Wednesday, January 26, 2022

     2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 31  XIN ĐỌC TIẾP :

****


Sống là chiến đấu không ngừng

Những gì xảy tới, trập trùng bao vây

Tin vào quyền phép Chúa Trời

Luôn thương giúp sức những người van xin

( Ngày 26-1-22 )

****

Tạ ơn tình yêu Chúa Trời

Bởi trời giáng thế, làm người trần gian

Suốt đời chịu khổ, quên thân

Cứu con thoát cảnh gian truân về trời

( Ngày 27-1-22 )

****

Hiến thân Chúa cứu mọi người

Còn ban tình Mẹ, đón mời tội nhân

Dẫn đường tội phạm ăn năn

Mẹ cầu xin Chúa khoan nhân nhận lời

 ( Ngày 28-1-22 )

****

Tư duy của mình đổi thay

Thấy ra mọi sự khác ngay thường ngày ?

Dở, hay, tốt, xấu, buồn, vui

Do tâm mà có, đâu ai cho mình ?

( Ngày 29-1-22 )

****

Từng giây phút Chúa khắp nơi

Khi ta cầu khẩn Chúa Trời ban ơn

Thương yêu Chúa lắng nghe luôn

Để ban ơn phước, xác hồn an vui

( Ngày 30-1-22 )

****

Tránh đừng kết tội cho ai

Để không gây lỗi làm người khổ đau

Chia sẻ, giúp đỡ thương yêu

Hồn thanh thản như cánh diều tung bay

( Ngày 31-1- 22 )

****

Sống đời là phải tự lo

Tự do muốn hưởng, cậy nhờ là sao ?

Hồn mình thân xác Chúa cho

Hiền lương sống, rồi đợi chờ theo Cha

( Ngày 1-2-22 )

****

Chúa ơi cho con theo Người

Gĩa từ dương thế, về trời hưởng vui

Trong tình Chúa với bao người

Thân yêu chung sống cuộc đời trước đây

( Ngày 2-2-22 )

****

Chúa ban thân xác hồn linh

Từng người khác biệt, tự mình vươn lên

Nếu ai thấp kém, yếu hèn

Do mình hết, sao than rên, trách Trời ?

( Ngày 3-2-22 )

****

Tạ ơn Chúa đã thương con

Ban cho : con, cháu lớn khôn sống đời

Tuổi con giờ đã già rồi

Cho con theo Chúa về trời hưởng vui

( Ngày 4-2-22 )

****

Tưởng như tận thế sắp rồi

Tình người phá nát, đổi thay phát khùng

Hại nhau đả phá tứ tung ..

Chúa quyền phép.. Gần tận cùng thế gian ?

( Ngày 5-2-22 )****

Đảng nào cũng cố khoe hay

Dấn thân phục vụ, giúp đời an vui ..

Tự do thoải mái tháng ngày

Mà không làm được .. Gạt người dễ tin ..

( Ngày 6-2-22 )

****

Ý riêng cách sống mỗi người

Đừng phiền ai, cố giữ vậy vui rồi

Sống theo ý Chúa hàng ngày

Phó dâng tất cả, về trời kiếp sau

( Ngày 7-2-22 )

****

Việc gì cũng phải kiên trì

Nghĩ suy, bình tĩnh cái gì đúng, sai ?

Vội vàng, hấp tấp nói ngay

Thường sai, nên cần ta phải đắn đo

( Ngày 8-2-22 )

****

Những gì của mình mới xài

Tự nhiên nhận được, không hay chút nào

Chắc rằng có kẻ giở trò

Bắt ta phải bận tâm lo, phiền hà ?

( Ngày 9-2-22 )

****

 Sống sao thoải mái trên đời

Đủ ăn, nơi ở tháng ngày tự do

Ai tin van cầu Chúa cho

Phó dâng tất cả, đâu lo lắng gì ?

( Ngày 10-2-22 )

****

Con xin dâng Chúa những gì

Vui, buồn, sướng, khổ trong đời của con

Xin Người che chở con luôn

Đem con về hưởng hồng ân Nước trời

( Ngày 11-2-22 )

****

Ý riêng mỗi người khác nhau

Nhìn đời nhận biết riêng tư tùy người

Phê bình chỉ trích làm chi

Chỉ gây hiềm khích với người mà thôi

( Ngày 12-2-22 )

****

Cần người tài, biết thương dân

Chúng ta ủng hộ, góp phần tiếp tay

Hạng người ích kỷ, bất tài

Lừa dân, hại Nước trừ ngay kẻ này

( Ngày 13-2-22

****

Tình thương quý nhất làm người

Ai mà giữ được, người đời ghi ơn

Chúa Trời xưa đã giáng trần

Vì thương, chịu khổ hiến thân cứu người

( Ngày 14-2-22 )

****

Lương tâm cố giữ thẳng ngay

Tìm chân lý, biết đúng, sai trên đời

Tạo ra mọi sự là ai ?

Chỉ thờ tôn kính mình Ngài mà thôi

( Ngày 15-2-22 ) )

****

Nếu theo chủ nghĩa độc tài

Giấu che, tìm lợi, lừa người, lo thân

Còn người vì Nước giúp dân

Quên mình, tận hiến bản thân giúp đời

( Ngày 16-2-22 )

****

Đổi thay số phận mỗi người

Đừng buồn trách, chẳng có ai hiểu mình

Quay về cùng Đấng Thần Linh

Tôn thờ cầu Chúa cứu linh hồn mình

( Ngày 17-2-22 )

****

Giáng trần, Chúa xuống làm người

Yếu hèn, khốn khó như đời chúng ta

Chúa thương cứu vớt thứ tha

Những ai cần tới, thờ Cha về trời

( Ngày 18-2-22 )

****

Sau  khi Chúa tạo mọi loài

Dựng ra nhân loại, mỗi người khác nhau

Ban ơn thông hiểu nhiều điều

Tự do chọn sống theo chiều lương tâm

 ( Ngày 19-2-22 )

****

Trời đem giá lạnh về rồi

Áo hai ba lớp mà người chưa yên

Chân tay đều mang vớ len

Thương người khốn khổ, thiếu tiền sở xoay

( Ngày 20-2-22 )

****

Hãy tin chính Chúa quyên uy

Mặc ai khinh rể, chê cười lánh xa

Khẩn cầu tin Chúa thương ta

Chẳng còn lo sợ người ta hại mình

( Ngày 21-2-22 )

****

Chưa hề sống lại có ai

Chỉ mình Chúa xuống làm người như ta

Bị đời đóng đinh thập giá

Chết chôn mồ ngày thứ ba sống lại

( Ngày 22-2-22 )

****

Chúa về trời không tin Ngài ?

Lại tin nhảm nhí, thờ người trần gian ?

Cho dù họ là thánh nhân

Chỉ noi gương họ, tu thân thờ Trời

( Ngày 23-2-22 )

****

Chừng nào con sẽ ra đi

Tới giờ Chúa gọi, chia ly cõi đời

Con cầu Chúa cho về trời

Gặp người thân mến của thời ấu thơ

( Ngày 24-2-22 )

****

Hứa làm tốt hơn điều gì

Những ngày còn lại hiện nay trong đời

Mà con nào nhớ, quên hoài

Chúa ơi thêm sức con đi theo Người

( Ngày 25-2-22 )

****

Tạ ơn Chúa ban cho tôi

Niềm tin thờ kính Chúa Trời Ba Ngôi

Hết còn lo lắng trên đời

Phó dâng Chúa con đợi ngày Người kêu

( Ngày 26-2-22 )

****

-1-

Hàng mơ được trở về nhà

Những ngày trốn chạy, lià xa thuở nào

Gian nan, vùi dập tuổi thơ

Bơ vơ lạc lõng, ngóng chờ chi đây ?

( Ngày 27-2-22 )

****

-2-

Biệt xa sáu chục năm rồi

Một mình , lậng lẽ tìm đi về nhà

Ngẩn ngơ, toàn cảnh lạ xa

Chẳng còn dấu vết năm xưa .. Sao tìm ??

( Ngày 28-2-22 )

****

Chịu nhiều đau khổ đời này

Mai về hưởng phúc Nước Trời với Cha

Đóng đinh thập gía Chúa xưa

Cứu con tội lỗi, thứ tha lỗi lầm

( Ngày 1-3-22 )

****

Sinh ra chịu khổ đời người

Chúa Trời giáng thế, sống đời như ta

Để nêu gương cho chúng ta

Gẫm suy, chấp nhận .. Tin Cha về trời

( Ngày 2-3-22 )

****

Nhiều người biết Chúa sinh ra

Nhưng không tin, lại lánh xa, chối từ ?

Đầy lòng ngạo mạn, tự kiêu

Cho rằng Chúa chẩng cao siêu hơn mình ..

( Ngày 3-3-22 )

****

Ai tìm : tin kính Chúa Trời

Chúa luôn ban phước, nhận ngay ra Người

Chân thành tìm Chúa trong đời

Chúa hàng hướng dẫn cho người nào tin

( Ngày 4-3-22 )

****

Làm gì để giúp cho người

Chính là ý Chúa dạy đời chúng ta

Ai làm vậy là con Cha

Chúa nâng đỡ, luôn ban ta ơn lành

( Ngày 5-3-22 )

****

“ Ai không ăn thịt, uống máu Ta

Người đó đâu tin kính thờ Cha ?”

Chính Chúa nói như vậy từ xưa

Gẫm suy ý Chúa.. Ta thực hành

( Ngày 6-3-22 )

****

Ai mang tội trọng trong người

Vẫn chưa thống hối, xưng tội mình ra

Mà chịu lấy Mình Máu Ta

Sẽ bị án phạt .. Không tha trên đời

( Ngày 7-3-22 )

****

Trứơc ngày Chúa chịu khổ hình

Lập Thánh Thể. Chúa truyền lịnh Tông đồ

Làm điều này để Tôn thờ

Mình và Máu Ta . Ghi nhớ lời Ngài

( Ngày 8-3-22 )

****

Rét về trở lạnh ngoài trời

Cảm thương túng thiếu bao người khổ đau

 Van cầu Chúa ban ơn nhiều

Cho người khốn khổ, yếu đau trên đời

( Ngày 9-3-22 )

****

Cho dù Năm Mới tới rồi

Nhưng sao vẫn thấy những gì không may ?

Do lòng quá tham con người

Chỉ tìm lợi để sướng đời họ thôi ..

( Ngày 10-3-22 )

****

Chỉ cần ơn Chúa ban cho

Xác hồn con biết kính thờ Chúa thôi

Chúa tha con tội trong đời

Đợi gìơ Chúa gọi, con đi theo Người

( Ngày 11-3-22 )

****

Cộng dùng Đất Nước dâng Tầu

Vì tư lợi, chúng cúi đầu làm theo

Những gì lũ Tầu chỉ cho

Hành Dân khổ.. Mất tự do lâu rồi ..

( Ngày 12-3-22 )

****

Tranh nhau, xô lấn làm chi

Mệt nhoài, chán nản, rã rời chân tay

Như làn gió thoảng lướt bay

Còn chi nữa, những trò đời thoáng qua ?

( Ngày 13-3-22 )

 ****

Làm sao quên được tình xưa

Ngây thơ, trong trắng, như vừa xảy ra

Ngày đó vui quá, chúng ta

Chân thành, thân ái, thiết tha vào đời ..

( Ngày 14-3-22 )

****

Chu toàn công việc hàng ngày

Đó là ý Chúa dạy, thì đời an vui

Phó dâng tất cả Chúa Trời

Chẳng còn lo lắng điều chi trên đời

( Ngày 15-3-22 )

 ****

Cố suy cảm nghĩ của người

Đúng, sai tìm hiểu.. Tin Trời mà thôi

Chúa Trời quyền thế tuyệt vời

Phó dâng tất cả thì đời an vui ..

( Ngày 16-3-22 )

****

Bầy mưu, tìm kế kiếm tiền

Cộng nô tài kém, gây phiền cho Dân

Miễn sao bọn chúng đươc phần

Chia nhau thụ hưởng : quyền, tiền tăng thêm ..

( Ngày 17-3-22 )

 ****

Dù quen nhau chỉ một lần

Chưa từng chia sẻ điều cần cho nhau

Tình thương chan chứa nhiệm mầu

Vô tình gặp lại, gật đầu nắm tay ..

( Ngày 18-3-22 )

****

Thờ Trời mà không thương người

Hình như chỉ muốn lừa đời mà thôi ?

Vì người hình ảnh Chúa Trời

Không thương ? mà sao thờ Trời xa xôi ?

( Ngày 19-3-22 )

 ****

Chúa tạo Thiên Thần và người

Thiên thần một số phản bội Chúa Trời ?

Bị đầy thành Quỉ hại người

Adong Eva nghe lời Quỉ phạm tội

( Ngày 20-3-22 )

****

Chúa Trời quá thương loài người

Giáng trần nhận hết tội đời.. Nếu ai

Có lòng tin kính vào Người

Chúa đổ ơn xuống cho người trần gian ..

( Ngày 21-3-22 )

****

Maria Mẹ của con

Ban ơn che chở, xác hồn an vui

Thời gian còn lại trên đời

Xin Mẹ dìu con về Trời kiếp sau

( Ngày 22-3-22 )

****

 Việc đời tìm hiểu mỗi người

Chúa ban suy nghĩ.. Chọn đi hướng nào ?

Chúa cho họ được tự do

Chúa không ép, muốn tìm theo tùy mình ..

( Ngày 23-3-22 )

 ****

 Bước từng bước, cố gượng đi

Đừng nhờ vả, cậy vào ai điều gì

Có chăng tin cầu Chúa Trời

Vững tâm tiến bước.. Đường đi của mình

( Ngày 24-3-22 )

****

Van cầu Chúa xin ban ơn

Những ngày còn lại bình an trên đời

Cho con luôn biết vâng lời

Những gì xảy tới .. Xin Người giúp con

( Ngày 25-3-22 )

****

Nhà thuê, cơm quán hàng ngày

Cháu, con khôn lớn vào đời sống vui

Tạ ơn Chúa, tránh phiền ai

Khi lo được, cầu Chúa Trời luôn thương

( Ngày 26-3-22 )

****

Chết là định mệnh con người

Trước, sau cũng tới, chẳng ai sống hoài ?

Đừng bận tâm, lo làm gì ?

Sống sao xứng đáng.. Chờ đi an lành

( Ngày 27-3-22 )

 ****

Bạn thân, khi tôi lìa đời

Đừng mua vòng hoa tiễn tôi làm gì

Nếu thương : Dùng hai mươi tì ( 20 $ )

Gởi Linh Mục xin lễ cầu cho tôi ..

 Cám ơn Bạn .. Nhớ suốt đời ..

( Ngày 28-3-22 )

****

Vui, buồn .. Dồn dập khắp nơi

Bận tâm thắc mắc, làm gì được đây ?

Khẩn cầu Chúa thương mọi người

Tìm niền vui sống, hưởng đời trần gian

( Ngày 29-3-22 )

****

Lòng tham vô đáy con người

Nguyên nhân gây khổ cuộc đời thế gian

Ai mà tu sửa bản thân

 Sống luôn hạnh phúc, bình an kiếp người

( Ngày 30-3-22 )

****

Đơn sơ ..  Gom góp thật đầy

Khác nhau . Tự chọn, mỗi người mà thôi

Tôi tin Chúa nên theo Người

Vâng theo Thánh ý .. Thảnh thơi sống đời ..

( Ngày 31-3-22 )

****

Kính tin Chúa, đón mời Ngài

Tâm hồn có mở, nghe lời Chúa không ?

Thành tâm, tin tưởng thật lòng

Mới cần thiết, Chúa luôn thương cứu mình ..

( Ngày 1-4-22 )

****

Ngày ba bữa : sáng, trưa, chiều
Mỗi người hưởng thụ khác nhau xa vời
Ai không cảm thấy đời vui
Cứ đòi hỏi mãi .. Suốt đời vẫn lo ?
( Ngày 2-4-22 )
****
Lòng tham ham muốn khoe ra
Những gì có .. Người ta thua mình rồi
Bản thân, danh vọng, tiền tài
Để người thán phục khắp nơi xa gần ?
( Ngày 3-4-22 )
****

Sống sao giản tiện, tin Trời

Cầu ngày dùng đủ, hưởng đời an vui

Tự do thoải mái thảnh thơi

Giữ hồn trong sạch, đợi ngày Chúa kêu

( Ngày 4-4-22 )

****

Chúa ban dùng đủ hàng ngày

Chẳng lo lắng, luôn thấy đời thảnh thơi

Sống sao chớ quên Chúa Trời

Siêng nâng cầu Chúa, xin Người thương con

( Ngày 5-4-22 )

****

Ghét nhau chẳng rõ cớ gì

Ghét là ghét, tìm hại người mà thôi

Vậy là cảm thấy vui rồi

Trớ trêu lắm cảnh trên đời .. Đáng thương ?

( Ngày 6-4-22 )

****

Cộng khoe tài giỏi hơn Trời

Chúng làm tất cả những gì thật hay

Ông Trời mau xéo đi ngay

Cộng lo hết .. Ép mọi người phải nghe ..

( Ngày 7-4-22 )

****

Nhậu vì vui hay quên đời

Do lòng lựa chọn, mỗi người khác nhau

Trải qua hoàn cảnh : vui, sầu

Vin vào men rượu .. Quá nhiều xưa nay ?

  Ngày 8-4-22 )

****

Tấm lòng nhân từ con người

Dù hoàn cảnh nào nhớ ghi trong đời

Van cầu lậy Chúa từ bi

Ban ơn thêm sức nhiều người có nhân

( Ngày 9-4-22 )

****

Trên đời hạnh phúc mỗi người

Đều do chính họ, đâu ai cho mình ?

Hưởng vui cuộc sống hồn linh

Lại than vãn ? Tự đầy mình mà thôi

( Ngày 10-4-22 )

****

Cầu xin, tin Chúa Người cho

Như lòng mong ước, hết lo lấng gì

Thành tâm xin, cứ thử đi

Chúa luôn thương đến những ai tin Người

( Ngày 11-4-22 )

****

Làm tròn phận sự là vui

Bận tâm con, cháu làm gì, rồi than ?

Cho dù gặp đứa bất nhân

Trách mình thiếu dạy điều cần trước đây ..

( Ngày 12-4-22 )

****

Tự tìm lối sống trên đời

Cách nào thích hợp, chọn đi cho mình

Chúa ban phước cho sinh linh

Nguồn vui, hạnh phúc tự mình lựa thôi

( Ngày 13-4-22 

****

Chỉ tình thương cứu được đời

Cùng nhau chia sớt tình người với nhau

Chúa là nguồn gốc tình yêu

Ban cho dương thế thương nhau trên đời

( Ngày 14-4-22 )

****

Tìm đâu để có niềm vui

Chính là nó ở ngay nơi mỗi người

Chia sẻ, giúp đỡ, mỉm cười

Thấy lòng khoan khoái, miền vui tới liền

( Ngày 15-4-22 )

****

Nếu tin Chúa gặp khổ đau

Càng năng tìm Chúa khẩn cầu kêu van

Tâm hồn cảm thấy bình an

Mở lòng đón nhận gian nan cuộc đời

( Ngày 16-4-22 )

****

Tùy theo tâm hướng mỗi người

Nhìn vào sự việc trên đời khác nhau

Hận thù, lừa đảo, thương yêu

Tùy tâm định hướng, đúng chiều cứ đi ..

( Ngày 17-4-22 )

****

Thấy điều phải, cứ làm đi

Đừng vì luật buộc,dành ngày của Trời

Tránh không làm ích giúp người

Thói đời lừa bịp, xưa nay vẽ vời

( Ngày 18-4-22 )

****

Bánh xe thời gian luôn xoay

Dại, khôn, lớn, bé đổi thay luôn hồi

Làm sao mà biết được người

Con tin Chúa cầu xin Người đoái thương

( Ngày 19-4-22 )

 ****

Con người ngẫm nghĩ cũng kỳ

Tìm văn minh, lại chán ngay quay về

Muốn nhàn thân, rồi lại mê

Chạy theo hưởng thụ .. Rồi chê, rồi cầu ..

( Ngày 20-4-22 )

****

Lòng nhân Chúa Trời với người

Làm sao thấu hiểu, tuyệt vời cao siêu

Chỉ vì Chúa quá thương yêu

Luôn ban ơn phước .. Quá nhiều xưa nay

( Ngày 21-4 

-****

Chúa hàng mong ước con người

Thành tâm chạy lại cùng Người cầu xin

Chúa luôn ban ta đức tin

Sống đời lương thiện, kính tin Chúa Trời

( Ngày 22-4-22 )

****

Chúa luôn ban ơn dồi dào

Những nơi tội lỗi lừa đảo phá đời

Giơ tay cứu vớt những người

Khổ đau, thua thiệt.. Xin Trời đoái thương

( Ngày 23-4-22 )22 )

****

Thiện tâm, hy sinh giúp đời

Tôi không làm được, cầu Trời mà thôi

Vì tình Chúa ban cho đời

Cô đơn cuôc sống giữa người xóa đi

( Ngày 24-4-22 )

****

Thói hư tật xấu trên đời

Làm say mê hết mọi người chạy theo

Xác thân yếu đuối phải lo

Tìm đường cầu Chúa xin cho theo Người

( Ngày 25-4-22 )

****

Đúng là tao lọan khấp nơi

Xứ nào hứng chịu, sống đời thảm thương

Chúa ơi xin cho thấy đường

Những người lương thiện, biết phương thờ Trời

( Ngày 26-4-22 )

****

Hết đường, liều chết tìm đi

Gian nan chồng chất, ngoài khơi : nước, trời

Ước mong tìm thấy một nơi

Tấm lòng mở rộng, tình người thương nhau ..

( Ngày 27-4-22 )

****

Tôi từng hối tiếc ngàn lần

Vì lầm lỡ, đã ăn năn, dại khờ

Ngó trời, đất ..  Hồn chơ vơ

Chúa ơi thương cứu.. Ban cho theo Người

( Ngày 28-4-22 )

****

Đẽo chân cho vừa giầy

Kẻ ngu dại làm vậy

Việt Cộng đang cố làm

Bắt Dân sống lầm than ..

( Ngày 29-4-22 )

****

Việt Nam Lũ ngu quá nhiều

Hùa nhau tán phét bao điều

Ép đè Dân, phải nghe theo

Ai kêu chúng bắt thủ tiêu ..

( Ngày 30-4-22  )

****

Tùy theo tâm thức mỗi người

Cuộc đời : sướng, khổ, khóc, cười mà thôi

Vững tin tình yêu Chua Trời

Đâu còn lo nghĩ tháng ngày chóng qua ?

( Ngày 1-5-22 )

****

Đừng buồn, tức giận làm chi

Ức oan, vu cáo bị người khinh khi

Cầu van xin ơn Chúa Trời

Ban nhiều sức mạnh, mỉm cười vâng theo

( Ngày 2-5-22 )

****

Vì yêu : Chúa để xảy ra

Bao nhiêu sự việc, xấu xa lan tràn

Ai tin Chua cố kêu van

Chúa không từ bỏ, luôn ban ơn lành

( Ngày 3-5-22 )

****

Sai lầm vấp ngã con người

Khó ai tránh được trên đời trần gian ?

Trách người cố ý làm càn

Không thèm nhận lỗi, ăn năn quay về

( Ngày 4-5-22 )

****

Sống lâu bắt buộc phải già

Yếu đau, chậm chạp rề rà lôi thôi

Làm sao vượt thoát hơn người

Chính là tin Chúa, dâng đời cho Cha

( Ngày 5-5-22 )

****

2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN  PHẦN  32  XIN ĐỌC TIẾP