Tuesday, July 10, 2018

2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN ̣( PHẦN 18 - XIN ĐỌC TIẾP : )

2 =  XEMTIẾP TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 18:

****


  Chúa đi rao giảng Nước Trời
Chữa lành bịnh tật, những người kêu xin
Chúa truyền giáo lý, ai tin
Người ban ơn phước ! Hưởng trên Nước Trời !
( Ngày 9-7-18 )
****
Phần đông đợi Thiên Chúa tới
Sẽ giải thoát họ, thoát quyền uy người đời
Chúa bảo : Nước Trời tới rồi
Cứu ai thật lòng thống hối ! Thờ Trời !
( Ngày 10-7-18 )
****
Trò đời : người tội ngồi xử
Chúa vô tội, bị án tử, đóng đinh !
Mánh mung, gian dối hiện hình
Làm sao hiểu ? Lậy Thần Linh hộ phù !
( Ngày 11-7-18 )
****
Không ai vô tội trên đời ?
Chúa thương giáng thế, cứu người thế nhân
Vâng lời chết nhục, hiến thân
Đền thay thiên hạ ! Hưởng ân Nước Trời
( Ngày 12-7-18 )
****
Tin mừng, giữa thế kỷ hai
Có 4 cuốn, đều thuật lại : giáng trần
Chúa thương, chết thế tội nhân
Ai tin sẽ được, ban ân Nước Trời !
( Ngày 13-7-18 )
****
Trước ngày Giuse đính hôn
Mẹ mang thai ! Ông định trốn
Thiên thần xuống báo mộng !
Hãy đón Mẹ về sinh sống
( Ngày 14-7-18 )
****
Mẹ mang thai, con Chúa Trời
Rước về : săn sóc, dưỡng nuôi
Nên Ông được Chúa thưởng công !
Chết về hưởng phúc muôn đời !
( Ngày 15-7-18 )
****
Giuse vâng lời sứ thần
Đón vợ về, đặt con tên Giêsu
Khi Chúa sinh nơi túng thiếu !
Hang lừa, đồng vắng, chịu nhiều gian truân !
( Ngày 16-7-18 )
****
Ba ngài đạo sĩ phương đông
Nhìn sao, tìm Chúa Hài đồng sinh ra ?
Đến yerusalem họ hỏi vua
Hêrode sợ ! Cố tìm ra chỗ Ngài !
Mẹ bồng Chúa trốn chạy xứ người ?
( Ngày 17-7-18 )
****
Sau khi ba đạo sĩ về
Thiên thần báo mộng ! Giuse trốn ngay
Vua giận ! Giết trẻ 2 tuổi
Hêrode ác độc trên đời, nêu danh !
( Ngày 18-7-18 )
****
Hêrode chết, Giuse được tin
Trở về Galile làm ăn, sinh sống
Cha, con làm mộc, lấy công
Gia đình đầm ấm, vui trong Chúa Trời !
( Ngày 19-7-18 )
****
Gioan ăn châu chấu, mật ong
Trong sa mạc, giảng Nước Trời
“ Chúa đã xuất hiện rồi !
Ngài là trên hết, còn tôi thấp hèn ! “
Hãy chừa tội, mau đáp đền
Để Chúa cứu, đem lên Thiên đàng !
( Ngày 20-7-18 )
****
Bỏ Galile Chúa đến Jordan
Chịu thanh tẩy bởi Gioan
Chúa lên bờ, có tiếng phán từ Trời :
“ Người này, con Ta chí ái
Xuống trần làm theo ý của Ta !”
( Ngày 21-7-18 )
****
Vào sa mạc, 40 ngày
Chúa ăn chay, Ngài thấy đói
Quỉ liền tới, quyến rũ Ngài :
“ Ham mê ! Quyền thế ! Tiền tài, bầy ra ! “
Chúa đuổi chúng, hãy cút xa
Quỉ biết 3 thứ, người ta khó chừa !
( Ngày 22-7-18 )
****
Gioan bị bắt, Chúa nghe tin
Ngài về Capharnaum vùng dân ngoại
Rao giảng Nước Trời đã tới
Hãy mau ăn năn hối cải
Để hưởng hạnh phúc đời đời kiếp sau !
( Ngày 23-7-18 )
****
Chúa mời gọi 4 tông đồ
Anh em Phero Anre theo Ngài
Rồi Giacobe, Gioan được gọi
Bốn chài lưới bước theo Ngài
Không ai rụt rè, ái ngại
Phải là con, chắc suy nghĩ, trần trừ ?
( Ngày 24-7-18 )
****
Chúa cùng họ giảng tin mừng
Tiếng Ngài đồn xa khắp vùng Syri
Bịnh đau xin Chúa đều khỏi
Đuổi quỉ đang ám hại dân tình
Dân chúng theo Chúa nghe kinh !
( Ngày 25-7-18 )
****
Tông đồ theo Chúa lên núi
Dân nghe Chúa giảng, tám mối Phúc lành :
“ Khó nghèo, ưu phiền, hòa bình
Thương người, trong sạch, công chính, thuận hòa
Chịu khổ ! “ Tất cả vì Ta
Họ sẽ hưởng an hòa kíêp sau !
( Ngày 26-7-18 )
****
Đừng gây thù oán với ai
Thương yêu tất cả những người quanh ta
Mọi người con cùng một Cha
Có người quên gốc ? Nên xa Cha mình !
( Ngày 27-7-18 )
****
Nếu ngươi mở lòng giúp ai
Âm thầm, kín đáo ! Không người nào hay
Chỉ Cha ngươi biết, đủ rồi
Người sẽ đáp trả công ngươi thật nhiều !
( Ngày 28-7-18 )
****
Hãy vào phòng kín để cầu
Cha ngươi thấu rõ những điều kêu xin
Đừng dài dòng, hết lòng tin
Cha yêu thương, luôn giũ gìn con ngoan
( Ngày 29-7-18 )
****
Nếu con tha thứ cho người
Thì Cha cũng tha các tội của con
Con còn oán trách, giận hờn
Cha theo dấu ấy ! Tội con vẫn còn !
( Ngày 30-7-18 )
****
Khi ăn chay, đừng lộ ra
Chỉ Cha ngươi biết, mới là khôn ngoan
Ngươi sống không vì thế gian
Chỉ làm vì Chúa ! Người ban ơn lành !
( Ngày 31-7- 18 )
****
 Kho tàng dưới đất : mất, hư
Thiên đàng ngươi cất : không hư bao giờ
Của đâu, lòng ngươi ở đó
Khôn ngoan, đem cất trong kho Nước Trời
( Ngày 1-8-18 )
****
Mắt là đèn soi đường đi
Lòng chân thật, mắt sáng ngời lộ ra !
Trí, mưu kế, tâm gian tà
Mắt ngươi tiết lộ ! Xấu xa thấy liền ?
( Ngày 2-8-18 )
****
Không ai, có chủ hai người ?
Sẽ thiên vị ! Theo một người mà thôi !
Ai mê tiền của trên đời
Chúng không thể làm con Trời được đâu !
( Ngày 3-8-18 )
****
Các ngươi, chớ lo lắng gì
Cần sao chiếm được Nước Trời mới khôn
Cha các ngươi, luôn yêu thương
An bài mọi sự, trên dương thế này
( Ngày 4-8-18 )
****
Nhìn chim, muôn thú, cỏ cây
Đâu lo ? Mà không chết đói bao giờ
Bông hoa tới mùa đua nở !
Chúng đâu tích lũy, mà sao muôn mầu ?
( Ngày 5-8-18 )
****
Xét đoán, sẽ bị xét đoán
Xét mình trước, rồi ăn năn lỗi mình !
Yêu thương anh em hết tình
 Chúa tha thứ, tội đầy mình của ta !
( Ngày 6-8-18 )
****
Hãy xin, sẽ được Cha ban
Giữa người, nếu cố kêu van, còn cho
Cha ngươi rộng lượng vô bờ
Sẵn sàng cho, xin đừng chờ nghe con
( Ngày 7-8-18 )
****
“ Muốn điều gì tốt cho ngươi
Làm như vậy, cho những người quanh con !”
Cha nhìn đó, sẽ xuống ơn
Trả con tất cả, còn hơn thế nhiều
( Ngày 8-8-18 )
****
“ Hãy vào cửa hẹp, ít người
Khó đi, vất vả ! Tới nơi Nước Trời !”
Cửa rộng, nhiều người chen đi
Dẫn đưa xuống hố ! Khổ đời kiếp sau !
( Ngày 9-8-18 )
****
“ Coi chừng : tiên tri gạt lừa !
Nhìn cách sống, để nhận ra lòng tà ?”
Tinh khôn, gian dôi quỉ ma
Ăn chay, cầu nguyện ! Lánh xa bọn này
( Ngày 10-8-18 )
****
“ Những người gọi Ta là cha
Chắc gì vào được Nước Ta trên trời ?
Chỉ ai tuân giữ những lời
Ta truyền dậy ! Sẽ về Trời với Ta “
( Ngày 11-8-18 )
****
Người cùi tới Chúa xin Ngài
Chữa mình khỏi, Chúa giơ tay chữa liền
Nó vui, cảm tạ liên mien
Nhớ đi dâng lễ, luật truyền, tạ ơn !
( Ngày 12-8-18 )
****
Lòng Tin, ai có sẽ vào
Nước Trời, hưởng phúc dành cho họ
Ai Tin về hưởng trời cao
Không Tin, đầy xuống nơi nào tối tăm !
 ( Ngày 13-8-18 )
****
Ốm đau, chạy tới với Ngài
Chúa đều thương cứu mọi người kêu van
Chúa luôn ban sự bình an
Vậy mà bị ghét ! Hàm oan suốt đời ?
( Ngày 14-8-18 )
****
Có ngừoi nài Chúa xin theo
Chúa từ chối ! Không muốn cho theo Ngài ?
NgườI khác được gọi lại ngại
Họ trù trừ ! Chúa lại nói đi ngay !
 Làm sao con hiểu ý Ngài ?
Chúa thương dìu dắt, con đi theo Ngài
( Ngày 15-8-18 )
****
Thầy trò ngồi chung một đò
Chúa vờ ngủ, sóng gió to, nghiêng đò !
Tông đồ sợ quá, la to
Chúa dậy, giơ tay sóng gió lặng yên !
Sao con còn quá yếu Tin ??
( Ngày 16-8-18 )
****
Matthêu thâu thuế, Chúa vời
Ông không từ chối, vội đi theo Ngài
Thành phần tội lỗi trên đời
Chúa không phân biệt ! Đều gọi theo Ngài
( Ngày 17-8-18 )
****
Chúa cùng người thâu thuế ngồi ăn
Đám biệt phái trách : sao chung bàn ?
Với người tôi ác, Chúa liền phán
Ta tới mong cứu các tội nhân !
( Ngày 18-8-18 )
****
Biệt phái bắt bẻ Chúa rằng :
Sao Ngài lại ăn, không màng giữ chay ?
Chúa cho họ biết ý ngay
Ăn chay, hình thức bề ngoài mà thôi
Cần sao ngay thẳng trên đời !
( ngày 19-8-18 )
****
Người đầu mục, tới Chúa xin
Cứu con gái sắp chết Chúa liền đi
Phụ nữ băng huyết cố với
Áo Chúa ! Được khỏi, con gái sống lại
Người ta ca ngợi danh Ngài
( Ngày 20-8-18 )
****
Hai ngườI mù, tìm Chúa xin
Chúa liền hỏi họ, có tin như vậy ?
Con Tin, Chúa chữa con khỏi
Vì Tin, các con được thấy như mong !
( Ngày 21-8-18 )
****
Người ta đem đến cho Ngài
Đứa câm, bị quỉ ám haị lâu ngày
Chúa trừ quỉ, đứa câm nói !
Dân chúng kinh ngạc, ca ngợi danh Ngài !
( Ngày 22-8-18 )
****
Chúa đi khắp các thành, làng
Chữa lành các bịnh ! Rao giảng tin mừng
Thấy dân lạc lõng Chúa thương
Thiếu người dậy dỗ, biết đường nào đi ?
( Ngày 23-8-18 )
****
Chúa sai mười hai tông đồ
Giảng tin mừng, đừng mang đồ lo thân
Chúa ban quyền phép cứu dân
Ai Tin sẽ được những ơn bởi Trời
Nước Trời đã tới sát nơi !
( Ngày 24-8-18 )
****
“ Các ngươi bị ghét vì Ta
Lại còn bị nộp trước tòa thế gian
Đừng lo, Ta sẽ gia ân
Gắng công chịu đựng, gian truân đời này
Cùng Ta hưởng Nước Trời kiếp sau
( ngày 25-8-18 )
****
“ Giết thân xác ta, đừng lo
Chỉ Hồn mới quý, chăm lo giữ gìn
Gian nan, cực khổ, vững tin “
Lòng thương Chúa ! Luôn cầu xin tình Người
( Ngày 26-8-18 )
****
“ Ai yêu bất cứ người nào
Hơn ta, họ không thể theo ta rồi !”
Chú tâm, suy nghĩ những lời
Chúa cho biết đó ! Tùy người nghĩ suy !
( Ngày 27-8-18 )
****
Chúa cho dân rõ tỏ tường
Ai mà đón các Tông đồ của Ta
Là họ đón Chính Cha Ta
Sẽ được hưởng phúc chan hòa kiếp sau
( Ngày 28-8-18 )
****
Gioan bị tù, nhờ hỏi
“ Phải Ngài là Đấng mọi người chờ mong ? “
“ Hãy về thưa lại với ông
Chữa người bịnh khỏi, chết sống lại ngay ! “
Phép lạ xảy ra hàng ngày
Ai không Tin ! Tại họ trai đá rồi ?
( Ngày 29-8-18 )
****
Lũ gian ác, chuyên chê người
Gioan không ăn, chúng nói quỉ ám
Ta ăn, lại chê lũ tham
Đúng là miệng lười thế gian khó lường !
( Ngày 30-8-18 )
****
Khốn cho nhừng ai yếu Tin
Thấy nhiều phép lạ ? Vẫn nhìn không ra
Kiếp sau án phạt, hành hạ
Kiêu căng, trai đá ! Cha Ta chối từ !
( Ngày 31-8-18 )
****
Những ai : nặng gánh, lao đao
Đến cùng Ta ! Sẽ ban cho nhẹ nhàng
Ta tìm những kẻ lạc đàng
Biết quay lại : hưởng Thiên đàng kiếp sau
( Ngày 1-9-18 )
****
Ngày hưu lễ, kẻ liệt tay
Chúa thương chữa ! Lũ biệt phái cự Ngài
“ Ngày lễ sao làm điều sai ?”
Làm ơn, ban phước giúp người, sao kiêng ?
Lũ ngươi : lòng dạ bất lương !
( Ngày 2-9-18 )
****
Chúa thường lẩn tránh đám đông
Họ ca ngợi, luôn tấc bông theo thời ?
Chúa cần lòng nhân mỗi người
Thương yêu nâng đỡ cùng đi về Trời !
( Ngày 3-9-18 )
****
Tại lòng chất chứa phát ra
Gian tham, độc ác ! Lộ ra bằng lời
Cứ nhìn quả, sẽ biết cây
Người gian chẳng thể, ăn ngay ở lành ?
( Ngày 4-9-18 )
****
Biệt phái xin Chúa phép lạ ?
Sẽ không cho chúng, phép lạ nào đâu !
Lũ bay, giả dối, che dấu !
Ngày sau hết, sẽ khổ đau suốt đời
( Ngày 5-9-18 )
****
Nếu là anh em của Ta
Hãy luôn giữ trọn lời Ta hàng ngày
Chỉ tìm kiếm về Nước Trời
Không màng thế tục, dù đời cười chê !
( Ngày 6-9-18 )
****
Chúa dùng ví dụ về Trời
Người gieo giống, đem hạt rải khắp nơi
Hạt trên đường, chỗ bụi gai
Hạt rơi đất tốt, sinh sôi thật nhiều !
( Ngày 7-9-18 )
****
Tông đồ hỏi Chúa những điều
Chúa dùng nói về cao siêu Nước Trời ?
Chỉ ban ơn cho những ai
Tin ! Còn chỉ nghe ngoài tai, sao hiểu !
( Ngày 8-9-18 )
****
Nước Trời, giống người đi gieo
Kẻ gian lẻn tới, gieo vào cỏ cây
Chủ biết, nhưng cứ để vậy
Đợi mùa thu lượm, cỏ cây đốt liền !
( Ngày 9-9-18 )
****
Nước Trời, ví hạt cải nhỏ
Mang gieo, khi mọc lớn to
Chim trời tới đó làm tổ
Hãy cầu Chúa, ban ơn cho con hiểu !
( Ngày 10-9-18 )
****
Nước Trời, Chúa ví chút men
Vùi vô bột, sẽ bốc lên rượu nồng !
Lòng Tin, dù nhỏ vững trông
Chúa ban ơn phước thành công về Trời
( Ngày 11-9-18 )
****
Nước Trời, ví như ngọc quý
Ai tìm thấy, cố chiếm lấy !
Cũng ví như người thả lưới
Bắt đủ thứ, để rồi mới !
( Ngày 12-9-18 )
****
Lượm cá, còn lại vất đi
Dùng ví dụ để những ai
Thật lòng chấp nhận, lắng tai nghe lời
Kẻ ngoan cố, sẽ khổ suốt đời !
( Ngày 13-9-18 )
****
Tông đồ chỉ Chúa đền thờ
Dựng xây,đồ sộ, kiên cố vững bền !
Chúa bảo : có ngày tan biến !
Thế gian rồi sẽ liên mien đổi rời
( Ngày 14-9-18 )
****
Các con, cẩn thận lánh xa
Phường gian ác ! Nhớ cầu Cha trên Trời
Người sẽ nâng đỡ các ngươi
Tránh xa sự dữ trên đời !
( Ngày 15-9-18 )
****
Ngày khốn cùng sẽ xảy ra
Chẳng ai hay ! Mượn danh Ta nhiều người
Phao tin, lừa gạt các ngươi
Chớ tin ai ! Tìm Chúa Trời cầu xin
( Ngày 16-9-18 )
****
Thiên thần hiện ra, báo tin :
Chúa xuất hiên ! Ban bình yên người lành
Đem về Trơi, hưởng phúc thánh
Kẻ dừ bị phạt ! Khóc than suốt đời !
( Ngày 17-9-18 )
****
Nước Trời, ví như chủ nhà
Mướn người, giao việc nhà rồi đi
Chủ đi vắng, ai chăm chỉ
Chủ về sẽ tin cậy, giao nhà
( Ngày 18-9-18 )
****
Mười trinh nữ, ví Nước Trời
Chuẩn bị đèn, để đón mời lang quân
Năm cô khôn, chuẩn bị sẵn
Năm cô khờ, không lo thân
Không kịp đón, mất phần !
Giờ chết xảy tới, thật bất ngờ !
Ai khôn : chuẩn bị, đợi chờ
( Ngày 19-9-18 )
****
Nước Trời, ví như nén vàng
Chủ giao đầy tớ làm tăng kiếm lời
Đầy tớ tốt, ráng làm lời
Người lười, cất kỹ chủ về
Đuổi hắn ! Phải sống thảm thê suốt đời !
( Ngày 20-9-18 )
****
Cùng con : lang thang, chạy chơi !
Thong dong, thoải mái ! Đường dài chẳng sao
Chỉ rông chơi, rất tự do
Miễn sao vui vẻ ! Đâu lo nghĩ gì ?
Tạ ơn Chúa ! Sống trên đời !
****
Các thần thánh vòng quanh Ngài
Chúa phán với những ai :
“ Giúp người túng cực trên đời lầm than !”
Được vào hưởng Thiên đàng
( Ngày 21-9-18 )
****
Kẻ không làm vậy, đầy sang cực hình !
Ai khôn cố giữ hồn linh
Thương yêu đồng loại ! Cứu mình kiếp sau
( Ngày 22-9-18 )
****
Hai ngày tới, lễ vượt qua
“ Chính Ta bị bắt ! Thiên hạ đóng đinh !”
Tông đồ nghe, thương Chúa mình
Chúa cam chịu chết ! Hy sinh cứu đời !
( Ngày 23-9-18 )
****
Có bà sức Chúa bằng dầu
Tông đồ tiếc, trách sao tiêu phí tiền ?
Bà làm thế, vì lòng mến
Sao ngươi cản ? Ta đáp đền ai thương !
( Ngày 24-9-18 )
****
Yuda một trong các tông đồ
Tới thượng tế, bán Chúa cho họ
Lấy ba mươi đồng, sau đó
Hắn hối hận, treo cổ trên cây
( Ngày 25-9-18 )
****
Thày muốn dọn tiệc ở đâu ?
Vô thành có ngườI chỉ, âu lo gì
Tông đồ làm theo Chúa dậy
Đi lo dọn tiệc thày trò đêm nay !
( Ngày 26-9-18 )
****
Đang ăn, Chúa nói :
“Có người nộp Ta đêm nay !”
Phero xúi Gioan hỏi
“ Chính người ăn bánh này cùng Ta “
Yuda cầm bánh ăn, đi ra !
( Ngày 27-9-18 )
****
Yuda hỏi Chúa, phải tôi ?
“ Chính ngươi, hãy làm đi, tùy ngươi “
Thế là hắn bỏ ra đi
Dẫn quân tới ! Bắt Chúa đi tử hình !
( Ngày 28-9-18 )
****
Chúa cầm bánh, rượu dâng Cha :
“ Này Mình, Máu Ta đổ ra
Cứu các con, cả thiên hạ !
Ai Tin ! Nhận lấy ! Tội được tha !”
( Ngày 29-9-18 )
****
Ăn xong, tới núi cây dầu
“ Đêm nay các con, quay đầu bỏ Ta !”
Phero mạnh miệng nói ra
“ Riêng con sẽ không xa Thầy !”
“ Nghe đây : Gà chưa gáy
Ngươi đã ba lần chối Ta !”
Mọi việc xảy ra đúng vậy !
( Ngày 30-9-18 )
****
Điệu Chúa tới tòa Caipha
Nhiều người vu khống, phụ họa cáo gian
Chúa không lên tiếng minh oan
Caipha kết tội ! Giao quân đánh đòn
( Ngày 1-10-18 )
****
Chúng bắt Người vác thập giá
Yếu, mệt Chúa ngã ! Tăng gia khổ hình
Sau cùng, họ mang đóng đinh
Chúa chết khổ nhục ! Mẹ mình đứng bên !
( Ngày 2-10-18 )
****
Yuse môn đồ xin quan
Cho ông chôn Chúa, quan quân canh mồ
Sáng sau, các bà tới mộ
Không còn Chúa ? Báo tông đồ hay tin
( Ngày 3-10-18 )
****
Chúa sống lại, như Người nói
Quân canh quá sợ ! Nói dối :
Tông đồ tới cướp xác rồi !
Đúng là lũ người gian dối !
( Ngày 4-10-18 )
****
Tông đồ : lẩn trốn, quá sợ
Chúa hiện ra, nói : đừng sợ !
Cha đây, bình an các con
Thánh Thần ở với các con hàng ngày !
Sau đó ít ngày Chúa vêt Trời
( Ngày 5-10-18 )
****
Hãy đi rao giảng khắp nơi
Thanh tẩy dân chúng những ai tin theo
Vì danh Ta, Đấng tối cao
Sẽ được hưởng phúc ngàn sau đời đời
( Ngày 6-10-18 )
****
Trong hoang vắng, Gioan khoắc long lạc đà
Ăn châu chấu, mật ong, đi truyền bá
Ta dọn đương cho Đấng sau ta
Người sẽ tới, cứu toàn dân thiên hạ !
( Ngày 7-10-18 )
****
Ta lấy nước rửa các ngươi
Người ấy thanh tẩy các ngươi bởI Trời !
Rồi Chúa xuất hiện nơi này
Chịu Gioan thanh tẩy, vào sa mạc ăn chay !
( Ngày 8-10-18 )
****
Sau 40 ngày, lũ quỉ tới dụ :
“ Mê xác thịt, quyền thế, tự kiêu “
Vì ba hướng ấy, loài người quá yếu
Chúa quát đuổi, cút xa quỉ dữ
Các thần xuống bên Ngài chầu hầu !
( Ngày 9-10-18 )
****
Gioan bị bắt, Chúa về Galilê
Giảng tin mừng, thời giờ  cận kề
Mau ăn năn, hối cải ! Được về Thiên cung !
( Ngày 10-10-18 )
****
Dọc theo bờ biển Galilê
Chúa gọi anh em Simon, Anrê
Cả Giacobê, Gioan, bỏ đánh cá, mẹ cha
Họ hăng hái, bước đi theo Chúa !
( Ngày 11-10-18 )
****
Tại Caphanaum trong hội đường
Mọi người kinh ngạc những lời Người trao
Có thân ô uế nhập vào, gào to
Người là Thánh ! Sao tới hại tôi ?
( Ngày 12-10-18 )
****
Chúa quát nó ra khỏi người này
Quỉ phải xuất ngay ! Mọi người kinh hãi
Ông này là ải ? Quỉ phải nghe lời ?
( Ngày 13-10-18 )
****
Rời hội đường, theo Simon, Anrê tới nhà
Có giacobê Gioan theo, mẹ Simon đau liệt
Chúa rờ tay bà, bịnh liền hết
Bà ngồi dậy, nấu ăn cho cả nhà
( Ngày 14-10-18 )
****
Tới chiều, người ta đem đến Ngài
Người bịnh quỉ ám nằm dài, cầu xin
Chúa thương cứu hết, bắt quỉ im
Chúng nói Người là Chúa, tới cứu đời !
( Ngày 15-10-18 )
****
Sáng Ngài dậy, lẻn đi
Tìm nơi cầu nguyện, nhiều ngừoi kiếm cùng
Ta còn phải đi rao giảng
Chữa bịnh thể xác, chỉ đàng họ đi !
( Ngày 16-10-18 )
****
Chúa chữa khỏi rất nhiều người
Dặn đừng nói, vẫn mở lời ngợi ca
Nên Chúa tìm cách lẻn xa
Dân tìm kéo tới, khó mà cản ngăn
( Ngày 17-10-18 )
****
Tại Caphanaum người quá đông
Kẻ bất toại được thả từ mái nhà xuống
Thấy vậy, Chúa động lòng thương
Chữa truyền người ấy, vác chõng về
( Ngày 18-10-18 )
****
Đám biệt phái bắt bẻ Ngài
Quyền đâu ông làm vậy ?
Còn dân chúng ca ngợi Chúa Trời !
( Ngày 19-10-18 )
 ****
Thấy Levi, thu thuế Chúa gọi
“ Hãy đi theo Ta, ông liền theo Ngài
Rồi mời Chúa về nhà tiếp đãi
Luật sĩ chê Ngài, Chúa nói
“ Thày thuốc cần chữa người đau ! “
( Ngày 20-10-18 )
****
Môn đồ Gioan, biệt phái ăn chay
Còn tông đồ Ngươi, không giữ chay ?
Chúa bảo : Những ngày tân lang ở lại
Chẳng ai ăn chay, tân lang đi rồi
Họ mới ăn chay ! Lấy bình cũ đổ rượu mới
Bình sẽ hư, rượu mất đi !
Chẳng nên bắt bẻ những gì chưa thông !
( Ngày 21-10-18 )
****
Ngày hưu lễ, qua ruộng lúa
Tông đồ đói bụng, bức lúa ăn
Biệt phái cự sao làm càn
Chúa bảo hưu lễ đăt ra vì người ta
Đói bụng đâu cấm người ta ăn càn ?
( Ngày 22-10-18 )
****
Biệt phái về phe Herode
Cự Chúa chữa kẻ liêt ngày lễ
Chúa biết lòng họ, nên hỏi
Có được làm lành ngày hưu lễ ?
Họ im lặng, lập mưu kế bắt Ngài
( Ngày 23-10-18 )
****
Chúa tông đồ, ra bờ biển
Xuống ngồi đò, tránh lấn chen
Dân đông quá kéo nhau đến
Ngài chữa nhiều bịnh cho dân
( Ngày 24-10-18 )
****
Thần ô uế kêu van
Ngài là con Chúa Trời
Sao tới làm hại chúng tôi ?
Chúa quát chúng, bắt câm lại
Không được tiết lộ danh Ngài !
( Ngày 25-10-18 )
****
Tông đồ Chúa chọn mười hai
Ban quyền chữa khỏi, những ai van xin
Vì vậy có nhiều người Tin !
( Ngày 26-10-18 )
****
Chúa về quê, đông người kéo tới
Người thân sợ, đuổi Chúa đi
Họ nói vì Chúa mất trí !
ĐờI Chuá còn khổ dài dài !
( Ngày 27-10-18 )
****
Trở về quê, Chúa giảng dậy
Họ kinh ngạc, do đâu Ngài tinh khôn
Cha ông thợ mộc trong thôn ?
Họ không Tin, Chúa phải  đi
Không làm phép lạ gì tại quê !
( Ngày 28-10 18 )
****
Ô uế không do miệng vào
Mà do ác trong lòng tỏ lộ ra
Đó là gian ác điêu ngoa
Chất trong lòng nên lộ ra bên ngoài !
( Ngày 29-10-18 )
****
Chuá đến bờ biển Galile
Dân mang lại vô số kẻ liệt đau
Thương tình Chúa chữa ai cầu
Mọi người sửng sốt, cúi đầu tạ ơn
( Ngày 30-10-18 )
****
Dân theo Chúa đã 3 ngày
Nơi hoang địa, không có gì để ăn
 Cầm 3 con cá, 7 bánh
Chúa làm phép lạ nuôi ăn mọi người !
( Ngày 31-10-18 )
****
Tông đồ được Chúa dậy cho :
“ Ai muốn theo Ta, phải bỏ chính mình
Vác thập giá ! Chịu hy sinh
Giúp người “ Đó là đường chính phải đi !
( Ngày 1-11-18 )
****
Đưa 3 môn đệ lên núi
Chúa biến hình !  Có tiếng nói từ Trời :
“ Đây là con Ta ! Nghe Người
Đã xuống thế để cứu đời tội nhân ! “
( Ngày 2-11-18 )
****
Tông đồ sợ ! Chúa an ủi
Đừng sợ ! Những gì đã thấy, chớ nói
Trước ngày Ta bay về Trời
Các Ngài đã giữ đúng lời
( Ngày 3-11-18 )
****
Tông đồ hỏi Chúa : Tại sao
Không làm được biết bao nhiêu điều ?
Đức tin các con quá yếu !
Nếu vững lòng tin, đạt điều cầu mong
( Ngày 4-11-18 )
****
Chúa báo tông đồ lần đầu
“ Hàng niên trưởng, đang âm mưu giết Ngài !”
Phêro cản : “ Điều đó sai “
Nặng lời Chúa mắng : “ Xéo ngay quân thù
Sao ngươi dám nêu gương mù ?”
( Ngày 5-11-18 )
****
Lần hai tại Galilê
“ Họ hành Ta chết, thảm thê ! Tới rồi !
Chết 3 ngày, Ta sống lại !”
Tông đồ đau khổ, chẳng ai mở lời !
( Ngày 6-11-18 )
****
                              Tông đồ hỏi Chúa : thưa Ngài                                         
 Ai là kẻ vào Nước Trời ?
Chúa nhìn đám trẻ chỉ ngay
Ai giống trẻ sẽ về Trời
Gian tham, xảo trá ! Nơi ấy sao vào ?
( Ngày 7-11-18 )
****
Ai gây vấp ngã cho người
Kẻ đó lãnh phạt suốt đời chẳng sai
Ai xúi trẻ nhỏ làm trái
Cũng sẽ bị phạt lâu dài kiếp sau
( Ngày 8-11-18 )
****
Người dẫn trăm con chiên đi
Ăn . Một con lạc, họ vội tìm tòi
Bỏ 9 muơi 9 con lại
Ta cũng cố tìm cứu người tội nhân
( Ngày 9-11-18 )
****
Trên hai người họp nguyện cầu
Cha Ta cho họ những điều khấn xin
Rủ nhau dâng lòng thành tín
Đẹp lòng Chúa, Người ban thêm ơn lành
( Ngày 10-11-18 )
****
Người mắc nợ, không thể trả
Van xin chủ thương tình tha
Bạn nó chỉ thiếu nó chút xíu
Dù van nài, nó nhốt tù, không tha !
( Ngày 11-11-18 )
****
Chủ thấy vậy, mới quát la
Ta tha, sao ngươi không tha cho bạn ?
Ta nhốt ngươi, thiếu lòng nhân !
Cha Ta xét xử lòng nhân từng người !
( Ngày 12-11-18 )
****
Sự gì Chúa đã buộc ràng
Đừng tìm cớ, để kiếm đàng lánh xa
Đó là mưu kế quỉ ma
Ai theo chúng sẽ bị án vạ suốt đời !
( Ngày 13-11-18 )
****
Muốn thành người nhân lành
Giữ giới răn, thi hành bác ái
Cho đi hết của cải
Vì yêu Chúa, thành người con Ta
(ngày 14-11-18 )
****
Giầu có khó vào Nước Trời
Tông đồ hỏi Chúa : Vậy ai được vào ?
Chỉ vì tình Chúa ban cho
Tùy theo hoàn cảnh, hãy lo giữ mình !
( Ngày 15-11-18 )
****
Ai theo Ta, bỏ sự đời
Ta ban ơn phước đời đời kiếp sau
Ngay đời này cũng hưởng nhiều
Những ơn phần xác dư đủ hàng ngày
( Ngay 16-11-18 )
****
Nước Trời giống như vườn nho
Chủ thuê người làm, vào giờ khác nhau
Cuối ngày, chủ trả công đều
Do lòng chủ tốt, thương yêu mọi người !
( Ngày 17-11-18 )
****

Chúa báo thương khó lần ba :

Lên giesusalem họ bắt Ta trao dân ngoại

Bị làm nhục, đánh đòn, giết đi !

Ngày thứ ba Ta sống lại

( Ngày 18-11-18 )

****

Mẹ Zebede cầu Chúa :

Cho hai con, đứa bên tả, hữu Ngài ?

Các ngươi không biết xin gì

Nước Ta khác xa dưới nơi thế trần

( Ngày 19-11-18 )

****

Chén Ta đắng, Các ngươi uống không ?

Dù uống, điều xin vậy không đạt !

Mọi điều do Cha Ta định đoạt

( Ngày 20-11-18 )

****

Ai làm lớn trong các ngươi

Phải hầu hạ và làm tôi mọi người

Nhìn Ta đang ở giữa đời

Chuyên giúp đỡ khắp mọi người

Các con sao không nhận thấy ?

( Ngày 21-11-18 )

****

Rời Jerico dọc đường

Hai người mù ngồi đón đường kêu van

Lậy Ngài, xin cứu con nhìn

Thương tình Chúa chữa họ liền !

( Ngày 22-11-18 )

****

Gần tới Yesusalem

Tông đồ theo Chúa dẫn đem lừa về

Chúa ngồi lừa, dân tứ bề

Tung hô Thiên Chúa, Giave cứu đời !

Cùng tông đồ tới núi cây dầu

Để rồi Chúa chịu khổ sầu, đóng đinh !

( Ngày 23-11-18 )

****

Vào đền thờ Chúa đuổi xua

Những kẻ buôn bán trong nhà Cha Ta

NơI này thờ lậy Chúa Cha

Các ngươi lợi dụng nhà Cha làm tiền ?

( Ngày 24-11-18 )

****

Chúa đói tìm cây vả

Chỉ thấy lá, Chúa quở

Cây vả liền chết khô !

Thấy lạ, tông đồ hỏi :

Chúa , sao lạ thế này ?
Chúa quay lại đáp ngay
Nếu các con có lòng tin
Chạy lại cùng Chúa cứ xin được liền !
( Ngày 25-11-18 )
****
Chúa thương dân làm phép lạ
Thượng tế ghét, chấn vấn Chúa :
Quyền đâu ông làm điều ấy ?
Chúa hỏi ngay, cho Ta hay
Rồi Ta sẽ trả lờI lại :
( Ngày 26-11-18 )
****
Gioan làm phép rửa bởi ai ?
Họ sợ, không dám trả lời !
Như vậy Ta cũng không nói
Họ tức, không dám làm gì !
( Ngày 27-11-18 )
****
NgườI cha có 2 con
Bảo đi làm vườn hôm nay
Đứa hứa : không đi! Đứa không hứa, lại đi !
Các ông biết Gioan, sao không tin ?
Đám thu thuế, đĩ điếm không biết lại tin
Cha Ta yêu ai tin hơn kẻ dối lừa !
( Ngày 28-11-18 )
****
Chúa ví dụ chủ vườn nho
Cho tá điền thuê vì thương nó
Tới mùa sai đầy tớ thu nợ
Họ đánh đập ! Chủ sai con lại
Cũng không trả, tìm cách giết đi
Làm sao chủ không diệt lũ bất nhân ?
( Ngày 29-11-18 )
****
Nước Trời ví như tiệc cưới
Khách mời dự, không một ai đóai hoài
Chủ kéo người ngoài đường tới
Có người không mặc áo cưới, đuổi ra
Nước Trời chỉ dành cho người thiết tha !
( Ngày 30-11-18 )
****
Biệt phái : bầy mưu bẫy Chúa
Hỏi, có nộp thuế cho vua ?
Đưa đồng tiền cho Ta
Đây là hình vua, đem trả cho vua
Của Chúa hãy trả cho Chúa !
Đừng gian dối, đánh lừa ?
( ngày 1-12-18 )
****
Bè Sadoc hỏi Chúa
Đàn bà chồng chết, lấy thêm người
Chết, sống lại : họ là vợ ai ?
Chúa bảo : ai được về Trời là thần
Không còn vợ chồng, giống người trần !
( Ngày 2-12-18 )
****
Biệt phái muốn thử, hỏi Chúa
Giới răn nào lớn nhất,  thưa Ngài ?
“ kính Chúa trên hết mọi loài
Yêu đồng loại như chính ngươi !”
Giới răn đó trọng nhất đời
( Ngày 3-12-18 )
****
Nhìn biệt phái, Chúa hỏi :
Đức Kito là con ai ?
Họ đáp : là con David
Sao David thờ Ngài, xưng Chúa ?
Họ im lặng ! Lẩn tránh xa
( Ngày 4-12-18 )
****
Chúa nói : ký lục, biệt phái
Các con nghe lời họ nói
Đừng theo gương họ làm
Vì họ làm khác xa
Những gì họ nói ra !
( Ngày 5-12-18 )
****
Khốn cho ký lục, biệt phái
Lũ giả hình ! Luôn gian dối với dân
Lừa bịp, dẫn dân sai lầm
Đường ngay chính ! Chúng khốn thân sau này !
( Ngày 6-12-18 )
****
Jerusalem ! Ta cứu các ngươi
Các ngươi từ chối ! Ta đành bỏ đi
Hết thời gian chịu đựng các ngươi rồi
Ngươi không hối cải, khổ đau ngàn đời !
( Ngày 7-12-18 )
****
Các ngươi, tìm cách giết đi
Ngươi công chính, các tiên tri hiền lương
Khốn cho các ngươi trăm đường
Lãnh hình phạt, lũ bất lương đáng đời !
( Ngày 8-12-18 )
****
Rửa chân tông đồ, Chúa dậy :
 Khiêm tốn, hạ mình : giúp người sống chung
Nếu yêu Chúa ? Đi tới cùng
Những gì Chúa chỉ, theo đường Chúa đi !
( Ngày 9-12-18 )
****
Quỉ còn cám dỗ Chúa Trời
Con người yếu đuối trên đời, sao đây ?
Nếu không cầu nguyện đêm ngày
Làm sao thoát khỏi bàn tay quỉ thần ?
( ngày 10-12-18 )
****
Đâu ngờ, mình lại quá khờ ?
Mà không nhận biết, bây giờ mới hay !
Từ nay, cố gắng sửa ngay
Biết thân phận ! Đâu hơn ai điều gì ?!?
( Ngày 11-12-18 )
****
Trời sinh trí óc từng người
Nghĩ suy, hoàn cảnh tùy thời khác nhau ?
Người khôn họ biết cúi đầu
Dùng tài sức, giúp nhu cầu thế nhân
NgườI như vậy ! Phục vô ngần !
( Ngày 12-12-18 )
****
Cứ làm việc tốt giup người
Dù chưa quen biết trên đời, ở đâu
Chỉ cần chia sớt nhu cầu
Trả ơn Trời, đã thương yêu mọi người
( Ngày 13-12-18 )
****
Cố tìm nơi chốn, lặng thinh
Để ta sống với hồn linh, nhẹ nhàng !
Tránh nơi náo loạn chợ làng
Gây hồn xáo trộn, ngổn ngang trăm bề !
( Ngày 14-12-18 )
****
Làm tròn nghĩa vụ mỗi người
Đó là theo Chúa, cuộc đời đáng khen
Chẳng ai cao trọng, thấp hèn
Sống theo Thánh ý ! Là lên Thiên đàng
( Ngày 15-12-18 )
****
Không làm gì hại cho người
Cố tìm mọi cách, giúp đời nhiều hơn
Thứ tha, nhường nhịn, nhớ luôn
Làm như vậy, mới là con Chúa Trời
( Ngày 16-12-18 )
****
Đi tìm gieo giống mỗi ngày
Nụ cười, giúp đỡ những ai khi cần
Dịu dàng tha thứ tình thân
Đó là hạt giống ! Ta cần ươm gieo
( Ngày 17-12-18 )
****
Tranh dành, cãi cọ làm chi
Đời người ngắn ngủi, tìm vui mới cần
Những ngày sống trên gian trần
Đi theo Chúa : nhận gian truân trên đời
( Ngày 18-12-18 )
****
Có giờ, nên viếng nhà mồ
Lắng tâm, nhìn ngắm biết bao sầu buồn !
Nhiều người than khóc, lệ tuôn
Xác thân nằm đó ! Linh hồn về đâu ?
( Ngày 19-12-18 )
****
Bận tâm chi, những bất bình ?
Sao không hướng thượng, hồn linh nhẹ nhàng
Sống đời thoải mái, thênh thang
Tìm về bên Chúa ! Thiên đàng kiếp sau
( Ngày 20-12-18 )
****
Chưa hề có Giáo chủ nào
Chết rồi, sống lại bao giờ, xưa nay ?
Chỉ trừ : có một Chúa Trời
Từ trời giáng thế cứu đời
Bị người ta giết ! 3 ngày sống lại !
Nên tôi : Tin kính thờ Ngài
( Ngày 21-12-18 )

****
Tìm vui trong Chúa đủ rồi
Bận tâm vô ích, việc đời làm chi ?
Chẳng ai giúp mình được gì
Thảnh thơi sống, tìm về trời kiếp sau
( Ngày 22-12-18 )
****

Khuyên con : tự chủ đời mình
La rầy, kiểm soát thiếu tình không nên
Nhẹ nhàng, chỉ dậy, yêu mến
Con mình khôn lớn, trở lên hơn người
( Ngày 23-12-18 )
****
Thảnh thơi, thoải mái sống đời !
Vững tin Chúa ! Chẳng có gì phải lo
Những gì cần, cầu Chúa cho
Phó dâng tất cả, tới giờ ra đi !
( Ngày 24-12-18 )
****
Con ơi ! Cứ dâng cho Cha
Những gì lo lắng, xảy ra hàng ngày
Cha là Chúa tể đất trời
Quyên uy tột đỉnh ! Mong đợi con về !
( Ngày 25-12-18 )
****
 Nghe trong im lặng : tiếng Cha
Âm thầm, năn nỉ, thiết tha, kêu mời !
Chúa thương, xin cứu con với
Xác thân chĩu nặng ! Chơi vơi đường đời !
( Ngày 26-12-18 )
****
Trời sinh : tự do mỗi người
Có quyền lựa chọn, cuộc đời ra sao ?
Đâu ai ép buộc cách nào
Sống ngay thẳng ! Không bao giờ hại ai
( Ngày 27-12-18 )
****
 Vì thương, Chúa xuống làm người
Nhưng người thế, lại từ chối nhận Ngài ?
Nếu ai biết : Tin kính Ngài
 Chúa ban ơn phước, hưởng đời kiếp sau
( Ngày 28-12-18 )
****
Chúa Trời ! Chính là tình yêu
ỦI an, che chở mọi điều khổ đau !
Chúa đâu đòi hỏi ta nhiều
Chỉ cần khi sống : Ta yêu mọi người
 Theo gương Ngài, về nước Trời
( Ngày 29-12-18 )
****
Có người cam chịu hy sinh
Lúc đầu gian khổ, quên mình hiến thân
Tạo nên sức sống lần lần
Người sau hưởng thụ ! Đâu cần nhớ ơn
( Ngày 30-12-18 )
****
Làm người ? Buộc phải đổi thay
Tuân theo Tạo Hóa, an bài tạo ra
Gắng công tập luyên do ta
Trở thành tốt hay xấu xa ? Tùy mình !
( Ngày 31-12-18 )
****
Quên mình vì Chúa trên trần !
Được đền đáp, hơn ngàn lần kiếp sau
Phơi bầy, quyến rũ, dệt thêu
Khiến người vấp phạm ! Mai sau trả đền
( Ngày 1-1-19 )
****
Muốn thành con cái của Ta :
“ Thương yêu, giúp đỡ, thứ tha mọi người !”
Khi nào nhắm mắt, lìa đời
Ta ban hưởng phúc Nước Trời kiếp sau
( Ngày 2-1-19 )
****
Tìm chi tiết, kết tội nhân
Họ đưa tới Chúa, lên án một bà
Đang gian dâm với người lạ
Chúa im lặng, viết trên đá !
( Ngày 3-1-19 )
****
“ Nếu ai vô tội, cầm đá ném đi ! “
Nghe vậy, họ thẹn, lẻn đi từ từ !
Chúa hỏi người thiếu phụ
Không ai nén đá chị sao ?
Tôi không kết án chị đâu
Về đi, từ nay đừng phạm tội nữa
Ôi lòng Chúa nhân từ !!!
( Ngày 4-1-19 )
****
Không tin Chúa ? Sẽ thất vọng !
Lấy chi cứu mình được, mong cầu ai ?
Quyền uy, phép tắc Chúa Trời
Vì thương giáng thế làm người cứu ta !
( Ngày 5-1-19 )
****
Chúa xưa dậy ta một điều :
“ Yêu thương giúp đỡ thật nhiều với nhau !”
Đừng gây oán trách, khổ đau
Cho người mình gặp, ngày sau Chúa đền
( Ngày 6-1-19 )
****
Nhiều lần đã chối Chúa như
Tông đồ, dân chúng chối từ trước đây
Thấy gì đe dọa trong đời
Không còn nhận Chúa ! Lậy Người tha con !
( Ngaỳ 7-1-19 )
****
Trở về chính tâm của mình
Nghĩ suy, tìm kiếm : Thần Linh chỉ đường
Xin Người dẫn đi đúng hướng
Về Trời hưởng phúc Thiên đường kiếp sau
( Ngày 8-1-19 )
****
Quay về chính tâm mỗi người
Suy tìm, thấu hiểu : cuộc đời ra sao ?
Cầu Thần Linh dẫn lối vào
Kiêp sau hưởng phúc nơi nào, ở đâu ?
( Ngày 9-1-19 )
****
Ai tin vào Chúa đời này
Tuân theo Thánh ý ! Có bị ngã sa
Thì con vẫn là con Cha
Tội con Cha gánh ! Miễn là ăn năn !
( Ngày 10-1-19 )
****
Hơn trăn năm sống trên đời
Đâu dài ? So với đời đời kiếp sau
Con đường Chúa chịu khổ đau
Ráng theo Chúa ! Hưởng kiếp sau lâu dài !
( Ngày 11-1-19 )
****
Tại sao Chúa bỏ Thiên đình
Xuống dương thế, chịu đóng đinh cực hình ?
Chỉ vì muốn cứu hồn linh !
Ai Tin, thờ Chúa ! Hưởng vinh Nước Trời
( Ngày 12-1-19 )
****
Thời nào cũng đầy gian nan
Chỉ người gan dạ, dấn thân bước vào
Đắng cay, chua sót, nghẹn ngào
Gắng công tạo dựng ! Để nhờ kiếp sau !
( Ngaỳ 13-1-19 )
****

Giờ chết, chẳng còn gì

Ngay đơ, hết thở ! Ra đi một mình

Chơ vơ lạc lõng hồn linh !

Van ai cứu mình đây ???

Nếu không thờ Chúa trên Trời ?

( Ngày 14-1-19 )

****

Những người hại ta đời này

“ Các con đừng sợ !” Lời dậy Chúa xưa

Cố làm sao đi theo Cha
 Để về hưởng phúc cùng Cha đời đời
( Ngày 15-1-19 )
****
Sợ gì kẻ hại thân mình
Làm sao giữ được Hồn linh mới cần
Cuộc đời rất ngắn trên trần
Sợ là án phạt trầm luân đời đời
( Ngày 16-1-19 )
****
Nhớ làm chi lời của ai
Họ đâu muốn, dù đã gây đau buồn
Im lặng, cởi mở tâm hồn
 Cảm thông, chia sớt ! Giận hờn sẽ qua
( Ngày 17-1-19 )
****
Phải tìm chính đấng Thần Linh
Tôn thờ, hướng dẫn để mình tiến đi
Thành công, thất bại lo gì
Phó dâng Chúa hết ! An vui sống đời
( Ngày 18-1-19 )
****
Cầu xin Chúa gìn giữ mình
Mọi hoàn cảnh, biết hy sinh tới cùng
Chết về hưởng phúc Thiên cung
Đời đời kiếp kiếp vui mừng thảnh thơi !
( Ngày 19-1-19 )
****
Đảo lừa thời nay quá nhiều
Làm sao mà tránh ? Điên đầu, chịu thua
Cầu xin, khấn vái thiết tha
Phó dâng mọi sự ! Xin Cha dẫn đường
( Ngày 20-1-19 )
****
Dù làm bất cứ việc gì
Để tâm chăm chú việc này mà thôi
Tuân theo Thánh ý, tìm vui
Đừng nên thắc mắc những gì không đâu ?
( Ngày 21-1-19 )
****
Trời sinh mỗi người khác nhau
Tháng ngày thay đổi, là điều tự nhiên
Đừng vì thế, cảm thấy phiền
Khi con cháu lẩn xa bên cạnh mình
( Ngày 22-1-19 )
****
Đúng là con được Chúa nuôi
Khi còn bé : Ăn, ở, dậy trẻ thơ
Tự lo, không phải cậy nhờ
Ba năm học bổng, khi vào học y !
( Ngày 23-1-19 )
****
Ra trường, va chạm cuộc đời
Đâu thua chúng bạn ? Có người thương yêu
Sống đời thoải mái, xuôi chiều
Tang thương Đất Nước ! Con nhiều may hơn !
( Ngày 24-1-19 )
****
Xứ người con sống những ngày
Tự do, thoải mái, chẳng ai phiền hà
Cố làm sao, con về nhà
Cùng Cha nhân ái ! Đáp trả tình thương !
( Ngày 25-1-19 )
****
Trải qua biến chuyển cuộc đời
Nhục, vinh, sướng, khổ ngắn dài ? Rồi sao
Nếu không Tin Đấng Tôi cao
Thương yêu, che chở ! Biết mô lần mò ???
( Ngày 26-1-19 )
****
Quỉ thần tinh quái vô cùng
Khó mà chống nổi bọn chúng ? Nếu không
Cầu xin Chúa giúp dẫn đường
Đừng hòng thoát khỏi Quỉ vương dụ mình !
( Ngày 27-1-19 )
****
Hằn sâu niền đau, nỗi sầu
Vì Em để lại từ lâu lắm rồi !
Bắt Anh giấu kín trong đời
Vẩn vơ, thương nhớ, mỗi ngườI mỗi nơi !
( Ngày 28-1-19 )
****
Quỉ thần ở ngay trong tôi
Chúng luôn dụ dỗ hàng ngày không thôi
Nếu tôi không có Chúa Trời
Thương yêu, nâng đỡ thì thôi ! Rồi đời !
( Ngày 29-1-19 )
****
Chúa luôn ở mãi bên con
Để nâng đỡ, ban nhiều ơn hàng ngày
Lỡ con sa ngã, tìm Ngài
Chúa lại tha thứ ! Tình Ngài bao la !
 ( Ngày 30-1-19 )
****
Quỉ thần ở ngay với ta
Tiền tài, danh vọng, lòng tà gợi khêu !
Làm ta ham muốn quá nhiều
Nếu không có Chúa ! Ta hầu quỵ thua !!
( Ngày 31-1-19 )
****
Chúa Trời : cảnh báo từ xưa
“Con cái sự sáng, thua xa Quỉ thần !”
Chúng luôn lừa dối người trần
Khó ai thoát ? Đường chúng dẫn quá hay !
( Ngày 1-2-19 )
****
Nhớ lời Chúa nói, còn ghi
Hy sinh, cầu nguyện ! Tìm đi theo Người
Thương yêu, giúp đỡ người đời
   Để về hưởng phước đời đời kiếp sau !
( Ngày 2-2-19 )
****
Đời người, sống trên trăm tuổi
Đem so số lượng : đời đời kiếp sau ?
Thấy sao ngắn quá, rất mau !
Hãy suy nghĩ ? Để kiếp sau về Trời
( Ngày 3-2-19 )
****
Lòng thương Chúa, quá tuyệt vời
Những ai tôn kính, thì Người ban cho
Từng người, trải nghiệm, tự do
Chúa không từ chôi, ban cho ơn lành !
( Ngày 4-2-19 )
****
Thống trị trời đất, muôn loài
Chúa luôn cầu nguyện, dậy gì ta ?
Còn ta yếu đuối, hèn hạ
Không cầu nguyện ? Thật là dại ngu !
( Ngày 5-2-19 )
****
Chẳng tôn giáo, giáo chủ nào
Cứu ta được ? Mà chỉ có Chúa Trời
Quyền uy tột đỉnh, tuyệt vời
Giáng trần thương cứu từng người thế gian
( Ngày 6-2-19 )
****
Kiếm tiền, ăn, ngủ, hưởng vui ?
Là cùng đích của đời người !
Khác chi muôn vật, cỏ cây
Chết là hết ! Vô nghĩa quá !?
( Ngày 7-2-19 )
****
Phải Tin có Đấng Tối cao
Quyền uy tột đỉnh ! Tạo ra mọi loài ?
Tìm theo giáo huấn của Người
Để về hưởng phước đời đời kiếp sau !
( Ngày 8-2-29 )
****
Sau cầu nguyện, Chúa mới lựa :
Mười hai tông đồ giúp Chúa giảng rao
Còn mình ngu dại lại khờ
Không cầu nguyện ? Biết bao giờ nhận ra ?
( Ngày 9-2-19 )
****
Mẹ ơi, giúp con nguyện cầu
Tránh gian ác, từ giã điều xấu xa
Không cầu nguyện, dễ ngã sa
Thương con dìu dắt ! Bao la tình Người
( Ngày 10-2-19 )
****
Chúa Trời tạo dựng muôn loài
Cái nào cũng ích ? Tại người chưa hay ?          
  Tại sao than trách, thở dài
Vội chế nhạo Chúa ? Chỉ vì quá ngu !
( Ngày 11-2-19 )
****
Đời mình : hiện có những gì ?
Tạ ơn Chúa ! Sống hưởng vui tháng ngày
Tương lai dâng phó Chúa Trời
Vững tâm theo Chúa, về Trời kiếp sau
( Ngày 12-2-19 )
****
Thời gian quý trọng vô cùng
Từng giây phút, Chúa ban chung mọi người
Ai khôn biết hưởng cuộc đời
Sống luôn hạnh phúc ! Chẳng gì bận tâm !
( Ngày 13-2-19 )
****
Tương lai, hiện tại sợ gì ?
Nếu là con Chúa, thì Người ban cho
Thảnh thơi vui sống, tự do
Sống theo Thánh ý ! Đâu lo lắng gì ?
( Ngày 14-2-19 )
****
Hãy tin chính tâm của mình
Tôn thờ Thượng Đế hiển linh tuyệt vời
Theo Người còn lo lắng chi
Vững tâm bước ! Hưởng Nước Trời kiếp sau
( Ngày 15-2-19 )
****
Cái mình thích chưa có, thì
Hưởng những gì đang có, sẽ vui
Cuộc đời biến chuyển, đổi thay
Chẳng ai biết ? Tin Chúa Trời an vui
( Ngày 16-2-19 )
****
Cuộc đời bất hạnh khắp nơi
Mình không thấy, rất nhiều người khổ đau ?
Mình còn may mắn hơn nhiều
Sao than trách ? Hãy ngửng đầu ! Tạ ơn
( Ngày 17-2-19 )
****
Sống vui, thoải mái thảnh thơi
Bước theo Chúa ! Chẳng có gì phải lo ?
Ăn, ngủ, hành động tự do
Chừng nào Chúa gọi, xin cho theo Người
( Ngày 18-2-19 )
****
Phật là vị thánh chỉ đường
Giúp người dương thế, biết phương về Trời ?
Ta tìm cho rõ hướng đi
Đừng thờ lậy ! Phật là người như ta ?
( Ngày 19-2-19 )
****
Chúa không cất đau khổ đi
Chỉ ban ơn cho những ai kêu nài
Sẵn lòng chấp nhận hàng ngày
Khổ đau tới ? Luôn mỉn cười tiến lên !
( Ngày 20-2-19 )
****
Hãy tin vào Đấng Thần Linh
Đầy lòng nhân ái, hết tình thương yêu
Mình đâu còn lo lắng nhiều ?
Phó dâng tất cả mọi điều sống vui !
( Ngày 21-2-19 )
****
Tình yêu khăng khít, dài lâu
Là do nhường nhịn vì nhau hàng ngày
Vui, buồn chia sớt đắng cay
Thương yêu, tha thứ tới ngày chết đi ?
( Ngày 22-2-19 )
****
Chúa tìm hoang địa ẩn vào
Còn tôi ham chốn xôn xao ồn ào ?
Mê thân xác, tính tự cao ?
Ham tiền bạc ! Quỉ bám theo ta hoài ?
( Ngày 23-2-19 )
****
Ngày sau cùng, Chúa hỏi ta :
“ Thương yêu, giúp đỡ, thứ tha cho người ?”
Chúa không tra vấn tội đời
Ai làm như vậy ? Về Trời với Cha !
( Ngày 24-2-19 )
****
Khổ đau xảy tới hàng ngày
Coi như Chúa thử, xem ai thực lòng ?
Đường theo Chúa rất long đong !
An tâm đón nhận ! Sống trong an lành !
( Ngày 25-2-19 )
****
Cám ơn Chúa ! Đã thương con
Ban nhiều ơn, để xác hồn thảnh thơi
Con đâu còn sống lâu dài ?
Bám theo Chúa ! Giờ chết đi theo Ngài
( Ngày 26-2-19 )
****
Khổ đau, thiếu thốn, đắng cay
Đó là thực tế hàng ngày xảy ra
Đừng cầu xin Chúa đẩy xa
Chỉ xin Chúa ban cho ta cam nhận !
( Ngày 27-2-19 )

****
Tin vào tình Chúa thương yêu
            Phó dâng tất cả mọi điều gần xa
Chẳng còn sợ hãi lo ra
Tội con phạm ? Chúa luôn tha vì tình !
( Ngày 28-2-19 )
****
Mình giờ sướng nhất còn gì ?
Đâu lo nghĩ, bận tâm chi việc đời ?
Chúa cho mọi thứ, đủ rồi
Tự do, thoải mái, chẳng ai phiền hà ?
( Ngày 1-3-19 )

****

Không tin Chúa ? Phạm lỗi lầm

Cho dù hối hận, khóc thầm bao nhiêu !

Khó mà thoát được khổ đau

Trừ tìm Chúa, sẽ hưởng nhiều bình an ?

( Ngày 2-3-19 )
****
Con đây, lậy Chúa chở che
Dìu con bước, sát bên Mẹ suốt đời
Mai sau đưa con về trời
Hưởng tình yêu Chúa ! Đời đời kiếp sau
( Ngày 3-3-19 )
****
Ai ăn ở thật hiền lành
Thương yêu giúp đỡ người quanh gần mình
Như lời Chúa ghi trong kinh
Chúa không bỏ. Cố hy sinh giúp người
( Ngày 4-3-19 )
****

Bỏ mình, chịu khổ mỗi ngày

Ai theo Chúa, nhớ điều này khắc ghi

Yêu thương,  giúp đỡ mọi người
Làm như vậy, được về trời với Cha !
( Ngày 5-3-19 )
****
Tranh dành, kèn cựa làm chi
Đường ta chọn, thoải mái đi ! Đủ rồi
Có chăng, cố tìm Chúa Trời
Cầu Người che chở, sống đời an vui
( Ngày 6-3-19 )
****
Mỗi người công việc phải lo
Tự mình giải quyết, làm cho chu toàn
Đừng phiền hà tới người thân
Đó là cách sống bằng an trong đời
( Ngày 7-3-19 )
****
Thành tâm chia sớt những gì
Như mình hiểu biết cho người sống chung
Đó là lối sống bao dung
Khiến người cảm mến, vui cùng với nhau
( Ngày 8-3-19 )
****
Đừng tin, mặc họ nói gì !
Chiều rồi, dừng bước, nghỉ ngơi cuối ngày
Quay về thổ lộ cùng Cha
Tới giờ chết theo về nhà với Cha
( Ngày 9-3-19 )
****
Ở đâu : sướng, khổ tùy người
Giữ tâm trong sáng, lương tri ngay lành
Chẳng còn lo nghĩ quẩn quanh
Tìm tin Chúa ! Trở thành thánh nhân
( Ngày 10-3-19 )
****
Sống vui, hưởng phúc trên đời
Phó dâng mọi sự Chúa Trời, an tâm
Hết còn thắc mắc, phân vân
Sống theo Thánh ý ! Chỉ cần thế thôi
( Ngày 11-3-19 )

****
Trên đời : kẻ ác luôn hơn
Thời nào cũng vậy ! Họ khôn, tinh đời ?
Chúa xưa đã cho biết rồi
Muốn theo Chúa, phải chịu đời thiệt thua !
( Ngày 12-3-19 )
****
Đời nhiều cảnh, rất thương tâm
Tuổi già, sức yếu, âm thầm lẻ loi !
Chẳng ai giúp đỡ cuối đời
Người thân, con cháu bỏ rơi ! Tủi sầu !
( Ngày 13-3-19 )



****

****
XIN XEM TIẾP: TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN 19 )
****