Thursday, March 12, 2020

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN 23 - XIN ĐỌC TẾP )

2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN
    ( PHẦN 23 - XIN ĐỌC TIẾP )
            ****
Mẹ yêu con hết tâm tình

Hy sinh tất cả chính mình vì con

Chẳng so đo, nghĩ thiệt hơn

Miễn sao con được xác hồn an vui

( Ngày 10-3-20 )

****

Cho dù giây phút qua đi

Chúa luôn ban phước xuống đời trần gian

Tại sao con lại than van ?

Tạ ơn Chúa, cố dấn thân theo Người

( Ngày 11-3-20 )

****

Tại sao Giám mục hoá ngu

Lãnh quyền Hội Thánh, đứng đầu giáo dân ?

Lại ca tụng lũ bất nhân

Gương mù ô nhục ? Khiến dân khinh thường !?

( Ngày 12-3-20 )
  ****

Ai làm dân khổ thế này ?

Bất nhân lũ Cộng chỉ ngay đúng người

Đồng tâm đứng dậy kịp thời

Phanh thây bọn chúng, cứu đời lầm than

( Ngày 13-3-20 )


****
Chúa sinh mỗi người xác thân
Giữ Hồn tu sửa, chuyên cần sống vui
Buông xuôi hưởng thụ theo đời
Kiếp sau phải trả, luật Trời đã ghi
( Ngày 14-3-20 ) 

****

Chúa ban mỗi người khác tài

Tùy vào lãnh vực, làm hay trong đời

Chọn sao cho đúng ý Trời

Làm nhiều ích lợi, giúp người sống chung

( Ngày 15-3-20 )

****

Luôn tin phó thác Chúa Trời

Quyền uy phép tắc đời đời thương ta

Cứ dâng tất cả cho Cha

Ăn năn thống hối, xin Cha đón về

( Ngày 16-3-20 )

****

Chúa thương nắm chặt tay con

Dù con té vấp, Chúa luôn kéo ghì

Đem con về lại Nước trời

Nhân từ tình Chúa muôn đời thương con

( Ngày 17-3-20 )

****

Hồn linh mau lẹ, xác thân

Ham mê nặng chĩu, lần khân chối từ

Những điều chân thật nhân từ
Chạy theo thói xấu, tật hư trên đời
( Ngày 18-3-20 )
****
Hãy luôn cầu nguyện Chúa Trời
Mọi nơi, mọi lúc không ngơi đêm ngày
Như lời Chúa dạy vào đời
Ai làm như vậy về trời với Cha
( Ngày 19-3-20 )
****
Phải chăng : chủ nghĩa cá nhân
Hững hờ, ích kỷ, lần khân thiếu tình ?
Vì Ai cũng nghĩ riêng mình
Tự do hưởng thụ, vô tình hại nhau ?
( Ngày 20-3-20 )
****
Maria Mẹ tình thương
Ủi an xoa dịu, dẫn đường thế nhân ?
Mẹ ban ơn phước hồng ân
Những ai khốn khổ kêu van Mẹ hiền
( Ngày 21-3-20 )
****
Còn gì mà khóc với cười ?
Thế gian mọi sự trên đời thoáng qua
Ẩn sâu sầu muộn riêng ta
Cố tìm cho thấy tình Cha nhân lành
( Ngày 22-3-20 )
****
Chúa là hình ảnh người đời
Cùng ta chung sống khắp nơi gian trần
Nhường cơm sẻ áo ân cần
Chúa là họ đó ? Hãy gần họ hơn
( Ngày 23-3-20 )
****
 Gíup người nhận phước của Trời
Đừng gây phiền lụy cho người quanh ta
Mở lòng rộng lượng thứ tha
Hồn vui thanh thản theo Cha về trời
( Ngày 24-3-20 )
****
Phó dâng tất cả Chúa Trời
Buồn, vui, sướng, khổ cuộc đời riêng ta
Nhân từ độ lượng tình Cha
Chúa hằng che chở thương ta suốt đời
( Ngày 25-3-20 )
****
Hãy vui : hiện có những gì
Dâng lên Chúa, chẳng lo chi an lòng
Nhân từ tình Chúa yêu thương
An bài xếp đặt đoạn đường con đi
( Ngày 26-3-20 )
****
Chúa luôn ban ta niềm vui
Giữa bao khốn khó buả vây cuộc đời
Vững tin phó thác Chúa Trời
An tâm sống, chẳng có gì phải lo ?
( Ngày 27-3-20 )
****
Nhiều người như sống trong tù
Tối ngày chồng vợ cay cú gây phiền ?
Chẳng còn giây phút nghỉ yên
So ra cuộc sống mình hên hơn nhiều ?
( Ngày 28-3-20 )
****
Hãy mau giúp đỡ những người
Gian nan cực khổ không may trên đời
Nếu theo Chúa hãy giữ lời
Thương người cùng khốn, làm ngay lúc này
( Ngày 29-3-20 )
****
Dù trong nghịch cảnh thế nào
Lòng nhân mới qúy, mau trao cho người
Như lời truyền dạy Chúa Trời
Ráng đem áp dụng, thì đời hưởng vui
( Ngày 30-3-20 )
****
  Trên đời nhiều việc xảy ra
Tuỳ theo ý của người ta ghép vào
Còn mình suy nghĩ làm sao
Cầu xin Chúa, cho bước theo chân Người ..
( Ngày 31-3-20 )
 
****
Chúa luôn tìm kiếm mỗi người
Từng giây phút, suốt cuộc đời trần gian
Mong cho nhận biết lòng nhân
Tình yêu của Chúa ? Hưởng phần kiếp sau
( Ngày 1-4-20 )
****
Đừng băn khoăn, quá lắng lo
Tin vào Chúa, phó dâng cho Chúa Trời
An tâm, vui sống, nghỉ ngơi
Chúa luôn săn đón cuộc đời của con
( Ngày 2-4-20 )
****
Chợt mưa nắng, chẳng vì đâu ?
Toàn người xứ lạ, thật nhiều rông chơi
Mình như lạc bước xứ người
Ngẩn ngơ, xa lạ, ngó trời lang thang ..
( Ngày 3-4-20 )

****
Thiếu gì : con cứ cầu xin
Chúa Trời hứa ban những ơn con cần
Tình Cha vô lượng khoan nhân
Không từ chối, nếu nhiều lần nài van
( Ngày 4-4-20 )
****
Có thân : tự phải biết lo
Sống như vậy, hưởng tự do trong đời
Còn nhờ con cháu, người đời
Dễ gây phiền phức, mất vui cuộc đời ?
( Ngày 5-4-20 )

****
Trèo lên núi lửa đang phun ..
Khói xông, lửa bốc.. Sợ run, nhưng mà
Hình như tất cả thiên hạ
Ham tìm, nhìn ngắm cảnh lạ .. Quên lo ?
( Ngày 6-4-20 )
****
Lang thang,ngày nào cũng đi
Tìm nơi chốn lạ .. Đầy người, ôi chao
Khách du tứ xứ, xôn sao
Đua nhau, phí phạm, tốn hao bạc tiền ?
( Ngày 7-4-20 )

****
Dài mười cây số : chợ trời
Bao nhiêu dân chúng khắp nơi kéo về
Đủ đồ trưng bầy, giá rẻ
Chen nhau mua, ngắm trai trẻ, người gìa
( Ngày 8-4-20 )
****
Nước xanh, sóng trắng, đá đen
Vờn nhau, lượn bắt .. Cảnh tiên, tuyệt vời ..
Tỏa mây, hốc núi chơi vơi ..
Thiên nhiên quá tuyệt.. Khiến người mê say ..
( Ngày 9-4-20 )

****
Đảo này : chuyên biến hạt cây
Trở thành bánh, kẹo .. chào mời khách chơi
Trình bầy, đủ kiểu quá hay
Khiến thiên ha. Tới mua ngay làm quà ..
( Ngày 10-4-20 )
****
Nhật, Đại hàn, dân Châu Á
Việt Nam phần đông lìa xa quê nhà
Chen nhau thưởng thức cảnh lạ ..
Bao nhiêu huyền bi’ .. Khiến ta kiếm tìm ..
( Ngày 11-4-20 )

****
Trời sinh ý muốn mỗi người
Đừng so sánh, nghĩ ngợi chi, được gì ?
Miễn sao sống hợp ý Trời
Làm lành, lánh dữ, thì đời an vui ?
( Ngày 12-4-20 )
****
Cái gì Thiên Chúa tạo ra
Đều mang lợi ích, tại ta chưa tường ?
Nên hay phê phán bất thường
Trách than vô cớ ? Tình thương Chúa Trời ?
( Ngày 13-4-20 )

****
Ở nhà : thoải mái, tự do
Làm gì tùy thích, chẳng lo ai phiền ?
Cần chi chen lấn, phí tiền ?
Mặc người xông xáo .. Mình nên xa rời ?
( Ngày 14-4-20 )
****
Trời cho riêng y’ từng người
Sống sao trọn đạo Chúa Trời phú sinh
Tôn thờ đúng Đấng Thần Linh
Lìa dương thế, được hiển vinh đời đời ?
( Ngày 15-4-20 )

****
Cuộc đời : ai sướng hơn ai ?
Khó mà biết, chỉ riêng Trời hiểu thôi
Chớ nên xét đoán phân bì ?
Phó dâng mọi sự, sống đời an vui ..
( Ngày 16-4-20 )
****
Chúa thương con, sống ngày nào
Tạ ơn, phó thác, đừng lo nghĩ gì ?
Tuân theo Thánh ý bước đi
Đợi gìơ Chúa gọi . Lạy Người đón con ..
( Ngày 17-4-20 )

****
Dù không muốn, cũng tự lo
Nơi ăn, chốn ở.. Tự do mới còn
Còn về sống chung cháu con
Tủi thân nghĩ ngợi.. Thêm buồn mà thôi ?
Trừ khi : mình không đi nổi ..
( Ngày 18-4-20 )
****
Chúa Trời : nhân ái tình cha
Thương yêu che chở, thứ tha lỗi lầm
Suốt đời con luôn lỗi phạm
Thật lòng hối, Chúa lại ãm con liền ..
( Ngày 19-4-20 )

****
Chúa cho mỗi người xác, hồn
Phải gìn giữ, chăm lo luôn hàng ngày
Để không chịu khổ đắng cay
Tới ngày phán xét, được bay về trời ..
( Ngày 20-4-20 )
****
Vì ham, tốn phí đi chơi
Qua nhiều vất vả, được chi đền bù ?
Chỉ là quyến rũ phù du
Ở nhà thoải mái, nguyện cầu Chúa thương
( Ngày 21-4-20 )

****
Biết tìm cách sống riêng mình
Siêng năng tu sửa hồn linh, lỗi lầm
Bao nhiêu tội lỗi đã phạm
Chúa tha thứ, Tìm an tâm cuối đời
( Ngày 22-4-20 )
****
Chỗ nào nổi tiếng, đông người
Đua nhau thăm viếng, cuộc đời cạnh tranh
Sống sao thoát cảnh công danh
Tìm thanh vắng, dễ trở thành thánh nhân ?
( Ngày

****

Hầu như Giáo chủ dậy đời :

“ Đề cao nhân ái, giúp người sống chung ?”

Vị nào bảo mua súng dùng

Cậy vào súng, khiến kẻ khùng giết nhau ?

( Ngày 24-4-20 )

****

Vững tin Chúa, sống mỗi ngày

Phó dâng mọi sự cho Người, bình an

Mặc thiên hạ sống bất nhân
Tranh dành danh lợi riêng phần họ thôi ?
( Ngày 25-4-20 )
23-4-20

****
Hầu như Giáo chủ dậy đời :
“ Đề cao nhân ái, giúp người sống chung ?”
Vị nào bảo mua súng dùng
Cậy vào súng, khiến kẻ khùng giết nhau ?
( Ngày 24-4-20 )
****
Vững tin Chúa, sống mỗi ngày
Phó dâng mọi sự cho Người, bình an
Mặc thiên hạ sống bất nhân
Tranh dành danh lợi riêng phần họ thôi ?
( Ngày 25-4-20 )
****
Cái gì cũng trả gía ngay
Nghĩ suy kỹ, cầu Chúa Trời thương con
Tránh xa cám dỗ từng cơn
Giữ hồn xác, sống trong ơn Chúa Trời
( Ngày 26-4-20 )
****
Mỗi người quản lý việc đời
Tài năng, sắc đẹp do Trời phú ban
Góp công sinh lợi dự phần
Đó là nghĩa vụ, ta cần phải lo ?
( Ngày 27-4-20 )

****
Đóng đinh thập gía trần truồng
Chính là Thiên Chúa, vì thương cứu người
Nếu con tin, kính Chúa Trời
Theo gương chịu khổ, cầu Người giúp con
( Ngày 28-4-20 )
****
Có trong mọi sự Chúa Trời
Chúa luôn có mặt trên đời với con
Chu toàn nghĩa vụ xác hồn
Chúa thương đón nhận, đem con về trời
( Ngày 29-4-20 )

****
Gặp nhiều khốn khó trong đời
Vui lòng chấp nhận, Chúa Trời thương con
Đáp đền tội lỗi xác hồn
Chúa luôn che chở, đón con về trời
( Ngày 30-4-20 )
****
Biết bao cảnh đẹp trên đời
Ở ngay trước mặt, mọi người khắp nơi
Chỉ vì không biết mà thôi
Trời ban tặng cho những ai hưởng đời ?
( ngày 1-5-20 )

****
Đời này mọi sự chóng qua
Ai mà tìm được chính Cha trên trời
Thì đời luôn sống vui tươi
An tâm tin Chúa, về trời kiếp sau
( Ngày 2-5-20 )
****
Đỗ Mạnh Hùng : Giám mục khùng ?
Tinh khôn, muốn thành anh hùng nhân dân ?
Lương tâm thờ Chúa bất cần
Lấy lòng lũ Cộng, tiến thân đủ rồi ?
( Ngày 3-5-20 )

****
HÃY LUÔN HỎI MÌNH :
Bây giờ Chúa gọi con đi
Sẵn sàng đáp trả, con đây lạy Ngài
Còn lo lắng, hãy sửa ngay
Để không bị phạt, đắng cay đời đời
( Ngày 4-5-20 )
****
Thương người, kính Chúa trên đời
Giới răn trọng nhất kêu mời chúng ta
Làm như vậy theo ý Cha
Là con được phúc, Cha Ta đón về
( Ngày 5-5-20 )

****
Sinh mình, Chúa đâu hỏi gì ?
Tới giờ chết Chúa gọi đi thình lình
Chúa cho thân xác, hồn linh
Suốt đời che chở, phần mình góp công
( Ngày 6-5-20 )
****
Sống đời buông thả, bất bình
Là do lỗi phạm, tự mình làm ra ?
Chúa treo Thập giá vì ta
Đền thay tội lỗi cứu ta về Trời
( Ngày 7-5-20 )

****
Vào đời hai tay trắng
Lìa đời trắng hai tay
Ham chi nhặt cho đầy ?
Phhó dâng Chúa thảnh thơi
( Ngày 8-5-20 )
****
Dù nhiều tội, tin Chúa Trời
Cậy trông thống hối, bước đi theo Người
Chúa luôn thương mến từng người
Dìu con đi hết cuộc đời trần gian
( Ngày 9-5-20 )

****
Chúa cho mỗi người khác nhau
Ai toàn vẹn, ai chịu nhiều thiệt thua ?
Đều là con riêng của Cha
Tận tâm, chân thật mới là con ngoan ?
( Ngày 10-5-20 )
****
Gian manh, lừa đảo khắp nơi
Ngập tràn tứ phía, bủa vây từng người
Nếu không ơn Chúa chiếu soi
Con luôn ngã qụy, Chúa ơi thương tình
 ( Ngày 11-5-20 )
****

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN
( XIN ĐỌC TIẾP PHẦN 24 )
 
****
 



****
Hãy vui : hiện có những gì
Đó là ý Chúa lúc này ban cho
Nếu tin Chúa, sao phải lo ?
Chúa Trời quyền phép tối cao thương mình ?
( Ngày 12-5-20 )
****
Chủ trương Việt cộng dối gian
Gạt lừa, xảo trá, bất nhân, chiếm quyền
Công bằng, đạo đức gạt liền
Đầy dân nghèo khổ triền miên suốt đời ?
( Ngày 13-5-20 )