Wednesday, March 18, 2015

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN 14 ) XIN ĐỌC TIẾP

  2 -TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN MƯỜI BỐN ) XIN ĐỌC TIÊP" 
:
****


Ai thương giúp lúc hoạn nạn
Mới là người đáng quí : bạn thân ta
Còn ai lăng xăng, vội vã
Lúc ta thành đạt ! Chỉ là .. người quen !
    ( Ngày 19-3-15 )
****
Ăn rồi, thư thả một mình
Trước sân, tản bộ, làm thinh, nhìn trời
Biết Em đang ở trên ấy
Nhìn Anh ! Không nói một lời .. là sao ?
    ( Ngày 20-3-15 )


****

Hai người đang sống chung nhau

Ra đi bỏ lại ! Người sau thật buồn !

Chia ly ! Mắt lệ, đẫm tuôn !

Khó mà ngăn được ! Mãi luôn khóc thầm !

    ( Ngày 21-3 -15 )

****

Thương Anh, cầu Chúa, Em ơi !

Xin cho mọi sự, an vui ! Mong chờ

Những ngày còn lại chẳng lo

An tâm Anh sống ! Cầu cho về trời !

    ( Ngày 22-3-15 )

****
Nhận chân mọi việc trên đời
Khi cần tới, khó thấy ai giúp mình ?
Nói năng, thân thiết hết tình !
Toàn là hứa quậy ! Lặng thinh, phớt lờ !
( Ngày 23-3-15 )
****
Mỗi người đều có nhu cầu
Bận tâm lo sống ! Còn đâu ngày giờ ?
Giúp ai những chuyện bất ngờ
Hiểu như vậy, đừng bao giờ trách ai !
( Ngày 24-3-15 )


****
Bao người con biết, chết rồi !
Giã từ dương thế, lìa đời ra đi ..!
Nếu tin Chúa, họ về trời
Còn không ! Chẳng biết họ đi nơi nào ?
    ( Ngày 25-3-15 )
****
Nhân từ, độ lượng Chúa thương
Luôn mời gọi, kẻ bất lương trên đời !
Giơ tay, Chúa cứu từng người
Họ từ chối, chết về nơi cực hình !?!
Tất cả, đều do chính mình ..
    ( Ngày 26-3-15 )


****
Chúa đưa tông đồm lên núi
Biến hình sáng láng ! Ba người hoảng kinh
Họ nghe rõ tiếng Thần linh :
“Con Ta yêu dấu ! Tôn vinh danh Ngài !”
    ( Ngày 27-3-15 )
****
Nhiều lần, có chứng từ trời :
“Giêsu là Chúa, quyền uy ! Giáng trần !”
Vì thương, muốn cứu toàn dân ..
Ai không tin ! Trầm luân, đáng đời !!
    ( Ngày 28-3-15 )


****
Xin Mẹ : xếp đặt giúp con
Nhà cửa, mọi thứ, không còn bận chi
Thảnh thơi sống ! Lo về trời
Tìm về với Chúa ! Xin Người thứ tha
    ( Ngày 29-3-15 )
****
Nhiều người bận việc hàng ngày
Để lo cuộc sống an vui gia đình ..
Tạ ơn Chúa ! Còn phần mình
Hét lo công viêc mưu sinh ! An nhàn !
    ( Ngày 30-3-15 )


****
Việc mình, hãy cố lo lấy
Tránh nhờ vả, chẳng mấy ai thực tình
Có khi họ muốn giúp mình
 Cũng suy tính .. Rồi lặng thinh ! Chối từ
    ( Ngày 31-3-15 )
****
Mỗi lần gặp phải rủi ro
Nhờ ai giúp đỡ, cũng khó tìm ra ?
Chỉ còn lặng lẽ cầu Cha :
“Giúp con, lậy Chúa ! Vượt qua dàng “
    ( Ngày 1-4-15 )
****
Thời gian, thay đổi tuổi đời ?
Sống sao thích hợp ! Tìm vui, tùy người
Miễn sao thoải mái, thảnh thơi
Thì ta chọn ..Nên tránh nơi “đua đòi !”
    ( Ngày 2-4-15 )



****
Nhiều việc trái ý, xảy ra ..
Nguyện cầu, chẳng được ! Như là, Chúa quên ?
Thấy buồn, chán nản, nhiều phen !
Kiên trì cầu nguyện, hay nên làm gi ?
Lậy Chúa ! Xin Người thương chỉ ..
    ( Ngày 3-4-15 )
****
Cầu hoài, mà chẳng được gì !
Con kiên trì, đừng nản chí, rồi bỏ
Vững lòng : Tin, cậy ! Chớ lo
Chúa quyền phép ! Người sẽ cho hơn nhiều ..
    ( Ngày 4-4-15 )


****
Chúa nhân từ ! Dậy yêu đương ..
Bị đời kết án ! Thảm thương, nhục hình !
Lậy Chúa : Cứu các hồn linh
Kẻo sa hỏa ngục ! Cực hình kiếp sau ..
    ( Ngày 5-4-15 )
****
Con không dự lễ chiều nay :
Nhớ ngày Chúa chết ! Đắng cay thuở nào
Đi đêm, xe chạy, con sợ
Ở nhà thương Chúa ! Ngẩn ngơ, khóc hoài
    ( Ngày 6-4-15 )


****
Một mình, tự lo để sống
Đừng lệ thuộc ! Mới thong dong trên đời
Tránh nhờ, dù bất cứ là ai ..
Mới không phiền lụy ! Thảnh thơi tuổi già
    ( Ngày 7-4-15 )
****
Thích gì, hãy cứ làm đi ..
Rông chơi, ăn uống .. Kiêng kỵ, ích gì ?
Tuổi mình cũng sắp lìa đời
Cần tu sửa .. Xin Chúa Trời đón con !
    ( Ngày 8-4-15 )


****
Chạy xe : Phải rất cẩn thận
Nhìn đường thật kỹ, an toàn, mớí đi
Xảy ra tai nạn, do vội ?
Cứ thư thả, sẽ tới nơi yên lành !
    ( Ngày 9-4-15 )
****
Cám ơn Chúa ! Đã chở che
Con nhìn một phía, chạy xe qua đường
Đâu ngờ, có xe bất thường
Đúng đường họ chạy ! Chúa thương cứu mình
    ( Ngày 10-4-15 )
****


Nhớ Em nhiều quá đi thôi !
Sao Em chẳng tỏ dấu gì với Anh ?
Anh tin, nay Em là thánh
Hưởng vui Thiên quốc ! Bỏ Anh một mình
    ( Ngày 11-4-15 )
****
Bây giờ Em ở trên trời
Hưởng vui bên Chúa, cùng người thân thương
Đâu còn thương nhớ vấn vương !
Mà Anh cứ nhớ,cứ thương làm gì ?
Lậy Chúa ! Dẫn đường con đi
An tâm dâng phó ! Tìm vui cuối đời ..
    ( Ngày 12-4-15 )


****
Em cầu Chúa : Anh bán nhà
Bớt lo nghĩ, hưởng thư thả cuối đời
Cố tìm cách để về trời
Người thân sum họp ! An vui đời đời
    ( Ngày 13-4-15 )
****
Hãy tìm bình an trong Chúa
Thành tâm khấn nguyện ! Chỉ ta với Người
Lắng lòng, im lặng, nghĩ suy ..
Lòng thương sót Chúa dối với đời ta …
Tràn ngập ! Bao la, chi lạ !
    ( Ngày 14-4-15 )


****
Cứ xin Chúa, Người sẽ cho
Những gì cần thiết, đừng lo lắng nhiều
Chúa quyền phép, đầy tình yêu
Dù mình tội lỗi ! Cứ cầu Chúa thương ..
    ( Ngày 15-4-15 )
****
Mẹ mong, trở lại mái nhà
Nuôi con, săn sóc, an hòa lớn khôn
Nhưng rồi, Mẹ phải chạy trốn
Gia đình chịu khổ, gian truân, xứ người
    ( Ngày 16-4-15 )


****
Nhà con, đang mong bán xong
Con cầu, chẳng được ! Trong lòng mất vui
Mẹ ơi, thương giúp con với ..
Vững thêm niềm tin ! Bước đi theo Người
    ( Ngày 17-4-15 )
****
Mẹ ơi, con yếu đức tin
Mẹ thương, giúp đỡ giũ gìn con luôn
Để con biết giữ linh hồn
Vượt qua yếu đuối ! Sắt son, vững bền
    ( Ngày 18-4-15 )

****

Hôm nay, Anh cảm thấy vui

Lan cho biết, đã ký giấy bán nhà ..

Phải cần : hàng rào sửa chữa

Phá bỏ kho nhỏ, dùng chứa đồ dư

Theo như ý họ yêu cầu

Đợi nhà kiểm soát, tính sau, thêm vào !

    ( Ngày 19-4-15 )

****

Cám ơn Em, đã cầu Chúa

Có người trả giá, để mua căn nhà

Cầu mong, xong xuôi tất cả

Để anh an hưởng ! Tìm nhà đi thuê ..

    ( Ngày 20-4-15 )



****
Lan cho biết, thứ ba này
Có người “inspection” tới coi nhà
Mình lo lắng ! Khó ngủ quá
Mẹ thương, xếp đặt, cho qua mọi điều !
    ( Ngày 21-4-15 )
****
Em yêu, đang ở trên trời
Đã cầu Chúa ! Người nhận lời thương Anh
Bán nhà, xếp đặt khá nhanh
Từ nay Anh được, an lành, sống vui ..
    ( Ngày 22-4-15 )

****

2 giờ, đi tới nhà bang

Tránh lo phiền phức lăng lăng giấy tờ

Chạy quanh, ngồi nghỉ để chờ

“Inspection” nhà, 6 giờ mới xong ?

    ( Ngày 23-4-15 )

****

Tạ ơn Mẹ ! Đã giúp con

Mọi chuyện tốt đẹp, như con mong chờ

“Inspection” trong ba giờ

Mình quay về nhà, gặp họ .. An tâm !
    ( Ngày 24-4-15 )
****
SAU BỐN MƯƠI NĂM XA XỨ !
Một
Cùng đường, bỏ Nước trốn đi
Gian nan, nguy hiểm có Trời biết thôi ?
Số phận khổ cực, đắng cay !
Cắn răng chịu đựng ! Mong ngày khá hơn
    ( Ngày 25-4-15 )
Hai
Rất may, sang được xứ người
Đêm ngày cắm cúi, lo đi kiếm tiền
Cầu mong, con cháu học lên ..
Không còn khổ cực, sống trên xứ người
    ( Ngày 26-4-15 )
BA
Cám ơn Chúa ! Chúng thành người
Sánh vai tiến bước trên đời như ai
. . .
Giờ mình “lụm cụm !” già rồi
Thấy như “lạc lõng !” giống ngày mới qua
    ( Ngày 27-4-15 )
BỐN
Buồn tình, nhớ lại tháng ngày
Mãi lo cuộc sống ! Tới nay còn gì ?
Bỏ Anh ở lại ! Em đi !
Anh tìm Chúa ! Cầu về trời kiếp sau ..
    ( Ngày 28-4-15 )


NĂM
Đã gần, bốn mươi năm rồi
Bỏ nhà, trốn chạy thoát đi xứ người
Tháng ngày ngóng nhớ, đợi hoài
Quê hương quá khổ ! Đọa đầy Cộng nô !
    ( Ngày 29-4-15 )
SÁU
Trốn đi, hai đứa bên nhau
Gian nan, cực khổ, vui sầu : chia hai
Bây giờ, Em bỏ Anh lại !
Còn chi mong đợI ! Ngày mai trở về !
    ( Ngày 30-4-15 )

BẢY
Năm xưa, bỏ Nước trốn đi
Đâu ai mơ ước, có ngày hôm nay ?
Chỉ cầu : may mắn, trốn chạy
Khỏi tay Việt cộng, là hay lắm rồi !
    ( Ngày 1-5-15 )
TÁM
Ngày nay, con cháu thành người
Tự do, thoải mái, cuộc đời an vui !
Ray rức, mang nặng cuối đời
Thương người trong Nước : Đọa đầy Cộng nô
    ( Ngày 2-5-15 )


****
Tạ ơn Chúa ! Giúp con nhiều
Cửa nhà, mọi chuyện đủ điều, bớt lo !
An nhàn, thoải mái, tự do
Tu tâm, kính Chúa ! Ráng lo về trời !
    ( Ngày 3-5-15 )
 ****
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Đừng lo chi nữa, cuộc đời chóng qua
Bây giờ, mình đã về già
Sống vui, thoải mái ! Đợi Cha kêu về !
    ( Ngày 4-5-15 )

****

Ngày sau cùng, bán đồ rẻ

VÌ mong giải quyết thật lẹ, trống nhà

Giá nào họ trả được cả

Kiếm thêm chút đỉnh ! Cảm tạ Chuá Trời

    ( Ngày 5-5-15 )

****

Minh tạm ở lại ít ngày

Chờ làm thủ tục, rồi đi thuê nhà

Bỏ hết, nhẹ gánh tuổi già

Sống sao thoải mái ! Theo Cha về trời

    ( Ngày 6-5-15 )

****

Có người họ lại xin đồ

Mình cho họ đồ trong kho lâu ngày

Họ mừng, mình cũng thấy vui

Đỡ lo dọn dẹp, thảnh thơi tuổi già !
    ( Ngày 7-5-15 )
****
Chúa thương, xếp đặt mọi điều
Con xin phó thác, tin yêu nơi Người
Những ngày còn sống trên đời
Tìm theo Thánh ý ! Về trời kiếp sau !
    ( Ngày 8-5-15 )


****
Khi cần, khó tìm thấy ai
Tận tâm giúp đỡ ? Lúc vui thiếu gì !
Không vời họ cũng xúm tới
Bạn bè như rứa ! Thói đời thiếu chi !
    ( Ngày 9-5-15 )
****
Cũng may, lúc gặp khó khăn
 Lan Anh, cháu giúp, lo toan cho mình
Cháu ông thương nhau hết tình
Chúa thương cháu, cầu phúc vinh trên đời
    ( Ngày 10-5-15 )
****
Sáng ra tiệm Mai đóng cửa !
Không còn thuốc uống, hỏi Điệu, mới rõ
Mai lên Tuấn : Chicago
Cuối tuần về, Tài, Thy : ở lại nhà ..
    ( Ngày 11-5-15 )
****
Nay người tới sửa hang rào
Phá nhà kho nhỏ, đem bỏ đi xa
Bốn trăm rưởi, đã phải trả
Tạm xuôi công việc ! Cảm tạ Chúa Trời
    ( Ngày 12-5-15 )

****

Hôm nay ngày của mẹ

Thật buồn ! Đầy mắt lệ

Không Em, không cả Mẹ

Chơ vơ thân đơn lẻ

Anh nhớ Em và Mẹ !

    ( Ngày 13-5-15 )

****

Cùng hai cháu đi lễ

Về ghé tiệm bánh mì

Ông cháu ăn vui vẻ

Mình về dẹp đồ, gọn ghẽ sân sau ..

    ( Ngày 14-5-15 )

****

Nếu mình, ở chung nhà thuê :

Đỡ tiền, có chỗ đậu xe an toàn

Nhưng không tự do cá nhân

Thuê : thoải mái, thiệt : hai phần nêu trên ?

    ( Ngày 15-5-15 )

****

Nghĩ cùng : Đủ tiền, đừng lo

Chúa ban cho ! Hưởng tự do mới cần

Sống sao thoải mái, thanh nhàn

Tìm Ba Đấng ! Bỏ thế gian về trời ..

    ( Ngày 16-5-15 )

****

Mình cần giúp đỡ, mới nhờ

Vậy mà, kiếm cớ, ngó lơ ! Mặc kệ !!

Đâu ngờ, bạn tệ đến thế ?!?

Gương : Bình, Minh, mình không thể nào quên

    ( Ngày 17-5-15 )

****

Thế mới thấu tình đời !

Đừng nghe ngoài miệng, để rồi lầm to !

Việc mình, phải tự lo

Đừng tin ai ! Tìm Chúa cho về trời ..
    ( Ngày 18-5-15 )

****

Một giờ, họ tới coi nhà

Mình đi chỗ khác, mưa quá trưa nay !

Ghé ăn bún Huế, rồi đợi

Giờ xem lễ .. Không thấy ai tớI nhà ?

    ( Ngày 19-5-15 )

****

Cho họ tới lấy đồ đi

Khồng còn bàn ghế, không nơi nằm ngồi !
Ráng chịu thiếu thốn ít ngày
Cầu Chúa thương giúp ! Xong xuôi cửa nhà
    ( Ngày 20-5-15 )

****

Khi mình có việc, phải lo

Khổ tâm giải quyết ! Thấu rõ lòng nhau

Chẳng ai phụ giúp, chia sầu ?

Âm thầm chịu đựng ! Trước sau một mình !

    ( Ngày 21-5-15 )

****

Cầu Chúa thương cho mọi điều
Giúp con tin cậy tình yêu nơi Người ..
Khó mà nhờ vả tình đời
Đổi thay, tráo trở theo thời mà thôi ?
    ( Ngày 22-5-15 )

****

Hôm nay tạm cho bớt đồ

Còn vaì thứ, mình gon bỏ trước sân

Thu trong bếp, mới trần thân

Dọn hoài không hết ! Phân vân uổng tiền ?

    ( Ngày 23-5-15 )

****
Computer đặt trên sàn
Ngồi xem thật khó ! Toàn thân mỏi nhừ !
Mỗi lần di chuyển, mệt đừ !
Mong là lần cuối đổi cư trong đời ?
    ( Ngày 24-5-15 )

****

Chúa thương xếp đặt lo chi ?

Mọi điều tốt đẹp, như ý con cầu

Bao nhiêu đồ bỏ trước, sau

Từ từ lấy bớt theo nhau không còn

    ( Ngày 25-5-15 )
****
Đồ dư, con bỏ trước sân
Xe đưa đi hết ! Hân hoan thật mừng
Lòng vui, nhẹ nhõm quá chừng
Nhờ hồn cầu Chúa ! Được thương thật nhiều
    ( Ngày 26-5-15 )

****

Chiều nay bỏ nhà ra đi

Sau  khi dọn dẹp, đừ hơi ! Nhiều ngày ..

Tuấn sang giúp sức lau chùi

Góp thêm ý kiến, để người mua ham !
    ( Ngày 27-5-15 )
****
Đêm rồi, mưa gió lớn quá !
Mấy cành nhỏ gẫy, nằm bừa trước sân
Mình thu dọn mong dễ bán
Cầu xin mọi sự ! Chúa ban ơn lành !
    ( Ngày 28-5-15 )

****

Đâu ai lo nghĩ cho mình ?

Toàn là hứa quậy ! Thực tình mấy ai ?

Qua bao việc, mình mới thấy ..
Từ nay tự sống ! Tìm vui riêng mình ..
    ( Ngày 29-5-15 )
****
Tại mình quá dễ tin người
Tưởng ai cũng tốt ! Để rồi nhận ra
Hầu như tráo trở, ba hoa !
Họ mong lợi ! Rồi lánh xa giúp mình !!
    ( Ngày 30-5-15 )

****

Em cầu Chúa ! Bán xong nhà

Giúp Anh luôn sống : Kính Chúa nhân lành
Không còn kèn cựa, đua tranh
An vui, thanh thản,dẫn Anh về trời ..
    ( Ngày 31-5-15 )
****
Coi như mọi việc tạm yên
Chờ ngày làm giấy, sang tên bán nhà
Lên Lan ít ngày, nghỉ xả
Giấy tờ xong, về trao nhà ! An thân
    ( Ngày 1-6-15 )

****

Trước khi rời nhà Mai
Bấm báo động, tại sao lại không kêu ?
Làm Tuấn Mai : giận, cáu !
Lại trách mình, không biết điều ? Thật oan !
    ( Ngày 2-6-15 )
****
Năn nỉ : Hồn nơi luyện tội
Cầu xin Chúa, ban mình vui tuổi già
Êm xuôi mọi chuyện cửa nhà ..
Để con sống mãi trong tình Cha nhân lành !
    ( Ngày 3-6-15 )
******
2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN  : XIN ĐỌC TIẾP PHẦN 15 ..