Tuesday, August 30, 2016

3 - TIN TỨC TRAO NHAU : ( PHẦN TÁM : XIN ĐỌC TIẾP )

  3  - TIN TỨC TRAO NHAU :  ( PHẦN TÁM , XIN ĐỌC TIẾP )
****

****
TRVỀ NHÃ :
**


Tuổi già : ham thích đi xa ..
Vui thì cũng có ! Nhưng mà, đừ hơi !
Nhớ lại ! Kinh nghiệm, những lời :
“ Ta về, ta tắm ao ta
Dù trong, dù đục ! Ao nhà vẫn hơn ! “
( Ngày 30-8-16 )
****
Vì vậy, mình lại phân vân !
Từ nay, có lẽ ! Chẳng cần đi xa ..
Ở nhà, thoải mái, tuổi già ?
Tìm về cùng Chúa ! Mới là NGUỒN VUI !!
( Ngày 31-8-16 )
****
Tạ ơn Chúa ! Đã ban cho
Tuổi già, thoải mái, tự do, vui đời ..
Khẩn cầu ! Lậy Chúa trên trờI :
“ GIỜ SAU HẾT ! XIN CHÚA TỚI VỚI CON ! “
( Ngày 1-9-16 )
****
Cuộc đời : kèn cựa ! Bon chen !
“ Tối mày, tối mặt ! “ Kiếm : tiền, lợi, danh ..
Còn đâu : Giây phút, rỗi rảnh ?
Nghĩ suy, về sự : DỮ, LÀNH ! Kiếp sau !
( Ngày 2-9-16 )
****
Mở lòng, thương mến, trao ban
Tràn đầy thanh thản, bình an tâm hồn !
Nếu gây thù hận, oán hờn
Tự mua : Buồn, khổ ! Đầy hồn mình thôi !
( Ngày 3-9-16 )
****
Con dâng : Mọi sự Chúa Trời !
An tâm, vui sống ! Chẳng gì phải lo ..
Xảy ra : Bất cứ nhỏ, to !
Đều là Thánh ý ! Xin cho theo Người !
( Ngày 4-9-16 )
****
Muốn theo Chúa ! Phải bỏ mình
Những gì ham muốn ! Cả tình  riêng tư !
Mở lòng, giúp đỡ, thương yêu :
Người đau khổ ! Rồi khẩn cầu Chúa Thương !
( Ngày 5-9-16 )
****
Tuổi già : di chuyển khó khăn
Nhu cầu hưởng thụ ! Đâu cần như xưa ?
Ở nhà : thoải mái, vào ra ..
Thích gì làm nấy ! Thư thả, tự do !
Con tin Chúa ! Xin dâng phó ..
Chúa gọi ! Con đi ! Chẳng lo lắng gì !
( Ngày 6-9-16 )
****
Chút tâm tình ! Gởi CON, CHÁU :
**
Giã từ ! Tất cả CHÁU, CON ..
“ CỐ SAO SỐNG XỨNG, LÀ CON CHÚA TRỜI ! “
Vậy là : Bố mãn nguyện rồi
Đừng thương, khóc quá ! Vẽ vời, chẳng nên !
Để Bố ! Nhắm mắt bình yên
Cầu nguyện, xin lễ ! Mới nên cần làm !
( Ngày 7-9-16 )
****
Tre già, măng mọc ! Luật TrờI ..
Biết vui nhận ! Sống cuộc đời thảnh thơi !
Nay mình theo Chúa về trời !
Thấy con, cháu, chúng hưởng đời tốt tươi !
An tâm ! Từ giã cõi đời !
Khẩn cầu Chúa ! Thương mọi người thế gian !
( Ngày 8-9-16 )
****
Tự mình : phải lo cho mình !
Hoàn cảnh thay đổi ! Gia đình đổi thay !
Khó mà tin cậy ! Nhờ ai ?
Không lo chuẩn bị ! Đắng cay về già ! !
( Ngày 9-9-16 )
****
Từ nay : chọn sống âm thầm
“ Chỉ mình với Chúa ! Nội tâm, đủ rồi “
Bon chen, kèn cựa ! Mặc người
An vui, thoải mái, nghỉ ngơi ! Về trời !
( Ngày 10-9-16 )
****
Không nghe : kẻ lạ kêu mình
Mặc ai réo gọi ! Làm thinh, đủ rồi
Trả lời : khi biết rõ người ..
 Để không bận rộn ! Cuộc đời, thảnh thơi !
( Ngày 11-9-16 )
****
Sống lâu : lớn tuối phải già !
Giờ tìm thoải mái riêng ta ! Vui rồi
Mặc ai, kèn cựa, đua đòi !
Con đi tìm Chúa ! Về trời, kiếp sau ..
( Ngày 12-9-16 )
****
Cứ nhìn người : sống thế nào ?
Sao không hỏi : Ta ra sao ? Mới cần !
Mỗi người, Sống đúng : nghĩa nhân ..
Khắp thiên hạ có : tình thân gia đình !
Đâu còn, dành giật, chiến chinh ?
( Ngày 13-9-16 )
****
Việc đời, khó biết thực, hư !
Bao nhiêu điều lạ ! Quá nhiều cái hay ..
Tưởng là tốt ? Nhưng trái lại !
Dối gian, lừa đảo ! Khó ai tỏ tường ?
( Ngày 14-9-16 )
****
Đừng nhìn, xét đoán bề ngoài !
Giầu sang, quyền thế ! Chắc gì họ vui ?
Gian nan, thiếu thốn ! Vẫn cười
Ai vui, ai khổ ? Tin Trời an tâm !
( Ngày 15-9-16 )
****
Làm người, bất kỳ ở đâu
Ngoài đời, hay trong bậc tu lâu ngày ..
Tốt, xấu lẫn lộn ! Khó hay
Trừ Thiên Chúa, mới biết ai tốt lành !
( Ngày 16-9-16 )
****
Việc gì, cũng chỉ một thời !
Có rồi, sẽ mất ! Quên đi ! Tiếc gì !
Thời gian, Chúa dựng trên đời
Chúng luôn chuyển động ! Qua đi, chẳng về !
( Ngày 17-9-16 )
****
NGAỲ GIỖ EM : 18-9 ..

Chúa thương Em ! Đưa về Trời !
Để Anh ở lại : cõi đời, chơ vơ ..
Có giờ : đền tội ! Đợi chờ ?
Chúa kêu ! Anh dạ ! Ngày, giờ .. Xin vâng !
( Ngày 18-9-16 )
****
Quì bên Em : giờ phút cuối !
Đớn đau ! Trằn trở ! Tắt hơi ! Lìa đời !
Thế là ! Em bỏ Anh rồi !!!
Xa lìa : tất cả !! Em đi một mình !!!
( Ngày 18-9-16 )
****
Mất rồi ! Thân thiết ! Ai đâu ?
Ngỡ ngàng, mới thấy lần đầu .. “ Tình hờ ! “
Mong ước : nhớ lại ngày thơ ..
Xa rồi ! Đổi khác ! Ngẩn ngơ ! Đừng về ..
( Ngày 19-9-16 )
****
Tuổi mình, bây giờ, quá thời !
Vui cùng : con, cháu bước tới tương lai !
Cầu mong : chúng luôn hăng hái !
Tiến mãi ! An tâm, mình đợi về Trời !
( Ngày 19-9-16 )
****
Chỉ vì tiền ! Thành điên đảo ?
Thế giới xáo trộn liên miên, do tiền !
Những người điều khiển, uy quyền ..
Mục đich duy nhất : tại tiền mà ra !!
( Ngày 20-9-16 )
****
Khó mà giữ được : chính tâm ?
Con người yếu đuối, lỗi lầm, thường xuyên !
Chúa thương con, xin giữ gìn ..
Xa lánh tội ! Đừng làm phiền Chúa thêm ..
( Ngày 21-9-16 )
****
Muốn luôn thoải mái, thảnh thơi !
Bỏ lòng tham ! Sống tháng ngày, Chúa ban
Phó dâng : linh hồn, xác thân
Chẳng phải lo nghĩ ! Tâm an, thanh nhàn !
( Ngày 22-9-16 )
****
Tránh nhờ vả, bất cứ ai :
Con, cháu, thân thuộc ! Nghĩ kỹ .. Đỡ phiền !
Cố dành cho có chút tiền ..
Bất chợt tới ! Đủ phương tiện, chi dùng !
Được vậy ! Là sống ung dung ..
( Ngày 23-9-16 )
****
Ở đời sẽ khổ, vì tham !
Nghe “ bàn tán ! “ vội vàng làm theo ..
Đưa chân, sụp bẫy ! Bước vào
Khó đường thoát ! Tự đào mồ chôn !
( Ngày 24-9-16 )
****
Đừng tin ai nói, bất kỳ !
Chỉ tin : chính ở mình thôi
Nếu không, khóc, hận ! Suốt đời !
Vững tin, phó thác : Chúa Trời ! An tâm ..
( Ngày 25-9-16 )
****
Dùng tiền, của : mua Nước trời !
Giúp người khốn khó, cứu đời lầm than
Vì Chúa ! Sẵn sang, quên thân !
Chẳng nề khổ cực ! Ân cần, thương nhau ..
( Ngày 26-9-16 )
****
Dễ tin ! Đánh giá bề ngoài ..
Nhiều khi kẹt cứng ! Đắng cay ! Than trời !
Nên tin : chỉ một Chúa Trời !
Theo Người hướng dẫn ! Thì đời an vui !
( Ngày 27-9-16 )
****
Cuộc đời ! Tất cả : hư vô !
Khi nhắm mắt ! Chẳng mang theo được gì !
Dù ai : thương, ghét ! Mặc đời ..
Sống tin Chúa ! Giờ an nghỉ ! Bình yên ..
( Ngày 28-9-16 )

****
Muốn vào Nước trời ! Theo Chúa :
“ Nghèo nàn, hèn hạ ! Bỏ cả thân mình ! “
Chúa xưa : tự bỏ hiển vinh
Làm người cùng khổ, hy sinh cứu đời !
Chỉ vì : Chúa quá thương người ..
( Ngày 29-9-16 )
****

Ai vào Nước trời ! Phải qua :

“ Cửa hẹp : phải hy sinh, bỏ cả mình ! “

Chúa xưa, Người đã chứng minh :

“ Sống : nghèo khổ ! Chết : cực hình, đóng đinh ! “

( Ngày 30-9-16 )

****

Kệ thiên hạ : mưu kế quá !

Đầy gian ác ! Để hăm dọa ! Ăn người ..

Còn con : chỉ tin Chúa Trời !

An tâm, vui sống ! Việc đời chẳng lo !

( Ngày 1-10-16 )

****

Tiếc chi ! Tất cả .. Bỏ đi !

Về cùng Chúa ! Sống cuối đời, thảnh thơi !

Lậy Chúa thương ! Đưa về trời !

Xin trả lại Chúa ! Những ngày, tháng qua ..

( Ngày 2-10- 16 )

****

Lòng tham : vô đáy ! Con người

Chẳng ai đạt tới trong đời, được đâu ?

Tâm ai : hướng Đấng Cao Siêu !

Phó dâng mọi sự ! Chẳng điều gì lo !

Lòng luôn thanh thản, tự do ..

( Ngày 3-10-16 )

****

Tùy theo, thái độ mỗi người :

Vui, buồn, sướng, khổ trong đời của ta

Hoàn toàn, lệ thuộc chính ta

Biết dâng Chúa hết ! Lòng ta an nhàn ..

( Ngày 4-10-16 )

****

Tình yêu ! Kỳ diệu tuyệt vời !

Ai mà có ! Có những gì, ước mơ ..

Thương yêu : da diết, dạt dào !
Trao ra ! Đáp trả, ngay vào chính ta ..
Người trao, dù đã đi xa
Họ luôn hiện diện, bên ta suốt đời !
( Ngày 5-10-16 )
****
Tạ ơn Chúa ! Ban cho người :
Bao nhiêu cảnh trí trên đời, đẹp thay !
Để tùy mỗi người, chọn lấy ..
Sướng, vui, đau, khổ .. Từng người ! Tự lo ..
( Ngày 6-10-16 )
****
 
Lòng tham : danh, lợi, tình, tiền ..
Khiến người đuổi bắt ! Triền miên, tháng ngày ..
Những ai,  mở rộng vòng tay :  
Giúp đời, xoa dịu đắng cay ! Thương người !
Thì long thanh thản, vui tươi !
( Ngày 7-10-16 )
****
Trên đời : “ Ở hiền, gặp lành ? “
Dù không đúng ! Cứ chân thành làm đi ..
Dù gì cũng đã giúp đời
Lương tâm thanh thản ! Được Trời ban ơn !
( Ngày 8-10-16 )
****

Thành công ! Luôn đến với người :

Tự tin, rèn luyện, trau dồi khả năng !

Hơn nhau : quyết chí, siêng năng

Có ngày gặt gái, tài năng hơn người ..

( Ngày 9-10-16 )

****

Chính mình : phải chọn sống đời !

Chẳng ai giúp được ! Cứ đi, từ từ ..

Mỗi ngày làm lại, dài lâu !

Những gì mình chọn .. Trước, sau sẽ thành

( Ngày 10-10-16 )

****

Đừng nên : buồn chán tuổi già

Than van, trách cứ ! Khổ ta, ích gì ?

Dù không muốn ! Thời gian đổi ..

Hãy vui nhận ! Tìm về Trời ! Thảnh thơi ..

( Ngày 11-10-16 )

****

Cám ơn ! Ngày tháng đã qua

Sống trong : THỂ CHẾ CỘNG HÒA MIỀN NAM !

Gắng công, học tập âm thầm ..

Lòng luôn mong ước : biết làm người dân :

Hiền hòa, lương thiện, dấn thân

Giúp người cùng khổ .. Binh an, về Trời

( Ngày 12-10-16 )

****

Thành công ! Chắc tới với tôi
Lòng đã quyết, luôn vươn tới giấc mơ ..
Những điều, tôi hàng mong chờ
Phải đạt tới ! Chẳng thể nào ngó lơ !
( Ngày 13-10-16 )
****
Ở đời : “ Ưa nổ ! “ Ích gì ?
Lừa người chốc lát ! Có ngày thấy ngay :
Tới khi sự thật phơi bầy ..
Nhận nhiều : khinh rể, mỉa mai, chê cười !
( Ngày 14-10-16 )
****

Chúa không khoe khoang, nói nhiều

Giáng trần : cam chịu khổ đau ! Cứu người

Sau cùng : chết nhục trên đồi !

Vì thương nhân loại ! Không lời trách than !

( Ngày 15-10-16 )

****

Cần cù, lỗ lực ! Làm hoài ..

Cứ làm mãi ! Là đạt tới thành công !

Bất cứ điều gì, chờ mong ..

Cố đem áp dụng ! Sẽ không nản long !

( Ngày 16-10-16 )

****

Ai mà cố gắng hết mình
Dù làm gì, cứ nhất định như vậy !
Thành công : sớm, muộn sẽ tới
Do mình tạo dựng, trong tay của mình
( Ngày 17-10-16 )
****
Ở đời : trăm ý, mỗi người !
Muôn đời, chẳng có hai người giống nhau ?
Có chăng : tình nghĩa, thương yêu
Hy sinh, chia sớt, cho nhiều, quên thân ..
Như tình mẫu tử trên trần
Ai mà giữ được, tâm an, sống đời ..
( Ngày 18-10-16 )
****

Khó mà : thấu hiểu cuộc đời ?

Dối gian, lừa đảo ! Mọi thời, khắp nơi ..

Nghĩ suy ! Buồn quá ! Chúa ơi !

Giúp con thêm sức ! Bước đi theo Người ..

( Ngày 19-10-16 )

****

Phù du ! Kiếp sống con người !

Sinh ra, chen sống ! Suốt đời lo toan ..

Làm sao, tìm thấy : an toàn ?

Có chăng : Tin Đấng Toàn Năng, theo Ngài ?

Phó dâng : mọi sự trong đời

Vâng theo Thánh ý ! Chẳng gì phải lo ?

( Ngày 20-10-16 )

****
  Mỗi người : có nếp sống riêng ?
Chẳng nên : tranh cãi ! Gây phiền cho nhau !
Sống sao : luôn biết ngửng đầu !
Nhìn Trời, Đất ! Không hổ ngươi ! Được rồi
( Ngày 21-10-16 )
****
Mỗi người : có lối sống riêng
Đừng tranh cãi ! Chỉ gây phiền ! Được chi ?
THấy đường phải ! Ta cứ đi !
Lương tâm : ngay thẳng ! Sợ gì nữa đây ?
( Ngày 22-10-16 )
****

Chúa xưa : giáng thế, làm người

Dậy thiên hạ : Hãy yêu người sống chung !

Đừng : gian dối ! Lừa đảo ! Ác hung ..

Thờ Chúa trên hết ! Thiên cung : cuối đời !

( Ngày 23-10-16 )

****

Chẳng ai sống mãi trên đời !

Mọi người : đều có một thời, mà thôi ?

Cố sao khi sống ở đời

Thờ Đấng Quyền Thế ! Thương người sống chung !

Giờ chết ! Thanh thản, ung dung !

(Ngày 24-10-16 )

****

Theo Chúa : chấp nhận mọi điều

Xảy ra : hay, dở, tốt, xấu ! Cho ta

Đừng tìm cách, để lánh xa

Đó là Thánh Ý ! Buộc ta, vâng lời !

( Ngày 25-10-16 )

****

Đã tin Chúa ! Chẳng sợ gì !

Ai đe dọa ! Giết ta đi ! Vì Ngài ..

Vui long : ta chấp nhận ngay !

Dù không thấy Chúa ! Vững tin theo Ngài !

( Ngày 26-10-16 )

****

Trước khi ngủ, hãy nghĩ suy :

Những gì tốt, đẹp .. Hôm nay ta làm ?

Lỗi lầm gì, ta đã phạm ?

Quyết tâm : xa lánh ! Hứa làm tốt hơn !

( Ngày 27-10-16 )

****

Đặt mình vào : hoàn cảnh người !

Để suy nghĩ, về cuộc đời .. Mới hay

Ta sẽ thấy : mình rất may !

Hơn nhiều người khác ! Sống ngay quanh mình !

( Ngày 28-10-16 )
****

Tín thác vào Chúa nhân từ !
Sống trong trọn vẹn : tình yêu của Người !
Chẳng còn lo nghĩ sự đờì !
Sống, chết đâu sợ ! Cứ đi theo Người !
( Ngày 29-10 -16 )
****
Hiền lành, cởi mở, giúp người
Làm điều tốt đẹp cho đời, mà thôi
Ôn hòa, thẳng thắn, lương tri !
Không gây điều ác, làm gì thiệt ai !
Sống vậy, là con của Trời ..
( ngày 30-10-16 )
****

Những ai theo Chúa tới cùng

Họ thường gặp khổ, ngay trong  đời này !

Vì không chấp nhận “thói đời” ..

Nên thiên hạ ghét ! Hại người lòng ngay !

Chính Chúa : xưa chịu đắng cay ..

( Ngày 31-10-16 )

****

Chúa đòi môn đệ của Ngài :

“ Bỏ mình ! Vác thập giá mỗi ngày ! “

Ai không làm hai điều ấy

Chẳng theo Chúa ! Họ theo ai rồi ??
( Ngày 1-11-16 )
****
Cuộc đời ! Biến đổi đã nhiều :
Buồn, vui, sướng, khổ ! Bao nhiêu chất chồng !
Nghĩ cùng .. Như một số không ?
Tìm về Chúa ! Con luôn trông cậy Ngài ..
( Ngày 2-11-16 )
  ****

Chúa sai Gio an làm chứng :
Về con Thiên Chúa ! Sẽ giáng thế này ..
Nhưng người ta không đón Ngài !
Chúa ban ơn phước cho ai tin Ngài ..
( Ngày 3-11-16 )
****
Đời này : hệt giấc chiêm bao ?
Diễn ra chốc lát ! Bước vào cõi sau ..
Người khôn : tích lũy, dự trù !
Theo gương Chúa ! Về hưởng thụ ! Kiêp người !
( Ngày 4-11-16 )
****

Chúa xưa ! Chịu đủ cực hình ..

Bị đời khinh rể ! Đóng đinh cuối đời !

Dám theo Chúa ? Thì con phải :

“ Bỏ mình ! Chịu khổ ! Bước đi theo Người !

( Ngày 5-11-16 )

****

Các tư tế, hỏi Gio an :

-“ Ông là ai ? – Là người loan báo tin :

Giê su Cứu thế đã đến

Trong dân ! Ai có lòng tin : được cứu ! “

( Ngày 6-11-16 )

****
  Già rồi ! Thích gì, ăn nấy !
Cần chi kiêng cữ ? Biết đi ngày nào ?
Những gì thích, tìm ăn đi ..
Cơ thể thiếu, mới đòi hỏi .. Sợ gì ?
( Ngày 7-12-16 )
****
Mỗi người : có nếp sống riêng
Đừng nên tranh cãi ! Gây phiền cho nhau ?
Sống sao : thẳng thắn ! Ngửng đầu !
Đời này : thoải mái ! Kiếp sau : thanh nhàn !
( Ngày 8-12-16 )
****

Con người : sống ở trên đời

Khôn ngoan : lựa chọn, đường đi cho mình ?

Nghĩ suy : lương tâm, ngay chính !

Sống theo đó ! Hưởng phúc vinh, thanh nhàn !

( Ngày 9-12-16 )
****
Đừng nghe thiên hạ vẽ vời ..

Khi đã tìm được : đường đi cho mình !

Quyết tâm theo ! Dù hy sinh ..

Đạt tới đích ! Xin Thần Linh hộ phù !

( Ngày 10-12-16 )

****

Cố theo gương Thánh Giuse ..

Giúp con bắt chước ! Chở che, lậy Người !

Những ngày còn sống trên đời ..

Xin thương dẫn dắt con ; đi theo Người !

( Ngày 11-12-16 )

****

Người Do thái, tìm giết Chúa !

Vì Chúa chỉ trích : xấu xa thói đời ..

Người đời : kiêu ngạo quá trời !
Nên ghét Chúa ! Cố tìm Người giết đi !
( Ngày 12-12-16 )
****
 
Lời Ta nói, không do Ta
Mà là ý : Đấng sai Ta, ban truyền ..
Tại sao các ngươi không tin ?
Các ngươi xét đoán, cứ vin bề ngoài !
Hãy tìm : Tin chính Chúa Trời
Ai như vậy, sẽ hưởng đời kiếp sau !
( Ngày 13-12-16 )
****
Nhiều người theo Chúa bề ngoài !
Tông đồ Chúa chọn : mười hai, vậy mà
Có kẻ phản Chúa ! Giuda ..
Quỉ ma tinh quái ! Chúng ta đề phòng
Kẻo sa phạm tội, ngã long !
( Ngày 14-12-16 )
****



Khi nào : giúp được điều gì
Cho ai bất kể ! Làm ngay : đừng chờ !
Nếu trù trừ ! Chẳng bao giờ
Ta làm được ! Tại hững hờ, bỏ qua ..
( Ngày 15-12-16 )
****
Lắng nghe ! Ghi nhớ ! Lặng im !
Nghĩ suy : lợi, hại ! Để tìm cái hay ..
Làm được vậy ! Ta hơn người
Tránh gây ác cảm ! Lai phiền hà ?
( Ngày 16-12-16 )
********

NHỮNG NGÀY RÔNG CHƠI, CUỐI NĂM  2016

****

-1-

Ngày mai : lang thang cùng con

Trở về Quê cũ, xóm làng thuở xưa ..

Hơn sáu chục năm, xa lìa !
Chắc rồi : ngỡ ngàng, khác lạ, ngẩn ngơ 

Hệt như lữ khách .. Chơ vơ !!

    ( Ngày 17-11-16 )

-2-

Trở về : thăm lại Quê Hương

Bao năm cách biệt ! Ngỡ ngàng biết bao ..
Đắng cay ! Chia cắt ! Nghẹn ngào !
Cảnh xưa, ngườI cũ .. Làm sao, đâu rồi ??
-3-
Hơn sáu mươi năm, tới giờ
Người xưa,cảnh cũ,xóa mờ,tang thương
Dập vùi ! Biến đổi ! Quê hương
Tình thương, thân ái, Chuyển hướng,thờ ơ
-4-
Như cơn ác mộng trong đời
Bao nhiêu biến chuyển, đổi thay bất ngờ
Đường về quá lạ ! Chơ vơ !
Người thân năm cũ, bây giờ .. ở đâu ?
-5-
Bao nhiêu cảnh huống, đổi rời !
Phố phường, thôn xóm,cuộc đời khác xưa
Vui, buồn, chua sót trộn pha ..
Hầu như tất cả xa lạ !
Ai xui thảm trạng, sót sa thế này ?!?
 
-6-
Tốt hơn : lo lắng bỏ đi
Để lòng thanh thản .. Những ngày rông chơi
Xin Chúa thương hết mọi người ..
Quên đi quê cũ ! Của thời ấu thơ ..
Tủi, buồn, xáo trộn, bất ngờ !!!
-7-
Những ngày dưỡng sức, rông chơi ..
Trở về chốn cũ, một thời ấu thơ ..
Ngậm ngùi, cay đắng, ngẩn ngơ !
Chẳng còn di tích ! Xóa mờ dấu yêu ..
-8-
Con như kiệt sức quá rồi
Bủa vây nhiều thứ .. Dòng đơi đứt hơi
Chúa ơi, thương cứu con với
Dìu con vững bước ! Đường đời chơ vơ
-9-
Chỉ tin vào Chúa mà thôi
Trò đời gian trá ! Dùng lời gạt nhau ..
Bước đi giữa đám sương mù
Mịt mù phủ kín ! Biết đâu đường về ?
-10-
Yêu người, đừng nghĩ tới mình
Biết luôn chịu đựng, hy sinh cho người
Mới là tình yêu tuyệt vời
Giữ như vậy, sống cuộc đời thanh cao
-11-
Với riêng : con cháu trong nhà
Sống sao xứng đáng : tình cha nhân lành
Thành tâm, tha thứ, chân thành
Xin kêu .. bằng “ Bố “ đầy tình thương yêu !
-12-
Phong Nha : tiên cảnh, quê nhà
Sông ngầm, thạch nhũ .. Khiến ta say nhìn
Khá nhiều cảnh trí thiên nhiên
Do tay Tạo Hóa, dựng lên đất trời ..
-13-
Thiên cung, Thác Hà, Liên hoa
Với nhiều cảnh trí, hiện ra khắp cùng
Thiên đường, thạch nhũ, Thâm cung
Khách du lạc bước, hưởng chung hài hào
-14-
Vòng qua Đà nẵng, thăm vùng
Cầu Rồng, Sơn trà, Linh nứng xem chùa
Viếng đài Đức Mẹ, Biển hoa
Ghé thành nội Huế, chính tòa, sông Hương
Cảnh trí tấp nập dễ thương
-15-
Viếng thăm đền thánh La vang
Rừng hoang khai phá, khang trang đền đài
Ai tin ơn Mẹ, ghé lại
Cầu xin ban phước, tương lai mỗi người
-16-
Thăm Đồng hới, tới Hà nội
Hồ Gươm, Thê húc vòng đi nhiều đường
Cố tìm dấu vết yêu đương
Chẳng còn thấy nữa, vấn vương chất chồng
-17-
Vê Bùi chu, tìm trường cũ
Còn đâu dấu vết, biến tiêu mất rồi !
Thày xưa, bạn cũ biệt hơi
Chỉ thấy hiu quạnh, mây trôi trên trời
-18-
Phú nhai phải đây, đền Thánh ?
Vẫn còn đó, sao thấy thành, khác xưa ?
Sáu mươi năm, phải chia lìa
Trốn quê, xa Xứ, nay ta mới về ..
Ngao ngán, tràn ngập, thảm thê !!
-19-
An phó, quê xưa ta đó ?
Giờ trông khác lạ, rất khó nhận ra
Tang thương chồng chất, trải qua
Phải chăng thân xác trong ta, hay ngườI ?
Trên sáu mươi năm đổi đời
-20-
Lần đầu : mới biết bà con
Kể theo “Dòng Họ” còn hơn thân tình
Thì ra : cháu, chắt gia đình ..
Ai làm cách biệt, chúng mình lìa xa !
-21-
Ra Vũng tầu, nhìn biển khơi
Bãi sau, bãi trước, ít người rông chơi
Lên núi viếng Chúa, nhìn trời
Trèo thăm tượng Mẹ, nhiều ngườI viếng thăm
-22-
Vũng tâu xây dựng cũng nhiều
Đường đi đẹp, trồng phô bầy nhiều cây
Bề ngoài tổ chức khá hay
Nhìn sâu, dân khổ, đắng cay, căm hờn !
-23-
Đà lạt trước đây quyến rũ
Giờ về thăm lại, còn đâu ngày nào ?
Hết rồi, thương nhớ làm sao
Người xưa, cảnh cũ, đi vào tâm can !
-24-
Hầu như mọi thứ chẳng còn
Chút gì, ghi dấu trong hồn tuổi thơ !
Nhìn trời, lạc long, chơ vơ !
Việt Nam tôi đó, bây giờ vậy sao ?
-25-
Từ giã : Tât-Cả ! Ra đi
Tuổi đời yếu sức, lấy gì hẹn nhau ?
Thành tâm, kính cẩn, cúi đầu
Thương yêu trong Chúa, Nguyện cầu Bình an
-26-
Cám ơn Cha Tú, rất thân
Cuối đời “ Hai Đứa còn gân tuổi già “
LANG THANG thăm viếng Quê Nhà !
Mãi thương nhớ : HẸN HAI TA trên Trời !


****
NỖI BUỒN KHÔNG NGUÔI !

Anh về, cố tìm .. người yêu
Được tin : Em đã từ lâu .. đi rồi !
Mình Em trốn biệt xứ người ..
Tìm Anh nào thấy ?!? Cõi đời chia ly !
. . . .
Nghe tin : Lịm chết từ đây
Ngọc yêu, Em hỡi ! ! Sao rời bỏ Anh ! ?
****

BƯỚC SANG NĂM MỚI 2017
*******

Đi thì ham thích, nhưng mà
Trở về thấy uể ! Tuổi già hết ham
Con người : ước muốn, lòng tham ..
Khó ai thoát khỏi ! Biết làm sao đây ?
( Ngày 1-1-17 )
****
Tốt hơn : cố sống cuộc đời :
Giữ hồn thanh thản ! Cầu TrờI ban ơn
Để con, biết chọn phần hơn ..
Đời là hư ảo ! Con luôn theo Trời
( Ngay 2-1-17 )
****


Việt Nam : lợi nhuận, phải theo
Ai không vậy ! Chẳng thể nào sống qua
Khắp nơi, mọi ngườI quanh ta
Chẳng ai khác được, còn ta thế nào ?
Chúa ơi ! Khó quá, làm sao ?
( Ngày 3-1-17 )
****
Những ngày sống ở Việt Nam
Nhìn quanh, tôi thấy long tham, tranh dành
Nếu ai muốn sống tốt lành
Khó mà sống nổi, cùng đành..xuôi tay !
( ngày 4-1-17 )


****

Quay về nếp sống hàng ngày

NHỮNG NGÀY LANG THANG qua rồi, quên đi
Dấu xưa ! Tan biến hết rồi !
Còn chi nữa ? Phải chăng, đờI hư vô !
( Ngày 5-1-17 )
****
Tìm về với Chúa, nguồn vui
Con dâng mọi sự ! Tin nơi tình Người
Những ngày còn sống trên đời
Buồn, vui, sướng, khổ ! Ch Người với con
( Ngày 6-1-17 )
****
XIN XEM TIP :  TIN TC TRAO NHAU  ( PHN IX )