Sunday, January 26, 2014



 2-  TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN MƯỜI MỘT ) XIN ĐỌC TIẾP :

********



2-  TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN MƯỜI MỘT ) XIN ĐỌC TIẾP :

****


Nay hội chợ Tết dưới phố
Muốn đi ? Buồn quá ! Thiếu vợ, một mình
Không đi nữa ! Ngồi lặng thinh !
Nhớ Em da diết ! nẩy sinh thẫn thờ !
( Ngày 27-1-14 )


****

Một mình, chẳng muốn đi đâu

Chỉ thêm buồn, tủi ! Tăng nhiều cô đơn !

Ở nhà lặng lẽ ! Còn hơn

Gặp cảnh phiền phức, thua hơn, tranh dành

Đâu ai hiểu được lòng Anh ?

Vết thương quá nặng ! Hóa thành ngây ngô !

( Ngày 28-1-14 )

****

Mùa Xuân, hoa nở khắp nơi

Bao nhiêu cảnh đẹp, Chúa Trời tạo ra ?

Ban cho mọi người, tất cả ..

Nếu biết tận hưởng .. Đời ta đâu buồn ?

( Ngày 29-1-14 )

****

Anh ! Đừng lo chi cho mệt !

Giờ chết ! Tất cả bỏ hết ..

Điều gì, Anh ơi, cần thiết ?

Cầu Chúa tha tội ! Nhất quyết theo Người !

( Ngày 30-1-14 )

****

Giỗ Em : Một trăm ngày !

Chỉ hai cha, con trơ trọi ! Ra mồ ..

Hẳn : Em đâu buồn khổ !
Đã về cùng Chúa ! Nhưng sao Anh tủi, buồn !
****
Hôm nay, hai đứa rông chơi
Thấy thiên hạ : Ai cũng vội trên đời ?
Em cầu Chúa cho thảnh thơi
Anh sống thoải mái  ! Tới ngày theo Em
    ( Ngày 31-1-14 )
****
Cùng Anh đi tới thăm con
Sum họp ngày Tết ! Bớt buồn lẻ loi !
Em bên cạnh ! Không tiếng nói ?
Cảm thấy buồn ! Cầu Chúa Trời thương Anh
    ( Ngày 1-2-14 )
****
KHám tai, đi chợ với con
Anh thầm hỏi : Tết, Em chọn mua chi ?
Lặng im ! Em chẳng trả lời ?
Mình Anh nào biết : Cần gì để mua !
    ( Ngày 2-2-14 )
****
Năm ngoái, Em ở lại nhà
Năm nay, Anh kiếm ! Em xa thật rồi !
Em bỏ Anh ! Sống lẻ loi
Buồn ơi ! Đơn bóng, trên đời, tủi thân !
    ( Ngày 3-2-14 )
****
Cám ơn con, chở đi chơi
Để an ủi bố ! Cuộc đời lẻ đôi
Con lo cho bố từng tí
Chân tình, hiếu thảo ! Bố ghi trong long
( Ngày 4-2-14 )
****
Năm rồi, có Em cùng đi
Năm nay, buồn quá ! Đơn côi, một mình !
Tới nghe Hương Thủy, Mạnh Quỳnh
Hát Xuân !
Ngoài trời, gió lạnh run người
Hồn Anh lạc lõng ! Từ ngày mất Em !!
( Ngày 5-2-14 )
****
Tính ra, ngày tháng tới rồi ?
Anh sắp từ giã cõi đời ! Ra đi ..
Sẽ gặp Em, ở trên Trời
Không còn buồn, giận ! Hưởng đời thảnh thơi
Để được đi tới nơi ấy
Anh phải đền tội ! Xin Người nhận con ..
( Ngày 6-2-14 )
****
Tuổi mình đã quá thời rồi
Nên tránh xa : Mọi việc đời ! Đừng lo
Buồn, vui, sướng, khổ dâng phó
Sống chết đừng sợ ! Cố lo linh hồn ..
( Ngày 7-2-14 )
****
Cuối đời, Em bỏ Anh đi
Để Anh đơn lẻ ! Xứ người bơ vơ
Hết rồi ! Còn chi mà chờ ?
Thương Anh, Em cầu Chúa cho chết lành
( Ngày 8-2-14 )
****
Đừng bận tâm : Mai ăn gì ?
Sống tin kính Chúa ! Thì Người ban cho
Linh hồn mới cần chăm lo
Ăn năn đền tội ! Chúa cho về Trời ..
( Ngày 9-2-14 )
****
Đọc lại nhật ký năm rồi :
Bên nhau hai đứa ! Chạy đi, chạy về ..
Năm nay ! Buồn quá ! Lệ rơi !
Em chẳng còn nữa ! Mặc kệ mình Anh !?
( Ngày 10-2-14 )
****
Nhìn lại .. Mọi sự qua mau
Đời sống trần thế, theo nhau đổi rời ?
Muốn vui : Tin cậy Chúa Trời
Sống vui thanh thản ! Chờ ngày Chúa kêu
( Ngày 11-2-14 )
****
Chỉ có Chúa, luôn thương con
Sống dâng mọi sự ! Chẳng còn lo chi
Tội con phạm ! Cần thống hối
Tin tưởng Chúa ! Chết về Trời kiếp sau
( Ngày 12-2-14 )
****
Chỉ yêu một Chúa mà thôi
Tất cả mọi sự trên đời, đừng lo
Buồn, vui, sướng, khổ dâng phó ..
Sống chết đâu sợ ? Chỉ lo linh hồn ..
( Ngày 13-2-14 )
****
Tuổi già, lẻ bóng ! Thật buồn !
Suốt ngày : lủi thủi, chẳng còn người thương
Khi trẻ : mạnh khỏe, chung đường
Bây giờ già yếu ! Phòng không, một mình !
( Ngày 14-2-14 )
****
Mình còn may, hơn người nhiều !
Có nhà ở, đủ tiền tiêu, hàng ngày
Vẫn mạnh khỏe, ở tuổi này
Đi đầu tùy thích ! Chẳng ai quấy phiền !
Sống thanh thản ! Giống như Tiên ..
Tin cậy Chúa ! Giờ chết, lên Thiên đàng
( Ngày 15-2-14 )
****
Trước đây, hai đứa đi chơi
Giờ nghĩ lại ! Thật trân quý trên đời !
Lúc ấy, chẳng hề để ý ?
Giờ nuối tiếc ! Tìm sao thấy ? Lại buồn !
( Ngày 16-2-14 )
****
Nào ngờ, khi mất Em rồi
U sầu, thương nhớ, suốt đời riêng Anh !
Vẫn tin : Nay Em thành Thánh
Luôn ở bên Anh ! Sao Anh cứ buồn ?!?
( Ngày 17-2-14 )
****
Lậy Chúa ! Che chở con hoài
Yêu thương, ấp ủ, đừng rời xa con
Mẹ ơI ! Ở với con luôn
Giúp con can đảm, giữ hồn trắng trong
( Ngày 18-2-14 )
****
Con phải :” tự mình tìm vui
Đừng lệ thuộc, bất cứ ai bao giờ “
Sống vậy, thoải mái, tự do
Tin cậy Chúa ! Rồi dâng phó cho Người
( Ngày 19-2-14 )
****
Anh nhớ Em quá, Em ơi !
Gom quần áo Em, để nơi Anh nằm ..
Ôm ấp hương yêu, đầm ấm !
Nhưng rồi, khắc khoải, âm thầm, tủi thân !
( Ngày 20-2-14 )
****
Anh cứ tưởng : Em sắp về
Anh chờ, Anh đợi, thảm thê, thật buồn !!
Thì ra, Em đã đi luôn
Đã chết !! Chính Anh đi chôn Em mà !
( Ngày 21-2-14 )
****
Nay cùng Bình, Hồng đi chơi
Đường dài, tán dóc mua vui tuổi già !
Mười giờ lên xe, rời nhà
Tới Austin, lạ i nhà Đức Lan
    ( Ngày 22-2-14 )
****
Đức Lan, chở đi nhiều nơi
Lên đồi ngắm cảnh ! Thảnh thơi, tuổi già
Tới Santonio tỉnh xa
Ngồi thuyền, thưởng thức ! Thiên hạ cũng đông
    (  Ngày 23-2-14 )
****
Tệ quá ! Rượi uống, quá say !
Người than lo lắng ! Chẳng hay chút nào !
Sống giữ tư cách thanh tao
Làm chủ mọi sự ! Đừng theo thói đời ..
( Ngày 24-2-14 )
****
Hôm nay, thấy đỡ khập khừ
Cũng vì rượi, hành mình đừ ! Từ giã !
Nếu muốn sống, đời thư thả
Phải biết làm chủ chính ta hàng ngày ..
( Ngày 25-2-14 )
****
Chúa thương cho Cúc về Trời
Ban con vui sống, cuối đờI thảnh thơi
Mọi sự phó thác nơi Người
Sống, chết mặc Chúa ! Vâng lời con theo
( Ngày 26-2-14 )
****
Em ơi ! Cầu Chúa thương Anh
Cuối đời tốt đẹp ! Đạt thành ước mong
Trong tình Chúa, sống thong dong
Tới ngày nhắm mắt, trả xong nợ trần ..
( Ngày 27-2-14 )
****
Những gì, mình xét là phải
Ráng làm theo ! Đừng đua đòi, nghe ai
Chỉ còn có Chúa thương thôi
Những ngày còn lại, quyết đi theo Người
( Ngày 28-2-14 )
****
Em Anh, đang ở trên Trời
Em nhìn thấy rõ : Cuộc đời của Anh ?
Hãy dìu Anh : Làm điều lành
Giờ chết tới ! Chúa cho Anh về Trời
Cùng Em …
( Ngày 1-3-14 )
****
Anh quá yếu đuối ! Trách ai ?
Cứ ham “của lạ”, Cúc thì khác chi
Nay Em chết ! Bỏ hết đi !
Nhớ ngày mới cưới : Hai người yêu nhau ..
Sau này, Em vẫn thương nhiều
Chỉ vì thời thế ! Làm siêu lòng người !!
( Ngày 2-3-14 )
****
Tính Em ngay thẳng, hơi nóng
Dễ bị lừa gạt ! Bốc đồng giống Anh
Vì tự ái ! Anh xa lánh
Hai đứa chuốc khổ ! Hóa thành cách xa !
Bây giờ, nhớ lại .. Buồn quá !
Em đâu còn nữa ? Thứ tha mọi điều ..
( Ngày 3-3-14 )
****
TớI ngày nhắm mắt, xuôi tay
Chỉ con với Chúa ! Chẳng ai cận kề
Ngày tháng con sống trở về ..
Phúc, tội hiện rõ !! Chở che, lậy Người
( Ngaỳ 4-3-14 )
****
Bao nhiêu đồ Em để lại ..
Công Em góp sức ! Tháng ngày tạo ra
Nhìn chúng, Anh nhớ Em quá !
Xưa, vì tự ái ! Mình xa nhau hoài !!!
( Ngày 5-3-14 )
****
Xác thân, chỉ là tro bụi
Linh hồn sống mãi ! Về nơi chốn nào ?
Tùy mình, kiếp này lựa, tạo ..
Chọn theo Thánh ý ! Mới vào Thiên cung
( Ngày 6-3-14 )
****
Hoàn cảnh, Chúa cho mỗi người
Ai biết tận lực ! Thì đời sẽ vui ..
Đừng nhờ vả, xin xỏ ai
Tự mình quyết chí ! Bước đi tới cùng
( Ngày 7-3-14 )
****
Hơi khó hòa hợp, cháu ông
Cháu nuôi chó, mình lại không bằng lòng
Như vậy, khó mà sống chung
Thà chịu thiệt, tránh buồn lòng cho nhau
( Ngày 8-3-14 )
****
Lậy Chúa ! Thương con mọi chuyện
Được tốt đẹp, sống bình an trên đời
Vợ con nay đã chết rồi !
Tuổi già, sức yếu ! Trên đời mình con !
( Ngày 9-3-14 )
****
Hôm nay, Anh Em Lại đi
Lên con, khám tai, rồi chơi vài ngày
Tự do mình Anh còn lại
Em về bên Chúa ! Cầu Người thương Anh
    ( Ngày 10-3-14 )
****
Thực tình, có mình Anh sống
Đơn côi, lẻ bóng ! Sao không thấy buồn ?
Có Em ở cạnh Anh luôn
Cùng nhau chia sớt, vui buồn có nhau ..
    ( Ngày 11-3-14 )
****
Hôm nay khám tai lần cuối
Bắt đóng tiền, nếu khám lại lần sau ..
Thấy tốn tiền, Anh không chịu
Lớn tuổi, nghe không rõ ! Đâu có lạ ?
Đóng phí tiền, cho thiên hạ !
    ( Ngày 12-3-14 )
****
Ngồi xe, cháu chở đi chơi
Tới thăm bạn, mong tìm vui, bớt buồn
Hồn vẫn lẻ bóng, cô đơn !
Khó mà vui được nỗi buồn, nhớ Em !
    ( Ngày 13-3-14 )
****
Tới chơi với bạn năm xưa
Cởi mở, tình nghĩa thiết tha, ân cần
Mừng Hiệu ! Các con thành nhân
Cháu nào cũng khá ! Chúa ban ơn nhiều ..
    ( Ngày 14-3-14 )
****
Thăm Hiệu, nhà cửa khang trang
Con cháu thành đạt ! Đàng hoàng tạo lên
Trải qua gian khổ, nhiều phen
Tự xây sự nghiệp ! Đáng khen ! Hơn người !
    ( Ngày 14-3-14 )
****
Trước đây, hai đứa đường này
Chở nhau ngắm cảnh, thảnh thơi, an bình
Hôn nay, trơ trọi một mình
Chạy trên đường cũ, lặng thinh ! Thật buồn
Bỏ Anh lại ! Em đi luôn !
Dìm Anh lịm chết ! Nửa hồn thương đau !
    ( Ngày 15-3-14 )
****
Xe cộ, theo nhau đường dài
Hình như ai cũng miệt mài cố chạy ?
Hầu mong, đạt tới điều gì ?
 Khó mà hiểu được ! Lòng người ước mơ ?
    ( Ngày 16-3-14 )
****
Tìm kiếm khuây khỏa, ngoài đời
Chỉ được một thoáng ! Để rồi ngẩn ngơ !
Buồn, thương chẳng ai mong chờ
Tự mình lý giải .. Đừng chờ ngoại nhân !
    ( Ngày 17-3-14 )
****
Trở về, sống đúng lòng mình
Tin cậy Chúa ! Lo hồn linh cuối đời
Sống theo Thánh Ý, về Trời
Những ngày còn lại, thảnh thơi, an nhàn
Giã từ, xáo trộn trần gian
Đừng them vướng bận ! Bình an cuối đời
    ( Ngày 18-3-14 )
****
Cám ơn Chúa ! Những ngày qua
Ghé chơi bạn cũ ! Thiết tha chân tình !
Mọi sự tin Đấng Thần Linh
Người xếp đặt, ban an bình ! Sống vui !
    ( Ngày 19-3-14 )
****
Thiên hạ tới chơi nhiều nơi
Rodeo trình diễn, trò chơi ngoài trời
Ăn uống, giải trí vui cười
Dân giầu, Nước mạnh, sống đời thảnh thơi
( Ngày 20-3-14 )
****
Lậy Chúa ! Con quá dại khờ
Dễ tin thiên hạ, ngẩn ngơ, lạc đường
Không biết tim cho đúng hướng
Chúa thương, dìu dắt, đúng đường con đi
    ( Ngày 21-3-14 )
****
Cố xử với nhau tử tế
Còn ai lừa đảo ! Cứ kệ người ta
Có Trời chứng kiến, nhận ra
Phước họa đều có ! Khó mà đoán ra ?
    ( Ngày 22-3-14 )
  ****
Em bên Anh, suốt cả ngày
Ở nhà, cả lúc ra đi nơi nào
Vẫn có Em maĩ đi theo
Nên Anh yên trí, chẳng lo lắng gì !
    ( Ngày 23-3-14 )
****
Sống không lệ thuộc, mới vui
Muốn vậy, phải tính tiền xài, chi tiêu
Em cầu Chúa ! Thương Anh nhiều
Khôn ngoan, xếp đặt mọi điều an vui !
    ( Ngày 24-3-14 )
****
Tự mình sống, để tự do
Làm gì tùy thích ! Chẳng lo ai phiền
Mọi sự tin Chúa ! Bình yên
Sống luôn chân thật ! Chết lên Thiên đàng
    ( Ngày 25-3-14 )
****
Nhờ Em, mấy con thành người
Chúng đã khôn lớn, sống đời như ai
Cám ơn Em ! Sao Em lại
Bỏ Anh đơn lẻ, cuối đời ? Chơ vơ !
    ( Ngày 26-3-14 )
  ****
Vẫn biết : Em luôn bên Anh
Nhưng Em chẳng thể, trở thành ra người
Vì Em đang ở trên Trời
Thâu hiểu mọi sự, cuộc đời riêng Anh ..
    ( Ngày 27-3-14 )
****
Con, cháu quý trọng ông bà
Chăn lo, săn sóc ! Thạt là quý thay !
Anh được hưởng, như ngay nay
Là công Em góp những ngày xa xưa
Thương Em, biết mấy cho vừa ?
    ( Ngày 28-3-14 )
****
Chẳng ai thương Anh hết tình
Hy sinh, chịu đựng như mình đâu Em ?
Mất Em, hụt hẫng ! Tháng năm
Nhớ Em, nhớ lắm ! Lặng câm một mình
    ( Ngày 29-3-14 )
****
Tình mình, không hề giang giở
Mà sao đau đớn, trắc trở, phân ly ?
Tại Em vội bỏ ra đi !
Để Anh lại, trơ trọi đời ! lẻ đôi !?
    ( Ngày 30-3-14 )
  ****
Tất cả, chỉ có một thời
Luật Trời đã định ! Đố ai thoát trừ ?
Dù sắc đẹp, như Tiên nữ
Cũng sẽ tàn tạ ! Dại, ngu đẵm chìm !
    ( Ngày 31-3-14 )
****
Vững tâm, theo Chúa suốt đời
Dù gặp trắc trở, nhiều người ghet khinh !
Cầu nguyện, thống hối, hy sinh
Dù phải chết ! Quyết bỏ mình vì Cha ..
    ( Ngày 1-4-14 )
****
Cuộc sống này, chỉ tạm bợ ?
Nhìn cha mẹ Chúa ! Sống nghèo suốt đời
Luôn an phận ! Không một lời
Xin với Chúa : giúp hai người ! Học theo
    ( Ngày 2-4-14 )
****
Lậy Chúa là chúa tình yêu
Giúp con mở lòng : Thương yêu mọi người
Dù bị phỉ nhổ, chê cười
Vững tin Chúa ! Tình yêu Người, cứu con
    ( Ngày 3-4-14 )
****
Chúa cần kẻ có Đức Tin
Con còn yếu đuối ! Nguyện xin ơn Người
Vững Tin phó thác cuộc đời
Sống chết mặc Chúa ! Vâng lời, con theo
    ( Ngày 4-4-14 )
****
Phó thác mọi sự Chúa Trời
Sống chết Chúa định ! Cuộc đời lo chi ?
Cương quyết : Xa lánh tội lỗi
Tâm hồn thanh thản ! Về Trời kiếp sau !
    ( Ngày 5-4-14 )
****
Cám ơn Em ! Mối tình đầu
Dành Anh tất cả,dấu yêu trong đời
E ấp, bẽn lẽn, đêm ấy ..
Ghì Anh, Em sợ ? Yêu đi ! Em nè !!
    ( Ngày 6-4-14 )
****
Vì nhớ hoài ! Giây phút ấy !
Anh cố nhịn ! Gặp Em, thay đổi lòng ?
ĐờI xáo trộn ! Anh chỉ mong
Dù chẳng âu yếm vợ chồng ! Có nhau
    ( Ngày 7-4-14 )
****
Em giét tình Anh, biết không ?
Vì bắt gặp : Em vô phòng ôm hôn !
Hạng người, không đáng một đồng ?
Tại sao : Em dễ siêu lòng !! Vậy Em ?
    ( Ngày 8-4-14 )
****
Trò đời, lắm cảnh trái ngang
Khó mà hiểu thấu ? Bẽ bàng ! Lặng câm
Một mình, dấu kín trong tâm ..
Nên hồn day dứt ! Âm thầm, riêng Anh !
    ( Ngày 9-4-14 )
****
Khi sống, hai đứa bên nhau
Hờ hững ân ái, yêu chiều ! Cớ chi ?
Giờ Em đã chết ! Biệt ly !
Hôn Em trong mộng ! Nhớ ngày yêu xưa
    ( Ngày 10-4-14 )
****
Anh hứa, tháng ngày còn lại
Sống mãi cùng Em ! Tới ngày ra đi !
Anh tin, Em ở trên Trời
Luôn cầu Chúa : Thương cứu đời của Anh
    ( Ngày 11-4-14 )
****
Ôm hôn kỷ vật của Em
Chao ôi, nhớ quá ! Khát thèm ái ân
Em cầu Chúa ! Ở thế trần
Anh yêu kính Chúa ! Ăn năn lỗi lầm ..
    ( Ngày 12-4-14 )
****
Em chết rồi ! Anh buồn lắm
Cố theo ý Chúa ! An tâm sống đời
Mọi sự phó thác nơi Người
Để Chúa xếp đặt ! Sống vui cuối đời ..
    ( Ngày 13-4-14 )
****
Năm ngoái cùng Em rước lá
Năm nay toàn thấy người lạ quanh Anh !
Buồn quá ! Dù Em thành Thánh
Bỏ Anh trơ trọi ! Độc hành, nhớ Em ..
( Ngày 14-4-14 )
****
Đường đi hoa nở, đẹp quá !
Nhớ ngày trước, Em thích hoa, chụp hình
Nay Em bỏ Anh một mình !
Buồn tủi, ngồi lái ! Nhớ tình năm xưa ..
( Ngày 15-4-14 )
****
Đường dài, Anh lái một mình
Em ngồi cạnh, sao lặng thinh vậy cà ?
Em nói đi ! Tình chúng ta
Mỗi ngày thắm thiết, hơn là năm xưa
( Ngày 16-4-14 )
****
Khi nào Anh về Thiên đàng
Cùng Em hưởng phúc, thênh thang suốt đời
Chẳng thèm : ăn, uống nữa rồi
Đâu lo gì nữa ! Vui cười tự do …
( Ngày 17-4-14 )
****
Cám ơn Em ! Cầu cho Anh
Chúa ban may mắn, an lành sống vui
Mắt khám : bình thường cả hai
Tên bác sĩ có, đi ai tùy mình ..
( Ngày 18-4-14 )
****
Em cầu : Anh chết lúc khỏe
Tránh phiền phức,đỡ câu nệ tới ai
Nay Em đang ở trên Trời
Anh mong về đó ! Hưởng đời an vui
( Ngày 19-4-14 )
****
Chúa đã cho con quá nhiều
Hơn hẳn người khác, bao điều an vui
Tại sao lại còn buồn tủi ?
Nghĩ mình thua thiệt hơn người, là sao ?
( Ngày 20-4-14 )
****
Chúa chọn Thánh giá, cứu con
Con cố nhận, khổ đau luôn mỗi ngày
Bỏ ý riêng, bao trái ý ..
Đáp tình Chúa ! Đã chết thay cho mình
( Ngày 21-4-14 )
****
Lậy Mẹ, giúp con tin luôn
Lòng Chúa độ lượng ! Thương con vô bờ
Nhờ Mẹ, thương con che chở
Chúa tha con tội ! Ban cho Thiên đàng
( Ngày 22-4-14 )
****
Giống Phêrô, con yếu tin
Xin Người thêm sức, giữ gìn con luôn
Gặp mọi nghịch cảnh ! Sắt son
Trung thành với Chúa ! Xác hồn an vui
( Ngày 23-4-14 )
****
Vì thiếu tin cậy vào Chúa
Con băn khoăn, lo lắng quá, mỗi ngày
Về vật chất của đời này
Lơ là tìm kiếm Nước Trời kiêp sau !!
( Ngày 24-4-14 )
****
Mình sống ngày tháng tự do
Đi đâu tùy thích, cầu cho an lành ..
Thoát vòng kiềm tỏa, đua tranh
Muốn hồn thanh thản, cố tránh tà tâm
( Ngày 25-4-14 )
****
Thích đi, ở lại, về liền
Tự mình quyết định, đâu phiền tới ai ?
Muốn hưởng tự do, thoải mái
Phải biết tự lập ! Mặc ai đua đòi !!
( Ngày 26-4-14 )
****
Nay Em gặp lại gia đình :
Cha, mẹ, Chị, hai con mình, hẳn vui ?
Bỏ Anh ở lại trên đời
Nhiều lúc, thơ thẩn ! Lẻ loi, thật buồn !
( Ngày 27-4-14 )
****
Sống đời, đâu có dài lâu
Ham chi cho mệt ! Kiếp sau mới dài
Linh hồn luôn sống mãi mãi
Phải yêu kính Chúa ! Để mai về Trời
Hưởng phúc trên đó đời đời ..
( Ngày 28-4-14 )
****
Em ơi ! Nay mình đi chơi
Tới Lan tổ chức :”Ba Mươi Tháng Tư “
Cộng đồng Austin tham dự
Để nung nấu, mong trả thù Cộng nô !
    ( Ngày 29-4-14 )
****
Nước mình bé, luôn nép vế !
Dù yêu Nước, cũng chẳng thể tránh khỏi
Các Nước lớn, vì quyền lợi
Họ tráo trở ! Ngầm trao đổi cho nhau
Miễn họ được lợi, đè đầu
Dân nhược tiểu ! Chẳng ai đâu thương mình !?
    ( Ngày 30-4-14 )
***
Con chở mình đi xem nhà
Khá đẹp, rộng rãi, mắc quá ! Cố mua
Sẽ khổ ! Lo trả tiền nhà ?
Biết hưởng hiện tại ! Thong thả, sẽ vui ..
( Ngày 1-5-14 )
****
Chiều nay Anh chở Em về
Bình an mọi sự ! Chính là Chúa thương
Lậy Mẹ, dẫn con đúng đường
Giờ chết, Chúa đón ! Vui hưởng đờI sau
( Ngày 2-5-14 )
****
Họ cũng chỉ là người
Mà sao cương quyết, sống đời hy sinh ?
Còn mình, thật đáng khinh !
Xác thịt đòi hỏi ! Cúi mình làm theo !
( Ngày 3-5-14 )
****
Con mãi : yếu hèn, tội lỗi
Xin Chúa thương sót, cứu đời của con
Lậy Chúa ! Hoán cải linh hồn
Con biết hối cải ! Ban ơn chết lành ..
( Ngày 4-5-14 )
****
Tháng ngày, chẳng còn lâu dài
Lậy Chúa, che chở, an bài tất cả
Cho con luôn sống gần cha
Giờ chết đến, cho về nhà với cha
( Ngày 5-5-14 )
****
Tạ ơn Chúa ! Ban bình an
Những ngày con sống, Chúa ban ơn nhiều
Giúp con vui nhận mọi điều
Vững long công cậy ! Kính yêu Chúa Trời
( Ngày 6-5-14 )
****
Tên phản Chúa, sẽ xuất hiện
Làm nhiều phép lạ ! Hắn hiện nguyên hình
Con luôn cầu Chúa Thánh Linh
Giúp con nhận biết ! Giữ mình tránh xa
( Ngày 7-5-14 )
****
Chúa có sự sống đời đời
Chẳng ai cứu được loài người kiếp sau
Lòng Chúa độ lượng, nhân từ
Sẵn lòng cứu vớt thật nhiều tội nhân ..
( Ngày 8-5-14 )
****
Cha là Chúa ! Chúng còn giết
Con theo Cha, sẽ bị ghét bởi đời
Vì con chọn sống khác người
“Không lừa dối, chẳng đua đòi thú vui”
Thương Cha, con giúp đỡ người
Mọi sự dâng phó Chúa Trời ! Xin vâng ..
( Ngày 9-5-14 )
****
“Yêu ai hơn là chính Cha
Chẳng xứng môn đệ của Ta chút nào”
Vấn vương than xác, lắng lo
Không thể theo Chúa ! Sao vào Thiên cung
( Ngày 10-5-14 )
****
Nay Anh biết làm sạch sân
Thư khu vực gởi, hết ngán ! Từ đây
Nhà này Anh mãi ở lại
Cùng Em bên cạnh ! Hàng ngày có nhau !
( Ngày 11-5-14 )
****
Hôm nay, sao nhớ Em quá !
Nhớ ngày trốn chạy ! Hai đứa sang đây
Cực khổ, cố gắng từng ngày
Cố công, xây dựng tương lai, từng người
Tới nay được hưởng cuộc đời
Bỏ Anh ở lại ! Em đi về Trời !?!?
( Ngày 12-5-14 )
****
Mỗi khi nghe ai nhắc quê
Chao ôi, nhớ quá ! Chưa thể về thăm
Vì lũ Việt cộng hắc ám !
Theo Tầu bán Nước ! Ác tham hại người
( Ngày 13-5-14 )
****
Đội ơn, lòng Chúa nhân từ
Bao dung, rộng mở muốn cứu mọi người
Khốn thay, kẻ cố tình chối
Làm sao cứu được, đọa đầy họ gây !?
( Ngày 14-5-14 )
****
Lậy Chúa ! Xin dạy con rõ :
Chúa nói : “Đến đem gươm giáo, chia lìa
Người thân, con cái, mẹ cha ..”
Con chậm hiểu ! Như vậy là làm sao ??
( Ngày 15-5-14 )
****
Chúa là Chúa tình yêu
Rộng lòng tha thứ, nương chiều, khoan nhân
Chúa không đến kết án
Tha người chạy đến, cầu van ơn Người ..
( Ngày 16-5-14 )
****
Chúa gọi :”Hãy đến cùng Cha
Cha luôn thương sót, thứ tha lỗi lầm !”
Thật lòng, thống hối, thành tâm
Chúa tha tất cả ! An tâm theo Người
( Ngày 17-5-14 )
****
Chúa cho yêu Em ! Anh khờ
Không biết cách sống ! Thờ ơ, coi thường
Bây giờ Em về Thiên đường
Đừng buồn Anh nhé ! Hãy thương Anh nhiều
( Ngày 18-5-14 )
****
Điệu : cháu ngoại, học khá hay !
Lãnh được bằng cấp, cả hai một ngày ..
Hãnh diện, cháu giỏi hơn người
Ông cầu cháu, sống cuộc đời thảnh thơi !
    ( Ngày 19-5-14 )
****
Người nhiều nơi, kéo về đây
Vui mừng con cháu thành tài ! Học xong
Đại học Austin ra trường
Tương lai giới trẻ rực hồng nở hoa !
    ( Ngaỳ 20-5-14 )
****
Nhờ vả, cố tránh mới hay
Khó có ai, lại ra tay giúp mình
Mà không vì lợi, suy tính
Mấy ai lòng tốt, hy sinh giúp mình !?
    ( ngày 21- 5-14 )
****
Tự mình, phải biết : tính, lo ..
Mới hưởng thoải mái, tự do cuộc đời
Sống chết : Vâng theo Chuá Trời
Lòng luôn thanh thản, chẳng gì bận tâm !
    ( ngày 22-5-14 )
 
****
Lo cho mình, khó có ai ?
Tự phải xếp đặt, sống đời riêng tư
Vững tin vào Chúa tình yêu
Cậy trông phó thác, mọi điều an tâm !
    ( Ngày 23-5-14 )
****
Mình mong Điệu : về nhà ở
Nó nuôi chó, như vậy, khó sống chung
Cuộc sống thay đổi bất thường !
Đừng buồn, tin Chúa ! Sống trong an lành
    ( Ngày 24-5-14 )


****
Con cố nghe, mà chưa hiểu !

Xin Chúa giúp, ban cho điều ước mong

Để con thoải mái, thong dong

Chết về cùng Chúa ! Như lòng cầu xin ..

    ( Ngày 25-5-14 )

****

Chính Chúa là Chúa tình yêu

Tái xuất hiện, cứu thật nhiều nhân gian

Lậy Chúa ! Dẹp lũ Satan …

Sau 3 ngày tối ! Cháu ban phước lành

    ( Ngày 26-5-14 )

****

Trời sinh mỗi người một tính

Tập mình : nhường nhịn, hy sinh giúp người

Nhìn gương cha mẹ Chúa Trời :

Suốt đời sống khổ ! Con thời học theo …

    ( Ngày 27-5-14 )

****

    Bất cứ nghịch cảnh thế nào

Con phải tin tưởng, dâng cho Chúa Trời
Luật Chúa Kinh thánh đã ghi
Tuân theo hướng đó ! Là đi đúng đường
    ( Ngày 28- 5-14 )
****
“Nếu yêu Thầy, giữ lời Thầy
Thầy không để con mồ côi bao giờ”
Tin yêu, được sống dồi dào
Trong tình yêu Chúa, bước vào Thiên cung ..
    ( Ngày 29-5-14 )
****
Lúc nào, cũng nhớ cầu nguyện
Chúa hằng có mặt ở bên con hoài !
Xin Chúa Thánh Thần chỉ dạy :
“Con phải hành động, lúc này ra sao ?”
    ( Ngày 30-5-14 )
 
****
Thiên hạ, đông người đi chơi
Theo nhau hối hả, sợ ai lấn phần
Ở nhà thoải mái, an thân
Thong thả, tự tại, chẳng cần lo chi ?
    ( Ngày 31-5-14 )
****
Nhưng đi, mới biết đó đây
Biết, người, biết cảnh đổi thay khác thường
Tự mình, phải biết chọn đường
Sống thoải mái ! Về Thiên đường kiếp sau
    ( Ngày 1-6-14 )



****
Đã mất năm tram, hôm nay
Tự mình chuốc lấy đắng cay trong lòng
Hứa mấy lần, làm không xong !
Nếu còn dại ! Mất thong dong tự mình
    ( Ngày 2-6-14 )
****
Con thương, đưa tiền bố chơi
Mong bố vui, gỡ vốn lại ! Sáng về
Nào ngờ, tình trạng càng tệ !
Ba trăm thua sạch ! Vì mê chơi bài !
Không quyết chí, nên mới hại
Thêm bài học nữa, nhớ hoài, đừng quên !
    **
Lần chót, kéo máy, thử lại
Mất tiền, vô ích ! Thất bại, rõ rang
Tư` nay nhất định, không màng:
“Đánh bài, kéo máy !” Tìm đàng lánh xa
**
Từ nay, mình quyết không chơi
“Rút bài, kéo máy ! Tại nơi song bài “
Toàn mất tiền ! Thật ngu dại !
Chạy theo dụ dỗ ! Trò đời bầy mưu !
    ( Ngày 3-6-14 )


****

Dành ba trăm, cho lần này

Chơi bài, kéo máy, bằng ấy mà thôi

Thử thời vận, chơi hên xui

Mục đích thoải maí, cho đời thêm vui

Nói vậy, mình lại quên lời

Nên thua đậm ! Làm mất vui ! Giã từ !

    ( Ngày 4-6-14 )

****

Núi đồi, cát đá, cằn cỗi

Sa mặc, thiếu nước, cỏ cây héo tàn !

Thăm Canyon núi, ngàn

Bầy đặt nhiều cách ! Làm ăn, kiếm tiền !

    ( Ngày 5-6-14 )

****

Dùng tiền, mua đồ để xài

Nếu thấy thích, đừng tiếc gì, đắn đo !
Đời mình được hưởng tự do
Dâng phó Chúa ! Chẳng phải lo lắng gì
    ( Ngày 6-6-14 )
 
****
Đi chơi thoải mái thì đi
Còn không, cố tránh ! Đừng đi tốn tiền
Mang ơn, phiền phức, chẳng nên !
Ở nhà thanh thản ! Chẳng phiền lụy ai ?
    ( Ngày 7-6-14 )
****
Ta mua bài học, nhớ giai
Phải lo sống, đừng nhờ ai ! Đỡ phiền
Tình nghĩa, khó thoát : lợi, tiền ?
Mình tránh nhờ vả, quấy phiền một ai
Như vậy, sống luôn thoải mái ?
    ( Ngày 8-6-14 )


****
Anh không về Việt Nam nữa
Dùng tiền để sửa thảm nhà .. Sống vui
Hai đứa mình, bên nhau mãi
Em cầu Chúa : thương Anh, ngày về Trời
    ( Ngày 9-6-14 )
****
Kêu thợ tới, sửa thảm nhà
Mười ngàn, sáu trăm, phải trả cho họ !
Anh gom số tiền hiện có
Phó dâng Chúa! Xin Người cho an lành
    ( Ngày 10-6-14 )


****
Lậy Chúa ! Con muốn theo Người
Nhưng còn yếu đuối ! Bị đời bủa vây
Chúa ơi, xin cứu con với
Ban thêm sức mạnh ! Con đi theo Người
    ( Ngày 11-6-14 )
****
Còn sống, cố tìm kiếm Chúa
Vật chất quyến rũ, tránh xa, đừng màng
Sống vậy, sẽ về Thiên đàng
Khi chết có Chúa ! Nhẹ nhàng ra đi !
    ( Ngày 12-6-14 )


****
Tất cả mọi sự chóng qua
Sống khôn : biết theo ý Cha trên Trời
Đến khi, mình chết, lìa đời
Có Chúa đến đón ! Về Trời hưởng vui !
    ( Ngày 13-6-14 )
****
Mọi sự cứ dâng cho Chúa
Chẳng còn thắc mắc, lo xa, lo gần
Chúa sẽ cho, những gì cần ..
Chết về cùng Chúa ! Người than cận kề
    ( Ngày 14-6-14 )


****
Haỹ tận hưởng, giây phút này
Chuá luôn che chở, sống đờI thảnh thơi
Mọi sự cchóng qua trên đời
Tranh dành vô ích ! Nước Trời phải lo !
    ( Ngày 15-6-14 )
****
“Lòng tin ngươi, đã chữa ngươi !”
Lời Chúa nói, khi chữa người cầu xin
Lậy Chúa ! Thêm con đức tin
Vững tâm theo Chúa ! Luôn tin nơI Người
    ( Ngày 16-6-14 )


****

Thể thao thế giới, mở đầu

Mình không xem được ! Tiền đâu mua đài ?

Cửa nhà, đang sắp xếp lại ..

Cầu Chúa che chở ! Những ngày bình an

    ( Ngày 17-6-14 )

****

Nay tạm ngưng máy .. Sửa nhà

Dẹp trống các phòng tất cả, do mình
Hoàn cảnh vậy, ráng làm thinh
Nhìn gương Đức Mẹ ! Hy sinh theo Người
    ( Ngày 18-6-14 )


****
Xét cùng : dùng tiền sửa nhà
Anh làm vậy, cũng là điều hay
Thiên hạ, tính giá vừa phải ?
Thôi cũng được ! Đâu ai hại mình ?
    ( Ngày 19-6-16 )
****
Sửa thảm nhà, nay đã xong
Anh trả tiền bạc, như trong dự trù
Từ từ, xếp đặt mọi thứ
Em về bên Anh, chung thú tình mình !
    ( Ngày 20-6-16 )


****
Sửa xong nhà, Anh yên trí
Bây giờ lo thuế, hàng ngày chi tiêu
Em cầu Chúa, thương Anh nhiều
Cho Anh vui sống ! Tin yêu Chúa Trời
    ( Ngày 21-6-14 )
****
Chỉ cần cầu Chúa xin thương
Che chở ! Con nào biết đường, tính sao
Thiên hạ, tinh khôn lừa đảo !
Em yêu cầu Chúa ! Anh nào biết chi ?
    ( Ngày 22-6-14 )
****
Dễ tin, vị nể, ít nghĩ
Anh bị lừa gạt, xưa nay cũng nhiều
Nghĩ lại : Dễ tính, hay ngu ?
Từ nay suy tính từng điều ..Trước sau
    ( Ngày 23-6-14 )
****
Cầu cho Anh, được như ý
Mọi sự tốt đẹp, an vui sống đời
Hai đứa bên nhau mãi mãi
Tới ngày Chúa gọi ! Anh đi với mình !
    ( Ngày 24-6-14 )


****
Muốn tự do : Phải biết lo
Xếp đặt mọi chuyện riêng cho chính mình
Sống luôn tin Chúa Thánh Linh
Phó dâng hết ! Dám hy sinh vì Người
    ( Ngày 25-6-14 )
****
Em đồng ý : Anh bán nhà ?
Sau khi sửa, tìm cư xá Anh ở
Tuổi già đau yếu bớt lo
Có người bên cạnh, giúp cho lúc đầu ?
    ( Ngày 26-6-14 )
 
****
Đồ nhiều quá ! Để đầy nhà
Bỏ thì tiếc ! Giữn lại là trần thân
Hì hục, mình mãi phân vân
Làm sao giải quyết ? Nhẹ phần được đây ?
    ( NGày 27-6-14 )
****
Không gì ngán bằng dọn nhà
Đồ đạc xếp đặt, mình ta mệt đừ !
Chẳng ai hối, cứ từ từ
Thong dong sống ! Có chi đâu vội vàng
    ( Ngày 28-6-14 ) 


****

Dâng Chúa : Tất cả mọi sự

An tâm đón nhận, theo như ý Người

Xin giúp con, đừng nản chí
Vui nhận thua thiệt trong đời của con
    ( Ngày 29-6-14 )
****
Sống, chết do Chúa tất cả
Thanh thản sống, đừng lo xa, lo gần
Cầu chúa ban những thứ cần
Chờ Chúa gọi ! Ráng ăn năn lỗi lầm
    ( Ngày 30-6-14 )
****
Điệu thích chó ! Không về ở
Với mình, có người giúp đỡ tuổi già ?
 Nghĩ thêm buồn ! Lo cho ta
Tránh phiền con, cháu ! Nói ra, nói vào
    ( Ngày 1-7-14 )
****
Nhờ các con, tìm thuê nhà
Trong khu lớn tuổi, giúp ta đỡ phiền
Thanh toán nhà cửa ! Dành tiền
Vui sống thoải mái ! Giống Tiên trên đời !
    ( Ngày 2-7-14 )
 
****
Hãy vui hưởng : mình có gì
Đừng thắc mắc tấm lòng người đối xử
Mỗi người ý thích riêng tư
Đi đường, khác hướng ! Về đâu tùy họ !
    ( Ngày 3-7-14 )
****
Hiện giờ, đừng nên bán nhà
Nhờ môi giới, cho thuê ! Trả công người
Tránh được mọi sự nghĩ ngợi
Chia nhau cùng hưởng, mọi người đều vui
    ( Ngày 4-7-14 )
******
XIN ĐỌC TIẾP :  TÂM TÌNH CÙNG BẠN   (PHẦN MƯỜI HAI )