Monday, September 30, 2019

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN 21- XIN ĐỌC TIẾP : )

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN ̣( PHẦN 21- XIN ĐỌC TIẾP : )
**** 

Sống đời đâu có lâu dài ?

Buồn chi cho mệt ? Ráng cười thảnh thơi !

Những ai phản ta trên đời

Cố tha cho họ ! Thì Trời thương ta !

( Ngày 29-9-19 )

****

Bước theo Chúa ! Chẳng lo gì

Việc chi xảy tới, khắp nơi hàng ngày ?

May lành, ác độc Chúa hay !

Phó dâng tất cả trong tay Chúa Trời !

( Ngày 30-9-19 )

****

Tránh gây phiền phức cho người

Vui, buồn mình nhận ! Thảnh thơi hưởng đời

Mặc người nghĩ khác, chê cười ?

Sống theo Thánh ý ! Hưởng đời an tâm !

( Ngày 1-10-19 )

****

Yêu thương chia sớt cho người

Đó là ý Chúa, luôn đòi hỏi ta

Bớt đi một chút, san ra
Giúp người cần tới ? Chính là con Cha
( ngày 2-10-19 )
****
Bình an cho người thiện tâm
Muốn theo Chúa, phải giữ tâm ngay lành
Tiền tài, quyền lợi, đua tranh
Chết là hết ! Đừng tranh dành làm chi ?
( Ngày 3-10-19 )
****
Ai hèn, khờ dại, khó nghèo
Hiện thân Chúa ? Hãy đón vào cùng ta
Lòng con luôn rộng mở ra
Họ là Chúa đấy, sao ta chối từ ?
( Ngày 4-10-19 )
****
Sống đời là phải biết lo :
Của ăn, chốn ở .. Tránh nhờ vả ai
Mới không phiền toái, mất vui
Cuộc đời đòi buộc, mỗi người tự lo !
( Ngày 5-10-19 )
****
Cầu xin Chúa, dẫn con đi
Biết theo Thánh ý, an vui sống đời
Những ngày còn trên cõi này
Giúp con tránh khỏi tìm vui, chóng tàn !
( Ngày 6-10-19 )
****
Nguyện cầu cùng Chúa trên trời
Sống thanh thản, phó dâng Người chẳng lo
Mở lòng ra, hãy đem cho
Những ai thiếu thốn, bớt lo phần nào
( Ngày 7-10-19 )
****
Con cầu : Lạy Chúa ban cho
Những điều mong đợi, bớt lo hàng ngày
Xin cho người khó trên đời
Sống trong an lạc, thành người chính nhân
( Ngày -8-10-19 )
****
Tạ ơn Chúa, đã thương con
Ban nhiều ơn phước xác hồn con mong
Từ nay con quyết một lòng
Sống theo Thánh ý, ngóng trông về trời
( Ngày 9-10-19 )
****
Khó nghèo, chịu khổ suốt đời
Bị người tìm giết, ngay khi giáng trần
Thương người, Chúa chịu gian truân
Chết treo thập gía, lòng nhân Chúa Trời
(  Ngày 10-10-19 )
****
Nhìn chim bay lượn tứ tung
Lên cao, xuống thấp, vẫy vùng khắp nơi
Ngắm nhìn trời đất thảnh thơi
Chẳng lo bụng đói, dưỡng nuôi do Trời
( Ngày 11-10-19 )
****
Mỗi người mỗi ý tùy người
Bận tâm chi? Ta hưởng đời thảnh thơi
Miễn sao sống theo ý Trời
Đó là hạnh phúc, mặc người khen chê !
( Ngày 12-10-19 )
****
Con cầu xin Chúa ban cho
Yến đi làm tốt, để lo cho mình
Ước mong con vớt hồn linh
Yến về cùng Chúa, hưởng vinh phúc đời
( Ngày 13-10-19 )
****
Lòng tham quá lớn con người
Tình, tiền, quyền lợi, hưởng vui thú đời
Rất may, lòng thương Chúa Trời
Giáng trần cứu vớt những người thiện tâm
( Ngày 14-10-19 )
****
Chuyến tầu mình đi trong đời
Nhiều người thân mến đã ngồi chung đây ?
Tầu đi, dừng lại , rồi đi
Bao người tách bến ? Bỏ tôi le bầy !
( Ngày 15-10-19 )
****
Họ không gặp Chúa chỉ vì
Kiêu căng, tự phụ, tìm vui riêng mình ?
Chúa tìm, cứu vớt hồn linh
Đơn sơ, chân thật, kính tin yêu Người
( Ngày 16-10-19 )
****
Tuổi đời chồng chất, nhiều khi
Không rưng ập tới, ngậm ngùi, nhớ thương
Nhìn trời mây gío vấn vương
Nghe nhiều xao xuyến tứ phương réo vời ?
( Ngày 17-10-19 )
****
Con đường xưa Chúa đã đi
Trải dài thương mến đến người trần gian
Chúa ơi, thương cứu thế nhân
Xóa tan tội lỗi ! Hưởng phần phúc vinh !
( Ngày 18-10-19 )
****
Chúa luôn nuôi dưỡng đời con
Từ khi nhỏ, xuống muôn ơn tràn đầy
Từng giây, từng phút đêm ngày
Tạ ơn Chúa, giúp con mãi theo Ngài
( Ngày 19-10-19 )
****
Tôn thờ chỉ một Chúa thôi
Xin thương đồng loại, những ai giữ lời
Chúa xưa giáng thế dậy đời
Gĩư đúng vậy, sẽ về tời với Cha
( Ngày 20-10-19 )
****
Hy sinh, nhẫn chịu, quên mình
Sẽ tìm thấy Chúa hiển vinh từ trời
Chúa luôn thương sót từng người
Chúa ơi, thương cứu cuộc đời chúng con
( Ngày 21-10-19 )
****
Ở đời, rất nhiều nguồn vui
Tùy tìm chọn, chẳng có ai cho mình
Sống sao thanh thoát hồn linh
Nào ai gieo khổ cho mình được đây ?
( Ngày 22-10-19 )
****
Thấy buồn, bị mất quá nhiều
Tình thương, giúp đỡ, những điều trao ra
Để rồi, đau quá, người ta
Chê cười ! vì họ đã lừa được ta ?
( Ngày 23-10-19 )
****
Việc xưa dưới thế Chúa làm
Gian nan rao giảng, trần gian biết Ngài
Chính là con một Chúa Trời
Vì thương nhân loại xuống đời cứu nhân
Ai thờ Ngài sẽ về Trời
( Ngày 24-10-19 )
****
Đêm khua nhớ quá Em ơi
Yêu thương, săn đón những ngày bên nhau
Bây giờ lìa cách Em đâu ?
Âm dương hai ngả : u sầu, cô đơn !
( Ngày 25-10-19 )
****
Chúa thương xếp đặt mọi điều
Ban con mong ước, đúng như ý cầu
Lòng thương Chúa thật quá nhiều
Làm sao đáp trả tình yêu của Người ?
( Ngày 26-10-19 )
****
Cố tìm đường đúng để đi
Nghĩ suy thấu lý ? Sống đời an vui
Phải tin có Chúa đất trời
Quyền uy tột đỉnh, do Người tạo ra
( Ngày 27-10-19 )
****
Chúa tình yêu, đầy nhân từ
Quyền uy tột đỉnh, cao siêu tuyệt vời
Giáng trần cứu vớt từng người
Cậy tin Chúa, được về Trời kiếp sau
( Ngày 28-10-19 )
****
Theo lời Chúa, sống trong đời
Đó là cần thiết của người khôn ngoan
Tin yêu Chúa, phó thác luôn
Chẳng còn lo lắng bôn chôn lỗi gì ?
( Ngày 29-10-19 )
****
Gẫm suy phép lạ Chúa làm
Dậy con phải ráng kiên tâm thi hành
Thương yêu giúp đỡ làm lành
Cho người chung sống, trở thành con Cha
( Ngày 30-10-19 )
****
Vì thương, Chúa đã xuống đời
Nhận bao đau khổ ! bị người đóng đinh
Chỉ vì : muốn cứu hồn linh
Yếu hèn tội lỗi ! thương tình cứu con !?!
( Ngày 31-10-19 )
****
Kiếm tìm, tin kính Chúa Trời
Quyền uy tột đỉnh, xuống đời cứu nhân
Dậy ta giúp đỡ chúng nhân
Ai làm vậy, hưởng bình an trên trời
( Ngày 1-11-19 )
****
Loaì người do Chúa tạo ra
Đều lả con của một Cha trên trời
Thương yêu, gíup đỡ từng người
Đó là luật Chúa ? Người đời phải theo
( Ngày 2-11-19 )
****
Mỗi người đều có lương tri
Hiểu điều : phải, trái ? Do Trời ban cho
Tự do lựa chọn, riêng lo
Trên dương thế, thì Chúa cho về trời
( Ngày 3-11-19 )
****
Chính tâm : suy nghĩ, tìm đường
Dấn thân, tiến bước đúng phương thi hành
Gĩư tâm ngay thẳng tốt lành
Chúa ban phước ! Kiếp sau thành thánh nhân
( Ngày 4-11-19 )
****
Chúa thương con luôn ban ơn
Gĩư gìn, dìu dắt bên con suốt đời
Tạ ơn ! Lạy Chúa xin Người
Cho con hưởng phước trên Trời kiếp sau
( ngày 5-11-19 )

****
Khổ đau chồng chất trên đời
Hầu như tuyệt vọng ? Mong người nào đây ?
Nếu không tin kính Chúa Trời
Người thương cứu vớt, chẳng ai cứu mình !
( Ngày 6-11-19 )
****
Mỗi người đều có giấc mơ
Ước điều đang thiếu, cầu cho đạt thành
Nhưng mà thành quả mong manh
Mơ hoài luẩn quẩn, vây quanh đời người ?
( Ngày 7-11-19 )

****

Mỗi người đều có ân tình

Một mình dấu kín, làm thinh suốt đời ?

Để rồi tới chết mang đi

Tan theo năm tháng ? Có Trời biết thôi !

( Ngày 8-11-19 )

****

Cần mình làm tốt đủ rồi

Còn thiên hạ, họ nghĩ gì, can chi ?

Vì đời trăm ý mỗi người

Tìm về bên Chúa, cuộc đời luôn vui !

( Ngày 9-11-19 )

****
Những gì có thể hãy cho
Để người thiếu hụt, hưởng nhờ chút vui
Đừng mong ơn trả của người
Làm vì lòng tốt, thì Trời sẽ thương
( Ngày 10-11-19 )
****
Sống lâu, mau chóng thế nào
Điều cần là sống làm sao ?
Thành tâm suy nghĩ, bước tới
Chính là cùng đích đời người
( Ngày 11-11-19 )

****

Trên đời : nhiều người than van

Giầu sang hưởng thụ, lòng vẫn lo hoaì ?

Còn ta sống sao thoải mái

Nhà thuê, cơm tiệm chẳng ai phiền hà !

( Ngày 12-11-19 )

****

Con cầu : Lạy Chúa xin Ngài

Cho con nương tựa tình Ngài mà thôi

Những ngày còn lại trên đời

Biết theo Thánh ý, về Trời kiếp sau

( Ngày 13-11-19 )

****
Năm mươi năm, trở lại thăm
Người xưa mất bóng, biệt tăm nơi nào ?
Ngậm ngùi, buồn tủi, chơ vơ !
Đơn thân lủi thủi, ai chờ, ai mong ?
Kiếp người nặng chĩu, chưa xong !!!
( Ngày 14-11-19 )
****
Chúa thương : nuôi con từng ngày
Từ khi thơ dại tới nay đã gìa
Thương bao la với tình Cha
Xin tha tội lỗi ngã sa trong đời
( Ngày 15-11-19 )


****
Sống sao thoải mái thảnh thơi
Phó dâng tin cậy Chúa Trời an tâm
Đừng làm sai trái, bất nhân
Chúa thương tha thứ lỗi lầm gây ra
( Ngày 16-11-19 )
****
Sống không định hướng cuộc đời
Người mà như vậy, nguồn vui héo tàn ?
Tâm hồn thanh thản bình an
Vững tin Chúa, được ủi an tình Người
( Ngày 17-11-19 )

****
Giầu tiền tài, họ sưu tìm
Những gì kỳ lạ, ẩn chìm khắp nơi
Tiền tài ta chẳng bằng ai
Đi tìm Chúa là nguồn vui trong đời
( Ngày 18-11-19 )
****
Tình yêu Đức Mẹ lạ kỳ
Tuân trào ban phát cho người lòng ngay
Cho con thấu hiểu ý Người
Sống trong tình Mẹ, về Trời kiếp sau
( Ngày 19-11-19 )

****
Tại sao : kẻ ác hiếp người
Đóng vai nhân đức, lừa đời quá hay ?
Người ngay chịu khổ đắng cay
Chẳng ai biết tới, xưa nay thấy hoài ?
Phải chăng Chúa muốn thử người
Ai mà nhận chịu, hưởng đời kiếp sau ?
( Ngày 20-11-19 )
****
Lòng nhân ái của con người
Giúp ai cùng khổ trong đời qúy thay
Phải chăng họ biết ý Trời
Nên thương cứu gíup những người khổ đau
( Ngày 21-11-19 )

****
Thiên thần ở với từng người
Từ khi sinh tới chia ly cuộc đời
Chở che, nâng đỡ đêm ngày
Tạ ơn Chúa, thương con người thế gian
( Ngày 22-11-19 )
****
Lương tâm ngay thẳng sống đời
Kính tin Chúa’ chẳng lo chi điều gì
Thế gian xảo trá, đổi thay
Tranh dành vô ích, chết rồi về đâu ?
( Ngày 23-11-19 )

****
Sống sao thoải mái tự do
Tâm hồn thanh thản, chẳng lo lắng gì
Phó dâng tất cả Chúa Trời
Là tìm hạnh phúc trên đời hơn ai ?
( Ngày 24-11-19 )
****
Bận tâm những việc trên đời
Tự mình khổ, nào ích gì quên đi
Cứ dâng mọi sự Chúa Trời
Là tim hạnh phúc trên đời hơn ai
( Ngày 2****
Bị đời lừa gạt đừng buồn
Hãy tin tình Chúa, Người luôn thương mình
Nếu lo lợi ich hồn linh
Sẽ về cùng Chúa hưởng vinh nước trời
Ngày 26-11-19 )
****
Chúa là Chúa tể đất trời
Quyền uy phép tắc tuyẹt vời cao siêu
Thương người nhận mọi khổ đau
Con theo Chúa, nhận mọi điều trái ngang
( Ngày 27-11-19 )
****
Chẳng ai có thể về Trời
Nếu không ơn Chúa gọi mời thương yêu ?
Tâm thành thờ Chúa kêu cầu
Người ban hưởng phước kiếp sau muôn đời
( Ngày 28-11-19 )
****
Chúa không thể cứu những người
Chối từ Chúa, Chúa ngậm ngùi khóc thương
Chúa dù mong ước dẫn đường
Họ không chịu, cố tìm phương xa rời ?!
Ngày 29-11-19 )
****
Đời là bể khổ, Phật dậy
Tìm đường gỉai thoát, thảnh thơi riêng mình
Chúa là Chúa tể thần linh
Xuống đời chịu khổ, cứu linh hồn người
ngày 30-11-19 )
****
Quá khổ Xưa Chúa thốt lời :
“ Bỏ con, sao nỡ Cha ơi ! “
Chúa còn vậy, con là người
Trách than khi khổ, Chúa ơi chớ buồn
Xin Người nâng đỡ con luôn
Để con thoát khỏi nguồn cơn ngã lòng

Ngày 1-12-19 )


****

Sống sao thoải mái thảnh thơi

Vui cùng hiện cảnh với người quanh ta

Thời gian tựa gío thoảng qua

Tìm về cùng chúa, Người Cha nhân lành

( Ngày 2-12-19 )

****
Vì tình thương : Chúa xuống đời
Gian nan, chết nhục ! Cứu ai tin Người
Ngày xưa Chúa dậy những lời
Thương người, giúp đỡ ! Về trời kiếp sau
( Ngày 3-12-19 )

****
Mấy ai, sai trái không làm ?
Vì chưa thấu hiểu, hay lầm nên sai !
Nhưng khi biết lỗi nhận ngay
Chính là người tốt, quá hay trên đời
( Ngày 4-12-19 )
****
“ Ta là sự thật, đường ngay ! “
Ngươi không tin ? Lại ganh tỵ, gièm pha ?
Đòi thiên hạ, tôn là cha ?
Quá kiêu ngạo, làm sao Ta cứu ngươi ?
( Ngày 5-12-19 )

****
“ Con cho thiên hạ thứ gì
Tới gìơ chết Cha tra lại con ngay “
Tình thương san sẻ cho đời
Là điều Cha muốn trong người của con !
( Ngày 6-12-19 )
****
Việc xưa, sử sách còn ghi
Làm sao dấu được những gì đã qua ?
Cố tìm thấu hiểu do ta
Tìm đường đi đúng ? Theo Cha về trời
( Ngày 7-12-19 )

****
Đâu ai lo sóc cho mình
Dù thân quyến, họ hết tình yêu thương?
Đã là người, phải tìm đường
Để luôn bước tới, vô phương đổi rời
Chỉ tin tình yêu Chúa Trời
Phó dâng mọi sự ! Cầu Người chở che
( Ngày 8-12-19 )
****
Con đâu có thiếu thứ gì ?
Chúa cho đủ hết, thảnh thơi sống đời
Sống trong tình Chúa tuyệt vời
Đợi gìơ Chúa gọi, cầu Người đón đi
( Ngày 9-12-19 )

****
Cần tiêu, tiền để làm chi ?
Sống luôn thanh thản, thảnh thơi vui rồi
Phó dâng , tin kính Chúa Trời
Vâng theo Thánh ý, về trời kiếp sau
( Ngày 10-12-19 )
****
Làm sao thấu hiểu buồn vui ?
Mỗi người mỗi cảnh, đố ai am tường ?
Ngậm ngùi, luyến tiếc, sầu thương !
Chúa ơi, dẫn dắt trên đường chôn gai !
( Ngày 11-12-19 )

****
“ Chính Cha đã ban cho ta
Là bánh hàng sống của Cha
Ai tin chạy lại cùng Cha
Đời đời được sống với Cha trên trời
( Ngày 12-12-19 )
****
Trên đời làm tốt điều gì
Đừng khoe ra, tránh để người  ngợi ca
Hãy làm lặng lẽ vì Cha
Được Cha ban thưởng Nước Cha trên trời
( Ngày 13-12-19 )

****

****

2 – TÂM TÌNH CÙNG BẠN
( XIN ĐỌC TIẾP PHẦN 22 )
****