Sunday, December 13, 2015

3- TIN TỨC TRAO NHAU ( PHẦN SÁU, XIN ĐỌC TIẾP : )


3- TIN TỨC TRAO NHAU  ( PHẦN SÁU, XIN ĐỌC TIẾP : )

****
Bố Tại San Bernadino,
Tiểu bang California
.
Nơi súng nổ ngay gần chỗ tôi,
Chỉ cần lái xe một giờ thôi.
Ắt hẳn người ta đà chứng kiến:
Cảnh tượng giết người, thật hỡi ôi!
Báo chí loan tin cặp vợ chồng:
Bỏ con nhỏ dại, đi tấn công,
X ả súng tuôn vào bao bạn hữu.
Khủng bố như vậy có  hèn không?
Quân Hồi Hồi xưa cũng dã man,
Mở cuộc thánh chiến cũng lan tràn,
Thập Tự Quân, Mẹ Mary giúp,
Đánh tan quân Hồi, biển Ô-Man.
Lối hay hay- chống lại thánh chiến
“Hãy chắp tay, van xin Mẹ hiền:
Đức Bà phù hộ các giáo hữu,
Qua cơn khủng bố, sống bình yên.
Garden Grove, Dec. 8, 15 - Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
LÊ trần ĐỨC
****
Điều ghê sợ nhất trên đời :
Lũ gian ác, tìm tình người phá tan !
Chúng không biết thẹn ! Làm càn ..
Cố gieo tang tóc, lầm than khắp cùng !
( Ngày 11-12-15 )
****
Nếu say mê, hưởng thụ đời
Tìm vui thân xác ! Quên lời Chúa xưa
Đâu còn tìm kiếm thập giá ?
Làm sao theo Chúa ? Quỉ ma dẫn đường
( Ngày 12-12-15 )
****
Chiều nay, cháu chở đi chơi
Về thăm cha mẹ, ông ngồi thảnh thơi
Nhìn xe cộ, chạy ngược, xuôi
Cháu còn trẻ, lo tương lai ! Ông mừng
( Ngày 13-12-15 )
****
Tạ ơn Chúa ! Thương con nhiều :
Hưởng đời thoải mái, tình yêu gia đình
Cháu, con săn sóc hết tình !
An tâm con giữ hồn linh về Trời …
( Ngày 14-12-15 )
****
cũng xin bạn đọc ngay

Nhạc Giáng sinh lại rộn ràng
Nay mình xin gửi vài hàng trao ông.
“Giờ đây: thanh thản, thong dong”
Bận tìm về “Chúa ở trong cuối đời”
Chẳng “say mê, hưởng thụ đời,
Tìm vui thân xác, quên lời Chúa xưa”
Quyết tâm phải giữ nhớ chưa
Mấy câu vớ vẩn xin thưa …ông Minh lùn.
LÊ-trần- ĐỨC
****
Cám ơn Bạn Đức thật nhiều
Viết lơi` thăm bạn, vài lời quý thay
Tiến đây, xin nhớ hàng ngày
Cố trừ ham muốn ! Ham chi ! Già rồi ?
( Ngày 14-12-15 )

****
Đời là đường . Tôi phải đi ..
Mới về tới đích :  Nước Trời, ước mong
Đừng theo nếp sống số đông :
Hưởng đời này ! TÔI LÊN ĐƯỜNG, Quyết đ !
( Ngày 15-12-15 )
****
Đường này, hai đứa từng đi
Những ngày âu yếm, rông chơi, trở về
Bây giờ, mình Anh đơn lẻ ..
Đường dài, buồn quá ! tái tê, ngậm ngùi !
( Ngày 16-12-15 )

****
Chúa vô tội, vậy mà sao
Bị đời kết án ? Chết treo thập hình !
Chỉ vì quá yêu chúng sinh
Bằng lòng chịu chết, hy sinh cứu đời
-Lậy Chúa ! Xin cứu từng người ..
( Ngày 17-12-15 )
****
Thời nay, Quỉ dữ lộng hành
Biến “Thần học giải phóng” thành Giáo gian
Phá tan Giáo hội thế trần !
Chúa ơi ! Thương cứu toàn dân của Người
( Ngày 18-12-15 )

****
Khi vui, khó biết : AI LÃ BẠN
Lúc gặp nạn, là rõ : BẠN TA
Tìm cách : Họ mong tới gần
CHIA NHAU CỰC KHỔ ! Góp chung phần
Đó là : NGƯỜI BẠN ta cần
Nếu ai có được, phúc phần Trời cho ?
( Ngày 19-12-15 )
****
Tuổi già : MÀ CÓ BẠN THÂN
Còn gì trân quý, tâm an trên đời ?
Nhu cầu : Khao khát tình người
Tâm hồn hướng thượng ! Do TRời ban cho
( Ngày 20-12-15 )

****
Một điều mình xin nói nhỏ
Xa xôi  chẳng có hẹn hò như xưa
Bọn mình mấy đứa vui đùa
Giờ đây nhờ máy giúp đưa ….tâm tình.
LÊ TRẦN ĐỨC
( Ngày 21-12-15 )
****
Đức ơi ! Thay vì hẹn hò
Vài câu “tán dóc”, tự do vui đùa ..
Thăm hỏi trong lúc tuổi già
Đó là tình nghĩa ? Dù xa hóa gần !
( Ngày 21-12-15 )
****
Trước, sau rồi cũng chia tay
Bạn ơi, nếu nhớ, thì ngay lúc này
Thăm nhau, chia sớt buồn, vui
Đợi mai ? Quá muộn ! Còn chi ? Chết rồi !
( Ngày 22-12-15 )

****
Thánh giá cho Suôi gia tôi …
Trưa nay đi ăn giỗ về
Một tin phổ biến tái tê cả lòng.
Bà suôi phận cảnh long đong
Hai năm bà ấy tang chồng lẻ loi.
Nay bà chịu bệnh hiếm hoi
Ung thư bất trị, xem mòi khó qua.
Van xin cầu cứu “Đức Bà”
Ban cho bà bạn suôi gia yên bình,
An lòng vác thánh giá mình
Chờ  ngày Chúa cả Thiên Đình thưởng công.
( Ngày 23 - 12 - 2015 )
Lê Trần ĐỨC
****
Quá nhiều điều : HIỂU LẦM NHAU ?
Khiến cho tất cả : KHỔ ĐAU, NGẬM NGÙI !
Chúa thương, che chở, nhận lời ..
Gia đình thông cảm ! Mọi người hiểu nhau !
( Ngày 23-12-15 )
****
Chỉ vì : NHU NHƯỢC, LẶNG CÂM !
BỐ GÂY THẢM CẢNH ! HIỂU LẦM VỚI NHAU ?
XIN THA THỨ ! Vì tình yêu
Hy sinh, đùm bọc ! Thương nhau suốt đời !
( Ngày 24-12-15 )
****
Quì bên máng cỏ, con cầu :
-Trải bao song gió, khổ đau trên đời !
Giờ đây con sống cuối thời
“Chúa thương, che chở mọi người yêu nhau !”
( Ngày 25-12-15 )
****
Mắt con, lệ ướt nhiều lần
Đã từng than thở, kêu van ..
-“Tạ ơn Chúa ! Người đã ban
Hơn điều mong ước ngàn lần con xin !”
( Ngày 26-12-15 )
****
Hai người : ông, cháu đi chơi
Hơn trăm miles, về nơi nhà mình
Mừng ngày : CON CHÚA GIÁNG SINH
Nhận quà ! Sum họp gia đình vui chung ..
( Ngày 27-12-15 )
****
Ông ngồi, ngắm cảnh : chim, trời ..
Mây bay vần vũ, đổi thay hình thù ..
Hiện ra nhiều cảnh thích thú !
Mỗi người tưởng tượng, riêng tư, tùy mình
( Ngày 28-12-15 )
****
Cháu, con khôn lớn, thành người
Người nào cũng có : cuộc đời, riêng tư ..
Cố quên ! Những chuyện quá khứ !
Sống gần Chúa ! Lo kiếp sau ! Mới cần !
( Ngày 29-12-15 )
****
Chúa thương : mọi sự, ban cho
Những ngaỳ con sống, chẳng lo lắng gì
Tạ ơn Chúa ! Giúp con đi
Theo chân Chúa ! Ráng yêu người, hy sinh
( Ngày 30-12-15 )
****
Phạm Đức Thái Ra Đi
Giáo Thái xưa kia dạy Vũng Tầu
Trụ lại nơi đây thật dài lâu
Bám nghề, bản địa thầy cũng bám
Thèm kiếm chi đâu cánh hải âu…
*
Giu- se Phạm Đức Thái ra đi
Rời khỏi trần gian chẳng tiếc gì …
Vui sướng nào hơn về nước Chúa
Hưởng phúc Thiên Đàng, cần tìm chi ?
( Ngày 31-12-15 )
Lê trần ĐỨC
****
Thế là : Phạm THÁI đã đi !
Giã từ dương thế ! Chia ly cõi đời ?
Cầu Chúa ! Đem BẠN về Trời
Tình thương sót Chúa ! –Lậy Người nhận đi ..
( Ngày 31-1-15 )
****
Tôi tin : PHẢI CÓ ĐỜI SAU
Công bằng : ĐỀN ĐÁP, KHỔ ĐAU ĐỜi NÀY
KẺ LÀM ÁC : PHẢI ĐỌA ĐẦY !
NGƯỜI NHÂN ÁI : ĐƯỢC HƯỞNG ĐỜI KIẾP SAU
( Ngày 1-1-16 )
****
Một mình : khui rượu, nhâm nhi !
Đợi thời gian : Năm Cũ đi .. Mới về ..
Ước mong : ĐẦY ĐỌA ! Lê thê
KHÔNG CÒN TÁI DIỄN ! Hả hê mọi người !
( Ngày 1-1-16 )
****
Được về : thăm lại Quê Hương
KHÔNG CÒN LŨ CỘNG ! Dân hưởng thanh bình
Mọi người thương mến, thân tình
VIỆT NAM ĐỘC LẬP ! Quang vinh muôn đời ..
( Ngày 2-1-16 )
****
Đầu Năm, trời lạnh ! Đổi mùa
Giống sang đông ? Mình ngồi nhà, thảnh thơi !
Vô “Net” tán dóc, đôi lời ..
Cầu mong BẠN khỏe ! Hưởng vui, tuổi đời ..
( Ngày 3-1-16 )
****
Cuối đời, bạn hữu rời xa !
Trải qua “trắc trở !” hiểu ra .. Lòng người
Thấm buồn ! Cảm thấy lẻ loi !
Còn hơn có bạn ! Chỉ đòi : lợi, danh !!
( Ngày 4-1-16 )
****
Dù cho tội lỗi thế nào
Chạy về cùng Chúa ! Đừng lo nghĩ gì !
Chúa thương ! Xóa hết tội rồi
Vững tin tình Chúa ! Về Trời kiếp sau ..
( Ngày 5-1-16 )
****
Cha trên Trời : luôn tha
Nếu tội nhân thống hối !
Còn con quá hẹp hòi ?
Không rộng lòng, buông xả
Đâu phải là Con Cha ??
( Ngày 6-1-16 )
****
Đức cha Lương xin về hưu trí
Đức cha Lương xin về hưu trí
Ở đầu năm nay, dứt nhiệm kỳ.
Tòa Thánh La Mã vừa công bố:
“Đức Phanxico đã duyệt  y.”

Giám mục phụ tá giáo phận đây
Việc làm tuỳ thuộc vào những ngày
Giám mục Mỹ bận hay rảnh rỗi
Việc của Ngài là giúp một tay.

Giáo phận đang ở thế  trống  Toà
“Barbara … xẩy mục vụ bất hòa”
Cha Tổng Quản một mình giải quyết
“Giám mục phụ tá …coi như pha.”

Vụ việc hai cha gốc Việt nam
Bị treo chén, tước nhiệm sở làm
Đức cha Lương thân phận phụ tá
Buộc phải lặng thinh “ trước lỗi lầm.”
Giám mục “Ven” sau ngày nhậm chức
Coi “Phục vụ Chúa là thiên chức…”
Đưa cả hai cha về xứ đạo:
Giải quyết c ông việc-  đúng, chừng mực .
Lê trẫn ĐỨc
****
EL NINO  VỀ
Mười năm ở đây mới ồn ào:
Thiếu nước chúng tôi khổ làm sao!
Cấp trên ra lệnh phải cắt nước,
Răm rắp tuân theo biết thế nào.

Tin El Ni-no sắp về đây
Ca-li cạn khô, nước ắt đầy.
Người ta sửa soạn, lo cống rãnh,
Bảo vệ  phố  phường …chống sình lầy.
Lê trần Đức
( Ngày Lễ nghỉ đầu năm 2016 )
****
Nhiều người : Kiêu ngạo ! Chởi Trời
Giống như Thần Dữ của thời xa xưa ..
Chúa đầy : thành lũ Quỉ ma !
Chắc rồi án ? Cũng xảy ra bọn này !?
    ( Ngày 7-1-16 )
****
Hãy tìm trong Chúa niềm vui
Sống theo Chúa ! Rồi ra đi cuối đời
Đừng mong thiên hạ điều gì !
Họ toàn hứa quậy ! Nói rồi, bỏ qua !!
    ( Ngày 8-1-16 )
****
Chuyện đời ! Lắm cảnh lố lăng !
Kém tài, thiếu trí ! Đầu hàng, tránh xa !
Thảnh thơi trong cõi “ta bà”
Tin vào Thượng Đế ! Đời ta vui rồi ..
    ( Ngày 9-1-16 )
****
Lòng luôn bám víu kho tài ..
Tìm vui, hưởng thụ ! Ngày mai thế nào ??
Chúa hằng xếp đặt ! Ban cho :
Chim trời, hoa lá, đâu lo lắng gì ?
 Mà sao chúng sống thảnh thơi ??
    ( Ngày 10-1-16 )
****
Đừng mong thiên hạ điều gì !
Họ toàn hứa quậy ! Rồi thì bỏ qua !
Vậy là chẳng quan tâm ta
Cảm thông hoàn cảnh của ta chứ gì?
Bạn ơi ! Cho tôi xin đi
Nếu mà Đức Ái đòi chi…ta cứ làm.
      Lê trần Đức

Đêm mưa (Jan. 6th)

Đêm qua chỗ tôi mưa rào

Mà tôi chẳng biết tí nào ông ơi!

Vậy là mình ngủ quá trời.

Uớc gì cứ thế cho đời … bớt lo.

Lê trần Đức

****

Đức ơi !

Nếu mà Đứcc ái đòi chi !

Cứ làm .. Chính là giáo lý Chúa ban

Giữ như vậy, hồn bình an

Thiên đàng Chúa hứa, khi Bạn lìa đời !

    ( Ngày 11-1-16 )

****

Ở đời, thật khó hiểu nhau ?

Đừng nên kết luận, những điều chưa thông !

Sống luôn mở rộng tấm lòng

Đừng tranh chấp, cố thoát vòng : hơn, thua !

    ( Ngày 12-1-16 )

****

Làm ơn, ban phước .. Tránh đừng :

“Giữa nơi công cộng, dân chúng đám đông”

Làm nơi kín, Chúa trả công

Chỉ vì Chúa ! Con sẽ không mất phần !

    ( Ngày 13-1-16 )

****

Tìm nơi kín đáo, nguyện cầu

Mình con với Chúa ! Gục đầu ăn năn ..

Những lỗi lầm ! Xin Người ban

Ơn hồn, xác ! Vượt thế gian, về Trời

    ( Ngày 14-1-16 )
 
****
Gắt Gay Thế Nào?
Minh ơi ! từ bấy lâu nay
Chính mình tự hỏi những ngày sau khi
Chị nhà yêu dấu ra đi
Bạn tôi, Minh (Tiến) có  gì …”phiền…” chăng?
Thơ văn thì viết vẫn hăng
Nhưng mà  giọng điệu … đâu bằng ngày xưa
Ngày xưa…, ngày xửa , ngày xưa…
Thơ ông nào có…  xin thưa thế này:
Có phần nhuộm chút đắng cay…
Lại còn ra vẻ gắt gay thế nào?
Không thể là chuyện tào lao
Dốc tâm  tôi quyết phải đào cho ra
Gốc nào mà khiến… bạn ta
Dù cho có để phiền hà…cho nhau.
Lê trần Đức
    ( Ngày 15-1-16 )
****
Giận, hờn ! Đánh mất niềm vui
Mình nên cố tránh ! Hãy cười, thở ra ..
Thảnh thơi, thoải mái ! Riêng ta
Theo chim bay lượn ! Hót ca giữa trời ..
    ( Ngày 15-1-16 )
****
Sống sao : thoải mái, nhẹ nhàng !
Từ từ tiến bước, vội vàng làm chi ?
Thảnh thơi, nhìn ngắm cuộc đời
Để xem thiên hạ : múa may, tranh dành !
    ( Ngày 16-1-15 )
 ****

Khủng Bố ở Tây và    Mỹ

“Ông Tây Khoan” ở Paris
Tôi thấy ông tây khá lỳ, ...  ừ, …ừ!
Khủng bố bọn ấy nào từ
Dân lành vô tội, chẳng trừ  một ai.
Ông Tây , Nê-ru… không  sai
Thật  ông còn sống thì may quá trời?
Hai ta tạ ơn Chúa  “Blời”
  tôi cũng thoát … cái đời éo le.
Toà nhà tội ác Khoan nghe
Năm xưa tôi tới với bè con thơ.
Thời ấy tôi phải sống nhờ
Khi xin trợ cấp đợi chờ ở đây.
Nếu xưa mà có chuyện nầy
Cha con chết hết, ngày nay chẳng còn…
    ( Ngày 17-1-16 )
Lê trần Đức
****
Ăn chay, chịu khổ, hy sinh ..
Phải luôn tươi tỉnh, như mình đang vui
Chỉ mình Chúa biết mà thôi
Chúa ban ơn phước muôn đời kiếp sau !
    ( Ngày 17-1-16 )
****
Mọi người, Chúa tạo như nhau
Cớ sao ghen tỵ, đối đầu, ghét ghen ?
Chỉ vì xác thịt yếu hèn !
Ai mà diệt được ! Thành Tiên trên đời !
    ( Ngày 18-1-16 )

****

Muốn vui, thanh thản kiếp sau

Thì đời này, ta phải mau sửa mình ..

Theo đường Chúa : cố hy sinh !

Đừng gian ác ! Giữ hồn linh ngay lành

    ( Ngày 19-1-16 )

****

Khi Anh chết, hẳn có Em :

Kề bên cạnh, an ủi, đem Anh về

Nơi Em, Chúa Mẹ cận kề

Trọn đời hạnh phúc ! Chẳng hề lo chi ?

    ( Ngày 20-1-16 )
  ****
Vậy là bạn chờ ngày đi…
Về cùng Thiên Chúa khác chi một người.
Bà Thoa tôi nói hôm rồi
“Mẹ đang quằn quại” theo lời con trai .  
Hôm nay đúng vào sớm mai
Thỏa lòng bà vẫn van nài liên liên,
Chúa đưa về miên viễn miền
Như lời Đức Chúa phán truyền bấy lâu
Lê trần Đức
    ( Ngày 20-1-16 )
****
Chúa xưa : giáng thế làm người
Thương yêu, chỉ dậy cho đời điều hay ..
Vậy mà, bị giết thẳng tay !
Thêm con can đảm ! Ngày nay theo Người
    ( Ngày 21-1-16 )
****
Chỉ mình Chúa : xuống từ Trời
Thương yêu, hướng dẫn người đời đường đi
Ai khôn, theo tiếng của Người
Sống đời thanh thản ! Về Trời kiếp sau ..
    ( Ngày 22-1-16 )
 ****
Mặc cho thiên hạ nhạo cười :
“ Lũ người cuồng tín, ngu si, mới thờ :
Chúa ! Người đâu có bao giờ ..”
Riêng tôi : tin, cậy ! Chỉ thờ Chúa thôi
    ( Ngày 23-1-16 )
****
Chúa ơi ! Con dâng cho Người :
Buồn, vui, mọi sự trong đời của con
Xin thương, dìu dắt con luôn
Trn đời theo Chúa ! Kính tôn mình Người
    ( Ngày 24-1-16 )
****


Nhiều người : phương đông, phương tâ
 Vì TIN ! Chúa cho họ nơi Nước Trời
Kẻ KHÔNG TIN ? Sẽ vào nơi :
Oán hờn ! Thù ghét ! Đắng cay suốt đời !
( Ngày 25-1-16 )
****
Chúa xưa giáng thế làm người
Làm ơn, ban phước .. Còn ghi rõ rang
Con tin : có chốn Thiên Đàng
Là nơi dành sẵn : thưởng ban người lanh

    ( Ngày 26-1-16 ) 
****
Khẩn cầu Chúa ! Giúp cho con : 
Đường nào, con sống xác hồn an vui 
Xin cho xảy ra .. tùy Người 
Sống theo Thánh ý ! Về Trời mai sau .. 
    ( Ngày 27-1-16 ) 
**** 
Chúa thương yêu con hết lòng ! 
Tại sao thắc mắc ? Còn mong điều gì ?
           Thấy buồn, chạy lại với Người : 
Chắp tay, nhìn thẳng mắt Người .. Vậy thôi ! 
    ( Ngày 28-1-16 )  
           ****
Tối ngày, tìm cách có tiền
Lao tâm, xoay sở, nhiều tiền mới vui !
Sự đời “ táo trở “ số xui !
Người thân xa cách ! Trắng tay, vào tù !
Giật mình ! Mới thấy mình ngu !?!
    ( Ngày 29-1-16 )
            ****
Nhừng gì mình có, vui rồi
Mơ chi những thứ xa vời ? Khổ thân !
Làm sao những thứ tối cần :
Chỗ ở, ăn, uống, người thân .. Đủ rồi
    ( Ngày 30-1-16 )

****

Sống đời, chỉ tạm một thời

Đừng ham muốn quá, tìm vui trong đời

Quê hương chính thực trên TrờI

Cố tìm cho thấy .. Hưởng đời kiếp sau !

    ( Ngày 31-1-16 )

****

Nếu ta làm chủ xác thân

Tránh xa cám dỗ, dấn thân cứu đời ..

Mở long giúp đỡ mọi người

Chúa ban thưởng : đưa về Trời mai sau

    ( Ngày 1-2-16 )

  ****
Chúa kêu, lập tức theo Người
Còn ai năn nỉ, chắc gì được theo ?
Hết lòng tin Đấng Tối Cao
Chúa luôn thương đến, đừng lo lắng gì
    ( ngày 2-2-16 )
****
Muốn thành công việc gì
Ta phải quyết chí, bước đi tới cùng
Nếu e ngại, lừng khừng
Khó mà đạt được ! Xin đừng trách than
    ( Ngày 3-2-16 )
****
Đồ dư, chớ vất, giúp người
Dành giờ thăm viếng,giữ lời nói ra
Nói hành, kết tội : tránh xa
Sống tin nơi Chúa ! Thuận hòa, bình dân
    ( Ngày 4-2-16 )

****

Chủ Nhà Nó Ra Đòn…



Khi không thì chuyện xẩy ra

          Làm cho cả đám Việt già The Grove                      

 Lâm vào thân phận thế cô

 Ba mươi bốn hộ bị xô lật nhào.

Bỗng dưng một  lá … trong bao

Chủ cho mình biết nâng cao giá nhà.

Hao-xinh giới hạn tối đa,

Ra tiền trợ cấp khác xa chủ đòi.

Vậy thì “cả lũ tiêu đời,”

Mau mà cuốn gói đi thôi tiếc gì.

“Nhớ rằng chủ đuổi mình đi…

 Đòn ra ác độc xá chi … bọn già.”

( Ngày 5-2-16 )

****

“ Thăm con ! “ Nghe thấy hôm nay

Trong đêm, mơ thấy, nghe ai nói lời ?

Cả ngày chờ ? Thấy vài người :

Qua đường, nghèo khổ ! Vậy thôi ! Đúng rồi :

Họ là hình ảnh Chúa Trời ..

Thờ ơ ! Ta bỏ, đón người .. Vô thăm ?!

    ( Ngày 6-2-16 )


****
Nếu theo quyến rũ người đời
Có ngày thất vọng ! Trắng tay, đọa đầy
Quyết tâm : Tìm kiếm Chúa Trời ..
Mới mong giải thoát, đời đời kiếp sau !
    ( Ngày 7-2-16 )
****
Bình an : Chúa ban mọi người
Nhưng mà đâu thấy : cuộc đời bình an
Vì người : đố kỵ ! Ác gian !
Luôn tìm ham, muốn ! Phá tan an lành ?
    ( Ngày 8-2-16 )


****
Một mình, lên xe lái đi
Đường trường thong thả, ít ai phiền hà
Tới nhà con, đón Tết ta :
Cháu, con sum họp, cả nhà cùng vui
Trao nhau bao đỏ “ lì xì “
Cười vui chúc tuổi, mọi người thương yêu
    ( Ngày Mồng Một Tết ta )
****
Cha, con : xem hát, rông chơi
Quốc Khanh, Mai thiên Vân nhiều người
Hát ca, biểu diễn ngoài trời
Cùng nhau ăn uống, vui cười Tết , Xuân
    ( Ngày Mồng hai Tết ta )
*****************

Đầu năm, Thần Lửa viếng nhà !

Lúc đang vui Xuân ở xa ! Vậy mà :

Cớ chi ? Lửa thiêu tất cả !!

Hẳn rằng : Giải thoát hộ ta Chứ gì ?!

    ( Ngày 22-2-16 ) 

****

Đời mình, nghĩ lại .. Cũng hay :

Hai lần trốn chạy ! Trắng tay

Thời gian vui vẻ, làm lại ..

. . . .

Người yêu bỏ ta về Trời

Bây giờ Thần Lửa lại tới !!

Cố giữ, thỏai mái, vui tươi !

Vâng theo Thánh ý trên TRờI

Cuối đời chớ nên thất chí ?

Buồn, vui có Chúa đủ rồi ..

    ( Ngày 23-2-16 ) 

****

Đầu năm này

Đầu năm, Thần Lửa viếng nhà !

Lúc đang vui Xuân ở xa ! Vậy mà :

Cớ chi ? Lửa thiêu tất cả !!

Hẳn rằng : Giải thoát hộ ta Chứ gì ?!

****

Bạn ơi! Bạn nói cái chi?

Lửa thiêu tất cả những gì của ông!

Tội cho số phận long đong

Nhà cháy lại phải đi rông mất rồi.

Thương thay lẻ bóng đơn côi

Dọn về chỗ mới cho tôi tin liền.

    Lê trần Đức

    ( Ngày 24-2-16 )

****

Nhiều ngày dọn dẹp .. Phờ hơi !

Khói hơi nồng nặc ! Tro bụi bốc lên

Quá nhiều kỷ niệm .. Khó quên !

Buồn chi cho mệt ? Thêm phiền mà thôi

    ( Ngày 25-2-16 )
  ****

Nhiều đồ : ám khói,khó xài !

Bỏ đi thì tiếc ! Giữ lại cũng phiền ?

Làm sao ? Dâng hết Bề Trên ..

Xin cho thoải mái, sống trên cõi đời !

    ( Ngày 26-2-16 )

****

Xảy ra trắc trở ! Chẳng ai

Bận tâm giúp sức ? Trơ lại mình ta !

Vì Tin Chúa ! Phó dâng Cha
Giúp con vui vẻ, trải qua trên đời ..
    ( Ngày 27-2-16 )



****
Chúa không cứu chữa người thương
Ráng mà chịu đựng, trăm đường đắng cay
Xảy ra cuộc sống hàng ngày
Xin ơn chịu được ! Về Trời, kiếp sau
    ( Ngày 28-2-16 )
****
Bao nhiêu kỷ vật vùi chôn !
Lửa thiêu, phá hủy ! Chỉ còn bụi tro
Buồn ơi ! Hồn mãi dại khờ !
Nhưng Tin Chúa ! Con xin phó dâng Người
Chúa thương, trả con nụ cười ..
Đời là hư ảo ! Con đi theo Người !
    ( Ngày 29-2-16 )


****
Ở đời : Chịu khổ, nhiều người
Họ không than trách ! Còn tôi Tin Trời
Lẽ nào hèn nhát hơn người ?
Ố danh con Chúa ! Để đời cười chê ! ?
    ( Ngày 1-3-16 )
****
Chúa không lên tiếng tội mình :
Mặc thiên hạ ghét ! Hành hình, chết oan
Nhận Người là Cha của con
Nhừng gì xảy tới .. Xin ơn, vâng lời ..
    ( Ngày 2-3-16 )



****
Lưng đau, ê ẩm, mỏi nhừ
Chân, tay uể oải ! Giống như bị chần ?
Quá nhiều công việc xoay vần ..
Đúng là nhà cháy ! Đầy thân rã rời !
    ( Ngày 3-3-16 )
****
Khi gặp điều bất hạnh
Chấp nhận ! Đừng trốn tránh
Nghĩ Chúa ! Luôn bên cạnh
Là tìm ra sức mạnh !
Mọi sự trên đời : qua nhanh ! Lo gì ?
Chúa dìu con bước đi …
    ( Ngày 4-3-16 )
  ******
Nói càn
Bao nhiêu kỷ vật vùi chôn !
Lửa thiêu, phá hủy ! Chỉ còn bụi tro
. . . .
Khổ thay ai đó bầy trò
Cứ làm ta phải âu lo bận lòng.
Đi rông bởi phận long đong,
Số là như vậy sao hòng thoát thân.
Trắng tay đâu phải hai lần;
 Còn thêm nhiều nữa, gian chuân rối bời:
Khởi đi từ thuở thiếu thời
Sau rồi luôn cả bạn đời dấu yêu.
Cho dù khốn khó tuy nhiều
Nhưng mà tôi thấy một điều bạn ơi!
Bàn tay bạn nào có vơi
Mà luôn luôn được ơn Trời độ cho.
Cháu con thẩy đều biết lo;
Lại còn Chúa nữa, nhằm nhò gì… ông?
Lê trần Đức
Đức ơi !
Tiến tin Chúa ! Xin phó dâng ..
Chẳng lo lắng,c thênh thang, vui cười
    ( Ngày 5-3-16 )
 ****
Trên đời : mọi việc đổi thay
Nay còn, mai mất ! Hàng ngày xảy ra
Đều do ý Chúa mà ra
Bằng lòng chấp nhận ! Là ta vui hoài !
    ( Ngày 6-3-16 )


****
Thần Bản Mạnh : ở bên con
Chở che, giúp đỡ xác hồn ngày đêm
Lắng nghe,  tiếng Thần rất êm :
“Tránh điều ác, cố làm thêm việc lành"
  Kiếp sau hưởng phúc trường sanh ..
    ( Ngày 7-3-16 )
****
Người già : nhiều cảnh thật buồn !
Yếu đau, sinh tật ! Lại luôn tâm sầu !
Cháu, con lo sống riêng tư ?
Gây bao cảnh huống : khổ đau trên đời
. . . .
Nếu không tin nơi Chúa Trời
Ê chề, thất vọng ! Cuộc đời thảm thương !
    ( Ngày 8-3-16 )


****
Cuộc đời : Nhiều sự bất thường
Tránh sao được ? Đó là đường phải đi
Chỉ xin Chúa thương, hộ trì
Mình luôn chấp nhận ! Sống đời thảnh thơi
Góp vốn để mua Nước Trời
Chính là phần thưởng đời đời kiếp sau
    ( Ngày 9-3-16 )
****
Bữa nay, tạm ổn việc rồi
Chúa ban tất cả ! Êm xuôi mọi bề ..
Như lòng cầu Chúa, chở che !
Tôi nay nhẹ nhõm, khỏe re, vui cười
. . . .
Cám ơn bạn hữu trên đời
Đã thương chia sớt cùng tôi vui, buồn
    ( Ngày 10-3-16 )
           ****
     Của trần, hãy trả cho trần
Của Thiên Chúa, đừng lầm lẫn gom chung
     Sống sao tới giờ sau cùng
Được vào Nước Chúa ! Sống chung với Người
     Nếu không, sẽ khổ đờI đời ..
      ( Ngày 11-3-16 )
         ****
      Kính yêu Chúa, hết sức ngươi

Cũng thương đồng loại, giúp người sống chung

       Nếu ai tuân giữ tới cùng

Họ là con Chúa ! Thiên cung đón mời

           ( Ngày 12-3-16 )
            ****
     Quên, quên hêt ! Mất những gì
Để lòng nhẹ nhõm ! Cuối đời ra đi
     Điều cần : Cố tìm Nước Trời ..
Tới giờ chết ! Chúa dẫn đi theo Người
            ( Ngày 13-3-16 )
           ****
     Sống : dâng mọi sự Chúa Trời
Vui, buồn, sướng, khổ ! Vâng lời, thảnh thơi
       Những ngày còn lại cuối đời
Quyết đi theo Chúa ! Về Trời kiếp sau
              ( Ngày 14-3-16 )
               ****

    Hạng người kiêu ngạo, ngông cuồng

Chối từ Thiên Chúa, nói không có Trời

         Chính họ : sắp chết tới nơi

Ngu đần, cố chối : không Trời là sao ??

                  ( Ngày 15-3-16 )

                ****

          Hạng người lý luận ngu si !

Chối từ Chúa ? Đấng trị vì khắp nơi ?

           Xưa kia, Chúa xuống làm người

Bị thiên hạ giét ! Sử ghi rõ ràng

           Vì kiêu ngạo ! Họ nói ngang

Giờ sau hết, sẽ hết đàng chối quanh ?

               ( Ngày 16-3-16 )


                  ****
         Chạy theo quyến rũ người đời
Có ngày thất vọng ! Trắng tay, đọa đầy
        Tìm theo : chỉ một Chúa Trời
Hồn linh giải thoát ! Đời đời kiếp sau
              ( Ngày 17-3-16 )
                  ****
        Khó mà, thay đổi cuộc đời
Có chăng : tự chủ con người riêng ta
        Cố quên những sự phiền hà
Nghĩ là Ý Chúa ! Là ta vui liền …
             ( Ngày 18-3-16 ) 
****

                Khi nào cảm thấy không vui
Hãy tìm Chúa ! Lặng thinh, quì nhìn lên
                Dâng Người : Tất cả ưu phiền
Nghe tim run động. Lặng yên, nhìn Người
                              ( Ngày 19-3-16 )
                               ****
              Khó mà thấu hiểu lòng người
Cô đơn, sâu thẳm ! Riêng đời họ thôi
              Thành tâm, cầu Chúa nhận lời
Nhận đi cay đắng của người trần gian
                              ( Ngày 20-3-16 )

****

                 Sống chung : Tốt, xấu đồng đều

Chúa không phân biệt, mọi người như nhau

Tới ngày phán xét, tính sau

Thưởng người tốt, phạt kẻ xấu, công bằng

                             ( Ngày 21-3-16 )

                             ****
          Chúa cho biết thật rõ ràng :
Tới giờ sau hết, hai đàng phân minh
Người lành, hưởng phúc trường sinh
Kẻ dữ bị phạt, cực hình, lửa thiêu ..
                             ( Ngày 22-3-16 )

****

          Mỗi người: Tìm hiểu sống đời     

Lương tâm ngay thẳng, thì Trời luôn thương

Gian tà, kiêu ngạo, bất lương

Luật Trời xét định ! hết đường chối quanh

                             ( Ngày 23-3-16 )
                             ****
          Làm điều ưa thích, ngại gì
Miễn đừng gây hại cho người sống chung
          Lòng luôn mở rộng, bao dung
Chúa ban hạnh phúc vô cùng kiếp sau
                             ( Ngày 24-3-16 )

****

          Tôi tin : có một đời sau

Thưởng công, luật phạt : mọi điều gây ra

          Công bằng, tình Chúa bao la
Mình làm mình chịu ! Kêu ca nỗi gì ?
                             ( Ngày 25-3-16 )
                             ****
         Tìm nơi vắng vẻ, nguyện cầu
Chúa còn làm vậy ! Nếu yêu kính Ngài
         Học theo gương ấy trong đời
Tìm nơi cô quạnh ! Chỉ Trời với con  !
                             ( Ngày 26-3-16 )

****
        Hôm nay, cháu chở đi chơi
Mình ngồi ngắm cảnh ! Thảnh thơi, nhìn trời
        Đường dài, xe cộ ngược xuôi
Hình như đều vội, mọi người tranh nhau ?
                             ( Ngày 27-3-16 )
                      ****
         Mùa Xuân, thời tiết ôn hòa
Cỏ cây tươi tốt ! Nở hoa khoe mầu
        Ngắm nhìn, thích thú gì đâu !
Cám ơn Thượng Đế ! Ban nhiều hồng ân
                             ( Ngày 28-3-16 )


****
       Bao người tài giỏi trên đời
Đã từng nổi tiếng một thời ! Còn đâu
      Thân vùi, thói nát từ lâu
Hỏi rằng : Sướng, khổ ! Về đâu bây giờ
                     ( Ngày 29-3-16 )
                     ****
      Trừ Giêsu : xuống làm người
Vì thương dương thế ! Bị đời giết đi
      Chết 3 ngày ! Chúa sống lại
Quyền uy phép tắc ! Đâu ai hơn Người
                     ( Ngày 30-3-16 )
  ******
XIN ĐỌC TIẾP : 3- TIN TỨC TRAO NHAU ( PHẦN BẢY : )