Sunday, January 18, 2015


 2 – TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN MƯỜI BA )  XIN ĐỌC TIẾP :
****
Hy vọng, thành bi đát !
Mình toàn nhận sự thật ! Phũ phàng !
Trên đời vẫn lắm trái ngang ?
Buồn chi cho mệt ! Đừng màng trả ân !?
    ( Ngày 23-9-14 )
****
Mấy ngày, lo lễ giỗ Em
Lăng xăng, mệt mỏi, lại thêm thiếp mời
Cháu Nga, con Trang Hương cưới
Bất ngờ ! Lắm chuyện ! Khóc cươì chẳng ra !
    ( Ngày 24-9-14 )

****
Bây giờ, lo chuyện bán nhà
Bỏ đồ, khá tiếc ! Tuổi già biết sao ?
Tìm nơi mướn nhà, hết chỗ !
Chúa ơi, phù hộ ! Ban cho may lành ..
    ( Ngày 25-9-12 )
****
Nhiều người tụ họp, đông vui
 Cũng trong chốc lát, còn gì nữa đâu ?
Nghĩ suy cho kỹ, trước sau
Chọn cho mình sống : Ngửng đầu, thảnh thơi
    ( Ngày 26-9-14 )
 ****
Em ra đi ! Bỏ Anh lại
Chơ vơ, lạc lõng, đơn côi ! Thật buồn !
Tháng ngày thương nhớ Em luôn
Bao nhiêu kỷ niệm .. Ngập hồn thương đau
    ( Ngày 27-9-14 )
****
Khó tìm được chỗ, thì thôi
Nhà mình cứ ở, có gì phải lo ?
Mọi điều tin Chúa dâng phó
Đêm ngày thanh thản, tự do sống đời
    ( Ngày 28-9-14 )
****
Tránh nhờ vả, tự mình lo lấy
Nên bán nhà, rồi thu xếp sau
Tìm chỗ ở sao cho thoải mái
Vậy là ổn ! Đỡ phải lo nhiều
    ( Ngày 29-9-14 )
****
    Bán nhà sẽ bớt phải lo
Săn sóc, sửa chữa, hư hao trong ngoài
Tìm nơi nào ở vừa ý
Có tiền dễ tính .. Khỏi lụy vào ai

    ( Ngày 30-9-14 )
****
Xảy ra mọi sự trên đời
Không ngoaì Thánh Ý ! Có gì phải lo ?
Bình an, tin Chúa, dâng phó ..
Thảnh thơi sống ! Xin Chúa cho về Trời
    ( Ngày 1-10-14 )
****
Đời này, con phải hy sinh
Chớ ham xác thịt ! Bỏ mình vì Cha
Thế gian mọi sự chóng qua
Chết về hưởng phúc Nước Cha muôn đời
    ( Ngày 2-10-14 )
****
Chúa thương, không bỏ một ai
Dù đầy tội lỗi, Chúa vời trở về
Trước khi họ lìa dương thế
Lòng Chúa độ lượng ! Không hề phạt ai
    ( Ngày 3-10-14 )
****
Chúa ban người đẹp, dễ thương
Để ta chiêm ngưỡng, yêu đương sống đời

Ta luôn nhớ : tạ ơn Trời

Người cha nhân ái ! Suốt đời thương ta

    ( Ngày 4-10-4 )
****
Em yêu đang ở trên trời
Cầu xin Chúa thương cuộc đời riêng Anh
Sống vui, thanh thản, an lành
Chết về cùng Chúa, Em Anh sum vầy ..
    ( Ngày 5-10-14 )
****
Chúa cho con sống ngày nào
Cứ vui hiện tại, đừng lo lắng gì
Phó dâng mọi sự cho Người
An tâm sống, cầu Chúa Trời thương con
    ( Ngày 6-10-14 )
****
Chúa là Thiên Chúa từ bi
Luôn ban ơn xuống, cho người van xin
Chúa thêm cho con đức tin
Cậy trông, phó thác vững tin nơi Người
    ( Ngày 7-10-14 )
****
Chúa yêu thương con suốt đời
Bám theo, lậy Chúa ! Xin Người thứ tha
Bao lần, con đã sa ngã
Xin tha hết ! Người là Cha nhân lành ..
    ( Ngày 8-10-14 )
****
Sinh con, đã cố chăm lo
Chúng nay khôn lớn, tự do vào đời ..
Sống an vui ! Bố rất vui !
Cầu các con sống : suốt đời thiện lương
    ( Ngày 9-10-14 )
****
Tự phải biết lo đời sống mình
Để sao thoải mái, luôn vui mãi
Tự do thanh thản ! Tránh phiền ai
Giờ chết ! Con cầu Chúa : hưởng vinh
    ( Ngày 10-10-14 )

****
Tưởng tìm được chỗ Anh ở
Ai ngờ, bị thiên hạ cố ý lừa !
Khu giải tỏa ! Mình định mua
Cũng may biết được ! Xâu xa lòng người !
    ( Ngày 11-10-14 )
****
Quá buồn ! Hòan cảnh lúc này
Em ơi ! Giúp Anh thảnh thơi tháng ngày
Đơn côi ! Anh sống trên đời
An tâm theo Chúa ! Trước khi về Trời
    ( Ngày 12-10-14 )
  ****
Cám ơn Chúa, cho Cúc về
Chúng mình âu yếm ! cận kề thương yêu !
Giống ngày tha thiết ban đầu
Hai đứa xiết chặt ! Nguyên cầu Chúa thương
    ( Ngày 13-10-14 )
****
Tại mình, thiếu sót chăm lo
Các con lúc chúng còn nhỏ, khi xưa
Vì hoàn cảnh, phải xa nhà ..
Trách cchi chúng ! Không thương ta lúc này ?!
    ( Ngày 14-10-14 )
****
Đừng ham của cải đờI này
Chết đi bỏ hết ! Trắng tay, ích gì !
Lo Linh hồn mình ! Mới quý
Tới giờ Chúa gọi : là đi theo Người !
    ( Ngày 15-10 14 )
****
Chúa cho mình sống hằng ngày
Chẳng còn thiếu thốn ! Sợ gì nữa đây ?
Giữ Hồn trong sạch, thẳng ngay
Phó dâng cho Chúa ! Quyết đi theo Người
    ( Ngày 16-10-14 )
****
Sống theo ý thích, mình muốn
Tránh gây phiền lụy, làm buồn cho ai
Miễn sao : thoải mái, an vui
Tuân theo Thánh Ý ! Về trời mai saau ..
   ( Ngày 17-10-14 )
****
Tại con, có thể vô tình
Đã làm người khác bực mình vì con
Giờ con nghĩ lại .. Thấy buồn !
Thành tâm xin lỗi ! Mở hồn thứ tha ..
    ( Ngày 18-10-14 )
****
Em lìa Anh, một năm rồi !
Một năm, Anh sống đơn côi ! Thật buồn !
Bận tâm : chỗ ở ! Bôn chôn !
Giúp Anh tìm được, để hồn thảnh thơI !
    ( Ngày 19-10-14 )
****
Băn khoăn, chẳng biết giữ gì ?
Bao nhiêu đồ đạc .. Bỏ đi, tiếc hoài !
Bây giờ, Anh phải làm chi ?
Chỉ Anh Em nhé ! Sống vui cuối đời ..
    ( Ngày 20-10-14 )
****
Giúp người cùng khổ, mới khôn
Họ đâu đáp trả, những ơn được nhờ
Công mình chúa sẽ ghi nhớ
Trả cho gấp bội ! Lại cho về Trời
    ( Ngày 21-10-14 )
****
Ai tin Chúa, luôn bình an
Ai sống chân thật, Chúa ban ơn lành
Phải cầu : mọi người trở thành
Là con Chúa ! Hưởng phúc lành đờI sau
    ( Ngày 22-10-14 )
****
 Chuyện tình chúng mình : hai đứa
Bao nhiêu thương mến, thiết tha trải dài !
Bây giờ Em bỏ Anh lại
Tuổi già, lẻ bóng ! Buồn ơi, là buồn !!
    ( Ngày 23-10-14 )
****
Khi cầu xin, tin sẽ thành
Cha luôn ban phước, ơn lành, thứ tha
Những lần con đã ngã sa
Lòng con rộng mở, buông tha cho người
    ( Ngày 24-10-14 )
****
Mình luôn được Chúa thương yêu
Hơn bao người khác, chịu nhiều khổ thân
Chật vật cuộc sống xoay vần
Lo ăn, ở, lo điều cần hộ thân ..
    ( Ngày 25-10-14 )
****
Trẻ còn khỏe mạnh đi chơi
Tuổi già, sức yếu ! Ham gì nữa đây ?
Ở nhà, thoải mái, thảnh thơi
Tìm điều muốn biết .. Cầu Trời chở che !
    ( Ngày 26-10-14 )
 ****
Đừng lo những thứ đời này
Hãy lo chiếm được Nước Trời kiếp sau
Thương người, kính Chúa đứng đầu
Sống trong Chúa ! Chớ làm điều xấu xa
    ( Ngày 27-10-14 )
****
Chớ tin Việt cộng gian tà
Chúng nhiều mánh khóe, dụ ta quay về
Nghe chúng sẽ chết thảm thê !
Dề tin kẻ ác ! Trăm bề khổ thân !
    ( Ngày 28-10-14 )
****
Sống trong thức tỉnh, Chúa Trời
Thình lình Chúa tới, kéo đi theo Người
Khốn cho mình, nếu phạm tội !
Làm sao chịu nổi : Đời đời lửa thiêu ! !
    ( Ngày 29-10-14 )
****
Mỗi người có việc của họ
Đừng tin ai quá ! Làm cho tủi buồn
Đên khi họ chối làm ơn
Lại buồn, hụt hẫng ! Tốt hơn tin mình ..
    ( Ngày 30-10-14 )
****
Các Tông đồ, được Chúa dậy
Mà còn bỏ Chúa ! Trốn chạy trong ngày
Đóng đinh ! Chúa chết, trơ trọi !!
Thương con, yếu đuối, phạm tội nhiều lần
    ( Ngày 31-10-14 )
****
Bạc tiền, nừ giới, của lạ
Chúng hành ta khổ ! Khó mà thoát ra ?
Con thề trước Chúa : hứa chừa
Nhưng rồi tái phạm ! Ngã sa thật nhiều ..
    ( Ngày 1-11-14 )
****
Người xưa, gặp Chúa lần đầu
Đã tin : Chính Chúa cao siêu tuyệt vời
Ngày nay sử sách ghi đầy
Ai không tin Chúa ! Đáng đời, trách ai ?
    ( Ngày 2-11-14 )
****
ĐIỀM BÁO ?
Ba ngày : Thiếu sáng mặt trời
Quyền uy của Chúa ! Tới thời ra tay :
Những ai, tôn kính thờ Người
Chúa ban thưởng, cho về Trời hưởng vui
Thế gian, chấm dứt, đổi đời ??
    ( Ngày 3-11-14 )
****
Chúa thương, muốn cứu mọi người
Họ dù chối Chúa ! Lòng Người rủ thương
Giờ sau hết, cho thấy đường
Cố tâm chối Chúa ! Đáng thương, tại mình !
    ( Ngày 4-11-14 ) 
****
Khi buồn, có Chúa thở than
Người thương che chở, trao ban mọi điều
Chẳng ai giúp đỡ mình nhiều
Chúa là cùng đích cao siêu trông nhờ ..
    ( Ngày 5-11-14 )
****
Một thời, Em rất yêu Anh
Tràn đầy hạnh phúc ! Chân thành bên nhau
Sau ngày “giải phóng” khổ đau !
Sống lang bạt ! Khiến Em mau đổi long !!
                           ( Ngày 6-11-14 )                      
****
Dù ươn hèn, dễ phạm tội
Chúa ơi, thương sót ! Con nài van NgườI
Giúp con quay lại, thống hối
Đừng sa ngã nữa ! Sống đời tốt hơn ..
    ( Ngày 7-11-14 )
****
Chúa ơi, đức tin con yếu
Xin Người thêm sức thật nhiều trong con
Để con nhận biết điều khôn
Sống theo ý Chúa ! Xác hồn an vui ..
    ( Ngày 8-11-14 )
      ****
Dẹp nhà, ngậm ngùi quá !
Kỷ niệm : hai chúng ta
Cố cầm, lệ cứ ứa ..
Đành buông ! Bỏ tất cả !
Coi như : buộc đi xa ..
Em yêu, thương cầu Chúa
Cho Anh luôn an hòa
    ( Ngày 9-11-14 )
****
Vật nào cũng tiếc nhớ
Đầy kỷ niệm yêu đương !
Biết làm sao bây giờ ??
Ngẩn ngơ ! Đi đường mô ?!?
    ( Ngày 10-11-14 )
  ****
Chẳng ai lo cho mình đâu !
Tự suy tính ! Trước, sau .. Cầu Trời
Che chở, nâng đỡ cuối đời
Tìm đường sống ! Thảnh thơi, đủ rồi
    ( Ngày 11-11-14 )
****
Nhiều đồ, mình giữ lại
Dành con, cháu .. Tới nay, đành bỏ !
Chúng chẳng cần ! Đem cho
Hoặc vứt ! Để tự do cuối đời ! !
    ( Ngày 12-11-14 )
****
Lúc naỳ quả thực Anh buồn:
Chơ vơ, lạc lõng, bôn chôn, bơ thờ !
Lặng lẽ, tủi, ngán ! Dọn đồ
Ngày mai Anh sẽ .. Thế nào đâY Em ?!?
    ( Ngày 13-11 -14 )
****
Em cầu Anh bán được nhà
Tìm nơi thích hợp .. Tuổi già an vui
Không mắc bận ! Sống tảnh thơi
Chừng nào Chúa gọi ! Anh đi theo Người
    ( Ngày 14-11-14 )
 ****
Trước đây dọn nhà có đôi
Bây giờ lủi thủi, đơn côi, thật buồn !
Em yêu, về với Anh luôn ?
Đường đời hai đứa chung hồn nghen Em ?
    ( Ngày 15-11-14 )
****
Đồ nhiều quá ! Thấy mà ngán !
Cho dù bỏ bớt, sao vẫn ngổn ngang ?
Lòng người ham muốn, đa mang !
Chúa ơi, giúp con : tránh màng thế gian !
    ( ngày 16-11-14 )
****
Suốt ngày, cặm cụi làm hoài
Gom đồ lại, đóng thành gói
Để rồi nhờ chở đi gởi
Trống nhà, mới bán cho người
    ( Ngày 17-11-14 )
****
Bán xong, liệu bề xoay sở
Tìm chỗ nào tiện, thuê ở, an thân
Rũ sạch gánh ! Chẳng vương bận
Thanh thản sống, để tới gần Chúa hơn
    ( Ngày 18-11-14 )

****

Nay ngày sinh nhật Em yêu
Trên Thiên đàng, Em hưởng nhiều niềm vui !
Hết còn hờn giận lo nghĩ
Em có nhớ Anh nhiều, nơi thế trần ?
    ( Ngày 18-11-14 )
****
Khi cần, đâu ai giúp đỡ
Tự lo liệu, làm sao tùy mình
Vui, buồn chấp nhận, làm thinh
Ráng chịu ! Chỉ có mình mình thôi !
    ( Ngày 19-11-14 )
****
Chở đồ tới kho, mình thuê
Trả tiền, khỏi nghe con kể công hoài !
Tự lo, tránh phiền con cái
Cuối đời thoải mái ! Chờ ngày Chúa kêu
    ( Ngày 20-11-14 )
  ****
Tạm yên, vấn đề đồ đạc
Mấy ngày qua, Anh khá mệt, lo nhiều
Em cầu Chúa, nhà bán mau
Anh tìm được chỗ ở đâu, an lành
    ( Ngày 21-11-14 )
****
Đội ơn Chúa ! Cám ơn Em
Em cầu Chúa thương Anh them an lành
Mọi việc theo với ý Anh
Chờ nhà bán được ! Là thành ước mong
    ( Ngày 22-11-14 )
****
Bán nhà xong, đi lang thang
Nơi nào thích ..Trong vài tháng, trở về
Tìm chỗ ở, nơi có thể
Thảnh thơI sống ! Lo hồn về với Cha !
    ( Ngày 23-11-14 )
****
Tính vậy, thấy đỡ tốn
Nghĩ lại, không được ổn !
An cư xong, trước đã
Rồi tính tới chơI xa
Như vậy, mới thư thả
Bây giờ, sống riêng ta !
    ( Ngày 24-11-14 )

****
Trời mưa rả rich cả ngày
Cũng may sách giấy ướt, lấy đi rồi
NGồi buồn, cầu Chúa, ngày mai
Thương con che chở, an vui cuối đời
    ( Ngày 25-11-14 )
****
Bỏ đi những thứ ít cần
Cho lòng thanh thản, để gần Chúa hơn
Cậy trông, cầu Chúa ban ơn
Cho con yêu Chúa ! Xác hồn aan vui !
    ( Ngày 26-11-14 )
****
Khi cần, khó ai nâng đỡ !
Trần thân xoay sở, tự lo mọi bề
Đừng dễ tin ! Sẽ thảm thê
Đắn đo mọi chuyện ! Ai chê, mặc người
    ( Ngày 27-11-14 )
****
Suy nghĩ, tìm sống riêng tư
Tin người quá ! Thường gặp nhiều buồn đau !
Mỗi người cảnh huống khác nhau
Nương theo hoàn cảnh ! Nguyện cầu Chúa thương
    ( Ngày 28-11-14 )
****



Nay Anh soạn lại giấy tờ

Bao người thân mến, hiện giờ đi đâu ?

Mình Anh lủi thủi, tủi, rầu !

Sự đời biến chuyển ! Ai sầu hơn ai ?

( Ngày 29-11-14 )

****

Em yêu, cầu Chúa thương Anh

Cuối đời, an hưởng yên lành !

Chừng nào Chúa gọi, Anh đi

Đem hồn trả Chúa ! Về nơi Vĩnh hằng !

( Ngày 30-11-14 )

****

Ngày lễ Tạ ơn năm nay

Lủi thủi sống, tưởng không ai doái hoài

Gần trưa, mời sang Tuấn, Mai

Ăn trưa thân ái, an vui cả nhà !

Trở về tiếp tục dọn nhà ..

Cầu xin mọi sự như la` ước mong

( Ngày 1-12-14 )

****

Bao người làm ơn cho tôi

Lãng quên, biệt tích ! Đâu rồi, giờ đây ?

Bồi hồi, súc động, nhớ lại ..

Chẳng còn gặp được những người làm ơn ?

( Ngày 2-12- 14 )

****

Nghĩ cùng, chẳng nên đi rông

Tốn tiền, mệt nhọc ! Cũng không ích gì ?

Chi bằng, ở nhà thoải mái

Tự do, thanh thản ! Chẳng ai phiền hà !

Tuổi mình cũng đã về già

Đọc sách, tìm hiểu .. Hơn là chơi xa ?

( Ngày 3-12-14 )

****

Bán nhà xong, lo kiếm nơi

Chỗ nào hợp, sẽ tính lại : mua, thuê ..

Miễn sao tìm thấy vui vẻ !

Sống theo ý Chúa ! Về Trời kiếp sau !

( Ngày 4-12 -14 )
****

Tưởng Anh đi trước

Ý Chúa khó biết ?

Em về Thiên quốc

Chia lìa, cách biệt !

Em cầu cho Anh trên đời

Sống theo ý Chúa ! Về Trời cùng Em

( Ngày 5-12-14 )

****

Nhớ rằng, tự lo cho mình
Chẳng ai giúp mình hết tình được đâu
Đời ai cũng sống riêng tư
Phải lo để sống ! Chẳng trừ một ai ?
( Ngày 6-12-14 )
****
Bận tâm lo lắng làm chi ?
Sống sao thoải mái, thảnh thơi cuối đời
Phó dâng mọi sự chúa Trời
Chừng nào Chúa gọi : con đi theo Người
( Ngày 7-12-14 )
****
Làm gì cũng nhớ tới Chúa !
Chẳng còn ái ngại, lo xa, lo gần
Chúa ban mọi sự khi cần
Phó dâng : hồn, xác ! Bình an sống đời
( Ngày 8-12-14 )
****
Cháu về phụ ngoại don đồ
Thu hoài còn mãi ! Nhiều đồ trong kho
Gom lại, rồi chở đi cho
Vùi chôn kỷ niệm ? Buồn so, một mình !
    ( Ngày 9-12-14 )
****
Trên đời mọi thứ đổi thay ?
Biết vậy, vẫn nhớ ! Bỏ đi, vẫn buồn !
Em cầu : Anh sống vui hơn
Những ngày còn lại .. Xác hồn thảnh thơi
    ( Ngày 10-12 -14 )
****
Ngày lễ Mẹ, những năm xưa
Hai đứa nghỉ phép, về qua Sài gòn
Sum họp bạn bè, bà con ..
Năm nay chia cắt ! Có còn ai đâu ?
Mình Anh trơ trọi, u sầu !!
    ( Ngày 11-12-14 )
****
 
Cầu xin những ngày còn lại
Bình an sống ! Đừng ai quấy phiền
Trả hồn cho Chúa ưu tiên
Cố bám theo Chúa ! Lên Thiên đàng
    ( Ngày 12-12-14 )


****
Đồ sao còn lại quá nhiều
Thu hoài không hết, ở đâu ra hoài ?
Một mình ngán ngẩm, mệt nhoài !
Sống lâu gom góp, chất đầy vô kho !
    ( Ngày 13-12-14 )
****
Nhừng ngày còn sống, mong gì ?
Phải chăng của cải, hưởng vui thế trần ?
Chán chường, mệt mỏi, xác thân !
Tìm vui trong Chúa ! Bình an, về Trời !
 Đó là cùng đích cuối đời
    ( Ngày 14-12-14 )

****

“ Sale” đồ ! Vừa bán, vừa cho

Bao nhiêu công sức, đành bỏ đi thôi !

Tiếc chi, rũ sạch cho rồi

Có người phụ, tạ ơn Trời giúp con ..

    ( Ngày 15-12-14 )

****

Dù ai bàn tính thế nào

Phải suy nghĩ kỹ ! Làm sao hợp mình

Chẳng ai giúp được hết tình

Qua bao sự việc .. Giúp minh học khôn ?

    ( Ngày 16-12-14 )

 ****

Lẻ loi, bố buồn ! Mẹ đi !
Lại thêm tuổi đời thay đổi bất thường
Bố xin lỗi ! Con, cháu thương
Đừng buồn Bố ! Bố tìm đường an thân ..
    ( Ngày 17-12-14 )
****
Năm giờ, trời đã tối mù !
Mây giăng, gió lạnh, âm u về chiều !
Chúa ơI ! Xin ban ơn nhiều
Những ngày còn lại, mọi điều an vui ..
    ( Ngày 18-12-14 )

****
Bỏ nhà, tĩnh tâm, ba ngày
Dòng Chúa Cứu Thế, hải ngoại, Houston
Để lo trả Chúa linh hồn
Khi nào Chúa gọi, là con đi liền …
    ( Ngày 19-12-14 )
****
Cố quên công việc thường ngày
Xét mình, cầu nguyện, nghe lời giảng, khuyên
Để tìm hiểu : đường nào nên
Theo đó để sống ! Được lên Thiên đàng ..
( Ngày 20-12-14 )
****
Tĩnh tâm, kết thúc hôm nay
Thăm Em ngoài nghĩa địa ! Ngay trong ngày
Thổn thức, súc động, lệ rơi !
Em cầu Chúa thương, cuối đời của Anh ..
( Ngày 21-12-14 )
****
Có gì phải lo nữa đây ?
Chúa là tất cả, nguồn vui con rồi
Buồn, vui, sướng, khổ trên đời
Sống dâng Chúa ! Chết về Trời kiêp sau !
( Ngày 22-12-14 )
****
Đức, Lan về nhận mộ bia
Đặt trên mộ mẹ, bằng đá, khắc hình
Dấu ghi : Ơn nghĩa, đáp tình ..
Em cầu Chúa ! Thương gia đình .. Nghen Em
( Ngày 23-12-14 )
****
Chúa cho con, sớm bán nhà
May lành mọi sự ! Thế là an vui ..
Con dâng Chúa : đời còn lại
Vui, buồn, sướng, khổ ! Bước đi theo Người
( Ngày 24-12-14 )
****
Em yêu, chúng mình cùng đi
Austin, để dự lễ, chiều nay, Chúa sinh
Sum họp Đức- Lan gia đình
Anh tìm hơi ấm ! Nghĩa tình cháu, con
    ( Ngày 25-12-14 )
****
Lễ về, con cháu mở quà
Mà mình chẳng có mua quà cho ai !
Mất Em ! Anh mất hết rồi
Chẳng còn tâm trí ! Cho ai quà gì ?
Anh buồn, suy nghĩ, cũng kỳ ??
    ( Ngày 26-12-14 )
****
Quì đây, con dâng Chúa
Tội con phạm ! xấu xa
Xin Người thương thứ tha
Nhận con lại ! Lậy Cha
Giúp con đừng ngã sa
    ( Ngày 27-12-14 )
****
Trở về với Chúa, tìm vui
Xa dương thế ! Chốn đua đòi : hơn, thua !
Từ đây, giã biệt ! Về nhà
Tin cậy tình Chúa ! tuổi già ra đi ..
    ( Ngày 28-12-14 )
****
Một mình sống, hưởng thảnh thơi
Chẳng ai phiền lụy, chẳng ai quấy rầy !
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
An vui sống ! Tìm về trời kíêp sau ..
    ( Ngày 29-12-14 )
****
Giã từ tất cả ! Tiếc chi !
Để hồn thanh thản, cuối đời an vui ..
Chỉ còn có Chúa thương thôi
Cứ dâng tất cả ! Bước đi theo Người ..
    ( Ngày 30-12-14 )

****

Có người gọi, muốn coi nhà

Nhưng mình lại ở khá xa, lúc này

Chúa cho con, gặp được may

Nhà bán sớm ! Hưởng an vui tuổi già !

    ( Ngày 31-12-14 )

****

Ở nhà con, ít ngày

Chờ khám xe xong, mình lại về

Lo thu nhà gọn ghẽ

Đồ còn lại, chắc sẽ đem cho ..

Dâng Chúa ! Chẳng phải lo !

    ( Ngày 1-1-15 )

****

Chúa thương con, sống tự do !

Muốn đi, muốn ở, lúc nào, tùy nghi ..

Chẳng ai ràng buộc điều chi

Sống như vậy, còn ước chi bây giờ ??

    ( Ngày 2-1-15 )

****
Hôm nay, đi với con
Ăn xong, tới hãng, chọn xe mua
43 ngàn : Acura ..
Ký giấy, lấy xe ra, chạy về
Vội vàng ghé xem lễ
Cầu xin mọi điều vui vẻ !
    ( Ngày 3-1-15 )
****
Cùng con uống rượu cuối năm
Chúc mừng năm mới, làm ăn may lành !
Cầu mong ước muốn đạt thành
Sống luôn hạnh phúc ! Sức mạnh giẻo giai !
    ( Ngày 4-1-15 )

****
Sao con lại quá lo âu ?
Cha bên cạnh, con không cầu, không xin ?
Tại con còn yếu đức tin
Chúa ơi, thêm sức con tin nơi Người ..
    ( Ngày 5-1-15 )
****
Em đâu muốn bỏ Anh đi !
Chắc là ý Chúa, ngăn hai chúng mình
Đã yêu thì phải hết tình
Vâng theo Thánh ý ! Chúng mình cầu xin ..
    ( Ngày 6-1-15 )
****
Muốn không làm phiền tới ai
Phải tìm chỗ ở, mướn lại là xong
Sống mình thoải mái, thong dong
Tin yêu dâng Chúa ! Sống trong tình Người !
    ( Ngày 7-1-15 )
****
Tự tìm cách sống, hưởng vui !
Tránh nhờ vả, dù với ai, cũng phiền !
Nếu cần, phải biết dùng tiền
Sống sao thoải mái ! Tìm lên Thiên đàng ..
    ( Ngày 8-1-15 )
****
Đêm nay, nhiệt độ đông đá
Ngoài trời khá lạnh ! Trong nhà cũng lo
Vặn vòi cho nước chảy nhỏ
Tránh làm bể ống nước vô quanh nhà ..
    ( Ngày 9-1-15 )
****
Mướn nhà, đỡ phải lo xa
Hư hao, sửa chữa ! Xảy ra bất thường
Mình thuê ở, bán nhà xong
Đỡ lo, thoải mái, thong dong tuổi già ?
    ( Ngày 10-1-15 )
****
Đừng chê ai, cách vội vàng
Mỗi người đều khác, chọn đàng để đi ..
Sinh ra ? Là do ý Trời
Tìm đàng sống, chính từng người phải lo ..
    ( Ngày 11-1-15 )
****
Học người : đức tính dịu hiền !
Tránh gây tranh cãi, lụy phiền một ai !
Giúp ai được, đừng ái ngại
Làm vì Chúa ! Nâng đỡ người sống chung ..
    ( Ngày 12-1-15 )

****

Con thương bố,đón đi lễ

TRời mưa, hơi lạnh, lễ về đi ăn

Cầu xin nhà bố sớm bán

Đỡ còn bận rộn ! Bình an tuổi già ..

    ( Ngày 13-1-15 )

****

Chúa ơi ! Ban con an lành

Những ngày còn lại, đạt thành ước mong

Cửa nhà, xếp đặt mau xong

An tâm sống, hưởng thong dong cuối đời

Con xin mau được về Trời ..

    ( Ngày 14-1-15 )

****

Nay nhà đã bỏ lên bán

Cầu xin Chúa ! Ban bình an mọi điều

Có giờ, tìm Chúa tình yêu

Sống vui, phó thác ! Kiếp sau về Trời

    ( Ngày 15-1-15 )

****

Chúa ơi! Con quá dại khờ

Xin Người soi sáng, đường nào con đi ?

Con dâng tất cả Chúa Trời !

Mẹ thương dẫn dắt, con đi đúng đường

    ( Ngày 16-1-15 )

****
Chúa cho con sớm bán nhà
Bớt lo nghĩ, sống tuổi già an thân !
Thảnh thơi, thoải mái tinh thần ..
Chúa là nguồn cội ! Con cần náu nương
    ( Ngày 17-1-15 )
****
Mình sao nóng tính, ích gì ?
Thấy điều ngang trái, cứ hay phê bình ?
Từ nay, cố gắng làm thinh ..
Gây chi phiền phức ! Bực mình, mất vui ?
    ( Ngày 18-1-15 )
****


Tạ ơn Chúa ! Đã thương con
Có người trả giá nhà, hơn dự trù
Xin cho mọi sự thuận chiều
Tìm về bên Chúa ! Mọi điều phó dâng ..
    ( Ngày 19-1-15 )
****
Cám ơn Em, cầu Chúa thương
Cho Anh đạt được đoạn đường ước mong
Từ nay Anh cố sống trong
Tình thương của Chúa ! Đợi trông về Trời
    ( Ngày 20-1-15 )



****
Tưởng nhà bán được, có giá
Nay nghe, họ lại không mua nữa rồi ?
Phó dâng tất cả Chúa Trời
Xin thương che chở ! Sống đời thảnh thơi
     ( Ngày 21-1-15 )
****
Nhiều người gọi tới coi nhà
Chẳng nghe ai, trả giá mua ?
Đừng lo, cứ sống thong thả
Cứ dâng Chúa ! Cần gì mà bận tâm ?
    ( Ngày 22-1-15 )

****

Cám ơn Em, trả xong nhà

Giờ Anh thoải mái, vậy là ít lo

Muốn luôn vui vẻ, tự do

Sống theo Thánh ý ! Chúa cho về Trời

    ( Ngày 23-1-15 )

****

Thích gì, ước muốn điều chi

Chẳng ai cản trở, chẳng ai phiền hà

Tự do, thoải mái mình ta

Sống như vậy, còn kêu ca cái gì ??

    ( Ngày 24-1-15 )
  ****
Hơn tuần nay, chẳng nghe ai

Nói về nhà bán, cũng hơi thấy buồn !

Mẹ ơi, xếp đặt giúp con

Êm xuôi mọi chuyện ! Hết còn bận tâm

    ( Ngày 25-1-15 )

****

Bằng lòng : hiện có những gì

Rồi dâng Chúa ! Sống thảnh thơi, vui cười

Những ngày còn lại cuối đời

Bám theo Chúa ! Tìm về Trời kiếp sau ..

    ( Ngày 26-1-15 )
  ****
Sống vui hay khổ, do mình ?
Độc thân, chung sống, chia tình với ai
Đều do ý thích mỗi người
Chọn cho đúng, sẽ thảnh thơi hơn đời
    ( Ngày 27-1-15 )
****
Cuộc đời : sướng, khổ đan chen
Là người ai cũng : nhiều phen khóc, cười !
Hơn nhau, do ở mỗi người
Tìm ra cách sống ! Thì đời vươn lên ..
    ( Ngày 28-1-15 )


****
Mẹ ơi ! Giúp con bán nhà
Thảnh thơi, buông xả ! Tuổi già an vui
Dùng giờ tìm Chúa ! Xin Người
Thứ tha, che chở con đi về Trời …
    ( Ngày 29-1-15 )
****
Bận tâm lời nói làm gì !
Mỗi người mỗi ý ! Góp lời, cứ nghe
Tự mình cân nhắc, nặng nhẹ
Đúng thì làm, trái lại để ngoài tai ..
    ( Ngày 30-1-15 )
****
Già yếu, bịnh tật, cô đơn ..
Nhiều người phải chịu ! Cháu con chối từ
Cầu xin cho họ luôn giữ
Lòng tin nơi Chúa ! Bớt đau, tuỉ, buồn !
    ( Ngày 31-1-15 )


****

Con tin Mẹ sẽ cho con

Cách nào, tùy ý Mẹ chọn, êm xuôi

Hoàn thành xong việc, tháng hai

Vững tâm tìm Chúa ! Con đi theo Người

    ( Ngày 1-2-15 )

****

Tháng hai, nhà vẫn chưa bán

Con tin mãi tình chứa chan Mẹ hiền

Thương con, đùm bọc triền mien

Đời luôn có Mẹ, theo liền ủi an …

    ( Ngày 2-2-15 )

****
Ngày 2-2-62
Thẹn thùng, hai đứa, e ngại, gần nhau !
Tâm đầu, ý hợp, thương yêu ..
Nay, Anh buồn quá ! Em đâu mất rồi ?!
    ( Ngày 2-2-15 )
****
Lời bàn, ai cũng nói hay !
Bước vào thực tế, khó ai thực tình
Giúp mình ?! Trơ lại một mình !
Biết lo, tự liệu ! Để mình sống vui ..
    ( Ngày 3-2-15 )
****
Em cầu, sớm bán nhà xong
Tìm nơi ở, miễn thong dong cuối đời
Dành giờ theo Mẹ, Chúa Trời
Thảnh thơi sống, Anh về trời với Em ..
    ( Ngày 4-2-15 )


****

Mẹ thương, con sớm bán nhà

Tìm nơi nào ở, miễn là thảnh thơi

Dùng giờ bên Mẹ, nghỉ ngơi

Kính yêu Chúa ! Lo về trời kiếp sau

    ( Ngày 5-2-15 )

****

Em xa rồi ! Mãi thương nhớ !

Tuổi già, lạc lõng, chơ vơ, thật nhiều

Cả ngày, Anh nhớ, đăm chiêu !

Làm sao bớt cảnh cô lieu ? Lậy Trời !

    ( Ngày 6-2-15 )



****
Sống mình : tự do, thoải mái
Muốn làm gì, chẳng sợ ai phiền hà !
Muốn đi, hay thích ở nhà
Chẳng ai cản, đều do ta tự làm ..
    ( Ngày 7-2-15 )
****
Hết còn lo lắng kiếm tiền
Hàng ngày vui sống, thản nhiên, nhìn đời
Tránh nơi tranh cãi, đua đòi
Trả hồn cho Chúa ! Chết đi về trời ..
    ( Ngày 8-2-15 )
  ****
Tránh đừng tranh cãi làm chi
Tìm đường chân thật, thấy phải mình đi !
 Người khôn : Suy ngắm, đất, trời ..
Do ai tạo dựng ? Chúa Trời quyền uy !
    ( Ngày 9-2-15 )
****
Vững tin Chúa ! Đừng lắng lo
Những gì thiếu, Chúa ban cho khi cần
Sống vui, thanh thản, an nhàn
Giờ nào con chết ? Bình an theo Người
    ( Ngày 10-2-15 )


****

Cám ơn Mẹ, có mấy người

Hẹn coi nhà, sáng thứ bảy, cầu mong

Họ mua, thu xếp cho xong

Con tìm chỗ, sống thong dong cuối đời !

    ( Ngày 11-2-15 )

****

Mẹ ơi, che chở đời con

Những ngày còn lại, sống luôn theo Người

Làm lành, kính Chúa, giúp đời

Chết về vớI Mẹ ! Lên trời hưởng vui ..

    ( Ngày 12-2-15 )

****

Con tin, Mẹ sẽ giúp con

Bán xong nhà, được vẹn tròn ước mong

Từ nay, con sống thong dong

Tìm yêu Chúa ! Vững cậy trông nơi Ngài

    ( Ngày 13-2-15 )

****

Hãy vui : những gì hiện tại

Cũng đừng e ngại ngày mai
Những gì xảy tới tương lai
Đều do Chúa ! Tuân ý Người ! Sống vui ..
    ( Ngày 14-2-15 )
 
****
Cám ơn Chúa ! Tới giờ này
Chúa thương con sống tháng ngày thong dong
Bận tâm con, cháu đã xong
Chúng đều tự lập ! Chẳng mong gì mình ..
    ( Ngày 15-2-15 )
****
Nên mình, cố tránh gây phiền
Các con, cháu ! Sống vững tin Chúa Trời
An tâm, che chở của Người
Lòng thanh thản, chết cầu đi về trời ..
    ( Ngày 16-2-15 )


****

Chính vì Chúa đã thương con

Không ai về ở .. nên con bán nhà

Mọi điều êm thắm, diễn ra

Để con thoải mái, tuổi già an vui !

    ( Ngày 17-2-15 )

****

 Nhiều người toí coi nhà

Chẳng nghe ai, mở lời

Muốn mua, hay trả giá !

Mọi sự ! Con dâng Cha ..

    ( Ngày 18-2-15 )

****

Tết buồn ! Lại nhớ quê xưa

Nhưng còn Việt cộng, ta chưa thể về

Cầu Trời, mau đạt lời thề

Diệt tiêu lũ cộng ! Để về thăm quê
**
Đâu còn người yêu, đón đưa
Để về vui tết quê nhà năm xưa !
Xa quá ! Cách biệt, chia lìa
Đơn côi, lẻ bóng, mình ta chốn này ?
    ( Ngày 19-2-15 )
****
Tết về, thiên hạ lăng xăng
Chạy lo những thứ, cho bằng người ta
Nhiều cảnh túng cực, sót sa !
 Thiếu ăn thiếu mặc, không nhà, bơ vơ !
Đời sao lắm cảnh hững hờ !
Thờ ơ, bỏ mặc ! Trẻ thơ, bụi đời !!
**
Mình ta, đón Tết tại nhà
Lệ rưng ! Cầu nguyện : “Lậy Cha trên trời
Xin thương che chở mọi người
Được luôn thoải mái, an vui trên đời ..
    ( Ngày 20-2-15 )
 
****
Cứ dâng mọi sự cho Chúa
Buồn, vui con gặp, tất cả, đừng lo
Cần gì, Mẹ xin Chúa cho
An tâm, vui sống ! Con lo về trời ..
    ( Ngày 21-2-15 )
****
Tháng ngày thoải mái, tự do
Sống trong tình Chúa ! Chẳng lo lắng gì
Yếu đau, mạnh khỏe vui tươi
Giờ nào Chúa gọi ! Con đi theo Người
    ( Ngày 22-2-15 )


****

Cửa nhà, nghĩ ngợi làm chi ?

Chúa cho mạnh khỏe, sống vui đủ rồi

Phó dâng mọi sự Chúa Trời

Sống theo Thánh ý ! Chết đi về trời ..

    ( Ngày 23-2-15 )

****

Giống như người thường, Chúa sống ..

Bên cha mẹ, suốt cuộc đời ấu thơ ..

Chẳng nhờ quyền phép bất ngờ

Theo gương Chúa ! Bỏ ước mơ “hơn người”

    ( Ngày 24-2-15 )

****

Nguyện cầu Chúa, ban ơn lành
Giúp con mau chóng đạt thành ước mong
Những ngày còn lại thong dong !
Sống tìm Chuá ! Về thiên đường, kiếp sau
    ( Ngày 25-2-15 )
****
Biết bao cảnh đẹp thiên nhiên
Con người khám phá, cảnh tiên trên đời
Nếu không bởi Đức Chúa Trời
Do đâu mà có ? Tuyệt vời thế kia ?
Hạng người : kiêu ngạo, điêu ngoa
Bảo rằng, mọi vật tạo ra .. tự mình !?
Đúng là lũ ngốc ! Đáng khinh !!
    ( Ngày 26-2-15 )
 
****
Còn nhiều người tốt trên đời
Tại ta chưa gặp được người từ tâm !
Việc nào phải, hãy cố làm
Sống như vậy, luôn hướng tâm về trời
Cảm thấy, sống chết thảnh thơi ..
    ( Ngày 27-2-15 )
****
Hãy vui : những gì đang có
Đó là hạnh phúc ! Chúa cho riêng mình
Đừng mơ “xa lắc, linh tinh !”
Sống trong Chúa ! Giữ hồn linh ngay lành
    ( Ngày 28-2-15 )


****

Tháng hai, đã hết rồi

Mẹ thương : Giúp như lời cầu xin ..

Để con thêm niềm tin

Tìm Chúa ! Ngước nhìn lên Mẹ hiền !

    ( Ngày 1-3-15 )

****

Tại nhà, đồ đạc để bừa !

NgườI xem ái ngại ! Chưa mua, do mình ?
Nghe trách ! Chỉ biết lặng thinh
Đâu ai tận lực phụ mình ? Ráng lo !
    ( Ngày 2-3-15 )

****
Tiền nhà, Em đã trả xong
Anh không lo, sống thong dong tháng ngày
Nếu nhà bán sớm thì hay
Rũ sạch ! Hưởng vui cuối đời, Anh đi !
    ( Ngày 3-3-15 )
****
Bỏ đi, những thứ linh tinh
Để sống thanh thản, hồn linh nhẹ nhàng
Theo Chúa để vào thiên đàng
Sống vui, thoải mái ! Thênh thang về trời
    ( Ngày 4-3-15 )


****
Mẹ thương, xếp đặt cho
Những ngày sống, không lo lắng nhiều
Con tìm Chúa tình yêu
Thanh thản sống ! Mọi điều phó dâng !
    ( Ngày 5-3-15 )
****
Hưởng vui, những gì đang có
Cám ơn Chúa ! Đừng lo lắng chi
Tin Chúa ! đâu còn lo gì
Thảnh thơi sống ! Chết đi theo Người
    ( Ngày 6-3-15 )


****

Người khôn : Tin có Chúa Trời

Quyền uy tột đỉnh ! Mọi loài tuân theo

Kẻ nào kiêu ngạo, tự cao

Chối từ ? Sẽ khổ, khóc gào kiếp sau !!

    ( Ngày 7-3-15 )
****
Đúng là có quỉ trên đời
Chính thần kiêu nạo, Chúa Trời phạt xưa
Nay chúng cám dỗ, phỉnh lừa
Người dương thế ! Ta lánh xa tà thần …
    ( Ngày 8-3-15 )
****
Giúp con hiểu Thánh ý Cha
Sống theo đó ! Gặp phong ba chớ sờn
Cầu xin để Chúa ban ơn
Tuân theo Thánh ý ! Hồn luôn an bình !
    ( Ngày 9-3-15 )
****
Sinh ra, nhận kiếp con người
Mấy ai thoát được, cuộc đời gian trân ?
Hơn nhau, tìm hiểu, chấp nhận
Vượt qua nghịch cảnh ! Bản thân hơn người
    ( Ngày 10-3-15 )
 
****
Ai cười, chê trách, mặc ai
Ta luôn tin Chúa ! Suốt đời, phó dâng
Những gì xảy tới, xin vâng !
Chúa thêm con sức ! Theo đường đó đi
    ( Ngày 11-3-15 )
****
Sống mình, thỏai mái, tự do
Chẳng ai phiền lụy, chẳng lo ai buồn
Thích gì, làm theo ý muốn
Tránh lệ thuộc ! Để xác hồn thảnh thơ !
    ( Ngày 12-3-15 )


****

Không đau, mạnh khỏe hàng ngày

Cần gì, có thể mua ngay để xài
Cuộc sống, thoải mái hơn ai
Tạ ơn Chúa ! Vì tình Ngài thương con
    ( Ngày 13-3-15 )
****
Bình tâm, những việc thình lình
Xảy ra răc rối, cho mình mỗi khi
Đắn đo, im lặng, nghĩ suy ..
Mới nên phản ứng ! Tránh đi lỗi lầm !
    ( Ngày 14-3-15 )
****
Mỗi người, tìm hiểu cuộc đời
Đường nào chính đáng, chọn đi cho mình
Tin Trời là Đấng Thần Linh
Sống luôn hạnh phúc ! Hồn linh nhẹ nhàng
    ( Ngày 15-3-15 )
****
Xin Mẹ, xếp đặt cho con
Từ nay được sống, không còn lo chi
Theo Thánh ý ! Sống thảnh thơi
Chừng nào Chúa gọi ! Con đi theo Người
    ( Ngày 16-3-15 )
****
Hãy luôn tin Chúa hàng ngày
Mỗi khi thất vọng, đắng cay, đau buồn
Nhớ rằng : Chúa lắng nghe luôn
Âm thầm Chúa hỏi :”Con muốn xin gì ?”
Đừng e ngại, cứ nói đi ..
    ( Ngày 17-3-15 )
****
Nhiều người hẹn tới coi nhà
Họ xem mau lẹ, chắc là không mua ?
Bỏ đi, đừng bận tâm nữa
Dâng Chúa mọi sự ! Lòng ta an lành !
    ( Ngày 18-3-15 )
  ******
 2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN MƯỜI BỐN ) XIN ĐỌC TIẾP :