Wednesday, March 30, 2016

3 - TIN TỨC TRAO NHAU ( PHẦN BẢY : XIN ĐỌC TIẾP : )


XIN ĐỌC TIẾP : 3- TIN TỨC TRAO NHAU ( PHẦN BAY/ : )
****
VỚ  VẨN…, VẨN VƠ …
“Lễ Lá Tám mốt” ta tới đây:
“Thiên Thần Thành Phố ” đã phô bầy
Nắng hồng rực rỡ ngập buổi sáng;
Cảnh trí phi trường, mây lèn mây.

Thấp thoáng Cali biển lục xanh,
Dải đất nâu nâu tựa quách thành.
Phi  cơ hạ thấp rồi hạ thấp;
Kìa cả thân tầu bụi phủ quanh.

Giờ thì mọi người đều đứng lên.
Lớn bé nhấp nhô bên kề bên,
Dắt díu nhau  đi theo rồng rắn,
“Trắng tay tỵ nạn” có gì quên?

Phòng đợi,  ghế khách vẫn chỉ còn
Tokyo bỏ lại “nản chân bon”.
Khu đợi chờ giờ thật  hoang vắng
Ngơ  ngơ,  ngáo ngáo, bốn cha con.

Dường như có tiếng gọi tên ta?
Một người Việt trẻ tới từ xa
Yêu cầu cha con theo anh ấy,
Người của Hội Công Giáo USA.

Đó là ngày đầu tiên tại xứ Mỹ
Cha, con mới tới chẳng biết gì.
Mà cứ làm theo anh chỉ dẫn
Tới được Upland! …ôi diệu kỳ.
Lê-trần-Đức
( Ngày 31-3-16 )
****
Phải canh thức, cuộc sống này
Chẳng ai biết được, trước ngày mình đi
Gian nan, đừng sợ trên đời
Vững tâm tin Chúa ! Thì Người thương con
( Ngày 1-4-16 )
****
Đường đời chồng chất chông gai
Con lần từng bước ! E ngại, ngập ngừng
Chúa ơi, giúp sức, xin đừng
Bỏ con xa Chúa trên đường trần gian !
( Ngày 2-4-16 )
****
Nhớ lời Chúa dậy năm xưa :
“Thời sau hết, lũ quỉ ma lộng hành !”
Gian dối, lừa gạt dân lành
Con cầu Chúa ! Ban sức mạnh vượt qua
( Ngày 3-4-16 )
****
Chúa cho môn đệ biết rõ :
“Thế gian cấu kết, giết bỏ chính Người”
Phêrô bị Chúa nặng lời !
Không hiểu Thánh ý ! Theo đời cản ngăn
Giáng trần, Chúa chịu gian nan !
Cứu thiên hạ, khỏi trầm luân đời đời !
( Ngày 4-4-16 )
******
Người không tin Chúa, tin Trời
Nhưng cầu Đức Phật ! Vái Người mỗi khi
Gặp gì khốn khó trên đời
Mong qua khỏi ! Chết về nơi Niết bàn ..
****
Dân mình không có thói quen
Phê bình tôn giáo ! Gây phiền, tỵ ganh !
Miễn sao, ăn ở hiền lành ..
Nhà ai nấy sáng ! Rạng danh gia đình
Nương nhau, giúp đỡ hết tình
Đó là “Gia giáo” người mình xưa nay ??
*****
Phật là Vị Thánh chỉ đường
Giúp người dương thế : biết phương về trời
Đức Phật : không phải Chúa Trời
Nghĩ suy thật kỹ ! Tìm đi đúng đường ..
****
Giúp con yêu Chúa ! Mẹ ơi
Sống đời, chỉ biết vâng lời Chúa thôi
Gian nan, cực khổ, giập vùi !
Mẹ toàn im lặng ! Suốt đời lặng thinh
( Ngày 5-4-16 )
****
Lời Tiên tri : Mẹ khắc ghi
“Lưỡi gươm xuyên thấu ! Suốt đời đớn đau “
Âm thầm, vâng phục, gục đầu
Mẹ theo Thánh ý, nhiệm mầu không than
( Ngày 6-4-16 )
****
Con tin ! Dâng Chúa mọi điều
Chẳng còn lo nghĩ ! Chỉ yêu mình Người
Cho dù : sướng, khổ, buồn, vui
Vững tâm theo Chúa ! Con đi theo Người
( Ngày 7-4-16 )
****
Chúa cho mọi sự con cần
Chẳng còn lo nghĩ, phân vân điều gì
Xin Người dìu dắt con đi
Đúng ý Chúa ! Để về trời kiếp sau
( Ngày 8-4-16 )
******
Đời người : giống như chuyến xe
Người lên, xuống ! Mỗi khi xe tạm ngừng
Gặp nhau, bất chợt, vô chừng !
Rồi xa cách ! Chẳng đi chung lâu dài !
Tự tìm : ĐƯỜNG ĐÚNG ĐỂ ĐI
Sống đời thanh thản ! Chết đi an nhàn !
****
Biến hình, Chúa đã hóa thân :
Phêrô hoảng hốt, chết trân trên đồi !
Rồi nghe tiếng nói từ trời :
“Giêsu yêu dấu ! Là người con Ta”
Đấy là tiếng nói Chúa Cha ..
( Ngày 9-4-16 )
****
Ai tin Chúa ! Sống muôn đời
Nhận Người là chính Chúa Trời mà thôi
Chúa  thương : muốn cứu mọi người
Chỉ cần lòng họ, nhận Người là Cha !
( Ngày 10-4-16 )
****
Dù người đẹp nhất trên đời
Cũng trong thoáng chốc, đổi rời khác xa
Cuộc đời tất cả thoáng qua !
Cố tìm cho thấy : Người Cha nhân lành
( Ngày 11-4-16 )
****
Hiện giờ, mình thấy khỏe re
Ngày mai chưa biêt, cơ thể thế nào
Tuổi già cũng chẳng nên lo
Sống vui thoải mái ! Phó cho Chúa Trời
An tâm, đợi chờ Chúa gọi ! Con đi !
( Ngày 12-4-16 )
******
Viết riêng : tặng cô Em gái của Anh :

Em tìm cho ĐÚNG ĐƯỜNG Đi :
“ CHỈ THỜ MỘT CHÚA ! QUYỀN UY, TUYỆT VỜI ! “
Cho dù thiên hạ nhạo, cười ..
Vững tâm Em bước ! Mặc người cười chê !
****
Chúa truyền đạo : PHẢI YÊU THƯƠNG
Nếu không yêu mến ? Vô phương theo Người
Sống là hy sinh giúp đời ..
Vâng theo Thánh ý ! Về trời kiêp sau
****
Nực cười ! Nghe đời tranh luận
Tưởng mình tài, ăn nói càn, xỏ xiên !
Chết rồi, khốn khổ, ưu phiền
Quyền uy Chúa, sẽ thấy liền, không xa
Còn ta : Chỉ thờ một Cha
Nhân từ, độ lượng, luôn tha lỗi lầm !
( Ngày 13-4-16 )
****
Ai tin, được đúng ý xin
Những gì cầu ước ! Lòng tin đạt thành
Chúa luôn độ lượng, nhân lành
Ban ơn cho kẻ bao quanh thờ Người
( Ngày 14-4-16 )
****
Như bạn còn gì bằng…
Tuổi già cũng chẳng nên lo
Sống vui thoải mái ! Phó cho Chúa Trời
.
Đúng, tuổi già chẳng cần lo
Sống sao thoải mái kệ cho chuyện đời,
Mọi sự tín thác Chúa Trời.
Khổ thay! Tôi vẫn thấy đời lênh đênh-
Chẳng qua cái bà bề trên
Vẫn theo cái thói “tội quên E-và.”
Ước gì đức tin đậm đà,
Giúp tôi, lẫn cả bà nhà an tâm.
( ngày 11 tháng 4 năm 2016)
Sáng nay

Sáng nay ta đi ra đường
Ngang qua “bãi đậu” nhà thương cận kề
Nhìn thấy ba trẻ làm thuê
Xúm nhau đào xới một giề rễ cây
Bỗng dưng nhớ lại mình đây
Đào đường, đào đất, loay hoay rãnh hào
Ka-mô-ga-wa  Anh Đào,
“Ka-ku-ra Nhật bung vào tháng Tư”…
Vào ngày đi Mỹ định cư
Xem hoa nở rộ đúng như ý mình.
Phù Tang, hoa Đào, Văn minh
Bõ công! …Khốn khổ hành trình hiểm nguy.
( Ngày 13-4-1981 )
Lê trần Đức
****
Đức ơi :
An vui là tại tâm ta
Cằn nhằn, trách móc ! Mặc bà ! Can chi ?
Thảnh thơi, vui thú, cười khì !
Trạnh lòng ! Bà nghĩ .. Chắc rồi nín khe !
( Ngày 15-4-16 )
****
Muốn tìm hạnh phúc, khó chi ?
Chỉ là những thứ ở ngay cạnh mình
Mở lòng, đón lấy, thực tình :
Thương yêu, nhường nhịn ! Là mình có ngay
(ngày 16-4-16 )
****
Em không hiểu nổi Anh đâu !
Chúng mình “ Trắc trở ! “ chiếc cầu, cách ngăn ?
Khẩn cầu tình Chúa khoan nhân :
Chiếc cầu rút ngắn, lại gần .. May ra !!
****
Xem ai là bạn thân tình :
Khi gặp nạn, họ tìm mình ủi an
Còn khi vui vẻ bình an
Họ năng lui tới ! Chắc gì bạn thân ?
( Ngày 17-4-16 )
****
Sống một mình, đâu cô đơn ?
Cô đơn là tự : tâm hồn lẻ loi !
Lủi  thủi, buồn chán, ngán đời !
Hết ham sống, thiếu niềm vui, lờ đờ ?
( Ngày 18-4-16 )
****
Tin hay không : có Chúa Trời
Mỗi người tùy ý, suy nghĩ, tìm tòi !
Chẳng nên tranh luận ? Mất vui
Cãi nhau vô ích ! Vì ai, cũng tài ?
( Ngày 19-4-16 )
****
Giúp người vì danh Chúa Trời
Không vô ích, lại được lời gấp trăm
Ai yêu Chúa, cũng cố làm
Giúp người túng cực, lầm than, cơ hàn
Chúa trả lại, gấp trăm ngàn ..
( Ngày 20-4-16 )
****
Chúa làm phép lạ : cá nhiều
Phêrô dứt khoát cúi đầu đi theo
Bỏ gia đình, làm Tông đồ
Ba năm chung sống ! Chết theo gương thầy
( Ngày 21-4-16 )
****
Giũ chu toàn, lề luật ra
Lòng ham giầu sang, tiền của thế gian
Muốn theo Chúa cũng gian nan
Bận tâm vướng mắc : Bản thân, xác phàm
( Ngày 22-4-16 )
****
Tự mình tìm lấy đường đi
Chẳng ai giúp được ! Những gì ước mong
Sống sao thoải mái, thong dong
Chết về cùng Chúa ! Sống trong Thiên đàng
( Ngày 23-4-16 )
****
Gioan : dọn đường Chúa đi
Bị vua cắt cổ, mua vui bạn tình ..
Vậy mà Chúa cứ làm thinh !
Tông đồ yêu Chúa ! Khổ hình thảm thương
Làm sao hiểu nổi tình thương
Giữa đời với Chúa ? Vô phương hiểu Trời !
( Ngày 24-4-16 )
****
Theo Chuá : lìa bỏ người nhà
Được công Chúa trả, khác xa người trần
Chúa thương che chở vô ngần
Đời này đã vậy, muôn vàn kiếp sau !
( Ngày 25-4-16 )
****
NgườI cùi, khốn khổ mọi bề
Đau thân xác ! Bị người chê nhạo cười
Tại sao lại khổ thế này ?
Chúa ơi ! Cứu lấy con người đáng thương
( Ngày 26-4-16 )
****

Chúa luôn động lòng đoái thương
Hạng người tội lỗi, bất lương trên đời
Chẳng ai thấu hiểu lòng Trời
Xin Người tha thứ, cứu đời của con !
( Ngày 27-4-16 )
****
Nhiều lần, Chúa bảo Tông đồ :
“Người đời ghét cha ! Khạc nhổ ! Giết đi
Ba ngày chết ! Cha sống lại !”
Tông đồ không hiểu ! Lời Ngài nói ra
( Ngày 28-4-16 )
****
Sống một mình, đâu cô đơn ?
Cô đơn là tự : tâm hồn lẻ loi !
Tôi đây thì quyết học đòi
Cằn nhằn trách móc hiếm hoi bớt rồi
Lủi  thủi, buồn chán, ngán đời !
Hết ham sống, thiếu niềm vui, lờ đờ ?
Thật là chí lý, ớ … ờ
Ráng mà viết vài vần thơ  sướng rồi:
Lê trần Đức
****
Nước ngập Houston
Người ta nói tới  Ê- qua- Đo
Một trận động đất mạnh và to
Lại vài trăm người vào cõi chết
Ngay sau “trận So-ma-mo-to.”
Bỗng nghe mưa lớn về Houston
Khổ chân ai kia phải tần ngần
Nhà cháy giờ lại lội bì bóp
Nước đầy vây khốn, khổ cái thân.
Kìa bức hình một vị cao niên
Trước khi xe chìm được cứu liền.
Rời khỏi xe bơi trong dòng nước
Theo lời hướng dẫn bởi phóng viên.
Có một  người kia cười  ngạo tôi:
 Houston xẩy vậy cũng thường thôi 
 Mưa to bão lớn  như thế đó
Năm lại năm, rắc rối mấy hồi.
Dù bao khó khăn đang ùn đến
Cầu mong ông bạn cứ vui lên
Có Chúa quan phòng sao phải sợ…
Nhớ ông Gióp xưa, tâm vững bền.
Lê trần Đức
****
Một đêm, sấm chớp quá trời
Bên ngoài mưa gió ! Điện thời tối thui
Sáng ra nước ngập mọi nơi ..
Mình thuê chỗ ở ! Có gì bận tâm ??
( Ngày 29-4-16 )
****
Nhớ lại ngày : QUỐC HẬN ! (30-4-75) :
**
Ngơ ngác ! Buông súng ! Đầu hàng !!!
Ngậm ngùi, cay đắng, bẽ bàng làm sao ?
- Gào to ! Tắt lịm ! Đổ nhào !!!
Tương lai, tuổi trẻ ? Bước vào trại giam !!!
( Toàn dân, Cán, Chính ! Bước vào trại giam ?! )
                ****
Đúng là : QUỐC HẬN tháng tư
Nước tan ! Nhà mất ! Biệt từ người thân !
Bị hành hạ bởi ác nhân :
Điêu ngoa, LŨ CỘNG : Bất nhân tận cùng !!
Hỏi ai mà không UẤT HẬN ???
( Ngày 30-4-16 )
               ****
Quỉ ma khôn khéo mọi bề
Bầy mưu, tính kế bất kể thời gian
Miễn sao lừa được thần dân
Nhiều người theo chúng ! Cản ngăn Nước Trời
( Ngày 1-5-16 )
****
Thế gian : tỉnh táo, khôn ngoan !
Còn con Chúa : ngu dại ! Gần như đần ?
Vì tin Chúa ! Nên bất cần
Bon chen, kèn cựa lo thân xác mình !
Chúa xưa nói thế ! Cảnh tỉnh ?
( Ngày 2-5-16 )
****
Chúa xưa giáng thế làm người
Bị đời ghét bỏ ! Bắt đi hành hình !
Vì thương, muốn cứu hồn linh
Chúa cam chịu chết ! Đóng đinh thân mình
Lậy Chúa ! Xin cứu sinh linh ..
Quỉ ma tinh quái ! Chúng rình ngày đêm
( Ngày 3-5-16 )
****
Ai cầu xin Chúa, nhiều may
Những lời như vậy, chẳng hay chút nào ?
Họ chưa hiểu Chúa ra sao ?
Chúa luôn chịu khổ ! Ai theo, bỏ mình !
Vác lấy thập giá, hy sinh ..
( Ngày 4-5-16 )
****
NgườI cùi, khốn khổ mọi bề
Đau thân xác, bị người  chê đủ điều !
Tại sao họ khổ quá nhiều ?
Lòng nhân, lậy Chúa ! Xin rủ tình thương
( Ngày 5-5-16 )
****
Ai tìm hưởng thụ đời này
Làm sao vào được Nước Trời kiếp sau
Chúa xưa răn dậy từ lâu :
Muốn vào Nước Chúa, người giầu khó thay
( Ngày 6-5-16 )
****
Dối gian, xảo trá, lọc lừa
Thể chế Việt cộng, từ xưa tới giờ
Sống trong sợ hãi, chực chờ
Chẳng ai đủ sức, còn mơ ước gì ?
Dân tôi bất hạnh, khổ thay !
Làm sao thoát khỏi đắng cay bây giờ
( Ngày 7-5-16 )
****
Ngày lễ Mẹ :
Mẹ sao : cao quí tuyệt vời
Sống vì con, cháu với người chồng thôi
Hy sinh, tận tụy suốt đời
Âm thầm chịu đựng, chẳng lời thở than
Trừ phi, chồng quá dối gian
Gây bao bất mãn ! Mới tan nát nhà !
( Ngày 8-5-16 )
****
Đúng, mẹ tôi thật tuyệt vời.
Hai chín tuổi: góa chồng, con côi.
Ở vậy nuôi con suốt đời
“Âm thầm chịu đựng,  chẳng lời thở than.”
Đến khi lìa bỏ thế gian
Chúa cho xum họp mẹ con một nhà!
Lê trần Đức
( Ngày 9-5-16 )
****
Nay con rủ bố đi chơi
Để vui tụ họp, bớt đời lẻ loi !
Bỏ tiền “ kéo phé “ tìm vui
Mình xui ! 4 trăm tiền túi, không còn !
( Ngày 10-5-16 )
****
Trò đời, xảo trá, lừa nhau ?
Mình không hiểu nổi ! Hỏa mù ! Chịu thua
Những nơi như vậy, tránh xa
Về cùng Chúa ! Để hồn ta thanh nhàn ..
( Ngày 11-5-16 )
****
Khi cầu Chúa, xin thứ tha
Chúa tha, nhưng đòi ta tha cho người
Những điều xích mích hàng ngày
Tha nhiều hay ít, đều tùy chính ta
Ngày 12-5-16 )
****
Hôm nay tôi có chuyện nha
Vừa bị một trận rầy la trách phiền
Ấy là của bà bề trên
Rồi thì sau đó chẳng quên dỗi hờn
Vội vàng mình đã van lơn
Nhưng bà chẳng chịu dằn cơn tam bành
Bề trên không chịu làm lành
Khiến tôi thinh lặng, mà đành chịu thôi
Lời ông dạy Chúa đòi
Bảo tha cho ngườI, xin hỏi thế nào
“ Hai bên phải biết làm sao
Tha nhiều , tha ít, tùy vào nơi ai ? “
Lê trần Đức
( Ngày 13-5-16 )
****
Bẩy mươi bẩy lần tha
Là người, khó ai làm cả !
Nhưng mà muốn êm cửa nhà
Đức ơi ! Tha, nhịn .. Chạy ra khỏi nhà
Để mình bà ! Tự do la
Giả làm “lữ khách” la cà, rông chơi
Khi nào cảm thấy thảnh thơi
Quay về,  IM LẶNG ! Nằm nghỉ ngơi !
Thế là bề trên hết lời ..
( Ngày 14-5-16 )
****
SƯ PHỤ
Hay quá! ông bạn tôi này.
Chiều qua mình đã phải xoay , ông  à.
Vì bã muốn rời khỏi nhà
“Sáng đi không được chiều ta xin bù.”
Nhưng vì bã muốn làm nư
Cứ la, cứ hét cùng cứ ào ào
Chẳng cần nghe tôi nói sao
Sau này bã thấy “thế nào là sai”
Chiều rủ mình lái tới hai nơi mà.
Như vậy tôi đã được tha
Cái tội trễ hẹn khiến bà “nổi cơn.”
Thế ra tôi phải cám ơn
Ơn thầy chỉ mánh làm hơn “mụ già.”
Trưa nay bã lai đưa quà,
Quà là bánh cuốn mình đà quen ăn .
Lê trần Đức
( Ngày 15-5-16 )
****
Đức à, muốn thắng “quý bà “
Nhiều chiêu áp dụng .. Tùy ta liệu đường
Ghét, thương, lì lợm, cả phương trốn nhà
Bà la ! Thì ta hát ca …
Vượt qua sóng gió ! Cửa nhà yên vui !
( Ngày 16-5-16 )
****
Dù trong nghịch cảnh thế nào
Vững tin Chúa ! Xin dâng phó cho Người
Lòng ta thanh thản, tuyệt vời
Sống trong tình Chúa ! Về trời kiếp sau
( Ngày 17-5-16 )
****
Vì vâng lời, Mẹ chính là
Nguồn ơn đền tội Evà khi xưa
Yếu long, phạm luật Chúa ra
Mẹ sinh con Chúa ! Cứu ta về  trời
( Ngày 18-5-16 )
****
Tớ tưởng, bà thưởng quà chi ?
Như là : “ Õng ẹo ! Anh ơi ! Em nè ..”
Hóa ra, bánh cuốn !! Mua về ..
Như vậy, Tớ kể, chưa huề, Đức ơi ??
( Ngày 19-5-16 )
****
Rất nhiều di tích ngày xưa
Còn ghi dấu : Chúa sống giữa người trần
Không công nhận ? Lũ dối gian !
Làm sao che mãi thế gain ? Lũ hèn !
( Ngày 20-5-16 )
****
Chúc mừng Anh chị : Thường Hương
Cháu trai “ đỗ đạt “ tại trường tiếng tăm *
Cầu mong, khi cháu đi làm
Chút gì đền đáp ! Việt Nam, Gia đình ..
( Ngày 21-5-19 )
****
Phục thay, những người có long
Vẫn còn tâm tốt, sống trong cõi đời
Âm thầm, cứu giúp cho người
Học theo gương Chúa ! Thương người mà thôi
( Ngày 22-5-16 )
****
Con xin tạ lỗi ! Mở lời
Tuy là quá muộn ! Còn ai bây giờ ?
Ở đâu, hiện sống ra sao ?
Tha con lỗi phạm ! Làm cho phải buồn !
( Ngày 23-5-16 )
****
Chúa thương con trẻ đơn sơ
An tâm, tin tưởng, không nghi ngờ gì
Dù điều đó nhỏ bé li ti ..
Sẵn sang tuân giữ ! Bước đi theo Người
( Ngày 24-5-16 )
****
Người yêu con, giờ ở đâu ?
Van cầu Chúa ! Xin tỏ dấu con hay :
Nếu đang hưởng phúc trên trời
Hay còn đềN tội ? Báo lời trong mơ ..
( Ngày 25-5-16 )
****
Họ tra vấn : Chúa là ai ?
Trả lời Chúa bảo : “ Con Trời, chính Ta “
Không tin ! Kết tội, gian tà
Lòng ngườI gian ác ! Quỉ ma dẫn đường !
Vì vậy, Chúa chịu tử thương !
Cứu người dương thế ! Trở về Chính ngay
( Ngày 26-5-16 )
****
Quỉ ma cấu kết, lộng hành
Phá tan Giáo hội ! Biến thành tanh hôi !
Con luôn Tin Chúa ! Giữ lời :
“ Ở với Giáo hội, tới ngày tận vong ..
( Ngày 27-5-16 )
****
Mẹ ơi ! Mọi việc về con
Buồn, vui, sướng, khổ xác hồn xin dâng
Gặp gian khổ ! Giúp con vâng
Mẹ dìu con về Thiên đàng kiếp sau ..
( Ngày 28-5-16 )
****
Chuyện Chi Đó…
Bánh cuốn không phải mua về
Mà đi ăn tiệc bạn bè chung vui
Toàn là phụ nữ mà thôi
Nên bà đưa phần cho tôi, …tôi mừng.
Còn gì hơn nữa … không chừng…
Khi nào thấy… “khoẻ”, sao đừng… thưa ông!
Lê trần Đức
( Ngày 29-5-16 )
****
Phục thay ! Tính cậu hề hà
“ Đồ dư “ đem đãi ! Vậy mà cậu vui ?
Tớ thì tính khí “ kiêu kỳ “
Không thèm nhận ! Phải quà gì .. quí hơn !
( Ngày 30-5-19 )
****
Cảnh trời đẹp quá ! Mùa xuân
Thiên nhiên trao tặng : người dân hữu tình
Sắc mầu, hoa lá lung linh
Trời cho cảnh trí tuyệt xinh khắp vùng
( Ngày 31-5-16 )
****
Ai tôn kính Chúa hết lòng
Yêu thương đồng lọai, sống trong ngay lành
Chẳng còn lo chi bất hạnh
Chết về hưởng phúc trường sanh muôn đời
( Ngày 1-6-16 )
****
Ở đời trăm ý, mỗi người
Mình nên chấp nhận ! Buồn chi, cứ cười
Chẳng ai muốn sống giống ai
Mặc thiên hạ ! Ta thảnh thơi, đủ rồi .
( Ngày 2-6-16 )
****
Cám ơn Chúa ! Đã ban cho
Những gì mình đang có .. Hiện giờ
Nhiều người vẫn đang ước mơ
Mà không có , con có, sao không vui ?
( Ngày 3-6-16 )
****
Có tài, khôn khéo hơn người
Nhưng tâm địa, lại đố kỵ tông gia !
Coi thường ơn nghĩa mẹ, cha
Hạng như vậy ! Đáng thiên hạ chê cười !
( Ngày 4-6-16 )
****


Lắng nghe, im lặng, làm thinh
Mặc ai chỉ trích, rể khinh, chê cười

Mẹ không lên tiếng một lời

Âm thầm chịu đựng ! Sống đời hiến dâng

( Ngày 5-6-16 )

****

Tin hay không, tùy mỗi người

Đừng vin cớ, để chê cười người ngay

Bao nhà khoa học tới nay

Chôn vùi tất cả ! Chỉ Trời còn đây ..

( Ngày 6-6-16 )

****

Tâm tình.

Nực cười mình tự ngạo mình

Nhưng mà sự thực, thật tình mà thưa

Khi Nào … Khoẻ

Bác sĩ bảo cho biết rằng:

Máy bơm … mới  giúp được bằng ngày xưa.

Nếu không thì cũng bằng thừa.

Bác sĩ nói vậy, đúng chưa … chăng nào?

“Thật là khó mà đi vào”

“Bởi vì  tôi đã hớt bào hai bên”

“Phần mà nở lớn to lên”

“Của cái ta gọi tuyến tiền…. đấy ông”.

Tr ách nào khi “khoẻ” thì thông

Nếu mà không khoẻ,  ai bồng… ai … đây?

Lê trần Đức

( Ngày 7-6-16 )

****

Không cần biết, ai bồng ai !

Miễn là tha thiết, xiết tay chung tình ..

Thành tâm, chia sớt ân tình

Đừng tin bác sĩ ! Tin mình, Đức ơi !

( Ngày 8-6-16 )

****

          Chúa không xét nét bề ngoài

Mà Người căn cứ tận nơi tâm hồn
                   Thành tâm, ngay thẳng, trắng trong
Ai không gian dối ! Mới mong Nước Trời
( Ngày 9-6-16 )
****
Đúng là một lũ ngu !
Thấy ai phá tượng .. Là chu mỏ dài
“ Chế nhạo Đạo ! Là sao ?”
Tượng bằng gỗ, đá .. Phá bỏ tùy người
Có gì, phải phạt ngay ??
( Ngày 10-6-16 )
****
             Ghé Houston, Thường thăm mình
Anh em cởi mở, thân tình ngày xưa !
           Bao năm biến chuyển, đẩy đưa ..
Tuổi già gặp lại .. Tình Chúa thương mình !
 ( Ngày 11-6-16 )
****
            Quý thay ! Tình bạn thân thương
Cầu xin Chúa ! Luôn dẫn đường chúng ta
     Chở che, mạnh khỏe tuổi già
Đợi ngày Chúa gọi ! Chúng ta về Trời ..
  ( NGày 12-6-16 )
****
Phật là vị Thánh chỉ đường
Giúp người dương thế, biết phương về trời
Đức Phật, không phải Chúa Trời
   Nghĩ suy thật kỹ ! Để đi đúng đường
( NGày 13-6-16 )
****
Thích gì, làm lấy còn chi ?
  Ước gì hơn nữa, mơ gì nữa đây?
Tự mình, thoải mái, thong dong
Hãy luôn tin Chúa ! Sống trong an bình ..
( Ngày 14-6-16 )
****
Chúa về, dọn chỗ cho con
Dù con bất xứng ! Chẳng còn lo chi
Vì tình Chúa quá từ bi !
Luôn che chở, dẫn đi theo Người …
( Ngày 15-6-16 )
****
Các ngươi, bị ghét vì Ta
Người thân, dòng họ cả nhà ghét nhau !
Tai ương, giặc giã quá nhiều !
Ai còn trung tín ! Ta cứu về Trời !
( Ngày 16-6-16 )
****
Mẹ ơi ! Mọi sự về con :
Buồn, vui, sướng, khổ .. Xác hồn xin dâng
Dù gian khổ ! Con xin vâng
Mẹ dìu dắt con, bước sang Nước Trời !
( Ngày 17-6-16 )
****
Các con tặng mình, nhiều quà !
Nhân ngày: LỄ NHỚ NGƯỜI CHA sinh thành
Nhìn con cháu: lớn, tốt lành !
Vời nhau xum họp, bao quanh thân tình
Quý thay ! Tình nghĩa gia đình
Chaú con hiếu thảo ! Khiến mình sống vui !
( Ngày 18-6-16 )
****
Cha tôi : gương mẫu gia đình
Thương con, yêu vợ, hết tình thủy trung !
Tấm lòng độ lượng, bao dung
Không hề quản ngại, việc chung gia đình !
. . . .
Nay con : thiếu Mẹ ! Mất Cha !
Quá buồn ! Dù biết Mẹ Cha về Trời ..
Mẹ Cha ơi ! Thương mọi người ..
( Ngày 19-6-16 )
****
Các con muốn Bố không buồn ?
Hai ngày xum họp, ở luôn gia đình !
Cùng nhau chia sớt thân tình
Cám ơn tất cả ! Chúng mình thương nhau
( Ngày 20-6-16 )
****
Cháu, con đưa Bố đi chơi :
Thảy banh, bắn súng, trốn chạy, diệt thù
Vô khu tối, bị ma hù ..
Ông, cháu cùng sợ ! Kêu hú ! Tức cười !
( Ngày 21-6-16 )
****
Cám ơn Chúa ! Thương chúng mình !
Cháu, con hiếu thảo, thân tình thương yêu
Bây giờ, Bố chờ Chúa kêu :
An tâm, nhắm mắt ! Phiêu du về Trời ..
Từ giã mọi người ! Bố đi !
( Ngày 22-6-16 )


 ****
Con dâng mọi sự Chúa Trời
Vâng theo Thánh ý ! Sống đời chẳng lo
Tình thương Mẹ, Chúa ban cho
Tới giờ chết ! Con đợi chờ ! Dẫn đi ..
( Ngày 23-6-16 )
****
Tai ương khủng khiếp xảy ra !
Tiên tri giả, làm phép lạ, giống Ta ..
Các con, chớ có bị lừa !
Cầu xin Chúa thương ! Thứ tha, cứu mình
( Ngày 24-6-16 )
****

CHÚT TÂM TÌNH, GỞI BẠN THÂN :

MỘT

Hiện ta, sống trên xứ người

Bạn thân ! Chấp nhận, đổi thay .. Đừng rầu !

Con không ở với mình lâu !

Biết lo sống ! Mới hưởng nhiều nguồn vui !

( Ngày 25-6-16 )

****

HAI

Cố lo cho chính đờI mình

Mới mong hưởng được : An bình, thảnh thơi

Tìm Đấng TỐI THƯỢNG, QUYỀN UY !

Kính thờ ! Tin tưởng ! Là đời luôn vui …

( Ngày 26-6-16 )

****

BA

Vợ chồng tôi, có ba cô

Nuôi chúng lớn ! Chúa gọi vợ ! Lìa đời !

Con thương Bố ! Mang về nuôi

Mình tránh ! Không muốn phiền đời, cháu, con

. . . .

Nên tôi, chọn sống cuối đời

TÌM VUI TRONG CHÚA ! Thảnh thơi ! Chẳng buồn

( Ngày 27-6-16 )

****

BỐN

Cuộc đời ! Tùy thuộc từng người

Bạn thân ! SUY NGHĨ .. Kiếp này, ngắn thôi !

Tôi tin : CHỈ MỘT CHÚA TRỜI !

GẮNG CÔNG, TU LUYỆN ! Hưởng đời kiếp sau

( Ngày 28-6-16 )


****
NĂM
Hãy tìm Nước Chúa trước tiên
Chúa ban mọi sự, bình yên cho người
Quyết tâm theo Chúa trên đời
Chúa thương dìu dắt con đi theo Người
( Ngày 29-6-16 )
****
SÁU
Mặc ai suy nghĩ ! Nói gì ..
Tùy tâm họ ! Còn con đi theo Người ..
Tin Chúa ! Quyền phép tuyệt vời
Lòng thanh thoát ! Sống cuối đời thảnh thơi
                                                      ( Ngày 30-6-16 )                                                      
   ****
BẢY
Vui, buồn là tại lòng ta
Chẳng do : trẻ, đẹp, xa hoa, bạc vàng !
Do hồn : thanh thoát, nhẹ nhàng
Tin nơi Chúa ! Hưởng Thiên đàng kiếp sau
( Ngày 1-7-16 )
****
TÁM
Tôi không rõ, Bạn thế nào ?
Riêng Tôi, luôn sống : Dồi dào nguồn vui
Phó dâng mọi sự ! Chúa Trời ..
Chẳng còn lo nghĩ ! Cuối đời thảnh thơi
. . . .
Tâm tình gởi Bạn .. Tạm rời !
( Ngày 2-7-16 )
****
Lũ kiêu ! Lý luận dông dài !
Tưởng mình giỏi ! Chết, còn ai, trên đời ?
Tôi tin : Chúa xuống làm người ..
Bị đời giết ! Sau ba ngày, sống lại !
Bao nhiêu dấu tích còn ghi
Tại sao nghe lũ nhảm nhí làm gì ??
( Ngày 3-7-16 )
****
Việc dù nhỏ mọn, Chúa lo
Chu toàn từng chút ! Chỉ cho tông đồ
Vững tin tình Chúa, làm theo
Chúa luôn che chở ! Không chờ con xin
( Ngày 4-7-16 )
     ****
Từ Austin, con về thăm
Rủ Mai, Tuấn, Điệu .. Mắc làm ? Không ăn
Đức Lan mướn ngủ khách sạn
Hẹn mai cùng bố .. Lang thang trong ngày !
( Ngày 5-7-16 )
****
Chẳng ai có thể hại mình
Nếu tin ở Chúa ! Hiển vinh muôn đời !
Cứ dâng mọi sự cho Người ..
An tâm sống ! Chẳng sợ gì ! Xảy ra ..
(Ngày 6-7-16 )

****

Phê rô, quả quyết trung thành !

Nhưng rồi yếu đuối, cũng đành ngã sa !

Yếu hèn xác thịt ! Quỉ ma

Chúa thương dìu dắt, con qua thế trần !

( Ngày 7-7-16 )

****

Chỉ hôm nay ! Mới là ngày

Do mình quyết định ! Xây đời : An vui !

Ngày mai, thuộc về tương lai

Hôm qua, dĩ vãng, qua rồi còn đâu ?

( Ngày 8-7-16 )

****

Trên đời : mọi vật qua đi

Chỉ vài thế hệ, ít ai biết mình ?

Xác thân : thối rữa ! Hồn linh

Vẫn còn . Sướng, khổ do mình

Tìm đường cứu lấy Hồn linh .. Lúc này

( Ngày 9-7-16 )

****

Lỗi lầm, tránh khỏi ! Chẳng ai ?

Ta nên lượng thứ, quên đi ! Nếu cần

Xin đừng vẽ rắn, thêm chân !

Ích gì ? Cần nhất : lòng nhân trên đời

( Ngày 10-7-16 )


****
Ngày xưa, môn đệ theo Thầy
Lúc đầu yếu đuối ! Ham đòi quyền cao
Nhờ Thầy giáo dục, ngọt ngào !
Họ lại can đảm ! Bước theo chân Thầy !
Chúa giúp con, theo gương ấy ..
( Ngày 11-7-16 )
****
Phải tìm : Chính mình là ai !
Chết rồi ! Mình sẽ tớI nơi, chỗ nào ? ?
Cố tìm, Đấng Thánh tối cao !
Để thờ Đấng ấy ! Bước theo chân Người !
( Ngày 12-7-16 )

****
        Truyền Hình TV ở vùng tôi        
   Truyền Hình TV ở vùng tôi,
Có một chương trình thật vô địch,
Một chương trình vô cùng hữu ích.
“Giám mục Ô- răng “ chuẩn y rồi.

Giáo dân già yếu hoặc bận rộn,
Không thể đi tới được thánh đường
Vào ngày Chúa Nhật như lệ thường:
“Dự lễ Mi- sa truyền hình… luôn”

Trên màn ảnh nhỏ có chiếu lên
Thánh lễ  TV trực tiếp truyền
Đủ cả mọi phần một thánh lễ
Kể luôn Bài giảng cho ngày trên.

Đấy hẳn là Cách mạng Truyền thông
Giáo Hội Công Giáo vốn chủ trương!
Chính Chúa  Ngôi Lời , Ngài  tác động:
Tiến hành,  đẩy mạnh-  có đúng không?
Lê trần Đức
( Ngày 13-7-16 )
****
Theo ý Tiến :
Chỉ người đau yếu quá nhiều
Không di chuyển được ! Là điều tốt thôi :
Mở dài (TV) dự lễ ! Cầu Trời !
Chúa luôn thương sót, những ngườI thiện tâm
( Ngày 14-7-15 )

****

Mơ gì, sống ở trên đời ?

Hãy suy nghĩ kỹ ! Tới ngày chết đi !

Còn lại, cho ta những gì ?

Nếu không tin Chúa ! Mình đi nơi nào ?

( Ngày 15-7-16 )

****

Xin đừng lệ thuộc, phiền ai

Mọi hoàn cảnh, lậy Chúa, hãy giúp con

Sống sao thanh thản xác hồn

Giờ sau hết ! Thương đem con vềt Trời

( Ngày 16-7-16 )

****

Đừng theo ham muốn thế đời

Cầu xin Chúa ! Dẫn con đi theo Người

Sống theo thánh ý Chúa Trời

Thương yêu, giúp đỡ mọi người sống chung

( Ngày 17-7-16 )

****

Tiền, tình, danh vọng ở đời
Ba điều ấy, quyến rũ người thật ghê !
Hỏi đi, chẳng một ai chê ?
Con cầu Chúa, xin chở che, dẫn đường ..
( Ngày 18-7-16 )
 
****
Dù nhiều bất hạnh ! Cố quên
Chỉ cần nghĩ tới : cái hên, đủ rồi
Điều mơ ước ! Không với tới ?
Cũng luôn bước ! Đúng hướng đi, được rồi
( Ngày 19-7-16 )
****
Đừng chờ việc lớn rat ay
Cứ làm việc nhỏ hang ngày xảy ra
Mỉm cười, thân ái thiết tha
Cố làm vậy, với ngườì ta quanh mình
( Ngày 20-7-16 )      

****

Các con rủ bố đi chơi :

Lên Washington, rồi đi du thuyền

Ba tuần, lênh đênh trên biển

Ghé thăm nhiều chỗ .. Sẽ biên tường trình

( Ngày 21-7-16 )

****

Một mình, thoải mái, rông chơi

Lên Austin, cùng con đi du thuyền

Sẵn sàng, ngày mai bay liền

Cha con thăm viếng, những miền giá băng

( Ngày 22-7-16 )

****

Nhìn trời, mây gió vẽ hình !

Thật nhiều cảnh lạ, do mình nghĩ ra ..

Mờ mờ, ảo ảo, gần, xa

Say sưa nhìn ngắm ! Trải qua, quên giờ
( Ngày 23-7-16 )
****
Tạ ơn Cháu ! Đã thương con
Ban cho mọi thứ, còn hơn mong cầu
Thành tâm, kính cẩn, gục đầu !
Con đi theo Chúa ! Về đâu, mặc Người !
( Ngày 24-7-16 )
 
****
Xếp hàng, xuống tầu, nhận phòng
Hướng dẫn thủ tục, vui trong những ngày
Lênh đênh trên biển, rông chơi !
Tự do, lựa chọn ! Thảnh thơi, tùy mình
( Ngày 25-7-16 )
****
Dùng du thuyền, cùng rông chơi
Tuổi già thoải mái, hơn bay trên trời
Không ai chen lấn, hối, vội
Biển yên, cảm thấy thảnh thơi như nhà
( ngày 26-7-16 )
****
Năm xưa : đi biển hãi hùng !
Bây giờ đi biển : vui chung gia đình ..
Thương yêu, chia sớt tâm tình
Cám ơn Chúa ! Thương chúng mình, biết bao !
( Ngày 27-7-16 )
****
Thích gì, ăn uống, khỏi trả
Sòng bài, máy kéo, bầy ra cũng nhiều !
Shopping bầy bán, khuyến dụ ..
Giờ nào cũng mở, khách du ra, vào ..
( Ngày 28-7-16 )
****
Mình như chim chích lạc rừng
Thực tình mà nói : xem chừng, ngẩn ngơ !
Nếu không con cháu giúp đỡ !
Tuổi mình, giống hệt : trẻ thơ khác gì ?
( Ngày 29-7-16 )
****
Nhiều hàng ăn, mở cả ngày
Thức ăn bầy sẵn, mặc ai lựa, tìm
Buổi chiều, ai thích ăn tiệm
Gọi người mang đến, món mình thích ăn
Tất cả không trả thêm tiền
( Ngày 30-7-16 )
****
GHÉ THĂM ĐẢO : JUNEAU .. ( Thủ đô Alaska )
**
Ban đêm cứ tưởng ban ngày
Nhìn trời sáng quá, đâu hay khuya rồi ?
Trời sanh, phía bắc ngày dài
Phương nam, đảo ngược, đêm lại lâu hơn
( Ngày 31-7-16 )
****
Chim trời, cá biển tự do
Tung tăng, bay, lội ! Chẳng lo lắng gì !
Cũng do tình thương Chúa Trời
Chúng đâu tích lũy ! Mà đời ấm no ?
( Ngày 1-8-16 )
****
Bao la, mây nước trải dài
Quyền uy, xếp đặt ! Do ai thế này ?
Không tin có Đấng Thiên tài !
Đúng là : khờ dại, kém tài, kiêu căng !
( Ngày 2-8-16 )
****
Biển khơi : bát ngát, bao la
Cảm mình : bé nhỏ ! Như là số không !
Càng tin : Có Đấng Chí Công ..
Quyền uy, phép tắc ! Con trông cậy Ngài !
( Ngày 2-8-16 )
****
Chân đồi : dinh thự, nhà lầu
Lưng chừng : cây cối xanh mầu chen nhau
Trên cao : mây phủ, mịt mù
Du khách thích thú ! Chu du khắp cùng
( Ngày 3-8-16 )
****
Trời mưa lất phất, hơi lạnh
Khí hậu ẩm ướt bao quanh, mưa nhiều
Mùa này, tuyết vẫn còn phủ
Tuy không nhiều, nhưng đi đâu cũng lạnh !
( Ngày 4-8-16 )
****
Tuyết, băng đóng thành dẫy dài
Cao hơn rặng núi, nổi ngoài biển khơi !
Tầu len giữa núi, băng trôi ..
Tuyết rơi mặt nước, cuốn lôi sóng dồn !
( Ngày 5-8-16 )
****
Lên núi, nhìn tuyết, ngắm hoa
Kỳ công Tạo Hóa ! Bao la, bạt ngàn !
Xuống biển, xem cá từng đàn
Vờn trên sóng nước, nhịp nhàng theo nhau
( Ngày 6-8-16 )


****
Có khi, sóng gió dâng cao
Bước đi không vững ! Chao đảo, tức cười
Mấy ngày không thấy mặt trời
Bóng đêm cũng thiếu ! Sáng ngời khắp nơi
( Ngày 7-8-16 )
****
GHÉ ĐẢO : SIKA ( Alaska )
**
Âm u, trời lạnh đổ mưa
Tầu cập bến, sửa soạn đưa lên bờ
Tùy du khách, đã đặt chỗ
Họ mời tham dự ! Họa đồ phát cho
( Ngày 8-8-16 )

****

Ngừa bất chợt, trời đổ mưa

Ô dù có sẵn, họ đưa mình dùng

Ống nhòm tự do xử dụng

Họ đều cung cấp, để dùng, ngắm xem !

( Ngày 9-8-16 )

****

Nhìn lên, không thấy mặt trời

Nhưng mà ánh nắng, phủ đầy khắp nơi

Bỗng nhiên, cơn mưa ập tới

Khó mà biết, thờI tiết đổi, bất ngờ !

( Ngày 10-8-16 )

****
Đá, rong, rêu, cây ven bờ
Dưới nước : Đàn cá lững lờ, lượn, bơi
Mây mù giăng mắc bầu trời
Cảm như lạc bước ! Chơi vơi, nơi nào ?
( Ngày 11-8-16 )
****
Chim trời, đậu trắng rừng cây
Gió đu đưa, chúng lượn bay, bắt mồi
Quá nhiều cảnh trí trên đời
Khó mà thấu hiểu ! Ý Trời tạo ra !
( Ngày 12-8-16 )
****


THĂM ĐẢO : KETCHIKAN ( Alaska )

**

Xe vòng quanh núi, ven đảo

Chạy đường uốn khúc, vòng vo, xuống, lên

Xem bắt cua biển, biểu diễn

( Tự do ăn ! Không trả tin )

Thi : Ai ăn nhiều cua biển ! có thưởng !

( Ngày 13-8-16 )

****
Gió yên, sóng lặng, biển khơi
Nền trời xa thẳm, mây trôi, vẽ hình ..
Vì con : Tin Đấng Thần Linh !
Nên hồn luôn : Thanh thản, bình yên mãi !
( Ngày 14-8-16 )
 
****
Mặt biển : gợn trắng chút thôi
Gió không có, tầu vẫn trôi ngược dòng
Chân trời : xa tắp ! Chạy vòng
Nhìn không gì khác : mênh mông, mịt mù !
( Ngày 15-8-16 )
****
Biển, trời bát ngát, bao la
Cảm mình bé nhỏ, như là số không !
Càng tin : Có Đấng Chí Công
Quyền uy, phép tắc ! Con trông cậy Người
( Ngày 16-8-16 )

****

Núi, đồi : đẹp quá ! Muốn leo !

Gối chồn, chân mỏi ! Làm sao mà trèo ?

Dù ham ! Cũng đành đứng ngó !!

Ý Trời ! Ai biết vâng theo ! Thành người ..

( Ngày 17-8-16 )

****

GHÉ THĂM VICTORIA ( Canada )
**
Nhà xây, chen chúc cao tầng
Đường phố chặt hẹp ! Trồng bông đủ mầu
Quán hàng, xe cộ cũng nhiều
Khách du tấp nập, chen nhau thả dài ..
( Ngày 18-8-16 )
 
****
Cửa nhà, phố xá, đường lộ
Muốn tìm chỗ đậu xe, khó kiếm ra !
Trong khi đất trống bao la
Sao không chịu mở rộng ra ? Đỡ phiền !
( Ngày19-8-16 )
****
Người đâu, đông quá ! Ngoài đường
Kéo nhau từng đám, thả rông, ngắm nhìn !
Họ tìm mua đồ kỷ niệm ..
Hay còn gì nữa .. Giấu kín, khó lường !
( Ngày20-8-16 )
****


Thiên nhiên : nhiều cảnh kỳ lạ !

Nêu chưa chứng kiến, khó mà nghĩ ra

Vậy mà đã có người ta

Tới đây khám phá ! Thực là phục thay !

( Ngày 21-8-16 )
****
Thành phố, xe cộ quá nhiều
Người đi bộ, tiếp theo nhau dài dài !
Ngắm nhìn : cảnh trí, tượng đài ..
Kỳ công xây dựng, thật tài ! Ngợi khen !
( Ngày 22-8-16 )
****

Hôm nay, biển lặng như tờ
Cứ tưởng mình đang trên bờ, rông chơi
Khách du đi lại, thảnh thơi !
Nghe nhạc, xem hát, hồ bơi khoe mình ..
( Ngày 23-8-16 )
****
TẦU CẬP BẾN SEATLE :
**
Nhiều người kéo tới du chơi
Ngắm nhìn cảnh lạ ! Tại nơi công trường
Thuộc thành phố Washington
Dân tứ xứ, có đám đông theo đoàn ..
( Ngày 24-8-16 )


****

Xe vòng đường phố, xuống hồ

Giống như tầu chạy ! Ven bờ, rông chơi
Khách du thưởng thức cảnh trí ..
Vui cười, thích thú, thảnh thơi, hưởng nhàn !
( Ngày 25-8-16 )
****
Nhiều người ham tới sòng bài !
Khó mà kiếm được tiền tài,tại đây ?
Có chăng, làm khổ cuộc đời !
Tương lai đánh mất ! Ngậm ngùi, đắng cay !
( Ngày 26-8-16 )

****

Tới nơi, điều đình giá xong
Lên xe, ngắm cảnh, thong dong, nhiều vùng
Cảnh trí, sao đẹp lạ lùng !
Do người khai thác, hợp cùng thiên nhiên !
( Ngày 27-8-18 )
****
TrờI đất rộng rãi, bao la ..
Thiên nhiên, huyền bí ! Quá lạ, nhiều điều !
Làm sao hiểu thấu, nhiệm mầu ?
Phải tin có Đấng Cao Siêu tuyệt vờI !!
( Ngày 28-8-16 )
*****
  3 - TIN TỨC TRAO NHAU  ( PHẦN TÁM : XIN ĐỌC TIẾP )
****** 
TRỞ VỀ NHÃ :
**