Tuesday, August 30, 2011

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN - PHẦN HAI :

 2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN   - PHẦN HAI, Tiếp theo Phần một :

******
NẾU CHỈ CÒN SỐNG 1 NGÀY ?
MỘT
Nếu chỉ còn một ngày sống !
Tôi có buồn, có khổ không ?
Hối tiếc, lo toan những gì ?
Lòng còn ham muốn điều chi ?
    ( Ngày 27-8-11 )

****
HAI
Nếu chỉ còn sống một ngày !
 Mong gặp người thân, quen lại
Để thành tâm : Tôi xin lỗi ..
Những gì làm khổ từng người ..
    ( Ngày 28-8-11 )

****
BA
Nói với, từng mỗi người thân:
“ Đừng buồn ! Hứa mãi ở gần
Khi hồn được về cùng Chúa
Sẽ gặp lại, ngày mai nha ! “
    ( Ngày 29-8-11 )

****
BỐN
Ăn năn, thống hối ! Xin Chúa
Tha các tội , con phạm qua ..
Nhận con đi ! Về cùng Cha
Nhân từ ! Độ lượng ! Lậy Cha !
    ( Ngày 30-8-11 )

****
NĂM
Giờ chết ! Chỉ có mình con :
Cô đơn ! Lạc lõng ! Đâu còn ai theo
Nếu sống yêu Chúa, kính thờ
Đợi Chúa gọi ! “-Con bây giờ theo Cha !”
Đó là hạnh phúc của ta
Phải mua khi sống .. Theo Cha nhân lành !
    ( Ngày 31-8-11 )

****
SÁU
Xuôi tay, nhắm mắt ! An tâm !
Lậy Chúa xin đến thật gần với con.
Xóa hết tội lỗi trong hồn
Cho con xứng đáng làm con Chúa Trơi !
    ( Ngày 1-9-11 )         

******
 TỪ GIÃ BẠN TRƯỚC
Đúng, hôm nay Tớ còn khỏe
Còn ngồi tán dóc ! Bạn bè chung vui ..
Tuổi đời, đã quá bảy mươi
Không hẹn, nhưng chắc sắp rời xa nhau
Ngày, giờ nào ? Sẽ tới mau !
Từ giã Bạn trước ! Xa nhau đỡ buồn ! ?
    ( Ngày 2-9-11 )

******
HỎI MÌNH ?
Hãy tự hỏi : Ta là ai ?
Đang sống, về đâu ? Chết rồi ?
Xét kỹ ! Trả lời, đúng lương tri ..
Như vậy, tìm thấy đường đi
Bước theo hướng đó ! Chẳng gì phải lo .
    ( Ngày 3-9-11 )

******

ĐƯỜNG TA, TA ĐI
Sống theo ý thích riêng mình
Đừng phiền lụy ! Gây bất bình cho ai
Đường Ta, mạnh dạn bước đi
Hồn luôn thanh thản, an vui ! Đủ rồi .
    ( Ngày 4-9-11 )

******
TÌM TỐT TRONG ĐIỀU XẤU
Quá vội ! Nên sớm bất bình
Những điều trái ý ! Làm mình mất vui
Dằn lại ! Bình tĩnh, nghĩ suy ..
Tìm điều tốt trong cái tồi ! Mới hay
    ( Ngày 5-9-11 )

******

NGÁN !
Nói sự thật ! Không chịu nghe ?
Chỉ muốn, át giọng ! Bênh phe theo mình !
Đành chịu ! Ta phải lặng thinh
Tìm nguồn vui sống ..Riêng mình mình thôi !
     Ngày 6-9-11 )

******
XA LÁNH
Tránh phiền, trốn lụy, né than van !
Những chuyện, lăng nhăng thuộc thế gian
Tranh cãi, đua đòi, gây rắc rối !
Ta về tìm sống ... Vui thanh thản ..
    ( Ngày 7-9-11 )

******

CHÚA THƯƠNG CON !
Chúa thương con, được sống trong :
An toàn, hồn xác thong dong cuộc đời  !
Đâu còn mong ước điều chi ?
Xin Chúa dìu dắt, con đi với Người ..
    ( Ngày 11-9-11 )

******
CAM ĐẢM NHẬN
Con Mẹ là Chúa mọi loài
Quyền uy ! Phép tắc, tuyệt vời ! Cao siêu
Mẹ sống thiếu thốn đủ điều ..
Âm thầm, chịu đựng ! Vì yêu Chúa Trời
Sao con không học theo Mgười :
Cam đảm chấp nhận, cuộc đời gian nan ..
    ( Ngày 12-9-11 )

******
MUỐN ĐƯỢC THA
Muốn được tha ! Phải tha người
Xúc phạm ta trước ! Thì Trời mới tha
Những tội ta phạm, xấu xa ..
Chúa chẳng chấp nhấp ! Miễn ta tha người ..
    ( Ngày 13-9-11 )

******
CON RÁNG !
Cha mẹ Chúa, đã chịu nhiều :
Gian nan, cực khổ, đủ điều xảy ra ..
Con ráng, chấp nhận tất cả :
Ngang trái! Oan ức, người ta gây phiền ..
    ( Ngày 14-9-11 )

******

CHÚA CHỈ ĐƯỜNG ĐI
“ Hãy bỏ ý muốn riêng mình
Nhận những trái ý, cực hình ! Quanh con”
Thường xảy ra, dù không muốn !
Vì Chúa, vui nhận ! Con luôn an bình ..
    ( Ngày 15-9-11 )

******
GIÁ PHẢI CAO
Tự do, được sống một mình
Làm gì tùy ý .. Tự mình, mình thôi
Thong dong, chẳng lệ thuộc ai
Muốn vậy, trả giá cao ! Phải rồi .
    ( Ngày 16-9-11 )

******

ĐÂU PHẢI DỄ ?
Đem mạng sống, đổi Tự do
Nhiều người chẳng được ! Buồn so, chết lần !
Đó là sự thật, trên trần
May mắn được hưởng, phúc phần mình cao
Tạ ơn Thượng Đế ban cho ..
    ( Ngày 17-9-11 )

******
KIHÔNG THỂ HIỂU !
Cũng sinh ra, kiếp làm người
Tại sao, khác biệt quá trời !
Người thì sung sướng, hưởng đời vinh sang
Kẻ lại khốn đốn tram đàng ?
Làm sao, thấu hiểu rõ rang, được đây ?
    ( Ngày 18-9-11 )

******

TẠI SỐ ?
Có người bảo : Tại số !
Vậy số, cắt nghĩa thế nào ?
Tại sao, lại có số ?
Tròi sinh số ! Quá mơ hồ !
Chẳng thể, Trời lại cân, đo không đều ?
Toàn những điều khó hiểu !
    ( Ngày 20-9-11 )

******
NIỀM TIN ?
Vì vậy, phải tin có Trời
Mọi sự xếp đặt do Người mà ra ..
Có nhiều sự kiện khác lạ !
Chưa thể hiểu ! Với trí ta bây giờ
Nhưng phải Tin, Trời công minh che chở
    ( Ngày 21-9-11 )

******

THẤP HÈN !
Là người, nếu thiếu niềm Tin
Khác chi thú vật ? Chẳng nhìn sâu xa !
Toàn thấy những việc quanh ta
Đói ăn, khát uống … Hóa ra thấp hèn !
    ( Ngày 22-9-11)
******
AI THIẾU:
Niền Tin, Hy vọng, Tình yêu !
Ba điều ấy, nếu lại thiếu trong ai
Quá bất hạnh ! Thật tai hại !
Làm sao sống, xứng danh người được đây ??
    ( Ngày 23-9-11 )

******

CHẾT RỒi VỀ ĐÂU ?
So với kiếp sống đời đời
Thì thời gian sống, làm người chẳng lâu !
Người khôn, tìm Đấng Cao siêu
Tôn thờ, tu, sửa .. Kiếp sau mới dài !
    ( Ngày 24-9-11 )

******
CÔNG CHA MẸ
Cám ơn cha mẹ hết lòng
Luôn lo lắng, cầu mong con mình
Được: Sung sướng, khôn, thông minh ..
Sống hạnh phúc, hiển vinh vẹn toàn !
Cả đời chăm sóc cho con
Còn thân cha mẹ, héo mòn chẳng lo !
    ( Ngày 25-9-11 )

******
BỎ ĐI !
Hãy bỏ đi ! Cố bỏ đi !
Những gì phiền phức, đắng cay trong đời
Tráo trở, gian ác của người
Để được thanh thản, an vui trong lòng ..
    ( Ngày 26-9-11 )

******
MUỐN THUẬN HÒA
Ý riêng, luôn có mỗi người
Sống chung chấp nhận ! Bỏ đi ý mình
Cách hay nhất, cố làm thinh
Đừng thèm chấp nhất ! Sẽ sinh thuận hòa !
    ( Ngày 27-9-11 )

******

NẾU TIN CHÚA
Trên đời : Lắm cảnh lố lăng !
Lường gạt, tráo trở, cứ tăng hàng ngày ..
Nếu thiếu niềm tin Chúa Trời
Lòng dễ thất vọng ! Nhìn đời  bi quan !
Còn tin Chúa, luôn bình an !
    ( Ngày 28-9-11 )

******
CHẲNG PHẢI LO
Chúa cho con sự sống ..
Gìn giữ, che chỏ suốt trong cuộc đời
Nhắm mắt ! Giờ Chúa gọi
Con luôn phó thác ! Chẳng gì bận tâm
    ( Ngày 29-9-11 )

******

LÒNG CHÚA NHÂN TỪ
Lòng Chúa thương sót suốt đời
Những ai chạy đến, cầu Người thiết tha
Chúa luôn thương sót chúng ta
Tin, phó thác ! Chúa là cha nhân từ ..
    ( Ngày 30-9-11 )

******
CỨ PHÓ DÂNG
Mọi sự, cứ phó dâng Chúa
Đừng lo nghĩ quá ! Để Cha an bài ..
Xin vâng, theo ý của Ngài
Sống, chết có Chúa ! lo gì mà lo !
    ( Ngày 1-10-11 )

******

T DO
MỘT
Thấy thái độ vậy ! Bất cần
Lờ đi ! Ta chẳng cầu van làm gì !
Tự sống, sắp đặt trong ngoài
Những ngày còn lại .. Lụy chi thêm phiền !
    ( Ngày 2-10-11 )

****
HAI
Tự mình, phải biết hy sinh
Mạnh khỏe, đau yếu, gồng mình, phó dâng
Cầu xin, tin tưởng Ba Đấng
Tới ngày nhắm mắt, xin vâng mọi điều ..
    ( Ngày 3-10-11 )

******

NẾU BỊ MÙ !
Nếu bị mù ! Sao chịu nổi ?
Đau khổ ! Than trách, oán Trời, mãi thôi !
Xin thương những ai tăm tối
Chúa ơi ! Che chở những người chẳng may
Còn có mắt, để nhìn đời
Mà không cảm tạ Chúa Trời là sao ? !
    ( Ngày 4-10-11 )

******
NIỀM TIN
Nếu mình đã có niềm tin
Bao nhiêu nguy hiểm, gian nan cận kề !
Lòng vẫn luôn vững một bề :
Tin Chúa phó thác ! Chẳng hề buồn lo !
    ( Ngày 5-10-11 ) 

******
HY VỌNG
Muốn sống vui, nuôi hy vọng !
Nếu mất hy vọng, luôn trong khổ sầu !
Hy vọng, khiến ta ngửng đầu
Vượt qua hiện tại .. Mong cầu tương lai ..
Hy vọng cuộc sống ngày mai
Có Chúa là đủ . Mặc ai hại mình !
    ( Ngày 6-10-11 )

******
THẬT PHÍ CÔNG !
Chỉ mình Chúa, dám tuyên bố rõ ràng :
“Ta là đường, là sự thật, sự sống
Ai tin Ta, sẽ được sống muôn đời “
Thương thay lắm người : Không nghe, chẳng thấy !
Đi thờ nhảm nhí ! Những Thần vô tri !
Phí công ! Vô ích ! Về đâu, chết rồi ??
    ( Ngày 7-10-11 )

******

TÌM ĐẤNG TỐI CAO
Sao gây thù oán làm chi ?
Chết rồi, nằm xuống, có gì mang theo ?
Dối gạt, lươn lẹo, lừa đảo
Được gì khi chết ? Cậy nhờ ai đây ?
Hãy tìm thờ Đấng thần uy
Trông cậy, phó thác ! An vui mọi bề ..
    ( Ngày 8-10-11 )

******
GIẦU CÓ !
Cho dù giầu có tiền tỷ
Chết là hết ! Giống mọi người, nằm trơ !
Hơn nhau, khi sống nếu họ
Rộng lòng bác ái .. Trời cho ơn nhiều !
 Để hồn về chốn cao siêu ..
    ( Ngày 9-10-11 )

******
TÙY MÌNH !
Trời âm u ! Phủ sương mù
Thì ra, thời tiết vào thu, lâu rồi ?
Làm người, đều phải chết thôi !
Thoải mái ? Chán nản ? Nghĩ suy, tùy mình
. . . .
Nếu sống thờ Chúa Thần linh
Chết về bên Chúa ! Hiển vinh muôn đời !
Sống : Buông xuôi ! Tin nhảm nhí ..
Khi chết : Bối rối .. Biết đi đàng nào ?!?
    ( Ngày 10-10-11 )

******

CON BIẾT LÀM GÌ ?
Lậy Chúa ! Xin Người hãy chỉ :
“Ngỡ ngàng, lạc long, con đi đàng nào ?”
Tính lười, yếu đuối, thờ ơ !
Chẳng biết, làm gì bây giờ ? Chúa ơi ..
    ( Ngày 11-10-11 )

******
CON CỨ NHÌN  :
Con hãy nhìn : Cha mẹ Chúa :
“Suốt đời Yêu Chúa ! Thiết tha thương người “
Hòa thuận, yêu đương giúp đời ..
Cứ sống như vậy .Nước Trời của con ..
    ( Ngày 12-10-11 )

******

CON ƠI !
Làm sao, con hiểu thấu Cha ?
Thương con điên dại ! Bao la nhân từ !
Khiến Cha đã chết vì yêu ..
Đền thay tội lỗi ..Tật hư thói đời ..
Lậy Chúa ! Nay con yêu Người ..
    ( Ngày 13-10-11 )

******
CHÚA HỨA :
“ Người mẹ, có thể bỏ con
Còn Cha không thể, bỏ con của mình !”
Chúa tạo dựng : Mọi sinh linh ..
Dù lỗi phạm ..Đừng quên Tình Cha Yêu ..
    ( Ngày 14-10-11 )

******

LÀM SAO HẾT LO ?
Đời sống, dồn dập, lắng lo ..
Nghịch cảnh ! Đe dọa !Trắc trở, đợi chờ !
Phải làm sao, cho hết lo ?
-Tin nơi Thượng Đế ! Phó dâng mọi điều
Ai cũng phải chết, trước, sau
Hồi tâm, xin Chúa, tha thứ lỗi lầm ..
Sống như vậy . Luôn an tâm !
    ( Ngày 15-10-11 )

******
ĐƯỜNG THEO CHÚA
Đường Chúa chỉ, thật rõ rang
Ai muốn theo, phải sẵn sàng :
“Bỏ mình, nhận khổ đau hang ngày”
Sống như vậy, tới ngay Nước Trời ..
    ( Ngày 16-10-11 )

******

NẾU YÊU CHÚA
Yêu Chúa, phải bỏ mình
Chấp nhận gian khổ, cực hình xảy ra
Chúa bảo : Đó là thập giá
Con cố vác ! Bước theo Cha mỗi ngày ..
    ( Ngày 17-10-11 )

******
LÚC CHẾT
Chết, chẳng mang được gì, mình hiện có
Những gì mình làm, sẽ bám theo ..
Nếu làm điều tốt, Chúa ban ân cho
Làm xấu, phải đền tội ! Hết đường lo !
    ( Ngày 18-10-11 )

******

NẾU KHÔNG BIẾT CHÚA
Sống lâu, sống mãi được gì ?
Nếu không biết Chúa ! Sẽ đi đường nào ?
Cúng vái, nhảm nhí, tào lao !
Giờ chết ! Có ai ? Làm sao cứu mình ?
    ( Ngày 19-10-11 )

******
AI TIN CHÚA
Nếu ai, tin Chúa Thần linh
Sống cho phải đạo ..Coi khinh cuộc đời
Lại mong chết sớm, về Trời
Lo chi vớ vẩn ! Cuộc đời phó dâng ..
    ( Ngày 20-10-11 )

******

LÃNH ÁN PHẠT !
Những kẻ : gian, ác, độc tài
Quỉ quyệt, tính kế, kéo dài thời gian ..
Theo luật Trời, buộc phải nhận:
“Nếu làm ác ! Sẽ bị án vào thân”
Khó thoát khỏi, ngay thế trần ?
    ( Ngày 21-10-11)

******
TÌM NƯỚC TRỜI TRƯỚC
Người khôn, hãy tìm Nước Trời
Còn những cái khác ..Cha người ban cho
Sống tin Chúa, chẳng phải lo
Luôn hạnh phúc ! Dù khó nghèo vẫn vui
    ( Ngày 22-10-11 )

******
NGẨN NGƠ TIẾC !
Cờ quạng, xóa mất hêt hình
Ghi vô “chip” nhớ .. Bực mình làm sao !
Tại thiếu cẩn thận, đắn đo
Bài học phải nhớ, cần cho tuổi mình ?
    ( Ngày 23-10-11 )

******
QUÁ UỔNG !
Uổng quá ! Các hình xóa mất !
Chẳng còn tìm thấy ? Khi bật máy ra
Tốn bao công, đã sưu tra
Ghi vô, giờ chẳng còn nữa ?Uổng ghê !
    ( Ngày 24-10-11 )


*********
XIN XEM PHẦN BA :