Friday, April 19, 2013

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN - PHẦN BẢY :


2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN  - PHẦN BẢY - XIN ĐỌC TIẾP :


****
SÁU MƯƠI LĂM
Sao chổi, xuất hiện trên trời
Sấm chớp rung chuyển Khiến người hoảng kinh
Cha tới, cứu các hồn linh
Kẻ cố chấp, chịu khổ hình !  Suốt đời !!
( Ngày 19-4-13 )
****
SÁU MƯƠI SÁU
Ai nói thân Cha hiện diện
Đừng tin ! Cha sẽ xuất hiện từ Trời
Quyền uy, phép tắc tuyệt vời
Ban lời hằng sống, cứu người lòng ngay
( Ngày 20-4-13 )
****
SAU” MƯƠI BẢY
Tên phản Chúa, được kính trọng
Nhiều người lầm lạc, bị chúng phỉnh lừa
Con phải cầu nguyện với Chúa
Cha lại tới, diệt quỉ ma lộng hành !!
( Ngày 21-4-13 )
****
SÁU MƯƠI TÁM
Nhiều linh mục tốt, cũng cản
Sứ điệp từ Trời, Cha ban lúc này
Chỉ vì kiêu ngạo ! Họ nghĩ :
Họ mới đúng ! Thật khốn thay, hạng này
( Ngày 22-3-13 )
****
SÁU MƯƠI CHÍN
Nhiều người, chưa nhận biết Cha
Số nữa thờ ơ ! Quỉ ma dẫn đường
Cầu nguyện Lòng Chúa Tình thương
Cứu họ thoát khỏi quỉ vương gạt lưa !
( Ngày 23-3-13 )
****
BẢY MƯƠI
Quìm dưới chân Cha, con cầu
Ăn năn, thú tội ! Gục đầu tuân theo
Ai cậy thông thái, kiêu ngạo !
Bị tiêu diệT ! Con tin vào tình Cha
( Ngày 24-4-13 )
****
BẢY MƯƠI MỐT
Quỉ dữ, ghen tưc loài người
Được Chúa thương Chúng kéo người phạm tôi
Để khỏi được hưởng Nước Trời
Bị đầy như chúng, đời đời lửa thiêu !
( Ngày 25-4-13 )
****
BẢY MƯƠI HAI
Các con sẽ bị khổ nhiều
Khinh chê, trù dập, đủ điều vu oan
Bám chặt Chúa ! Con kêu van
Sống theo sự thật . Cha ban ơn lành
( Ngày 26-4-13 )
****
BẢY MƯƠI BA
Dấu lạ, xuất hiện khắp nơi
Ở nơi thờ phượng ! Con ơi, chớ lầm
Tin vào Chúa ! Sống âm thầm
Mân côi nhớ đọc ! Trong tâm nguyện cầu
( Ngày 27-4-13 )
****
BẢY MƯƠI BỐN
Ban luật : đồng tính, phá thai !
Nhiều nơi chấp nhận ! Hại gnười lòng ngay
Tranh dành, rối loạn, cuộc đời !
Cha luôn mở rộng vòng tay, đón chờ  ..
( Ngày 28-4-13 )
****
BẢY MƯƠI LĂM
Vì tin sứ điệp của Cha
Con sẽ gặp khổ ! Người ta chê cười !
Con yêu ! Cha ở suốt đời
Con chớ hoảng sợ ! Mà rời xa Cha
( Ngày 29-4-13 )
****
BẢY MƯƠI SÁU
Không tin Chúa, khó nhận thấy :
Đúng, sai, tốt, xấu, phúc, tội đường nào
Lậy Chúa dẫn đường con theo
Xin Người ấp ủ, con vào trong tâm ..
( Ngày 30-4-13 )
****
BẢY MƯƠI BẢY
Các con bị thiên hạ cười
Tông đồ giả, nhiều người hùa theo
Bọn chúng hành động kiêu ngạo
Nhìn dấu ấy, con tỉnh táo, tránh xa !
( Ngày 1-5-13 )
****
BẢY MƯƠI TÁM
Mẹ xưa, cô đơn, ãm xác :
Chúa chết thảm ! Mẹ tan nát cõi long !
Lậy Mẹ, giúp con vững long
Trông cậy Chúa, luôn sống trong tình Người
( Ngày 2-5-13 )
******
CÚC ĐI KHÁM BỊNH
Mât giờ, tiền : khám nhiều nơi
Bịnh tình chẳng rõ ! Đau gì, nguyên nhân ?
Nói ra, hiểu lầm, hờn giận !
Mình giữ im lặng ! Bản thân nguyện cầu
( Ngày 3-5-13 )
******
CẦU XIN BAN SỨC
Chúa cho con, sống ngày nào
Xin Chúa gìn giữ, ban cho ơn nhiều
Dù gặp : buồn, vui, mạnh, yếu
Bình an chấp nhân, mọi điều xảy ra
( Ngày 4-5-13 )
******
HÃY SÔNG
Mình tự quyết định cho mình
Đừng quá lệ thuộc, dễ sinh bgất hòa
Sống sao thoải mái, đời ta
Tránh gây rắc rối, phiền hà cho ai
( Ngày 5-5-13 )
******
PHE TAM ĐIỂM
Tam điểm cố phá, ngăn ngừa
Nhữngn ai chạy tới với Cha nhân từ
Chúng vu khống, bắt nhốt tù
Các con tỉnh thức Nguyên cầu Chúa thương
( Ngày 6-5-13 )
****
TRÁNH KẺ TÂNG BỐC
Cha là Chúa tể, quyền uy
Tôn kính, thờ lậy mình Người mà thôi
Đừng nghe lũ người gian dối
Tâng bốc, kiêu ngạo ! Con thời lánh xa
( Ngày 7-5-13 )
****
LUÔN SẴN SÀNG
Cha ban cho con tự do
Nhưng con phải biết, chăm lo linh hồn
ĐợI giờ Cha đến gọi con
Lúc nào chẳng biết ! Con luôn sẵn sàng
( Ngày 8-5-13 )
****
TÊN PHẢN KITÔ
Tên phản Chúa, từ phương Đông
Hắn được tâng bốc, mến thương vô cùng
Hắn xưng là đấng Thiên cung ?
Lần này xuất hiện, Cha không làm người
( Ngày 9-5-13 )
****
PHÁ THAI !
Phá thai, phạm tội giết người
Ai lỗi phạm, bị mang tội suốt đời
Nếu không ăn năn, thối hối
Kiếp sau đầy đọa, trong nơi cực hình
( Ngày 10-5-13 )
****
HÃY NHỚ
Trong cơn khốn khổ tột cùng
Nhớ rằng, Cha vẫn đi chung con đường
Kẻ gian  cai tỏ Thanh đường
Xóa Mình Thánh Chúa Tượng trưng thế vào
Vững tâm, thờ Chúa, đừng lo !
Ngày 11-5-13 )
****
CỨ VỮNG TIN
Giáo hoàng Benedict con Cha
Nhiều kẻ chống lại, phản Cha kết bè
Ai theo Cha, bị khinh chê !
Vững tâm cầu nguyện, Cha nghe con cầu
( Ngày 12-5-13 )
******
NGƯỜI MẸ !
Mẹ ơi ! Mẹ là người
Thương yêu, chăm sóc suốt đời cho con !
Mẹ là người con muốn
Đền trả, đáp nghĩa, công ơn dưỡng thành
( Ngày 13-5-13 )
******
LÒNG NHÂN
Không gì quý bằng lòng nhân
Giúp người cùng khổ, quên thân vì người
Sẽ được nhớ ơn suốt đời
Khi sống phải nhớ giúp ai lúc cần ..
( Ngày 14-5-1`3 )
******
NHIỀU KẺ KHÔNG TIN
Không tin sứ điệp của Cha
Loại người kiêu ngạo ! Quỉ ma dẫn đường
Chỉ vì Cha muốn tình thương
Giúp ai còn muốn, tìm đường để đi ..
( Ngày 15-5-13 )
****
KẺ DỮ
Kẻ dữ xâm nhập Giáo hội
Chúng tìm mọi cách, phá hoại đoàn Chiên
Chắp vá, gian dối, chế biến
Giáo lý sự thực ! Trở nên nghi ngờ ! ?
( Ngày 16-5-13 )
****
GIỜ SAU CÙNG
Chúa ban cho Mẹ quyền năng
Nhớ bám theo Mẹ ! Sa tăng lộng hành !
Quấy phá Giáo hội, tan tành ?
Sau cùng Chúa tyới ! Phân ranh : dữ, lành
( Ngày 17-5-13 )
****
HÃY CẦU CHO
Lậy Chúa, soi sáng nhiều người
Nhất là giới trẻ, khắp nơi nhận thấy:
“Chúa là người Cha nhân ái
Đầy lòng thương sót ! Cứu ai kêu cầu “
( Ngày 18-5-13 )
*****
SẼ TỚI
Đói ăn, bịnh dịch, xuất hiện
Trên mặt : lở lóet, khắp thiên hạ
Ở nơi những kẻ phản Cha
Nhìn dấu ấy ! Con nhận ra chúng ..
( Ngày 19-5-13 )
******
ĐỪNG BẬN TÂM
Sự vật, chỉ là sự vật
Biến chuyển, thay đổi theo luật thiên nhiên
Đừng quá bận tâm, ưu phiền
Luôn tin Chúa ! mãi bình yên trong đời
( Ngày 20-5-13 )
******
CHÚA LÃ SỰ THẬT
Nếu không nhờ Chúa Thánh thân
Sự thật ! Chẳng ai nhận ra được !
Chỉ những ai có ơn phước
Mới nhận : Chúa là SỰ THẬT ! Tôn thờ
( Ngày 21-5-13 )
******
CHÚA LÀM NGƯỜI
MỘT
Xưa Chúa làm người, túng nghèo
Thiên hạ khinh rể ! Gian lao suốt đời
Làm ơn, lại bị kết tội :
Nhục hình Thập giá ! Cuối đời thảm thương
( Ngày 22-5-13 )
****
HAI
Chúa làm người : yếu, vô nghĩa !
Trước người quyền thế, danh giá trên đời
Sống chịu xỉ nhục, một người
Không hề phạm tội ! Bị người đóng đinh
( Ngày 23-5-13 )
****
BA
Chúa của con đó ! Noi gương
Khi bị thiếu thốn, đau thương chớ sờn
Ráng chịu đựng ! Tin Chúa hơn
Thêm con sức mạnh ! Qua cơn thử này
( Ngày 24-5-13 )
****
BỐN
Chúa làm người : Nghèo, không quyền !
Thiên hạ tố gian, gây phiền ! Đóng đinh
Theo Chúa con phải bỏ mình
Gian nan, chịu cực, hy sinh đời này ..
( Ngày 25-5-13 )
******
SỐNG VUI
Nhiều người già, sống ủ rũ
Da nhăn, tóc bạc, yếu đau, lưng gù !
Tinh thần yếu nhược gì đâu
Đánh mất hứng thú ! Sao cầu sống lâu
Sướng, khổ tìm thấy ở đâu ?
Tin Chúa phó thác ! Hết rầu, hết lo ..
( Ngày 26-5-13 )
******
MUỐN VUI ?
Mọi vật, đều có một thời
Chấp nhận như vậy . Thì đời luôn vui
Tuổi ta đã quá thời rồi
Chúa cho còn sống, là Người thương ta
Phó thác, thanh thản, mặc Cha
( Ngày 27-5-13 )
******
CÓ LẼ MÌNH NẺN :
MỘT
Từ nay, sẽ không nói gì
Công việc, ý định, nghĩ suy cùng nàng
Tuổi già giở chứng phá ngang !
Không góp ý, lại làm tàng ! Bực thêm
( Ngày 28-5-13 )
******
HAI
Im lặng, hòa thuận, tìm vui
Mình nghĩ là phải, vậy thì làm đi !
Ngày tháng còn lại chẳng dài
Gây chi rắc rối ! Mất vui gia đình ?
( Ngày 29-5-13 )
******
CHA NÂNG ĐỠ
Cha hứa nâng đỡ những ai
Truyền bá sứ điệp ! Mọi người nhận ra
Đâu là đường chính, nẻo tà ?
Để khỏi vấp ngã ! Quỉ ma hại mình
( Ngày 30- 5-13 )
****
KẺ KIÊU NGẠO
Thánh Thần ban xuống nhiều ơn
Cho người nhận biết, khôn ngoan kính Trời
Nếu họ kiêu ngạo, tức thời
Mất ơn Chúa ! Trở tành người dối gian !
( Ngày 31-5-13 )
****
CHA DẪN ĐƯỜNG
Những ai phổ biến lời Cha
Sẽ bị nhiều kẻ, gièm pha, coi thường !
Đừng sợ ! Có Chúa dẫn đường
Dù Quỉ dữ, cũng vô phương phá hoại
    ( Ngày 1-6-13 )

****

SAU CÙNG CHÚA TỚI
Tai ương, xảy ra khắp nơi
Quỉ giả nhân nghĩa, lừa người hiền lương
Người ngay, khốn khổ nhiều đường
Con tin tình Chúa ! Yêu thươnjg mọi người
    ( Ngày 2-6-13 )
******
ĐỪNG BẬN TÂM
Điều cần: Sống với chính mình
Trong mọi nghịch cảnh,trọn tình nghĩa nhân
Sống theo lẽ phải, bình an
Mặc ai chê trách ! Chẳng cần quan tâm !
    ( Ngày 3-6-13 )
******
CHỚ KẾT TỘI AI
Người đời khó biết : tốt, xấu
Hoàn cảnh đưa đẩy ! Bao nhiêu bất ngờ
Xảy ra từ trước tới giờ
Rất nhiều sự việc ? Sờ sờ  đấy thôi !
    ( Ngày 4-6-13 )
******
CÙNG ĐÍCH
Mục đích chính , sống trên đời
                   Kính Chúa, trọng đạo,thẳng ngay,giúp người
Đợi chết,hưởng phúc đời đời
Đó là cùng đích cuộc đời của ta ..
    ( Ngày 5-6-13 )
******
CHỈ MỘT THỜI
Đời người : Chỉ có một thời
Thương yêu,quyến luyến,vui chơi,đua đòi
Chẳng hen ! Tuổi già sập tới
Da nhăn,sức yêu,đổi thay toàn người
Chấp nhận đúng ! Mới sống vui ..
    ( Ngày 6-6-13 )
******
CHUÁ HỨA BAN
Cha ban người tốt, ơn riêng
Hợp tác vì Chúa,linh thiêng một lòng
Kẻ ác,phá hoại thất vọng !
Ai tin Chúa ! Luôn sống trong an lành
    ( Ngày 7-6-13 )
****
TIN TÌNH CHÚA
Hãy Tin Sứ Điệp Cha ban
Trước ngày Phán Xét ! Thế gian cải tà
Chớ nghe những kẻ dối lừa
Tin Tình Yêu Chúa ! Cứu ta cuối đời ..
    ( Ngày 8-6-13 )
******
ĐỜI SỐNG
Cuộc đời, mỗi người mỗi khác
Chết rồi,hồn xác trôi dạt nơi mổ ?
Người chưa biết Chúa bao giờ
Thưởng,phạt tội, phước, Chỉ chờ Chúa thương
    ( Ngày 9-6-13 )
******
SỐNG VUI
Cố tìm hiểu,rõ nguyên nhân
Mọi chuyện giải quyết,có phần dễ hơn ?
Yêu thương,tha thứ,biết ơn
Hãy đem áp dụng ! Là nguồn sống vui
    ( Ngày 10-6-13 )


******
SỐ PHẬN
Còn trẻ, vừa đẹp, vừa xinh
Thân hình quyến rũ,gợi tình yêu đương
Đam mê, lạc bước, lầm đường
Để nhận số kiếp,đau thương cuối đờI !
( Ngày 14-6-13 )
******
LUÔN CÓ CHÚA
Bị đau, yếu, được Chúa yêu
Xưa Chúa giáng thế,chịu nhiều khổ đau
Sống túng cực ! Chết thảm sầu !
Chúa luôn ở với người đau,tật nguyền
( Ngày 15-6-13 )
******
KẺ DIỆT SỰ SỐNG !
Chỉ mình Chúa, ban sự sống
Kẻ nào cổ vũ,đừng chống phá thai
Diệt đi sự sống của người
Sẽ bị án phạt đời đời kiếp sau !
( Ngày 16-6-13
****
MÌNH THÁNH CHÚA
Thánh thể, món quà quí giá
Vì thương nhân loại, nên Cha ở gần
Ai đến sẽ được lãnh phần
Mọi ơn phước,Cha hứa ban thật nhiều
( Ngày 17-6-13 )
****
THÁNH THẦN CHÚA
Thánh thần chỉ ở với ai
Khiêm nhường,đơn thật,thương người khổ đau
Biết nâng đỡ,hướng dẫn nhau
Làm việc phải,tránh xa điều ác nhân
( Ngày 18-6-13 )
****
CHÚA BUỒN ?
Nhiều kẻ,xúi thờ ngẫu tượng !
Không tin Chúa! Bị Quỉ vương cướp hồn
Mỗi người, Cha ban quyền chọn
Làm sao cản họ ? Cha buồn biết bao !
( Ngày 19-6-13 )


****
THEO CHÚA
Xin phá sợ hãi, nghi ngờ
Để con can đảm,mãi thờ Chúa thôi
Lời Chúa, phúc âm ghi lại
Tuân theo hướng đó,là đi đúng đường
    ( Ngày 20-6-13 )
****
CÁC DẤU CHỈ ?
Chiến tranh, phá thai hủy đời
Nhiều kẻ gian ác,hại người lòng ngay
Manh tâm, phá nát Giáo hội !
Nhìn dấu chỉ ấy ! Biết tới ngày Cha ..
    ( Ngày 21-6-13 )


****
CÒN NỮA
Sẽ tới thời, Mình Thánh Chúa
NgườI đầu Giáo Hội,muốn phá bỏ đi !
Con tránh xa ! Khi thấy vậy
Năng cầu Chúa ! Dẫn con đi đúng đường
    ( Ngày 22-6-13 )
****
CỨU NGƯỜI KHÁC
Những ai phổ biến  lời Cha
Sẽ bị kẻ khác dèm pha, đủ điều !
Phải biết cố gắng, nhẫn chịu
Để cứu kẻ khác ! Cha yêu họ nhiều
    ( Ngày 23-6-13 )


****
AI ?
Ai ham tiền của, danh vọng
Suốt đời kèn cựa ! Vẫn không thỏa lòng
Ai thờ kính Đấng Chí Công
Lòng luôn sảng khoái ! Cha yêu họ nhiều
    ( Ngày 24-6-13 )
****
NGUYỆN CẦU
Con đừng sợ ! Cha sắp tới
Thưởng con cuộc sống lên Trời hưởng vui
Vì thương, Cha hứa rút lại
Những ngày thử thách ! Con ơi,nguyện cầu
    ( Ngày 25-6-13 )


******
CON CẦU CHÚA !
Lậy Chúa ! Định liệu thế nào
Thêm con đủ sức ! Tuân theo ý Người
Mọi sự xảy ra trên đời
Không ngoài Thánh ý ! Xin Người thương con
    ( Ngày 26-6-13 )
******
CHA SẮP TỚI
Tiếng vang, ánh sánh ngập trời
Cha xuống phán xét mọi người,tội,công ?
Những ai có lòng cậy trông
Cha ban phần thưởng sống trong Thiên đàng
    ( Ngày 27-6-13 )


****
CHÚA ĐÃ ĐỊNH ?
Chúa dựng mỗi người, một đờI
Nếu biết tận dụng,giúp người quanh ta
Làm thế, theo đúng ý Cha
Sẽ lãnh phần thưởng ! Về nhà cùng Cha
    ( Ngày 28-6-13 )


****
GIỜ CỦA CHÚA
Nhiều người, không nhận biết Cha
Biến cố dồn dập ! Họ chưa tỉnh ngộ ?
Khoan dung, Cha vẫn đợi chờ
Nếu không hối cải ! Đến giờ của Cha
    ( Ngày 29-6-13 )


******
LÒNG CHÚA
Kẻ bị đónh đinh ! Án tử
Nhìn Chúa,hắn mở lời cầu: “Xin thương !”
Lòng Chúa, vô cùng độ lượng
Than gay tội hắn ! Thiên đường Chúa ban
    ( Ngày 30-6-13 )
****
CÁC DẤU CHỈ ?
Chiến tranh, phá thai hủy đời
Nhiều kẻ gian ác,hại người lòng ngay
Manh tâm, phá nát Giáo hội !
Nhìn dấu chỉ ấy ! Biết tới ngày Cha ..
    ( Ngày 21-6-13 )
****
CÒN NỮA
Sẽ tới thời, Mình Thánh Chúa
NgườI đầu Giáo Hội,muốn phá bỏ đi !
Con tránh xa ! Khi thấy vậy
Năng cầu Chúa ! Dẫn con đi đúng đường
    ( Ngày 22-6-13 )
****
CỨU NGƯỜI KHÁC
Những ai phổ biến  lời Cha
Sẽ bị kẻ khác dèm pha, đủ điều !
Phải biết cố gắng, nhẫn chịu
Để cứu kẻ khác ! Cha yêu họ nhiều
    ( Ngày 23-6-13 )
****
AI ?
Ai ham tiền của, danh vọng
Suốt đời kèn cựa ! Vẫn không thỏa lòng
Ai thờ kính Đấng Chí Công
Lòng luôn sảng khoái ! Cha yêu họ nhiều
    ( Ngày 24-6-13 )
****
NGUYỆN CẦU
Con đừng sợ ! Cha sắp tới
Thưởng con cuộc sống lên Trời hưởng vui
Vì thương, Cha hứa rút lại
Những ngày thử thách ! Con ơi,nguyện cầu
    ( Ngày 25-6-13 )
******
CON CẦU CHÚA !
Lậy Chúa ! Định liệu thế nào
Thêm con đủ sức ! Tuân theo ý Người
Mọi sự xảy ra trên đời
Không ngoài Thánh ý ! Xin Người thương con
    ( Ngày 26-6-13 )
******
CHA SẮP TỚI
Tiếng vang, ánh sánh ngập trời
Cha xuống phán xét mọi người,tội,công ?
Những ai có lòng cậy trông
Cha ban phần thưởng sống trong Thiên đàng
    ( Ngày 27-6-13 )
****
CHÚA ĐÃ ĐỊNH ?
Chúa dựng mỗi người, một đờI
Nếu biết tận dụng,giúp người quanh ta
Làm thế, theo đúng ý Cha
Sẽ lãnh phần thưởng ! Về nhà cùng Cha
    ( Ngày 28-6-13 )
****
GIỜ CỦA CHÚA
Nhiều người, không nhận biết Cha
Biến cố dồn dập ! Họ chưa tỉnh ngộ ?
Khoan dung, Cha vẫn đợi chờ
Nếu không hối cải ! Đến giờ của Cha
    ( Ngày 29-6-13 )
******
LÒNG CHÚA
Kẻ bị đónh đinh ! Án tử
Nhìn Chúa,hắn mở lời cầu: “Xin thương !”
Lòng Chúa, vô cùng độ lượng
Than gay tội hắn ! Thiên đường Chúa ban
    ( Ngày 30-6-13 )


****
HAI ÔNG CHÁU
Hai ông cháu, chở nhau đi
Đường dài, cháu mệt, ngủ hoài,tới nơi
Gặp bà cháu rất mừng vui
Dìu bà từng bước ! Hai người thương yêu
    ( Ngày 1-7-13 )


******
CON XIN CHÚA
Lậy Chúa ! Xin chữa vợ con
Thoát khỏi cơn bịnh ! Xác hồn an vui
Mọi sự phó thác cho Người
Lậy Chúa ! Che chở cuộc đời chúng con
    ( Ngày 2-7-13 )


******
PHÓ DÂNG
Lậy Chúa ! Con xin PHÓ DÂNG
Mọi sự Chúa định ! Xin vâng ý Người
Thêm con : Can đảm,Bền chí
Đừng chán nản,gặp điều gì chẳng may
    ( Ngày 3-7-13 )


******
VỢ TÔI
MỘT
Cùng anh, chia sớt một thời
Thiếu thốn,khổ cực,chịu đời gian truân
Lo cho các con nên thân
Nay lớn tuổi,chúng mình cần có nhau
    ( Ngày 4-7-13 )


****
HAI
Còn con, đứa nọ, đứa kia
Tốt,xấu, chấp nhận ! Vì ta lo rồi
Bây giờ chúng đã ra đời
Tự chúng lo ! Đã hết thời chúng ta
    ( Ngày 5-7-13 )


****
BA
Anh với Em, sẽ có ngày
Chia lìa vĩnh viễn cõi đời, ra đi !
Chỉ còn một người ở lại
Đừng buồn!Cầu Chúa,xin Người chở che
    ( Ngày 6-7-13 )


****
BỐN
Ai sống, ai chết ? Chớ lo
Vui nhận những điều Chúa cho ! Chỉ cầu
Giữ vững niềm tin trước, sau
Tới ngày lìa thế, gặp nhau trên Trời .
    ( Ngày 7-7-13 )


******
TẠ ƠN
Vợ chồng, con cháu cùng đi
Tới Đền Mẹ ! Xin chữa khỏi ung thư
Cho Cuc, chúng con khẩn cầu
Nếu đẹp ý Mẹ ! Cúi đầu tạ ơn !
Cho con chết trước thì hơn ..
    ( Ngày 7-7-13
******
CHÚNG CON CẦU
Con, cháu chở đi đên Mẹ
Mọi người khấn nguyện!Xin nghe lời cầu
Chữa Cúc khỏi bịnh ung thư
Ban sức mạnh,chịu như điều Chúa cho
    ( Ngày 8-7-13 )


******
XIN THÊM NIỀM TIN
Vững Tin, phó thác Chúa Trời
Còn gì phải sợ,trên đời nữa đây ?
Mọi sự dâng hết cho Người
Giúp con chấp nhận ! An vui sống đời
    ( Ngày 9-7-13 )
******
TÌM VUI MỖI NGÀY
Còn sống, phải biết tìm vui
Những gì xảy tới, mỗi ngày quanh ta
Rủi, may ? không ngoài ý Chúa
Vui vẻ chấp nhận ! Là ta an lòng ?
    ( Ngày 10-7-13 )


******
THÁNH LỄ ĐỔI THAY ?
Khi nào Thánh lễ đổi thay
Là lúc quỉ dữ ra tay lộng hành !
Lậy Chúa ! Giúp con xa lánh
Sống trong Chúa luôn trung thành với Cha
    ( Ngày 10-7-13 )
****
CHA SẼ PHẠT
Những kẻ phỉ bang lời Cha
Làm cho người khác,lánh xa nước Trời
Cha sẽ phạt chúng đời đời
Vì chúng cản trở nhiều người theo Cha
    ( Ngày 11-7-13 )


****
LẬY CHÚA NGỪNG TAY
Nhiều người khép kín hỗn linh
Tìm cách bắt bẻ,rể khinh nước Trời
Giống như xưa, Chúa vào đời
Thiên hạ ghét bỏ!Tìm Người giết đi
Thì nay cảnh đó diễn lại
Mẹ ơi! Cầu Chúa ngưng tay phạt đời
    ( Ngày 12-7-13 )


******
CHEMOTHERAPY
Đi làm “Chemotherapy”
Thử máu,chuyển vội “Emergency”
Lấy máu, chữa trị hồi lâu
Cho về,dưỡng sức,lần sau,hẹn làm
    ( Ngày 13-7-13 )
******
HẸN LẠI
Về nhà, hẹn lại, một tuần
Chờ đủ sức, mới tiêm lần “kêmô”
Cầu Chúa, nâng đỡ, che chở
Chúng con trông cậy,Chúa cho an lành
    ( Ngày 14-7-13 )


******
SẮP XẢY RA
Các nước cổ võ thác loạn
Bỏ luân lý ! Sống thỏa mãn xác than
Giáo hội, biến chất lần lần
Theo kẻ dữ ! Các con cần cầu xin
    ( Ngày 15-7-13 )


****
CHA KHÔNG THA
Kẻ nào, giết chết mạng người
Sẽ lánh án phạt muôn đời của Cha
Tội đó, Cha sẽ không tha
Con nhớ kỹ ! Tránh xa, chớ phạm
    ( Ngày 16-7-13 )
******
DÂNG CHÚA
Không đủ sức, làm “kê mô”
Đành hoãn lại,cầu Chúa cho may lành
Lậy Chúa ! Ban thêm sức mạnh
Cho chúng con,luôn trung thành cậy trông
    ( Ngày 17-7-13 )
******
BUỒN !
Chúa ơi ! Chiều nay, buồn quá
Đứa đi làm,đứa ở xa, phải về
Mình con cảm thấy ê chề !
Vợ nằm bịnh ! Y khoa chê ! Thật buồn
    ( Ngày 18-7-13 )
******
XIN NHẬN LỜI
Rã rời ! Chẳng biết làm gì !
Tìm Chúa chẳng thấy,Người đi đâu rồi
Yếu hèn ! Con chỉ là người
Lậy Chúa thêm sức!Nghe lời con xin
    ( Ngày 19-7-13 )


******
VỀ NHÀ
Về nhà, bề bộn, thấy ngán
Cháu không để ý, tràn lan dầy nhà
Vợ bịnh, lại nằm ở xa
Dù cố gắng sức ! Xem ra mệt đừ !
    ( Ngày 20-7-13 )
******
TIN CHÚA GIÚP
Con tin Chúa sẽ phù trì
Giúp con chịu đựng những gì khó khan
Để mãi vững chí bền gan
Sống theo ý Chúa ! Bình an tháng ngày
    ( Ngày 21-7-13 )
******
VỘI VÀNG
Dọn dẹp nhà cửa, giấy tờ
Lo thanh toán trả tiềN nợ hang tháng
Giải quyết nhiều việc vội vàng
Vợ bịnh,đau buồn ! Hẳn đang mong mình
    ( Ngày 22-7-13 )


******
THẤY TỦI !
Lái xe về ! Buồn chi lạ !
Nước mắt chảy,nhìn không ra đường chạy
Phải dừng lại! Bơ vơ ! tủi !
Mọi khi hai đứa ! Giờ chỉ một mình !
    ( Ngày 23-7-13 )
 ******

LÚC NÀY
Ngày xưa, hai đứa bên nhau
Bây giờ lẻ bóng ! Buồn đau, vợ bịnh !
Làm gì, lủi thủi ! Một mình
Đời mất ý nghiã ! Gia đình chung đôi
    ( Ngày 24-7-13 )


******
CHIỀU NAY
Chiều nay, cảm thấy thật buồn
Cháu,con về lại Houston ! Còn lại
Vợ đau nằm đó ! Mình ngồi
Nghĩ suy sự việc ! Ngày mai thế nào ?
    ( Ngày 25-7-13 )


******
CHẲNG LẼ !
Chẳng lẽ, Chúa lại không thương
Để con lo lắng,long đong tháng ngày ?
-Lậy Chúa ! Con van xin Ngài
Cho con được sống cuối đời thảnh thơi
    ( Ngày 26-7-13 )


*****
CON CẦU
-Lậy Chúa ! Xin thương, chữa khỏi
Cúc hết bịnh ! Sông vui tươi cuối đời
Ban cho hai đứa an vui
Tới ngày nhắm mắt ! Con đi trước nàng
    ( Ngày 27-7-13 )


******
TÌNH CHÚA THƯƠNG
-Lậy Chúa ! Con thật hèn, yếu
Gặp điều trái ý ! Là siêu tấm lòng
Xin Chúa giúp con cậy trông
Vững tin vào Chúa ! Tình thương vô bờ
    ( Ngày 28-7-13 )
******
XIN PHÓ DÂNG
Tin rằng Chúa đã thương con
Che chở mọi sự ! Không còn lo âu
Cậy trông, phó thác trước sau
Chúa thêm sức con ! Cúi đầu vâng theo
    ( Ngày 29-7-13 )


******
HÔM NAY
Ngồi xe, ngắm cảnh, đi chơi
Cầu Chuá,che chở cuộc đời chúng con
Cho mọi sự bình an luôn
Nếu gặp trái ý ! Biết tuôn ý Ngài
    ( Ngày 30-7-13 )


******
CHÚA CẢNH CÁO
Thời gian của Chúa gần tới
Không thống hối,sẽ chịu đời lửa thiêu
-      Lậy Mẹ, cầu thay Chúa cứu
Mọi người thoát khỏi kiếp sau cực hình !
    ( Ngày 30-7-13 )


******
TỪ NAY ?
Cố giấu, đừng tỏ ý mình
Dễ gây xáo trộn, bất bình xung quanh ?
Tránh phô trương, đừng tranh dành
Tin cậy Chúa ! Sống tốt lành mới hay
    ( Ngày 1-8-13 )


******
CỨ CẦU MÃI
-Lậy Chúa ! Con quá dại khờ
Ngoài Chúa, còn biết cậy nhờ ai đây ?
Trí con đần độn, ngu si !
Xin Chúa dẫn dắt, con đi đúng đường
    ( Ngay 2-8-13 )
********
XIN ĐỌC TIẾP : TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN TAM :)