Sunday, August 23, 2015

2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN 16 ) XIN ĐỌC TIÊP ;

  2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN 16 )  XIN ĐỌC TIÊP ;
****
lòng thật buồn, tái tê !
Hãy về bên Chúa, cận kề tâm linh ..
Lặng im, giữa Chúa với mình
Lệ rơi trong Chúa ! Là mình lại vui ..
    ( Ngày 24-8-15 )
****
Lấy thư xong, quên chìa khóa !
Về nhà hốt hoảng : xe, nhà ..  mở  sao ?
Quay tìm ..Cầu Chúa ban cho ..
Sau đó, có người tới trao lại mình .
    ( Ngày 25-8-15 )
 ****
Nhiều khi Chúa để xảy ra :
Những gì toan tính, người ta vẽ bầy !
Không ngăn cản, chẳng ra tay
Diệt trừ kẻ ác, cứu người hiền lương ?
-Lậy Chúa ! Giúp con thấy đường ..
Tuân theo Thánh ý, tình thương của Người
    ( Ngày 26-8-15 )
****
Không hề tỏ dấu quyền uy
Làm người Chúa sống : giữa đời khổ đau
Gian nan, chịu đựng mọi điều …
Chúa như thế ! Giúp con hiểu ý Người
    ( 27-8-15 )
****
Nếu mình : tin tình Chúa
Chẳng còn  lo lắng xảy ra những gì !
Ngày tháng sống thảnh thơi ..
Chừng nào nhắm mắt, về trời với Cha !
    ( Ngày 28-8-15 )
****
Những người : ganh tỵ, gièm pha
Chớ tin họ, hãy lánh xa hạng này
Họ luôn gây khổ cho người
Vì tâm họ xấu ! Người đời rể khinh !
    ( Ngày 29-8-15 )
****
Muốn hòa bình : Sống thiện tâm
Thương người, chấp nhận lỗi lầm của nhau
Đừng coi ai là người xấu
Đều là con Chúa ! Phải yêu thương nhiều
    ( Ngày 30-8-15 )
****
Tới thời quỷ dữ lộng hành !
Đủ điều bầy đặt ! Nên thành dối gian ?
Dã tâm chúng : phá thế gian ..
Con cầu Chúa ! Ban bình an tâm hồn
    ( Ngày 31-8-15 )
****
Thấy tiền, chẳng ai không muốn
Cố sao kiếm được, cho hơn mọi người !
Càng tham, càng phải nghĩ suy ..
Lòng tham tránh được, thảnh thơi trên đời
    ( Ngày 1-9-15 )
****
Tiền ? Đố ai không ham ?
Nếu ham quá, hóa đam mê !
Tối ngày suy nghĩ, tính kế
Làm sao thêm nữa ? Đem về mới vui
Nên lo lắng suốt đời !
    ( Ngày 2-9-15 )
****
Ơn Cha đã đủ cho con
Gặp đau khố : đừng lẩn trốn, ngã lòng
Chờ con, Cha hằng ngóng mong
Lại đây con hỡi ! Cậy trông, nguyện cầu
    ( Ngày 3-9-15 )
****
Mới sinh, vướng tội tổ tông
Càng khôn lớn, tội chất chồng càng cao !
Lậy Chúa ! Dìu dắt con vào
Không ơn Chúa, con làm sao lên trời ?
    ( Ngày 4-9-15 )
****
Chúa là hiện thân : khó nghèo
Nói tôi yêu Chúa ? tại sao chối từ :
Giúp người cùng khổ, yếu đau ?
Cần suy nghĩ lại ! Tình yêu của mình !
    ( Ngày 5-9-15 )
****
Chúa xưa giáng thế khó nghèo
Dậy dương thế, ai biết theo gương Người
Bình an, thoải mái sống đời
Chẳng còn thắc mắc, đua đòi, hơn thua !
    ( Ngày 6-9-15 )
****
Sinh ngoài Bắc, chạy vô Nam
Rồi lẩn trốn, xin làm dân xứ người ..
Quê mình ? Chính thực Nước trời
Có tình yêu Chúa ! Muôn đời sống vui ..
    ( Ngày 7-9-15 )
****
Quê con : ở tận trên trời
Người thân ở đấy, ngóng đợi con về
Bỏ đi : quyến rũ dương thế !
Chúa ban thêm sức ! Con về quê Cha ..
    ( Ngày 8-9-15 )
****
Muốn theo Chúa : Phải bỏ mình
Diệt trừ ham muốn, hy sinh tới cùng
Nhắc lòng : Quyết chí thủy chung
Chúa bên cạnh ! Thở than cùng với Người ..
    ( Ngày 9-9-15 )
****
Nhận đi : Những gì hiện có :
Vui, buồn, sướng, khổ .. Đừng lo lắng gì
Đó là hạnh phúc trên đời
Đều do Chúa cả ! Vâng lời, sống vui …
    ( Ngày 10-9-15 )
****
Con cầu : “Lậy Chúa, thương con
Tội chồng chất ! Xin cứu hồn xấu xa
Giờ sau hết, xin Chúa tha ..”
Nếu không, khốn khổ ! Quỉ ma hành hình !
    ( Ngày 11-9-15 )
****
Chết ? Ai cũng chịu một lần
Đơn côi, trơ trọi ! Toàn thân rã rời !
Về đâu ? Hết thở, lìa đời ?
Nếu con yêu Chúa, thì Người đón đi ..
    ( Ngày 12-9-15 )
****
Đi sòng bài để thảnh thơi
Lần này nhất định, không chơi tới bài .
Thử xem, mình giữ đúng lời ?
Hai ngày ở lại, không chơi mới tài !
    ( Ngày 13-9-15 )
****
Giữ lời đã hứa hai ngày
Không ngồi kéo máy, chơi bài !
Khá hay ! Tự khen : mình tài ?
Như lời đã hứa, không sai chút nào !
    ( Ngày 14-9-15 )
****
Sáng mình vòng vòng dạo chơi
Luyện thân thể khỏe, nhìn người khắp nơi ..
Bầy trò, quyến rũ lòng người
Ai mà mê hoặc ! Cuộc đời khổ thôi ?
    ( Ngày 15-9-15 )
****
Mỗi ngày, Anh vẫn ngóng chờ
Mong Em trở lại ? Đâu ngờ biệt tăm !
Nỗi buồn dấu kín, lặng câm !
Giúp Anh tìm được : Bình tâm, sống đời ?
    ( Ngày 16-5-15 )
****
Bây giờ, Em hưởng phúc trời
Đâu còn biết tới, trên đời Anh mong ?
Khi nào nhớ ! Cầu Chúa thương
Rủ lòng dìu dắt, đoạn đường Anh đi ..
    ( Ngày 17-9-15 )
****
Hôm nay, con trở về đây
Chở anh viếng mộ.. Buồn ơi là buồn !
Trên trời : “Em nhớ Anh hôn ?
Cầu Chúa che chở, xác hồn Anh nghen”
    ( Ngày 18-9-15 )
****
Mới đây ? “Anh, Em tới thăm
Con mình ..” Mau quá ! Hai năm qua rồi !
Bây giờ ? Để Anh lẻ loi !
Ngồi thương nhớ,ngóng mong hoài ! Em đâu ?”
    ( Ngày 19-9-15 )
****
Khi Em sống, không nhận ra
Những gì : Quyến rũ, thiết tha diễm kiều
Giờ Em mất ! Thương nhớ nhiều !
Còn đâu nữa ? Lòng đăm chiêu, tiếc hoài !
    ( Ngày 20-9-15 )
****
Cầu cho Thanh, ở Thiên đàng
Để Em gặp, lòng bẽ bàng, ăn năn
Những gì hai người làm phản ?
Hối hận ! Xin Chúa Người ban ơn lành
    ( Ngày 21-9-15 )
****
Dù cha mẹ, đã làm gì ..
Gây buồn con, cháu, trước đây thế nào
Nay không còn !  Con : ngoan, thảo
Nhớ ơn đền đáp .. Tùy theo lòng thành ..
    ( Ngày 22-6-15 )
****
Vậy mà, NGÀY GIỖ MẸ
Chị em sum họp : Viếng MẸ ngoài mồ ..
Hẹn con út .. Nó phớt lờ !!!
Hạng người như vậy ! Chẳng nhờ được chi !!
Tủi thân ! Anh khóc ! Em ơi ! Quá buồn !!
    ( Ngày 23-6-15 )
****
Chuá thương ! Anh cám ơn Em
Khi nằm xuống, không gây thêm nợ gì
Anh buồn, chia cắt, phân ly ..
Cố theo Chúa ! Để Anh đi về trời ..
    ( Ngày 24-9-15 )
****
Số tiền, Anh bán căn nhà
Gởi con giữ hộ, tuổi già hưởng vui
Tránh gây phiền phức cho ai
Vui, buồn hai đứa, chia hai đủ rồi .
    ( Ngày 25-9-15 )
****
Chúa là bạn hữu chí thân
Giáng trần, chịu chết ! Cứu dân khắp cùng
Chúa luôn mở lòng bao dung
Thứ tha hết tội .. Xin thương con cùng ..
    ( Ngày 26-9-15 )
****
Chuá ơi ! Dậy con nguyện cầu :
”Sống theo ý Chúa ! Luôn yêu kính Người ..”
Mọi sự chóng qua trên đời !
Xin dìu dắt, dẫn con đi về trời …
       ( Ngày 27-9-15 )


****
Nhìn thiên hạ : cứ quay cuồng !
Chạy theo ảo ảnh, viển vông trong đời ?
Chẳng bao giờ, đạt tới nơi !
Vì không tin Chúa, quyền uy tuyệt vời ?
    ( Ngày 28-9-15 )
****
Nếu ai thắng được dục tình
Tiền tài, danh vọng coi khinh chẳng màng
Họ là những người đáng kính !
Chúng ta kính phục ! Nêu gương cho đời ..
    ( Ngày 29-9-15 )


****
Mọi người lần lượt : lìa đời
Hơn nhau, nhận rõ : biết người, biết ta
Phân minh : đạo nghĩa, gian tà
Thương yêu đồng loại, thứ tha chân thành
Lòng luôn thanh thản, an lành …
    ( Ngày 30-9-15 )
****
Cố tìm, sẽ thấy niềm vui
Bỏ đi phiền muộn, do người gây ra ..
Sống vui với Chúa của ta
Phó dâng mọi sự ! Là ta vui đời …
    ( Ngày 1-10-15 )


****
Gặp điều bất bình không vui ?
Cứ bình tình, suy nghĩ kỹ .. Trước, sau !
Cảnh này, đâu có dài lâu ?
Chỉ trong chốc lát  ! Trách nhau làm gì ?
    ( Ngày 2-10 15 )
****
Học theo Chúa ! Cảnh khó nghèo ..
Gặp cùng cực ? Không hề thở than chi !
Phó dâng : mọi sự Chúa Trời
Xin ban thêm sức ! Bước đi tới cùng ..
    ( Ngày 3-10-15 )


****
Sống cần : thanh thản, nhẹ nhàng
Đua đòi, kèn cựa, vội vàng ! Ích chi ?
Nguồn vui chính thực trong đời :
An nhiên, tự tại ! Có Trời với ta ..,
    ( Ngày 4-10-15 )
****
Cho dù  sống ở bậc nào :
“Thương người, giúp đỡ ! Đừng chờ ai cho”
Đó là lời Chúa dậy dỗ
Khi Người ở với tông đồ khi xưa !
    ( Ngày 5-10-15 )


****
Vững tin Chúa ! Đừng lắng lo
Gian nan, thử thách : Dâng cho Người
Xảy ra mọi sự trên đời
Đều do Chúa ! Có gì phải lo ??
    ( Ngày 6-10-15 )
****
Chúa dùng cảnh vật quang ta
Để ban ơn phước ! Tại ta chẳng màng ?
Hãy nhìn thật kỹ, rõ ràng ..
Hiểu ra ý nghĩa ! Lòng càng kính tin
    ( Ngày 7-10- 15 )


****
Lắng nghe thiên hạ nói gì
Rồi suy nghĩ lại : dở, hay thế nào ?
Đừng phản đối, đừng hùa theo
Tự phân tích : tìm hay cho riêng mình ..
    ( Ngày 8-10-15 )
****
-Xin thương ! Con cầu : “Lậy Chúa !
Buồn, vui, lo lắng, xảy ra trong ngày ..
Con dâng Chúa hết ! Xin Người
Nhận ! Đừng để con sống đời, Chúa xa !”
    ( Ngày 9-10-15 )