Wednesday, November 16, 2022

2 - TÂM TIǸH CÙNG BẠN PHẦN 33 ĐỌC TIẾP :

****

Chúa thương giáng thế cứu ta

Noi gương Chúa ,, Ta thứ tha cho người

Nếu gây thù oán trên đời

Mất vui, lo sợ có người hại ta ?

( Ngày 16-11-22 )

****

Nói về Mẹ .. Chuyện rất nhiều

Xưa nay đã có bao điều con ghi

Tình yêu Mẹ quá thương đời

Hợp cùng Chúa, mong cưú người trần gian ..

( Ngày 17-11-22 )

****

Đừng theo gian ác hại người

Làm điều phải, tìm Chúa Trời cầu xin

Ban con bền vững kính tin

Chúa quyên phép dựng mọi loài khắp nơi

Ngày 18-11-22 )

****

Con dâng mọi sự Chúa Trời

Đừng lo lắng những điều gì xảy ra

Vững tin tình Chúa yêu ta

An vui sống, chết xin Cha dẫn về ..

( Ngày 19-11-22 )

****

Tinh thần nghèo khó trên đời

Ai mà có được là người hưởng vui

Tình yêu thương của Chúa Trời

Luôn ban phát hết cho người trần gian ..

( Ngày 20-11-22 )

****

Khó khăn, thử thách tạm thời

Đừng than trách, hãy cầu Trời chở che

Chúa thương ta luôn lắng nghe

Tại ta quên, không quay về với Cha

( Ngày 21-11-22 )

****

Người đau, què quặt chân tay

Ta còn khỏe mạnh hàng ngày an vui

Sống trong tình yêu Chúa Trời

Còn gì ao ước trong đời nữa đây ??

( Ngày 22-11-22 )

****

Con người sống giữa cuộc đời

Hiền lương, độc ác .. Có Trời biết thôi

Giữ tâm ngay thẳng sống đời

Phó dâng cho Chúa thì Người chở che

( Ngày 23-11-22 )

****

Sống mà lừa đảo , bất lương

Trời nào giúp ? Sống vô phương an bình

Trước, sau cũng gặp điêu linh

Luật Trời đã định . Cực hình kiếp sau

( Ngày 24-11-22 )

****

Chúa tìm đủ cách giúp đời

Nhận ra tình Chúa thương người thế gian

Hầu như thiên hạ bất cần

Chỉ ham vật chất thế trần chóng qua ?

( Ngày 25-11-22 )

****

Tông đồ theo Chúa cũng vì

Nhờ Người được hưởng cuộc đời sướng vui

Khi nghe Chúa bị giết đi

Tông đồ sợ .. Rất e ngại theo Người ?

( Ngày 26-11-22 )

****

Sau khi Chúa chịu khổ đau

Chết đi, sống lai.. Nhiệm mầu xảy ra

Vinh quang quyền phép Chúa Cha

Chỉ vì thương ,muốn cứu ta về trời

( Ngày 27-11-22 )

****

Dã nam, tàn ác, độc tài

Cộng nô gian dối, lừa người .. Chỉ vì

 Chúng mong cướp giật của người

Để chúng hưởng lợi cuộc đời thỏa thuê ..

( Ngày 28-11-22 )

****

Chúa ơi chân trái con đau

Bước đi khó .. Cầu tình yêu của Người

Cho con vững bước hàng ngày

Sống theo Chúa mong về Trời kiếp sau

( Ngày 29-11-22 )

****

Mỗi ngày đi được 9 miles

Giữ gìn sức khỏe, thỏai mái sống đời

Con cầu tình thương Chúa Trời

Chở che mọi sự.. Những ngày cuối đời

( Ngày 30-11-22 )

****

Sống mình : thoải mái, tự do

Làm gì tùy ý, chẳng lo ai phiền

Rông chơi khi túi có tiền

Nằm nhà dưỡng sức, chẳng phiền tới ai ?

( ngày 1-12-22 )

****

Chẳng ai hoàn hảo trên đời

Trời sinh như vậy.. Mỗi người tự lo

Tình thương mở rộng đem trao

Cho người mình gặp .. Đừng chờ trả ơn

( Ngày 2-12-22 )

****

Chỉ vì tính kiêu con người

Sinh bao bè phái trên đời xưa nay ?

Van cầu Chúa, cải cuộc đời

Đường ngay nẻo chính mọi người thiện tâm

( Ngày 3-12-22 )

****

Ác gian lấn ép mọi người

Thời nào cũng vậy trên đời xưa nay

Chúa xưa đã cảnh báo rồi

Ai tin tìm Chúa thì Người ban ơn

( Ngày 4-12-22 )

****

Những ai : yêu Nước thương Dân

Cùng nhau góp sức hiến thân cứu đời

Nếu không Lũ Cộng ham lời

Bầy mưu tìm cớ giết người thiện lương ..

( ngày 5-12-22 )

****

Chúa thương ban cho mọi người

Hiền lương lo sống cuộc đời thảnh thơi

Ác gian lừa dối cướp đi

Để riêng họ lợi.. Cuộc đời trớ trêu ??

( Ngày 6-12-22 )

****

Chúa sinh riêng biệt mỗi người

Rồi trao trách nhiệm trên đời khác nhau

Tuân theo ý Chúa nhiệm mầu

Cầu Người hướng dẫn.. Ban nhiều ơn riêng

( ngày 7-12-22 )

****

Khác nhau nghịch cảnh mỗi người

Bình tâm chấp nhận .. Cầu Trời giúp cho

Kiên tâm, gắng gượng, cố lo

Chúa luôn che chở, ban cho ơn lành ..

( Ngày 8-12-22 )

****

Lương tâm của họ mất rồi

Cướp quyền mà lại ngu si, dại khờ ?

Cần làm, họ lại bỏ lơ

Giúp Dân sống, lại không cố thực hành ?

( Ngày 9-12-22 )

****

Con mua bánh tét, bánh chưng

Trái cây, mứt kẹo tượng trưng Tết về

Nhâm nhi, kẹo bánh hả hê

Người thân vắng mặt vẫn kề cận nhau ?

 Ngày 10-12-22 )

****

Con đưa mình đi làm răng

Khám nha sĩ Mỹ, nhiều tháng kéo dài

Họ làm từng chút, lai rai

Chứ không vội, như trước đây mình làm ?

( Ngày 11-12-22 )

****

Tưởng làm răng chỉ ít ngày

Lên con ở lại chỉ vài tuần thôi

Nào ngờ lâu mấy tháng trời

Vẫn chưa hòan tất .. Bây giờ chịu thôi

( Ngày 12-12-22 )

****

Tình thương yêu quá diệu kỳ

Làm nên nhiều sự để đời xưa nay ?

Bao nhiêu dấu lạ còn ghi

Ta nên mở rộng tình người với nhau ?

( Ngày 13-12-22 ) 

Việt Nam bầy đặt kiếm tiền

Cho lũ quyền thế .. Gây phiền người Dân

Lũ Cộng chỉ vì bản thân

Đầy Dân khốn khổ trăm phần đắng cay ??

( Ngày 14-12-22 )

****

Bảo rằng Việt Cộng quá ngu

Hóa ra ta chưa hiểu đủ trò đời ?

Cộnh nô chúng tinh hơn người

Dối lừa, xảo trá, tuyệt vời hơn ai ..

( Ngày 15-12-22 )

****

Tuyên truyền, tẩy não toàn Dân

Đó là mục đích Công an cộng Hồ

Ép Dân luôn phải tung hô

Ai không làm vậy, chịu khổ dài dài ..

( Ngày 16-12-22 )

****

Tạ ơn Chúa đã thương ban

Nhiều người thấu hiểu, dấn thân vào đời

Góp công mưu ích cho người

Cầu mong nếp sống khắp nơi tiến đều

( Ngày 17-12-22 )

****

Chúa luôn lắng nghe từng người

Thở than, cầu khẩn, mở lời van xin

Chúa ban ơn cứ vững tin

Như lòng họ ước.. Van xin cùng Người

( Ngày 18-12-22 )

****

Cướp quyền sinh sống con người

Bằng thủ đọan : Bịp, lừa, điêu ngoa

Để cho chúng sống xa hoa

Đó là ý muốn gian tà Cộng nô ?

( Ngày 19-12-22 )

****

Chúa ban ơn cho Tông đồ

Làm nhiều phép lạ, cứu bao nhiêu người

Chẳng may chịu khổ trên đời

Nhưng rồi con Chúa bị nggười cáo gian ..

( Ngày 20-12-22 )

****

Làm sao thấu hiểu tình Cha

Thứ tha tội lỗi xấu xa bao điều

Đưa con theo Chúa về Trời

Ôi tình yêu Chúa .. Tuyệt vời cao siêu ?

( Ngày 21-12-22 )

****

Chúa thương tha tội con rồi

Chính con phải cố bước đi theo Người

Tuân theo giữ giới răn Người

Thương yêu giúp đỡ những người gần con

( Ngày 22-12-22 )

****

Có ai như Đức Chúa Trời

Bỏ Trời giáng thế chịu đời đắng cay ?

Nhận đền hết tội loài người

Để ta hưởng phúc Nước Trời kiếp sau..

( Ngày 23-12-22 )

****

Đức Lan về đón mình đi

Lên Austin cùng hưởng vui những ngày

Cuối Năm, Sinh Nhật Chúa Trời

Nhận quà Sinh Nhật mọi người tặng nhau

( Ngày 24-12-22 )

****

Tặng nhau đáng quý do tình

Là điều tốt, không phải hình thức quà

Gía trị, to nhỏ khi mua

Ai hay so sánh .. Ta xa họ ra

( Ngày 25-12-22 )

****

Thi nhau trưng đèn khắp nơi

Đủ mầu sắc ... Đón Chúa Trời xuống đời

Vì tình Chúa nhận tội người

Cứu ai tin Chúa .. Hưởng đời kiếp sau ..

( Ngày 26-12-22 )

****

Dưới đông đá, độ ngoài trời

Trời không mưa nên đi lại còn may

Nếu không, tai nạn dài dài

Cầu Chúa che chở từng người chúng con

( Ngày 27-21-22 )

****

Bữa nay có hẹn khám răng

Cầu mong mọi sự lẹ làng êm xuôi

Cũng trên hai tháng kéo dài

Chúa thương che chở an vui mọi đàng

( Ngày 27-12-22 )

****

Tạ ơn Chúa, luôn thương con

Suốt đời che chở : xác hồn an vui

Bao nhiêu tội con trong đời

Chúa thương tha hết .. Ôi tình Người cao siêu ..

( Ngày 28-12-22 )

****

Ngoài trời bớt lạnh hôm nay

Nắng lên rồi, gió nhẹ thổi lá bay

Đức Lan đi làm hàng ngày

Còn mình dưỡng sức nghỉ ngơi tuổi già

 ( Ngày 29-12-22 )

****

Tự lo cuộc sống mỗi người

Hưởng vui hiện có những gì làm ra

Đừng nhờ cậy nơi người ta

Thì không sợ lời kêu ca gây phiền ..

( Ngày 30-12-22 )

****

Vì ai, vì Chúa, vì đời ?

Chưng đèn đủ kiểu, sáng ngời khắp nơi

Ước mong vì Chúa nhiều người

Thì luôn hưởng được cuộc đời an vui

( Ngày 31-12-22 )

****

Đức Lan đưa mình về nhà

Ý mình muốn, sống thư thả, hưởng vui

Tới ngày hẹn, chúng đón đi

Để làm răng, chắc kéo dài khá lâu ?

( Ngày 1-1-23 )

 

****

Có ai như Đức Chúa Trời

Bỏ Trời giáng thế chịu đời đắng cay ?

Nhận đền hết tội loài người

Để ta hưởng phúc Nước Trời kiếp sau..

( Ngày 23-12-22 )

****

Đức Lan về đón mình đi

Lên Austin cùng hưởng vui những ngày

Cuối Năm, Sinh Nhật Chúa Trời

Nhận quà Sinh Nhật mọi người tặng nhau

( Ngày 24-12-22 )

****

Tặng nhau đáng quý do tình

Là điều tốt, không phải hình thức quà

Gía trị, to nhỏ khi mua

Ai hay so sánh .. Ta xa họ ra

( Ngày 25-12-22 )

****

Thi nhau trưng đèn khắp nơi

Đủ mầu sắc ... Đón Chúa Trời xuống đời

Vì tình Chúa nhận tội người

Cứu ai tin Chúa .. Hưởng đời kiếp sau ..

( Ngày 26-12-22 )

****

Dưới đông đá, độ ngoài trời

Trời không mưa nên đi lại còn may

Nếu không, tai nạn dài dài

Cầu Chúa che chở từng người chúng con

( Ngày 27-21-22 )

****

Bữa nay có hẹn khám răng

Cầu mong mọi sự lẹ làng êm xuôi

Cũng trên hai tháng kéo dài

Chúa thương che chở an vui mọi đàng

( Ngày 27-12-22 )

****

Tạ ơn Chúa, luôn thương con

Suốt đời che chở : xác hồn an vui

Bao nhiêu tội con trong đời

Chúa thương tha hết .. Ôi tình Người cao siêu ..

( Ngày 28-12-22 )

****

Ngoài trời bớt lạnh hôm nay

Nắng lên rồi, gió nhẹ thổi lá bay

Đức Lan đi làm hàng ngày

Còn mình dưỡng sức nghỉ ngơi tuổi già

 ( Ngày 29-12-22 )

****

Tự lo cuộc sống mỗi người

Hưởng vui hiện có những gì làm ra

Đừng nhờ cậy nơi người ta

Thì không sợ lời kêu ca gây phiền ..

( Ngày 30-12-22 )

****

Vì ai, vì Chúa, vì đời ?

Chưng đèn đủ kiểu, sáng ngời khắp nơi

Ước mong vì Chúa nhiều người

Thì luôn hưởng được cuộc đời an vui

( Ngày 31-12-22 )

****

Đức Lan đưa mình về nhà

Ý mình muốn, sống thư thả, hưởng vui

Tới ngày hẹn, chúng đón đi

Để làm răng, chắc kéo dài khá lâu ?

( Ngày 1-1-23 )

****

Gần hai ngàn miles đường dài

Con đưa về Houston lại. Chở đi

Nhiều nơi tìm mua thứ gì

Con đều chiều, cố tìm thấy để xài

( Ngày 2-1-23 )

****

Nay thu xếp mọi loại đồ

Quà Giáng sinh con tặng bố quá nhiều

Để chiều bố vì thương yêu ..

Tạ ơn Chúa . Biết bao điều đã ban

( Ngày 3-1-23 )

****

Bình an, hạnh phúc mỗi ngày

Chính là ước muốn từng người chúng ta

Van cầu cùng Chúa xin Cha

Trần gian đều hưởng .. Hóa ra Thiên đàng ?

 ( Ngày 4-1-23 )

****

Người bên cạnh đã chết rồi ..

Lớn người, mạnh khoẻ .. Lại đi trước mình ?

Hàng ngày ráng lo hồn linh

Biết đâu Chúa gọi thình linh ra đi ?

( Ngày 5-1-23 )

****

Chúa thương tha tội con vừa

Chiều theo xác thịt phạm bừa giới răn ..

Quyết tâm thống hối, ăn năn

Chẳng dám phạm, dù một lần cũng không ..

( Ngày 6-1-23 )

****

Tạm ổn mọi viêc trong nhà

Đâu ra đó theo ý ta

Sống vui thư thả vào ra

Cầu Chúa che chở cho ta hàng ngày ..

( Ngày 7-1-23 )

****

Hôm nay bớt lạnh ngoài trời

Ra ngoài dễ chịu nếu đi chuyện gì

Lúc này mình bớt rông chơi

Ở nhà thoải mái, nghỉ ngơi nhìn trời

( Ngày 8-1-23 )

****

Chúa thương ban đủ thứ cho

Con.. Mà sao lại chối bỏ tình Người ?

Say mê xác thịt trên đời

Chúa ơi cứu vớt .. Đừng rời xa con

( Ngày 9-1-23 )

***

Tránh gây phiền phức cho người

Âm thầm sống, vui cuộc đời riêng thôi ..

Nhìn lên khẩn cầu Chúa Trời

Dâng Người tất cả.. Còn gì phải lo ?

( Ngày 10-1-23 )

****

Tạ ơn tất cả những gì

Chúa cho con hưởng trong đời hôm nay

Áo quần mặc, nhà ở này

Đồ ăn dùng đủ hàng ngày .. Chúa ban

( Ngày 11-1-23 )

****

Chúa luôn có mặt bên ta

Tại ta quên Chúa .. Lánh xa kêu cầu ?

Khoan nhân tình Chúa thương yêu

Giang tay chờ đợi, ban nhiều ơn cho

( Ngày 12-1-23 )

****

Có giờ : nhẩm kinh văn côi

Không cần chuỗi như nhiều người

Khi nào rành rỗi, đọc đi

Mẹ luôn thương đến những người cầu kinh

( Ngày 13-1-23 )

Sao chỉ đường nơi Chúa sinh

Cho ai tìm Chúa, tôn vinh danh Ngài ..

Nay không còn ánh sao soi

Thì người theo Chúa trên đời nêu gương ?

( Ngày 14-1-23 )

****

Chúa đến không để tôn vinh

Mong hầu hạ, rồi hy sinh chính mình ..

Chết treo thập gía khổ hình

Đền thay tội lỗi, cứu linh hồn người

( Ngày 15-1-23 )

****

2  -  TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 34  XIN ĐỌC TIẾP

 

****

Thương yêu, nhường nhịn cho người

Tự nhiên lòng thấy thảnh thơi, vui đời

Đừng gây phiền phức cho ai

Chu toàn bổn phận hàng ngày sống vui ..

( Ngày 16-1-23 )

****

Tuổi già cẩn thận làm gì

Xem có đúng hay lại sai điều chi ?

Suy đi, nghĩ lại để rồi

Ráng làm đúng . Đừng vẽ vời cho qua

( Ngày 17-1-23 )

****

“ Mọi điều người cầu xin

Chúa cho nếu vững tin khi cầu..”

Chúa luôn hết tình thương yêu

Không hề từ chối ai cầu van xin..

( Ngày 18-1-23 )

****

Chỉ vì Chúa quá yêu người

Trăm ngàn đau khổ xuống đời hy sinh

Chết trên thập giá khổ hình

Giãi bầy tất cả mối tình thương yêu ..

( Ngày 19-1-23 )

****

Sống trọn vẹn với niềm tin

Tình yêu Chúa.. Luôn van xin cùng Người

Tạ ơn Chúa dựng cuộc đời

Bao nhiêu điều lạ .. Để người hưởng vui ?

( Ngày 20-1-23 )

****

Vâng theo Thánh ý hàng ngày

Xin ơn giúp sức Chúa Trời ban con

Chu toàn bổn phận xác hồn

Để về hưởng phúc hồng ân Nước Trời ..

( Ngày 21-1-23 )

****

Xuân này không đón, chẳng đưa

Mình tìm lẩn trốn, tránh xa thế đời

Hưởng nhìn Tình Yêu Chúa trời

Tràn lan khắp chốn .. Lòng tôi hững hờ ..

( Ngày 22-1-23 )

****

Chẳng biết cho tới bao giờ

Tôn thờ Chúa, chỉ kính Người mà thôi ?

Cám ơn tất cả mọi người

Chúc tôi mọi sự .. Cầu Trời sửa tôi ..

( Ngày 23-1-23 )

****

****

Chim thì tìm mồi mổ ăn

Rồi bay đi, chẳng băn khoăn lo gì ?

Khi nào bụng đói lại đi

Kiếm mồi ăn tiếp, hết ngày là xong ..

( Ngày 30-1-23 )

****

Còn người sống luôn long đong

Chạy lo đủ thứ .. Trong lòng không yên ?

Tự gom góp những ưu phiền ..

Chim, người hai cách sống ? Nên làm sao ..

( Ngày 31-1-23 )

****

Thử răng chưa có, hẹn lại

Biết sao, đành chịu, buồn chi làm gì

Bao nhiêu sự việc trên đời

Khó mà xếp đặt, tìm vui mới cần ..

  ( Ngày 1-2-23 )

****

Dưới đông đá độ ngoài trời

Không lo lắng, mình đâu đi ra ngoài

Ở nha con, nghỉ ngơi

Cầu Chúa thương người thiếu ăn ..

( Ngày 2-1-23 )

****

Đá đè cây bị gẫy cành

Nằm ngả nghiêng, thiệt hại.. Đành chịu thôi

Van cầu Chúa giúp sức người

Kiên trì chịu đựng .. Làm lại từ đầu

( Ngày 3-1-23 )

****

Chúa nhận khổ gía cứu ngừơi

Từ Trời giáng thế, Chúa Trời thương ta

Chết khổ đau trên thập gía

Con tin Chúa .. Ôi tình Cha nhân lành ..

( Ngày 4-1-23 )

****

Tại sao Chúa thương quá nhiều

Trăm ngàn khốn cực khổ đau trên đời

Chúa luôn nhận để cứu người

Đem về hưởng phước Nươc Trời kiếp sau ?

( Ngày 5-1-23 )