Thursday, November 30, 2017

2 - TAM TINH CUNG BAN ; PHAN 17 :




2  -TÂM TÌNH CÙNG BẠN :  PHẦN 17 : XIN ĐỌC TIẾP



****
Cùng nhìn một vật hai người
Mỗi người mỗi ý ! Xa vời khác nhau
Sống đời, cần nhất : tình yêu !
Lương tâm, ngay thẳng ! Ngửng đầu, bình an
( Ngày 1-12-17 )
****
Một lời, khi mình nói ra
Mang nhiều ý nghĩa ! Khác xa ! Tùy người ?
Cứu người, hay lại hại người !
Hãy suy nghĩ kỹ ! Từng lời nói ra …
( Ngày 2-12-17 )
****
Nhiều khi, mình tưởng hy sinh
Ráng làm như vậy ! Vì tình người kia ?
Người kia : im lặng, nói ra !
Cả hai chịu đựng ! Hóa ra đều lầm !
Thiếu sự : Chia sớt thành tâm ??
( Ngày 3-12-17 )
****
Hãy làm hết sức của mình
Những gì có thể ! Với tình yêu thương
Dùng thời gian để tĩnh dưỡng
Vâng theo Thánh ý ! Phó dâng cho Người
( Ngày 4-12-17 )
****
Lên xe, nếu muốn, lái đi
Tới nơi nào thích ! Thảnh thơi, hưởng đời
Mặc ai dành giật, vẽ vời !
Tìm về cùng Chúa ! Hưởng đời kiếp sau !
( Ngày 5-12-17 )
****
Nhìn vào ưu điểm của người
Lỗi lầm, sai trái ? Quên đi, xóa mờ !
Mới mong giúp họ phần nào
Còn hay chỉ trích ! Làm sao giúp người ?
( Ngày 6-12-17 )
****
Chẳng ai biết : cuộc sống này
Từ đâu mình đến, chết đi lúc nào ?
Rồi sau đó, sẽ ra sao :
Về đâu ? Còn, mất ? Mù mờ ! Ngẩn ngơ ?
( Ngày 7-12-17 )
****
Không ai : hạnh phúc không tìm !
Mà đâu thấy được ? Im lìm, biệt tăm !
Chỉ còn một cách phải làm :
Tin Thượng Đế ? Xin chỉ đường mình đi !
( Ngày 8-12-17 )
****
Cố tìm hạnh phúc đời này
Chẳng ai có được ? Cuối đời trắng tay !
Chỉ còn một cách tuyệt vời
HÃY TIN CHÚA ! Luôn sống đời an tâm !
( Ngày 9-12-17 )
****
Sống đời, đủ thứ lắng lo ?
Cách nào giải thoát ? Làm sao bây giờ ?
Tin vào : Một Đấng Tối Cao
Phó dâng tất cả ! Hết lo lắng liền !
Thử đi ! Cảm biết, bạn hiền ?
( Ngày 10-12-17 )
****
Nhiều bằng cớ, chứng minh rằng :
Con người, chính Chúa tạo dựng, đúng, sai ?
Không hề thấu rõ, chẳng ai !
Gục đầu ! Lậy Chúa, giúp đi đúng đường !
( Ngày 11-12-17 )
****
Phải tin : có Đấng Sáng Tạo :
QUYỀN UY TỐI THƯỢNG ! TRÍ CAO HƠN NGƯỜI !
Tôi gọi Người là : CHÚA TRỜI
Suốt đời thờ lậy ! Xin Người thương con !
( Ngày 12-12-17 )
****
Không ai biết : chết ngày nào ?
Muốn an tâm ? Cố làm sao dọn mình
Khi thần chết tới thình lình
Chúa thương tới đón ! Hồn linh về Trời !
( Ngày 13-12-17 )
****
Theo gương Chúa : sống hiền lành
Nhưng không thỏa hiệp : lưu manh thói đời
Chúa luôn thương hết mọi người
Vậy mà bị án ! Thói đời ác gian ?
( Ngày 14-12-17 )
****
Đường đi của Chúa chông gai
Đắng cay, khổ cực, suốt đời hy sinh !
Không tìm lợi ích riêng mình
Còn con chỉ muốn : phần mình luôn hơn ?
( Ngày 15-12-17 )
****
Thánh Thần phù hộ cchúng ta
Mỗi khi chán nản ! Kêu ca cùng Người
Người luôn an ủi cuộc đời
Chúng ta phải nhớ : mở lời cầu xin !
( Ngày 16-12-17 )
****
Tính mình : ưa thích tự do
Làm theo ý muốn ! Không lo ai phiền
Tháp tùng ? Phiền phức, tốn tiền !
Ít tham dự ! Muốn vui, nên tự mình ?
( Ngày 17-12-17 )
****
Khó làm mọi sự đổi thay ?
Nghĩ tìm cách nào sống : hay cho mình !
Vậy là thoải mái, an bình
Tìm về cùng Chúa ! Hưởng vinh Nước Trời !
( Ngày 18-12-17 )
****
Con đường hai đứa ngày xưa
Lang thang, ngắm cảnh say sưa, quên về !
Giờ sao hiu quạnh, vắng hoe ?
Mình anh, buồn quá ! Quay về nhà thôi !
( Ngày 19-12-17 )
****
Tính kêu có sẵn mỗi người
Vì không diệt được ! Nên đời trái ngang ?
Tưởng mình giỏi nhất mọi đàng
Mới sinh nhiều thứ train gang cõi trần ?
( Ngày 20-12-17 )
****
Sống theo ý Chúa từng giây
Phải luôn hỏi Chúa : phải đây ý Ngài ?
Xin thương chỉ dẫn con đi
Đẻ con vững bước đường đi về Trời !
( Ngày 21-12-17 )
****
Ở đời, chẳng quí gì hơn
Chỉ tình nghĩa, mãi vẫn còn khắc ghi ?
Một lần nhắm măt, chết đi
Xét xem còn lại những gì, kiếp sau ?
( Ngày 22-12-17 )
****
Chó con cũng được hưởng lây
Bánh rơi xuống đất, khi người ngồi ăn
Lời người ngoại đạo kêu van
Chúa thương đã cứu xác thân con bà !
Thoát tay quỉ ma hành hạ
Bà quá tin ! Đạt kết quả ?
( Ngày 23-12-17 )
****
Bước đi, không biết tơi đâu ?
Thấy thiên hạ bước ! Cắm đầu ù theo !
Phải chăng, vì quá dại khờ ?
Thờ Thần Dương Thế ? Bây giờ, nghĩ sao ??
( Ngày 24-12-17 )
****
Dù tài giỏi : họ là người
Chỉ nên học họ điều hay, điều tài !
Họ đâu phải là Ông Trời ?
Ta đừng thờ lậy, những người trần gian
( Ngày 25-12-17 )
****
Phải tìm hiểu, đi theo ai ?
Rồi theo hướng dẫn, để đi đúng đường
Suy nghĩ, tìm ra chính hướng !
Để hồn được cứu ! Thiên đường kiếp sau !
( Ngày 26-12-17 )
****
Hơn nhau, chọn đúng đường đi
Quyết tâm thực hiện, những gì dậy ta !
Mỗi ngày bước tới thư thả
Bình tâm vững bước, theo Cha về Trời !
( Ngày 27-12-17 )
****
Buồn không Em, khi nhớ lại :
Tình đầu hai đứa, những ngày ấu thơ ?
Hẹn nhau, thề hứa đợi chờ !
Ai ngờ ngăn cách ! Bao giờ gặp nhau ?
Giờ đây, tóc đã bạc mầu
Thời gian ngăn cách ! Về đâu cuộc đời ?
( Ngày 28-12-17 )
****
Hòa mình vào nếp sống chung
Tìm nhiều thú vị, vui cùng người ta !
Hơn là lẩn trốn, tránh xa
Thân thương, chia sớt ! Theo Cha về Trời !
( Ngày 29-12-17 )
****
Trò đời lưa đảo quá nhiều !
Càng gian xảo, càng tuyệt chiêu gạt lừa ?
Làm sao thoát được bây giờ ?
Xin Chúa che chở, con thơ dại khờ !
( Ngày 30-12-17 )
****
Thương yêu, mình sống tới già !
Đó là ơn phước ? Chúng ta cầu Trời !
Buồn vui chia sớt cuộc đời !
. . . .
Bây giờ Anh nhận : những ngày xa nhau
Chia ly ! Kẻ trước, người sau
Luật Trời định ! Xin cúi đầu ! Vâng theo !
( Ngày 31-12-17 )
****
Niềm riêng, khó thể nói ra !
Nỗi buồn câm nín ! Riêng ta một mình
Trên đời : quý nhất chân tình
Chẳng gì sánh được ? Tử sinh kiếp người
( Ngày 1-1-18 )
****
Trắng tay ! Bán hết cửa nhà
Thân ở đậu ! Còn gì nữa mà lo ?
Thảnh thơi : ngủ, nghỉ, ăn no
Rông chơi, nếu muốn ! Ước ao về Trời
( Ngày 2-1-18 )
****
Chúa cho con sống ngày nào
Tạ ơn Chúa ! Chẳng còn lo lắng gi !
Phó dâng moị sự cho Người
Xin thương nhận : hồn con nơi tay Người !
( Ngày 3-1-18 )
****
Cái gì rồi cũng qua đi
Miễn đừng nản ! Cố kiên trì ! Thích nghi
Sức người chịu đựng lạ kỳ
Nếu Tin Chúa ! Phó dâng Người an tâm !
( Ngày 4-1-18 )
****
Muốn theo Chúa ? Khó vô cùng !
Sức con yếu đuối, lừng chừng, phá ngang !
Chúa thương dìu con đi đàng
Để về cùng Chúa, Thiên đàng kiếp sau !
( Ngày 5-1-18 )
****
Ở đời : ai khôn, ai dại ?
Khó mà biết ! Tôi tin Trời mà thôi
Mặc người khinh khi, chê cười
Chẳng thể cản được, tâm tôi thờ Trời !
Là ĐẤNG QUYỀN UY, TUYỆT VỜI
Không do ý muốn con người tạo ra
Tôi gọi : Đấng ấy là Cha !
( Ngày 6-1-18 )
****
Cũng là một kiếp con người
Mà  người khổ cực, còn tôi an nhàn ?
Chỉ vì Tình Chúa thương ban
Làm sao đáp trả, hồng ân của Người ?
Lậy Chúa ! Giúp con giữ lời
Những gì hứa ! Để cuối đời theo Cha !
( Ngày 7-1-18 )
****
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Gặp nghịch cảnh ! Vững tin Người, sống vui
Chúa quyền phép, sẽ an bài
Van Người tha tội ! Về Trời kiếp sau
( Ngày 8-1-18 )
****
Chúa thương nhiều cách mỗi người
Giúp cho họ biết, hầu đi đúng đường
Ai nghe lương tâm chỉ hướng
Thành tâm giữ, tìm ra đường phải theo
( Ngày 9-1-18 )
****
Tin, yêu, cầu nguyện rất cần
Những gì khác, chỉ là phần phụ thôi
Chúa còn cầu nguyện hàng ngày
Tôi hèn yếu ! Cần mỗi ngày cầu kinh !
( Ngày 10-1-18 )
****
Thiếu suy nghĩ, vái tứ phương !
Thấy gì cũng sợ ! Tìm đường không ra ?
Duy nhất : Một ĐẤNG TẠO HÓA
QUYỀN UY TỘT ĐỈNH ! Chúng ta phải thờ
( Ngày 11-1-18 )
****
Dân hèn ! Lưu manh đứng đầu ?
Hồn thiêng Dân Nước ! Khóc sầu thiên thu !
Phải chăng : Trời quá nhân trừ
Thương yêu tất cả, không trừ một ai ?
( Ngày 12-1-18 )
****
Muốn tìm thấy được nguồn vui ?
Đừng đòi hỏi, điều tuyệt vời thế gian
Cái gì cũng có giới hạn
Mở lòng đón nhận ! Có liền niềm vui ?
( Ngày 13-1-18 )
****
Dân theo Chúa đã 3 ngày
Không có gì ăn, lòng Ngài thương tình :
Cầm 7 chiếc bánh, cầu kinh
Phát dân ăn ! Phép lạ bánh lần hai
5 ngàn người ăn no, dư lại !
( Ngày 14-1-18 )
****
Biệt phái Sa đắc gặp Ngài
Xin làm phép lạ, từ trời họ coi !
Chúa bảo : Giả hình, gian dối
Làm sao nhận được dấu trời ban cho !
Nói rồi, Chúa đi, bỏ họ
( Ngày 15-1-18 )
****
Khi sang tới bờ bên kia
Chúa liền bảo : Phải tránh xa chúng ra
Bọn chúng làm hại người ta
Để mình hưởng thụ ! Sẽ sa ngục hình !
( Ngày 16-1-18 )
****
Muốn tìm thấy được niềm vui
Đừng đòi hỏi điều tuyệt vời thế gian
Cái gì cũng có giới hạn ?
Tìm ra lẽ sống, đón nhận niềm vui !
( Ngày 17-1-18 )
****
Chúa Giêsu hỏi tông đồ :
Tiên tri ? Thiên hạ tung hô về thầy
Các con bảo thầy là ai ?
Phêrô đáp : Chính Chúa Trời ! Cứu dân
Phêrô được ơn Thánh Thần !
Ta xây Hội thánh trần gian, trao ngươi !
Quỉ hỏa ngục không phá nổi
Ta luôn ở với từng người các con !
( Ngày 18-1-18 )
****
Việt cộng ngu ngốc, xóa bỏ
NHĨA TRANG TỬ SĨ BIÊN HÒA ?
Ngàn đời sau ! Bị phỉ nhổ
Tội ác ! Con cháu lũ Hồ !
( Ngày 19-1-18 )
****
Chúa cho tông đồ biết ngày :
Thượng tế, kỳ mục giết Ngài, sắp tới
Phêrô thương Chúa mở lời
Chúa liền đuổi ! Satăng mau rời Ta !
Ý ngươi trái ngược ý Cha
Ta chết, tới ngày thứ 3 sống lại !
 Sự việc xảy ra chẳng sai
( Ngày 20-1-18 )
****
Chúa Trời tuyệt đỉnh khiêm nhường
Chịu mọi sự khổ, trên đường trần gian
Bị đời xỉ nhục, làm càn !
Chúa im lặng ! Không nổi giận, phạt ai
Chúa thương, giúp con theo Ngài !
( Ngày 21-1-18 )
****
Chúa xưa đã nói cho ta :
“ Hãy bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày
Theo Cha !” Con phải làm vậy .
Còn không, con đã theo ai mất rồi ? !
( Ngày 22-1-18 )
****
Ai mất mạng sống vì Ta
Ta ban phần thưởng, nước Ta trên trời !
Đừng lo cuộc sống đời này
Cố tìm cho được : Nước trời kiếp sau !
( Ngày 23-1-18 )
****
Cùng đích : con phải về Trời
Phải dung đủ cách, tới nơi mong chờ
Luôn cầu Ba Đấng nâng đỡ
Giúp con vượt thắng, cam go hàng ngày
( Ngày 24-1-18 )
****
Hàng ngày : dễ dãi, lắng nghe
Tập điều tốt, sống vui vẻ, yêu người
Sống đời, thoải mái thảnh thơi
Đừng gây thù hận với ai làm gì !
( Ngày 25-1-18 )
****
Quan tâm tới chính bản thân
Chỉ cần một phút, nhiều lần làm đi
Dành cho mình, những điều hay
Rồi chia sẻ, yêu những người xung quanh
( Ngày 26-1-18 )
****
Làm theo mình, đừng nể vì
Cố chiều người khác, mất vui có ngày ?
Lâu ngày, bực dọc đắng cay
Sống sao ngay thẳng, nói ngay lúc đầu
Góp ý xây dựng bền lâu !
( Ngày 27-1-18 )
****
Hãy yêu, hơn mong người yêu
Vồn vã thăm hỏi, làm nhiều người vui
Hơn là chờ họ mở lời
Mình làm trước, sẽ được người nhớ ơn
( Ngày 28-1-18 )
****

Bằng lòng với chính tâm mình
Thanh thản, thoải mái ! Có tình trao đi
Cho người giao tiếp hàng ngày
Tình thương nảy nở, vui tươi hài hòa
( Ngày 29-1-18 )
****
Cái nào tốt nhất lúc này
Hãy tự hỏi ? Mỗi khi thấy điều gi
Bắt mình bận tâm suy nghĩ !
Lương tâm mách bảo : thấy ngay điều làm
( Ngày 30-1-18 )
****
Giacôbê, Gioan, Phêrô
Đưa 3 ông lên núi cao với Ngài
Chúa biến hình ! Sáng ngập trời
Gặp Môse, Elya với Ngài ở đó !
Các ông kinh hãi quá sợ !
Chúa lay tỉnh dậy ! Thày trò xuống núi !
( Ngày 31-1-18 )
****
Mẹ không biết đọc chữ nào !
Việc nhà xếp đặt ! Bao giờ cũng xong
Con, cháu bằng cấp đầy phòng
Khi cần chúng giúp ! Đừng hòng phụ vô ?
Thời thế thay đổi khó ngờ ?!?
( Ngày 1-2-18 )
****
Ước mơ : cải thiện thật nhiều
Nhưng chẳng làm được, một điều nhỏ nhoi ?
Chi bằng : tự hỏi chính tôi
Cần nhất : tìm thấy đường đi về Trời !
( Ngày 2-2-18 )
****
Mỗi người, cách sống riêng tư
Đừng phê phán, để họ tự nhiên, mà
Đi tin Thần Thánh, Quỉ ma
Quyền uy tột đỉnh ! Chúa Cha trên Trời ?
Thì quyền xét xử do Người !
( Ngày 3-2-18 )
****
Mùa phượng nở, nhớ tuổi thơ
Nhìn hoa đỏ ! Lòng hớn hở, hè về !
Bịn rịn ! Nắm tay bạn bè
Biết còn gặp lại, sau hè nữa không ?
Thời thế, chiến cuộc, lông bông
Làm sao thâu được ? Mà trông, mà chờ ?
( Ngày 4-2-18 )
****

Xuống núi, Chúa dặn họ rằng :
“Không nói với ai, cảnh tượng vưa rồi
Cho đến khi Ta sống lại “
Ba Tông đồ giữ đúng lời, sau này
( Ngày 5-2-18 )
****
Nhìn ngoài, thấy họ thành công ?
Nhưng khi tìm hiểu, lại không đúng rồi
Cam go, lận đận cuộc đời
Mỗi người phận số, Ông Trời ban cho
Vui sống ! Đừng có quá lo ?
( Ngày 6-2-18 )
****
Mỗi người suy nghĩ khác nhau
Khi mình thấy hợp, thì cứ làm quen
Còn không, cố tránh, gây phiền
Mạnh ai nấy sống ! Thản nhiên nhìn đời !
( Ngày 7-2-18 )
****
Dù trong hoàn cảnh thế nào
Cứ dâng phó Chúa ! Bớt lo, an lòng
Tin Chúa ! Mọi sự sẽ xong
Tình Chúa che chở, sống trong cuộc đời
( Ngày 8-2-18 )
****
Có người tới Chúa kêu van :
Xin Ngài chữa khỏi quỉ ám con tôi
Tông đồ trừ không được quỉ ?
Chúa truyền đem đến, chữa ngay tức thì
Các con muốn được như ý
Vững tin, cầu nguyện, ăn chay, rồi làm !
( Ngày 9-2-18 )
****
Cỡ mình, phải chăng tới thời :
Nghỉ ngơi ! Tìm hiểu cuộc đời kiếp sau
Khuyến khích tuổi trẻ con, cháu
Đem tài sức, cùng góp nhau xây đời !
Mọi người cũng chỉ một thời
( Ngày 10-2-18 )
****
Tại Galilê Chúa cho biết :
Đã tới ngày, Chúa bị bắt giết đi !
Ngày thứ ba, sẽ sống lại
Tông đồ nghe vậy rầu rĩ lo âu !
( Ngày 11-2-18 )
****
Chúa khuyên , sao dại quá chừng :
Cướp áo ngoài, cởi áo trong trao liên ?
Đi đường không mang gậy, tiền
Lấy gì chi dụng ? Nghe phiền làm sao ?
( Ngày 12-2-18 )
****

Quan thuế tới, đòi 2 quan
Phêrô nghe Chúa, ra biển câu cá
Mở miệng cá, lấy tiền trả
Cho người thu thuế, như là họ mong
( Ngày 13-2-18 )
****

Mình thuê một chỗ riêng tư
Cơm hàng, cháo chợ ! Thích đâu ghé vào
Sống đời thanh thản, tự do
Tránh phiền ai, cầu Chúa cho về Trời
Nhắm mắt, trả Chúa cuộc đời !
( Ngày 14-2-18 )
****
Tết này : mình không đi chơi
Ngồi nhà, rót rượu ! Ngẫm suy cuộc đời !
Sinh ra, kèn cựa ! Con người ?
Xuôi tay, nhắm mắt ! Được chi cuối đời ?
Tùy theo ý thức mỗi người
Về đâu ? Trăn trở ! Còn gì kiếp sau ?
. . . .
Xin cầu, nguyện chúc cho nhau
Sống đời thanh thản ! Tràn nhiều ơn Trên !
( Ngày 15-2-18 )
****
Giầu, nghèo : sống ở trên đời
Tới giờ chết : đều trắng tay ! Rã rời
Hơn nhau : ân nghĩa giúp đời
Tình thương chia sớt ! Thì người nhớ ơn !
( Ngày 16-2-18 )
****
Xác là : bùn, đất, bụi, tro
Chết về nguồn gốc, nguyên do ban đầu !
Còn Hồn Linh, về nơi đâu ?
Tự mình chọn ! Tránh khổ sầu, kiếp sau !
****
Ngắm nhìn, lối sống thờ ơ
Ít ai dành chút thì giờ trao nhau ?
Người thân, ngồi sát, đụng đầu
Mỗi người một máy ! Cúi sâu tìm tòi !
Chẳng nghe tiếng ai mở lời ?
Văn minh tẻ nhạt ! Tình người thế a ?
( Ngày 17-2-18 )
****
Ai lớn trong Nước Trời ?
Chúa đặt trẻ nhỏ, ngồi nơi Tông đồ:
“ Ai không giống như trẻ nhỏ
Nước Trời họ khó mà vào ! Cò ai
Hèn mọn, ở cao Nước Trời
( Ngày 18-2-18 )
****
Thấy điều tốt, cố chu toàn
Vậy là đủ, đừng băn khoăn nghĩ gì ?
Cứ tin, mình chẳng hơn ai
Thì Trời trả lại, ban ngay ơn lành !
( Ngày 19-2-18 ) 
****

“ Cha luôn ở mãi cùng con !”
Là lời Chúa hứa ! Sao còn lo âu ?
Dù đời dồn dập khổ đau
Ta còn có Chúa : thương yêu, cận kề !
( Ngày 20-2-18 )
****
 Ai gây ra tội cho người

Kẻ nào làm vậy ! Đời đời  khó tha
Tay, chân gây cớ ? Chẳng thà
Chặt bỏ chúng hết ! Để ta về Trời
( Ngày 21-2-18 )
****
Buồn, vui, sướng khổ, tự lo
Không nhờ vả ai ! Tự do sống đời !
 Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Yêu người, kính Chúa ! Cuộc đời thảnh thơi !
( Ngày 22-2-18 )
****
Đàn chiên có cả tram con
Một con lạc ? Chủ bồn chồn lo âu !
Cố tìm xem nó đi đâu ?
Giống như Chúa, luôn buồn rầu mất con ?
( Ngày 23-2-18 )
****
Chúa thương con tới hôm nay
Chẳng còn lo nghĩ, sống ngày thảnh thơi
Không phiền, vướng bận một ai
Không tìm Chúa ? Còn cớ gì nữa đây ?
( Ngày 24-2-18 )
****
Cứ kiên trì, luyện mỗi ngày
Dù gian nan, cứ bám đuổi mục đích !
Có ngày sẽ thấy lợi ích
Không uổng công đâu ! Vui thích sau cùng !
( Ngày 25-2-18 )
****
Thấy ai phạm lỗi lầm gì
Ân cần chỉ dẫn, hai người với nhau
Nếu cần rủ người khuyên dụ
Họ không nghe ! Đừng gây sự làm gì
Có Chúa thấu hiểu, dâng Người !
( Ngày 26-2-18 )
****
Từ hai người, cùng họp nhau
Đồng lòng cầu khẩn, những điều với Cha !
Cha ta hứa : ban cho cả
Những gì họ muốn như là cầu mong .
( Ngày 27-2-18 )
****
Phêrô gần Chúa thủ thỉ :
“ Con nhịn 7 lần, tha thứ cho người ? “
“ Ý Ta đâu phải như vậy ?
Mà phải tha 7 mươi lần 7 ! “
Ta nói vậy ! Con suy nghĩ !
( Ngày 28-2-18 )
****
“ Cha ta không tha thứ cho ai
Nếu không chịu tha cho người thiêu y ! “
Tùy lòng rộng lượng mỗi người
Cha tha nhiều ít ? Tùy ngươi tha người >
( Ngày 1-3-18 )
****
“ Cứ xin ! Cha sẽ ban cho ! “
Yếu lòng, con mãi thờ ơ, nghi ngờ !
Nhiều lần : con xin, con chờ
Nhưng nào có được ? Bao giờ Chúa ban ?
Khiến con, nhiều khi chán nản !
( Ngày 2-3-18 )
****
Chúa luôn tha thứ, thương yêu
Nếu theo Cháu, mà hận thù người ta
Không tha người lỗi với ta
Họ đâu phải là con Ta ? Giả hình !
( Ngày 3-3-18 )
****
Đâu có tình yêu thương
Dù trong đau khổ, tang thương phủ đầy
Được xao dịu vì tình người !
Chúa ơi, an ủi cuộc đời thế nhân
( Ngày 4-3-18 )
****
Mọi người chết ! Chẳng trừ ai
Hơn nhau biết sống những ngày ra sao
Tới giờ nhắm mắt đi vào
Kiếp sau . Thanh thản, hết lo, mỉm cười !
Lậy Chúa ! Xin trả ơn Người
( Ngày 5-3-18 )
****
Là người : tốt, xấu cả hai
Chẳng ai có thể không sai điều gì ?
Đừng bao giờ kết án ai
Mỗi ngày tự xét : những gì mình sai ?
Rồi cầu Chúa, cố sửa lại !
( Ngày 6-3-18 )
****
Chúa vừa tới vùng Yuđê
Dân theo Chúa ! Người vỗ về từng người
Biệt phái lấy cớ hỏi Ngài :
“ Có được bỏ vợ như lời Mose ?”
Luật Trời : kết hợp phu thê
Hai người nam nữ đã thề sống chung
Thì phải tuân giữ tới cùng
Thương yêu, tha thứ, sống chung suốt đời
( Ngày 7-3-18 )
****
Chúa gom trẻ nhỏ lại cùng
Tông đồ thấy vậy, sợ chúng quấy rầy
Xua chúng đi, Chúa cản ngay
Ai như chúng : hưởng Nước Trời Ta ban !
( Ngày 8-3-18 )
****
Người giầu có, tới hỏi Ngài
“ Phải làm gì, được Nước Trời ?” Chúa phán
“ Hãy giữ các giới răn “
“ Con đã giữ “ “ Tốt, về bán cửa nhà
Chia kẻ khó, lại theo Ta “
Người đó bỏ đi ! Tiếc của !
“ Ai giầu có, khó theo Ta vô cùng !”
( Ngày 9-3-18 )
****
Giant tham : giết chết con người
Nếu vương vào nó, cuộc đời thảm thê !
U mê, hết biết đường về
Không còn nhân cách, coi rẻ hồn linh !
( Ngày 10-3-18 )
****
Sống sao tốt ! Xứng danh người
Mặc ai tồi tệ ! Cuộc đời trả vay ?
Tin : Đấng Tối Cao tuyệt vời
Luôn thương che chỏ mọi người thế gian
Tới ngày : thướng phạt toàn phần !
( Ngày 11-3-18 )
****
Thiên thần luôn ở với mình
Nhắc làm điều tốt, hy sinh giúp người
Cản ngăn làm xấu, hại đời
Lắng tâm ! Nghe tiếng lương tri mách thầm !
( Ngày 12-3-18 )
****
Thiên thần là bạn của mình
Tại sao lẩn tránh ? Tâm tình cùng nhau ?
Khi nào có thể, hãy mau
Xin Thần chỉ dẫn : làm điều tốt hơn !
( Ngày 13-3-18 )
****
Tông đồ nghe vậy, hỏi ngay :
“ Nước Trời khó quá, mấy ai được vào ?”
“ Sức người không thể chen vào
Nhưng lòng Chúa : luôn dạt dào yêu thương !
Nêu ai quyết chí tìm đường
Ta ban cho họ, như lòng ước mong “
( Ngày 14-3-18 )
****
Ai bỏ mọi sự vì Ta
Được phần thưởng, như Ta hứa ban cho
Hạnh phúc hoan lạc trời cao
Đời đời vinh hiển, chẳng lo lắng gì !
( Ngày 15-3-18 )
****
Đồng lòng, ông cháu rông chơi
Nơi nào thích, dừng xe lại ! Tham quan
Bốn trăm miles chạy quẩn
Đói bụng, tìm chỗ bán quán lai rai
Thời gian, tự do, thoải mái
Miễn là vui thích cả hai đủ rồi !
( Ngày 16-3-18 )
****
Xứ người mở rộng vòng tay
Tự do, thoải mái ! Ít ai phiền hà
Văn minh nên học người ta
Mạnh ai vui sống ! Của ta ta xài !
( Ngày 17-3-18 )
****
Tự mình biết lo cho mình
Đừng vin vào những ân tình đã qua !
Hãy tìm vui thích riêng ta ?
Đi xa tốn phí ? Ở nhà thảnh thơi !
( Ngày 18-3-18 )
****
Nước Trời giống như  vườn nho
Chủ thuê người làm, trả chon 1 đồng
Làm từ sang đến chiều xong
Kẻ làm nhận được 1 đồng cho
Có người bực tức nhỏ to
“Họ làm sớm, sao cũng cho như vậy ?”
Chủ bảo : “ta giữ đúng lời
Còn ta muốn cho thêm ai, tùy ta
Sao ngươi đố kỵ, kêu ca ? “
( Ngày 19-3-18 )
****
Sắp lênh Yerusalem
Chúa nói môn đệ : “ Họ đem giao Ta
Cho dân ngoại, treo thập giá !
Ta sống lại, ngày thứ ba ! Lên Trời
 Sau cùng, đón các con đi ! “
( Ngày 20-3-18 )
****
Mẹ Zebede đến Chúa xin:
“Cho hai con bà, ngồi bên cạnh Ngài”
Chúa bảo “ Chén Ta đắng cay
Ai uống nổi ! Được Nước Trời kiếp sau
Cha Ta sẽ đặt ngôi báu ! “
( Ngày 21-3-18 )
****
Ai làm lớn trong Nước Trời
Là người hầu hạ mọi nguời xung quanh
Như Ta là Đấng Nhân lành
Chịu nhiềU gain khổ ! Đóng đanh cực hình !
Các con phải học bỏ mình !
( Ngày 22-3-18 )
****
Chúa vào thành, hai người mù
Đón đường, lớn tiếng, van kêu lên Ngài !
“ Xin cho mắt sang, hết đui ! “
Chúa ban phép lạ, như lời họ xin !
( Ngày 23-3-18 )
****
Sống trong thế giới ta bà !
Mười người trăm ý ! Người ta khác mình
Cố tìm thoải mái, an bình
Tuân theo Thánh ý ! Là mình an tâm !
( Ngày 24-3-18 )
****
Chỉ mình Chúa ! Mới là Chúa
Quyền uy phép tắc, tuyệt cả, cao vời !
Mọi điều xảy ra trên đời
Do mình Chúa ! Chẳng có người hiểu thông ?
( Ngày 25-3-18 )
****
Việc gì tốt, cố làm đi
Còn vì lợi, nhiều khi hại mình
Nhớ rằng : luôn có Thần Linh
Hãy can đảm ! Dù hy sinh cũng làm !
( Ngày 26-3-18 )
****
Con đường Chúa : Là Thập giá !
Ức oan, đau khổ ! Xảy ra hàng ngày
Con không dám nhận đắng cay ?
Làm sao vào được Nước Trời cùng Cha !
( Ngày 27-3-18 )
****
Mỗi ngày con nhớ nguyện cầu
Tỏ bầy cùng Chúa ! Những điều gian nan !
Xin Người ban ơn, đừng nản
Chúa luôn bên cạnh, giống bạn thân tình !
( Ngày 28-3-18 )
****
Chúa thương ! Dậy con cách nào :
Sống vui, thoải mái, ít lo nghĩ gì !
Biết theo ý Chúa để đi
Giờ sau hết ! Xin đem đi cùng Người !
( Ngà 29-3-18 )
****
Buồn thay ! Con cháu trong nhà
Hầu như : VÔ ĐẠO ! Làm ta phật lòng !
KHÔNG LÀM LỄ CƯỚI VỢ CHỒNG ?
Rình rang tổ chức nhà hàng ! Thôi sao ?
TA TRÁNH MẶT, KHÔNGN DỰ VÀO !!!
( Ngày 30-3-18 )
****
Tùy theo lựa chọn mỗi người
Tin yêu, tôn kính Chúa Trời ra sao ?
Dù uy quyền Chúa tuyệt cao
Người luôn chịu đựng ! Tôi sao ngu đần ?
Vẫn ham tranh việc thế trần ?
( Ngày 31-3-18 )
****
Chúa quyền phép tuyệt cao vinh
Vậy mà cam chịu cực hình đóng đinh ?
Dậy con ! Lậy Chúa thấu tình
Chỉ vì thương cứu hồn linh loài người !
Tại sao : con luôn phản Người ?
Chạy theo xác thịt ? Làm Người khổ thêm !?
( Ngày 1-4-18 )
****
Bất kỳ xảy tới sự gì
Cho dù : tốt, xấu ! Mỉm cười, nhận đi
Đều là Thánh ý Chúa Trời
Nêu tôi từ chối ! Lấy gì lập công ?
( Ngày 2-4-18 )
****
Sống mình : thoải mái, tự do
Nhưng mà, trống vắng, chơ vơ, nhớ hoài !
Vợ, con âu yếm tháng ngày
Giờ xa tất cả ! Lẻ loi trên đời !
. . . .
  Nếu không tin có Chúa Trời
Chắc mình chán nản ! Khó vui trên đời ?
( Ngày 3-4-18 )
****
Các con : có nhà, việc làm
Gia đình vui vẻ, an tâm sống đời !
Nên mình ít phải nghĩ suy
Sống riêng thoải mái, chẳng ai phiền hà ?
( Ngày 4-4-18 )
****
Thích điều chi,  cứ làm đi
Tuân theo Thánh ý ! Có gì phải lo ?
Sống mình thanh thản, tự do
Tin vào Chúa ! Người ban cho mọi điều !
( Ngày 5-4-18 )
****
Chừng nào cảm thấy hàng ngày :
Trong người uể oải ! Biết ngay gần rồi :
“ Tới ngày Chúa gọi con đi !
Cầu xin Chúa ! Thống hối tội ! Theo Người
( Ngày 6-4-18 )
****
Sống, chết ? Ý Chúa khác ta !
Có khi giờ chết, xảy ra tức thì
Ta cần chuẩn bị ra đi
Từng giây phút ! Nếu Chúa vời gọi ta !
( Ngày 7-4-18 )
****
Con không cầu Chúa cất đi
Những gian khổ, thiếu thốn đời phải mang
Chỉ xin Chúa thêm sức mạnh
Con luôn nhận ! Biến nó thành an vui !
( ngày 8-04-18 )
****
Lắm người chịu khổ thật nhiều
Cuộc đời xui xẻo, đủ điều đắng cay !
Chúa thương mình, ban nhiều may
Tạ ơn Chúa ! Hãy mỉm cười, vui luôn !
( Ngày 9-4-18 )
****
Cứ nghe thiên hạ nói gì
Mình suy nghĩ lại ! Phải, trái ra sao ?
Để rồi hành động thế nào !
Phó dâng Chúa ! Chẳng phải lo lắng gì !
( Ngày 10-4-18 )
****
 Cháu, con chỉ có vài người

Mà sao trắc trở : Đạo, đời ? Buồn ghê !
Cầu xin, lậy Chúa chở che
Sống vui vẻ ! Chết được về nhà Cha !
( Ngày 11-4-18 )
****
Bận tâm chi : chuyện người thân ?
Để rồi thất vọng ! Ai cần mình đâu ?
Lo sao có đủ nhu cầu
Sống thanh thản ! Luôn khẩn cầu Chúa thương !
( này 12-4-18 )
****
Tùy theo tìm hiểu từng người
Ai tin Chúa : tôn kính Người tối cao
Người không tin ? Cũng chẳng sao !
Đời này Chúa đâu phạt ? Do lòng người
Dọa nhau ! Ganh tỵ, vẽ vời !
Tại chưa hiểu Chúa ! Tình Người khoan nhân !
Mỗi người đều có riêng phần
Kiếp sau mới nhận ! Lìa trần thấy ngay !
( Ngày 13-4-18 )
****
Chúa không phạt, chỉ chữa lành
Những ai sai trái, trở thành tốt hơn
Chúa thương tìm kiếm linh hồn
Để về cùng Chúa ! Hưởng luôn an hòa !
( Ngày 14-4-18 )
****
Hưởng đời thoải mái, thảnh thơi !
Mình là người sướng nhất rồi, hơn ai !
Mặc người ganh tỵ , đua đòi
Sống theo Thánh ý ! Chẳng gì phải lo !
( Ngày 15-4-18 )
****
Muốn không gây phiền cho ai
Tránh chung đụng ! Không,  có ngày mất vui ?
Chính mình nhiều lúc đổi thay
Nói chi người khác ? Trách ai bây giờ ?
Sống đời : cố tránh cậy, nhờ !
( Ngày 16-4-18 )
****
Chạy thong thả, đâu vội vàng
Mặc thiên hạ tranh dành đàng, nhiều khi !
Mình đi chơi, cần thảnh thơi
Người ta vội vã, chắc đi lo gì ?
( Ngày 17-4-18 )
****
Mẹ ơi ! Xin dậy khiêm nhường
Tính con nóng nẩy ! Tìm đường ăn thua
Lắm khi kèn cựa người ta
Lại còn phách lối ! Chẳng ra cái gì !
( Ngày 18-4-18 )
****
Hãy tìm sự an bình
Mặc người ta nghĩ mình ra sao ?
 Tôn thờ Chúa chí cao
Mới quan trọng ! Phải lo chu toàn
( Ngày 19-4-18 )
****
Mùa Giáng Sinh năn nay
Lang thang con cháu, nhiều ngày rông chơi !
Cùng nhau chung thảnh thơi
Cám ơn Chúa ! Những ơn Người ban cho
Cầu Chúa ! Xin ban tự do
Cho cả thế giới ! Hết lo, ưu phiền !
( Ngày 20-04-18 )
****
Đưng đòi hỏi ai điều gì
Trao gì mình có cho người mà thôi
Làm vậy, luôn thấy thảnh thơi
Làm theo Chúa dậy ! Suốt đời an vui
( Ngày 21-4-18 )
****
Trời đông : lạnh cả trong nhà
Vậy mà Chúa lại sinh ra hang lưà ?
Chỉ vì muốn cứu thiên hạ
Quyền uy, tột đỉnh lánh xa ! Vì ta ?
( Ngày 22-4-18 )
****
Dĩ nhiên chịu thiệt cho đi
Nhưng mà nhận được niềm vui trong đời
Tình thân, ân nghĩa cứu người
Thật là đáng quí ! Ngày nay trong đời
( Ngày 23-4-18 )
****
Tại sao Chúa bị tử hình ?
Vì Người vạch tội : giả hình người trên
Mất quyền lợi ! Chúng đứng lên
Âm mưu giết Chúa ! Giống tên tội đồ !
Nhìn đó, suy nghĩ cho rõ !
( Ngày 24-4-18 )
****
Tại sao ngang trái xảy ra
Ở ngay con, cháu trong nhà ngày nay ?
Tình thương lậy Chúa nương tay
Ủi an, hướng dẫn : đường ngay mọi người !
( Ngày 25-4-18 )
****
Tự mình phải tìm nguồn vui
Nếu không chẳng có một ai cho mình ?
Bám vào tình Chúa thần linh
Sống thanh thản ! Chết hưởng vinh Nước Trời !
( Ngày 26-4-18 )
****
Chúa vì đả phá ác tà
Nên mới chịu khổ, người ta hành hình !
Đánh đòn, chiu, nhục, đóng đinh !
Chỉ  vì muốn cứu hồn linh loài người !
( Ngày 27-4-18 )
****
Ta đến làm theo ý Cha
Rao truyền sự thật ! Chính là ý Cha
Ai theo sự thật mới là
Con Cha yêu dấu ! Được Ta đón về !
( Ngày 28-4-18 )
****
Mình đâu có giỏi như người
Kém tài, thiếu hiểu biết, lại ngẩn ngơ !
Lại thêm : chậm hiểu, ngu khờ !
Tại sao lại muốn trèo cao như người ?
Đúng là bi kịch cuộc đời !
( Ngày 29-4-18 )
****
Lúc này trời lạnh, bị ho
Thuốc dùng mà vẫn còn ho vướng đàm
Tìm về vui sống nội tâm
Phó dâng Chúa ! Đừng bận tâm việc đời !
( Ngày 30-4-18 )
****
Dìu nhau tới Chúa ! Năm nào
Yêu nhau tha thiết ! Biết bao, cùng cầu
Thề yêu ! Hai đứa bạc đầu
Nào ngờ ! Ngang trái ! Nỗi sầu anh mang !!
( Ngày 1-5-18 )
****
Cám ơn Em trả nợ nhà
Giúp Anh nhẹ gánh, về già thảnh thơi
Bây giờ Em ở trên Trời
Cầu Chúa đưa Anh về nơi thanh nhàn !
( Ngày 2-5-18 )
****
Nhiều điều : Chúa quá thương con
Nhưng chưa thấu hiểu ? Xin ơn Thánh Thần
Mở lòng, soi trí, ủi an
Cho con thấu hiểu, kêu van ! Lậy Ngài !
( Ngày 3-5-18 )
****
Tim ai cũng chứa yêu đương
Mà sao lắm cảnh tang thương phủ đầy ?
Phải chăng : cuồng tín, đắng cay
Chừng nào tình Chúa, ngự nơi gian trần ?
( Ngày 4-5-18 )
****
Thời gian cứ đến, rồi đi
Tuần tự biến chuyển ! Chẳng ai kéo lùi ?
Hơn nhau làm được điều gì
Danh thơm, tiếng tốt ! Để đời nhớ ơn ?
( Ngày 5-5-18 )
****
Muốn thành người sống tốt hơn
Hãy tìm Chúa ! Để nhận ơn từ Người
Giúp ta chịu đựng trong đời
Những gì thua thiệt ! Vui cười, an tâm !
( Ngày 6-5-18 )
****
  Tuân theo Thánh Ý bước đi

Chẳng còn lo nghĩ những gì xảy ra

Phó dâng tất cả cho Cha

Thảnh thơi vui sống ! Đợi Cha kêu về !

( Ngày 7-5-18 )

****

Sống sao tìm được nguồn vui

Tự do, thoải mái ! Chẳng ai phiền hà ?

Phó dâng mọi sự cho Cha

Tuân theo Thánh Ý ! Vậy là an tâm !

( Ngày 8-5-18 )

****

Tạ ơn Chúa ! Đã cho con

Thêm ngày nữa ! Sống trong ơn của Người

Bình an, thoải mái, vui tươi

Xin che chở ! Dìu con đi về Trời !

( Ngày 9-5-18 )

****

Biết mau nhận lỗi làm ra

Dịu hiền, chịu đựng ! Thứ tha lỗi người

Quên đi khốn khó trên đời

Vì là con Chúa ! Luôn cười, phó dâng !

( Ngày 10-5-18 )

****

Đời mình : phận số điêu linh

Chẳng ai nhắc tới : mình sinh ngày nào ?

Gia đình cực khổ, khó nghèo
Cha mẹ vun bón ! Cố sao sống còn !
Vì tình Chúa : nuôi con lớn ?
( Ngày 11-5-18 )
****
Lòng người lừa đảo, gian ngoa
Mình không thông hiểu ! Tránh xa trò đời
Quay về : chọn một lối đi
Tìm về bên Chúa, xin Người chở che !
( Ngày 12-5-18 )
****
Về già, bố mẹ giống con
Khi còn nhỏ, mọi cái con phải nhờ
Đáp ơn, con trả bây giờ
Tuổi già giống hệt : ấu thơ vào đời !
Con ơi, luôn thương giúp người ..
( Ngày 13-5-18 )
****
Sống trong nghịch cảnh nhiễu nhương
Khiến người ảnh hưởng, vô phương chối từ
Nhất là tật xấu, thói hư
Càng lan mau lẹ ? Giống như cháy rừng !
( Ngày 14-5-18 )
****
Mẹ luôn có mặt bên con
Ủi an, xếp đặt ! Con còn lo chi ?
Phó dâng tất cả cho Người
Mẹ thương, nâng đỡ cuộc đời riêng con !
( Ngày 15-5-18 )
****
Trời sinh ra kiếp con người
Tinhn thần, thân xác đồng thời cả hai
Tinh thần hướng thiện, điều hay
Thân xác ham muốn hưởng vui cõi đời ?
Chọn điều : xấu, tốt ? Tùy người
Ai khôn chọn lấy ! Hưởng đời kiếp sau !
( Ngày 16-5-18 )
****
Tôn giáo, chủ trương tinh thần
Vô thần củng cố xác thân hưởng nhiều ?
Phát sinh nảy nở đủ điều
Ác tâm, thất đức diệt tiêu tốt đời !
Ai khôn : tự tìm đường đi ..
( Ngày 17-5-18 )
****
Mỗi người hoàn cảnh riêng lo
Đừng buồn, trách ai bao giờ
Cố sao thanh thản sống đời
Giữ hồn trong trắng ! Cầu Trời thương ta !
( Ngày 18-5-18 )
****
Sao hành động, ác quá vậy ?
Bắt nhìn thấy ! Không cách gì cản ngăn ?
Thân bị kìm hãm, giới hạn
Gươm kè xuyên cổ ! Cam phận tủi hờn !
( Ngày 19-5-18 )
****
Cuộc đời : chua chat, đắng cay
Cố ngăn không nổi ! Lệ dài trong tim !
Cắn môi, kìm hãm, im lìm
Nếu không tin Chúa ? Biết tìm ai đây ?
( Ngày 20-5-18 )
****

Cho dù lận đận, đắng cay
Nhưng mình nghĩ lại ! Còn may hơn người
Trắng tay, tan nát cuộc đời
Thây vùi biển cả ! Tù đầy ức oan ?
Người lương thiện, quá lầm than
Ai gây thảm cảnh gian nan tận cùng ?
( Ngày 21-5-18 )
****
Tiên tri giả ? Có khắp nơi
Mượn danh Thày, hầu làm hại người ngay
Chiến tranh , tai ương xảy tới
Chúa xuất hiện khắp vùng trời rền vang !
Phân chia : Lành , dữ hai đàng
Tới ngày tận thế ! Thiên đàng, ngục giam !
( Ngày 22-5-18 )
****

Có người tội lỗi nhất đời
Chẳng còn ai muốn ngỏ lời cản ngăn
Vậy mà Đức Mẹ lại ban
Cứu sa hoả ngục ! Họ van cầu Người
( Ngày  23-5-18 )
****
Đừng tin nhảm nhí, vẽ vời
Oc’ giầu tưởng tượng do người tạo ra
Họ hùa dọa, nhát người ta
Vững tin vão Chúa ! Chúng ta an lòng !
Xác thân chết, hồn bay bổng về Trời
( Ngày 24-5-18 )
****

Lậy Chúa ! Xin Người thứ tha
Tội con đã phạm ! Xấu xa quá nhiều
Con Tin, Cậy nhờ Tình yêu
Cứu con giờ chết ! Nguyện cầu ăn năn !
( Ngày 25-5-18 )
****
Mỗi người hoàn canh? Sinh ra
Tâm tư, cách sống ! Khác xa trong đời
Phú cho lương tâm do Trời
Ai mà tuân giữ, hưởng đời kiếp sau
( Ngày 26-5-18 )
****

Nhiều khi suy nghĩ gì  đâu
Thấy buồn day dứt ! Vương sầu vu vơ ?
Ngẩn ngơ, ai thương, ai nhớ
Rửng rưng thiên hạ ? Ai chờ mình đâu ?
( Ngày 27-5-18 )
****
Một mình : thoải mái, tự do
Làm gì tùy thích ! Đâu lo lắng gì ?
Chúa thương con : sướng nhất rồi
Sống luôn nhớ Chúa ! Về Trời kiếp sau
( Ngày 28-5-18 )
****
 Nhớ LĨU XÍ CHẤN !

Những ngày : tuổi thơ bên nhau
Gọi nhau : cậu, cháu ! Việt, Tầu luyến thương
Thế rồi vận Nước nhiễu nhương
Tang thương chia cách ! Vô phương kiếm tìm ?
Chôn vùi, tình chết ! Lặng im !
Lạc bầy, lẻ bóng ! Cánh chim rã rời !?
( Ngày 29-5-18 )
****
Tuổi thơ, hất hủi quá nhiều
Cả hai cảnh huống, đủ điều trái ngang ?
Chúa thương, hướng dẫn chỉ đàng
Giúp con đi đúng ! Cầu sang Nước Trời
( Ngày 30-5-18 )
****
Bôn ba xaó trộn một thời
Còn gì lắng đọng, tận nơi tâm mình ?
Chính là : thân thiết, ân tình
Trời ban thiên lý, tâm linh mỗi người !
( Ngày 31-5-18 )
****
Nhìn Chúa ! Chết thảm, đóng đinh
Con luôn phạm tội, cực hình đáng hơn ?
Vậy mà Chúa quá thương con
Giáng trần gánh tội ! Cứu con về Trời !
( Ngày 1-6-18 )
****
Theo Chúa, không cầu có ăn
Chỉ xin cho sống : bình an trong lòng
Không còn ham muốn, ước mong
Nhừng gì sung sướng sống trong đời này !
( Ngày 2-6-18 )
****
Những gì con có hiện nay
Là của Chúa, Người trao tay con dùng
Khôn ngoan, bảo quản tới cùng
Đừng say đắm ! Giờ lâm chung, Chúa đòi !
( Ngày 3-6-18 )
****
Tông đồ được Chúa dậy cho :
“ Ai muốn theo Ta, phải bỏ chính mình
Vác thập giá, chịu hy sinh
Giúp người ! Đó là đường chính phải đi !
( Ngày 4-6-18 )
****
Xả thân chịu đựng gian nan
Vững tâm tiến bước, khó khăn lan tràn
Đừng nản ! Chúa đã hiến thân
Nhìn lên Chúa ! Quyết kiên gan tới cùng !
( Ngày 5-6-18 )
****
Chúa Giêsu đã làm người
Giảng truyền chân lý cho đời vì thương
Yêu người, kính Chúa là đường
Đó là dẫn lối chỉ phương về Trời !
( Ngày 6-6-18 )
****
Tìm trong tình Chúa  thương  yêu
Đừng ham nhan sắc mỹ miều kiêu sa
Mưu mô xảo trá bầy ra
Nếu sa ngã ? Sẽ khổ ta suốt đời !
( Ngày 7-6-18 )
****
Đời này rồi sẽ  mau qua
Việc mình làm, Chúa sẽ xử ta công bằng
Thưởng phạt phân minh, rõ ràng
Những gì tạo dựng, trên đường trần gian !
( Ngày 8-6-18 )
****

Kính thờ một Chúa Trời thôi
Chúa làm người, bị giết đi ! Sống lại
Giáo chủ các đạo, có ai ?
Chết rồi sống lại ? Chẳng ai ! Tại sao
Lại đi vái họ, tôn thờ ?
Nghĩ suy kỹ ? Có phải khờ hay không ???
( Ngày 9-6-18 )
****
Giầu, không phải tính theo tiền ?
Mà là Hạnh Phúc triền miên trong đời               
Tự do, thỏai mái, thảnh thơi
Giữ hồn ngay thẳng ! Chúa Trời thương ta !
( Ngày 10-6-18 )
****

Người đời suy nghĩ theo chiều
Những gì ẩn chứa tận sâu trong lòng !
Rất cần đắn đo, thận trọng
Mỗi lần suy nghĩ ! Mới không dễ lầm ?
( Ngày 11-6-18 )
****

Chúa thương con ! Sống thảnh thơi
Chẳng còn lo nghĩ những gì hôm nay
Theo Người cố gắng, bước đi
Để được hưởng phúc đời đời kiếp sau !
( Ngày 12-6-18 )
****
Con thờ, tin kính Chúa thôi
Siêng năng cầu nguyện ! Mẹ ơi thương tình
Dìu con giữ vững hồn linh
Để hưởng vinh phúc Thiên đình mai sau
( Ngày 13-6-18 )
****

Đố ai cản được gió trời
Sức nào chống nổi ? Con người chịu thua !
Hưởng vui, trời đất bao la
Tự do, thoải mái ! Riêng ta với trời !
( Ngày 14-6-18 )
****
 Nhiều người thời trước đây :

Lẫy lừng, danh tiếng người đời ngợi ca !
Bây giờ : họ đâu cả ?
Gẫm suy mọi sự ! Thoáng qua, bàng hoàng ! ?
( Ngày 15-6-18 )
****
Muốn thanh thản ngày còn lại ?
Về bên Chúa ! Để sống đời an vui !
Chẳng lo nghĩ, bận tâm gì !
Tình Chúa ấp ủ, con đi theo Người
( Ngày 16-6-18 )
****
Sống theo đức tin của mình
Chỉ thờ kính Chúa thần linh trên Trời
Thương dân, Chúa xuống làm người
Chịu bao đau khổ ! Cứu đời mà thôi !
( Ngày 17-6-18 )
****
Đam mê xác thịt dìm con
Vào tăm tối ! Khiến xác hồn mê say
Chúa thương ! Xin dìu con dậy
Ăn năn, sám hối ! Sửa ngay lỗi lầm !
( Ngày 18-6-18 )
****
Lúc này nhiều chuyện xảy ra
Con buồn, bối rối ! Xin Cha thương tình
Che chỏ thân xác, hồn linh
Cho con được sống trong tình an vui !
( Ngày 19-6-18 )
****
Sau khi Chúa chết, lên Trời
Tinh thần đạo Chúa, len lỏi nhiều nơi
Sang tới Pháp cả nước Ý
Phêrô giáo huấn qua lời văn thư
( Ngày 20-6-18 )
****
Nêrô cho đốt thành Troa
Dân oán hận ! Ông baỏ là tại người
Theo Chúa gây ra như vậy
Nên bị cấm cách, hãm hại nhiều thời !
( Ngày 21-6-18 )
****
Lúc đầu cấm đạo ! Marcô
Soạn tin mừng, nhẫn chịu khổ, theo Thầy
Kêu người theo đường Chúa đi
Gian nan, cấm cách ! Người đời gây ra !
( Ngày 22-6-18 )
****
Matheo thuật viẹc Chúa làm
Gíao hội dựa đó, chú tâm thi hành
Luật mới cởi mở, nhẹ nhàng
So vơi Mose hơi nặng, ngũ kình ?
( Ngày 23-6-18 )
****

Luca ôn lại sơ qua
Thời Công giáo mới mở ra lúc đầu
Để người đọc dễ hiểu nhau
Sẽ thông cảm, không đặt điều vu oan !
( Ngày 24-6-18 )
****
Domitiano chết rồi
Các vua kế vị, đỡ tị hiềm hơn
Nhưng luật cấm đạo vẫn còn
Giáo quyền cố dậy xác hồn phải lo !
( Ngày 25-6-18 )
****

Gioan giờ viết tin mừng
Đào sâu sự nghiệp Chúa ! Chứng minh Trời
 Là chân lý cao tuyệt vời !
Chúa đem xuống thế, dậy người phải theo !
( Ngày 26-6-18 )
****
Bước sang thế kỷ thứ hai
Bè phái rối đạo, gây hại quá nhiều
Dựa theo kinh thánh những điều
Giáo hội làm luật, tín điều đức tin !
( Ngày 27-6-18 )
****

Tân ước thu thập gom lại
Kết thành Giáo Hội kéo dài tới nay
Chúa Giesu thương chết thay
Cứu ai tin Chúa ! Thoát tay Quỉ thần !
( Ngày 28-6-18 )
****
Phêrô đã giảng những lời
Từ Trời Chúa xuống làm người cứu nhân
Chịu phép rửa bởi Gioan
Chữa người khốn bịnh ! Kêu van xin Người !
( Ngày 29-6-18 )
****

Thiên hạ ghét ! Vu cáo Người
Bị đóng đinh chết ! Ba ngày sống lại
Sau đó Chúa đã về Trời
Chúng tôi làm chứng về Người, không sai
Vì đã ăn ở với Người !
( Ngày 30-6-18 )
****
Tân ước : Chúa xuống cứu người
Chịu chết ! Về Trời, tới ngày trở lại
Phán xét : lành, dữ phân hai
Thưởng công ! Luận tội ! Đời đời từ đây
( Ngày 1-7-18 )
****

Phúc âm ghi lại những ơn
Ban người thế, do lòng nhân Chúa Trời
Người nào muốn hưởng ơn ấy
Phải tuân giữ theo những lời Chúa trao !
( Ngày 2-7-18 )
****
Tân ước nhấn mạnh tình yêu
Chúa thương dương thế ! Ban điều răn mới
Nếu ai : kính Chúa, yêu người
Chúa hứa cứu họ ! Hưởng đời kiếp sau
( Ngày 3-7-18 )
****

Rô ma thống trị Do thái
Dân phân chia, theo bè phái, lập trường
Cộng tác, đối lập, phục tùng
Khôn ngoan, luồn lách sống trong cường quyền
( Ngày 4-7-18 )
****
Gia đình quý phái tư tế
Cộng tác, được quyền tế lễ bàn thờ
Rao giảng qui luật về đạo
Sợ quyền họ mất ? Nên tố cáo Chúa !
( Ngày 5-7-18 )
****

Nhà ái quốc : phe đối lập

Họ bất mãn ! Bị đàn áp thẳng tay
Đóng đinh thập giá, đọa đầy
Họ đành chấp nhận ! Chờ ngày nổi lên !
( Ngày 6-7-18 )
****
Phe thụ động, cố dưỡng tâm
Tìm về giáo lý, âm thầm, ngóng trông
Đấng cứu tinh, tới giải phóng ?
Tinh thần của Chúa ! Họ không vừa lòng !
( Ngày 7-7-18 )
****
Tình hinh ấy, Chúa xuất hiện
Bị các phe tìm cách, gièm pha Ngài
Nhất là tư tế, biệt phái
Vì Ngài vạch rõ cái sai giáo điều !
( Ngày 8-7-18 )
****

****
XEM TIẾP TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN 18 )
****