Thursday, March 14, 2019

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN ̣ ( PHẦN 19 - XIN ĐỌC TIẾP ) :

 ****


Người đời : Mục đích kiếm tiền ?

Để rồi phung phí ! Du tiên sống đời

Đến ngày chết, nằm xuôi tay

Vậy là hết ? Thật đắng cay kiếp người ?

Vì vậy, tôi tin có Trời !

( Ngày 14-3-19 )

****

Dối gian, lừa đảo khắp nơi ?

Mình khờ dại, đâu biết ai cậy nhờ ?

Chúa thương gìn giữ con thơ

Chơ vơ lạc lõng, ngẩn ngơ đường đời !

( Ngày 15-3-19 )

****

Chúa cho Quỉ trên trần đời

Có quyền cám dỗ những người thế gian

Vậy nên ta phải khôn ngoan

Cậy trông vào Chúa, xuống ân hàng ngày !

( Ngày 16-3-19 )

****

Nếu vui, cái gì cũng vui

Cuộc đời là vậy, có gì khác đâu ?

Yêu thương giúp đỡ lẫn nhau

Tâm hồn nhẹ nhõm, khổ đau chẳng còn

( Ngày 17-3-19 )

****

Thấy là đọc, chán mớ đời

Toàn gặp những kẻ viết lời vu vơ !

Nghĩ nên bỏ, đỡ mất giờ

Nhưng nào được, lại ngẩn ngơ, đọc hoài ?

( Ngày 18-3-19 )

****

Có con trên cõi đời này

Thương yêu, xếp đặt bàn tay nhiệm mầu

Phải tin vào Đấng Cao siêu

Quyền uy tột đỉnh, ban nhiều ơn riêng ?

( Ngày 19-3-19 )

****

Con theo Chúa ? Phải mở lời

Cản ngăn, chống đối những người bất nhân

Chứ đừng lẩn tránh, an thân

Chúa xưa chỉ trích thành phần ác gian

( Ngày 20-3-19 )

****

Hãy đi rao giảng tin mừng

Cho thiên hạ nhận biết đường nào đi

Chúa xưa giáng thế truyền dậy

Sống nêu gương tốt ! Cho người xung quanh

( Ngày 21-3-19 )

****

Ai theo Chúa, luôn khổ đau

Cầu Người thêm sức, cúi đầu vâng theo

Nhìn gương các thánh sống sao ?

Hầu như tất cả lao đao trong đời ?

( Ngày 22-3-19 )

****

Đâu còn cái gì phải lo ?
Sống đời thanh thản, tự do cả ngày
Tìm về bên Chúa hưởng vui
Những ngày còn lại, về trời kiếp sau
( Ngày 23-3-19 )
****
Bao nhiêu lừa đảo trên đời
Thấy mà ngao ngán ! Khắp nơi, hàng ngày
Đừng thèm để ý, từ nay
Hưởng vui, học hỏi, chờ ngày ra đi !
( Ngày 24-3-19 )
****
Ngắm Ong xây tổ trước nhà
Kéo dài ngày thánh, chưa ra ổ mình ?
 Chung nhau tận tùy hết tình
Thấy thương loài vật, hy sinh chẳng màng
( Ngày 25-3-19 )
****
Vì tin có Chúa trên Trời
Con thanh thản, hưởng cuộc đời an nhiên
Chẳng còn một chút ưu phiền
Chúa luôn bên cạnh, dịu hiền thương con
( Ngày 26-3-19 )
****
Đời sao lắm cảnh quái thai ?
Xảy ra khắp chốn, khắp nơi hàng ngày !
Phải chăng lũ quỉ ra tay
Tới thời chúng : phá người ngay trên đời ?
Chúa ơi ! Cứu lấy từng người !
( Ngày 27-3-19 )
****
Con tin có Chúa khắp nơi
Buồn, vui, sướng khổ, cuộc đời mau qua
Chúa thương, tình quá bao la
Hy sinh chịu chết ! Cứu ta tội tình ! !
( Ngày 28-3-19 )
****
Có người vô tình thương mến
Dù chưa hề gặp, biết đến bao giờ
Việc làm tốt, tôi ghi nhớ !
Có người chỉ muốn phỉ nhổ, tránh xa
Họ hành động giống quỉ ma ?
Giúp con phân biệt, Lậy Cha trên Trời
( Ngày 29-3-19 )
****
Thấy người sống tốt trên đời
Làm sao học được ? Cầu Trời giúp con
Có lòng độ lượng, khoan nhơn
Thương yêu đồng loại, được ơn sau này
( Ngày 30-3-19 )
****
Những nơi đã sống năm xưa
Giờ tìm lại ? Sao xa lạ thế này ?
Cảnh người, nơi chốn đổi thay !
Ngẩn ngơ, lạc bước ! Tưởng nơi xứ người ?
Thế thời, xáo trộn, đổi rời !?!
( Ngày 31-3-19 )
****
Đi tìm, hịên tại, nìêm vui
Nếu Tin Chúa, chng có gì phải lo
Con dâng phó, hưng tự do
Chúa thương ấp ủ, ri cho v trời !
( Ngày 1-4-19 )

****

Hãy suy nghĩ ! Phải thì làm

Đừng thèm để ý, bận tâm tiếng đời

Mỗi người mối ý, có chi

Cố tìm thấy Chúa ? Rồi đi theo Người

Vậy là an tâm sống đời

( Ngày 2-4-19 )

****

Xấu xa xác thịt thấp hèn

 Quyết tâm chống cự, để lên Nước trời

Quỉ ma quyến rũ vẽ vời

Mẹ ơi giúp sức, con đi theo Người

( Ngày 3-4-19 )

****

Kính tin Chúa, hết tâm tình

Thương yêu đồng loại, quên mình thứ tha

Cầu xin Chúa tha tội ta
Giờ sau hết được về nhà cùng Cha
( Ngày 4-4-19 )
****
Gió, mây, ánh sang, mặt trời
Chính là vật quý ! Con người lãng quên ?
Cận kề luôn hiện ngay bên
Khi nào thiếu ? Mới van xin khẩn cầu !
( Ngày 5-4-19 )
****
Xin thương, lậy Chúa ! Cuộc đời
Ác gian tội lỗi con người tạo ra
Còn hơn mọi loài tất cả
Bầy mưu, tính kế xấu xa tột cùng !?
( Ngày 6-4-19 )
****
Bình tâm, tĩnh lặng sống đời
Chính là hạnh phúc, Chúa Trời tặng ta ?
Ai mà nhận biết , tin Cha
Hồn luôn thanh thản ! Trải qua từng người ?
( Ngày 7-4-19 )
****
Mỗi người một ý riêng tư
Chưa hề thấy ai giống như ý mình ?
Chúa cho mỗi người thân hình
Xưa nay chưa thấy bóng hình giống nhau ?
( Ngày 8-4-19 )
****
Lòng người vô đáy tham gian ?
Vì thương, Chúa đã cản ngăn bằng lời
“ Bỏ mình hy sinh từng ngày ! “
Ai như vậy ? Sẽ về nơi Nước trời
( Ngày 9-4-19 )
****
“ Chỉ tin vào tình Chúa thôi
Phó dâng mọi sự, trong tay Chúa Trời !”
Cho dù bị giết tức thời
Cũng không bỏ Chúa ! Xin Người giúp con
( Ngày 10-4-19 )
****
“ Trao ban, đón nhận, thứ tha
Đó là tình nghĩa tạo ra gia đình ?”
Chỉ khi nào biết quên mình
Mới nên kết nghĩa, chung tình với nhau
( Ngày 11-4-19 )
****
Bạn thân ! Hãy gọi cho tôi :
Những khi bấn loạn, lẻ loi, u sầu
Dù rằng chẳng giúp gì nhiều
Nhưng mà chân thật, chia nhau thân tình !
( Ngày 12-4-19 )
****
Khi xưa giáng thế làm người
Chúa thương hướng dẫn nhừng ai nghe Người
Tốt lành, xảo quyệt trên đời
Lương tâm chọn lựa ? Mỗi người tùy theo
Chết, Chúa phán xét đúng giờ
Mình làm mình chịu ! Cậy nhờ ai đây ?
( Ngày 13-4-16 )
****
Xa Em rồi, Anh nhớ thương
Ngày Em còn sống, coi thường đón đưa !
Ân cần, âu yếm sớm trưa
Để Em lủi thủi như chưa có chồng ?
Anh đâu xứng đáng đàn ông ?!?
( Ngày 14-4-19 )
****
Tình thương giữa người với nhau
Mọi hoàn cảnh, thật nhiệm mầu, quý thay
Cùng nhau mở rộng vòng tay
Ủi an, xoa dịu những ngày trần gian !
( Ngày 15-4-19 )
 ****
Con người khao khát trường sinh
Chúa xưa giáng thế, cứu linh hồn người
Ai tin giữ lời Chúa Trời
Kiếp sau hưởng phúc muôn đời cùng Cha !
( Ngày 16-4-19 )
****
Hình như : mình đã lẩm cẩm
Chỉnh hình xong, tìm nút bấm, mất tiêu ?
Mò hoài không thấy nó đâu
Không còn nhớ nữa ? Phát rầu ! Ngẩn ngơ !
( Ngày 17-4-19 )
****
Kính tin Chúa, là điều cần
Chỉ làm vậy, chưa được phần thưởng đâu
Những lời Chúa nói từ lâu
Thực hành đúng, đó là điều quan tâm !
( Ngày 18-4-19 )
****
Lưu tâm, săn sóc, thứ tha
Vợ chồng kết nghĩa, nhớ ba điều này
Đó là Hạnh phúc lứa đôi
Nếu không giữ được ? Sống đời riêng tư
( Ngày 19-4-19 )
****
Khác nhau ý nghĩ mỗi người
Tính tình, sống chết cuộc đời buồn vui ?
Ai tin tìm kiếm Chúa Trời
Tâm hồn thanh thản, sống đời thảnh thơi !
( Ngày 20-4-19 )
****
Vững tin quyền phép Chúa Trời
Theo Người chỉ dẫn sống đời thảnh thơi
Chẳng còn lo lắng, an vui
Đợi ngày Chúa gọi ra đi theo Người
( Ngày 21-4-19 )
****
“ Ai ăn thịt, uống máu tôi
Muôn đời hưởng phúc cùng tôi Nước trời ! “
Vì thương Chúa xuống làm người
Hy sinh chịu chết cứu đời ai Tin !
( Ngày 22-4-19 )
****
Bao nhiêu biến chuyển trên đời
Thời gian đưa đẩy, con người đổi thay
Đâu ai thấu được ngày mai ?
Lành, xui, tốt, xấu, buồn vui thế nào ??
( Ngày 23-4-19 )
****
Thật thành giả ? Việt Nam ta
Muốn về, nhớ quá căn nhà thân yêu ?
Phủ đầy gian trá quá nhiều !
Ai làm Đất Nước tiêu điều, đắng cay ??
( Ngày 24-4-19 )
****
Đâu dài lâu, đời sống này ?
Lắng lo, tích lũy làm chi, ích gì ?
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Đợi ngày Chúa goị, con đi theo Người
( Ngày 25-4-19 )
****
Nằm nghe gió biển rì rào
Giật mình nhớ lại, ngày nào vượt biên
Bao nhiêu sợ hãi triền miên
Rình mò đe dọa ! Hành điên cái đầu !?!
( Ngày 26-4-19 )
****
Dù tin có Chúa hay không ?
Thực lòng thương giúp số đông khổ nghèo
Cố làm vậy ! Rồi ra sao ?
Sẽ tìm thấy Đấng Tối Cao tuyệt vời !
( Ngày 27-4-19 )
****
So ra, thú vật hơn người
Chúng không cần biết những gì thiệt hơn ?
Còn người có xác có hồn
Chạy theo điều lợi ! Bán luôn hồn mình ?!?
( Ngày 28-4-19 )
****
Tôi giờ : hình như hết yêu ?
Không còn thổn thức, đăm chiêu thuở nào ?
Một mình thoải mái, ngước cao !
Thong dong, nhẹ nhõm, thanh tao mơ màng !!
( Ngày 29-4-19 )
****
Vững tin, phó thác Chúa Trời
Bao nhiêu sự việc trên đời xảy ra
Có Cha ở mãi cùng ta
Sống thanh thản ! Đợi về nhà cùng Cha !
( Ngày 30-4-19 )
****
Ngày xưa Chúa khổ hơn người
Ức oan, chịu khổ, cuộc đời gian nguy !
Hãy luôn ôn lại những ngày
Chúa làm người ! Chịu đắng cay hơn mình ??
( Ngày 1-5-19 )
****
Dù tin có Chúa hay không ?
Mở lòng giúp đỡ, luôn thương người nghèo
Thấy lòng nhẹ nhõm, thanh cao
Miền vui thanh thản, lẻn vào tâm can !
( Ngày 2-5-19 )
****
Vững tin một Đấng Tối Cao
Quyền uy, phép tắc, luôn lo thương mình
Phó dâng ! Yêu Chúa hết tình
Thảnh thơi sống ! Giữ hồn linh về Trời
( Ngày 3-5-19)
 ****
Có rồi, lại hóa ra không ?
Đừng mong đợi, đừng ngóng trông, ích gì ?
Việc đời xoay chuyển, đổi thay !
Vui buồn lẫn lộn ! Quên đời, an vui !
( Ngày 4-5-19 )
****
Chúa ban con sống trên đời
Thong dong, thoải mái ! Chẳng ai phiền hà ?
Tạ ơn cho con biết Cha
An tâm sống ! Cầu về nhà với Cha !
( Ngày 5-5-19 )
****
Thiên đàng, ẩn nơi chốn nào ?
Nhiều người tìm kiếm, cớ sao chẳng rành ?
Cầu xin Chúa Tể chí Thánh
Dẫn con tới, hưởng phúc lành kiếp sau !
( Ngày 6-5-19 )
****
Tạ ơn Chúa, đã ban cho
Mẹ cha cố nuôi con thơ lên người
Giờ con góp sức giúp đời
Ủi an, chia sớt tình người cùng nhau !
Đó là ơn Chúa nhiệm mầu ?
( Ngày 7-5-19 )
****
Làm sao trả hết nợ đây ?
Bao nhiêu ân nghĩa trên đời tặng ta ?
Ngay như tình yêu mẹ cha
Chưa hề trả ! Nói chi xa tình người ?
Bao la tình Chúa cao vời
Làm sao đáp trả ? Chúa Trời thứ tha !
( Ngày 8-5-19 )
****
Nhiều khi nhớ lại những chiều
Bên nhau hai đứa, đăm chiêu hẹn thề !
Kề nhau, âu yếm, đam mê !
Thẹn thùng e ấp, vụng về làm sao ?
Giờ đây : ngẩn ngơ, nghẹn ngào !
( Ngày 9-5-19 )
****
Gạt lừa, xảo trá trên đời
Cáo gian, vu vạ do người tạo ra ?
Chân thành, thương mến, thứ tha !
Nơi nào có được ? Để ta kiếm tìm ?
( Ngày 10-5-19 )
****
Chúa không diệt : những khổ đau
Mà Ngài vui nhận ! Cúi đầu, nêu gương ?
Đóng đinh, chết thảm, tang thương !
Nếu yêu Chúa ? Chịu đau thương cùng Ngài !
( Ngày 11-5-19 )
****
Cho dù phải, đừng nhiều lời
Hơn chi tiếng nói, dễ gây bất bình !
Khôn ngoan hãy sống theo mình
An tâm vui sống, cầu tình Chúa thương !
( Ngày 12-5-19 )
****
Chúa hiền lành và khiêm nhường !
Xin Người thêm sức, chỉ đường con đi
Thương yêu giúp đỡ mọi người
Chọn phần nhỏ mọn ! Về Trời kiếp sau
( Ngày 13-5-19 )
****
Tự suy nghĩ : tìm đường đi ?
Sống theo Thánh ý Chúa Trời dậy con
Để tìm nguồn sống nuôi hồn !
Chúa thương thêm sức, con luôn theo Người
( Ngày 14-5-19 )
****
Thật tình, mình quá khù khờ !
Rất nhiều chuyện : chưa bao giờ hiểu ra ?
Vậy xin : im lặng, lánh xa
Tìm vui thoải mái, riêngn ta với trời !
( Ngày 15-5-19 )
****
Mỗi người nếp sống riêng tư
Đừng nên ngăn cản, cũng như gây phiền !
Yêu thương, nâng đỡ tiến lên
Giúp nhau vui sống ! Điều nên phải làm
( Ngày 16-5-19 )
****
Nhừng ai tự mãn, thờ ơ
Hay ghen tỵ, thiếu cởi mở, giúp người
Người như vậy, chẳng nên chơi
Tìm người nhân ái giúp đời làm quen
( Ngày 17-5-19 )
****
Mở lòng giúp đỡ cho đời
Mỗi khi có thể, thì Trời giúp ta
Tin vào tình yêu của Cha
Phó dâng mọi sự ! Là ta an lòng
( Ngày 18-5-19 )
****
Chúa ban : tuổi trẻ một thời
Bon chen, kèn cựa với tôi qua rồi !
Nhìn trời thanh thản tìm vui ?
Cầu về bên Chúa ! Hưởng đời kếp sau !
( Ngày 19-5-19 )
****
Luôn Tin, lậy Chúa con cầu :
Đừng nằm một chỗ ! Gây rầu tới ai ?
Nếu không đủ sức đi lại
Chúa thương tha tội ! Cho đi theo Người !
( Ngày 20-5-19 )
****
Những ai gánh vác nặng nề
Lắng lo đủ thứ, thảm thê cuộc đời !
Chúa mời gọi : đến với Người
Đỡ nâng, che chở, an vui thanh nhàn !
( Ngày 21-5-19 )
****
Chỉ ham : nhìn ngực, ngó mông ?
Loại người như vậy, hãy tống vô tù !
Đê hèn, yếu kém quá ngu
Chuyên lừa gạt, làm gương mù khắp nơi !
( Ngày 22-5-19 )
****
Ở đời, quý nhất lòng nhân
Thương yêu kẻ khốn, xả thân giúp người
Đó là ý nghĩa cuộc đời
Theo gương Chúa xuống làm người dậy ta
( Ngày 23-5-19 )
****
Làm sao hiểu được Chúa Trời
Thương yêu che chở suốt đời riêng con ?
Có khi khốn khó giập dồn
Chúa làm ngơ ? Thì con còn trông ai ?
( Ngày 24-5-19 )
****
Mở lòng giúp đỡ mọi người
Đó là ý Chúa, kêu mời chúng ta
Coi nhau như thể một nhà
Thương yêu nở rộ ! Hoan ca khắp cùng !
( Ngày 25-5-19 )
****
Chúa cho con sống nhìn đời
Múa may, lường gạt của người sống chung ?
Cố tìm thanh thản, vui mừng
Thoát vòng tục lụy ! Thiên cung tìm về !
( Ngày 26-5-19 )
****
Đói ăn, giặc giã khắp nơi
Lừa nhau, dối gạt thiên tai trải dài !
Điềm lạ xuất hiện từ trời ?
Ai tin Chúa ? Cứu về nơi Nước Trời !
( Ngày 27-5-19 )
****
Tạ ơn Chúa ! Quá thương con
Ban cho đủ thứ, chẳng còn thiếu chi
Bao người già yếu, đơn côi
Chẳng ai giúp đỡ ? Cầu Trời đoái thương !
( Ngày 28-5-19 )
****
Nơi nào cảm thấy an bình ?
Chính là tổ ấm nhà mình mà thôi
Chung tình chia sớt với người
Sống đơn lẻ ? Luôn thảnh thơi an bình !
( Ngày 29-5-19 )
****
Cầu xin thử thách mau qua
Chúa thương cám dỗ lánh xa, giữ mình
Quyết tâm giữ vững hồn linh
Chết về bên Chúa, hưởng vinh Phúc nhàn !
( Ngày 30-5-19 )
****
Chưa hề có Giáo chủ nào :
Chết rồi sống lại ? Trừ có Chúa Trời !
Từ trời giáng thế làm người
Bị đời giết chết ? Ba ngày sống lại !
( Ngày 31-5-19 )
****
Đời bao biến chuyển tang thương
Hiểu sao thấu ? Những đoạn đường trần gian ?
Cầu Thần Linh ban xuống ân
Đón người nhân nghĩa, thoát thân lìa trần
( Ngày 1-6-19 )
****
Chúa xưa bị giết chỉ vì
Bênh công lý, chống hạng người bất nhân !
Ai tin Chúa dưới thế trần
Không theo gương Chúa ? Thành phần dối gian ?
( Ngày 2-6-19 )
****
Mỉm cười mỗi sáng trên môi
Tâm tình cởi mở, vui tươi tới chiều
Luôn tin vào Đấng Cao siêu
Người thương che chở mọi điều, sống vui !
( Ngày 3-6-19 )
****
Cuộc đời thay đổi bất ngờ
Tùy người chọn lấy : hay, dở mà thôi
Chẳng may tệ nhất là tôi
Nên tìm Chúa, phó dâng Người giúp con !
( Ngày 4-6-19 )
****
Nhiều khi muốn quên việc đời
Giã từ tất cả ! Mặc người múa may
Nhưng còn thân xác con đây
Phải tuân Thánh ý ! Đợi ngày Chúa kêu ?
( Ngày 5-6-19 )
****
Chúa thương con thật thiết tha
Bao nhiêu tội lỗi, Người xóa hết rồi ?
Giúp con sống theo ý Người
Chết về hưởng phúc trên trời với Cha !
( Ngày 6-6-19 )
****
Chỉ là lữ khách lang thang
Rông chơi khắp chốn ! Chẳng màng thế nhân
Mặc người chen lấn, cân phân
Nương theo trăng gió, đường trần thoáng qua !
Cầu mong được về với Cha !
( Ngày 7-6-19 )
 
****
Bạn thân ơi !
Cùng tôi suy nghĩ cuộc đời
Sinh ra rồi chết ? Mỗi người khác nhau ?
Buồn, vui, sướng, khổ đủ điều
Xuôi tay, nhắm mắt ! Về đâu sau này ???
( Ngày 8-6-19 )
****
Khác nhau, suy nghĩ mỗi người
Bận tâm chi rứa ? Thảnh thơi, vui đời
Đừng từ chối thương giúp người
Sống theo Thánh ý ! Về trời kiếp sau !
( Ngày 9-6-19 )

****
Thực tình, đâu biết có ai
Giúp mình thấu hiểu cuộc đời kiếp sau ?
Cố tìm, lắng đọng, đào sâu
Xin Trời soi sáng ! Khẩn cầu Chúa thương !
( Ngày 10-6-19 )
****
Sống đời, tự mình phải lo
Nếu nhờ cậy ? Mất tự do, phiền hà !
Thế gian phức tạp, ta bà !
Phó dâng mọi sự, Tin Cha trên trời !
( Ngày 11-6-19 )

****
-1-
Khẩn cầu : Lậy Chúa nhân từ
Thương con cất khỏi đớn đau hiện hành !
Đem con về hưởng phúc lành
Vững tin Chúa ! Hưởng Thiên đàng kiếp sau
( Ngày 12-6-19 )
****
-2-
Van cầu : lòng Chúa nhân từ
Thương con cứu khoỉ nhiều điều gian nguy !
Thứ tha tội lỗi suốt đời
Đem về hưởng phúc Nước trời kiếp sau !
( Ngày 13-6-19 )

****
Kẻ nhiều tội, cứu mới cần
Người lành thánh được hưởng phần kiêp sau
Tại sao các ngươi cằn nhằn ?
Không lo thống hối ? Lãnh phần khổ đau !
( Ngày 14-6-19 )
****
Khoe khoang, tâng bốc hơn người
Chẳng ai phục, thường bị đời cười chê
Sống sao thanh thản hả hê
Đường trần rũ sạch ! Cầu về cùng Cha !
( Ngày 15-6-19 )

****
Chúa cho con sống ngày nào
Xin thương gìn giữ làm sao an lành
Tránh xa kèn cựa đua tranh
Để không vướng mắc hôi tanh cõi đời !
( Ngày 16-6-19 )
****
Nhiều điều hợp lý phải làm
Cố mà không được ? Bận tâm làm gì ?
Sức mình kém cỏi , hẹp hòi
Chúa cho nhiều, ít ? Tùy Người, tạ ơn !
( Ngày 17-6-19 )

****
Có thân, tự phải biết lo
Nếu nhờ cậy ai ? tự do chẳng còn
Dù trong dòng họ cháu, con
Chỉ mình Chúa cho xác hồn an vui !
( Ngày 18-6-19 )
****
“ Ai thi hành ý Cha Ta
Thương yêu, giúp đỡ người ta khi cần “
Ta luôn che chở cận thân
Suốt đời gìn giữ ở gần bên Ta !
( Ngày 19-6-19 )





****
2 -  TẢM TÌNH CÙNG BẠN ( XEM TIẾP PHẦN 20: )

****