2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHÂǸ 35 ĐỌC TIẾP :
́́****
2 – TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 35 XIN ĐỌC TIẾP :
****
Thánh gía : tình thương cao cả
Chúa đã trao tặng cho ta
Sao ta bội bạc, lánh xa ?
Qutên ơn cảm tạ Người Cha nhân lành ..
( Ngày 18-2-23 )
****
Cỏ cây, trời đất Chúa tạo ra
Chúng biết tạ ơn Chúa hoan ca
Mà ta bội bạc lại phản Cha ?
Tình Chúa thương ta quá bao la ..
( Ngày 19-2-23 )
****
****
Cố làm điều tốt hôm nay
Cho dù nhỏ mọn làm ngay hàng ngày
Góp công để lại ngày mai
Kiên trì gắng sức.. Để đời hưởng chung
( Ngày 20-2-23 )
****
Chỉ thờ lạy một Chúa trời
Quyền uy tột đỉnh tuyệt vời cao siêu
Tổ tiên, cha mẹ kính yêu
Đáp đền báo hiếu.. Nhớ nhiều công ơn
( Ngày 21-2-23 )
****
Xác thân chính là bụi tro
Chết về cát bụi .. Vòng vo vật vờ ..
Hồn lìa xác đi vẩn vơ
Không tin Chúa ? Ai đón chờ mình đây ??
( Ngày 22-2-23 )
****
Lòng người ghen tỵ ghét nhau
Tai ương giặc gĩa, khổ đau khắp cùng
Đảo lừa gạt gẫm tứ tung
Rồi Chúa xuống phán xét chung mọi người ..
( Ngày 23-2-23 )
****
Lắm điều khờ khạo trên đời
Mình còn thua kém nhiều người sống chung
Nếu không cầu Chúa dẫn đường
Con nào biết lối tìm phương về Trời ??
( Ngày 24-2-23 )
****
Bồng bềnh như thuyền trên sông
Ngược xuôi sóng nước mênh mông bến bờ ..
Làm sao định được ngày giờ ?
Dòng đời đưa đẩy.. Biết mô mà về ..
( Ngày 25-2-23 )
****
Mặc cho hoàn cảnh đổi thay
Thế gian biến loạn khắp nơi thế nào
Tin thờ Chúa .. Chẳng phải lo
An tâm vui sống .. Chúa cho theo Người
( Ngày 26-2-23 )
****
Niềm vui do mỗi người
Tự mình tìm được trên đời mà thôi
Còn mong ai mang tới
Bao giờ có ? Tháng ngày mau qua
( Ngày 27-2-23 )
****
Mình không đủ sức giúp con
Chỉ cầu Chúa xin ban ơn thương tình
Cho con cháu .. Biết hy sinh
Tuân theo Thánh ý.. Hưởng phước vinh Nước Trời
( Ngày 28-2-23 )
****
Thời nào cũng vậy trên đời
Người lành kẻ ác sống đời bên nhau
Kẻ gây ác độc thương đau
Luật Trời bắt trả trước sau rõ ràng ..
( Ngày 1-3-23 )
****
Đừng gây phiền phức gì
Giữ im lặng .. Mỉm cười bỏ qua
Dâng mọi sự cho Cha
Cầu cho chị an hòa sống vui ..
( Ngày 2-3-23 )
****
Chúa thương dìu con trên đời
Sống theo Thanh ý.. An vui tháng ngày
Đừng lo những việc trên đời
Chúa luôn bên cạnh dẫn đi theo Người ..
( Ngày 3-3-23 )
****
Chúa thương cứu kẻ cơ hàn
Chịu nhiều khốn khổ gian nan trên đời
Đừng lo những việc đời này
Chúa luôn bên cạnh dẫn đi theo Người ..
( Ngày 4-3-23 )
****
Thương Việt Nam con Chúa ơi
Cứu người cùng khổ sống đời gian nan
Lũ Cộng tàn ác hại dân
Mau biến mất .. Để Việt Nam thanh bình ..
( Ngày 5-3-23 )
****
Đức Lan tới đón hôm nay
Về Austin lo ngay vviệc cần
Mong mọi sự được chu toàn
Đợi ngày Chúa gọi.. Bình an theo Người ..
( Ngày 6-3-23 )
****
Xác thân tội lỗi yếu hèn
Bám chặt Chúa .. Chúa liền thứ tha
Đừng bao giờ xa Cha
Chúa không bỏ ta một mình
( Ngày 7-3-23 )
****
Nay làm lại bằng lái xe
Lan lo hết .. Xong ra về
bằng an
Còn về răng cứ khất
lần
Mất giờ chờ đợi ..
Mấy lần nữa đây ?
( Ngày 8-3-23 )
****
Bớt lạnh ngoài trời
lúc này
Mong thời tiết đổi thay
ấm lần
Hàng ngày săn sóc bản
thân
Chẳng gì lo nghĩ ..
Sống vâng ý Trời ..
( Ngày 9-3-23 )
****
Trăm ngàn cay đắng trên
đời
Chúa thương lãnh hết ..
Đền tội vì con
Con xin phó thác xác
hồn
Ôi tình Chúa .. Chỉ vì
con thảm sầu ..
( Ngày 10-3-23 )
****
Chúa thương ngồi đợi
từng người
Thành tâm chạy lại
cùng Ngài
Chúa cho họ hết những
gì nài xin
Như họ mong đợi, Chúa
Trời cho ngay
( Ngày 11-3-23 )
****
Nay vào thu trời âm u
Gợi bao luyến nhớ từ
xưa
Tưởng như mới vừa qua
Tùy theo cuộc sống
khác xa mỗi người ..?
( Ngày 12-3-23 )
****
Chúa như gà mẹ ủ con
Mà con hư đốn, lẩn
trốn nơi mô ?
Chúa luôn ngóng đợi
trông chờ
Sao con bỏ Chúa chơ vơ
một mình ??
( Ngày 13-3-23 )
****
Lan đưa làm răng .. Phải đợi
Ngày 10-4-23 trở lại
Con đưa mình về Houston
Cầu Chúa che chở xác hồn an vui ..
( Ngày 14-3-23 )
****
Cuộc đời đến rối đi
Tiếc thương than trách chi ?
Sống sao thanh thản thảnh thơi
Gây chi rắc rối để người ghét ta ??
( Ngày 15-3-23 )
****
Lòng nhân Chúa thương con nhiều
Mà sao con cứ làm điều phản Cha ?
Ban ơn lạy Chúa xin tha
Dìu con vững bước theo Cha hàng ngày
( Ngày 16-3-23 )
****
Chỉ tìm thỏa mãn cuộc đời
Không hề giúp đỡ những người khổ đau ?
Sẽ đền trả ở kiếp sau
Vì không chia sớt cho nhau lúc này ??
( Ngày 17-3-23 )
****
Quá sợ Việt cộng .. Trốn đi
Chín phần chết, sống chỉ một phần
Cam đành quyết chí dấn thân
Trải bao khốn cực, gian trân cận kề ..
( ngày 18-3-23 )
****
Muốn vui an hưởng cuộc đời
Phải luôn chấp nhận có gì hiện nay ..
Đừng ham tìm kiếm khắp nơi
Làm sao có ? Tin Chúa Trời sống vui ..
( Ngày 19-3-23 )
****
Luôn yêu Chúa hết lòng
Cứ tìm Chúa, cầu mong gặp Người
Dâng Chúa hết cuộc đời
Cầu Chúa dìu con đi theo Người
( Ngày 20-3-23 )
****
Phải yêu giúp đỡ kẻ thù
Những người ức hiếp đủ điều cho ta
Con ơi hãy nhớ lời Cha
Cố làm như vậy.. Mới là con Cha
( Ngày 21-3-23 )
****
Luôn yêu Chúa hết lòng
Đi tìm Chúa, cầu mong gặp Người
Dâng Chúa hết cuộc đời
Cầu Chúa dìu con đi theo Người ..
( Ngày 22-3-23 )
****
Đường nào để đi mỗi người
Khổ đau, hạnh phúc .. Cuộc đời chen nhau
Đường nào khốn khó, thương yêu
Mỗi người tự chọn .. Về đâu cuối đời ..
( Ngày 23-3-23 )
****
Chúa thương chỉ lối cho người
Tự tâm chọn .. Rồi bước đi trong đời
Người theo, kẻ chống khắp nơi
Ai tìm tin Chúa .. Thì Người dẫn đi ..
( Ngày 24-3-23 )
****
Xảy ra mọi chuyện, nếu tin
Vào Thiên Chúa, rồi van xin ơn Người
Chúaa không từ chối điều gi
Khi con xin .. Hợp ý Trời Chúa ban ..
( Ngày 25-3-23 )
****
Người nào hưởng thụ xác thân
Thì rồi sẽ chịu gian nan sau này ?
Xác thân tàn úa rã rời ..
Do mình phá hoại, một thời đã qua ..
( Ngày 26-3-23 )
****
Đời gain nan khổ đau
Kiên cường chấp nhận .. Chúa đâu bỏ mình ?
Mình tin Chúa, phải hy sinh
Chết về cùng Chúa .. Hưởng vinh Nước Trời
( Ngày 27-3-23 )
****
Ai càng chịu khổ trên đời
Chính là tinh Chúa gởi người Chúa yêu ?
Gian nan, khốn khó .. Đừng kêu
Chỉ cầu Chúa thêm con nhiều kiên gan ..
( Ngày 28-3-23 )
****
Quỉ vương ẩn hiện trên đời
Chúng luôn bầy cớ cho người mắc mưu
Nếu không tỉnh thức nguyện cầu
Chúa che chở .. Khó đương đầu Qủi vương ..
( Ngày 29-3-23 )
****
Tin vào Chúa, con bước đi
Gian nan khốn khó bủa vây cuộc đời
Xin dâng tất cả cho Người
Chúa thương dẫn dắt con đi theo Người ..
( ngày 30-3-23 )
****
Chúa thương con quá nhiều
Gian nan con nhận, cúi đầu vâng theo
Những gian khổ Chúa cho
Xin Người thêm sức.. Bớt lo lắng nhiều
( Ngày 31-3-23 )
****
Gian nan khốn khó trên đời
Là ơn đặc biệt Chúa Trời gởi ta ?
Nhìn lên Thánh giá của Cha
Chúa cam chịu vì thương ta suốt đời ..
( Ngày 1-4-23 )
****
Trẻ thơ nép vô lòng Mẹ
Con cần tình Mẹ chở che trên đời
Nếu không lạc lóng chơi vơi
Làm sao theo Chúa ..? Về trời kiếp sau
( Ngày 2-4-23 )
****
Không là con cháu của ông
Sống luôn vất vả, tay không suốt đời ?
Lũ Cộng ép buộc mỗi người
Phải luôn khuất phục dưới thời Cộng nô ..
( Ngày 3-4-23 )
****
Mở lòng chia sớt cho người
Hy sinh chịu đựng, giúp đời an vui
Chúa nhìn thấy .. Thương mỉm cười
Chở che ban xuống ơn Trời cho ta ?
( Ngày 4-4-23 )
****
Vì tin nhảm nhí tứ tung
Chúa Trời quyền phép tột cùng không tin ?
Chúa thương nghe lời van xin
Cho người thiện chí .. Tìm tin Chúa trời ?
( Ngày 5-4-23 )
****
Lưỡi rùi đặt sẵn gốc cây
Cây nào không trái , chặt đi
Để làm hại đất, ích gì ?
Kẻ gian ác .. Hãy nhốt ngay ngục hình ..
( Ngày 6-4-23 )
****
Ai tin kính Chúa Trời
Thương người đồng loại .. Về Trời kiếp sau
Luật Trời đã có từ lâu
Ai không giữ .. Sẽ đi đâu chết rồi ??
( Ngày 7-4-23 )
****
Chúa ban cho, rồi lấy lại
Là quyền Chúa .. Cứ dâng Người an vui
Tuân theo Thánh ý Chúa Trời
Luôn cầu Chúa .. Xin Người đoái thương
( Ngày 8-4-23 )
****
Đức Lan đón đi Austin
Để lo ít chuyện .. Sống yên tháng ngày
Chẳng còn bận tâm điều chi
Tất cả dâng Chúa .. Bước đi theo Người ..
( Ngày 9-4-23 )
****
Những
điều hiểu biết trên đời
Do tìm, học hỏi mỗi
người xưa nay
Tình thương Chúa ban
mỗi người
Khôn ngoan, thông hiểu
cuộc đời khác nhau ?
( Ngày 10-4-23 )
****
Chỉ tin thờ một Chúa
Trời
Vì Người quyền phép
tuyệt vời cao siêu
Ai không tin Chúa sợ đủ
điều
Cái gì cũng vái, van
cầu lung tung ?
( Ngày 11-4-23 )
****
Phòng răng thiếu dụng
cụ xài
Phải chờ đợi, bao ngày
nữa đây ?
Nay chưa cho biết ngày
Cầu mong mọi sự gặp
may .. Vui đời
( Ngày 12-4-23 )
****
“Hãy cầu nguyện cho mọi người
Chúa ban ơn xuống, sống
đời an vui ..”
Đó là tình yêu Chúa
Trời
Dậy ta phải nhớ những
lời như trên ..
( Ngày 13-4-23 )
****
Vì tin Chúa, họ nghe
theo
Lời mời gọi... Làm tông
đồ Chúa Trời
Rao truền lời Chúa cho
đời
Ai vâng lời ấy .. Hưởng
đời kiếp sau ?
( Ngày 14-4-23 )
****
Nếu tin Chúa ? Sống
muôn đời
Ai theo Chúa lúc làm
người thế gian
Khi từ giã dương trần
Được về cùng Chúa ..
Hưởng vui đời đời .?
( Ngày 15-4-23 )
****
Không bao giờ chết ?
Nếu ai
Biết tuân theo lời Chúa
Trời
Khi đang sống trên đời
Được về hưởng phúc
muôn đời kiếp sau ?
( Ngày 16-4-23 )
****
Chúa làm phép lạ cứu
người
Ai đau yếu ..Tới mở
lời van xin
Chúa cho hết bịnh, nếu
tin
Lòng thương sót Chúa
triền miên tràn đầy ..
( Ngày 17-4-23 )
****
Hùng Dung vừa tới thăm
mình
Tại nhà Đức Lan .. Thân
tình chia nhau
Bà con dòng họ thương
yêu..
Cầu Chúa ban mọi người
an vui ..
( Ngày 18-4-23 )
****
Chúa làm
nhiều điều lạ
Diệt trừ tội ác người
ta
Nên họ theo nhau, giết
Chúa
Chúa chịu chết .. Mong
cứu ta theo Người ..
( Ngày 19-4-23 )
Chú ở
nhà, nghỉ hưu
Dung Hùng thương .. Đưa
tiền chú tiêu
Cám ơn con, cháu thương
yêu
Chú cầu Chúa : ban ơn
nhiều cháu, con
( Ngày 20-4-23 )
****
Chúa làm phép lạ trên
đời
Chỉ vì muốn cứu từng
người chúng ta
Để ban niềm tin cho ta
Tạ ơn Chuá .. Ôi tình
Cha tràn đầy ..
( Ngày 21-4-23 )
****
Trời chưa nắng, cây lá
im
Cầu Chúa nay con tìm
những gi
Muốn ghi lại ..
Ban con mọi sự , tháng
ngày an vui
( Ngày 22-4-23 )
****
Kẻ nào
hưởng thụ đời này
Kiếp sau đền trả ..
Tháng ngày ăn chơi ?
Ai đau khổ theo Chúa
Trời
Chết về hưởng phúc
thảnh thơi đời đời ..
( Ngày 23-4-23 )
****
Hôm nay con đã tìm ra
Thay hình mặt máy ..
Như là mong
Tạ ơn Chuá cho thỏa
lòng
Sống ngày thanh thản ..
Cầu mong về Trời
( Ngày 24-4-23 )
****
“ Thương yêu kẻ thù của
ngươi
Vu oan, ghen ghét hại
ngươi hoài ..”
Chúa xưa thương hết mọi
người
Con theo Chúa ? Phải
giữ lời Chúa trao ..
( Ngày 25-4-23 )
****
Đức Lan đón đi Austin
Để lo ít chuyện .. Sống yên tháng ngày
Chẳng còn bận tâm điều chi
Tất cả dâng Chúa .. Bước đi theo Người ..
( Ngày 9-4-23 )
****
Những
điều hiểu biết trên đời
Do tìm, học hỏi mỗi
người xưa nay
Tình thương Chúa ban
mỗi người
Khôn ngoan, thông hiểu
cuộc đời khác nhau ?
( Ngày 10-4-23 )
****
Chỉ tin thờ một Chúa
Trời
Vì Người quyền phép
tuyệt vời cao siêu
Ai không tin Chúa sợ đủ
điều
Cái gì cũng vái, van
cầu lung tung ?
( Ngày 11-4-23 )
****
Phòng răng thiếu dụng
cụ xài
Phải chờ đợi, bao ngày
nữa đây ?
Nay chưa cho biết ngày
Cầu mong mọi sự gặp
may .. Vui đời
( Ngày 12-4-23 )
****
“Hãy cầu nguyện cho mọi người
Chúa ban ơn xuống, sống
đời an vui ..”
Đó là tình yêu Chúa
Trời
Dậy ta phải nhớ những
lời như trên ..
( Ngày 13-4-23 )
****
Vì tin Chúa, họ nghe
theo
Lời mời gọi... Làm tông
đồ Chúa Trời
Rao truền lời Chúa cho
đời
Ai vâng lời ấy .. Hưởng
đời kiếp sau ?
( Ngày 14-4-23 )
****
Nếu tin Chúa ? Sống
muôn đời
Ai theo Chúa lúc làm
người thế gian
Khi từ giã dương trần
Được về cùng Chúa ..
Hưởng vui đời đời .?
( Ngày 15-4-23 )
****
Không bao giờ chết ?
Nếu ai
Biết tuân theo lời Chúa
Trời
Khi đang sống trên đời
Được về hưởng phúc
muôn đời kiếp sau ?
( Ngày 16-4-23 )
****
Chúa làm phép lạ cứu
người
Ai đau yếu ..Tới mở
lời van xin
Chúa cho hết bịnh, nếu
tin
Lòng thương sót Chúa
triền miên tràn đầy ..
( Ngày 17-4-23 )
****
Hùng Dung vừa tới thăm
mình
Tại nhà Đức Lan .. Thân
tình chia nhau
Bà con dòng họ thương
yêu..
Cầu Chúa ban mọi người
an vui ..
( Ngày 18-4-23 )
****
Chúa làm
nhiều điều lạ
Diệt trừ tội ác người
ta
Nên họ theo nhau, giết
Chúa
Chúa chịu chết .. Mong
cứu ta theo Người ..
( Ngày 19-4-23 )
Chú ở
nhà, nghỉ hưu
Dung Hùng thương .. Đưa
tiền chú tiêu
Cám ơn con, cháu thương
yêu
Chú cầu Chúa : ban ơn
nhiều cháu, con
( Ngày 20-4-23 )
****
Chúa làm phép lạ trên
đời
Chỉ vì muốn cứu từng
người chúng ta
Để ban niềm tin cho ta
Tạ ơn Chuá .. Ôi tình
Cha tràn đầy ..
( Ngày 21-4-23 )
****
Trời chưa nắng, cây lá
im
Cầu Chúa nay con tìm
những gi
Muốn ghi lại ..
Ban con mọi sự , tháng
ngày an vui
( Ngày 22-4-23 )
****
Kẻ nào
hưởng thụ đời này
Kiếp sau đền trả ..
Tháng ngày ăn chơi ?
Ai đau khổ theo Chúa
Trời
Chết về hưởng phúc
thảnh thơi đời đời ..
( Ngày 23-4-23 )
****
Hôm nay con đã tìm ra
Thay hình mặt máy ..
Như là mong
Tạ ơn Chuá cho thỏa
lòng
Sống ngày thanh thản ..
Cầu mong về Trời
( Ngày 24-4-23 )
****
“ Thương yêu kẻ thù của
ngươi
Vu oan, ghen ghét hại
ngươi hoài ..”
Chúa xưa thương hết mọi
người
Con theo Chúa ? Phải
giữ lời Chúa trao ..
( Ngày 25-4-23 )
****
Đức Lan chở mình về.. Muộn rồi
Đức chạy không nghi … Mệt quá trời !!!
Lần sau hai tiếng, mà không nghỉ ..
Tìm cớ thoái thác .. Cầu Chúa thương mình ..
( Ngày 26-4-23 )
****
Chẳng phải : bởi, tại, vì ..
Đừng vịn cớ đổ thừa ai ?
Sao không nhận , mình kém tài
Gây lầm lỡ, làm sai .. Dài dài ??
( Ngày 27-4-23 )
****
Đi Hồng Kông mua thức ăn
Thu xếp mọi sự .. Bằng an tháng ngày
Chúa cho còn sống trên đời
Vâng theo ý Chúa.. Về Trời mai sau ..
( Ngày 28-4-23 )
****
Xảy ra nhiều chuyện hàng ngày
Làm sao hiểu .. Con cầu Trời dẫn đi
Thêm con niềm tin Chúa Trời
Những ngày đang sống trên đời trần gian ..
( Ngày 29-4-23 )
****
Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa
Can trường cầm súng xông pha chiến trường
Cứu Dân đau khổ thảm thương
Vận Nước Nhược tiểu .. Vô phương cứu mình ..
( Ngày 30-4-23 )
****
Cam đành số phận điêu linh ..
Đắng cay, uất hận .. Hy sinh cuộc đời ?
Con cầũ Lạy Chúa trên Trời
Ban ơn che chở những người thiện tâm ..
( Ngày 1-5-23 )
****
Đức Lan : đi Âu châu chơi
Muốn mình cùng đi chung vui .. Vài tuần
Lần này mình lại ngại ngần..
Ở nhà thỏai mái .. Đi gần gần thôi ..
( Ngày 2-5-23 )
****
Làm sao giải đáp cuộc đời
Vui, buồn lẫn lộn .. Mỗi người khác nhau ?
Oán hờn, tha thứ thương yêu
Trải dài cuộc sống .. Bao lâu tận cùng ..
( Ngày 3-5-23 )
****
Có nhiều Anh hùng ở đời
Cũng lắm kẻ Khùng khắp nơi, đồng thời
Cầu Chúa thương cuộc đời
Chở che con người sống vui ..
( Ngày 4-5-23 )
****
Riêng tư, cách sống mỗi người
Tự do lựa chọn cuộc đời.. Miễn sao
Tránh gây xáo trộn xôn xao
Làm người khác phải lao đao than phiền ..
( Ngày 5-5-23 )
****
Tuấn Mai tới chở đi ăn
Mình không nghe.. Nên vừa ăn rồi
Lên xe tới “ Bún chả Hà nội “ ngồi chơi
Tụi nó đem nhiều quà lại ..
Cám ơn lòng tốt cháu con thương hoài ..
( Ngày 6-5-23 )
****
Vừa đi khám : Sức khỏe thế nào
Mọi điều tốt đẹp, chẳng lo lắng gì
Xin dâng tất cả Chúa Trời
Những ngày còn lại .. Cầu Người thương con ..
( Ngày 7-5-23 )
****
Cám ơn Chúa cho mưa rơi
Ngoài trời mưa mãi .. Cỏ cây như cười
Còn người hưởng thụ thảnh thơi
Những ngày còn lại .. Cầu Trời xin thương
( Ngày 8-5-23 )
****
Xét mình, thú tội ăn năn
Lỗi lầm đã phạm .. Bình an sống đời
Tránh xa làm trái hại người
Thương yêu, giúp đỡ .. Cầu Trời xuống ơn ..
( Ngày 9-5-23 )
****
Vững tin Chúa, cầu nguyện nhiều
Thì Chúa ban phước mọi điều con mong
Chúa ơi, cuộc đời long đong
Xin luôn che chở.. Sống trong tình Người..
( Ngày 10-5-23 )
****
Làm tròn bổn phận hàng ngày
Theo như ý Chúa xuống đời dạy ta ..
Mặc người thương ghét chúng ta
Đừng để ý.. Xin dâng Cha mọi điều
( ngày 11-5-23 )
****
Nay đi chợ mua thức ăn
Những gì đã ghi nhớ cần mua
Trời đã nắng, dù báo mưa
Mọi sự bằng an .. Dâng Chúa Trời ..
( Ngày 12-5-23 )
****
Mỗi người bổn phận khác nhau
Chúa Trời trao phó .. Cúi đầu vâng theo
Ai làm như vậy Chúa cho :
Ơn riêng để sống, tự do an lành ..
( Ngày 13-5-23 )
****
Nay mình quên nhiều vậy :
Để xe chạy máy, không hay .. Thấy lo
Rào rau trứng quên bỏ vào
Phải làm sao .. Cố nhớ bớt quên ..
( Ngày 14-5-23 )
****
Việc đời : con chẳng hiểu gì
Chúa thương dẫn dắt con đi theo Người
Để luôn thỏai mái an vui
Những ngày còn lại trên đời .. Phó dâng
( Ngày 15-5-23 )
****
Lửa thiêu : dòi bọ sống luôn
Chính là Hỏa ngục dành phần tội nhân ?
Sống tìm thỏa mãn xác thân
Không tin Chúa.. Chết giam thân Ngục hình ??
( Ngày 16-5-23 )
****
Hàng ngày có ăn đủ rồi
Sống sao thanh thảnh cuộc đời an vui..
Tìm tin thờ kính Chúa Trời
Chết về hưởng phúc Nước Trời kiếp sau
( Ngày 17-5-23 )
****
Hai mươi bốn giờ một ngày
Thành công, thất bại mỗi người tạo ra
Thường ai ; nhìn biết lo xa
Sống lương thiện .. Tránh ác tà .. Thành công ?
( Ngày 18=5-23 )
****
Thứ tha lỗi lầm của người
Tội ngươi đã phạm.. Chúa Trời mới tha ?
Tại sao kết án người ta
Tội mình lỗi phạm xấu xa hơn nhiều ??
( Ngày 19-5-23 )
****
Gắng làm xong việc hàng ngày
Không để giở .. Làm xong rồi mới thôi
Chứ như từ trước tới nay
Chưa làm hoàn tất .. Sửa lại từ đây ..
( Ngày 20-5-23 )
****
Muốn vô được Nước Trời
Giống như con trẻ sống đời trắng trong
Tâm hồn thoải mái thong dong
Tham lam, chỉ trích .. Bé không phạm vào
( Ngày 21-5-23 )
****
Gần ngày Chúa chịu cực hình
Thương ai theo Chúa .. Hết tình ủi an
Trong cơn khốn khó gian nan
Vững tâm chịu được trần gian đọa đầy ..
( Ngày 22-5-23 )
****
“ Phúc ai không thấy mà Tin
Tôma thấy Chúa nên Tin Người “
Chúng ta đâu thấy Chúa Trời
Vẫn Tin Chúa xuống đời cứu ta ??
( Ngày 23-5-23 )
****
Giáo hội luôn nhắc chúng ta
Tin thờ Thiên Chúa.. Người Cha trên Trời..
Tình thương Chúa yêu từng người
Chở che, gìn giữ suốt đời chúng ta ..
( Ngày 24-5-23 )
****
Nhờ ơn Chúa xuống cứu đời
Chỉ đường, dẫn lối cho ai Tin Người
Chết về hưởng phúc đời đời ..
Không tin ? Nào biết cậy nhờ ai đây ???
( Ngày 25-5-23 )
****
Cố đi từng bước hàng ngày
Hai chân cử động, đôi tay vẫy vùng ..
Tới chiều gom lại tính chung :
Đạt 3 ngàn bước .. Đáng mừng, sống vui ..
( Ngày 26-5-23 )
****
Sống sao : thoải mái, thảnh thơi
Phó dâng mọi sự Chúa Trời an vui ..
Những ngày còn sống trên đời
Tuân theo Thánh ý .. Về Trời kiếp sau ..
( Ngày 27-5-23 )
****
Các con thương bố : giúp đỡ
Lo nhiều thứ … Để bố sống vui
Những ngày cô đơn trên đời
An tâm nhớ Chúa.. Về Trời kiếp sau ..
( Ngày 28-5-23 )
****
Dễ đầu hàng, không gắng công
Vài lần thất bại .. Đã không kiên trì ?
Tự mình nản chí, rút lui ..
Là người thua kém trên đời .. Đáng chê ??
( Ngày 29-5-23 )
****
Hãy tìm nguồn vui cho mình
Dù con, cháu hết tình thương yêu
Cũng đừng nhờ ai quá nhiều
Trừ tình Chúa.. Đem mọi điều phó dâng ..
( Ngày 30-5-23 )
****
Ý riêng đều có mỗi người
Đó là lối sống trên đời xưa nay
Hiểu như vậy. Chớ trách ai
Vội quên lời .. Sẽ tới ngay giúp mình ?
( 31-5-23 )
*́́***
Muốn thành công việc ở đời
Luôn ôm ấp, sẽ không rời nó ra
Chừng nào làm như ý ta
Mới ngưng trách nhiệm ... Là ta thành người
( Ngày 1-6-23 )
****
Gia đình Thánh gia trải qua
Những
ngày lận đận .. Về nhà kê khai
Tới
ngày Mẹ sinh Chúa Trời
Mướn
không phòng trống .. Trú ngoài chuồng chiên
Chúa
giáng trần giữa thiên nhiên
Thiên
thần gọi kẻ chăn chiên tớ thờ ..
(
Ngày )
****
Sống
đời ai cũng một thời
Hơn
nhau cách sống để đời nhớ ghi ?
Công
ơn ấy là những gì
Giữ
tâm công chính, giúp đời an vui
(
Ngày )
****
Tìm
bạn chuyện vãn rông dài
Tôi
không thích thú, xưa nay quen rồi
Cà
phê sáng, ngồi nhâm nhi
Thảnh
thơi thưởng thức, tìm vui cuộc đời
(
Ngày )
****
Lạc
quan cách sống của người
Thản
nhiên vui hưởng những gì hiện nay
Thấy
điều trái cố ra tay
Góp
công xây dựng, sửa sai từ từ ..
(
Ngày )
****
Tiền
tài, danh vọng trên đời
Chắc
gì hưởng phúc của người trần gian ?
Nhưng
ai cống hiến bản thân
Giúp
đồng loại, Chúa luôn ban ơn nhiều
(
Ngày )
****
Ai
tin thờ kính Chúa Trời
Phó
dâng mọi sự thì Người đổ ơn
Chẳng
còn lo lắng u buồn
Cho
dù cay đắng dập dồn .. Cũng vui
(
Ngày )
****
Người
khôn kiếm tiền biết tiêu
Làm
sao hợp lý, mọi điều an vui
Bốc
đồng, vụng tính trắng tay
Tại
mình ráng chịu .. Than Trời, trách ai ?
(
Ngày )
****
Ai
mà tránh được tranh dành
Hồn
luôn rộng mở, chiến tranh đâu còn ?
Sống
đời thoải mái hân hoan
Tìm
về cõi phước, bình an xác hồn
(
Ngày )
****
Đâu
còn chính nghĩa trên đời
Từ
ngày Việt cộng chiếm nơi Quê nhà ?
Diệt
người ngay, cấy gian tà ?
Là
cùng đích.. Lũ quỉ ma lộng hành ..
(
Ngày )
****
Tại
ta vô cớ làm sai
Tạo
ra đau khổ, ách tai dập dồn
Lại
than trach Đấng Chí Tôn ?
Dại
khờ, từ chối nguồn ơn Chúa Trời ..
(
Ngày )
****
Riêng
tư, tự chọn mỗi người
Tuỳ
hoàn cảnh, lựa sống đời ra sao
Hưởng
vui, thoải mái tự do
Chúa
cho mình hưởng, còn lo lắng gì ?
(
Ngày )
****
Thấy
hay ta hãy làm đi
Đạt
thành quả ? Phải kiên trì dài lâu
Thời
gian chẳng thể nào mau
Tin
tình Chúa .. Ta van cầu , xin ơn ..
(
Ngày )
****
Cuộc
đời nỗi khổ mỗi người
Chập
chùng, khác biệt, bủa vây tháng ngày
Van
cầu tình thương Chúa Trời
Ủi
an, che chở từng người thế nhân ..
(
Ngày )
****
Vẫy
tay, đi bộ tập hoài
Làm
sao đạt hơn 9 miles mỗi ngày
Làm
như vậy thấy khỏe, vui
Tìm
đường theo Chúa .. Chờ Người đón con
(
Ngày )
****
Tình
thương mở rộng lòng người
Bới
đi oán hận trên đời khắp nơi
Chúa
xưa giáng thế kêu mời
“
Ai theo Ta, hãy thương người chung quanh “
(
ngày )
****
“
Tự mình tu, để sống đời “
Phật
xưa dạy vậy, ai người học theo ?
Tìm
nơi vắng, chỗ vắng teo
Kiên
tâm tu luyện .. Chết vào cõi tiên ..
(
ngày )
****
Chúa
xưa giáng thế làm người
Cứu
hồn người, nhận chết đi vì đời
Nêu
gương, mời gọi mọi người
“
Thương nhau chung sống khắp nơi an toàn “
(
Ngày )
****
Lớn
tuổi, sống qua cuộc đời
Dạy
mình nhiều thứ, thành người tinh khôn
Mở
lòng ra, sống khoan nhơn
Đáp
đền Chúa đã ban ơn cho mình ..
(
Ngày )
****
Lòng
tin, ý chí kiên cường
Không
hề khuất phục ác vương cõi đời
Chúa
ơi ban ơn cho người
Chịu
nhiều gian khổ .. Về Trời hưởng vui
(
Ngày )
****
Chẳng
ai thấu hiểu Chúa Trời
Nếu
không được ơn Người ban cho
Chúa
Trời quyền phép tối cao
Tạo
thành mọi sự .. Dạt dào tình thương
(
Ngày )
****
Chúa
ban phước kẻ khiêm nhường
Thiện
tâm, ngay thẳng tìm đường để đi
Được
ơn soi sáng Chúa Trời
Chối
từ ham muốn cuộc đời thế nhân
(
Ngày )
****
Lòng
tham vô đáy con người
Gây
bao tranh chấp suốt đời xảy ra
Chúa
Trời vì thương cưu ta
Ban
ơn xuống .. Nhưng thiên hạ chối từ ?
(
Ngày )
****
Hãy
tin mọi sự do Trời
Xảy
ra khắp chốn trên đời mọi nơi
Không
ngoài quyền phép Chúa Trời
Con
đừng lo, van Chúa Trời ban ơn
(
Ngày )
****
Lòng
thành tìm kiếm Chúa Trời
Tình
thương Chúa sẽ cho người nào tin
Đổ
ơn xuống điều họ xin
Đơn
sơ, chân thật .. Chúa nhìn thấy ngay
(
Ngày )
****
Thói
hư, tật xấu dễ lây
Người
quyền chức đang tìm dạy làm sai
Coi
người giống thú trên đời
Lương
tri bỏ, đâu có Trời mà tin ?
(
Ngày )
****
Cộng
nô chối hẳn Chúa Trời
Ham
đời vật chất, dạy đời bất nhân
Miễn
sao hưởng thụ bản thân
Chết
là hết .. Sao lại cần lương tri ?
(
Ngày )
****
Biết
mình rất khó trên đời
Mấy
ai nhận mình làm sai điều gì ?
Con
không tha lỗi cho người
Chính
con lỗi phạm hơn người gấp trăm ?
(
Ngày )
****
Nếu
ta buông bỏ cuộc đời
Làm
sao sống ? Ráng thay đổi tốt hơn
Đó
là cách sống tinh khôn
Chúa
thương chỉ lối để con theo Người
( Ngày
)
****
Nếu
con cố tìm Chúa Trời
Người
luôn ở gần suốt đời với con
Chở
che, chờ đời, ban ơn
Chúa
mong chờ, ngóng đời con tìm Người
(
Ngày )
****
Chúa
thương con : biết Chúa Trời
Tôn
thờ, tin cậy.. Xin Người ban ơn
Hy
sinh, gìn giữ xác hồn
Sống
đời thanh thản, con luôn theo Người
(
Ngày )
****
Chúa
treo thập gía khổ hình
Vì
thương đền thế tội mình gây ra
Van
cầu lạy Chúa thứ tha
Con
luôn yếu đuối ngã sa trên đời
(
Ngày )
****
Phúc
thay biết mình là ai
Do
đâu có ? Còn gì khi chết đi ?
Biết
tìm tin kính Chúa Trời
Quyền
uy tột đỉnh, mình Người mà thôi
(
Ngày )
****
Ai
ban sự sống cho ta
Chẳng
ai làm được trừ Cha trên Trời
Dại
ngu : vái lạy người đời
Cuồng
nô tưởng họ tuyệt vời ban ơn ?
(
Ngày )
****
Quê
ta là ở trên Trời
Làm
sao về được cuối đời ra đi ?
Hãy
tin thờ kính Chúa Trời
Giữ
lời Người dạy trên đời trần gian
(
Ngày )
****
Tháng
tư 75 để đời
Lòng
người xáo trộn.. Thay ngôi lộn nhào
Nào
ai biết được tại sao ?
Ác
gian chiếm chỗ ? Nghẹn ngào ngẩn ngơ ..
(
Ngày )
****
Rối
bời tin tức khắp nơi
Nhiều
nơi thất thủ .. Bao người ngẩn ngơ ..
Nhìn
quanh nghĩ quẩn, đợi chờ
Trăm
ngàn nghi vấn .. Bây giờ chạy đâu ?
(
Ngày )
****
Bần
thần, ngẩn ngơ làm sao
Hàng
ngày lo việc, lại vào nhà thương
Nhìn
quanh, xáo trộn khác thường
Đâu
còn thấy hướng, biết đường nào đi ?
(
Ngày )
****
Tại
sao vận số Dân tôi
Quá
nhiều oan trái, đọa đầy khắp nới ?
Ai
gây tang tóc thế này ?
Lũ
Hồ gian ác tay sai Cộng Tầu ?
(
Ngày )
****
Làm
sao giải được ức oan
30
tháng Tư Quân Dân ngập tràn
Thôi
rồi gỉai đất Nước Nam
Bị
loài Ác Thú phá tan hãi hùng ..
(
Ngày )
****
Dã
man, tàn ác độc tài
Cộng
nô gian dối lừa người mà sao ?
Có
người mê tín hùa theo
Tung
hô chúng ? Để bóp cổ Dân lành ?
(
ngày )
****
Có
tầu nào đưa ta đi
Trốn
chui, trốn lủi, trốn người bất nhân
Luôn
rình hành hạ người dân
Ác
gian lũ Cộng phá tan Quê nhà..
(
Ngày )
****
Con
sao nhiều lúc quá khờ
Ngẩn
ngơ nào biết bây giờ làm chi ?
Xin
thương Chúa dẫn con đi
Những
ngày còn lại vui đời bên Cha
(
ngày )
****
Hùa
theo bản tính con người
Chỉ
nghe thoáng, đã chạy đi theo rồi
Đâu
cần việc đó đúng, sai ?
Nếu
người biết nghĩ.. Sống đời thảnh thơi
(
Ngày )
****
Chiều
nay ngoài trời mưa hoài
Nhớ
sao tràn ngập những người thân thương
Nhiều
người lạc bước tứ phương
Chúa
thương che chở trên đường trần gian
(
ngày )
****
Vì
thương Chúa đã nói rồi
Những
ai khi sống phạm tội trên đời
Không
ăn năn hối cải .. Thì
Chết
rồi án phạt đời đời kiếp sau
(
Ngày )
****
Người
công giáo vào mùa chay
Nhắc
ai tin Chúa : ăn chay hãm mình
Ăn
năn, hám hối tội tình
Cải
tà đổi mới .. Hồn linh về Trời
(
Ngày )
****
Chẳng
ai không hối tiếc gì
Lỗi
lầm, sai trái tháng ngày đã qua
Chúa
ban lương tri cho ta
Quay
về điều phải, tránh xa ác tà
(
ngày )
****
Thấy
ai không ưa, tránh mình
Cố
tìm hiểu cách sống mình đã qua ?
Tại
sao họ lại ghét ta
Chắc
lầm lỗi do chính ta đã làm ..
(
Ngày )
****
Ngay
từ thời trước xa xưa
Quyền
vua chúa luôn tàn phá đạo rồi
Hành
người giữ đạo Chúa trời
Ác
hơn cộng sản thời nay đang làm ?
(
Ngày )
****
Chúa
luôn thương yêu từng người
Lòng
nhân Chúa đợi, con quay trở về
Đường
ngay chính, tránh đam mê
Hưởng
ơn phước khi lìa thế về Trời
(
Ngày )
****
Trốn
đi, không biết đi đâu
Miễn
sao thoát khỏi thật mau nơi này
Nương
vùng sóng gió biển khơi
Van
cầu Chúa dẫn con đi xứ người
(
Ngày )
****
Nắng
mưa, khốn khó đêm ngày
Chúa
ban người ác kẻ ngay hưởng đều
Tình
Chúa tràn đầy thương yêu
Cho
người đón nhận, ít nhiều tùy tâm
(
Ngày )
****
“
Ơn Ta đã đủ cho ngươi “
Đó
là ý Chúa tỏ bầy riêng ta
Ban
con thấu hiểu ý Cha
Đơn
côi gắng gượng, theo Cha tới cùng
(
Ngày )
****
Tình
thương vô cùng nhiệm mầu
Chuyện
đời cảm động quá nhiều còn ghi
Hãy
tìm đọc để nghĩ suy
Lòng
nhân trao tặng cho người quanh ta
(
Ngày )
****
Hồi
tâm sửa lỗi mình làm
Ăn
năn, hối cải sai lầm đã qua
Thì
người vui lòng thứ tha
Những
sai trái mình gây ra cho người
(
Ngày )
****
Tình
thương Chúa luôn thứ tha
Nhưng
còn tùy ở chính ta tha người
Không
tha lại cứ oán hoài
Làm
sao nhận được Chúa Trời tha cho ?
(
Ngày )
****
Người
không biết Chúa sao tin
Có
lòng ngay họ van xin Thần quyền
Chúa
Trời thương dẫn họ liền
Biết
đường hưởng phúc triền miên Nước trời
(
Ngày )
****
Ngay
từ thời xa xưa
Những
gì thuộc Chúa người ta nhạo cười
Kéo
dài tới ngày nay
Chỉ
vì muốn : ham hưởng đời chóng qua
(
Ngày )
****
Vô
tình dâng Mẹ nhánh hoa
Mẹ
không quên, vậy nếu ta kêu cầu
Làm
sao Mẹ không thương yêu
Thiếu
gì cầu Mẹ, được nhiều ơn ngay
(
Ngày )
****
Bất
kỳ gặp cảnh ngộ nào
Hãy
vui chấp nhận, ca rao Chúa Trời
Trời
luôn thương gíup người
Chúa
che chở không hề rời bỏ ai
(
Ngày )
****
Tính
tình nhi nữ mới cần
Bao
dung, nhẫn nại, dịu hiền thiện lương
Ham
chi thân xác phô trương
Ngày
tàn úa, quá bi thương, tủi hờn..
(
Ngày )
****
Thoáng
qua mọi sự trên đời
Có
rồi mất, chẳng có chi lâu dài ?
Chỉ
linh hồn sống đời đời
Cố
tìm Chúa .. Cầu xin Người cứu con
(
Ngày )
****
Lọc
lừa, gian dối điêu ngoa
Chính
là Lũ Cộng làm ra hàng ngày
Không
theo chúng bất cứ ai
Chúng
tìm cách giết thẳng tay người này
(
Ngày )
****
Nói
một đàng làm một nẻo
Cộng
nô bắt buộc làm theo
Ai
kgông lừa dối hại người
Sẽ
bị Chúng tìm giết ngay
Chẳng
kẻ nào dám làm sai
(
Ngày )
****
Chúa
ban dấu lạ rất nhiều
Tiên
tri, điềm báo .. Vì yêu loài người
Nhận
ra thời Chúa xuống đời
Truyền
rao chân lý.. Cứu người nào tin
(
Ngày )
****
Tuổi
con giờ đã về gìa
Phải
luôn cẩn thận làm ra điều gi
Nếu
không dễ bị xảy tay
Tổn
thương thân xác, hàng ngày phải lo
(
Ngày )
****
Ccầu
mong làm răng kỳ này
Sẽ
xong sớm, để về lại Houston
Đỡ
làm phiền các con
Cầu
tình Chúa thương ban con ơn lành
(
Ngày )
****
Thấy
đời tàn ác làm sao
Chúa
không phạt ? Đã gây bao oán hờn
Khó
mà hiểu Chúa khoan nhân
Thế
gian khác biệt .. Giúp con hiểu Người ..
(
Ngày )
****
Chúa
không kết án thế gian
Khi
Người bỏ Trời ,giáng trần cứu đời
Chất
chồng gian ác cuồng si
Chỉ
mong họ nhận Chúa Trời kính tin
(
ngày )
****
Chỉ
vì sợ quá yếu hèn
Hùa
nhau tâng bốc, tạo nên hạng người
Quyên
uy lấn lướt hơn Trời
Gây
bao điều ác.. Làm người khổ đau ?
(
Ngày )
****