Saturday, October 2, 2021

2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN 30 )  XIN ĐỌC TIÊP  

Tình người thường thấy đổi thay

Đó là sự thật : hàng ngày xảy ra

Nếu ta không chịu nhận ra

Vui lòng chấp nhận, kêu ca ích gì ?

( ngày 2 -10-21)

****

Phó dâng Ba Đấng cuộc đời

Đâu còn lo nghĩ những gì xảy ra ?

Tình thương Ba Đấng thiết tha

Yêu thương che chở, đón ta về trời

( ngày 3-10-21 )

****

Dùng tiền của giúp đỡ người

Lòng nhân đó sẽ được đời nhớ ơn

Khi mình thiếu, họ trả ơn

Đáp đền, có thể còn hơn mình làm ?

( Ngày 4-10-21)

****

Chúa thương hết mọi người

Ai tin Chúa, phải sống đời hy sinh

Giúp người như chính thân mình

Có hoàn cảnh, cứ lặng thinh thi hành

( ngày 5-10-21 )

****

Bây gìơ mình sống những ngày

Cuối đời, thoải mái .. Chờ ngày ra đi

Phó dâng mọi sự Chúa Trời

Sống theo Thánh ý, về trời kiếp sau

( Ngày 6-10-21 )

****

“ Ai nghe lời Ta, theo Ta

Sẽ về hưởng phúc hoan ca Nước Trời

Chẳng ai có thể tách rời

Chúng xa Ta “ Chính là lời Chúa hứa

( Ngày 7-10-21 )

****

Làm theo Thánh ý của Cha ..

Khi làm người Chúa dạy ta nhiều điều

Ai tin Chúa cố tìm hiểu

Sống theo đó, hưởng ơn nhiều kiếp sau

( Ngày 8-10-21 )

****

Tự mình phải cố biết lo

Tránh nhờ vả, dù khốn khó bủa vây

Quyết tâm từng bước ta đi

Góp công chăm chỉ, có ngày hưởng vui ?

( Ngày 9-10-21 )

****

Khác nhau, Chúa tạo mỗi người

Có tài, kém cỏi .. Chẳng ai tận tường

Nhưng đều nhận được tình thương

Chúa Trời ban xuống, chỉ đường ai tin

( Ngày 10-10-21 )

****

Tông đồ toàn những người

Hiền lương, kém cỏi sống đời cần lao

Chẳng ai quyền thế, chức cao

Nhìn gương đó .. Con học theo Tông đồ

( Ngày 11-10-21 )

****

Ai thờ tin kính Chúa Trời

Với lòng chân thật thì Người ban ơn

Còn dùng phân tích thiệt hơn

So đo nhỏ mọn, đâu còn tình thương ?

( Ngày  12-10-21 )

****

Chúa thương muốn cứu hồn người

Bỏ trời giáng thế, bị đời giết đi

Ai tin Chúa phải làm ngay

Thương yêu, gíup đỡ những người sống chung

( Ngày 13-10-21 )

****

Chẳng ai chống được ý Trời

Sao không chấp nhận để đời an vui ?

Phó dâng tín thác Chúa Trời

Lòng luôn thanh thản, thảnh thơi, an lành ?

( Ngày 14-10-21 )

****

Tôi tin có một Chúa Trời

Trên đời mọi sự do Người tạo ra

Chẳng còn thắc mắc lo xa

Sống theo Thanh ý, theo Cha về trời

( Ngày 15-10-21 )

****

Dù cho tội lỗi tràn đầy

Vững tin cầu Chúa thì Người cứu ta

Chúa yêu ta hơn mẹ cha

Van cầu cùng Chúa Người tha thứ liền

( Ngày 16-10-21 )

****

Ai yêu sự sống trần gian

Làm sao gĩư, chúng mau tàn, chóng phai

Ai tìm thờ kính Chúa Trời

Chúa ban ơn phước, hưởng đời kiếp sau

( Ngày 17-10-21 )

****

Ngàn  lần phạm tội ăn năm

Chúa luôn tha thứ, thương ban ơn nhiều

Một lần phạm không van cầu

 Vẫn còn án phạt , kiếp sau phải đền ...

( Ngày 18-10-21 )

****

Cứu con Chúa đâu tiếc gì

Giang tay chịu chết, người đời đóng đinh

Chẳng ai hy sinh hết mình

Như tình Chúa, vì cứu mình hiến thân

( Ngày 19-10-21 )

****

Vì : ham lợi ích trên đời

Nhiều người tránh nhận Chúa Trời là Cha ?

Sợ thiên hạ sẽ lánh xa

Con tin Chúa, xin thứ tha yếu hèn

( Ngày 20-10-21 )

****

Những gì mình có hưởng đi

Đó là hạnh phúc ở ngay cạnh mình

Chạy đi tìm kiếm linh tinh

Làm sao thấy được ? Khổ mình, cực thân

( Ngày 21-10-21 )

****

Ai hay tìm cớ chê người

Lỗi lầm nhỏ mọn, nhạo cười rêu rao

Còn mình tội lỗi biết bao

Không hề sửa, chẳng biét lo phận mình ?

( Ngày 22-10-21 )

****

Ai thương tìm cách gíup nhau

Là người Chúa cứu, Chúa yêu suốt đời

Sẽ đem họ về Nước Trời

An vui hưởng phúc đời đời kiếp sau

( Ngày 23-10-21 )

****

Mỗi người số kiêp an bài

Nếu tin Chuá, cầu xin Người thương ban

Những ơn cần thiết, ủi an

Bước theo Chúa trên trần gian, về Trời

( Ngày 24-10-21 )

****

“ Ai yêu mạng sống riêng mình

Làm sao lại dám hy sinh vì người ?

Như lời Chúa dạy loài người

Để rồi nhận phước muôn đời kiếp sau ?”

( Ngày 25-10-21 )

****

Vừa thề kính Chúa suốt đời

Sao con phản Chúa, quên ngay lời thề ?

Xác thân yếu đuối u mê

Chúa thương tha thứ, đem về bên Cha

( Ngày 26-10-21 )

****

Tình yêu quí nhất trên đời

Muôn loài sinh vật, do Trời tạo ra

Tràn đầy tình thương giống ta

Để ngợi khen Chúa , hoan ca bên Người

( Ngày 27-10-21)

****

“ Chính Ta là Chúa từ trời

Giáng trần chỉ lối cho người thế gian

Ai tin Ta : sống bình an

Chết về hưởng phúc Ta ban Nước Trời “

( Ngày 28-10-21 )

****

Ở đâu tìm thấy Chúa Trời ?

Chúa trong mọi vật trên đời quanh ta

Không tin, nên đâu thấy Cha ?

Van cầu Chúa ban cho ta thấy Người ..

( Ngày 29-10-21 )

****

“ Các con hãy thương gíup nhau

Như Cha che chở yêu chiều các con

Chính Cha cứu con xác hồn

Cố thương yêu cho bà con quanh mình “

( Ngày 30-10-21 )

****

      Không tin Chúa, sống tháng ngày

Gặp nhiều khốn khổ trên đời bủa vây

Ngả theo gian dối lừa người

Chết rồi chịu án đời đời kiếp sau ..

( Ngày 31-10-21 )

****

Biết ơn, ghi nhớ trên đời

Ít người nhớ, nói lời cám ơn ?

Quên ơn thì dễ làm hơn

Làm sao cố nhớ ; cám ơn người ..

( Ngày 1-11-21 )

****

Thế gian thù ghét các ngươi

Vì không theo họ, mê say thói đời

Chính Ta, họ đã giết đi

Ai theo Ta cũng bị đời ghét chê ..

( Ngày 2-11-21 )

****

Van cầu, khấn vái xin ơn

Hàng ngày dâng kính nhiều hơn những lời

Tạ ơn, trả nghĩa Chúa Trời

Vì thương, Cha ban Chính Người con yêu

( Ngày 3-11-21 )

****

Đừng buồn tới ngày Ta đi

Thánh Thần hiện xuống, hộ trì các ngươi

Ban thêm sức mạnh trên đời

Kiên gan chịu đựng, về trời cùng Cha

( Ngày 4-11-21 )

****

Việc đời tất cả do Trời

Quyền uy tột đỉnh .. Mình Người tạo ra

Tình Cha trải rộng bao la

Cứu ai tin, đem về nhà với Cha

( Ngày 5-11-21 )

****

Nếu con tin Chúa thật lòng

Quyết tâm theo Chúa, đừng mong ước gì

Chỉ xin tình yêu Chúa Trời

Chở che thêm sức, đường đời vượt qua

( Ngày 6-11-21 )

****

Dù con gặp khốn trên đời

Nhưng đừng sợ Ta không rời con đâu

Ta luôn che chở thương yêu

Những ai tin cậy, kêu cầu cùng Ta

( Ngày 7-11-21)

****

Chỉ vì lợi ích bản thân

Người ta lánh mặt, lúc cần giúp nhau ?

Mấy ai thương yêu ta đâu

Trừ tình Chúa, luôn lo sầu tìm ta

( Ngày 8-11-21 )

****

Thế gian Cha đã thắng rồi

Các con đừng sợ cuộc đời bơ vơ

Lòng Cha luôn ngóng mong chờ

Con mau thoát khỏi bến bờ hư vô ..

( Ngày 9-11-21 )

****

Kính thờ Chúa, thương những người

Quanh ta chung sống trên đời khắp nơi

Đó là ý Chúa dạy người

Ai làm vậy, được về trời kiếp sau

 ( Ngày 10-11-21 )

****

“ Yêu Ta thì giữ lời Ta

Những gì Cha muốn là Ta rao truyền

Cha Ta tuyệt đối uy quyền

Ban ơn, gìn gĩư, ai tin kính Người

( ngày 11-11-21 )

****

Hầu như tai họa bao quanh

Lại không để ý, cứ tranh dành nhau

Đâu rồi giúp đỡ thương yêu ?

Không đem áp dụng, chung nhau sống đời ?

( Ngày 12-11-21 )

****

“ Ta truyền cho các ngươi :

Hãy yêu thương nhau mãi

Ai tin giữ được những lời

Ta dạy, được sống đời đời cùng Ta “

( Ngày 13-11-21 )

****

Tạ ơn Chúa đã thương con

Dẫn đường chỉ lối, biết luôn theo Người

Trải qua khổ cực trên đời

Con dâng Chúa, cầu về trời kiếp sau

( Ngày 14-11-21 )

****

Cầu xin Chúa với lòng ngay

Chúa luôn thương sót nhận lời của ta

Bằng nhiều cách khó nhận ra

Không bao giờ Chúa bỏ ta một mình

( Ngày 15-11-21 )

 

****

Những gì hy sinh vì người

Chính là ý Chúa, dạy đời còn ghi ..

Kính tin Chúa, con làm đi

Góp công mua lấy Nước trời kiếp sau

( Ngày 16-11-21 )

****

Tùy tâm suy nghĩ từng người

Hiền lương, gian ác trong đời hiện ra

Ai tin Chúa nhận làm Cha

Gương Người dạy : phải thứ tha lỗi lầm

( Ngày 17-11-21 )

****

Cái gì cũng nhận của tôi

Gây bao xích mích trong đời xảy ra ?

Chỉ vì ham muốn điêu ngoa

Biến thành bất mãn quanh ta ngập tràn ..

( Ngày 18-11-21 )

****

Nhà mình mới là chính nơi

Tu tâm , sửa tính, thành người hiền lương

Lăng xăng tìm kiếm tứ phương

Mất giờ vô ích ? Theo đường Chúa đi ..

( Ngày 19-11-21 )

****

“ Phúc ai không thấy mà tin “

Đó là ý Chúa xác tín trên đời

Ai tin thờ kính Chúa Trời

An tâm sống chết hưởng đời kiếp sau

(Ngày 20-11-21 )

****

Hãy tin tình Chúa yêu người

Chẳng còn áy náy điều chi trên đời

An tâm dâng Chúa thảnh thơi

Chết về hưởng phúc Nước trời kiếp sau

( Ngày 21-11-21 )

 ****

Cùng ta Chúa ở suốt đời

Vì hèn yếu ta tách rời Chúa thôi

Giúp con luôn biết sống đời

 Tin tình Chúa, phó dâng Người an vui

( Ngày 22-11-21 )

****

Chúa thương che chở con hoài

Mà sao con cứ làm sai ý Người ?

Yếu hèn sa ngã hàng ngày

Làm sao tránh được, xin Người gíup con

( Ngày 23-11-21 )

 ****

Nhìn chung lối sống thời nay

Dối gian, lừa gạt, nhiều người bất nhân ?

Đâu còn thấy Chúa trần gian ?

Bao nhiêu điều ác tràn lan trên đời ?

( Ngày 24-11-21 )

****

Chúa đâu muốn được tôn vinh

Người luôn lẩn trốn lặng thinh nguyện cầu

Cho con luôn biết cúi đầu

Cầu xin cùng Chúa những điều ước mong

( Ngày 25-11-21 )

 

****

Bằng an lạy Chua cho con

Tháng ngày còn lại xác hồn hưởng vui

Tin vào tình Chúa yêu người

Vâng theo ý Chúa về trời kiếp sau

( Ngày 26-11-21 )

****

Thánh Thần xuống, ban cho ai

Tin thờ lạy, biết sống đời hy sinh

Vì yêu, họ hiến thân mình

Chẳng còn sợ, vì Thánh Linh hộ phù

( Ngày 27-11-21 )

****

Bằng an lạy Chua cho con

Tháng ngày còn lại xác hồn hưởng vui

Tin vào tình Chúa yêu người

Vâng theo ý Chúa về trời kiếp sau

( Ngày 26-11-21 )

****

Thánh Thần xuống, ban cho ai

Tin thờ lạy, biết sống đời hy sinh

Vì yêu, họ hiến thân mình

Chẳng còn sợ, vì Thánh Linh hộ phù

( Ngày 27-11-21 )

 ****

Cố tìm cuộc sống về trời

Đó là cùng đích của người nào khôn

Biết lo phần rỗi linh hồn

Kiếp sau hưởng mãi, lâu hơn đời này

( Ngày 28-11-21 )

****

Cùng nhau chia sớt niềm vui

Gần nhau thân ái, nắm tay cươi đùa

Đừng gây tranh cãi hơn thua

Đó là lối sống thi đua nhau làm

( Ngày 29-11-21 )

 

****

Thế là : Bạn nữa Chia ly

Bách lìa dương thế, ra đi .. Về trời ?

Bao năm lăn lộn cuộc đời ..

Còn chi nữa ?? Thân tình mình, chia phôi ..

Chúa thương đón Bách về trời hưởng vui ..

. . . .

Thành tâm chia buồn với những người thân yêu của Bách …

****

 ****

Hãy bênh vực kẻ yếu hèn

Những khi có thể, ta nên thi hành

Chính là hành động tốt lành

Ai làm được, họ trở thành người ơn ..

( Ngày 30-11-21 )

****

Vì nghèo, họ mới xin ta

Hãy mau giúp đỡ, chia ra cho người

Đó là lòng nhân trên đờí

Ai mà giữ được, luôn vui sống đời

( Ngày 1-12-21 )

****

Ai tin Chúa, sống muôn đời

Đó là lời hứa Chúa Trời đã ban

Chóng qua cuộc sống trần gian

Đi tìm Chúa, hưởng phúc nhàn kiếp sau

( Ngày 2-12-21 )

****

“ Ai ăn thịt, uống máu Ta

Cùng Ta hưởng phúc với Cha trên trời “

Đó là lời hứa Chúa Trời

Làm sao thấu hiểu ? Người đời khó tin

( Ngày 3-12-21 )

 ****

Vị tha, ích kỷ khác xa

Vì hai điều đó, giúp ta hiểu rằng

Vị tha tình thương san bằng

Còn người ích kỷ phá văng tình người

( Ngay 4-12-21 )

****

Nếu làm lỗi, xin nhận ngay

Xin người tha thứ điều sai, hứa chừa

Tin rằng sẽ được người tha

Còn không, tìm cách đáp trả lỗi lầm

( Ngày 5-12-21 )

 ****

Tại sao lại giết người ngay

Mà tha kẻ ác phạm tội rõ ràng ?

Vì ghen ghét, thiếu công bằng

Lòng ngay, chân thật phải chăng mất rồi ?

( Ngày 6-12-21 )

****

Người tin Chúa, tâm luôn an

Chẳng lo lắng, vì Chúa ban ơn nhiều

Cho dù gặp nhiều khổ đau

Đời này qua đi rất mau, sợ gì ?

( Ngày 7-12-21 )

****

Chúa vừa sống lại vậy mà

Nhiều người lại cấm, nói ra việc này ?

Họ lừa, che dấu mọi người

Lòng tham chống lại Cha Trời xưa nay

( Ngày 8-12-21 )

****

Cám ơn Chúa đã thương con

Ban cho mọi sự được luôn như cầu

Thảnh thơi sống, hết u sầu

Vì tin Chúa . Luôn nguyện cầu ăn năm

( Ngày 9-12-21 )

 ****

“ Còn con bảo Cha là ai ? “

Đó là lời Chúa đã hỏi chính ta

Tự mình thành tâm nói ra

Chúa luôn thương cứu giúp ta đời đời

( Ngày 10-12-21 )

****

Niềm riêng dấu kín mỗi người

Làm sao bộc lộ bằng lời được đây ?

Thôi đành ôm ấp, chua cay

Đợi ngày nhắm mắt, chôn vùi  xóa tan

( Ngày 11-12-21 )

****

Đọc công vụ các Tông đồ

Đâu con thấu hiểu, mơ hồ Chúa ơi

Chúa thương dẫn con bước đi

Tuân theo Thánh ý, hưởng đời kiếp sau

( Ngày 12-12-21 )

****

Tạ ơn Chúa, con tin Ngài

Phó dâng mọi sự hàng ngày xảy ra

Vâng theo Thánh ý của Cha

Xin thương sớm cho về nhà cùng Cha

( Ngày 13-12-21 )

 ****

Nếu tâm hồn thấy bình an

Tạ ơn Chúa, Người đã ban cho mình

Biết đường đi, dám hy sinh

Sống thanh thản, Chết hưởng vinh phúc trời

( Ngày 14-12-21 )

****

Ai tìm Chúa kính tin Người

Lòng luôn thanh thản sống đời an vui

Cho dù gặp khổn trên đời

Nhìn gương Chúa chẳng còn gì phải lo ?

( Ngày 15-12-21 )

 ****

Chúa thương mở rộng lòng con

Biết tìm mọi cách để luôn giúp người

Theo lời Chúa dạy người đời

Thương yêu tha thứ cho người tiếp giao

( Ngày 16-12-21 )

****

Phải chăng sầu khổ cuộc đời

Sinh ra, chịu đựng, mỗi người khác nhau ?

Chính vì vậy Chúa hàng yêu

Ban ơn , nâng đỡ quá nhiều thế nhân ?

( Ngày 17-12-21 )

****

Chúa thương dìu con theo Người

Ban ơn con sống thảnh thơi về trời

Chúa ơi, tha hết tội đời

Lỗi lầm con phạm . Lạy Người đón con

( Ngày 18-12-21 )

****

Về nhà, bảy chục năm sau

Cháu đưa ông về làng cũ, tìm nhà ?

Bơ vơ, tất cả  lạ xa ..

Còn đâu dấu vết .. Mà ta kiếm tìm ??

( Ngày 19-12-21 )

****

Đời người tùy tuổi đổi thay

Bé thơ : đùa dỡn, khóc cười tự nhiên

Lớn khôn : chung vui, chia phiền

Về gìa toàn nhận những tin chia lìa ..

( Ngày 20-12-21 )

****

Chưa hề có Giáo Chủ nào

Chết rồi sống lại bao gìơ xưa nay ?

Chỉ trừ chính một Chúa Trời

Chết treo thập gía.. Ba ngày sống lại ..

( Ngày 21-12-21 )

****

Tôi Tin, thờ kính chính Ngài

Quyền uy, phép tắc tuyệt vời cao siêu ..

Giáo chủ : Chỉ đường giúp nhau

Tại sao thờ họ ? Hãy mau tin Trời ..

( Ngày 22 -12-21 )

****

Thứ tha, Chúa đòi buộc ta :

“ Tha ai lỗi phạm, làm ta buồn phiền “

 Tội ta Chúa cũng tha liền

Đó là ý Chúa .. Chớ quên lời Ngài

 ( Ngày 23 -12-21)

****

“ Sống chung với người tội nhiều

Chính là ý Chúa, thương yêu cứu đời “

Người ngay Chúa đâu nương tay

 Họ tin Chúa nhận đắng cay theo Ngài

( Ngày 24 -12-21 )

****

Hãy lo công việc hàng ngày

Việc chi xảy tới, dâng ngay Chúa Trời

Vâng theo thiên ý của Ngài

Lòng luôn thanh thản, sống đời an vui ..

( Ngày 25-12-21 )

****

Mỗi người có một niền vui

Sống sao thoải mái, thảnh thơi đủ rồi

Săn lòng giúp đỡ cho người

Lập công đền tội, về trời kiếp sau

( Ngày 26-12-21 )

****

Gian nan , đau khổ Tông đồ

Nhiệt tâm rao giảng , phụng thờ Cha thôi

Phần đông chống đối khắp nơi

Chúng mưu kế cố diệt đi tín đồ ..

( Ngày 27-12-21 )

****

Chúa ơi, con chẳng hiểu gì

Tông đồ luôn chịu đắng cay trên đời

Bị đời ghét bỏ, các Ngài ..

Phải chăng theo Chúa mấy ai hưởng đời ??

( Ngày 28-12-21 )

****

Việt cộng : bán Nước, đầy dân

Phá tan sông núi.. Chia phần cho nhau

Dùng súng áp bức, đè đầu

Người dân vô tội, khổ đau căm hờn ..

( Ngày 29-12-21 )

****

Chu toàn nhiệm vu. trần gian

Để rồi hưởng phúc thanh nhàn kiếp sau

 Chúa về trời sau khổ đau

Nhìn gương Chúa.. Con cố mau theo Người

( Ngày  30-12-21 )

****

Giờ con ở lại, thảnh thơi

Chẳng còn lo nghĩ điều chi trên đời ..

Cháu, con khôn lớn cả rồi

Tạ ơn Chúa .. Đợi chờ Người đón con ..

( Ngày 31-12-21 )

****

Van cầu, Lậy ĐỨC CHÚA TRỜI

Đổ ơn khắp chốn, từng người thế gian

Sống trong tình Chúa bình an

Nhận CHA là ĐẤNG KHOAN NHÂN .. Kính thờ

 ( Ngày 1-1-22 )

****

Cảnh đời có được do người

Nghĩ suy, thưởng thức những gì xảy ra

Tự do hưởng thụ do ta

Tùy tâm xếp đặt, bao la đất trời ..

( Ngày 2-1-22 )

****

Đừng ngần ngại cố làm đi

Những điều nhỏ mọn giúp người sống chung

Cho dù lượm rác ngoài đường

Âm thầm góp sức, sạch đường hưởng chung

( Ngày 3-1-22 )

****

Ai tin Chúa chẳng sợ gì

Cuộc đời, mạng sống bỏ đi dễ dàng

Quyết tâm theo Chúa chỉ đàng

Mong về cùng Chúa Thiên đàng hưởng vui

( ngày 4-1-22 )

****

Người nhân hậu quên chính mình

Giúp ai cùng khổ hy sinh chẳng màng

Phải chăng đó là con đàng

Chúa Trời nhận, cứu sinh mạng người đời ?

( Ngày 5-1-22 )

****

Biến thiên vũ trụ đổi thay

Chẳng ai thấu hiểu, cuộc đời ra sao ?

Là người phải góp tay vào

Dựng xây, tin Chúa dâng phó cho Người

( Ngày 6-1-22 )

****

Chúa luôn phục vụ mọi người

Ai theo chúa, phải hiến đời riêng tư

Chăm lo, giúp đỡ tthương yêu

Những người chung sống thật nhiều chớ quên

( Ngày 7-1-22 )

****

Giấu che khôn khéo một thời

Khó mà lừa mãi người đời được đây ?

Chúa ban trí khôn mỗi người

Họ tìm hiểu.. Sẽ có ngày nhận ra ?

( Ngày 8-1-22 )

****

Nhiệt tâm phục vụ Chúa Trời

Sống luôn hạnh phúc, hưởng đời thảnh thơi

Nếu tin quyền phép Chúa Trời

Chẳng còn lo nghĩ những gì xảy ra

( Ngày 9-1-22 )

****

Đủ tiền mướn chỗ đi, về

Đâu lo nghĩ, sống hả hê tháng ngày

Kêu chủ sửa khi hư gì

Có giờ hưởng thụ, nghỉ ngơi dưỡng gìa ..

( Ngày 10-1-22 )

****

Nhan sắc : quyến rũ nhất thời

Tính tình thu phục tình người gần hơn

Đầm ấm gắn bó dài lâu

Tâm đầu, ý hợp, tìm nhau xây đời..

( Ngày 11-1-22 )

****

Hơn nhau lối sống trên đời

Đang đi, vấp té, gượng dậy cố đi

Chứ còn than vãn ỉ ôi

Làm sao đạt được những gì ước mong ?

( Ngày 12-1-22 )

****

Lòng tham ham muốn quá nhiều

Cái gì cũng muốn mọi điều riêng ta

Làm sao có thể xảy ra ?

Khả năng, tâm sức, quá xa sức người ..

( Ngày 13-1-22 )

****

Con cầu lạy Chúa Ba Ngôi

Biết tuân Thánh ý Chúa Trời cao siêu

Ban con hiểu ý nhiệm mầu

Chúa thương thêm sức được nhiều tin yêu

( Ngày 14-1-22 )

****

Nói ra sự thật trên đời

Mấy ai làm được, vì người giấu che ?

Cho dù nói, ít ai nghe

Lừa nhau tìm lợi, chia phe khắp cùng ..

( Ngày 15-1-22 )

****

Tình thương của Chúa tràn đầy

Ban ơn tất cả cuộc đời thế nhân

Cho ai tin Người đón nhận

Chúa không từ bỏ, luôn ban ơn lành

( Ngày 16-1-22 )

****

Sống như ngày cuối hôm nay

Đâu còn lo nghĩ, phủi tay chia lìa

Van cầu tội con Chúa tha

Cho về hưởng phúc Nước Cha trên trời

( Ngày 17-1-22 )

****

Tính kiêu, chống lại Chúa Trời

Những người như vậy đời đời khổ đau

Họ đâu cần Chúa gia ân

Suốt đời lãnh án muôn phần tang thương

( Ngày 18-1-22 )

****

Đâu ai ép buộc mình gì

Tại sao áy náy mất vui vậy cà ?

Phải chăng bởi chính lòng ta

Nhiều thứ trói buộc, thành ra khổ sầu ??

( Ngày 19-1-22 )

****

Nếu tin có một Chúa Trời

Quyền uy phép tắc tuyệt vời cao siêu

Phó dâng Người hết mọi điều

 Vâng theo Thánh ý , Chúa yêu ta nhiều

( Ngày 20-1-22 )

****

Sống theo hướng dẫn lương tri

Tuân hành đúng, Chúa từ bi đón mời

Van cầu, hướng thượng, giữ lời

Những người như vậy, Chúa Trời thưởng công

( Ngày 21-1-22 )

****

Bao nhiêu sự việc trên đời

Xảy ra khắp chốn, mọi nơi cho người

Làm sao cắt nghĩa, tỏ bầy ?

Nếu không tin Chúa, chính Người tạo ra ?

( Ngày 22-1-22 )

****

                               Muốn trừ những điều khổ đau                                     

Kiên cường, chịu đựng, không kêu ca gì

Ngòai ra chẳng thể diệt đi ?

Đó là ý Chúa phải ghi nhớ hoài

( Ngày 23-1-22 )

****

Mỗi giây mình sống trên đời

Đó là ơn phước Chúa Trời ban cho

Tạ ơn Thiên Chúa tối cao

Ơn Người kỳ diệu dồi dào khắp nơi

( Ngày 24-1-22 )

****

Sống sao cố thoát đam mê

Để hồn thanh thản, tìm về nẻo ngay

Cầu ơn soi sáng bởi Trời

Chúa thương dẫn dắt, sống đời an vui

( Ngày 25-1-22 )

****

 2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN  XIN ĐỌC TIẾP PHẦN 31