Saturday, June 22, 2019

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN  ( PHẦN 20- XIN ĐỌC TIẾP: )

Sống thanh thản, Tin Chúa Trời
Dâng Người tất cả cuộc đời của ta
Vui, buồn, sướng, khổ cho Cha
Chẳng lo lắng, chết về nhà cùng Cha !
( Ngày 20-6-19 )
****
Cố làm điều thiện trên đời
Bước theo Chúa, cầu về trời kiếp sau
Thảnh thơi, vui sống trước sau
Chẳng còn lo nghĩ ! Chúa đâu bỏ mình ?
( Ngày 21-6-19 )
**** 

Thời mình thì đã qua rồi ?

Nhìn thiên hạ sống ! Tìm vui tháng ngày

Những ngày còn lại đâu dài ?

Ăn năn thống hối tội lỗi đã phạm !

( Ngày 22-6-19 )

****

Là người : phải chết có ngày

Sống sao thanh thản, an vui trên đời

Tin thờ quyền phép Chúa Trời

Thương yêu giúp đỡ những người sống chung

Để về hưởng phúc Thiên cung !

( Ngày 23-6-19 )

****

Mỗi người nghịch cảnh khác nhau

Do thời cuộc, nhận thương đau đủ điều ?

Hầu như chịu đựng khá nhiều

Kiên tâm, vượt thắng ! Nguyên cầu ơn Trên !

( Ngày 24-6-19 )

****

Thế là mười mấy năm nay

Thương yêu che chỏ dưới mái gia đình

Tới ngày con lớn, giật mình

Lệ rơi, từ giã vì tình ! Ra đi !

Chúc con hạnh phúc an vui trong đời !

( Ngày 25-6-19 )

****

Nơi nào là của riêng ta ?

Bình yên an hưởng, khi đã qua đời ?

Luôn tin tình yêu Chúa Trời

Dìu con tới chốn về nơi Nước trời !

( Ngày 26-6-19 )

****

Người xưa giết Chúa, tại sao ?

Vì Người chỉ trích, đả đảo bất nhân !

Ngày nay có người tự nhận

Là con Chúa ? Mà không dám mở lời

Với người gian ác đương thời ?
Phải chăng chính họ lừa đời ? Đáng khinh !
( Ngày 27-6-19 )
****
Đời người sống được bao nhiêu ?
Trước sau rồi cũng lìa nhau có ngày !
Thương yêu, giúp đỡ từng người
Như lờI Chúa ! Hưởng Nước Trời kiếp sau
( Ngày 28-6-19 )
****
Con cầu : Lậy Chúa Đức tin
Chúa thương che chỏ giữ gìn đến con
Yếu hèn, sa ngã xác hồn
Đẻ con thoát khỏi những cơn sng dồn !
( Ngày 29-6-19 )
 ****
Cái gì cũng phải theo thời
Dù không muốn, cũng bước đi với người
Đó là cách sống trên đời
Đổi thay xảy tới, đâu ai ngoại trừ ?
( Ngày 30-6-19 )
****
Sống làm điều thiện tốt lành
Tìm tin, kinh Chúa, cố lánh thói hư
Giũ hồn trong sạch vô tư
Ăn năn, thống hối ! Kiếp sau về Trời !
( Ngày 1-7-19 )
****
Phục thay những người có tâm
Mà không đủ sức ? Cố làm cầu mong
Những ai mở rộng tấm lòng
Giơ tay cứu vớt ! Vì thương cuộc đời ?
( Ngày 2-7-19 )
****
Hưởng vui hiện có những gì
Đấy là hạnh phúc, nếu ai thi hành ?
Tránh gây phiền phức, bất hạnh
Khoan dung, độ lượng, đạt thành sống vui !
( Ngày 3-7-19 )
****
Đời gian khổ, nhiều rủi ro
Phó dâng Chúa sẽ bớt lo lắng nhiều !
Việc đời rồi sẽ qua mau
Tin tình Chúa, Người ban nhiều ơn riêng
( Ngày 4-7-19 )
****
Cũng là một kiếp con người
Nhiều người khốn khổ, đắng cay trong đời ?
Còn người luôn sống thảnh thơi
Thì ra họ khéo lo đời sống riêng ?
( Ngày 5-7-19 )
****
Mỗi người cuộc sống khác nhau
Biết lo cách sống, trước, sau chu toàn
Thương người, giúp đỡ tha nhân
Gặp nhiều may mắn, hưởng phần an vui ?
( Ngày 6-7-19 )
****
Ngày còn lại : sống an vui
Tự lo, thoải mái chẳng ai phiền hà
Rông chơi, đâu lo cửa nhà
Tin yêu phó thác cho Cha trên trời !
( Ngày 7-7-19 )
****
Tự do, thoải mái sống vui
Chẳng lo lắng, bận tâm chi điều gì ?
Tuổi già dưỡng sức, nghỉ ngơi
Chờ ngày Chúa gọi, con đi theo Người !
( Ngày 8-7-19 )
****
Tại sao : họ khá hơn người ?
Họ vì quyết chí bước đi tới cùng !
Vượt bao gian khổ, hãi hùng
Họ luôn chịu đựng, vẫy vùng quyết tâm ?
( Ngày 9-7-19 )
****
Mánh mung, lừa đảo trên đời
Thời nào cũng có, tràn đầy khắp nơi ?
Chúa thương xin cứu con người
Biết đường nào phải, bước đi tới cùng !
( Ngày 10-7-19 )
****
Tìm đâu ra được nguồn vui
Nếu không tìm Chúa, chẳng ai cho mình ?
Chính trong cuộc sống tâm linh
Thấy tình Chúa ? Chịu đóng đinh cho mình !
( Ngày 11-7-19 )

****
“ Ai tin kính Chúa, yêu người ! “
Thì người đó là con Trời đích danh
Chẳng còn lo nghĩ quẩn quanh
Sống vui vẻ, chết hưởng vinh nước Trời !
( Ngày 12-7-19 )
****
Tìm ai có lòng thương người
Chân tình, tha thứ ? Ta thời kết giao
Hạng người gian dối, làm cao
Tránh làm quen, cố làm sao ra lìa !
( Ngày 13-7-19 )

****

Sống như ngu ngốc, thiệt thà

Kém ngừoI tất cả ! Là ta hơn đời ?

Nói ra phải giữ đúng lời

Chính là cách sống suốt đời cố theo

( Ngày 14-7-19 )

****

Phải tìm : nhận Chúa là Cha

Và kêu Đức Maria là Mẹ !

Tình thương Cha Mẹ lắng nghe

Van cầu Chúa Mẹ, chở che hàng ngày !

( Ngày 15-7-19 )

****
Hạng ngừoi chỉ biết có tiền ?
Quên bè bạn, phản tổ tiên giống nòi
Tránh xa lũ mất tình người
Muôn đời phỉ nhổ ! Lũ người bất nhân !
( Ngày 16-7-19 )
****
Đúng là phép lạ bất ngờ ?
Ba ngày chết, Chúa từ mồ sống lại !
Hiện ra, lúc nào, gặp ai
Tùy Người muốn, chẳng có gì cản ngăn ?
Tông đồ : vui sướng, bình an !
Chết vì Chúa, chịu gian nan tới cùng !
( Ngày 17-7-19 )

****

Sống mình : thoải mái, tự do

Thích gì làm nấy ! Chẳng lo phiền hà

Sống theo thánh ý của Cha

Thương người, kính Chúa ! Về nhà kiếp sau

( Ngày 18-7-19 )

****

Chiều chiều đứng ngóng nhà Cha

Nhìn trời xa thẳm ! Ngợi ca Chúa Trời !

Dẫn con mau về nơi ấy

Thế gian dứt bỏ ! Con đi về Trời !

( Ngày 19-7-19 )
***
Tại sao : trách Chúa lánh xa
Nhận nhiều gian ác xảy ra hàng ngày ?
Tại vì : cố đuổi Chúa đi
Đau buồn lắm , Chúa phải đi ! Trách gì ?
( Ngày 20-7-19 )
****
Đừng nên trách Chúa lặng im ?
Đuổi Người đi ! Chúa đâu tìm tới nữa !
Nhân từ lòng Chúa sót sa
Chúa tha thứ ! Nhưng người ta chẳng cần !
Vì tình, Chúa khổ ngàn lần ?
( Ngày 21-7-19 )
****


Thời gian mọi sự chẳng còn
Có chăng, còn mãi linh hồn của ta ?
Chính là do Chúa tạo ra
Sống lo tu sửa hồn ta mới cần !
( Ngày 22-7-19 )
****
Tạ ơn Chúa ! Đội ơn Người
Gẫm suy : sự việc trên đời xảy ra
Do ai xếp đặt kỳ lạ ?
Chỉ vì tình Chúa cao cả ban cho !
( Ngày 23-7-19 )
****
Dù trong nghịch cảnh thế nào
Hãy luôn gắng sức ! Hướng cao lên trời :
Cầu xin với Đức Chúa Trời
Ban ơn phù hộ ! Mỉm cười bước đi !
( Ngày 24-7-19 )
****
TÌNH CHÚA :
Thương ngừơi thế, Chúa giáng trần
Chịu nhiều đau khổ ! Gian truân tận cùng !
Nêu gương, chỉ dẫn con đường :
“ Hy sinh chịu đựng đau thương đời này “
( Ngày 25-7-19 )
 ****

Làm vì mục đích giúp đời
Vì tình thương mến cho người mà thôi
Để hồn luôn được thảnh thơi
Hướng về Chúa theo lời Người dậy ta
( Ngày 26-7-19 )
****
Người giầu có khó lên trời !
Vì tiền của luôn kéo ghì xác thân ?
Sống trong thanh thản, cơ bần
Thấy mình thiếu thốn, mới cần Chúa thương !
( Ngày 27-7-19 )
****
Chúa quyền uy tột đỉnh !
Vì thương người chịu đóng đinh, tử hình !
Chuộc tội, cứu hồn linh
Ai tin thờ Chúa ! Hiển vinh muôn đời !
( Ngày 28-7-19 )
****
Với người ích kỷ, thờ ơ
Đừng thèm để ý, phớt lờ họ đi !
Người như vậy, bận tâm chi ?
Tìm vui thoải mái trong đời tốt hơn ?
( Ngày 29-7-19 )
****
Tới ngày phán xét mình con
Chẳng ai nữa ! Trơ xác hồn tay không ?
Sống đời chẳng chịu lập công !
Khốn thân con ! Đâu ai thương cứu mình ?
( Ngày 30-7-19 )

****

Lo ngày Chúa gọi hồn linh

Chơ vơ trơ trọi ! Một mình mình thôi !

Công lao, tội lỗi tỏ bầy

 Ăn năn, xa lánh, Làm ngay bây giờ !

( Ngày 31-7-19 )

****

Chúa thương gánh tội của con

Xóa hình phạt, cứu xác hồn kiếp sau

Mẹ ơi, giúp con nguyện cầu

Tránh cơn cám dỗ ! Cúi đầu ăn năn !

( Ngày 1-8-19 )

****

Chúa thương mọi vật, từng người

Vì Người tạo dựng trên đời mà ra

Muôn đời Chúa đã yêu ta

Che chở, săn sóc tình Cha nhân lành !

( Ngày 2-8-19 )

****

Chúa Trời đã xuống thế rồi

Thương yêu, răn dậy từng người kiếp sau !

Ai tin, tuân giữ những điều

Chúa truyền dậy ! Sẽ hưởng nhiều phúc riêng !

( Ngày 3-8-19 )

****
Chúa sinh khác biệt cuộc đời
Và truyền dậy : “ Phải giúp người sống chung !”
Ai làm vậy, ngày sau cùng
Hưởng vui cùng Chúa, Thiên cung Nước trời !
( Ngày 4-8-19 )
****
Trời cho đẹp ! Nhớ cám ơn
Sống sao xứng đáng, tốt hơn mọi người
Đua đòi, quyến rũ , vẽ vời !
Khêu vời, hưởng thụ ? Đời đời khốn thân !
( Ngày 5-8-19 )
****
Vì may mắn, được hơn người
Cố gìn giữ ! Tạ ơn Trời, sống vui
Góp công tô thắm cuộc đời
Sẽ về hưởng phúc Nước trời kiếp sau
( Ngày 6-8-19 )
****
Hỏi : sao có mặt trên đời ?
Sống rồi chết, vậy còn gì nữa đây ?
Gẫm suy ? Phải tìm Chúa Trời
Quyền uy tột đỉnh ! Do Người tạo ra
Chết về hưởng phúc với Cha !
( Ngày 7-8-19 )
****
Ở đời : biết ai dở, hay ?
Tùy người suy nghĩ, tìm vui cho mình
Sống sao giải thoát hồn linh
Tìm về cùng Chúa ! Hưởng vinh Nước Trời
( Ngày 8-8-19 )
****
Những điều muốn có trên đời
Tùy mình tập luyện, kiên trì mới mong
Có ngày gặp hái thành công
Ở đời chẳng có gì cho không bao giờ ?
( Ngày 9-8-19 )
****
“ Phúc ai Tin, khi không thấy ?”
Lời xưa, chính Chúa đã nói như vậy
Đặt niềm Tin nơi Chúa Trời
Mặc người thế muốn chê cười, rể khinh !
( Ngày 10-8-19 )
****
“ Phúc ai không thấy mà Tin !”
Đó là ý Chúa, dậy truyền từ xưa
Nhân từ, độ lượng tình Cha
Con Tin Chúa, cố theo Cha về Trời !
( Ngày 11-8-19 )

****
Chỉ lo tìm kiếm an vui
Giữa nhiều trắc trở ! Lòng người đổi thay !
Không Tin quyền phép Chúa Trời 
Vô phương gặp những nguồn vui Chúa Trời ?
( Ngày 12-8-19 )
****
Anh em hãy thương yêu nhau
Vì đời tràn ngập đủ điều thương đau
Mở lòng giúp đỡ lẫn nhau
Khi lìa thế, hưởng kiếp sau Thiên đàng !
( Ngày 13-8-19  

 ****

Đời con : ngu, dốt, quá khờ !
Bao nhiêu sự viẹc hiện giờ xảy ra
Con không thể hiểu ! Lậy Cha
Thương con dìu dắt dẫn đưa về Trời !
( Ngày 14-8-19 )
****
Chúa tha ai phạm tới Ngài
Nhưng luôn kết tội : giúp người kém may
Nhìn gương Chúa, sẽ thấy ngay !
Xin ơn hướng dẫn để đi đúng đường ?
( Ngày 15-8-19 )

****
Nhiều người khốn khổ trên đời
Họ luôn mong sống, còn tôi thế nào ?
Thiếu suy nghĩ, không nhìn vào
Tạ ơn Chúa ! Cho con bao ơn lành !
( Ngày 16-8-19 )
****
Thực tình, tôi chẳng tin ai
Chỉ Tin Chúa ! Đấng quyền uy tuyệt vời !
Xin dâng mọi sự nơi Người
Thảnh thơi vui sống, cuộc đời chẳng lo !
( Ngày 17-8-19 )

****
MÌNH KIẾM TÌM ?
Về tìm : dấu vết ngày xưa ?
Quá nhièu biến đổi ! Như chưa bao giờ
Chốn này, thuở ấy, ấu thơ !
Nhớ ai, ai nhớ ! Ngẩn ngơ thở dài !
Nghẹn ngào, chết lịm, chao ôi !!!
( Ngày 18-8-19 )
****
Trên đời lắm cảnh khổ đau
Xảy ra khắp chốn ? Nỗi sầu tràn dâng !
Tang thương, điêu đứng, phũ phàng !
Con quỳ lậy Chúa ! San bằng bất công ?
( Ngày 19-8-19 )

****
Nhìn trong bản thân chính mình ;
“ Tranh dành thể xác, hồn linh hàng ngày !”
Ác gian thống trị đó đây ?
Nhìn gương Chúa xuống làm người, gẫm suy !
( Ngày 20-8-19 )
****
Cuộc đời biến đổi liên miên
Bận tâm, chấp chấp ! Chẳng nên chút nào
Thả hồn bay bổng lên cao
Tin vào Chúa ! Sống làm sao vui đời !
( Ngày 21-8-19 )

****
Thánh Thần ban ơn cứu rỗi
Khôn ngoan luôn hướng tâm trí về Trời !
Hy sinh chịu khổ trên đời
Quyết tâm phụng sự Chúa Trời mà thôi !
( Ngày 22-8-19 )
****
Biết ơn Giáo chủ chỉ đường
Giúp người dương thế biết phương về trời
Chớ lầm lẫn ! Rồi thờ vái ?
Chỉ thờ Một Chúa Quyền Uy tuyệt vời !
( Ngày 23-8-19 )

****
Nhiều khi : sao chẳng giống ai ?
Thấy mình lạc lõng, ở ngay nơi này ?
Mỉm cười thầm hỏi lạ thay !
Phải chăng lỗi phạm, Trời đầy xuống đây ?
( Ngày 24-8-19 )
****
Hãy trao lòng tốt cho người
Những khi có thể, để đời thêm vui !
Cứ làm vậy là đủ rồi
Bận tâm chi nữa ! Chúa Trời thương con
( Ngày 25-8-19 )

****
Thiệt thòi, mới đòi thứ tha
Nhớ luôn điều ấy đem ra thực hành
Thứ tha giúp ta tốt lành
Hãy làm như vậy ! Lòng mình thảnh thơi !
( Ngày 26-8-19 )
****
Cầu xin dung đủ hàng ngày
Phó dâng Chúa ! Chẳng còn gì phải lo ?
Sống theo Thánh Ý, tự do
Thảnh thơi, thoải mái ! Đợi chờ Chúa kêu !
( Ngày 27-8-19 )

****
Thành tâm cầu Chúa những gì
Mình đang cần tới ! Xin Người đoái thương
Nhưng theo Thánh Ý dẫn đường
Chứ không phải những điều lòng mình mong !
( Ngày 28-8-19 )
****
Con cầu : Lậy Chúa ban nhiều
Đức Tin bền vững, kính yêu mình Ngài !
Phó dâng mọi sự, vâng lời
Noi gương Mẹ ! Cầu về Trời kiếp sau !
( Ngày 29-8-19 )

****
Cố yêu thương hết mọi người
Chỉ tin vào số ít người mà thôi
Đừng phê phán hay chê cười
Những người ta gặp, cuộc đời đa đoan !
( Ngày 30-8-19 )
****
Cố tìm điều tốt mỗi ngày
Góp công trả nợ ! Xin Trời thứ tha
Tới giờ nhắm mắt xảy ra
Chẳng ai biết ! Miễn tâm ta an lành !
( Ngày 31-8-19 )
****
Tôi nay : cơm quán, nhà thuê !
Tự do, thoải mái ! Chẳng hề phiền ai
Thích thì lái xe rông chơi !
Phó dâng Tin Chúa ! Chẳng gì bận tâm !
( Ngày 1-9-19 )

****
Nhiều khi ngẫm nghĩ ! Cũng hay
Cháu, con mấy đứa, chẳng ai nhờ mình
Thong dong vui sống một mình
Cầu Chúa che chở ! An bình sống vui !
( Ngày 2-9-19 )
****
Dù hoàn cảnh nào ! Xin ban
Đủ can đảm, con chấp nhận theo Ngài
Cho dù khổ cực, chết ngay
Chúa dìu con ! Vững bước đi tới cùng
( Ngày 3-9-19 )

****
Giúp người hèn yếu trên đời
Là yêu kính Chúa ! theo lời Chúa truyền .
Thời nay, Chúa không xuất hiện
Giữ lời Chúa nói, để lên Thiên đàng
( Ngày 4-9-19 )
****
Muốn hay không, tới tuổi này ?
Ngắm nhìn thiên hạ : múa may tranh dành !
Tiền, tình ham muốn lợi danh ?
Khẩn cầu Chúa, ban phép lành, tránh xa !
( Ngày 5-9-19 )

****
Đời đời kiếp kiếp mới lâu
Để tâm suy nghĩ ! Tìm đâu đúng đường ?
Đấng nào quyền thế, tối thượng
Bám theo Thờ lậy ! An hưởng muôn đời !
( Ngày 6-9-19 )
****
Chúa là Chúa tể đất trời
Xuống làm người, bị người đời giết đi !
Còn con yêu đuối tội đời
Chịu đau khổ mới về Trời hưởng vui !
( Ngày 7-9-19 )

****
Tông đồ đang họp, Chúa hiện ra
Họ hoảng sợ ! Tưởng là ma ?
“ Bình an cho các con ! Ta đây mà !”
Các ngươi sao yếu tin quá ?
( Ngày 8-9-19 )
****
Ta đã nói với các ngươi rồi :
“Vì cứu đời ! Ta chịu cực hình !
Chết 3 ngày, sống lại hiển vinh !”
Ta về Trời, các con ở lại !
( Ngày 9-9-19 )

****
Thánh Thần : hướng dẫn các con
Hãy đi rao giảng, khắp nơi, mọi người
Ai Tin Ta ! Sẽ về Trời
Các ngươi cũng bị người đời ghét ghen !
( Ngày 10-9-19 )
****
Muốn hay không, cũng xảy ra
Những ngày yếu đuối ! Khiến ta liệt giường !
Toàn thân rã rời, đau thương !
Dù mình cố, cũng vô phương làm gì ?
Chỉ còn van cầu Chúa Trời
Phó dâng mọi sự ! Xin Người thương ta !
( Ngày 11-9-19 )

****
Bao nhiêu tội lỗi ngườI trần
Theo nhau lỗi phạm ! Chúa cần hối nhân
Ai về thờ Chúa ăn năn !
Chúa tha thứ ! Ôi lòng nhân Chúa TrờI !
( Ngày 12-9-19 )
****
Dù con tội lỗi thế nào ?
Tin vào Chúa ! Chớ bao giờ ngã lòng
Thật tâm thống hối cầu mong !
Chúa thương tha hết ! Vững trông cậy Người !
( Ngày 13-9-19

****
Từ tro bụi, Chúa nâng lên
Làm con Chúa ! Vì yếu hèn, phạm tội
Miễn con thành tâm thống hối
Thì Ngài lại thứ tha tội con liền !
( Ngày 14-9-19 )
****
Tự mình : cuộc sống buồn, vui ?
Nghĩ suy, tìm kiếm ! Sống đời thảnh thơi ?
Phó dâng tất cả Chúa Trời
An tâm sống, hưởng nguồn vui tràn đầy !
( Ngày 15-9-19 )
****
Giờ ta chết, sẽ biết ngay :
Chúa phân xử, những việc gì ta làm ?
Mỗi ngày, xét mình, lắng tâm !
Cố làm điều tốt, lỗi lầm ăn năn !
( Ngày 16-9-19 )
****
Vào giờ chết Chúa xét ngay :
Khi ta sống, việc hàng ngày làm qua
Thưởng công, đền phạt, thứ tha ?
Do ta tất cả ? Ráng mà lập công !
( Ngày 17-9-19 )
****
Chúa thương nhân loại quá nhiều
Xác thân yếu đuối ! Tật xấu khó chừa ?
Chúa luôn rộng lượng, thứ tha
Thành tâm xưng tội, nơi tòa, ăn năn !
( Ngày 18-9-19 )
****
Chúa thương ta nhất trên đời
Xuống đời chết nhục ! Cứu người
Tại ta từ chối tình Người ?
Sống đời hưởng thụ ? Than trời, tại ta ?

( Ngày 19-9-19 )

****
Hãy Tin Kính Chúa, yêu người !
Như lời Chúa dậy ! Về trời kiếp sau
Đời này sống được bao lâu ?
Chu toàn nghĩa vụ ! Khẩn cầu ngày đêm !
( Ngày 20-9-19 )
****
Vận nước, vượt quá tầm tay !
Mình không đủ sức, kém tài, vươn cao ?
Còn hồn theo Chúa thì sao ?
Quyết tâm giữ ! Sống thanh cao tới cùng !
( Ngày 21-9-19 )

****
Việc mình : giải quyết, tự lo
Đừng nên nhờ vả ! Làm cho phiền hà ?
Mấy ai vui lòng giúp ta ?
Nếu không thấy lợi ? Họ xa lánh liền !
( Ngày 22-9-19 )
****
Qua Thánh giá : Chúa về trời
Đó là ý Chúa, dậy đời chúng ta :
“ Khổ đau, khốn khó trải qua
Ai làm đúng vậy ! Được Cha đón về !
( Ngày 23-9-19 )

****
Chúa xưa giáng thế làm người
Ngài truyền giảng bằng những lời :
“ Ai Tin, Thờ kính Chúa Trời
Yêu thương đồng loại ! Về trời với Ta ! “
( Ngày 24-9-19 )
****
Chúa Giêsu : vua Nước Trời
Thương nhân thế ! Xuống làm người cứu ai
Lắng nghe chân lý của Ngài
Sống theo hướng dẫn ? Hưởng trời kiếp sau !
( Ngày 25-9-19 )

****
Quên mình, hiến thân vì tình
Thương yêu chân thật ! Chính tinh cao siêu
Ai làm đúng được bấy nhiêu
Ta quỳ vái lậy, tình yêu tuyệt vời !
( Ngày 26-9-19 )
****
Mình khờ dại hơn người đời !
Vì tin Chúa ! Sao Chúa lại bỏ trời ?
Quyền uy phép tắc tuyệt vời !
Giáng trần chịu khổ ! Bị đời giết đi ?
Thương con ! Lậy Chúa theo Người !
( Ngày 27-9-19 )

****
Ngày sinh lại về nữa rồi ?
GợI bao thương nhớ ! Cuộc đời ấu thơ ?
Bên nhau âu yếm vô bờ !
Bây giờ lẻ bóng ! Chơ vơ ! Nhìn đời !
( Ngày 28-9-19 )
****
Sống đời đâu có lâu dài ?
Buồn chi cho mệt ? Ráng cười thảnh thơi !
Những ai phản ta trên đời
Cố tha cho họ ! Thì Trời thương ta !
( Ngày 29-9-19 )