Wednesday, June 3, 2015

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN : ( PHẦN 15 ) XIN ĐỌC TIẾP

2 -  TÂM TÌNH CÙNG BẠN  : ( PHẦN 15 )  XIN ĐỌC TIÊP :
2 – TÂM TÌNH CÙNG BẠN : ( PHẦN 15 )  XIN ĐỌC TIÊP”  :
****
cầu, không được nhận lời ?
Nhờ Hồn cầu giúp ! Để rồi cũng không !
Ơn trên, không ghé mắt thương
Hoang mang, buồn chán ! Biết trông đợi gì ?
    ( Ngày 4-6-15 )
****
Quá ngu ! Kém hiểu ! Lậy Trời
Nhiều ơn ban xuống, cứu đời của con ..
Nếu không, thất vọng, chán buồn !
Những ngày còn lại ! Đời con thế nào ??
    ( Ngày 5-6-15 )
****
Chúa không ban như ý cầu
Khó mà thấu được : Nhiệm mầu cao siêu !
Vững tin tình Chúa thương yêu
Phó dâng tất cả mọi điều .. Sống vui !
    ( Ngày 6-6-15 )

****

Hôm nay, gom bỏ hết đồ

Khóa nhà lại, không còn ở, ra đi

Tìm nơi ở tạm ít ngày

Cầu nhà bán được ! Là vui lắm rồi

    ( Ngày 7-6-15 )

****

Hy vọng, Tuấn Mai cho ở

Ít ngày chờ đợi giấy tờ cho xong

Đỡ lo, xuôi ngược lông bông

 Có con chẳng lẽ không mong cậy nhờ ?

    ( Ngày 8-6-15 )

****

Dành tiền, để lo tuổi già

Khi đau yếu, trả người ta giúp mình

Khó ai thương mình hết tình !

Qua bao việc .. Ai giúp mình ! Thực đây ??

    ( Ngày 9-6-15 )

****

Một mình sống ! Phải tự lo

Hưởng vui, mạnh khỏe, tự do, dành tiền ..

Khi nào cần, sẽ có liền

Nhờ tiền sẵn có, không phiền lụy ai ! ?

    ( Ngày 10-6-15 )

****

Em ơi, cầu Chúa thương ban

Cho Anh may mắn, nhà bán êm xuôi

Tháng ngày còn lại trên đời

Bình an trong Chúa ! Đừng ai phiền hà !

    ( Ngày 11-6-15 )

****

Em yêu, cầu Chúa cho Anh

Tháng ngày : vui, khỏe, an lành, thảnh thơi !

Sống riêng, không lụy tới ai

Tin yêu Chúa ! Chết về trời kiếp sau ..

    ( Ngày 12-6-15 )

****

Ngóng tin, mong bán xong nhà

Mà sao “lặng lẽ ?” làm ta lo rầu !

Cỏ sân, nhà trống để lâu ..

Xin Em cầu Chúa ! Mọi điều thương Anh !

    ( 13-6-15  )

****


Đừng buồn chán, nản chí
Sống phải ráng : vươn tới điều lành !
Trong ngang trái, nghịch cảnh
Cứ tin Chúa ! chân thành phó dâng !
( Ngày 14-6-15 )
****
Từ từ, Chúa sẽ ban cho
Những gì kêu khấn ! Đừng lo lắng nhiều
Thành tâm, dâng Chúa mọi điều
Chúa hằng che chở con yêu của Người ..
( Ngày 15-6-15 )
****
Mua nhà, xin hoãn ít ngày
Họ chưa nhận được tiền vay lúc này !
Luật sư, bác sĩ lạ kỳ ?
Tiền “down” không đủ ! Lại đi mua nhà ?
( Ngày 16-6-15 )
****
Nay về đóng tiền thuê chỗ
Những ngày đầu, mình mướn ở dài lâu
Chúa thương, che chở mọi điều
Những ngày còn lại, được nhiều an vui ..
Em cùng Anh ở lại đây
Tới ngày nhắm mắt, về trời cùng nhau !
( Ngày 10-6-15 )
****
Đúng tuần, tới ở nơi này
Ngày nào cũng dọn, luôn tay di rời ..
Cố mong xếp đặt, vừa ý
Bỏ thì uổng ! Giữ làm gì, để đâu ? ?
( Ngày 17-6-15 )
****
NgườI mua nhà, nay vẫn chưa
Lo xong thủ tục ! Tiền nhà để trao !
Làm mình áy náy, them lo !!
Kéo dài mãi ! Mình làm sao an long ?
( Ngày 18-6-15 )
****
Những ngày, năm ngoái tháng này
Lót nhà, gạch gỗ, nhờ người sửa sang
Năm nay thuê ở “Aparment”
Bận tâm, xếp đặt ! Ngổn ngang khá nhiều !
( Ngày 19-6-15 )
****
Sụt sùi, mưa gió, bão về
Mình e ngại ! Sợ có bề ..Tang thương !
Rất may, cơn bão đổi hướng
Chỉ làm lụt lội nhiều đường mà thôi ..
( Ngày 20-6-15 )
****
Em cầu Chúa ! Thương Anh nhiều
Những ngày còn lại mọi điều an vui !
Sống trong tình Chúa thảnh thơi
Chờ ngày Chúa gọi, Anh đi về trời !
( Ngày 21-6-15 )
****
Còn nhiều công việc chưa rồi
Từ từ lo liệu, cầu Trời ban ơn
Mọi điều xếp đặt giúp con
Sống vui trong Chúa ! Chẳng còn bận tâm
( Ngày 22-6-15 )
****
Tạ ơn Chúa, đã ban ơn :
Cửa nhà, mọi thứ như con mong cầu
Ôi tình Chúa ! Quá thương yêu
Từ nay con chẳng lo âu điều gì !
Xin dâng Chúa, cuối cuộc đời ..
( Ngày 23-6-15 )
****
Tạ ơn Chúa ! Xong cả rồi
Giấy tờ nhà bán ! Chiều nay hoàn thành
Nhờ Em cầu, mọi việc nhanh
Quyết tâm theo Chúa ! Trở thành con ngoan
( Ngày 24-6-15 )
****
Chúa thương, mọi sự may lành
Những gì mong ước ! Đạt thành, rất vui
Từ nay, con phó cuộc đời
Sống theo Thánh ý ! Về trời với Em ..
( Ngày 25-6-15 )
****
Bây giờ, nhà cửa chẳng lo
Một mình vui sống ! Tự do trên đời
Những ngày còn lại thảnh thơi
Sống theo Chúa ! Chết về trời kiếp sau ..
( Ngày 26-6-15 )
****
Chúa thương con, ban bình an
Hơn nhiều mơ ước, thế gian mong cầu
Giờ đây, rũ hết u sầu
Sống trong tình Chúa ! Về đâu tùy Người
( Ngày 27-6-15 )
****
Nghĩ cùng, chỉ có chúng mình
Thương yêu, nâng đỡ, mối tình thủy trung
Dù nay ngăn cách ngàn trùng
Anh tin : Em vẫn sống chung hằng ngày
( Ngày 28-6-15 )
****
Từ từ bước tới, đừng lo
Tin vào Chúa ! Người ban cho mọi điều ..
Cuối đời, bận tâm chi nhiều
Trả hồn lại Chúa ! Thương yêu ! Về trời ..
( Ngày 29-6-15 )
****
Mở long đón Chúa từng giây
Chúa ban hạnh phúc tràn đầy cho ta ..
Nhân từ, độ lượng tình cha
Luôn che chở, không rời xa bao giờ !
( Ngày 30-6-15 )
****
Bánh xe muốn hư, lo thay
Làm xong mọi việc trong ngày, êm xuôi
Tuấn mua máy phụ ..Kêu người
Mở “Internet” .. Mình hằng ngày tìm vui ..
    ( Ngày 1-7-15 )
****
Họ hẹn tới mở hộp “net”
ĐợI hoài chẳng thấy ? Không biết giữ lời !
Làm sao hiểu thấu long người
Phó dâng Chúa ! Để sống đời an vui ..
    ( Ngày 2-7-15 )
****
Bây giờ, tạm ổn cả rồi
Đâu còn bận rộn ! Lo chi điều gì ?
Luôn dâng tất cả Chúa Trời
Thảnh thơi sống ! Chờ ngày đi về trời ..
    ( Ngày 3-7-15 )
****
Năm nay : “Độc lập” lễ nghỉ
Mình đang ổn định, chưa rồi chỗ thuê !
Cầu xin Chúa thương mọi bề
Sống vui, thoải mái ! Rồi về với Cha ..
    ( Ngày 4-7-15 )


****
Điệu đưa bàn tới hôm nay
Đặt xong các máy, chờ ngày chạy giây
Để vô “net”, có niềm vui ..
Những ngày còn lại ! Lậy Trời thương con
    ( Ngày 5-7-15 )
****
Thứ sáu, dự lễ nguyện cầu
Những ngày đầu tháng, hưởng nhiều tình Cha !
Tội con đã phạm .. Xin tha
Tránh sa ngã ! Về bên Cha nhân lành ..
    ( Ngày 6-7-15 )
 ****


Sáng nay đi lễ, nhớ Em !
Chơ vơ, lạc lõng ! Khát thèm tình yêu
Khẩn cầu Chúa ! Thương con nhiều
Ban cho con được những điều an vui ..
    ( Ngày 7-7-15 )
****
Chúa đã dẫn Em về trời
Để Anh trơ trọi trên đời .. Xin vâng
Buồn, vui, sướng, khổ con dâng
Chúa thương mở cửa thiên đàng cho con
    ( Ngày 8-7-15 )

****

Mấy ngày nay, quá mệt !

Thu hoài, đồ không hết

Đã mang cho, vất bỏ

Vẫn ngổn ngang, phòng quá chặt, ở thuê

    ( Ngày 9-7-15 )

****

Từ nay, tự định cuộc đời

Vui, buồn, sướng, khổ ! Cầu Trời thương thôi

Cố thu, xếp đặt, nghỉ ngơi

Mong ngày còn lại, cuối đời an vui ..

    ( Ngày 10-7-15 )

****

Đức Lan về giúp sửa giây

Vô “net” giải trí hàng ngày, tìm vui ..

Chúa thương ban cho thảnh thơi

Cầu xin Chúa cứu, về trời kiếp sau !

    ( Ngày 11-7-15 )

****

Coi như nhiều việc tạm yên

Lan về xếp đặt bạc tiền trong băng

Vô “net”, TV. xòng phẳng

Chúa ban mọi sự bằng an như cầu ..

    ( Ngày 12-7-15 )
 ****

Muốn người : hạnh phúc, mới vui

Khó tìm thấy được ! Trên đời mấy ai ?

Tranh dành, kèn cựa, ăn người

Quanh ta đầy rẫy ! Nên đời khổ đau ..

    ( Ngày 13-7-15 )

****

Đời con : do Chúa tạo ra

Muốn vui, hạnh phúc thì ta theo Người

Tuân theo Thánh ý của Trời ..

Phó dâng tất cả ! An vui trên đời

    ( Ngày 14-7-15 )

****

Vô “net”, không được, sáng nay

Lần mò chẳng thấy ! Nhờ ai bây giờ ?

Kêu con, cháu nhờ giúp cho

Khi nào có thể, đành chờ, biết sao !?

    ( Ngày 15-7-15 )

****

Cháu  Điệu chiều tới sửa “net”

Để vô giải trí : đọc, viết ..Được rồi

Cháu ngoan giúp ngoại niềm vui

Những ngày còn lại, trên đời ..Cám ơn
    ( Ngày 16-7-15 ) 


****

Anh đã bán nhà

Là tiền hai đứa

Em không còn nữa !

Nên Anh gom cả

Trao con chúng mình ..

Nay “ngăn cách !” nhưng tình mình bên nhau

    ( Ngày 17-7-15 )

****

Anh tìm trong Chúa nguồn vui !

Chẳng còn lo nghĩ, những gì xảy ra ..

Luôn tin Chúa : Chở che cả

Anh cầu Chúa giúp : đừng xa tình Người !
    ( Ngày 18-7-15 ) 


****

Mua nhà, thiếu tiền chưa trả

Họ than, ống nước chảy ra trong nhà !

Tại sao lại có chuyện lạ ?

Lừa nhau từng chút ! Nói ra bực mình !

Chúa ơi, che chở thương tình ..

    ( Ngày 19-7-15 )

****

Tính sơ, mỗi tháng mình cần :

Bù vào tiền lãnh, chừng năm trăm đồng

Số tiền hiện có, an lòng

Lo chi nữa ? Chỉ cầu mong về trời ..

    ( Ngày 20-7-15 )

****

Giận giây lát, thương suốt đời

Đó là tình Chúa, cho người trần gian

Con dâng : sướng ,khổ, gian nan ..

Những gì xảy tới ! Chúa cần lòng tin ..

    ( Ngày 21-7-15 )

****

Cám ơn Chúa ! Ban mọi sự

Để con vui sống, tin yêu nơi Người

Xin cho con sống trên đời

Biết theo Thánh ý ! Về trời mai sau

    ( Ngày 22-7-15 )

****

Nơi nào có thể cậy nhờ ?

Chỉ mình Chúa luôn nâng đỡ, yêu thương

Vững tin, dâng phó mọi đường

Xin Người ban phước, thiên đường kiếp sau

    ( Ngày 23-7-15 )

****

Thiên đàng, chính Chúa ban cho

Chẳng ai có thể được vào đó đâu !

Chỉ vì tình Chúa quá yêu

Tạ ơn Chúa ! Ôi nhiệm mâu, khoan nhân

    ( Ngày 24-7-15 )

****

Hôm nay, không khẻo trong người

Nghi là uống thuốc hai ngày vừa qua

Tối nay, ngưng không uống nữa

Thử xem “tình trạng”, rồi ra liệu chừng

    ( Ngày 25-7-15 )

****

Cám ơn Chúa ! trong suốt đời

Chúa thương con : ngày tháng dài đã qua

Trải bao sóng gió, phong ba

Chúa nâng đỡ ! Ôi tình cha nhân lành

    ( Ngày 26-7-15 )

****

Em đi rồi ! Anh ngẩn ngơ !

Dáng Em ẩn hiện, trong mơ .. Thấy hoài

Hương thơm tinh nữ , áo dài !

Chao ôi, nhớ quá ! Réo hoài ! Bâng quơ !

    ( Ngày 27-7 15 )

****

Thời gian chồng chất tuổi già

Sống đời là vậy ! Sao ta lại buồn ?

Hơn nhau : “Mở rộng tâm hồn

Thương người, giúp đỡ, trả ơn cho đời !

    ( Ngày 28-7-15 )

****

Gần lìa đời, con mới hiểu :

Tình cha mẹ luôn thương yêu con nhiều !

Mà con phụ bạc đủ điều

Làm buồn cha mẹ quá nhiều, ngày xưa ..

    ( Ngày 29-7-15 )

****

Bây giờ cha mẹ trên trời

Nguyện cầu Chúa, dẫn con đi đúng đường

Như cha mẹ dậy, khuyên thường :

“Phải luôn kính Chúa, yêu thương mọi người”

    ( Ngày 30-7-15 )

****

Khi cần, chẳng ai giúp mình !

Chỉ còn có Chúa thương tình mà thôi

Lúc vui, thiên hạ thiếu gì

Gặp buồn, chẳng thấy một ai tới gần !

    ( Ngày 31-7-15 )

****

Nhiều khi, mình nghĩ một đàng

Xảy ra đổi khác ! Chuyển sang ngược chiều

Muốn vui, dâng Chúa mọi điều

Tuân theo Thánh ý ! Chúa yêu con nhiều ..
    ( Ngày 1-8-15 ) 


****

Ngồi buồn, chẳng biết làm chi ?

Ráng nghe, không hiểu, người ta nói gì !

Dù mình vẫn cố học hoài

Mà con ngu quá ! Chúa ơi, thương tình !

    ( Ngày 2-8-15 )

****

Quá cao, tiền “net” phải trả

Gần trăm mỗi tháng, sai giá quá nhiều ?

Tuấn bảo : Giá không bao nhiêu

Bây giờ “bill” gởi ! Nhức đầu, chán ghê !
    ( Ngày 3-8-15 ) 


****

Tạm yên : xếp đặt trong nhà

Treo hình, sách vở phân chia gọn gàng

Mấy ngày làm việc từ sáng

Bỏ nhiều công sức ! Nhẹ nhàng thở ra ..

    ( Ngày 4-8-15 )

****

Những người hạnh phúc trên đời

Tâm hồn rộng mở : thương người, giúp nhau

Còn ai lối sống quạnh hưu :

Nhỏ mọn, ích kỷ ! Cố thu riêng mình …

    ( Ngày 5-8-15 )

****

Cố thu dọn, để sống vui

Đâu ai giúp được những gì mình mong

Tự lo, mới hưởng thong dong

Phó dâng Chúa ! Sống an long, thảnh thơi

    ( Ngày 6-8-15 )

****

Cúi đầu, im lặng, lánh xa

Trước điều gian, ác, xấu xa của người

Chấp chi kẻ ác trên đời

Giống như thú vật ! Mọi người rể khinh !

    ( Ngày 7-8-15 )

****

Thương yêu, hòa thuận, an vui

Đó là lối sống của người khôn ngoan

Không đua đòi, tránh thù oán

Sống thanh thản, giữ tâm hồn trắng trong

    ( Ngày 8-8-15 )

****

Cám ơn Chúa ! Ban cho con

Những ngày còn lại, sống luôn an bình

Xin Chúa hướng dẫn hồn linh

Được về cùng Chúa ! Thiên đình kiếp sau
    ( Ngày 9-8-15 )


****
Thấy ai nhiệt tâm giúp người
Chính là con Chúa, không sai chút nào
Dù ai ăn nói hoàn hảo
Không thương đồng lọai ! Làm sao tin lời ?
    ( Ngày 10-8-15 )
****
Sống đời, quý nhất tình người
Biết thương cha mẹ, suốt đời báo ơn
Còn làm cha mẹ đau buồn
Quên tình, bạc nghĩa ! Nào hơn thú rừng ?
    ( Ngày 11-8-15 )

****

Những ai : từ chối có Trời

Lòng luôn khắc khoải ! Không nguôi, lo hoài !

Chỉ vì ham muốn hơn người

Làm sao thỏa mãn ? Suố đời loay hoay …

    ( Ngày 12-8-15 )

****

Còn ai : Tin Chúa nhiệm mầu

Dâng Người tất cả ! Lo âu chẳng còn
Thảnh thơi, nhẹ nhõm tâm hồn !
Chúa hằng che chở ! Đâu còn lo chi ?
    ( Ngày 13-8-15 ) 

****
Niễm tin : Đặt trọn Chúa Trời
Chẳng còn áy náy, những gì xảy ra ..
Mọi điều do Chúa mà ra
Vì thương, nên Chúa để ta .. Thế này ?
    ( Ngày 14-8-15 )
****
Đã tin Chúa ! Chẳng còn lo !
Phó dâng mọi sự ! Tự do sống đời
Giữ hồn trong trắng thảnh thơi
Chết về bên Chúa ! Lên trời kiếp sau
    ( Ngày 15-8-15 )

****
Những phường tính toán, lừa người
Lòng luôn áy náy ! Sống đời lo âu ?
Ai tha thứ, Chuá thương yêu
Hằng che chở, chẳng có điều gì lo ?
    ( Ngày 16-8-15 )
****
Đừng tiêu phí, phải thì làm
Tránh gây thù oán, gian tham ích gì ?
Ai phải, ai trái, mặc ai
Tuân theo Thánh ý, sống đời an vui ..
    ( Ngày 17-8-15 )
 ****

Muốn thành thân, phải chịu khổ
Đó là ý Chúa : trao riêng con người 
Những ai nhận biết vâng lời
Sống luôn thanh thản, vui tươi sống đời
    ( Ngày 18-8-15 )
****
Nếu ai muốn làm con Chúa :
“Phải bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày “
Theo lời Chúa xưa truyền dạy
Làm đúng vậy, được Chúa TrờI thương yêu
    ( Ngày 19-8-15 )


****
Vì yêu : Chúa xả thân mình
Ban cho thiên hạ, hết tình người cha !
Xác thân ta, luôn ngã sa
Nếu xin Chúa, Người lại tha lỗi lầm ..
    ( Ngày 20-8-15 )
****
Nguyện cầu ! Con xin Chúa chỉ :
Đường nào đúng hướng, để đi về trời
Đừng xin ham muốn, điều lợi
Chỉ xin làm đúng ý Trời mà thôi ..
    ( Ngày 21-8-15 )


****
Lắng nghe người nói, học hay
Tranh dành quyền lợi, ích gì nữa đây ?
Cố tha, mở rộng đôi tay
Dâng hồn cho Chúa ! Ra đi, an lành ..
    ( Ngày 22-8-15 )
****
Cầu nguyện : nói với Chúa Trời
Đồng tâm, hợp ý, trao lời cùng nhau ..
Chia sớt, thông cảm mọi điều
Giữa mình với Chúa ! Thương yêu tâm tình !
    ( Ngày 23-8-15 )


******
XIN ĐỌC TIÊP : { PHẦN 16 } : 2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN