Friday, August 2, 2013

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN TÁM )


MẸ ƠI ! DẬY CON
Cha mẹ Chúa, chẳng xin gì
Trong suốt quãng đời các Ngài túng,khổ
Sao con không học gương đó ?
Cứ than,chán nản ! Gặp khó trong đời ?
( Ngày 3-8-13 )
******
HÔM NAY
Bây giờ đang ở nhà thương
Còn nhiều người khác,cùng đường,đớn đau
Nên thấy mình, may hơn nhiều !
Cầu Chúa nâng đỡ,thương yêu mọi ngườI
( Ngày 4-8-13 )
******
NIỀM VUI ?
Gia đình Trang, Trúc-Duy tới
Mai cho tin, nên mấy ngườI lên thăm
Vô bịnh viện, phòng Cúc nằm
Sang máu!Phải chăng Chúa làm phép lạ ?
***
Đứa con đã bỏ mẹ,cha
Nay về thăm lại ! Quả là niềm vui !
Cầu Chúa mọi sự trên đời
Nhiều may lành ! Tạ ơn Trời, thương con
( Ngày 5-8-13 )
******
BÁN NHÀ ?
Vì hoàn cảnh, gấp bán nhà
Giá rẻ, bán khó ! thật là nhiêu khê !
Mai thương bố mẹ, nhận thế
Mọi điều phiền toái ! Chúa che chở nhiều
( Ngày 6-8-13 )
******
THÔNG ỐNG MẬT
Ống mật nghẹt, phải đi thông
Lậy Chúa ! Mọi sự, con trông cậy Người
Kéo dài sáu tiếng, chờ đợi !
Diễn tiến tốt đẹp ! Rồi đi về nhà
( Ngày 7-8-13 )
******
ĐỪNG TIẾC
Mình sắm đồ đạc quá nhiều
Bây giờ bỏ hết ! Đăm chiêu,tiếc,buồn !
Nhưng cố nhớ : Lời Chúa luôn
Vật chất vô ích ! Linh hồn phải lo !
( Ngày 8-8-13 )
******
TỪ BỎ HẾT
Lúc này, mình tuổi đã già
Đừng lo cuộc sống ! Đợi Cha kêu về
Thống hối, chừa tội, dương thế
Giờ chết đến ! Chúa đón về hưởng vui
( Ngày 9-8-13 )
******
BỊNH CÚC
MỘT
Qua nay Cúc tiểu không ra
Chở đi bịnh viện,kiểm tra bịnh tình
Lan phải xin nghỉ thình lình
Rắc rối dồn dập ! Một mình khó xoay
( Ngày 10-8-13 )
****
HAI
Vô nhà thương, mất giờ đợi
Giấy tờ,thủ tục,bực bội gì đâu !
Vì bịnh mình phải ráng chịu
Mong mau bình phục ! nguyện cầu Chúa thương
( Ngày 11-8-13 )
****
BA
Cúc nằm bịnh viện chiều nay
Bịnh tình biến chuyển,đổi thay khó lường
Nên phải theo dõi khác thường
Gây nhiều phiền toái ! Chúa thương,con cầu
****
BỐN
Lấy ra (500cc) nước tiểu
Ói nước mật xanh pha nhiều chất dơ
Yếu, mệt, Cúc nhắm mắt thở
Bịnh tình, lậy Chúa,che chở,nguyện cầu
****
NĂM
Đau không giảm, lại tăng lên
Thêm nhiều ống hút,gắn trên thân người
Bí tiểu, nghẹt mật, ứ đầy
Hành khó chịu ! Cúc đứt hơi, mệt đừ
( Ngày 12-8-13 )
****
SÁU
Đặt ống hút nước mật ra
Bị xáo trộn,không đi qua xuống ruột
Cúc không ăn, càng thấm mệt
Đau đớn,rã rượi,nằm liệt ! Chúa ơi
( Ngày 13-8-13 )
****
BẢY
Năm xưa đã trực bịnh viện
Không thấy lạc long,như hiện bây giờ
Vợ nằm bịnh ! Mình chơ vơ
Trên xứ lạ! Thấy ngẩn ngơ tuổi già
****
TÁM
Chúa ơi, xin Người nâng đỡ
Gia đình chúng con,cho vợ hết bịnh
Thêm lòng tin Chúa, an bình
Mọi người thương mên,hết tình với nhau
( Ngày 14-8-13 )
****
CHÍN
Chăm sóc vợ, nằm bịnh viện
Đêm ít ngủ,nhiều bất tiện,lo âu
Ngưng mọi chuyện, cũng thấy rầu
Những ngày sắp tới,biết đâu ? Làm gì ?
( Ngày 15-8-13 )
****
MƯỜI
Nay rút ống từ ruột ra
Ăn được chút,Cúc hơi khá,cũng mừng
Chiều lại ói ! Thế là ngưng
Ngày mai xuất viện,biết ngày nào ra ?
****
MƯỜI MỘT
Mọi việc, phức tạp, phiền hà
Thiếu người,eo hẹp,cửa nhà bỏ bê
Cầu Chúa che chở mọi bề
Ban cho cuộc sống hả hê tháng ngày
****
MƯỜI HAI
Tuấn,Mai trở về lo việc
Đức đi học,mình tai điếc,khó nghe
Lan mắc làm,dưới lầu kế
Chẳng thể lo,đành để kệ mình thôi
****
MƯỜI BA
Làm lại, soi ruột lần hai
Cầu mong mọi việc,êm xuôi mọi bề
Để cho hồi phục cơ thể
Ăn được,dưỡng sức có thể khỏi mau
****
MƯỜI BỐN
Chờ đợi,cảm thấy phát rầu
Có gì trục trặc,sao lâu vậy cà ?
Sau cùng bác sĩ chạy ra
Cho biết:chỗ nghẹt thông qua bình thường
Bứu ung thư ! Khó tìm đường
Chữa được, bác cầu Chúa thương,hộ trì
****
MƯỜI LĂM
Trúc,Duy nay tới thăm mẹ
Vừa thông nghẹt ruột,phòng mê trở về
Tiểu tiện được, Cúc vui vẻ
Cầu Chúa ban cho sức khỏe tăng lên
( Ngày 16-8-13 )
****
MƯỜI SÁU
Nay Cúc ăn được đồ lỏng
Nhưng lại tiêu chảy,ăn xong đi liền
Muốn giảm đau,nhờ thuốc tiêm
Nếu Chúa muốn,bịnh khỏi liền ! Con xin
( Ngày 17-8-13 )
****
MƯỜI BẢY
Chiều nay, nhiệt độ tăng cao
Bịnh Cúc không giảm ! Làm sao bây giờ
Con chỉ trông cậy,đợi chờ
Chúa chữa cho ! Con bớt lo,bớt buồn
****
MƯỜI TÁM
Rồi một ngày nữa sắp qua
Nằm trong bịnh viện,vẫn chưa được về
Bịnh Cúc biến chuyển rễ rề
Khi đau khi giảm ! kho bề lo toan
( Ngày 18-8-13 )
****
MƯỜI CHÍN
Bịnh Cúc hôm nay hơi khá
Ăn được,không ói ! Đó là niềm vui
Đi cầu cũng đã bơt lại
Giảm đau,ăn được ! Điềm may tăng lần
( Ngày 19-8-13 )
****
HAI MƯƠI
Hai chân Cúc : sưng, bị phù
Bụng hơi căng thẳng,đi tiêu nhiễu lần
Lậy Chúa ! Cho Cúc bớt dần
Sớm về,ăn uống,tăng phần vui tươi !
****
Mấy chục mũi thuốc, tiêm máu
Thêm 2 bịch,tiếp nhau đêm ngày
Ngồi chứng kiến, thấy ái ngại !
Bịnh của Cúc, chắc kéo dài,hơi lâu ?
( Ngày 20-8-13 )
****
HAI MƯƠI MỐT
Qua nay mấy người tới thăm
Nợ thêm ân nghĩa,tình thâm bạn bè
Nhiều khi đơn lẻ, cũng khỏe
Đỡ băn khoăn,khỏi e dè, trả ân
****
Mình không muốn phải mang ơn
Để rồi đền đáp,thua, hơn,sau này
Làm tốt, ít người nhớ tới
Còn lỡ thiếu sót,chê cười, chua cay !
( Ngày 21-8-13 )
****
HAI MƯƠI HAI
Lại thêm một ngày nữa
Ở bịnh viện,nhiều phiền hà,chẳng vui
Ăn, ngủ, đi, đứng, nằm, ngồi
Hầu như phụ thuộc,theo người xung quanh
Lậy Chúa ! Cho Cúc chóng lành
( Ngày 22-8-13 )
****
HAI MƯƠI BA
Đêm theo cháu,về nhà ngủ
Sáng trở lại,Cúc im ru,nằm dài
Tấm lòng chẳng mấy thoải mái
Bịnh kéo dài,chẳng lẽ mãi thế sao ?
****
Ăn ít, tiêu chảy nên phải
Bơm chất bổ vô máu,nuôi cơ thể
Lậy Chúa xin thương, chớ để
Chúng con quá sức ! không thể vượt qua
****
Cửa phòng khép kín, im lìm
Mệt mỏi,nhắm mắt lim rim,bịnh nằm
Lâu lâu y tá ghé thăm
Bịnh tình biến chuyển,cần làm gì đây ?
****
Mỗi ngày thấy Cúc mệt thêm
Người coi sóc,nhiều ngày đêm cũng phờ
Bây giờ chỉ biết trông chờ
Tình thương sót Chúa,cứu cho Cúc lành
( Ngày 23-8-13 )
****
HAI MƯƠI BỐN
Ngồi không, chẳng biết làm gì
Sách, báo không có,tìm chi giải sầu ?
Ngẩn ngơ, định viết vài câu
Đầu óc bối rối ! Còn đâu,viết gì ?
****
Chỉ còn tin Chúa mà thôi
Chữa khỏi bịnh Cúc,phục hồi như xưa
Thầy thuốc tận lực, hết chữa
Nếu đẹp lòng,con Lậy Chúa ban ơn
****
Cúc cầm thức ăn, run quá
Đưa vô miệng, thật vất vả làm sao
Ăn từng chút, chẳng là bao
Cầu Cúc ăn được,cho đỡ phần nào
( Ngày 24-8-13 )
****
HAI MƯƠI LĂM
Tay run quá ! Cúc yếu lần
Thuốc men vô hiệu ! Nhiều phần vô phương
Chữa trị hầu như hết đường
Chỉ còn có Chúa, xin thương, con cầu
****
Lòng con đầy áp lo âu
Ngày tháng kế tiếp về đâu, thế nào ?
Bây giờ chẳng biết làm sao
Mẹ ơi dẫn dắt con theo bên Người
( Ngày 25-3-13)
****
HAI MƯƠI SÁU
Bịnh vợ con,hết thuốc chữa
Giai đoạn này,chỉ nhờ Chúa cứu thôi
Thương con xin Chúa nhận lời
Đừng để con phải chới với cuối đờI
****
Lậy Chúa ! Xin thương nhận lời
Cho Cúc hết bịnh, cuộc đời an vui
Sống trong tình Chúa cuối đời
Con chết trước Cúc ! Về Trời kiếp sau
****
Thiếu ngủ, mình mệt, hơi đừ
Bịnh Cúc hết chữa ! Chỉ trừ Chúa thương
Con tin Chúa cho biết đường
Để con đi đúng theo phương hướng Người
( Ngày 26-8-13 )
****
HAI MƯƠI BẢY
Gặp nạn xảy ra, mới rõ
Những ai giúp đỡ,lo cho chính mình
Thời gian cuối, Cúc liệt bịnh
Trơ lại, Lan Đức phụ mình chạy lo ..
****
Lậy Ba Đấng, rủ lòng thương
Cho con bễn vững,kiên cường,cậy trông
Gặp nghịch cảnh ! Đừng ngã lòng
Vững tin,phó thác tình thương Chúa Trời
****
Đừng phiền giận ! Trách, hờn chi
Ai cũng phải tự lo đời riêng tư
Nếu giúp, mình mang ơn nhiều
Còn không,đó chỉ là điều đương nhiên !
( Ngày 27-8-13 )
****
HAI MƯƠI TÁM
Nằm bịnh viện, hơn 3 tuần
Tìm cách chữa Cúc giảm lần cơn đau
Không thể chữa trị ung thư
Đã quá nặng ! Chỉ nguyện cầu Chúa thương
****
Chụp thêm hình ruột để định
Làm gì hơn nữa,cho Cúc bớt đau
Cầu Chúa cho Cúc khỏi mau
Bớt con gánh nặng,lo âu cuối đời
****
Cám ơn Chúa ! Ngồi thoải mái
Con nhìn trời rộng ! Tuyệt vời,cao siêu
Sau nhiều giờ phút lo âu
Bên vợ bịnh ! Con thầm cầu Chúa thương
( Ngày 28-8-13 )
****
HAI MƯƠI CHÍN
Lậy Chúa ! Có phải hết rồi !
Tới ngày Chúa định,Cúc đi về Trời ?
Mình con chơí với cuối đời
Xin Chúa che chở những ngày còn lại ..
****
Cảnh chiều bịnh viện nhuốm buồn
Phòng khép kín,thân nhân luôn im lìm
Nhân viên đi lại lặng im
Hình như tất cả lắng chìm riêng tư !
( Ngày 29-8-13 )
****
BA MƯƠI
Con đâu thấu được ý Trời
Chúa không chữa!Xin gọi đi theo Người
Nhìn Cúc đau ! Sao quá tội !
Chúa ơi!Chúng con là người trần gian
****
Không ăn, chỉ húp chút nước
Mơ màng như ngủ,nhìn Cúc nằm dài
Thuốc đau vẫn chích lai rai
Giúp Cúc dịu bớt ! Những ngày ung thư
( Ngày 30-8-13 )
****
BA MƯƠI MỐT
Ở bịnh viện, suốt đêm ngày
Mà ít giúp được điều hay, điều cần
Mình khờ, khó nghe, ngớ ngẩn !
Tin cậy Chúa, cho những phần tốt hơn
****
Đức, Lan về Houston vội
Để lo vài việc, êm xuôi, khi cần
Cầu Chúa ban cho mọi phần
Tùy Chúa định ! Giúp con tuân ý Người
****
Sâu lắng ! Thời gian, di chuyển
Sinh, rồi bịnh,tử ! luôn phiên vào đời
Cái gì : Cao quí cho người ?
Linh hồn bất tử ! Chúa Trời sinh ra
Hướng về cùng đích cao xa
Sống sao xứng đáng ! Để ta về Trời
( Ngày 31-8-13 )
****
BA MƯƠI HAI
Con tin Chúa, chữa Cúc khỏi
Ung thư kỳ cuối ! Sống vui tuổi già
Chúng con thoải mái, thong thả
Cảm tạ Chúa ! Người cha nhân lành
****
Chỉ nhìn dấu chỉ bề ngoài
Thấy Cúc hơi đỡ hơn ngày hôm qua
Sự thực : Ung thư nặng quá !
Hết chữa ! Chỉ nhờ ơn Chúa mà thôi
( Ngày 1-9-13 )
****
BA MƯƠI BA
Yếu quá ! Cúc lại bị té
Còn rất tỉnh, Chúa chở che an toàn
Con lậy Chúa ! Xin thương ban
Chúng con hai đứa,binh an cuối đời
****
Mẹ con Mai, nay ở lại
Săn sóc Cúc,mình về nghỉ đêm nay
Cúc bịnh ! Nhiều việc xảy tới
Phải nhận ! Xin cho con đi đúng đường
****
Cùng đi ăn, Thy ở lại
Bịnh viện,săn sóc bà ngoại trên giường
Tính tình cháu, thật dễ thương
Tạ ơn Chúa ! Xin dẫn đường chúng con
****
Mọi người đễu ngủ ! Mình ta
Nhấp cà phê,nghĩ chuyện nhà,rốI rả
Cố dẹp hết ! Tìm thư thả
Tuổi già sắp chết ! Lo xa làm gì !
( Ngày 2-9-13 )
****
BA MƯƠI BỐN
Con tin Chúa, sẽ thương ban
Cho Cúc khỏi bịnh,bình an mọi bề
Cuộc sống biến đổi giâu, bể
Chúa chẳng để con,ứa lệ chiễu đông
****
Buồn  Cúc ! Tính hẹp lạ kỳ
Chỉ thích ghi nhớ,những gì không ưa
Quên những điều : hay, tốt, vừa
Người ta đem tới ! Làm ta đau lòng !
( Ngày 3-9-13 )
****
BA MƯƠI LĂM
Rồi còn lại, một mình thôi
Tự  lo cuộc sống, cuối đời riêng tư !
Tất cả, chỉ Chúa thấu hiểu
Xin Người che chở mọi điều cho con
****
Chúa ơi ! Bịnh Cúc thế nào ?
Chúa cho khỏi,hay kêu vào Thiên cung
Chúa thương che chở tới cùng
Đường nào thích hợp,xin đừng bỏ con
( Ngày 4-9-13 )
****
BA MƯƠI SÁU
Chúa ơi ! Con thật dại khờ
Việc đời ngớ ngẩn ! Cậy nhờ Chúa thôi
Cho Cúc hết bịnh ! Sống vui
Rồi con chết trước ! Xin Người thương ban
****
Lậy Chúa ! Xin thương, định liệu
Đường nào tốt nhất, mọi điều cho con
Cúc đau, thân xác mỏi mòn !
Chúa ơi, nhận lấy xác hồn, xin dâng
****
Rời bịnh viện, trở về nhà
Trị đau, y cụ người ta phụ vào
Để cố săn sóc làm sao
Cúc dễ chịu ! Chờ ngày giờ ra đi !
Nếu ý Chúa là như vậy
Thêm sức chúng con ! Mọi người vâng theo
( Ngày 5-9-13 )
****
BA MƯƠI BẢY
Bây giờ, chỉ cầu Chúa thương
Cúc ung thư ! Đã hết đường chữa trị
Về nhà, dưỡng sức ! Ra đi
Lậy Chúa thương cứu cuối đời chúng con
****
Ung thư : lưỡi hái tử thần
Người không tin Chúa ! Ngàn lần đớn đau
Chúng con phó thác ! Cúi đầu
Chấp nhận chia cắt,tủi sầu Chúa thương
****
Chúa đã cho con điều mong
Tin rằng tình Chúa,mãi thương con nhiều
Bịnh Cúc hết ! Giảm lần đau
Chính là phép lạ ! Tình yêu Chúa Trời
( Ngày 6-9-13 )
****
BA MƯƠI TÁM
Tất cả ! Con dâng Chúa Trời
Mẹ ơi ! Dắt con theo với
Con : yếu đuối ! Khờ ! Ngu dại !
Không Mẹ ! Con biết nhỡ ai bây giờ ?
( Ngày 7-9-13 )
****
BA MƯƠI CHÍN
Nhìn Cúc, ăn được chút xíu
Ngồi xe,di chuyển hơi nhiều,hôm nay
Ra nhà băng, làm lại giấy
Phòng hờ,có chuyện,dễ lấy tiền ra
****
Kể như, bịnh Cúc, buông xuôi !
Không chữa nữa ! Thuốc dùng,chỉ giảm đau
Trông cậy : Chỉ mình Chúa cứu
Mọi sự phó thác ! Con cầu Chúa thương
( Ngày 8-9-13 )
****
BỐN MƯƠI
Con, cháu cố tới thăm nuôi
Những ngày sau hết ! Chia ly,lìa đời !
Đó là phận số loài người !
Tin,kính Chúa ! Đâu có gì đáng lo ?
****
Muốn ăn bất cứ thứ gì
Làm Cúc toại nguyện,chẳng chi kiêng dè
Chỉ mong tâm tình Cúc nhẹ
Tuân theo Thánh ý! Chúa nghe tiếng cầu
****
Hình như, có dấu gì lạ
Cúc hơi tỉnh lại,nhận ra nhiều điều
Mặc dầu, yếu, mệt còn đau
Ăn được chút ít ! Nguyện cầu Chúa thương
( Ngày 9-9-13 )
****
BỐN MƯƠI MỐT
Chân, tay giật ! Cúc thiu ngủ
Miệng há,khó thở,cơn đau rã rờI !
Chuá ơi, xin cứu ! Lậy Người
Cho Cúc hết bịnh ! Cuối đờI an vui
****
Chịu đựng, tới mức loài ngườI
Buông xuôi,bỏ mặc ! Lậy Trời thương con
Mệt mỏi, tâm sức, héo mòn !
Giờ sau hết,đừng bỏ con một mình !
****
Kính tin, phó thác, mình Chúa
Chẳng biết nữa ! Việc xảy ra thế nào
Tình thương Chúa, cứu con khờ
Tránh xa tôi ! Quyết tuân theo ý Người
( Ngày 10-9-13 )
****
BỐN MƯƠI HAI
Về nhà, buồn quá Chúa ơi !
Mọi sự lộn xộn,lôi thôi quá chừng !
Vợ bịnh ! Mọi việc tạm ngưng
Chẳng ai lo giúp ! Rối tung việc nhà !
****
Thấy chán ! Mở bia ngồi uống !
Ngổn ngang, cay đắng,ngập lòng riêng mang
Sẽ bỏ hết ! Để nhẹ nhàng
Theo Chúa,tìm tới thiên đàng, kiêp sau
( Ngày 11-9-13 )
*******
XIN ĐC TIP  TÂM TÌNH CÙNG BN  ( PHN CHÍN ) :
******