Saturday, December 14, 2019

2- TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN 22 - XIN ĐỌC TIẾP :)

22 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN (PHẦN 22 - XIN ĐỌC TIẾP : )
****

Ăn chay, cầu nguyện Chúa Trời

Xin Người hướng dẫn cuộc đời trần gian

Quỉ ma quyến rũ miên man

Làm sao thoát, lạy Chúa ban ơn nhiều

( Ngày 14-12-19 )

****

Chân thành kính Chúa mới cần

Khoe khoang, bôi bác, giả nhân lừa người

Chính là làm Chúa xa rời

Tin yêu chân thật, thì Người thương ta

( Ngày 15-12-19 )

****

Đường nào Chúa đã đi qua

Xuống trần cứu thế thương ta vì tình

Suốt đời khổ, chết đóng đinh ?

Ôi tình Chúa ! Đã bỏ mình vì ta ?!?

( Ngày 16-12-19 )

****

Chúa ơi, sao Chúa thương con ?

Xấu xa tội lỗi, con luôn phản Người

Vậy mà Chúa thương suốt đời ?

Ban ơn phước, cho về trời kiếp sau

( Ngày 17-12-19 )

****

Ăn chay, cầu nguyện Chúa trời

Thành tâm thống hôí, xin Người thứ tha

Bao nhiêu sai trái đời ta

Sống theo Thanh ý, đợi Cha đón về

( Ngày 18-12-19 )

****

Xin cho con yêu Chuá nhiều

Tránh làm ác, phạm những điều trái ngang

Dẫn con đi đúng con đàng

Chúa xưa truyền dậy, luôn vâng ý Người

( Ngày 19-12-19 )
****
Mỗi người riêng một niềm vui
Tự do hưởng, tránh phiền người mới hay
Trời sinh khác biệt từng người
Phải lo xếp đặt ! Cầu Trời đoái thương
( Ngày 20-12-19 )
****
Cho dù mình đã bỏ công
Khó mà lôi kéo, thay lòng cháu con ?
Chỉ còn cầu Chúa ban ơn
Con dâng mọi sự ! Nhớ luôn khẩn cầu
( Ngày 21-12-19 )
****
Do tâm : hạnh phúc tạo ra
Chẳng ai có thể cho ta điều này ?
Giầu sang quyền quý trên đời
Mấy ai thỏa mãn ? lòng người qúa tham !
( Ngày 22-12-19 )
****
HẠNH PHUC ?
-1-
Sống sao thanh thản, thảnh thơi
Đó là mơ ước đời người xưa nay
Làm sao đạt được cảnh này ?
LO ăn, lo ở, lo hoài triền miên
Có chăng gỉai thoát thành tiên
Làm con Chúa, sống ở trên Thien đàng ?
( Ngày 23-12-19 )
****
-2-
Tự do, thoải mái, thảnh thơi
Một mình một cõi, chẳng ai phền hà ?
Muốn gì hành động do ta
Sống theo Thánh ý, theo Cha về trời
( Ngày 24-12-19 )
****
Mở lòng tha lỗi cho người
Và luôn thống hối, xin trời thứ tha
Bao nhiêu tội lỗi xấu xa
Chúa thương tha hết, đem ta về trời
( Ngày 25-12-19 )
****
Đời sao gian ác tàn đầy
Bầy mưu, tính kế, bắt người lòng ngay ?
Cam đành nhận lỗi đắng cay
Kẻ gian ác, chúng ra tay hành hình !
Van cầu lạy Chúa thần linh
Thương tình cứu vớt sinh linh thế trần
( Ngày 26-12-19 )
****
Thế gian diễn tả việc đời
Ác tâm mưu lược lòng người xưa nay
Chúa xưa cảnh báo ta rồi
Ai theo Chúa cố  chịu đời đắng cay
Chết về Chúa trả công ngay
( Ngày 27-12-19 )
****
Mỗi người khẩu vị đổi thay
Thói quen, tập quán, đâu ai giống mình ?
Chẳng nên chê trách, phê bình
Miễn lòng vừa ý ! Làm thinh hưởng đời
( Ngày 28-12-19 )
****
GỞI CON YÊU :
Đời con dù gặp cảnh nào
Con ơi, tin tưởng bám vào tình cha
Mọi người nguyền rủa lánh xa
Cha thương con mãi ! Hơn là chính Cha
( Ngày 29-12-19 )
****
Chúa thương mọi thứ ban cho
Thảnh thơi : ăn, ở tự do tiêu xài !
Nhớ ơn xin cảm tạ Ngài
Cầu Chúa che chở, bước đi theo Ngài
( Ngày 30-12-19 )
****
Sống lâu, tới tuổi phải gìa
Da nhăn, mệt mỏi, vào ra thễn thờ !
Hết rồi hăng hái tuổi thơ
Khẩn cầu Lạy Chúa, tới giờ đón con
( Ngày 31-12-19 )
****
Môi trường, hoàn cảnh từng người
Tạo nên cuộc sống trong đời khác nhau ?
Cầu xin Chúa, sót thương yêu
Giúp con chịu đựng, khổ đau vơi dần !
( Ngày 1-1-2020 )
****
Tội ngăn con vào Nước trời
Chúa dùng Thánh gía : cứu người tin theo
Những ai thập gía nhận vào
Xin ơn thống hối ! Chúa cho về Trời
( Ngày 2-1-2020 )
****
Chẳng ai không mong trở về
Chỗ mình sinh, dù thảm thê, khổ nghèo ?
 Chúa xưa dậy, cố học theo
Lòng thương mở rộng ! gíup cho ai cần
( Ngày 3-1-2020 )
****
Khó mà làm được điều hay
Nếu tâm gian ác, lừa người, hại nhau ?
Sống đời luôn gây khổ đau
Nhận ngay án phạt, kiếp sau đền bù !
( Ngày 4-1-2020 )
****
Vì ghen, tìm đủ thứ chê
Dù làm điều tốt, không hề ai hay ?
Còn như chỉ chút gì sai
Họ moi móc ! Rồi mỉa mai dài dài !
( Ngày 5-1-2020 )
 
****
Chân thành, cởi mở tạo ra
Được người đón nhận, sao ta không làm ?
Phải chăng : gian trá trong tâm
Xin ơn tha thứ, âm thầm ăn năn !
( Ngày 6-1-2020 )
****
Nếu ai còn chút lương tri
Gục đầu hối hận những gì gây ra
Dối gian, lừa gạt, điêu ngoa !
Quay về cùng Chúa, xin tha lậy Người !
( Ngày 7-1-2020 )

****

Hãy tha ai mắc nợ ngươi

Như lời Chúa dậy cho người thế gian

Giáng trần, Chúa chết gian truân

Cứu người thế, hưởng phước nhàn kiếp sau

( Ngày 8-1-2020 )

****

Nhân từ lòng Chúa chan hòa

Ngóng chờ mong đợi, đón ta quay về

Dù bao tội lỗi trăm bề

Chúa quên hết ! Hãy trở về cùng Cha

( Ngày 9-1-2020 )
 ****
Quan tâm thiên hạ làm chi ?
Sống theo Thánh y’, về Trời với Cha
Đó là cùng đích đời ta
Phó dâng mọi sự xảy ra hàng ngày
( Ngày 10-1-2020 )
****
Tình yêu bền vững, dài lâu
Thứ tha trân quý, nhu cầu đáp trao
Đừng nên lấn át, xáo xào
Thân tình chia sớt, giữ sao thật lòng
( Ngày 11-1-2020 )
 ****

Ác gian làm chủ cõi đời

Xác thân quyến rũ, con người chịu thua ?

Khó mà gỉai thoát vượt qua

Ngoài ơn Chúa, vì quỉ ma lộng hành !

( Ngày 12-1-2020 )

****

Nỗi buồn lắng đọng, lặng im

Vùi chôn sâu thẳm đáy tim một mình

Thầm cầu lạy Chúa Thần linh

Dịu vơi sầu khổ điêu linh trên đời

( Ngày 13-1-2020 )

****

Nhiều người chịu cảnh bi ai

Tuổi gìa sức yếu, tối ngày ngẩn ngơ !

Quẩn quanh chẳng biết mấy gìơ ?

Lo mình không nổi, cậy nhờ ai đây ?

( Ngày 14-1-2020 )

****

Tiếc chi những việc trên đời

Tốn công gây dựng, để rồi phủi tay

Biết dâng tất cả chúa Trời

Tìm vui trong Chúa, chờ ngày ra đi !

( Ngày 15-1-2020 )

****

Sinh ra sướng khổ, chết đi

Chẳng ai biết ? Theo Chúa Trời tìm vui

Vậy là sung sướng hơn người

Giúp người, kính Chúa về Trời kiếp sau

( Ngày 16-1-2020 )
****
Sống sao chân thật chân tình
Dù đời lừa gạt, tâm mình vẫn vui
Tin vào tình yêu Chúa Trời
Công bằng xét xử chẳng sai bao gìơ
( Ngày 17-1-2020 )
 
****
Trời sinh lương tri mỗi người
Phú cho nhận biết : phải trái trên đời
Ai mà tìm hiểu ý Trời
Sống theo Thánh ý ! Cuộc đời an vui
( Ngày 18-1-2020 )
****
Chúa ban mỗi người lương tri
Nhận ra phải trái, chọn đi đúng đường
Chọn tin thờ Chúa yêu thương
Tuân theo lời Chúa chính hướng về trời
( Ngày 19-1-2020 )

****
Con đừng lỗi phạm trên đời
Những điều ngăn cấm nơi người trần gian
Chẳng may vấp phạm, ăn năn
Chạy lại cùng Chúa, Người ban ơn nhiều
( Ngày 20-1-2020 )
****
Con xin trả Chúa xác hồn
Lạy Người gìn giữ ban ơn con nhiều
Không còn lỗi phạm ngã xiêu
Xác phàm quyến rũ, những điều trái ngang
( Ngày 21-1-2020 )

****
Thương yêu : thay đổi cuộc đời
Thứ tha chấp nhận, vì người hy sinh
 Cùng nhau chia sớt sửa mình
Giữ như vậy tình gia đình bền lâu
( ngày 22-1-2020 )
****
Vững tin cầu Chúa, Người thương
Ban ơn phù hộ dẫn đường ta đi
Bao nhiêu sự việc trên đời
Không ngoài ý Chúa, tình Người thương ta
( Ngày 23-1-2020 )

****
“ Ai ăn thịt, uống máu Cha
Chúa luôn kết hợp cùng ta thật nhiều “
Đời này cũng như kiếp sau
Chúa luôn che chở thương yêu đời đời
( Ngày 24-1-2020 )
****
Mỗi người có một xác thân
Tự lo tìm kiếm điều cần sống vui
Đừng đòi buộc bất cứ ai
Trả ơn đền nghĩa trên đời cho ta
( Ngày 25-1-2020 )

****
Bỏ Thày con biết theo ai ?
Chính Thày là Chúa quyền uy tuyệt vời !
Giáng trần chịu khổ cứu người
Những ai tin kính về Trời kiếp sau
( Ngày 26-1-2020 )
****
Con đường nào Chúa đã qua
Phải chăng thập gía, người ta hành hình ?
Chỉ vì Chúa cứu hồn linh
Người dương thế, Chúa bỏ mình hy sinh
( Ngày 27-1-2020 )

****
Lương tri lựa chọn mỗi người
Biết phân lành dữ, chọn đi hướng nào ?
Chúa không ép buộc một ai
Tự do lựa chọn, bước đi tự mình
( Ngày 28-1-2020 )
****
Vì thương Chúa chịu cực hình
Đóng đinh thập gía, cứu linh hồn người
Sao dương thế quá chai lì ?
Van cầu lạy Chúa xin Người gia ân !
( Ngày 29-1-2020 )

****
Ai tin Chúa hãy tìm Người
Giáng trần chịu khổ suốt đời hy sinh
Cuối đời thập gía đóng đinh
Muốn theo Chúa phải hy sinh hàng ngày
( Ngày 30-1-2020 )
****
Tham lam, kiêu ngạo, gỉa hình
Hận thù, nói xấu, tỏ mình luôn hay !
Để rồi xét đoán mọi người
Lỗi lầm sai trái ? Chỉ tôi hơn đời !
( Ngày 31-1-2020 )

****
Những gì mình có san chia
Cho ai túng thiếu, người ta đang cần
Yêu thương, nâng đỡ thật gần
Như lời Chúa dậy : hiến thân quên mình
( Ngày 1-2-20 )
****
Mình đâu mong Tết làm chi
Có chăng luyến nhớ những ngày ấu thơ
Trạnh lòng thương nhớ, ngóng chờ
Người yêu đâu gặp ? Ngẩn ngơ ngóng chờ
( Ngày 2-2-20 )
****
Sống vui, hạnh phúc do ta
Chẳng do giầu có, cửa nhà cao sang ?
Sống sao thoải mái, nhẹ nhàng
Tìm về bên chúa, Thiên đàng kiếp sau
( Ngày 3-2-20 )

****
Mỗi người : thân xác, hồn linh
Phải lo gìn giữ, để mình sống vui
Khôn ngoan tìm đúng đường đi
Để không khổ hận đời đời kiếp sau
 ( Ngày 4-2-20 )
****
Chúa Trời giáng thế chỉ đường
Hiến thân nhận tội vì thương cứu đời
Những ai thờ kính tin Người
Sẽ được hưởng phúc Nước trời kiếp sau
( Ngày 5-2-20 )

****
“ Ai khao khát, đến với Tôi
Lấp đầy ước vọng, sống đời an vui “
Chúa xưa đã hứa như vậy
Chúa ban ơn phước đời đời kiếp sau
( Ngày 6-2-20 )
****
Người đời lạc lõng, đơn côi
Dù chung hoàn cảnh, đâu ai hiểu mình ?
Nhìn trời, ngó đất lặng thinh
Chẳng ai thấu hiểu tâm tình của nhau ?
( Ngày 7-2-20 )

****
Phó dâng tất cả Chúa trời
Chẳng còn lo nghĩ, sống đời thảnh thơi
Chúa cho, Chúa lấy tùy Người
Xin thương dìu dắt con đi theo Người
( Ngày 8-2-20 )
****
Khó mà đạt tới ước mơ
Bao nhiêu nghịch cảnh, luôn chờ bủa vây
Làm sao vượt thoát được đây ?
Vì con hèn yếu, Chúa Trời ban ơn
( Ngày 9-2-20 )

****
Dối gian, lừa gạt trò đời
Khiến người mắc bẫy khắp nơi mọi thời
Tới khi vỡ lẽ, muộn rồi
Trải qua đau khổ, ngậm ngùi ghét nhau
( Ngày 10-2-20 )
****
Muốn về trời, phải nhớ lời
Chúa truyền dậy cho người đời còn ghi
Gian nan khốn khó hàng ngày
Ai mà chấp nhận sẽ đi về trời
( Ngày 11-2-20 )

****
Cuộc đời sướng khổ tùy người
Những ai Tin Chúa thì đời luôn vui
Phó dâng mọi sự cho Người
Chẳng còn lo nghĩ, về Trời kiếp sau
( Ngày 12-2-20 )

****
Hứa mà không giữ đúng lời
Người như vậy, đừng lui tới làm gì
Hạng như vậy đáng vất đi
Lời thề coi nhẹ thuộc người đáng khinh
( Ngày 13-2-20 )
****

Tối ngày nhắm mắt, xuôi tay
Toàn thân bất lực, Lạy Trời xin thương
Cứu con, ban phước Thiên đường
Nhân từ lòng Chúa, phó dâng tin Người
( Ngày 14-2-20 )
****
Đạo truyền : tránh ác làm lành
Chính là chân lý thực hành khắp nơi
Đạo mà không làm như vậy
Họ đang lừa gạt mọi người không sai
 ( Ngày 15-2-20 )

****
Chúa thương con ; hết đau chân
Hưởng ngày còn lại, tâm an vui đời
Tin thờ Chúa, yêu giúp người
Đợi về cùng Chúa Nước trời kiếp sau
( Ngày 16-2-20 )
****
Ai yêu mến, giữ lời Thày :
Tôn thờ Chúa’ yêu giúp người sống chung
Giữ hoài hưởng phúc Thiên cung
Muôn đời hạnh phúc ở cùng với Cha
( Ngày 17-2-20 )

****
Nếu theo Chúa tuôn ý Ngài
Mọi hoàn cảnh dù đắng cay chẳng trừ
Cầu xin Chúa xuống ơn nhiều
Để con can đảm vâng chiều ý Cha
( Ngày 18-2-20 )
****
Ngây thơ kỷ niệm khó quên
Âm thầm dấu kín, gắn liền trong tâm
Cuộc đời sống được bao lăm ?
Hồi tâm nhớ lại, lặng câm một mình ..
( Ngày 19-2-20 )

****
Mình đâu có nhớ ngày sinh
Lìa quê từ nhỏ, một mình lang thang
Lo hoài cuộc sống ngổn ngang
Giữ thân phận, tránh xóm làng cười chê
( ngày 20-2-20 )
****
Khi mình khóc, cha me. Cười
Mình vui người thân xụt xùi khóc than
Kiếp người sinh tử đường trần
Cầu Trời ban phước bình an từng người
( Ngày 21-2-20 )

****
KHẨN CẦU CHÚA :
-1-
Vì dân Việt tính dịu hiền
Nhường nhau nhân bản, tầm nhìn không xa ?
Bị lừa phỉnh do ác tà
Lấn quyền cướp Nước, phá nhà Việt Nam
( Ngày 22-2-20 )
****
-2-
Hỡi người yêu Nước thương Dân
Đồng tâm góp sức cứu Dân tộc mình
Dựng xây Tổ quốc quang vinh
Việt Nam cường thịnh, Dân tình tiến lên
( ngày 23-2-20 )

****
-3-
Quá đau tủi nhục khóc hờn
Tầu phù cướp sạch Giang sơn ngàn đời
Van xin Thượng Đế lạy Trời
Ban ơn phù trợ giống nòi Rồng Tiên
( Ngày 24-2-20 )
****
-4-
Vững tin Chúa sẽ nghe lời
Khẩn cầu tha thiết những người thiện tâm
Tự do hưởng phúc toàn dân
Sánh’ vai thế giới Việt Nam phú cường
( Ngày 25-2-20 )

****
Ngước nhìn Thánh gía Chúa Trời
Vì tình : Chúa  chết thay tôi
Đắng cay Chúa nhận cực hình ?
Ăn năn cải hối tội mình Chúa tha
( Ngày 26-2-20 )
****
Chỉ lo hưởng thụ cá nhân
Dân tình như vậy lầm than phải rồi ?
Yếu hèn nhu nhược sống đời
Chỉ làm nô lệ cho người mà thôi
( Ngày 27-2-20 )

****
Xưa nay lắm chuyện gạt lừa
Xấu xa che đậy, được ca ngợi hòai
Tung hô như thánh cứu đời
Hóa ra lũ bịp lừa người dễ tin ?
( Ngày 28-2-20 )
****
Chính là lũ quỉ hiện hình
Việt gian cộng sản Chí Minh đứng đầu
Phá tan Đất Nước dâng Tầu
Đầy dân khốn khổ, thảm sầu khóc than !
( Ngày 29-2-20 )

****

Chúa ban lương tri mỗi người

Biết lành, dữ như vậy mới vượt qua

Mưu mô, xảo quyệt quỉ ma

Dã tâm phá nát tình Cha thương đời

( Ngày 1-3-20 )
****
Chúa sinh phái nữ dáng người
Xinh tươi, duyên dáng, tặng đời nguồn vui ?
Vú, mông quyến dũ, kêu mời
Tìm ai xứng hợp kết đời sống vui ..
( Ngày 2-3-20 )

****
 Thân nhau chia sớt tình thương
Tiền bạc, địa vị, xin đừng phô trương
Đường đời có trăm ngàn hướng
Thành công, thất bại vô phương đo lường ?
( Ngày 3-3-20 )

****
Chỉ nhìn thấy việc bề ngoài
Của người chung sống cùng thời với ta
Vội đi kết án, kêu ca
Cho rằng : đạo đức, xấu xa ? Sai rồi !
( Ngày 4-3-20 )
****
Hưởng vui : hiện có những gì
Ở ngay cuộc sống, Chúa Trời cho con
Thành tâm luôn biết tạ ơn
Nhìn lên Chúa, con sướng hơn nhiều người
(  Ngày 5-3-20 )

****
Cố sao sống tốt, đủ rồi
Tranh dành, kèn cựa trên đời được chi ?
Kiếp này thoáng chốc đổi thay
Tìm về bên Chúa ! Hưởng đời bình an
( Ngày 6-3-20 )
****
Khổ đau, oan ức trên đời
Vì tin Chúa, con mỉm cười nhận đi
Nếu nghe Cha mà giữ lời
Cha hàng che chở suốt đời bên con
( Ngày 7-3-20 )

****
Phật là vị Thánh chỉ đường
Cho người thế biết tìm phương về trời
Quyền uy Thiên chúa tuyệt vời
Ai tin thờ Chúa, về trời kiếp sau ?
( Ngày 8-3-20 )
****
Tham lam xui khiến lòng người
Luôn khao khát, khiến cuộc đời khổ đau
Nào ai với được nó đâu ?
Người khôn tìm Chúa cao siêu kính thờ
( Ngày 9-3-20 )

****
2-  TÂM TÌNH CÙNG BẠN
( XIN ĐỌC TIẾP PHẦN 23 )

****