Thursday, September 12, 2013

TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN CHÍN ) - XIN ĐỌC TIẾP :

  TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN CHÍN )  - XIN ĐỌC TIẾP :

                                     

  ******
               BỐN MƯƠI  BA
Dẹp bỏ những hình khêu gợi
Bup bê quyến rũ ! Một thời đã qua
Bỏ luôn tất cả ngôi nhà
Lớn tuổi,đành chịu ! Biết là chẳng vui !
      ****
Nhiều việc, làm mãi chưa rồi !
Đuối sức ! Thấm mệt ! Nghỉ  ngơi dưỡng già
Sửa soạn, chút  nữa Bỏ nhà
Tới săn sóc Cúc ! Ở Nhà Đức Lan ..
           ( Ngày 12-9-13 )
         ****
             BỐN MƯƠI BỐN
Bỏ nhà ! Thật buồn ! Con đi !
Nhìn lên Chúa,Mẹ ! Phân ly,lạc bầy !
Mắt con, lệ ướt, thấm mi !
Ra đi ! Lậy Chuá ! Hộ phù, chở che !
       ****
Tới thấy Cúc : run  chân tay
Đứng không vững,dáng mệt mỏi,lờ đờ !
Lậy Chúa ! Xin Người nâng đỡ
Cho chúng con,bớt âu lo,cuối đời !
                 ( Ngày 13-9-13 )
****
BỐN MƯƠI LĂM
Bỏ hết ! Đừng lo nghĩ gì !
Những cái mình có : Mất đi,luật Trời !
Tin cậy, dâng phó Chúa Trời
Thoải mái sống ! Đợi ngày đi vễ trời
****
Tin cậy Chúa ! Con dâng Người
Bịnh Cúc,mọi sự trong đời của con
Lậy Chuá ! Gìn giữ ban ơn
Những ngày còn lại,biết luôn theo Người
****
Cúc ngủ, mình nằm dưỡng sức
Cho khỏe,để dùng những lúc khi cần
Săn sóc cuối đời người thân
Cầu Chúa xếp đặt : Mọi phần êm xuôi
( Ngày 14-9-13 )
****
BỐN MƯƠI SÁU
Cúc bớt đau, nay hơi khỏe
Lan đi làm, con thấy nhẹ gánh lo
Chúa thương con, luôn phù hộ
Xưa nay may mắn ! Ban cho thật nhiều !
****
Nuôi bịnh, tâm trạng thật buồn !
Lặng lẽ, suy nghĩ ! Ngập hồn đan chen !
Bịnh trạng biến đổi liên miên
Chúa thương cứu vớt, bớt phiền trong con
   ( Ngày 15-9-13 )

****
BỐN MƯƠI BẢY
Mọi người còn ngủ, mình ta
Ngồi nghĩ những chuyện xảy ra ! Thấy buồn
Lậy Chúa ! Ở với con luôn
Giúp con chịu được : xáo trộn cuối đời !
****
Làm sao trách được ai đây ?
Hoàn cảnh lo sống, mỗi người khác nhau
Hãy chịu đựng, khi bịnh đau
Ý Chúa vậy ? Cứ ngửng đầu vâng theo !
    ( Ngày 16-9-13 )
****
BỐN MƯƠI TÁM
Chúa không chữa ? Con biết sao ?
Thì xin chỉ dẫn : Đường nào con theo
Trong cơn bối rối, hiểm nghèo
Lậy Chúa ! Chớ bỏ con thơ, dại khờ !
****
Bịnh Cúc, lúc tỉnh, lúc mê !
Muốn góp ý, chẳng ai nghe, thêm phiền
Im lặng ! Tìm Chúa khấn nguyện
Sống phó thác ! Xin bình yên, cuộc đời
    ( Ngày 17-9-13 )
****
BỐN MƯƠI CHÍN
Sau cùng, còn Lan và mình !
Tìm cớ lẩn tránh ! Chân tình đấy sao ?
Cùng chia : cay đắng, ngọt ngào
Mới là tình quý, thanh cao trên đời !
****
Chúa ơi ! Con biết làm gì
Nhìn vợ rũ liệt ! Cuối đời, biệt ly !
Lậy Chúa ! Đón Cúc về Trời
Thêm nhiều sức mạnh : sống đời riêng con
    ( Ngày 17-9-13 )
****
NĂM MƯƠI
Lâu lâu, Cúc thở một hơi
Miệng há, mắt nhắm, chân tay vật vờ !
Thân xác bất động, xụi lơ !
Vợ con đấy ! Xin Chúa cho về Trời
Anna Con Chúa ! Nhận đi
****
Cúc nay, đã thở đều lại
Nhưng Em chẳng biết, có ai bên mình !
Ba ngày đêm, Cúc bất tỉnh !
Lậy Chúa ! Cứu lấy hồn linh theo Người
****
Thế là hết ! Cúc chết rồi !
Biệt ly vĩnh viễn ! Đường đời đơn côi !
Trời ơi ! Anh mất Em rồi ! ! !
Lẻ thân, lủi thủi ! cút côi trên đời ! ! !
****
Tai sao ! Em lại ra đi ?
Mặc Anh lủi thủi ! Đơn côi đường đời ?
Trời ơi ! Mất Em thật rồi ! ! !
Từ nay Anh biết lấy ai tâm tình ?
****
Mười hai giờ, hai mươi lăm
Nhìn Anh lần cuối ! Âm thầm Em đi ! ! !
Rã rời ! Giờ phút phân ly !
Em về Thiên quốc ! Lẩn đi một mình ! ? !
Bỏ Anh ! Lịm chết ! Nín thinh ! ! !
    ( Ngày 18-9-13 )
****
Đưa Em trở lại Houston
Nằm gần cha mẹ, người thân cận kề
Cúc yêu ! Ngủ yên ! Em nhé !
Bỏ Anh lẻ bong ! Nuốt lệ ! Làm vui !
    ( Ngày 19-9-13 )
****
Cám ơn Em, đã khuấy sữa
Cho Anh ! Dù Em theo Chúa hôm qua !
Gặp lại ngườì than trong nhà
Thương Anh ! Em lại hiện ra .. Ở gần ?
   ( Ngày 20-9-13 )
****
Mình Em nằm tại nhà quàng !
Bố, con lo chạy … An táng, mọi bề
 Tạm xong . Nhờ cha dâng lễ
Nguyện cầu Chúa ! Đón Em về Thiên cung
    ( Ngày 21-9-13 )
****
Nay còn ngồi : bên xác Em
Vài ngày nữa, biệt xa Em ! Nghẹn ngào !
Thương thương ! Nhớ nhớ ! Kêu gào
Tìm đâu để thấy ? Nơi nào có Em ?
    ( Ngày 22-9-13 )
****
Quả thật, Em đã chết rỗi !
Bỏ Anh lại ! Đâu còn ai tâm tình ?
Rồi đây thui thủi một mình !
Tủi ! Buồn ! Lạc lõng ! Lặng thinh, ngậm ngùi !
    ( Ngày 23-9-13 )
****
Sáng nay, Anh tới nhìn Em
Tưởng đang ngủ ! Kêu Em : “Mình à !
“Dậy đi ! Sửa soạn ! Chúng ta ..”
Trời ơi ! Em bỏ đi xa ! Chết rồi !!”
****
Nằm im ! Em chẳng nói gì
Mắt nhắm, hết thở ! Biết ly cõi đời
Nhẹ nhàng, Em thoát cõi người
Em về cùng Chúa, Nước Trời thảnh thơi
****
Rũ bỏ gánh nặng cuộc đời
Em về với Chúa ! Xa rời Anh luôn
Mặc Anh thương, nhớ, tủi, buồn !
Thân cô, lủi thủi ! Đâu còn có đôi ?!
****
Mình Anh, lặng lẽ  đơn côi !
Con ai chia sớt cuộc đời với Anh ?
Các con chúng đã trưởng thành
Chẳng muốn hệ lụy ! Anh đành “lặng câm !”
    ( Ngày 24-9-13 )
****
Em  bỏ Anh đi thật sao !
Bắt Anh phải nhận, biết bao phức phiền !
Làm sao tìm thấy bình yên
Một thân trơ trọi ! Sống trên đường đời ?
****
Mình Anh ! Em thấy không Em ?
Cô đơn, lạc lõng ! Lặng im, một mình !
Các con, chúng có gia đình
Cậy nhờ chúng giúp ! Bực mình lắm khi !
****
Bên Em, Anh còn ngày cuối
Từ mai, vĩnh biệt ! Phân ly, chia lìa !
Em về hưởng phúc cùng Chúa
Anh còn dương thế, sót sa ! Ngậm ngùi !
****
Giờ, Anh nhìn Em lần cuối
Rồi vĩnh viễn ! Biệt xa mãi !
Bơ vơ ! Anh lạc giữa đời !
Đơn côi, thơ thẩn ! Ngậm ngùi ! Tìm Em ..
    ( Ngày 25-9-13 )
 ****
Đời sống Em : Chỉ đổi thay
Em về cùng Chúa ! Hẹn, mai Anh về !
Lúc đó, hai đứa vui vẻ ..
Chẳng còn lo lắng ! Éo le quấy phiền !
****
Xác Em nằm đây ! Ngủ yên !
Hồn Em bay bổng ! Đã lên Thiên đàng ..
Em ! Cầu Chúa : Thương Anh mọi đàng
Còn lẻ bóng ! Lang thang trường đời ..
    ( Ngày 26-9-13 )
***
Đường nào thích hợp ? Mình đi
Đừng nghe ai nói .. Đổi thay, chuốc rầu
Tin Chúa ! Phó thác mọi điều
Lo chi cho mệt ! Chúa kêu, con về
Thanh thản sống ! Cuối đời vui vẻ
    ( Ngày 27-9-13 )
****
Buồn quá ! Em bỏ Anh rồi ?
Quá nhiều gợi nhớ ! Trong ngôi nhà mình
Còn nguyên : dấu vết tâm tình !
Giờ này trơ trọi ! Chỉ mình Anh thôi !!!
    ( Ngày 28-9-13 )
****
Có Em ở cạnh Anh luôn
Nay vắng bóng ! Sao quá buồn ! Em ơi
Anh tin : Em đã về Trời
Cầu Chúa che chở cuối đời cho Anh ..
    ( Ngày 29-9-13 )

****
Nay Anh, viếng Em ngoài mộ
Bông dẹp hết ! Nấm đất khô, phủ hờ !
Quá buồn ! Thất thểu ! Ngẩn ngơ !
Em bỏ Anh lại ! ? Chơ vơ một mình !
    ( Ngày 30-9-13 )
****
Em bỏ Anh lại ! Thật rồi ?
Thân già trơ trọi ! Xứ người “lang thang”
Các con lớn, chúng sống riêng
Thương cách mấy ! Về sống chung, cũng phiền !
    ( Ngày 1-10-13 )
 ******
XIN ĐỌC TIẾP  TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN MƯỜI )