Chúa lại phải chịu ?
Con phải suy nghĩ thật nhiều ..Đáp ơn !
    ( Ngày 19-7-12 )

********

LỐI SỐNG MỸ ?
Tình láng giềng, tình hàng xóm
Đèu vắng bóng ! Nhà cùng khóm, sống chung
Mạnh ai nấy sống, xin đừng
Để ý nhà cạnh, mất lòng với nhau ? !
    ( Ngày 20-7-12 )

********

CHÚT TÂM SỰ
Tớ chẳng có hồn thơ
Văn viết, lại cũng lơ mơ, hơn nhiều !
Mỗi ngày, viết vài câu
Vui, giải trí, tâm tư ! Tỏ bầy ..
Tìm thoải mái, thảnh thơi
Bị chế riễu, chê cười ! Cũng vui
    ( Ngày 21-7-12 )

********
THANH NHÀN
Những gì xấu nhất, chấp nhận
Sẽ thoải mái, luôn bình an trong lòng
Nghịch cảnh nào, cũng sẽ không
Bận tâm, lo lắng ! Sống vui, thanh nhàn ?
    ( Ngày 22-7-12 )

********

CHO ĐI
Cho, thì sướng hơn nhận
Lòng thanh thản, không cần nhớ ơn !
Cứ cho đi, hay hơn
Lãnh nhận, phải mang ơn đáp đền ?
    ( Ngày 23-7-12 )

********
LẠC QUAN !
Nhìn nước, còn đầy nửa ly
Lạc quan như vậy, sẽ thấy miền vui !
Nhìn quanh cuộc sống ở đời
Cứ cười thoải mái ! Hơn người lo âu ?
    ( Ngày 24-7-12 )

********

TỰ BIẾT MÌNH
MỘT
Mình còn, thật nhiều lầm lỗi
Sao cứ đòi hỏi :Tốt, hay, nơi người ?
Xấu, tốt lẫn lộn, khắp nơi
Hơn nhau, tự xét ! Là đời an vui ?
    ( Ngày 25-7-12 )

****
HAI
Nhiều cái, mình biết lơ mơ !
Muốn làm, chẳng rõ ! Bây giờ làm sao ?
Việc đời, còn biết là bao
Mình chưa nắm vững ! Dại khờ hơn ai !
    ( Ngày 26-7-12 )

********


CON XIN
Mỗi người chỉ có một thời
Nếu mà sống mãi, thành người khổ thôi ?
Già yếu, đi đứng, rã rời !
Ăn uống chẳng được ! Nhờ người chăm lo
Sống phải lệ thuộc, cậy nhờ
-         Lậy Chúa, thương xót, xin cho con về !
    ( Ngày 27-7-12 )

********
ĐỂ ĐƯỢC THA ?
Tội của Ta, muốn Chúa tha
Phải biết tha trước, người ta phạm mình
Nếu đang có sự bất bình
Để của lễ lại, tự mình phải đi
Làm hòa ! Rồi quay trở lại
Dâng lễ, mới được nhận lời, Chúa tha !
    ( Ngày 28-7-12 )

********

YẾU TIN ?
Chúa đang nằm ngủ trên đò
Sóng to, gió lớn ! Tông đồ quá lo !
Đánh thức Chúa, Ngài liền quở
“Các con nhát đảm ! Quá nhỏ lòng tin”
Chúa truyền, sóng gió lặng yên
Tông đồ còn yếu đức Tin nơi Thày ?
    ( Ngày 29-7-12 )

********
VƯƠN LÊN !
Có ăn, có ở là may
Trăm ngàn người khổ, chẳng nơi nương nhờ
Hãy vui những gì hiện có
Rồi gắng gượng, từ đó vươn lên !
    ( Ngày 30-7-12 )

********

DẠI ?
Tại sao, mình lại quá dại ?
Quá lo: ăn, mặc ! Khiến đời khổ thôi ?
Hãy nhìn chim trời, thảnh thơi !
Không gieo, không gặt ! Nào đói bao giờ ?
    ( Ngày 31-7-12 )

********

CON TIN TÌNH CHÚA
                 MỘT :
Nếu ta phản bội, chống Trời
Ngang ngược, phạm tội, hại người sống chung
Nhất định, bị phạt ! Thanh trừng
Nhưng tin Tình Chúa ! Luôn thương từng người
Chẳng thể : Án phạt đời đời ?
Vì Chúa quyền phép tuyệt vời ! Lại thương !
    ( Ngày 1-8-12 )

****
HAI :
Chúa dựng nên loài người
Biết việc xảy ra, chẳng sai ?
Tóc rớt xuống, tuân Thánh ý
Chúa tuyệt đỉnh quyền uy
Lòng lại quá thương người
Nên dù tội lỗi, phản bội !
Chẳng lẽ, Chúa phạt đời đời được sao ?
    ( Ngày 2-8-12 )

****


BA:
Người đời, xỉ nhục Chúa nhiều !
Giang tay, Thập giá ! Gục đầu, chết treo !
Lậy Chúa ! Dạy con học theo
Vui nhận tất cả : Rủi ro hàng ngày ..
    ( Ngày 3-8-12 )

****
BỐN :
Ở đời, kẻ ác: sống vui ?
Người hiền: gặp nạn, gặp xui thường tình
Tại sao, thấy quá bất bình ?
Con không hiểu ?Xin Thánh Linh chỉ đường
    ( Ngày 4-8-12 )

********


CHẲNG CÓ THẦN NÀO ?
Chỉ mình Chúa, chết treo Thập giá
Mới cứu độ được thiên hạ mà thôi !
Ngoài ra, chẳng có một ai
Cứu hồn thoát được, bị đầy kiếp sau ?
    ( Ngày 5-8-12 )

********
AI TIN !
Ai tin Chúa, lòng luôn thấy
Tình thương, hy vọng, nguồn vui trên trần
Ai tìm hào nhoáng, mau tàn
Đố kỵ! Chia rẽ! Thở than! Chán đời ! ?
    ( Ngày 6-8-12 )

********


NHÌN THÁNH GIÁ CHÚA
Chúa đã chết ! Treo Thập giá !
Dạy con : Cố chịu hành hạ, bất công
Những ngang trái ! Không vừa lòng
Ganh ghét, vu khống, suốt trong cuộc đời
Nhìn Chúa chết ! Học theo Người ..
    ( Ngày 7-8-12 )

********
THIÊN TAI ?
Thiên tai, xảy tới, bất ngờ
Khó mà tránh được ?Đành chờ xảy ra ..
Mọi sự, chẳng ngoài ý Cha
Xin Chúa thêm sức, để ta vâng lời ..
Vững Tin ! Sống vui suốt đời
    ( Ngày 8-8-12 )

********


TA LÀ CON CHÚA
Chúa đã xuống thế, làm người
Để nhắc từng người: Sống phải giống Cha
Thương yêu, cứu vớt thiên hạ
Chết về đâu ? Không theo Chúa, khổ đời !
    ( Ngày 9-8-12 )

********
CHÚA GỌI : CON DẠ !
Cứ làm những gì đang làm
Sống thanh thản, luôn giữ tâm an lành
Giờ chết, do Chúa điều hành
Chúa kêu: Con dạ ! Chạy nhanh theo Người
    ( Ngày 10-8-12 )

********


LUÔN CHU TOÀN
Mỗi người, mỗi khác, trên đời ?
Tùy theo tài, trí, những gì Chúa ban
Từng người, nếu làm bổn phận
Chúa ân thưởng, vì chu toàn khả năng
    ( Ngày 11-8-12 )

********
ĐÂY LÀ SỰ THẬT !
Mỗi giây, có hai người chết
Không phân: già, trẻ ! Từ biệt cõi trần
Trong số đó, ta dự phần
Trước, sau phải tới ! Nên cần ăn năn
Rồi cố thương yêu người trần
Như lời Chúa dạy ! Bình an lìa đời !
    ( Ngày 12-8-12 )

********


PHẢI NGHĨ LẠI
Sống đời, đâu có lâu dài !
Mà sao lắm kẻ, mưu hại cho nhau ?
Gây tang tóc ! Lắm khổ đau ?
Cho người khác ! Rồi họ đâu được gì ?
Hồn linh lãnh khổ, chết rồi !?
    ( Ngày 19-8-12 )

********
CHÚA PHÁN XÉT
Giờ chết, Chúa xét công ai :
“Sẵn sàng giúp đỡ những người khổ đau
Thương yêu, săn sóc lẫn nhau “
Nếu con làm vậy, vào mau Thiên đàng !
    ( Ngày 20-8-12 )



********
TỰ THẸN !
Nữ nhi, đạo mới, sao lại:
Tin Chúa, kính Mẹ, giúp người nghèo, đau
Quên mình, hành động vì yêu !
Nam nhi, đaọ cũ, nhiều điều, Ta thua !
        ( Ngày 29-8-12 )

********
SAO LẠI VẬY ?
Chẳng lẽ, mình lẫn thế sao ?
Vợ bảo; Đã đem kính vỡ, mình sửa
Treo lên, sao không nhớ nữa ?
Đâu phải vậy ! Chỉ tại bà nhớ sai !
    ( Ngày 30-8-12 )

********
TẠI GIÀ ?
Chẳng cha mẹ nào muốn vậy
Nhưng già, dễ bị sơ sảy hàng ngày !
Chân tay, yếu đuối, run rẩy
Múc ăn không vững ! Đổ đầy tứ tung !

Con ơi ! Thấy vậy, chớ sùng
Nếu không! Cha mẹ phát khùng, tủi thân !
    ( Ngày 31-8-12 )


********
ĐÁP NGHĨA MẸ CHA
Người già, giống hệt trẻ thơ
Hay hờn, hay tủi, thẫn thờ vô căn !
Các con thông cảm, nhã nhặn
Vui vẻ, săn sóc, ủi an tuổi già !
Đó là trả nghĩa mẹ cha
    ( Ngày 1-9-12 )

********
TỰ BIẾT MÌNH
Đời ta, thật quá dại khờ !
Việc đời, nông cạn ! Ngu ngơ !
Học hành, nghiên cúu, giang giở
Trí óc, chậm chạp, lơ mơ !
Nếp sống, chẳng khác trẻ thơ
Thơ thơ, thẩn thẩn, như chờ đợi chi ?
Ai hỏi, chẳng biết trả lời !
Ta như vậy ! Sống mỉm cười, riêng Ta
    ( Ngày 2-9-12 )


********
TẬT XẤU DÂN TA ?
Ích kỷ, lừa dối, ưa nhạo ?
Khoe khoang, hời hợt, ào ào, thù giai ?
Lợi mình, ít nghĩ tới ai ?
Địa phương, mê tín, nhát, hay chửi thề ?
Tật ấy, không sửa, đáng chê !
    ( Ngày 3-9-12 )

********
CHÚA DẪN CON
Tạ ơn Chúa ! Đã dẫn đường
Cho con biết phương, đúng hướng bước đi
Sống luôn phó thác cuộc đời
Chẳng lo chi nữa ! Chúa Trời thương con !
    ( Ngày 4-9-12 )

******** 

CHÚA DẪN CON
Tạ ơn Chúa ! Đã dẫn đường
Cho con biết phương, đúng hướng bước đi
Sống luôn phó thác cuộc đời
Chẳng lo chi nữa ! Chúa Trời thương con !
    ( Ngày 4-9-12 )

********
CON XIN
Khi nào, con nằm một chỗ
Lậy Chúa ! Xin thương con, cho theo Người
Để tránh phiền lụy cuộc đời !
Nài van, lậy Chúa ! Nghe lời con xin !
    ( Ngày 5-9-12 )

********
XIN MẸ BAN ƠN
Ôm xác Chúa ! Mẹ vâng lời
Can đảm, chịu đựng ! không lời thở than
Khi gặp: đau khổ, gian nan
Giúp con vượt thoát ! Mẹ ban ơn nhiều !
    ( Ngày 6-9-12 )

********

 THU XẾP
Mọi sự, chúng bỏ tùng lung !
Dọn dẹp, xếp đặt, theo cùng loại, tên
Khi cần dùng, tìm thấy liền
Đỡ mất giờ, lợi bạc tiền, tiện nghi
    ( Ngày 7-9-12 )

                                 ********
LỐI SỐNG BÂY GIỜ ?
Con, cháu không như mong đợi 
Chúng sống theo chúng ! Hưởng vui đời mình
Dễ đụng chạm ! Gây bất bình
Khó mà tạo dựng, thân tình sống chung ?
             ( Ngày 8-9-12 )

********

CỨ TƯỞNG
Ba mươi mấy năm, xa con
Bây giờ gặp lại, đâu còn mong chi !
Không ngờ, sống chung ít ngaỳ
  Hoàn cảnh khác biệt ! Phân ly tính tình
        Đành chấp nhận.  Sống riêng mình !
    ( Ngày 9-9-12 )

********
GIỜ NÀY
Giờ, mình đã quá bảy mươi 
 Vẫn còn khỏe mạnh, thảnh thơi hưởng đời
Cảm tạ, dâng phó Chúa Trời 
 Những ngày còn lai..Xin Người thương con
    ( Ngày 10-9-12 )

********

ĐỪNG NGÁN !
Quên những bực bội, khó khăn
Đau yếu, thiếu thốn ! Đừng ngán, đừng rầu
Có Chúa ! Luôn nhớ, nguyện cầu
Vui, buồn phó thác ! Chúa đâu bỏ mình !
    ( Ngày 11-9-12 )

********
TUỔI NÀO SƯỚNG ?
Tuổi nào : Ít khổ, ít lo ?
Tuổi nhỏ: bị cấm ! Chưa lo, nhưng buồn !
Khi tới trường, tuổi lớn hơn:
Phải lo học hỏi, học khôn, nhiều điều ..
Có lẽ sướng: Tuổi về hưu
Nếu biết,thảnh thơi, hưởng thụ ! Tin Trời
Phó dâng ! Đợi, Trời kêu đi ..
    ( Ngày 12-9-12 )

********

HỌC THEO ĐỨC MẸ, THÁNH GIUSE
MỘT
Nhìn gương Đức Mẹ, Thánh Cả
Siêng năng, cầu nguyện Chúa Cha suốt đời
Chẳng bao giờ, thấy các Ngài
Xin ơn, phù hộ:”Cuộc đời riêng tư!”
    ( Ngày 13-9-12 )
****
HAI
Nếu Mẹ, chỉ tỏ ý rằng :
“Khi sinh, có chỗ đàng hoàng như ai”
Thì đâu, cơ cực, không nơi
Đêm khuya, hang đá ! Chúa Trời sinh ra ?
    ( Ngày 14-9-12 )

****

BA
Con nhỏ, đâu có tội gì ?
Hai Đấng bồng chạy, trốn đi xứ người ?
Vợ chồng, chỉ tỏ một lời:
“Con ơi, thương lấy cuộc đời mẹ cha”
Thì đâu, vất vả, xứ lạ ?
    ( Ngày 15-9-12 )

****
BỐN
Hai Đấng chỉ mở lời than :
“Con ơi! Sao để song thân cơ hàn !”
Thì hẳn Chúa, sẵn lòng ban
Chẳng để Gia thất lầm than suốt đời !
    ( Ngày 16-9-12 )

****

NĂM
Giuse cùng Chúa hàng ngày
Làm thợ mộc sống ! Nếu Ngài chỉ nói:
“Muốn mở xưởng, để trông coi
Có tiền, giúp đỡ những ai khi cần “
Thì hẳn Chúa, sẵn lòng ban
Sao Thánh cả, không kêu van, vậy cà ?
    ( Ngày 17-9-12 )

****
SÁU
Còn con, mỗi khi khẩn cầu
Lại nài nỉ, xin thật nhiều ơn riêng !
Không được ! Lòng buồn, ngả nghiêng !
Có khi thất vọng ! Không thiêng, hết cầu !
    ( Ngày 18-9-12 )

********

GIỜ CHẾT TỚI
Có sanh, ắt phải có tử
Luật Tạo hóa, rõ ràng từ xưa, nay
Hơn nhau, lúc sống làm người
Biết giữ: nhân cách, làm người chính nhân
    ( Ngày 19-9-12 )

********
CẦU
Chúa cho con, chết an bình
Giống như đang ngủ, thình lình đi luôn !
Sẵn sàng, trả Chúa, linh hồn
Dễ sa ngã ! Vì thương con, Chúa nhận
    ( Ngày 20-9-12 )

********

BỚT LO !
Kỹ thuật, mỗi ngày tân tiến
Giúp ích cũng khá, gây phiền cũng cao ?
Nếu muốn, thoải mái, bớt lo
Dâng Chúa mọi sự ! Phó cho mình Người
    ( Ngày 21- 9-12 )

********
TIẾNG CHÚA PHÁN :
“ Ai theo Ta, giữ lời Ta
Phải bỏ mình, vác thập giá hàng ngày “
Theo mẹ cha Ta, ở đời :
Gian nan, cực khổ, hơn người sống chung
    ( Ngày 22-9-12 )

********

NHÌN SÂN SAU
Ngoài sân, hoa nở thật nhiều
Đỏ, tím, hồng, trắng lắm mầu, dễ thương
Quả thật, không phí bỏ công
Ngắm hoa, thích thú ! Sống trong an bình
    ( Ngày 23-12 )

********
ĐỜI SỐNG THÚ VỊ ?
Cuộc sống : pha trộn, vui, phiền ?
Xảy ra bất chợt ! Triền miên tháng ngày
Trời sinh, khác biệt tính người
Ai biết chấp nhận ! Hưởng vui, an bình
Còn không, chuốc khổ, bực mình !
    ( Ngày 24-9-12 )

********

ĐỜI ĐỜI, KIẾP SAU !
MỘT
Ai sinh ra, đều phải chết
Chịu phán xét ! Tìm cho biết kiếp sau
Đời đời ! Muốn hưởng hãy mau:
Sống theo ý Chúa ! Mai sau lên Trời
    ( Ngày 25-9-12 )
****
HAI
Kiếp sau: Sống đời đời
Phải tu sửa, con người hôm nay
Cuộc sống: đâu lâu dài ?
Theo Chúa ! Để ngày mai thanh nhàn
    ( Ngày 26-9-12 )
****

BA
Chết! Một mình, trơ trọi !
Nếu bị phạt ! Đền tội đời đời
Cứu mình ? Chẳng còn ai !
Nếu sống : Cứ phạm tội ..Khổ dài !
    ( Ngày 27-9-12 )
****
BỐN
Chỉ là hào nhoáng, nhất thời !
Khêu gợi, quyến rũ, lòng người say mê !
Sướng giây lát, sống nô lệ ?
ĐờI đời: án phạt ! Thảm thê, vô cùng !
    ( Ngày 28-9-12 )
****

NĂM
Khôn ngoan, biết chọn đường đi 
 Hy sinh hiện tại, nhất thời, mau qua !
Trù trừ, rất dễ ngã sa
Đời đời bị phạt ! Do ta dại khờ ?
    ( Ngày 3-10-12 )
****
SÁU
Chúa sinh: Mọi vật, mọi người
Do Người xếp đặt, trong ngoài, trước, sau
Lòng đầy yêu thương, nhân hậu
 Chúa chẳng thể phạt, dài lâu đời đời ?
Dù tội lỗi, nghịch với Trời
 Tin rằng, Chúa cứu mọi người, vì yêu !
    ( Ngày 4-10-12 )


********
TÁM MỐI PHÚC THẬT
MỘT
Ai có TINH THẦN KHÓ NGHÈO
Đẹp lòng Thiên Chúa, ban cho NƯỚC TRỜI
HIỀN LÀNH, ăn ở trên đời
Chúa dành cơ nghiệp ĐẤT TRỜI mai sau
Những ai ĐAU KHỔ, U SẦU
CHÚA SẼ AN ỦI, hộ phù, yêu thương
ĐÓI KHÁT CÔNG CHÍNH luôn mong
Sẽ no đủ, CHÚA THƯỞNG CÔNG cho mình
    ( Ngày 5-10-12 )
****
HAI
Có lòng GIÚP NGƯỜI ĐIÊU LINH
Sẽ được THƯƠNG SÓT THÁNH LINH ở cùng
Đơn sơ, TRINH SẠCH TRONG LÒNG
Được có CHÚA LUÔN SỐNG trong cuộc đời
GÂY TẠO HÒA BÌNH là người
 CON CHÚA, luôn hưởng nguồn an bình !
Ai BỊ BÁCH vì CÔNG CHÍNH
NƯỚC TRỠI CỦA HỌ, hiển vinh muôn đời
    ( Ngày 6-10-12 )


********
CÓ ĐỨC TIN
Có ĐỨC TIN, có tất cả :
Niềm vui, hạnh phúc, hoan ca trên đời !
Chẳng sợ, dù bất cứ sự gì !
Tin Chúa đang sống, trong người của ta
    ( Ngày 7-10-12 )

********
DẤU CHỈ ?
Sắp tới ngày TẬN THẾ ?
Nhiều kẻ tự nhận, “Thượng Đế là ta”
Các con chớ mắc lừa !
Chỉ tin MỘT CHÚA, là cha nhân từ
    ( Ngày 8-10-12 )


********
TỰ MÌNH CHỌN
Mỗi người, có riêng, ham thích ?
Tùy mình chọn, để đạt đích cuộc đời
Chúa tạo dựng, mỗi một người
Có hồn, xác ! Còn đổi thay, tự ý
Được hưởng hay mất Nước Trời
Do ta lựa lấy : lúc này, hôm nay ?
    ( Ngày 9-10-12 )

********
BỐ MUỐN :
Bố chết rồi, đừng để ai
Nhìn mặt, nằm trong quan tài làm chi !
Bầy đặt ! Chỉ thêm tốn phí !
Chết rồi ! Đóng nắp hòm ! Đi chôn liền
Cố dành dụm, nếu còn tiền
Giúp người khổ, qua Thiên nguyện là hơn
    ( Ngày 10-10-12 )


********
CHÚA CHỈ XÉT
Ai yêu thương, Người khó nghèo
Giup ăn, cho ở, chăm lo mọi bề
An ủi, thăm người cô thế
Chúa thưởng công họ, cho về Thiên cung
    ( Ngày 29-11-12 )

********
HÃY CHỊU THIỆT THUA
Hãy để thiên hạ hơn mình
Ăn trên, ngồi trước, thông minh ngang tàng
Cố tập, chịu đựng, đầu hàng
Lặng thinh, cầu nguyện, theo đàng Mẹ đi !
    ( Ngày 30-11-12 )


********
CON CÓ THƯƠNG CHA ?
Dù túng nghèo, cũng ít thấy:
Sinh con, đồng vắng, ngoài trời, chơ vơ
Chúa đấy ! Sao con than thở
Mỗi khi gặp khó ? Con có thương Cha ?
    ( Ngày 1-12-12 )

********
SỐNG ĐẠO
Can đảm sống Đạo của mình
Tránh làm ác, Biết hy sinh, nguyện cầu
Giúp người cô thế, khổ đau
Tuân theo ý Chúa, cúi đầu vâng theo !
    ( ngày 2-12-12 )


********
CỨ SỐNG
Muốn gì, thì cứ mua đi
Thích ăn, uống hãy theo ý mình mong
Cứ sống, thoải mái thong dong
Dâng Chúa mọi sự ! Là lòng an vui !
    ( Ngày 3-12-12 )

********
HIỆN TẠI
Hiện giờ, mình lớn tuổi rồi
Con cháu khôn lớn, mỗi người tự lo
Đừng phiền ai, Mình tự do
Xếp đặt cuộc sống ! Phó cho Chúa Trời
Thảnh thơi sống! Chờ lìa đời
    ( Ngày 4-12-12 )


********
KHÔNG CÓ TẠO HÓA ?
Đúng là một lũ điên cuồng !
Hiểu biết hạn hẹp ! Chối không có Trời
“Mọi sự, tự có, tự hủy
Chẳng ai xếp đặt, dựng xây bao giờ !”
Hỹa hỏi :- Đầu tiên sao có
Nếu không do Đấng Quyền Cao khôn lường
    ( Ngày 5-12-12 )

********
ĐI NGHE NHẠC
Âm nhạc, mình đâu có rành
Vì cháu trình diễn, mình đành phải đi
Âm thanh nhộn nhịp ! Không lời
Dồn dập, lả lướt ! Chơi vơi, mơ hồ !
Có lúc, như nước vỡ bờ
Thiên hạ khen ngợi, mình vờ say sưa !
    ( Ngày 6-12-12 )


********
TỚ SỐNG
Cuộc sống Tớ, nhàn như tiên
Hưu trí, thanh thản, đủ tiền chẳng lo
Thảnh thơi, thoải mái, tự do
Ăn, ngủ, giải trí, ra vô, tùy mình
Cảm như, sống ở Thiên đình !
    ( Ngày 7-12-12 )

********
TẠO NHÀN
Đừng vội vã, sẽ nhận ra
Bao điều diễn biến, quanh ta hiện giờ
Sẽ học được, nhiều bất ngờ
Giơ tay lãnh nhận, của cho từ Trời !
    ( Ngày 8-12-12 )


*******
GIẢ HÌNH !
Những kẻ, lậy Chúa, kêu cầu
     Mà không tuân giữ, bao điều Chúa ban
Họ là những kẻ dối gian ?
Lừa thiên hạ, sẽ khốn thân: giả hình
    ( Ngày 9-12-12 )

********
PHẢI XÉT MÌNH
Hãy năng, tự  xét Chính mình
Bao nhiêu gian dối chình ình, không lo
Lại ưa, bới móc, đôi co
Chỉ trích thiên hạ, lỗi nhỏ thành to !
    ( Ngày 10-12-12 )


********
ĐỪNG XÉT ĐOÁN
Đoán xét, sẽ bị xét đoán
Thượng Đế công chính, lo toan mọi điều
Đối xử, bằng chính tình yêu
Sẽ được đáp trả thật nhiều ! Chúa ban
    ( Ngày 11-12-12 )

********
TIN NHẢM ?
Trên đời, lắm cảnh đáng thương
Tin nhảm nhí ! Vái tứ phương ! Nhiều người
Lậy Chúa, soi sáng cho đời
Biết thờ một Chúa ! Tuyệt vời, quyền uy !
    ( Ngày 12-12-12 )


********
GIŨ BỔN PHẬN
Bỏ bê bổn phận hàng ngày
Sẽ nhận hậu quả, đắng cay sau này !
Vị thế, của mỗi một người
Đã xếp đặt ? Tuân ý Trời, sống vui !
    ( Ngày 13-12-12 )

********
CÁM ƠN
Cám ơn, vì con có Đạo
Nên cố sống, làm sao thành người
Tránh điều gian ác trên đời
Tuân theo lẽ Đạo ! Thảnh thơi tâm hồn
    ( Ngày 14-12-12 )


********
NẾU MUỐN ĐẠT ĐƯỢC
Để đạt tới điều mong ước
Tự mình phải gắng, chịu cực, vươn lên
Gặp thời, phù hợp, may, hên
Đó là yếu tố, giúp nên hơn người ?
    ( Ngày 15-12-12 )

********
KHÔN NGOAN
Sức người, chịu đựng có chừng
Lăn xả, gắng quá ! Thì đừng cầu mong
Những điều đạt được như lòng 
           Khôn ngoan, uyển chuyển, thành công đạt thành
    ( Ngày 16-12-12 )


********
TỪ TỪ
Bình tĩnh, mọi việc trên đời
Từ từ giải quyết, êm xuôi, an lành ?
Vội vàng, hấp tấp, quá nhanh
Thường gặp xui xẻo ! Trở thành âu lo
    ( Ngày 17-12-12 )

********
NHIỀU KHI
Lắm việc xảy tới, không đâu !
Gây bao phiền phức ! Phát rầu, thêm lo
Muốn sống, thoải mái, tự do
Chỉ một cách:Phó dâng cho Chúa Trời
    ( Ngày 18-12-12 )


********
NIỀM AN VUI
Tất cả mọi sự trên đời
Gây rắc rối, hầu do người tạo ra ?
Thương yêu, tha thứ, hài hòa
Thành tâm, giải quyết ! Hẳn là an vui ?
    ( Ngày 19-12-12 )

********
CHỈ MỘT ĐƯỜNG
Người khôn, phải chọn một Đường: 
 “Tin kính Chúa, cùng yêu thương mọi người”
Dù gặp cảnh ngộ, đắng cay
Cố bám chặt Chúa ! Không thay đổi lòng
    ( Ngày 20-12-12 )


********
THƯỞNG PHẠT KIẾP SAU
Chết ! Không xóa hết mọi sự
Mà chỉ chuyển tiếp, kiếp sau lâu dài ?
Những gì làm trong hiện tại
Thưởng, phạt định rõ, đời đời kiếp sau
    ( Ngày 21-12-12 )

********
HÃY CỐ SỐNG
Có: thưởng, phạt ! Phải tu sửa
Làm lành, tránh dữ, bê tha cố chừa
Theo đúng đường Chúa, vạch ra
Giờ chết tới ! Ra trước tòa Chí công !
    ( Ngày 22-12-12 )


*******
HẠNH PHÚC ĐỜI CON
Diễm phúc thay ! Là con Chúa
Sống trong hạnh phúc, bao la tình Người
Buồn, vui, sướng, khổ trên đời
     Con dâng Chúa hết ! Thảnh thơi nhẹ nhàng
    ( Ngày 23-12-12 )

********
NƯỚC TRỜI
Nước Trời, ở trong mỗi người
Biết kính Chúa, tuân giữ lời Người ban
Cầu nguyên, chừa tội, ăn năn
Sống vui hiện tại, bình an Nước Trời !
    ( Ngày 24-12-12 )


********
ĐỪNG VỘI VÃ
Đừng hấp tấp ! Hãy thong thả
Giải quyết mọi việc, cho ra ngọn, nguồn
Vội vã, lo lắng, bôn chôn
Dễ gây họa ! Tai nạn luôn cận kề ?
    ( Ngày 28-12-12 )

********
THÊM CON NIỀM TIN
Nếu có niềm Tin, chút thôi
Sai khiến mọi vật, biến đi ! Sẽ thành
Đức tin con quá mong manh !
Chúa ơi, thêm con sức mạnh niềm Tin
    ( Ngày 29-12-12 )


******
ĐỪNG DẠI !
Đừng dại, vì chút ham vui
Bỏ hiện tại, chạy theo đời chóng qua
Đến khi thức tỉnh, nhận ra
Hầu như đã muộn ! Để ta thành người
    ( Ngày 30-12-12 )

********
CẦN ĐỜI SAU
Yếu đau, nằm liệt một chỗ
Cô đơn, người xa lánh ! Chớ lo rầu
Nhìn Chúa, chịu đựng mọi điều
Sống nay tạm bợ ! Kiếp sau mới cần
    ( Ngày 31-12-12 )


********
XEM TIẾP :
2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN   ( PHẦN SÁU :)