Wednesday, October 2, 2013

TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN MƯỜI )

 2-   TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN MƯỜI ), XIN ĐỌC TIẾP :
******
Nay, lấy xe Em, Anh chạy
Ngỡ ngàng ! Thương nhớ ! Chân tay vụng về !
Muốn giữ hai xe ? Không thể !
Giữ xe Em lại, cận kề bên nhau !!!
    ( Ngày 2-10-13 )
****
Vẫn biết, Mình được Chúa gọi
Bỏ dương thế ! Về Quê Trời hưởng vui
Nhưng sao Anh vẫn nghẹn lời !
Mắt ứa lệ ! Cứ réo hoài : Mình ơi ?!?
    ( Ngày 3-10-13 )
****
Bao việc chồng chất, ngổn ngang
Từ Em ly biệt ! Chuyển sang Quê Trời
Ngớ ngàng ! Thương nhớ ! Rối bời !
Anh đã ngã gục ! Chỉ vì thiếu Em !!!
    ( Ngày 4-10-13 )
****
Mệt quá rồi Em ! Anh đã :
Ngã quỵ ! Kiệt sức ! Lẩn xa tất cả !
Chỉ còn nước mắt chảy ra !
Tại Em ly cách ! Bỏ nhà ! Biệt tăm !
Anh khó mà quên ? Hơn năm mươi năm !
    ( Ngày 5-10-13 )
****
Anh biết : Em ở trên Trời
Nhìn thấu hết ! Cầu Chúa Trời thương Anh
Em luôn yêu Anh, sát cạnh
Âm dương, ngăn cách ! Khiến Anh mãi sầu
    ( Ngày 6-10-13 )



****
Cám ơn các con đã thương
Chăm lo cho bố, mọi đường .. Ứớc mong
Nhưng ý bố, muốn thong dong !
Sống phiền con, cháu ! Thì lòng mất vui !
( Ngày 7-10-13 )
****
Xin các con ! Để bố yên
Những ngày còn lại ! Tránh phiền cháu, con
Đường nào thích hợp … Bố chọn
Đừng lo Bố ! Có Mẹ con … Luôn kề !
( Ngày 8-10-13 )
****
Chở Lan về lại Austin
Hai cha con ra mộ ! Nhìn Em mãi ..
Khó cầm giọt lệ, chảy dài !
Buồn ơi ! Anh sẽ làm gì, ngày mai ?
( Ngày 9-10-13 )
****
Mọi khi Anh tới, Em đợi
Nay Anh lại, cứ chờ mãi !! Em đâu ?
Tất cả, lặng lẽ ! U sầu !
Đơn lẻ ! Lạc lõng ! Gục đầu, lệ rơi !!
****
Hiện Em biết rõ : Anh vẫn
Ngẩn ngơ ! Thương nhớ ! Tâm thần hoang mang
Anh tin : Em về Thiên đàng
Nhưng Anh khó giữ : hai hang lệ rơi !
Tại vì nhớ quá ! Em ơi !
Trơ vơ ! Lủi thủi ! Trên đời mình Anh !
( Ngày 10-10-13 )
****
Mình Anh, lặng lẽ trở về
Mất Em, trống vắng ! Đẵm lệ, chơ vơ !
Không biết, cho đến bao giờ
Mới nguôi thương nhớ ! Ngóng chờ ! Gọi Em !
****
Em luôn cầu Chúa hang ngày
Cho Anh, Anh chẳng còn gì phải lo
An tâm, Anh sống tự do
Chừng nào Chúa gọi : Anh theo ý Người
( Ngày 11-10-13 )
****
Bỏ hết ! Anh cầu xin Chúa
Cùng Em, Anh sống tại nhà chúng ta
Nguôi ngoai, suy tính,  thư thả
Anh muốn : Ít sống nhờ vả cháu, con
Đó là con đường Anh chọn
Thương Anh, Em cầu Chúa : Ơn an lành
Cho Anh, Anh đủ sức mạnh !
( Ngày 12-10-13 )
****
Không hiểu ? Nên Em sầu buồn !
Mãi lánh Anh ? Gom tủi hờn đầy tim !
Âm thầm ! Giấu kín ! Lặng câm !
Bắt Anh chịu đựng, nhiều năm nay rồi ?
Bây giờ, Em đã lên Trời
Hẳn Em thấu hết ? Thương đờI Anh hơn !
( Ngày 13-10-13 )
****
Mọi khi đi lễ hai người
Hôm nay, mưa gió, lẻ loi, một mình !
Em bỏ Anh ! Về Thiên đình
Em yêu ! Cầu Chúa thương tình chúng ta
Anh bằng an ! Vâng ý Cha ..
****
Em hiểu lầm ! Nên chẳng nói :
Vật gì Em có .. Giối đời cho Anh !?
Anh bỏ hết ! Chẳng cần dành
Nhìn lên Chúa ! Anh dứt gánh nợ trần !
( Ngày 14-10-13 )
****
Anh buồn quá ! Chơ vơ lạ !
Lạc lõng ! Thơ thẩn ! Trong nhà, mình Anh !
Dấu vết Em yêu ! Sát cạnh
Theo Anh từng bước ! Đồng hành, có đôi
    ****
Bây giờ, Anh đi tới Lan
Lo thủ tục “Insurance” cho rồi
An tâm mọi sự trong đời
Em cầu : Anh sống cuối đời bớt lo !
    ( Ngày 15-10-13 )
****
Trên xe, chẳng thấy Em đâu ?
Nhưng Anh tin chắc : Em yêu cận kề !
Chúng mình, hai đứa đi về
Vui, buồn chia sớt ! Chẳng hề xa nhau !
****
Xưa, ưa hờn dỗi ! Chẳng nói
Giờ Em muốn, lại mở lời chẳng ra !
Âm, dương cách trở ! Quá xa
Em ở Thiên đàng ! Anh là dương thế !
Nhớ Em ! Anh đành rớt lệ !
( Ngày 16-10-13 )
****


Mình ơi ! Anh muốn về nhà

Khó mà rời bỏ : căn nhà thân thương

Bao năm, hai đứa yêu đương !

Anh chẳng làm được : con đường lánh xa

Em cầu Chúa : Thương chúng ta ..

****

Mai hứa : Tìm mua căn nhà ..

Mình ở với cháu .. Tránh xa ai phiền !

Thằng Tuấn : Chỉ vì đồng tiền

Coi rẻ tình nghĩa ! Bố liền, lánh xa ..

Từ nay, coi nó như lạ !!!!

( Ngày 17-10-13 )

****

Vẫn biết, Em về với Chúa

Vui hưởng vinh phúc, hoan ca, muôn đời

Nhưng Anh nhớ quá ! Lệ rơi !

Em ơi, cầu Chúa : Thương đời riêng Anh

Vâng ý Chúa ! Sống tốt lành

Tới ngày Chúa gọi ! Bên Anh có Mình

( Ngày 18-10-13 )

****

Em yêu ! Hãy về báo mộng

Cho Anh được rõ, như lòng ước mong

Thiên đàng: Em đang được hưởng

Thì Anh sung sướng ! Sống trong an bình

Còn Em vướng mắc, cực hình

Anh luôn càu Chúa : Thương tình Em hơn

****

Em ơi ! Nay Lan về đây

Lo giấy tờ, việc còn lại .. cho Anh

Em cầu Chúa: Anh an lành

Chúng mình hai đứa, đồng hành bên nhau

( Ngày 19-10-13 )

****

Chẳng ai thấu hiểu chúng mình

Trừ hai đứa, đã chung tình bên nhau

Trên năm mươi năm ! Thật nhiều :

Vui, buồn, sướng, khổ : chia đều cho nhau

Càng nghĩ ! Anh lại càng đau !
****
Hai đứa, cầu Chúa Em ơi
Giờ Em bên Chúa ! Trên đời mình Anh
Những ngày cuối, xin an lành
Chừng nào Chúa gọi, là Anh đi liền ..
( Ngày 20-10-13 )
****
NHìn hình ..Anh thương Em khổ !
Thời thế xáo trộn ! Xô đổ tình mình
Dìm hai đứa, trong điêu linh !
Bây giờ ngăn cách ! Để mình Anh đau !
****
Em ơi ! Cầu Chúa thương Anh :
Vững tin Chúa ! Sống tốt lành, phó dâng
Ngước nhìn, Em ở Thiên đàng
Giúp Anh can đảm ! Chẳng màng thế gian
( Ngày 21-10-13 )
****
Cám ơn Mai, vì thương Bố
Công việc ở tiệm ! Không giờ nghỉ ngơi !
Con vẫn mang thức ăn tới
Làm Bố cảm động ! Lệ rơi, khó cầm !
****
Muốn thoải mái ! Hưởng tự do
Tìm sống hạnh phúc ! Chúa cho chính mình
Tự biết : đắn đo, suy tính ..
Em cầu Chúa : hai chúng mình có nhau ..
( Ngày 22-10-13 )
****
Anh tin : Em được về Trời
Vì Em đã sống, cuộc đời đơn sơ ..
Theo Em, Anh tránh cám dỗ
Em cầu Chúa : Anh bền đỗ, tới cùng
****
Tất cả mọi sự chóng qua !
Lòng nhân từ Chúa ! Thương ta suốt đời
Gần Chúa, cầu xin Em ơi !
Anh sống thoải mái ! Vui cười bên Em ..
( Ngày 23-10-13 )
****
Anh có Em, trên Thiên đàng
Cầu Chúa cho Anh, vững vàng cậy trông
Gặp nghịch cảnh, đừng yếu lòng
Có Em giúp sức ! Quyết không đầu hàng
****
Bảo hiểm sức khỏe, nay có
Do Em phù trợ, giúp cho phần nào
Em cầu Chúa : Anh tự do
Những ngày còn lại ! Chẳng lo lắng gì
( Ngày24-10-13 )
****
Em yêu ! Cầu Chúa thương Anh
Cuối đời, may mắn, đạt thành ước mong :
“ Tự do, Anh sống thong dong “
Chết về với Chúa ! Sống trong tình Mình ..
( Ngày 25-10-13 )
****
Có tiền ? Em hết là Tiên !
Hình như, đánh mất dịu hiền đáng yêu ?
Tới bây giờ, Anh mới hiểu ..
Thời thế xáo trộn ! Bắt mình ngu ngơ !
( Ngày 26-10-13 )
****
Buồn quá ! Em bỏ Anh rồi
Thấy đồ để lại .. Lệ rơi, khóc hoài !
Yêu đương, ghi dấu đường dài
Làm sao quên được ! Cầu Trời thương Anh
****
Sống không nhường nhịn, thương yêu
Chết rồi, hối tiếc ! Buồn, đau ! muộn rồi !
Sống chung, đụng chạm nhất thời
Phải biết nhường nhịn ! Thì đời sống vui
( Ngày 27-10-13 )
****
Tự mình, phải lo cho mình
Đừng nhờ, vin cớ, nghĩa tình cháu, con
Mỗi người có đường chúng chọn ..
Chỉ cầu : Chúng quý linh hồn kiếp sau !
****
Đường đời, trăm ngàn cách sống
Đừng mong ai, rồi hy vọng, giống mình
Làm thế, chỉ chuốc bất bình
An tâm, vui sống ! Tự mình phải lo !
( Ngày 28-10-13 )
****
Em hứa :”Cùng Anh suốt đời
Hai đứa thương mãi ! Chẳng rời xa nhau !”
Vậy mà, bây giờ, Em đâu ?
Bỏ Anh lại ? Buồn, nhớ, sầu, quạnh hiu !
****
Vẫn biết : Em vâng ý Chúa
Nhưng Anh buồn, thương nhớ quá, Em ơi !
Hiện nay, Em ởn trên Trời
Có thương, nhớ tới cuộc đời Anh không ?
( Ngày 29-10-13 )
****
Anh đã hứa : Yêu Em mãi
Vậy mà lắm lúc, sai lời với Em !
Bị đời “Quyến rũ, lem nhem “
Anh làm Em khổ ! Xin Em nguôi buồn !
Từ đây, mình có nhau luôn ..
( Ngày 30-10-13 )
****
Từ ngày, hai đứa xa nhau
Em đi tháng 9 ! Anh đau, khóc hoài !
Vẫn biết : Em về Nước Trời
Nhưng Anh nhớ quá ! Chẳng nguôi ngày nào !
( Ngày 31-10-13 )
****
Em bỏ hết ! Chẳng cần chi
Chịu bịnh : đau ! Rồi Em đi, một mình !
Bao năm chung sống nghĩa tình
Cuộc đời còn lại ! Một mình Anh thôi !
( Ngày 1-11-13 )
****
Sáng nay, Anh ra viếng mộ :
Em trơ trọi ! Anh bơ vơ, một mình !
Anh tin, hồn Em rất linh
Theo Anh bén gót ! Chúng mình bên nhau
( Ngày 2-11-13 )
****
Anh tin : Có Em và Chúa
Thương Anh nhiều ! Cần chi nữa, mà lo
Mất, còn ! Phó mặc Chúa cho
Anh vui sống ! Hưởng tự do ! Về Trời
( Ngày 3-11-13 )
****
Những lần đi lễ, có đôi
Hôm nay lẻ bóng, mình tôi ! Thật buồn !
Nhớ Em ! Anh lại lệ tuôn ..
Em cầu Chúa ! Anh bớt buồn ! Xin vâng
( Ngày 4-11-13 )
****
Em ơi ! Hôm qua Anh nghe
Người quen, thật tình chia sẻ :
“Anh Tiến, muốn sống vui vẻ
Tránh bị tình nhà sứt mẻ
Cố sống tự lập ! Đừng về nhờ con
Dù chúng thương ! Khó tránh buồn
Trời sinh khác biệt ? Cha, con mất long “
Em yêu ! Giúp Anh tự sống ..
( Ngày 5-11-13 )
****
Dù Anh sống một mình
Hai ta vẫn ấm tình bên nhau
Anh sẽ không đi đâu
Nhờ vả, phiền phức ! Cầu cho Anh
Yêu Em ! Anh sống tốt lành
( Ngày 6-11-13 )
****
Anh biết : Sẽ có những ngày
Mất sức, đau yếu, nằm, ngồi khó khan
Đi lại yếu ớt ! Kém ăn !
Giúp Anh cầu Chúa ! Người ban ơn nhiều
( Ngày 7-11-13 )
****
Anh đang gọi Em ! Nghe thấy ?
Em nhìn Anh, không trả lời ?
Anh biết Em ở trên Trời
Muốn nói chẳng được ! Nghẹn lời, thương Anh
****
Anh kêu Em, sao không nói ?
Nhìn Anh tha thiết ! Mở lời chẳng ra !
Yêu nhau, nhưng phải tách xa
Trời, đất cách trở ! Tình ta thật gần ..
( Ngày 8-11-13 )
****
Em yêu ! Ở bên Anh mãi
Đừng bỏ Anh, sống lẻ loi bao giờ
Dù gặp nghịch cảnh thế nào
Anh tin Em vẫn cầu cho Anh nhiều ..
( Ngày 9-11-13 )
****
Cả ngày, lẩn thẩn vào ra
Anh mãi gọi : Mau về nhà ! Em ơi !
Bóng Em nương gió, theo mây
-Lậy Trời ! Trả lại Em tôi về nhà ..
( Ngày 10-11-13 )
****
Hầu như ngày nào cũng vậy
Anh buồn, chờ đợI ! Lệ rơi vì mình
Bao năm chung sống ân tình
Khó mà khuây khỏa, khi mình cách ngăn !
( Ngày 11-11-13 )
****
Anh nợ Em, cả cuộc đời
Chưa trả hết ! Em ra đi thình lình !
Thế là chia cắt chúng mình
Bắt Anh mắc nợ : Ân tình với Em !
( Ngày 12-11-13 )
****
Hiên giờ, Em ở trên Trời
Nhìn Anh dưới thế ! Em ơi, nghĩ gì ?
Muốn Anh kính Chúa, yêu người
Em cố cầu Chúa, thương đời Anh hơn
( Ngày 13-11-13 )
****
Đồ dung của Em để lại
Gợi bao thương nhớ ! Những ngày đã qua
Càng nhìn, Anh càng nhớ quá !
Không xài, giấu, bỏ .. Khó mà khuây khoa
( Ngày 14-11-13 )
****
Anh cố sống, ra con người
Đúng theo ý Chúa ! Ở đời lập công
Ráng chịu : mọi thứ như không
Bám theo Mẹ, luôn cậy trông Chúa Trời
( Ngày 15-11-13 )
****
Em hứa : Chúng mình đi chơi
Âu châu, Pháp, Đức, Anh,Ý, Bắc âu
Chưa kịp ! Bây giờ Em đâu ?
Bỏ Anh lạc long ! Khổ sầu, nhớ thương
( Ngày 16-11-13 )
****
Lậy Chúa, nhân từ, yêu thương
Đem Em về nơi Thiên đường, hưởng vui
Em cầu Chúa, Anh trên đời
Biết sống tốt đẹp ! Về Trời cùng Em
( Ngày 17-11-13 )
****
Nay Anh đã bán xe rồi
Ngẩn ngơ, thấy tiếc ! Chỉ vì thiếu Em !
Để lâu, sợ cực con thêm
Nên đành bán ! Mong sống êm cuối đời
( Ngày 18-11-13 )
****
Hôm nay : Sinh nhật Em yêu
Chiều qua, con cháu tụ nhau trước mồ
Đọc kinh, thương nhớ ! Lệ mờ !
Mộ Em trơ trọi ! Thẫn thờ, nhớ Em !
( Ngày 18-11-13 )
****
Ham chi tiền bạc làm gì ?
Tình thâm, nghĩa nặng trên đời quý thay
Sống theoThánh ý ! Thảnh thơi
Để về cùng Chúa ! Lên trời gặp Em ..
( Ngày 19-11-13 )
****
Dù Em đã bỏ đi rồi !
Nhưng Anh không thể, sống đời với ai
Chỉ mình Em, bên Anh mãi
Em cầu Chúa : Anh sống vui cuối đời
( Ngày 20-11-13 )
****
Em cầu cho mình, chẳng được
Nhưng Chúa yêu Em, cầu phúc cho Anh
Vì Em, Anh quyết thực hành
Sống theo Chúa ! Để mai Anh về Trời
( Ngày 21-11-13 )
****
Chúa cho Anh sống ngày nào
Tin cậy, phó thác ! Chẳng lo lắng gì
Cùng Em Anh sống thảnh thơi
Chúa kêu, Anh dạ ! Về Trời với Em
( Ngày 22-11-13 )
****
Quần Em, nay Anh sửa lại
Hình dáng hiền dịu, ân ái ngày xưa !
Mỗi lần Em đến tại nhà
Hai đứa âu yếm, thiết tha ! Giữ gìn ..
Bây giờ, Anh vững lòng tin
Ôm Em thương nhớ ! Giữ gìn hơn xưa
Yêu Anh, Em luôn cầu Chúa !
( Ngày 23-11-13 )
****
Tội nghiệp ! Em đã tốn công
Gom góp mọi thứ ! Mà không được xài
Giờ Anh, đâu thể giữ lại
Nhìn thấy chúng ! Lệ chảy dài ! Nhớ Em
( Ngày 24-11-13 )
****
Em đi rồi, chẳng ở cạnh
Nhưng cứ tưởng : Em bên Anh suốt ngày
Nên Anh sống bớt lẻ loi
Vì Em cầu Chúa ! Hẳn Người thương Anh
( Ngày 25-11-13 )
****
Cúc Mai, nay lấy Thiên thần :
Phun nước . Anh hơI tần ngần, ngẩn ngơ !
Con thương Mẹ, giữ để nhớ !
Cám ơn, con cái bây giờ, mấy ai ?
( Ngày 26-11-13 )
****
Khi còn sống, Anh cách xa
Em lãnh cảm ! Luôn tỏ ra bất cần !
Bây giờ nghĩ lại, ân hận !
Vô tình làm mất ái ân vợ chồng !
Hẳn giờ, Em thương Anh không ?
( Ngày 27-11-13 )
****
Nhà mình, vẫn mãi như xưa
Nay Em thiếu vắng ! Hóa ra thật buồn !
Cố cầm ! Lệ Anh vẫn tuôn
Bỏ đi thì nhớ ! Lại buồn ở đây !
Vì yêu Em, Anh khổ mãi !
( Ngày 28-11-13 )
****
THANKSGIVING DAY
Thiên hạ thăm nhau hối hả
Anh thanh thản, ngồi trong nhà, lặng thinh
Nhìn hình Em ! Bao ân tình !
Mặc thiên hạ ! Hai chúng mình thương nhau
****
Nay Anh đưa Em thăm con
Đường dài, hai đứa ấm hồn ! Có nhau
Dù chẳng nói, nhưng Em yêu
Lo cho Anh mãi ! Anh đâu thấy buồn
( Ngày 28-11-13 )
****
Em đâu là vợ Anh nữa ?
Lên Thiên đàng, Em con Chúa, linh thiêng
Hẳn Em không còn tình riêng ?
Nhưng tình Bà Thánh, linh thiêng hơn nhiều
Nên Em yêu Anh càng nhiều !
( Ngày 29-11-13 )
****
Anh ơi ! Cuộc sống tạm bợ
Anh đừng bận tâm, đắn đo, lo quá !
Em luôn thương Anh ! Cầu Chúa :
Che chở Anh ! Chết, về nhà cùng Em
-Vô cùng, Anh cám ơn Em !
( Ngày 30-11-13 )
****
Vì Em, Anh chẳng lo gì
Phó dâng mọi sự trên đời, từ nay
Vâng ý Chúa ! Sống thảnh thơi
Chết về với Chúa ! Lên TrờI cùng Em !
( Ngày 1-12- 13 )
****
Cũng đường này, đi hai đứa :
Năm rồi ! Nay thiếu ! Nhớ quá, Em ơi !
Anh tin Em ở đâu đây ?
Nhưng không thấy bóng ! Khóc hoài ! Gọi Em
( Ngày 2-12-13 )
****
Theo con, đi chợ mua đồ
Trời khuya lạnh ! Anh mặc áo Em vào
Thiên hạ đông quá, phải chờ !
Anh chẳng cần gì ! Chỉ nhớ Em thôi !
( Ngày 3-12-13 )
****


CÁM ƠN : LAN-MAI-TRÚC
Bố cám ơn các con nhiều
Mẹ mất ! Đã lo đủ điều trước, sau ..
Giờ lại sợ Bố già, yếu
Chăm sóc từng chút ! Hơn điều Bố mong !
Nhờ Em, Anh hưởng cuộc sống
Cháu, con hiếu thảo ! Chúng thương Anh nhiều
    ( Ngày 4-12-13 )
****
Em ơi ! Nay mình về nhà
Lủi thủi hai đứa Chúng Ta ! Đủ rồi
Sống vui những ngày còn lại
ĐỠ phiền con, cháu ! Chờ ngày Chúa kêu ..
    ( Ngày 5-12-13 )


****
Em ơi ! Bây giờ trở về
Hai đứa chung sống, chẳng hề lìa nhau
Giúp Anh xếp đặt cửa nhà
Hàng ngày dùng đủ ! Vậy là an tâm
    ( Ngày 6-12- 13 )


****
Anh ơi ! Dâng Chúa mọi sự
An tâm sống ! Đừng lo âu điều gì
Thương Anh ! Em bên Chúa Trời
Cầu Anh hạnh phúc ! Chờ ngày gặp nhau
    ( Ngày 7-1`2-13 )


****
Em hẹn Anh, cùng đi mua
Giây thun thứ tốt ! Nói ra chưa làm
Vậy mà Em lại âm thầm
Bỏ Anh ! Trốn biệt ! Lặng câm ! Thật buồn
    ( Ngày 8-12-13 )
****
Tưởng chung sống mãi bên nhau
Anh đi trước, Em theo sau, lìa đời
Đâu ngờ, Em lại đi rồi !
Bỏ Anh lạc lõng ! Cuộc đời chơ vơ !
    ( Ngày 9-12-13 )


****
Không biết cuốn film để đâu ?
 Tìm hoài chẳng thấy ! Anh cầu Em chỉ
Những hình Em chụp trước đây
Anh muốn ghi ! Giữ những gì về Em ..
    ( Ngày 10-12-13 )
****
Từ nay, Anh chẳng sợ gì
Em luôn bên cạnh ! Phù trì cho Anh !
Vừa cầu Em ! Cuốn film ảnh
Thấy trước mặt ! Em là thánh ! Cám ơn
    ( Ngày 11-12-13 )


****

Có Em giúp Anh tất cả

Như vậy, Anh sẽ ở nhà này mãi

Em bên Anh, che chở hoài

Còn sợ chi nữa ! Đợi ngày Chúa kêu

    ( Ngày 12-12-13 )

****

Nay trở lạnh rồi, Em ơi !

Run rẩy, lạnh ! Anh nhớ hoài Em mãi

Có Em, Anh đã mở máy

Giờ lạnh ! Tiết kiệm, cả ngày lẫn đêm

    ( Ngày 13-12-13 ) 



****
Nghĩ lại, thời gian đã qua
Mình xử, lắm lúc gây ra lỗi lầm
Làm vợ, con buồn nhiều lắm !
Bây giờ, hối hận ! Khóc thầm, ăn năn !
    ( Ngày 14-12-13 )
****
Chân thành mở hết tấm lòng 
Người khác chấp nhận hay không, đừng màng
Luôn sống ngay thẳng, đàng hoàng
Chết về hưởng phúc Thiên đàng Chúa ban
    ( Ngày 15-12-13 )

****

Là người, ai cũng ham vui

Tìm đủ cách ..Muốn có lợI bản than !

Đừng buồn, than trách, oán hận !

Chỉ khổ ! Đó là thế gian thường tình !?!

    ( Ngày 16-12-13 )

****

Sống trong hiện tại là hơn

Quá khứ “cay đắng !” Xóa, chôn, lấp, vùi !

Thảnh thơi, sống ngày còn lại

Tin Chúa, phó thác ! Ngày mai về Trời !

    ( Ngày 17-12-13 )



****
NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT
Bố chạy từ Bắc vô Nam
Cực khổ biết mấy ! Gian truân đủ điều
Rồi lẻn, trốn chạy ! Xuống tầu
Vượt biên, gian khổ ! Biết đâu bến bờ !
Chỉ mong con của mẹ, bố
Thoát ách Việt cộng ! Tự do xứ người
Học hỏi, đỗ đạt, đủ tài
Chen vai, thích cánh với đời như ai
Các con, nay đã nên người
Mẹ lại bỏ Bố ! Cuối đời chơ vơ !!
    ( Ngày 18-12-13 )
****
TÌM NƠI YÊN TỊNH
Bố tìm những nơi yên tịnh !
Để sống đích thực ! Chỉ mình Bố thôi
Chóng qua, số phận con người !
Trải nhiều thử thách ! Chúa Trời thương con
    ( Ngày 19-12-13 )
  ****
Em phản ta ! Tại mình dại
Quá tin người ! Cho thằng trai chung nhà
Ve vãn mãi ! Em phải ngã !
Trách: Em phản bội ! Hận: ta thật nhiều !!
    ( Ngày 20-12-13 )
****
Mọi sự đều đã qua rồi
Một mình còn lại trên đờI này thôi
Xin cầu cho sống ra người
Chết về hưởng phúc trên Trời ! Gặp Em
    ( Ngày 21-12-13 )
****
Trung thủy ! Đức quý của người
Em đem bán rẻ ! Giết đời Anh luôn !
Em chết rồI ! Anh thạt buồn !
Nghĩ lại : Hận, tủi ! Ngập hồn thương đau !
    ( Ngày 22-12-13 )


****
Sống chung lâu nhất : chúng mình
Trên năm mươi tuổi ! Tâm tình chia nhau !
Trải qua dằn vặt ! Khổ đau ..
Đã chịu đựng ! Giờ xa nhau ! Quá buồn !
    ( Ngày 23-12-13 )
****
Chỉ có tình Chúa, tuyệt vời
Âm thầm, che chở suốt đờI riêng con
Xếp đặt mọi sự vuông tròn
Nhìn lại ..Anh thấy, Chúa luôn bên mình !
    ( Ngày 24-12-13 )


****
Lậy Chúa ! Con xin dâng Người
Tất cả mọi sự ! Trong đời của con
Xin Chúa che chở con luôn
Tới giờ sau hết : Cho con theo Người
    ( Ngày 25-12-13 )
****
Còn một thời gian ngắn thôi
Sống vui, thoải mái ! Tới ngày chia ly !
Chỉ còn có Chúa thương tôi
Ăn năn, đền tội ! Cầu Người đón đi …
    ( Ngay 26-12-13 )


****
Nay thăm Em ngoài nghĩa địa
Ngẩn ngơ, thương nhớ ! Sót xa, quá buồn !
Tại sao Em bỏ đi luôn ?
Bắt Anh lẻ bóng ! Ngập hồn thương đau !
    ( Ngày 27-12-13 )
****
Làm sao giảm được nhớ, buồn ?
Ngày nào cũng vậy, Anh luôn ngóng chờ !
Vẫn biết, chẳng còn bao giờ
Em trở về nữa ! Vẫn chờ, vẫn mong !
    ( Ngày 28-12-13 )


****

Tại Em tỏ dấu chối từ !
Chạm tự ái ! Anh từ lâu bất cần !
Sống bên Em, giống độc thân
Thiếu vắng âu yếm, ái ân vợ chồng !!
    . . . .
Em làm Anh khổ ! Biết không ?
Giờ Em chết ! Anh nhớ thương ! Nên hận !
    ( Ngày 29-12-13 )
****
Mình còn thời gian ngắn thôi
Sống vui, thoải mái ! Tới ngày biệt ly !
Chỉ còn có Chúa thương tôi
Ăn năn, đền tội ! Cầu Người đón đi …
    ( Ngày 30-12-13 )


****
Khi yêu Em ! Anh đã hứa :
“ Vì cớ gì ! Em muốn xa Anh mãi
Anh bằng lòng, sẽ ra đi
            Không oán giận !”
          Mà sao nay .. Anh hận ?!
“ Xin lỗi Em ! Anh ngàn lần : Tha thứ ..”
Từ nay : Hai đứa bên nhau
Em cầu Chúa, Anh bước mau ..Về Trời
    ( Ngày cuối năm : 31-12-13 )


****
Cũng một mình, cuối năm rồi

Không buồn ! Sao cuối năm nay

Lệ ngấm ướt hồn ! Đắng cay !

Tại Em bỏ Anh ! Xa mãi !?!

    ( Ngày đầu năm 1-1-14 )

****

Anh hứa : không buồn Em nữa

Từ nay có nhau : hai đứa trong đời

Vui, buồn, sướng, khổ chung đôi

Cùng nhau chia sớt ! Như ngày xa xưa

    ( Ngày 2-1-14 )


****
Em nay : Đã hết, buồn, giận
Chẳng còn lo lắng ! Vướng bận điều chi
Bên Chúa hạnh phúc suốt đời
Xin Em cầu Chúa, để Người thương Anh
    ( Ngày 3-1-14 )
****
Em yêu ! Nay đã về Trời
Anh còn dương thế, cuối đời chờ mong
Từ đây, Anh sẽ cố sống
Theo Đức Mẹ ! Để Chúa thương đón về
    ( Ngày 4-1-14 )


****
Nuôi con khôn lớn, thành người
Vậy là mừng ! Đừng nghĩ chi đáp đền
Sẽ tránh được, nhiều ưu phiền
Khi chúng lẩn tránh ! Cố quên cội nguồn !
    ( Ngày 5-1-14 )
****
Cuộc sống, thật lắm phũ phàng ?
Đập vào mắt, nhìn thấy “nàng lọ lem !”
Quên hết những ngày yêu Em
Còn lại oán ghét ! Tăng thêm chán chường
. . . .
Đến khi, ngăn cách đôi đường
Ngẩn ngơ, hối tiếc, yêu thương ban đầu
Muộn rồi ! Tìm nào thấy đâu
Ngậm ngùi, thương nhớ ! Khổ sầu, lặng câm !
    ( Ngày 6-1-14 )


****
 Chúa ơi ! Giúp con vượt qua
Mất vợ, trống vắng ! Nhớ quá, làm sao ?
Lậy Chúa ! Chúa ở trên cao
Thấu suốt mọi sự ! Đừng cho con buồn !
    ( Ngày 7-1-14 )
****
Lậy Chúa, giúp con trông cậy
Những lúc buồn chán, đăng cay trong đời
Người yêu mất ! Thân trơ trọi
Xin Chúa nâng đỡ, đường đời con đi ..
    ( Ngày 8-1-14 )


****
Mỗi người, mỗi hoàn cảnh sống
Tin Chúa, chấp nhận ! Thì lòng an vui
Mọi sự xảy tới trên đời
Chẳng ngoài Thánh ý ! Cứ đi theo Người
    ( Ngày 9-1-14 )
****
Đi đâu ? Không bằng ở nhà
Chỉ hơi, phiền phức: Tuổi già, yếu đau !
Con tin: Tình Chúa thương yêu
Lậy Mẹ giúp con ! Cúi đầu vâng theo ..
    ( Ngày 10-1-14 )


****
Nay Em không còn hiện diện
Anh cảm thấy: luôn ở bên Em hoài !
Lúc còn sống, thường xa vời
Chết rồi: khắng khít, không rời xa nhau !
    ( Ngày 11-1-14 )
****
Anh tìm cách; Ở nhà mãi
Hai đứa vẫn sống, như ngày xa xưa
Khi Anh, dương thế xa lìa
Cầu Chúa thương sót ! Chúng ta về Trời
    ( Ngày 12-1-14 )


****
GƯƠNG THÁNH GIA
Đức tin Thánh gia tuyệt vời :
“Mọi sự xảy tới ! Vâng lời tuân theo !”
Chẳng hề thắc mắc, lắng lo
Luôn chấp nhận ! Xin giúp cho con cùng
    ( Ngày 13-1-14 )
****
THỜI GIAN
Thời gian cứ lặng lẽ trôi
Không chờ, chẳng đợi một ai !
Không tận hưởng, không nắm lấy
Hối tiếc ! Quá muộn, cuối đời !
    ( Ngày 14-1-14 )


****
CỐ LÀM HÒA
Phải yêu kẻ thù, còn nó
Là con rể, thuộc dòng họ nhà mình
Sao lại né tránh, làm thinh ?
Vì Chúa, con phải hy sinh làm hòa !
    ( Ngày 15-1-14 )
****
Anh tin Em, cầu Chúa thương
Ban Anh mọi sự, trên đường sống vui
Từ nay, phó thác, thảnh thơi
Có Em bảo trợ ! Chờ ngày gặp nhau
    ( Ngày 16-1-14 )


****
Vợ chồng cận kề nhau quá
Sống chung giáp mặt, hóa ra coi thường ?
Chỉ ham “của lạ” ngoài đường
Chết rồi, hối tiếc ! Tình thương vợ chồng !
    ( Ngày 17-1-14 )
****
Nhờ Em, Anh có con ngoan
Chúng săn sóc, lo chu toàn mọi thứ
Nên Anh, vẫn sống đầy đủ
Cám ơn Em ! Anh cầu mau về Trời ..
    ( Ngày 18-1-14 )



****
Mình quá yếu đuối ! Trách ai
Cứ ham “của lạ” ! Cúc thì khác chi !
Nay Em chết, bỏ hết đi
Nhớ ngày mới cưới ! Hai người thương nhau
    ( Ngày 19-1-14 )
****
Ân oán xóa hết từ đây
Thanh, Cúc đã chết ! Phúc tội phải đền
Quên hết ! Để sống bình yên
Theo Chúa ! Khi chết được lên Thiên đàng
    ( Ngày 20-1-14 )


****
Buồn ! Thật buồn ! Thương nhớ luôn
Vẫn biết Em mất ! Vùi chôn chân tình !
Ngẩn ngơ ! Thổn thức, một mình
Bới tìm dấu vết ? Chỉ mình mình thôi !
    ( Ngày 21-1-14 )
****
Khi Em bịnh ! Chịu quá đau !
Anh đã tha thiết, nguyện cầu Chúa thương :
“ Mau đón Em, về Thiên đường “
Chúa cho . Sao, Anh cứ thương nhớ hoài ?
Cầu Chúa : Hồn Em trở lại
Sống bên  nhau ! Cho Anh vui cuối đời ..
    ( Ngày 22-1-14 )


****
Đừng nghĩ : Ai cũng thương mình
Mở Email .. Vẫn lặng thinh ! Hàng ngày
Chứng tỏ, người thân, mấy ai ?
Giúp mình như ý ? Có gì ! Tự lo ..
    ( Ngày 23-1-14 )
****
Cứ sống, theo đúng ý mình
Xếp đặt : Có lý, hợp tình . Đừng lo!
Tin Chúa ! Mọi sự dâng phó ..
Thảnh thơi sống ! Đợi Chúa cho về Trời
    ( Ngày 24-1-14 )


****
Tết sắp về ? Em mất rồi !
Anh buồn, thương nhớ suốt ngày, khôn nguôi !
Em yêu, đang ở trên Trời :
TRả Anh cuộc sống : nụ cười như xưa ..
    ( Ngày 25-1-14 )
****
Chúa cho Anh, chọn người yêu ..
“Săn sóc, hưởng thụ, nương chiều, bên nhau ..”
Ngu ! Vì giữ lời hứa đầu !
Anh tự chuốc khổ ! Ai đâu hại mình ?
Em nay, giải thoát hồn linh
“Đồ Em để lại ..Đậm tình yêu đương !”
    ( Ngày 26-1-14 )
******
XIN ĐỌC TIẾP  TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN MƯỜI MỘT )