THẢ DIỀU
MỘT
Cháu chở ngoại,
đi thả diều
Thiên hạ kéo
tới quá nhiều, vui chơi
Thoải mái, cởi
mở, đông người
Diều bay chao
đảo, ngập trời, thi nhau
( ngày 3-3-13)
****
HAI
Quê xưa, tuổi
nhỏ chơi diều
Bây giờ xứ Mỹ,
lại nhiều người chơi
Tuổi già, lớn
bé chung vui
Cùng nhau tận
hưởng, thảnh thơi cuộc đời
( Ngày 4-3-13 )
*****
CÂY PONYTAIL
( Gởi Anh chị
XIÊM, THƯỜNG ..)
Xem Ponytial
nhà anh Thường
Bông nở đẹp !
Thật dễ thương
Anh chị đã khéo
trồng ương ..
Nhìn cảnh đó,
nhớ tình thương bạn bè
Trinh Thai gặp
mặt ! Mùa hè năm xưa ?
( ngày 14-7-13
)
******
RIP
! RIP ! RIP !
Được
tin Anh : NGUYỄN THANH HÀ Chúa gọi vê lúc 12 giờ 15 đêm, ngày
28-7-2013 tại California . Xin cầu cho linh hồn PHÊRÔ !
***
Hà
ơi ! Bạn bỏ đi rồi ?
Trinh
Thai lại vắng bóng người Bạn thân
Rồi
đây, hụt hẫng ! Lần lần ?
Chúng
mình chia cách ! Chỉ cần Chúa thương
***
Cầu
Chúa, đón Bạn về trời
Tha
hết tội, suốt cuộc đời trần gian !
Người
còn lại được bình an
Biết
theo Thánh ý ! Chúa ban ơn nhiều
***
Hà
ơi ! Buồn biết bao nhiêu !
Rất
nhiều kỷ niệm ! Đăm chiêu ! Chập chùng
Hiện
ra, đan kín ! Mung lung !
Lậy
Chúa!Thương cứu cuộc đời chúng con
(
Ngày 29-7-13 )
Danh sach phúng
điếu : Anh em lớp TRINH THAI hải ngoại :
1- Phạm xuân
Bách
$100
2- Đinh sơn
Huy $100
3-Nguyển văn
Hùng
50$
4-Lưu-văn
Trang
50$
5- Cha
Đổ-duy-Nho
$100
6-Chi
Trần-trọng-Thanh
$100
7-Phạm xuân
Cảnh 50$
8-Lê-trần-Đức
50$
9-Nguyển-văn-Tài
50$
10-Nguyển-hùng-Tiến
$100
11-Đổ-cao-Bằng $100
12-Bùi gia
Lể
50$
13- Nguyễn-
mạnh- Thường 100$
14-Nguyễn-đức-Thắng
100$
15-
Trần-đình-Bách
100$
16- Cha
Đinh-công-Huỳnh
100$
17-
Đỗ-ngọc-Khoan
50$
18-
Trần-tinh-Nhuệ
100$
19-
Nguyễn-thế-Tuyền
100$
20-
Nguyễn-công-Hoàng
50$
21-
Lê-thanh-Dong
100$
22-
Đinh-thanh-Tuấn
50$
23-
Đặng-văn-Minh
50$
24-
Trần-văn-Khoan
50$
Tổng cộng
$1,850 . Check của Phạm xuân Bách $1850, giao chị Hà.
******
BẠN
ƠI !
Chúng
mình : tuổi đã xế chiều
Chúa
sắp gọi . Tính mọi điều cho xong
Dọn
hồn : Thanh thản, thong dong
Không
vướng bận ! Tìm Chúa trong cuối đời
(
Ngày 30-7-13 )
******
RIP
! RIP ! RIP !
Được
tin Đức cha HOÀNG VĂN TIỆM , Giáo phận Bùi Chu . Chúa gọi về Lúc 4 giờ sáng thứ
bảy, ngày 17-8-2013, tại tòa Giám mục Bùi Chu .
Xin
các bạn cầù cho linh hồn Giuse
****
HOÀNG-VĂN-TIỆM
đã bỏ đi
Lìa
dương thế,cha về Trời hưởng vui
Cha
theo Chúa trọn cuộc đời
Hẳn
Chúa đón Tiệm về ngay với Ngài
.
. . .
Xin
cha nhớ mãi Trinh Thai
Cầu
cho các bạn,còn lại trên đời
Luôn
sống theo ý Chúa Trời
(
Ngày 17-8-13 )
******
RIP
! RIP ! RIP !
Gia
đình Tiến, xin chân thành cám ơn tất cả những người bạn thân tình ,đã cầu
nguyện cho linh hồn : ANNA NGUYỄN THỊ CÚC, trong những ngày đại tang của mình …
Tiến,
Lan, Mai, Trúc …
“
Buồn quá ! Anh mất Em rồi !
Bỏ
: Anh, con, cháu ! Em đi về Trời ! “
Danh sách và số
tiền đóng góp :
1- Nguyển mạnh Thường $100
2- Lê thanh Dong $100
3- Nguyển công Hoàng $100
4- Nguyển đức Thắng $100
5- Trần đình Bách $100
6- Nguyển văn Hùng $100
7- Anh và chị Trần t.
Thanh $100
8- Anh và chị Nguyển t.
Hà $100
9- Đổ ngọc Khoan $100
10--Đinh sơn Huy $100
11-Nguyển vân
Tài $100
12-Đổ cao
Bằng
$100
13-Nguyển văn
Tuyền $100
14-Lê trần
Đức
$100
15-Đinh thành
Tuấn
$100
16-Phạm xuân
Bách $100 (độc thân, chỉ
đóng 01 phần,nhưng tình nguyện đóng 2 phần)
17-Cha Đổ duy
Nho
$50 (độc thân, chỉ
đóng 01 phần)
18-Cha Đinh công
Huỳnh $50 (độc thân,chỉ đóng 01
phần)
19-Đặng văn
Minh $00 (mua vòng hoa phúng
điếu, không phải đóng tiền).
Tổng
cộng :
$1,700.00 (một ngàn bảy
trăm đồng). Check của Phạm xuân Bách số 1660 ngày 11 tháng 10 năm 2013, số tiền
MỘT NGÀN BẢY TRĂM US dollars..
****
RIP
! RIP ! RIP !
Được
tin Anh ĐỖ-Đức-TỊNH, Chúa gọi về ngày 3-11-13 . Tại San Gabriel, Los Angeles,
California .
Xin
cầu cho linh hồn GIUSE
**
Rồi,
người Bạn nữa RA ĐI !
Trừ
giã dương thê” ! Về Trời cùng Cha
Những
người còn lại sót xa !
Nhớ
thương ! Ly cách ! Lòng ta thật buồn !
Thành
tâm, cầu Chúa nhận hồn
Nếu
còn vướng mắc ! Xóa luôn luyện hình
Đem
Bạn con, lên Thiên đình
Hưởng
trình yêu Chúa ! Phúc vinh đời đời
(
Ngày 6-11-13 )
******
LÊ
TRẦN ĐỨC Viết lờI thăm hỏi :
Nhạc Giáng Sinh đã rộn ràng,
Trong nhà, ngoài phố trang hoàng đèn hoa.
Đôi câu thăm hỏi bạn ta:
Bà nhà nay vắng, bạn ra thế nào.
Đón chào Con Chúa làm sao?
Mình xin được Chúa… ban trao yên bình.
Lê trần Đức
****
Cám ơn ! Bạn Đức ở xa
Gởi lời thăm hỏi, thật là quý thay !
Nhưng Ta buồn quá ! Lẻ bầy !
Ngẩn ngơ, thương nhớ ! Tháng ngày, khó quên !
****
NGÀY 8-12
Nhớ ngày này, những năm xưa
Hai đứa bên nhau ! Đi xa thăm bạn
TRINH THAI bạn cũ tình thân
Mà nay thiếu vắng ! Cách ngăn ! Thật buồn !
( Ngày 8-12-13 )
****
Chia sẻ
Bạn tôi ơi! hãy lắng nghe,
Lời này đây, xin
chia sẻ:
“Đời con người ta
muôn vẻ
Luôn đổi thay, luôn mới mẻ.
Thuở Bà Hạt: tuổi
trẻ, chửa vợ con…
Thời độc thân … vui lẫn buồn!”
Đêm Sài gòn “đi rông” rộn rã lòng,
Phố Giáng sinh… tràn nhựa sống
Có chuông đón Chúa Hài Đồng… lừng vang,
Giờ thì cầu phúc bình an
Và xin an ủi bạn vàng nơi xa.
-Nhớ ? đêm bạn đến
chơi nhà,
Khó khăn thì đã thực thà nêu lên.
Chuyện mình bàn tính ưu tiên
Tìm căn nhà nhỏ, dọn liền ở ngay.
Biết đâu sẽ có một ngày
Vợ chồng lỡ có chia tay … xa lìa.
Bấy giờ chỉ còn “nửa
kia”
Tiền hưu dựa sống, “nửa kia” an lòng!
-Bây giờ mình đạt
ước mong
Vợ chồng cùng sống ở trong toà nhà .
Nơi này chỉ có người
già
Các con, các cháu,
ghé qua thăm đều.
Người già đây sống phần nhiều
Quây quần sinh hoạt là điều rất hay …
Thấy vui thì xin tỏ bầy
Kể cho ông bạn tỏ thay ý mình.
********
Nhìn hình, thiên hạ gởi cho
Mình ngồi ngắm cảnh .. Nhớ sao quá nhiều !
Những ngày tháng ấy bên nhau ..
Bỏ Anh lẻ bóng ! Em đâu mất rồi ?!?
( Ngày 7-10-15 )
****
Chúng mình đã tới chỗ này ?
Vui chơi hai đứa, bên này Canada ..
Bây giờ, Em đã xa ! Lìa !
Minh
Anh ở lại ..Sót sa ! Thật buồn !!
( NGày
8-10-15 )
****
Mình
Anh lủi thủi, ra đi
Lên
con, rồi ra sân bay ngày mai
Sang
Cali, tới Linh ở chơi
Hai tuần
.. Tình bạn ày 8-10-15 )
thân ái
ngày xưa ..
( Ngày
9-10-15 )
****
Ở nhà
con, chơi hôm nay
Vô
“net” viết .. Đọc những gì thấy hay
Tuổi
già tìm sống thảnh thơi !
Đừng
nên vướng bận, làm chi việc đời ..
( Ngày
10-10-15 )
****
Con đưa
mình tới sân bay
Đi thăm
bạn, Cali hai tuần ..
Cám ơn,
mọi sự bình an
Cầu
mong thoải mái ! Tình thân bạn bè ..
( Ngày
11-10-15 )
****
Lúc đầu
cũng thấy hơi lo
Vì đi
đơn lẻ, chơ vơ, rơi rầu !
Nghe
không hiểu bao nhiêu !
Chúa
thương che chở ! Mọi điều êm xuôi !
( Ngày
12-10-15 )
****
Núi đồi,
bát ngát, trải dài ..
Mấp mô
đá, cát ! Mây bay, vòm trời ..
Dân cư,
đồng ruộng, cây cối
Nhìn
hoài không thấy ! Bóng người vắng hoe !!
( Ngày
13-10-15 )
****
Máy
bay, di chuyển hồi lâu
Hiện ra
dưới đất, đủ mầu, vẽ tô !
Nhà cửa,
đường phố, sông hồ ..
Theo
nhau, xuôi ngược, xe cộ trên đường ..
Máy bay
đáp xuống phi trường San ta ..
( Ngày
14-10-15 )
****
Cà phê,
ăn sáng, rồi đi
Xem
Linh chữa trị đau .. Chỉ ấn huyệt
Các rủ
đi ăn “buffet”
Đức cha
Lương, muốn ghé nơi ngài
Ăn chiều,
tình bạn thân ái ..
( Ngày
15-10-15 )
****
Sáng,
nghe Linh nói cùng mình :
“ Cho
dù chân thật, thân tình của ta
Cũng
nên khôn khéo tránh xa
Đừng
nói, viết hết cả ra … Bất lợi ! “
( Ngày
16-10-15 )
****
Con cầu,
lậy Chúa ! Bình an
Gia
đình, dòng họ, ân nhân,mọi người
Sống
trong tình Chúa suốt đời ..
Xin tha
hết tội ! Lậy Người cứu con ..
( Ngày
17-10-15 )
****
Tới đền
La vang lễ Mẹ ..
Tại
Lasvagas, rồi về đi ăn
Kéo
chung máy, không ngồi bàn
Mấy
ngày giải trí ! Tình thân bạn bè ..
( Ngày
18-10-15 )
****
Cuối tuần,
thiên hạ rất đông
Ham vui
“góp vốn” ! Tay không trở về !
Thương
người, có máu ham mê
Gia
đình tan nát ! Thảm thê cuộc đời !!
( Ngày
18-10-15 )
****
Bạn bè
thân ái bên nhau
Ăn
chung một bữa, thương yêu, tâm tình
Đó là hạnh
phúc thần linh !
Quí hơn
tiền bạc, hiển vinh trên đời ??
Ngày
19-10-15 )
****
Tiền
tài, mua được những gì ?
Ham
vui, giả dối tức thời mà thôi !
Chúa
ban ân phước muôn đời
Ai tìm
được, sống cuộc đời thảnh thơi !
( Ngày
20-10-15 )
****
Mặc
thiên hạ, nói những gì ..
Bận tâm
chi nữa ? Thảnh thơi, sống đời
Tìm về
cùng Chúa trên Trời
Hưởng
ngày còn lại ! An vui riêng mình !
( Ngày
21-10-15 )
****
Bạn bè
tới nhà Hương Thường
Tranh
nhau ăn, nói ! Thân thương vui đùa
Chia
nhau tình nghĩa tuổi già
Lấy gì
mua được ? Món quà Chúa ban ..
( Ngày -22-10-15
)
****
Cám ơn
chị Hương thật nhiều
Vì tình
bạn, nhường người yêu: anh Thường
Tự do,
xuôi ngược dẫn đường
Cùng
nhau ôn lại .. Mái trường năm xưa
( Ngày
23-10-15 )
*****
Nhiệt
tình, bạn hữu hợt hời !
Hứa đi,
rồi lại đổi thay ! Cuối giờ ?
Nếu mà
gặp cảnh bất ngờ
Chẳng
ai trách, còn thờ ơ ! Chán phèo !!
( Ngày
23-10-15 )
****
Mỗi người,
cuộc sống riêng họ
Đừng so
sánh, chẳng hay ho ! Được gì ?
Giữ lòng
: thư thái, thảnh thơi
Tìm về với
Chúa ! An vui cuối đời !!
( Ngày
23-10-15 )
****
“Buffet”
Bách đãi thịt dê
Năm già
ăn cố ! “effé” thế nào ?
Ba thằng
vợ chết, biết sao !
Đức,
Thường kết quả ..Ra sao ! Các bồ ??
( Ngày
24-10-15 )
****
TrờI ơi
! Phục chị quá chừng !
Miễn Thường
: “âu yếm, biết cưng ! Đúng đà “
Là Em
: lo việc trong nhà ..
Cho Anh
giao thiệp, bạn xa, bạn gần ..
( Ngay
24-10-15 )
****
Khá
khen ! Thường hay quá trời !
Ngày
đêm bất kể ! Cứ đòi có ngay ..
Cưng,
chiều ! Hương lại ..Mỉm cười !
Cuả
Anh, Anh muốn ! Ông Trời cũng thua !!
( Ngày
25-10-15 ) )
****
Nếu
hay, họ đã hơn người
Cứ
nghe, nhận biết ..những lời họ khoe
Phần
đông, thiên hạ hay lòe !
“Phớt lờ
!” Mình sống khỏe re, đủ rồi !
( Ngày
26-10-15 )
****
Đời
mình : thú vị biết bao
Đâu lo
nghĩ, phải làm sao, sống còn ?
Cháu,
con đều đã lớn khôn ..
Thảnh
thơi sống ! Lo phần hồn kiếp sau
( Ngày
27-10-15 ) )
****
Tự do,
thoải mái trên đời
Đâu còn
lo lắng điều chi .. lúc này ?
Chúa
thương, cho mình, phước may
Tạ ơn !
Tu sửa .. Về trời kiếp sau !
( Ngày
28-10-15 )
****
Rủ
nhau, thăm chị Thanh, Hà
Viếng mộ,
hai bạn .. Sót sa ! Thấy buồn !
Con xin
trả Chúa linh hồn
Quá nhiều
tội lỗi ! Xin ơn về trời ..
( Ngày 29-10-15
))
****
Múa
may, õng ẹo ! Tuổi già
Mình
không thích hợp . Người ta đua đòi !
Mình khờ
? Phản ứng tức thời
Dễ gây
xích mích ! ích gì ? Tánh xa ..
( Ngày 29-10-15 ))
****
Chết là : rời bỏ, đổi thay
Từ đây sang đó, như ngày với đêm
Linh hồn đâu biết gì thêm ?
Cũng không thể tiếp, người trên cõi trần ?
( Ngày )
****
Tìm về cuộc sống riêng tư
Vững tin Chúa ! Dâng mọi sự ! Lo gì ?
Thảnh thơi, thoải mái sống đời
Chừng nào Chúa gọi, theo Người ra đi ..
( Ngày )
****
Mấy ngày ở lại Cali
Làm phiền các bạn .. Tới
lui tâm tình !
Nhớ ơn tình nghĩa bạn
Linh
Hai tuần “vất vả” vì
mình .. Sao quên !?
( Ngày 29-10-15 )
****
Làm sao, quên được bạn
Thường
Chị Hương “cởi mở” nên
.. Thường thong dong !
Cám ơn các bạn .. Có
lòng
Cuối đời gặp mặt .. Còn
mong ước gì ?
( Ngày 29-10-15 ))
****
Nay mình đã về tới nhà
Tạ ơn Chúa ! Những ngày
qua
An lành !! Mình xin tấ cả
Các bạn ! Nếu có .. Bỏ
qua lỗi lầm !
( Ngày 30-10-15 )
****
Tìm về cuộc sống riêng tư
Vững tin Chúa ! Dâng mọi sự ! Lo gì ?
Thảnh thơi, thoải mái, sống đời
Chờ ngày Chúa gọi, theo Người ra đi ..
( Ngày 31-10-15 )
****
Tìm đường, viếng mộ, cầu kinh ..
Em yêu ! Nằm đó ! Lặng thinh, chiều buồn !
Lòng Anh thổn thức, bôn chôn
Chúa thương ! Nhận lấy linh hồn chúng con
( Ngày 1-11-15 )
****
Đã hứa : Suốt đời yêu Em
Cho dù quyến rũ ! Không thèm bước thêm
Đời Anh đang hưởng êm đềm
Sống theo Thánh ý ! Chúa thêm ơn nhiều !
( Ngày 2-11-15 )
****
Chúa thương ! Cứu các linh hồn :
NgườI thân, bạn hữu, ân nhân qua đời ..
Từ bi ! Lậy Chúa ! Xá tội !
Khẩn cầu ! Cho họ về Trời hưởng vui !
( Ngày 3-11-15 )
****
Chỉ Tin : Một Chúa mà thôi !
Mặc ai chế nhạo : là người dại ngu !
Họ vin khoa học, đủ điều ..
Nói : “KHÔNG CÓ CHUÁ !” Họ hiểu nhiều hơn ai !
Riêng con : Chúa dẫn theo Người
( Ngày 4-11-15 )
****
Hãy tìm : nguồn vui nho nhỏ
Sáng ra, gió nhẹ, trời cao, ửng hồng ..
Nhìn vô, có thấy gì không ?
Chúa đang ở đấy ! Ngóng chờ riêng ta
..
( Ngay 11-11-15 )
****
Đừng ham muốn, đừng so đo
Sống sao thanh thản, tự do ! Đủ rồi
Bon chen, kèn cựa, mặc người !
Vâng theo ý Chúa ! Hưởng
vui Nước trời ..
( Ngày 12-11-15 )
****
Đây là những lờI Đức viết :
******
Lâu nay mình chẳng viết gì
Lại nghe tin bạn rời đi mất rồi
Tuấn Mai nghĩ gì lôi thôi
Về nhà chúng ở bọn tôi rất mừng
Bạn ơi xin chớ lừng khừng
Thân mình là thế xin đừng tính chi!
Email gửi lại tôi đi
Để tôi gửi nữa như khi lúc đầu
Năm mươi năm đón nàng dâu
Tên nàng là Cúc bấy lâu tôi chờ!
Chuyện mình tới được cũng nhờ...
;Nhờ tay các bạn tớ quơ được nàng...
Tình nghĩa vợ chồng cả hai bên
Năm mươi năm đó được vững bền
Nguồn ơn Sông Núi mình vẫn nhớ
Món nợ Vĩnh Long chẳng hề quên
LÊ TRẦN ĐỨC
( Ngày 5-11-15 )
****
Mình cần : tình bạn cuối đời :
Thân yêu, thông cảm, vui cười bên nhau !
Cùng chia : vui thú, khổ đau !
Dìu nhau theo Chúa ! Về mau nước TrờI !
( Ngày 6-11-15 )
Nhìn vào : Thực tế, hiện giờ
Để xem, họ sống : thế nào, ra sao
Đừng nghe họ nói tào lao !
Khoe khoang : dĩ vãng ! Thanh cao ! Chức quyền !
( Ngày 6-11-15 )
****
Một mình, thanh thản, thong dong !
Tự do, thoải mái ! Còn mong ước gì ?
Đói ăn, khát uống, rông chơi ..
Chẳng ai ngăn cản ! Chúa TrờI thương con
( Ngày 7-11-15 )
****
Hãy tìm : niềm vui riêng mình
Hơn là mong đợi thân tình, viển vông ?
Đâu ai thấu hiểu cõi lòng
Như là chính Chúa ? Mình mong, mình cầu
(Ngày 8-11-15 )
****
****
Nhìn vào : thực tế, hiện giờ
Để xem họ sống, thế nào, ra sao ?
Đừng nghe họ nói, tào lao ..
Khoe khoang, dĩ vãng, thanh cao, chức quyền
( Ngày 9-11-15 )
****
Mình cần : tình bạn cuối đời
Thân yêu, thông cảm, vui cười bên nhau
Cùng chia, vui thú, khổ đau ..
Dìu nhau theo Chúa ! Về mau Nước Trời
( Ngày 10-9-15 )
****
Ở nhà con chơi, hôm nay
Vô "net" viết .. Đọc những gì thấy hay !
Tuổi già, tìm sống thảnh thơi ..
Đừng nên vuớng bận ! Gian chi việc đời !
( Ngày 10-10-15 )
****
Con đưa mình tới sân bay
Đi thăm bạn, Cali hai tuần ..
Cám ơn, mọi sự bình an
Cầu mong thoải mái ! Tình thân bạn bè ..
( Ngày 11-10-15 )
****
Lúc đầu cũng thấy hơi lo
Vì đi đơn lẻ, chơ vơ, rơi rầu !
Nghe không hiểu bao nhiêu !
Chúa thương che chở ! Mọi điều êm xuôi !
( Ngày 12-10-15 )
****
Núi đồi, bát ngát, trải dài ..
Mấp mô đá, cát ! Mây bay, vòm trời ..
Dân cư, đồng ruộng, cây cối
Nhìn hoài không thấy ! Bóng người vắng hoe !!
( Ngày 13-10-15 )
****
Máy bay, di chuyển hồi lâu
Hiện ra dưới đất, đủ mầu, vẽ tô !
Nhà cửa, đường phố, song hồ ..
Theo nhau xô ngược, xe cộ trên đường ..
Máy bay đáp xuống phi trường San ta ..
( Ngày 14-10-15 )
****
Cà phê, ăn sáng, rồi đi
Xem Linh chữa trị đau .. Chỉ ấn huyệt
Các rủ đi ăn “buffet”
Đức cha Lương, muốn ghé nơi ngài
Ăn chiều, tình bạn thân ái ..
( Ngày 15-10-15 )
****
Sáng nghe Linh nói cùng mình :
“ Cho dù chân thật, thân tình của ta
Cũng nên khôn khéo tránh xa
Đừng nói, viết hết cả ra … Bất lợi ! “
( Ngày 16-10-15 )
****
Con cầu, lậy Chúa ! Bình an
Gia đình, dòng họ, ân nhân,mọi người
Sống trong tình Chúa suốt đời ..
Xin tha hết tội ! Lậy Người cứu con ..
( Ngày 17-10-15 )
****
Tới đền La vang lễ Mẹ ..
Tại Lasvagas, rồi về đi ăn
Kéo chung máy, không ngồi bàn
Mấy ngày giải trí ! Tình thân bạn bè ..
( Ngày 18-10-15 )
Cuối tuần, thiên hạ rất đông
Ham vui “góp vốn” ! Tay không trở về !
Thương người, có máu ham mê
Gia đình tan nát ! Thảm thê cuộc đời !!
( Ngày 18-10-15 )
****
Bạn bè thân ái bên nhau
Ăn chung một bữa, thương yêu, tâm tình
Đó là hạnh phúc thần linh !
Quí hơn tiền bạc, hiển vinh trên đời ??
Ngày 19-10-15 )
****
Tiền tài, mua được những gì ?
Ham vui, giả dối tức thời mà thôi !
Chúa ban ân phước muôn đời
Ai tìm được, sống cuộc đời thảnh thơi !
( Ngày 20-10-15 )
****
Mặc thiên hạ, nói những gì ..
Bận tâm chi nữa ? Thảnh thơi, sống đời
Tìm về cùng Chúa trên Trời
Hưởng ngày còn lại ! An vui riêng mình !
( Ngày 21-10-15 )
****
Bạn bè tới nhà Hương Thường
Tranh nhau ăn, nói ! Thân thương vui đùa
Chia nhau tình nghĩa tuổi già
Lấy gì mua được ? Món quà Chúa ban ..
( Ngày 22-10-15 )
****
Cám ơn chị Hương thật nhiều
Vì tình bạn, nhường người yêu anh Thường
Tự do, xuôi ngược dẫn đường
Cùng nhau ôn lại .. Mái trường năm xưa
( Ngày 23-10-15 )
*****
Nhiệt tình bạn hữu hợt hời
Hứa đi, rồi lại đổi thay ! Cuối giờ ?
Nếu mà gặp cảnh bất ngờ
Chẳng ai trách, còn thờ ơ ! Chán phèo !!
( Ngày 23-10-15 )
****
Mỗi người, cuộc sống riêng họ
Đừng so sánh, chẳng hay ho ! Được gì ?
Giữ lòng : thư thái, thảnh thơi
Tìm về với Chúa ! An vui cuối đời !!
( Ngày 23-10-15 )
****
“Buffet” Bách đãi thịt dê
Năm già ăn cố ! “effé” thế nào ?
Ba thằng vợ chết, biết sao !
Đức, Thường kết quả ..Ra sao ! Các bồ ??
( Ngày 24-10-15 )
****
Khá khen ! Thường hay quá trời !
Ngày đêm bất kể ! Cứ đòi có ngay ..
Cưng, chiều ! Hương lại ..Mỉm cười !
Cuả Anh, Anh muốn ! Ông Trời cũng thua
( Ngày 25-10-15 ) )
****
Nếu hay, họ đã hơn người
Cứ nghe, nhận biết ..những lời họ khoe
Phần đông, thiên hạ hay lòe !
“Phớt lờ !” Mình sống khỏe re, đủ rồi
( Ngày 26-10-15 )
****
Đời mình : thú vị biết bao
Đâu lo nghĩ, phải làm sao, sống còn ?
Cháu, con đều đã lớn khôn ..
Thảnh thơi sống ! Lo phần hồn kiếp sau
( Ngày 27-10-15 ) )
****
Tự do, thoải mái trên đời
Đâu còn lo lắng điều chi .. lúc này ?
Chúa thương, cho mình, phước may
Tạ ơn ! Tu sửa .. Về trời kiếp sau !
( Ngày 28-10-15 )
****
Rủ nhau, thăm chị Thanh, Hà
Viếng mộ, hai bạn .. Sót sa ! Thấy buồn !
Con xin trả Chúa linh hồn
Quá nhiều tội lỗi ! Xin ơn về trời ..
( Ngày 29-10-15 )
****
Múa may, õng ẹo ! Tuổi già
Mình không thích hợp . Người ta đua đòi !
Mình khờ ? Phản ứng tức thời
Dễ gây xích mích ! ích gì ? Tánh xa ..
( Ngày 29-10-15 ))
****
Mấy ngày ở lại Cali
Làm phiền các bạn .. Tới
lui tâm tình !
Nhớ ơn tình nghĩa bạn
Linh
Hai tuần “vất vả” vì
mình .. Sao quên !?
( Ngày 29-10-15 )
****
Làm sao, quên được bạn
Thường
Chị Hương “cởi mở” nên
.. Thường thong dong !
Cám ơn các bạn .. Có
lòng
Cuối đời gặp mặt .. Còn
mong ước gì ?
( Ngày 29-10-15 ))
****
Nay mình đã về tới nhà
Tạ ơn Chúa ! Những ngày
qua
An lành !! Mình xin tấ cả
Các bạn ! Nếu có .. Bỏ
qua lỗi lầm !
( Ngày 30-10-15 )
****
Tìm về cuộc sống riêng tư
Vững tin Chúa ! Dâng mọi sự ! Lo gì ?
Thảnh thơi, thoải mái, sống đời
Chờ ngày Chúa gọi, theo Người ra đi ..
( Ngày 31-10-15 )
****
Tìm đường, viếng mộ, cầu kinh ..
Em yêu ! Nằm đó ! Lặng thinh, chiều buồn !
Lòng Anh thổn thức, bôn chôn
Chúa thương ! Nhận lấy linh hồn chúng con
( Ngày 1-11-15 )
****
Đã hứa : Suốt đời yêu Em
Cho dù quyến rũ ! Không thèm bước thêm
Đời Anh đang hưởng êm đềm
Sống theo Thánh ý ! Chúa thêm ơn nhiều !
( Ngày 2-11-15 )
****
Chúa thương ! Cứu các linh hồn :
NgườI thân, bạn hữu, ân nhân qua đời ..
Từ bi ! Lậy Chúa ! Xá tội !
Khẩn cầu ! Cho họ về Trời hưởng vui !
( Ngày 3-11-15 )
****
Chỉ Tin : Một Chúa mà thôi !
Mặc ai chế nhạo : là người dại ngu !
Họ vin khoa học, đủ điều ..
Nói : “KHÔNG CÓ CHUÁ !” Họ hiểu nhiều hơn ai !
Riêng con : Chúa dẫn theo Người
( Ngày 4-11-15 )
****
Đây là những lờI Đức viết :
**
Lâu nay mình chẳng viết gì
Lại nghe tin bạn rời đi mất rồi
Tuấn Mai nghĩ gì lôi thôi
Về nhà chúng ở bọn tôi rất mừng
Bạn ơi xin chớ lừng khừng
Thân mình là thế xin đừng tính chi!
Email gửi lại tôi đi
Để tôi gửi nữa như khi lúc đầu
Năm mươi năm đón nàng dâu
Tên nàng là Cúc bấy lâu tôi chờ!
Chuyện mình tới được cũng nhờ...
;Nhờ tay các bạn tớ quơ được nàng...
Tình nghĩa vợ chồng cả hai bên
Năm mươi năm đó được vững bền
Nguồn ơn Sông Núi mình vẫn nhớ
Món nợ Vĩnh Long chẳng hề quên
LÊ TRẦN ĐỨC
( Ngày 5-11-15 )
****
Mình cần : tình bạn cuối đời :
Thân yêu, thông cảm, vui cười bên nhau !
Cùng chia : vui thú, khổ đau !
Dìu nhau theo Chúa ! Về mau nước TrờI !
( Ngày 6-11-15 )
Nhìn vào : Thực tế, hiện giờ
Để xem, họ sống : thế nào, ra sao
Đừng nghe họ nói tào lao !
Khoe khoang : dĩ vãng ! Thanh cao ! Chức quyền !
( Ngày 6-11-15 )
****
Một mình, thanh thản, thong dong !
Tự do, thoải mái ! Còn mong ước gì ?
Đói ăn, khát uống, rông chơi ..
Chẳng ai ngăn cản ! Chúa TrờI thương con
( Ngày 7-11-15 )
****
Hãy tìm : niềm vui riêng mình
Hơn là mong đợi thân tình, viển vông ?
Đâu ai thấu hiểu cõi lòng
Như là chính Chúa ? Mình mong, mình cầu
(Ngày 8-11-15 )
****
Nhìn vào : thực tế, hiện giờ
Để xem họ sống, thế nào, ra sao ?
Đừng nghe họ nói, tào lao ..
Khoe khoang, dĩ vãng, thanh cao, chức quyền
( Ngày 9-11-15 )
****
Mình cần : tình bạn cuối đời
Thân yêu, thông cảm, vui cười bên nhau
Cùng chia, vui thú, khổ đau ..
Dìu nhau theo Chúa ! Về mau Nước Trời
( Ngày 10-9-15 )
****
Hãy tìm : nguồn vui nho nhỏ
Sáng ra, gió nhẹ, trời cao, ửng hồng ..
Nhìn vô, có thấy gì không ?
Chúa đang ở đấy ! Ngóng chờ riêng ta
..
( Ngay 11-11-15 )
******
BẠN
ƠI !
Chúng
mình : tuổi đã xế chiều
Chúa
sắp gọi . Tính mọi điều cho xong
Dọn
hồn : Thanh thản, thong dong
Không
vướng bận ! Tìm Chúa trong cuối đời
(
Ngày 30-7-13 )
******
RIP
! RIP ! RIP !
Được
tin Đức cha HOÀNG VĂN TIỆM , Giáo phận Bùi Chu . Chúa gọi về Lúc 4 giờ sáng thứ
bảy, ngày 17-8-2013, tại tòa Giám mục Bùi Chu .
Xin
các bạn cầù cho linh hồn Giuse
****
HOÀNG-VĂN-TIỆM
đã bỏ đi
Lìa
dương thế,cha về Trời hưởng vui
Cha
theo Chúa trọn cuộc đời
Hẳn
Chúa đón Tiệm về ngay với Ngài
.
. . .
Xin
cha nhớ mãi Trinh Thai
Cầu
cho các bạn,còn lại trên đời
Luôn
sống theo ý Chúa Trời
(
Ngày 17-8-13 )
******
RIP
! RIP ! RIP !
Gia
đình Tiến, xin chân thành cám ơn tất cả những người bạn thân tình ,đã cầu
nguyện cho linh hồn : ANNA NGUYỄN THỊ CÚC, trong những ngày đại tang của mình …
Tiến,
Lan, Mai, Trúc …
“
Buồn quá ! Anh mất Em rồi !
Bỏ
: Anh, con, cháu ! Em đi về Trời ! “
Danh sách và số
tiền đóng góp :
1- Nguyển mạnh Thường $100
2- Lê thanh Dong $100
3- Nguyển công Hoàng $100
4- Nguyển đức Thắng $100
5- Trần đình Bách $100
6- Nguyển văn Hùng $100
7- Anh và chị Trần t.
Thanh $100
8- Anh và chị Nguyển t.
Hà $100
9- Đổ ngọc Khoan $100
10--Đinh sơn Huy $100
11-Nguyển vân
Tài $100
12-Đổ cao
Bằng
$100
13-Nguyển văn
Tuyền $100
14-Lê trần
Đức
$100
15-Đinh thành
Tuấn
$100
16-Phạm xuân
Bách $100 (độc thân, chỉ
đóng 01 phần,nhưng tình nguyện đóng 2 phần)
17-Cha Đổ duy
Nho
$50 (độc thân, chỉ
đóng 01 phần)
18-Cha Đinh công
Huỳnh $50 (độc thân,chỉ đóng 01
phần)
19-Đặng văn
Minh $00 (mua vòng hoa phúng
điếu, không phải đóng tiền).
Tổng
cộng :
$1,700.00 (một ngàn bảy
trăm đồng). Check của Phạm xuân Bách số 1660 ngày 11 tháng 10 năm 2013, số tiền
MỘT NGÀN BẢY TRĂM US dollars..
****
RIP
! RIP ! RIP !
Được
tin Anh ĐỖ-Đức-TỊNH, Chúa gọi về ngày 3-11-13 . Tại San Gabriel, Los Angeles,
California .
Xin
cầu cho linh hồn GIUSE
**
Rồi,
người Bạn nữa RA ĐI !
Trừ
giã dương thê” ! Về Trời cùng Cha
Những
người còn lại sót xa !
Nhớ
thương ! Ly cách ! Lòng ta thật buồn !
Thành
tâm, cầu Chúa nhận hồn
Nếu
còn vướng mắc ! Xóa luôn luyện hình
Đem
Bạn con, lên Thiên đình
Hưởng
trình yêu Chúa ! Phúc vinh đời đời
(
Ngày 6-11-13 )
******
LÊ
TRẦN ĐỨC Viết lờI thăm hỏi :
Nhạc Giáng Sinh đã rộn ràng,
Trong nhà, ngoài phố trang hoàng đèn hoa.
Đôi câu thăm hỏi bạn ta:
Bà nhà nay vắng, bạn ra thế nào.
Đón chào Con Chúa làm sao?
Mình xin được Chúa… ban trao yên bình.
Lê trần Đức
****
Cám ơn ! Bạn Đức ở xa
Gởi lời thăm hỏi, thật là quý thay !
Nhưng Ta buồn quá ! Lẻ bầy !
Ngẩn ngơ, thương nhớ ! Tháng ngày, khó quên !
****
NGÀY 8-12
Nhớ ngày này, những năm xưa
Hai đứa bên nhau ! Đi xa thăm bạn
TRINH THAI bạn cũ tình thân
Mà nay thiếu vắng ! Cách ngăn ! Thật buồn !
( Ngày 8-12-13 )
****
Chia sẻ
Bạn tôi ơi! hãy lắng nghe,
Lời này đây, xin
chia sẻ:
“Đời con người ta
muôn vẻ
Luôn đổi thay, luôn mới mẻ.
Thuở Bà Hạt: tuổi
trẻ, chửa vợ con…
Thời độc thân … vui lẫn buồn!”
Đêm Sài gòn “đi rông” rộn rã lòng,
Phố Giáng sinh… tràn nhựa sống
Có chuông đón Chúa Hài Đồng… lừng vang,
Giờ thì cầu phúc bình an
Và xin an ủi bạn vàng nơi xa.
-Nhớ ? đêm bạn đến
chơi nhà,
Khó khăn thì đã thực thà nêu lên.
Chuyện mình bàn tính ưu tiên
Tìm căn nhà nhỏ, dọn liền ở ngay.
Biết đâu sẽ có một ngày
Vợ chồng lỡ có chia tay … xa lìa.
Bấy giờ chỉ còn “nửa
kia”
Tiền hưu dựa sống, “nửa kia” an lòng!
-Bây giờ mình đạt ước mong
Vợ chồng cùng sống ở trong toà nhà .
Nơi này chỉ có người
già
Các con, các cháu,
ghé qua thăm đều.
Người già đây sống phần nhiều
Quây quần sinh hoạt là điều rất hay …
Thấy vui thì xin tỏ bầy
Kể cho ông bạn tỏ thay ý mình.
********
Nhìn hình, thiên hạ gởi cho
Mình ngồi ngắm cảnh .. Nhớ sao quá nhiều !
Những ngày tháng ấy bên nhau ..
Bỏ Anh lẻ bóng ! Em đâu mất rồi ?!?
( Ngày 7-10-15 )
****
Chúng mình đã tới chỗ này ?
Vui chơi hai đứa, bên này Canada ..
Bây giờ, Em đã xa ! Lìa !
Minh
Anh ở lại ..Sót sa ! Thật buồn !!
( NGày
8-10-15 )
****
Mình
Anh lủi thủi, ra đi
Lên
con, rồi ra sân bay ngày mai
Sang
Cali, tới Linh ở chơi
Hai tuần
.. Tình bạn ày 8-10-15 )
thân ái
ngày xưa ..
( Ngày
9-10-15 )
****
Ở nhà
con, chơi hôm nay
Vô
“net” viết .. Đọc những gì thấy hay
Tuổi
già tìm sống thảnh thơi !
Đừng
nên vướng bận, làm chi việc đời ..
( Ngày
10-10-15 )
****
Con đưa
mình tới sân bay
Đi thăm
bạn, Cali hai tuần ..
Cám ơn,
mọi sự bình an
Cầu
mong thoải mái ! Tình thân bạn bè ..
( Ngày
11-10-15 )
****
Lúc đầu
cũng thấy hơi lo
Vì đi
đơn lẻ, chơ vơ, rơi rầu !
Nghe
không hiểu bao nhiêu !
Chúa
thương che chở ! Mọi điều êm xuôi !
( Ngày
12-10-15 )
****
Núi đồi,
bát ngát, trải dài ..
Mấp mô
đá, cát ! Mây bay, vòm trời ..
Dân cư,
đồng ruộng, cây cối
Nhìn
hoài không thấy ! Bóng người vắng hoe !!
( Ngày
13-10-15 )
****
Máy
bay, di chuyển hồi lâu
Hiện ra
dưới đất, đủ mầu, vẽ tô !
Nhà cửa,
đường phố, sông hồ ..
Theo
nhau, xuôi ngược, xe cộ trên đường ..
Máy bay
đáp xuống phi trường San ta ..
( Ngày
14-10-15 )
****
Cà phê,
ăn sáng, rồi đi
Xem
Linh chữa trị đau .. Chỉ ấn huyệt
Các rủ
đi ăn “buffet”
Đức cha
Lương, muốn ghé nơi ngài
Ăn chiều,
tình bạn thân ái ..
( Ngày
15-10-15 )
****
Sáng,
nghe Linh nói cùng mình :
“ Cho
dù chân thật, thân tình của ta
Cũng
nên khôn khéo tránh xa
Đừng
nói, viết hết cả ra … Bất lợi ! “
( Ngày
16-10-15 )
****
Con cầu,
lậy Chúa ! Bình an
Gia
đình, dòng họ, ân nhân,mọi người
Sống
trong tình Chúa suốt đời ..
Xin tha
hết tội ! Lậy Người cứu con ..
( Ngày
17-10-15 )
****
Tới đền
La vang lễ Mẹ ..
Tại
Lasvagas, rồi về đi ăn
Kéo
chung máy, không ngồi bàn
Mấy
ngày giải trí ! Tình thân bạn bè ..
( Ngày
18-10-15 )
****
Cuối tuần,
thiên hạ rất đông
Ham vui
“góp vốn” ! Tay không trở về !
Thương
người, có máu ham mê
Gia
đình tan nát ! Thảm thê cuộc đời !!
( Ngày
18-10-15 )
****
Bạn bè
thân ái bên nhau
Ăn
chung một bữa, thương yêu, tâm tình
Đó là hạnh
phúc thần linh !
Quí hơn
tiền bạc, hiển vinh trên đời ??
Ngày
19-10-15 )
****
Tiền
tài, mua được những gì ?
Ham
vui, giả dối tức thời mà thôi !
Chúa
ban ân phước muôn đời
Ai tìm
được, sống cuộc đời thảnh thơi !
( Ngày
20-10-15 )
****
Mặc
thiên hạ, nói những gì ..
Bận tâm
chi nữa ? Thảnh thơi, sống đời
Tìm về
cùng Chúa trên Trời
Hưởng
ngày còn lại ! An vui riêng mình !
( Ngày
21-10-15 )
****
Bạn bè
tới nhà Hương Thường
Tranh
nhau ăn, nói ! Thân thương vui đùa
Chia
nhau tình nghĩa tuổi già
Lấy gì
mua được ? Món quà Chúa ban ..
( Ngày -22-10-15
)
****
Cám ơn
chị Hương thật nhiều
Vì tình
bạn, nhường người yêu: anh Thường
Tự do,
xuôi ngược dẫn đường
Cùng
nhau ôn lại .. Mái trường năm xưa
( Ngày
23-10-15 )
*****
Nhiệt
tình, bạn hữu hợt hời !
Hứa đi,
rồi lại đổi thay ! Cuối giờ ?
Nếu mà
gặp cảnh bất ngờ
Chẳng
ai trách, còn thờ ơ ! Chán phèo !!
( Ngày
23-10-15 )
****
Mỗi người,
cuộc sống riêng họ
Đừng so
sánh, chẳng hay ho ! Được gì ?
Giữ lòng
: thư thái, thảnh thơi
Tìm về với
Chúa ! An vui cuối đời !!
( Ngày
23-10-15 )
****
“Buffet”
Bách đãi thịt dê
Năm già
ăn cố ! “effé” thế nào ?
Ba thằng
vợ chết, biết sao !
Đức,
Thường kết quả ..Ra sao ! Các bồ ??
( Ngày
24-10-15 )
****
TrờI ơi
! Phục chị quá chừng !
Miễn Thường
: “âu yếm, biết cưng ! Đúng đà “
Là Em
: lo việc trong nhà ..
Cho Anh
giao thiệp, bạn xa, bạn gần ..
( Ngay
24-10-15 )
****
Khá
khen ! Thường hay quá trời !
Ngày
đêm bất kể ! Cứ đòi có ngay ..
Cưng,
chiều ! Hương lại ..Mỉm cười !
Cuả
Anh, Anh muốn ! Ông Trời cũng thua !!
( Ngày
25-10-15 ) )
****
Nếu
hay, họ đã hơn người
Cứ
nghe, nhận biết ..những lời họ khoe
Phần
đông, thiên hạ hay lòe !
“Phớt lờ
!” Mình sống khỏe re, đủ rồi !
( Ngày
26-10-15 )
****
Đời
mình : thú vị biết bao
Đâu lo
nghĩ, phải làm sao, sống còn ?
Cháu,
con đều đã lớn khôn ..
Thảnh
thơi sống ! Lo phần hồn kiếp sau
( Ngày
27-10-15 ) )
****
Tự do,
thoải mái trên đời
Đâu còn
lo lắng điều chi .. lúc này ?
Chúa
thương, cho mình, phước may
Tạ ơn !
Tu sửa .. Về trời kiếp sau !
( Ngày
28-10-15 )
****
Rủ
nhau, thăm chị Thanh, Hà
Viếng mộ,
hai bạn .. Sót sa ! Thấy buồn !
Con xin
trả Chúa linh hồn
Quá nhiều
tội lỗi ! Xin ơn về trời ..
( Ngày 29-10-15
))
****
Múa
may, õng ẹo ! Tuổi già
Mình
không thích hợp . Người ta đua đòi !
Mình khờ
? Phản ứng tức thời
Dễ gây
xích mích ! ích gì ? Tánh xa ..
( Ngày 29-10-15 ))
****
Chết là : rời bỏ, đổi thay
Từ đây sang đó, như ngày với đêm
Linh hồn đâu biết gì thêm ?
Cũng không thể tiếp, người trên cõi trần ?
( Ngày )
****
Tìm về cuộc sống riêng tư
Vững tin Chúa ! Dâng mọi sự ! Lo gì ?
Thảnh thơi, thoải mái sống đời
Chừng nào Chúa gọi, theo Người ra đi ..
( Ngày )
****
Mấy ngày ở lại Cali
Làm phiền các bạn .. Tới
lui tâm tình !
Nhớ ơn tình nghĩa bạn
Linh
Hai tuần “vất vả” vì
mình .. Sao quên !?
( Ngày 29-10-15 )
****
Làm sao, quên được bạn
Thường
Chị Hương “cởi mở” nên
.. Thường thong dong !
Cám ơn các bạn .. Có
lòng
Cuối đời gặp mặt .. Còn
mong ước gì ?
( Ngày 29-10-15 ))
****
Nay mình đã về tới nhà
Tạ ơn Chúa ! Những ngày
qua
An lành !! Mình xin tấ cả
Các bạn ! Nếu có .. Bỏ
qua lỗi lầm !
( Ngày 30-10-15 )
****
Tìm về cuộc sống riêng tư
Vững tin Chúa ! Dâng mọi sự ! Lo gì ?
Thảnh thơi, thoải mái, sống đời
Chờ ngày Chúa gọi, theo Người ra đi ..
( Ngày 31-10-15 )
****
Tìm đường, viếng mộ, cầu kinh ..
Em yêu ! Nằm đó ! Lặng thinh, chiều buồn !
Lòng Anh thổn thức, bôn chôn
Chúa thương ! Nhận lấy linh hồn chúng con
( Ngày 1-11-15 )
****
Đã hứa : Suốt đời yêu Em
Cho dù quyến rũ ! Không thèm bước thêm
Đời Anh đang hưởng êm đềm
Sống theo Thánh ý ! Chúa thêm ơn nhiều !
( Ngày 2-11-15 )
****
Chúa thương ! Cứu các linh hồn :
NgườI thân, bạn hữu, ân nhân qua đời ..
Từ bi ! Lậy Chúa ! Xá tội !
Khẩn cầu ! Cho họ về Trời hưởng vui !
( Ngày 3-11-15 )
****
Chỉ Tin : Một Chúa mà thôi !
Mặc ai chế nhạo : là người dại ngu !
Họ vin khoa học, đủ điều ..
Nói : “KHÔNG CÓ CHUÁ !” Họ hiểu nhiều hơn ai !
Riêng con : Chúa dẫn theo Người
( Ngày 4-11-15 )
****
Hãy tìm : nguồn vui nho nhỏ
Sáng ra, gió nhẹ, trời cao, ửng hồng ..
Nhìn vô, có thấy gì không ?
Chúa đang ở đấy ! Ngóng chờ riêng ta
..
( Ngay 11-11-15 )
****
Đừng ham muốn, đừng so đo
Sống sao thanh thản, tự do ! Đủ rồi
Bon chen, kèn cựa, mặc người !
Vâng theo ý Chúa ! Hưởng
vui Nước trời ..
( Ngày 12-11-15 )
****
Đây là những lờI Đức viết :
******
Lâu nay mình chẳng viết gì
Lại nghe tin bạn rời đi mất rồi
Tuấn Mai nghĩ gì lôi thôi
Về nhà chúng ở bọn tôi rất mừng
Bạn ơi xin chớ lừng khừng
Thân mình là thế xin đừng tính chi!
Email gửi lại tôi đi
Để tôi gửi nữa như khi lúc đầu
Năm mươi năm đón nàng dâu
Tên nàng là Cúc bấy lâu tôi chờ!
Chuyện mình tới được cũng nhờ...
;Nhờ tay các bạn tớ quơ được nàng...
Tình nghĩa vợ chồng cả hai bên
Năm mươi năm đó được vững bền
Nguồn ơn Sông Núi mình vẫn nhớ
Món nợ Vĩnh Long chẳng hề quên
LÊ TRẦN ĐỨC
( Ngày 5-11-15 )
****
Mình cần : tình bạn cuối đời :
Thân yêu, thông cảm, vui cười bên nhau !
Cùng chia : vui thú, khổ đau !
Dìu nhau theo Chúa ! Về mau nước TrờI !
( Ngày 6-11-15 )
Nhìn vào : Thực tế, hiện giờ
Để xem, họ sống : thế nào, ra sao
Đừng nghe họ nói tào lao !
Khoe khoang : dĩ vãng ! Thanh cao ! Chức quyền !
( Ngày 6-11-15 )
****
Một mình, thanh thản, thong dong !
Tự do, thoải mái ! Còn mong ước gì ?
Đói ăn, khát uống, rông chơi ..
Chẳng ai ngăn cản ! Chúa TrờI thương con
( Ngày 7-11-15 )
****
Hãy tìm : niềm vui riêng mình
Hơn là mong đợi thân tình, viển vông ?
Đâu ai thấu hiểu cõi lòng
Như là chính Chúa ? Mình mong, mình cầu
(Ngày 8-11-15 )
****
****
Nhìn vào : thực tế, hiện giờ
Để xem họ sống, thế nào, ra sao ?
Đừng nghe họ nói, tào lao ..
Khoe khoang, dĩ vãng, thanh cao, chức quyền
( Ngày 9-11-15 )
****
Mình cần : tình bạn cuối đời
Thân yêu, thông cảm, vui cười bên nhau
Cùng chia, vui thú, khổ đau ..
Dìu nhau theo Chúa ! Về mau Nước Trời
( Ngày 10-9-15 )
****
Ở nhà con chơi, hôm nay
Vô "net" viết .. Đọc những gì thấy hay !
Tuổi già, tìm sống thảnh thơi ..
Đừng nên vuớng bận ! Gian chi việc đời !
( Ngày 10-10-15 )
****
Con đưa mình tới sân bay
Đi thăm bạn, Cali hai tuần ..
Cám ơn, mọi sự bình an
Cầu mong thoải mái ! Tình thân bạn bè ..
( Ngày 11-10-15 )
****
Lúc đầu cũng thấy hơi lo
Vì đi đơn lẻ, chơ vơ, rơi rầu !
Nghe không hiểu bao nhiêu !
Chúa thương che chở ! Mọi điều êm xuôi !
( Ngày 12-10-15 )
****
Núi đồi, bát ngát, trải dài ..
Mấp mô đá, cát ! Mây bay, vòm trời ..
Dân cư, đồng ruộng, cây cối
Nhìn hoài không thấy ! Bóng người vắng hoe !!
( Ngày 13-10-15 )
****
Máy bay, di chuyển hồi lâu
Hiện ra dưới đất, đủ mầu, vẽ tô !
Nhà cửa, đường phố, song hồ ..
Theo nhau xô ngược, xe cộ trên đường ..
Máy bay đáp xuống phi trường San ta ..
( Ngày 14-10-15 )
****
Cà phê, ăn sáng, rồi đi
Xem Linh chữa trị đau .. Chỉ ấn huyệt
Các rủ đi ăn “buffet”
Đức cha Lương, muốn ghé nơi ngài
Ăn chiều, tình bạn thân ái ..
( Ngày 15-10-15 )
****
Sáng nghe Linh nói cùng mình :
“ Cho dù chân thật, thân tình của ta
Cũng nên khôn khéo tránh xa
Đừng nói, viết hết cả ra … Bất lợi ! “
( Ngày 16-10-15 )
****
Con cầu, lậy Chúa ! Bình an
Gia đình, dòng họ, ân nhân,mọi người
Sống trong tình Chúa suốt đời ..
Xin tha hết tội ! Lậy Người cứu con ..
( Ngày 17-10-15 )
****
Tới đền La vang lễ Mẹ ..
Tại Lasvagas, rồi về đi ăn
Kéo chung máy, không ngồi bàn
Mấy ngày giải trí ! Tình thân bạn bè ..
( Ngày 18-10-15 )
Cuối tuần, thiên hạ rất đông
Ham vui “góp vốn” ! Tay không trở về !
Thương người, có máu ham mê
Gia đình tan nát ! Thảm thê cuộc đời !!
( Ngày 18-10-15 )
****
Bạn bè thân ái bên nhau
Ăn chung một bữa, thương yêu, tâm tình
Đó là hạnh phúc thần linh !
Quí hơn tiền bạc, hiển vinh trên đời ??
Ngày 19-10-15 )
****
Tiền tài, mua được những gì ?
Ham vui, giả dối tức thời mà thôi !
Chúa ban ân phước muôn đời
Ai tìm được, sống cuộc đời thảnh thơi !
( Ngày 20-10-15 )
****
Mặc thiên hạ, nói những gì ..
Bận tâm chi nữa ? Thảnh thơi, sống đời
Tìm về cùng Chúa trên Trời
Hưởng ngày còn lại ! An vui riêng mình !
( Ngày 21-10-15 )
****
Bạn bè tới nhà Hương Thường
Tranh nhau ăn, nói ! Thân thương vui đùa
Chia nhau tình nghĩa tuổi già
Lấy gì mua được ? Món quà Chúa ban ..
( Ngày 22-10-15 )
****
Cám ơn chị Hương thật nhiều
Vì tình bạn, nhường người yêu anh Thường
Tự do, xuôi ngược dẫn đường
Cùng nhau ôn lại .. Mái trường năm xưa
( Ngày 23-10-15 )
*****
Nhiệt tình bạn hữu hợt hời
Hứa đi, rồi lại đổi thay ! Cuối giờ ?
Nếu mà gặp cảnh bất ngờ
Chẳng ai trách, còn thờ ơ ! Chán phèo !!
( Ngày 23-10-15 )
****
Mỗi người, cuộc sống riêng họ
Đừng so sánh, chẳng hay ho ! Được gì ?
Giữ lòng : thư thái, thảnh thơi
Tìm về với Chúa ! An vui cuối đời !!
( Ngày 23-10-15 )
****
“Buffet” Bách đãi thịt dê
Năm già ăn cố ! “effé” thế nào ?
Ba thằng vợ chết, biết sao !
Đức, Thường kết quả ..Ra sao ! Các bồ ??
( Ngày 24-10-15 )
****
Khá khen ! Thường hay quá trời !
Ngày đêm bất kể ! Cứ đòi có ngay ..
Cưng, chiều ! Hương lại ..Mỉm cười !
Cuả Anh, Anh muốn ! Ông Trời cũng thua
( Ngày 25-10-15 ) )
****
Nếu hay, họ đã hơn người
Cứ nghe, nhận biết ..những lời họ khoe
Phần đông, thiên hạ hay lòe !
“Phớt lờ !” Mình sống khỏe re, đủ rồi
( Ngày 26-10-15 )
****
Đời mình : thú vị biết bao
Đâu lo nghĩ, phải làm sao, sống còn ?
Cháu, con đều đã lớn khôn ..
Thảnh thơi sống ! Lo phần hồn kiếp sau
( Ngày 27-10-15 ) )
****
Tự do, thoải mái trên đời
Đâu còn lo lắng điều chi .. lúc này ?
Chúa thương, cho mình, phước may
Tạ ơn ! Tu sửa .. Về trời kiếp sau !
( Ngày 28-10-15 )
****
Rủ nhau, thăm chị Thanh, Hà
Viếng mộ, hai bạn .. Sót sa ! Thấy buồn !
Con xin trả Chúa linh hồn
Quá nhiều tội lỗi ! Xin ơn về trời ..
( Ngày 29-10-15 )
****
Múa may, õng ẹo ! Tuổi già
Mình không thích hợp . Người ta đua đòi !
Mình khờ ? Phản ứng tức thời
Dễ gây xích mích ! ích gì ? Tánh xa ..
( Ngày 29-10-15 ))
****
Mấy ngày ở lại Cali
Làm phiền các bạn .. Tới
lui tâm tình !
Nhớ ơn tình nghĩa bạn
Linh
Hai tuần “vất vả” vì
mình .. Sao quên !?
( Ngày 29-10-15 )
****
Làm sao, quên được bạn
Thường
Chị Hương “cởi mở” nên
.. Thường thong dong !
Cám ơn các bạn .. Có
lòng
Cuối đời gặp mặt .. Còn
mong ước gì ?
( Ngày 29-10-15 ))
****
Nay mình đã về tới nhà
Tạ ơn Chúa ! Những ngày
qua
An lành !! Mình xin tấ cả
Các bạn ! Nếu có .. Bỏ
qua lỗi lầm !
( Ngày 30-10-15 )
****
Tìm về cuộc sống riêng tư
Vững tin Chúa ! Dâng mọi sự ! Lo gì ?
Thảnh thơi, thoải mái, sống đời
Chờ ngày Chúa gọi, theo Người ra đi ..
( Ngày 31-10-15 )
****
Tìm đường, viếng mộ, cầu kinh ..
Em yêu ! Nằm đó ! Lặng thinh, chiều buồn !
Lòng Anh thổn thức, bôn chôn
Chúa thương ! Nhận lấy linh hồn chúng con
( Ngày 1-11-15 )
****
Đã hứa : Suốt đời yêu Em
Cho dù quyến rũ ! Không thèm bước thêm
Đời Anh đang hưởng êm đềm
Sống theo Thánh ý ! Chúa thêm ơn nhiều !
( Ngày 2-11-15 )
****
Chúa thương ! Cứu các linh hồn :
NgườI thân, bạn hữu, ân nhân qua đời ..
Từ bi ! Lậy Chúa ! Xá tội !
Khẩn cầu ! Cho họ về Trời hưởng vui !
( Ngày 3-11-15 )
****
Chỉ Tin : Một Chúa mà thôi !
Mặc ai chế nhạo : là người dại ngu !
Họ vin khoa học, đủ điều ..
Nói : “KHÔNG CÓ CHUÁ !” Họ hiểu nhiều hơn ai !
Riêng con : Chúa dẫn theo Người
( Ngày 4-11-15 )
****
Đây là những lờI Đức viết :
**
Lâu nay mình chẳng viết gì
Lại nghe tin bạn rời đi mất rồi
Tuấn Mai nghĩ gì lôi thôi
Về nhà chúng ở bọn tôi rất mừng
Bạn ơi xin chớ lừng khừng
Thân mình là thế xin đừng tính chi!
Email gửi lại tôi đi
Để tôi gửi nữa như khi lúc đầu
Năm mươi năm đón nàng dâu
Tên nàng là Cúc bấy lâu tôi chờ!
Chuyện mình tới được cũng nhờ...
;Nhờ tay các bạn tớ quơ được nàng...
Tình nghĩa vợ chồng cả hai bên
Năm mươi năm đó được vững bền
Nguồn ơn Sông Núi mình vẫn nhớ
Món nợ Vĩnh Long chẳng hề quên
LÊ TRẦN ĐỨC
( Ngày 5-11-15 )
****
Mình cần : tình bạn cuối đời :
Thân yêu, thông cảm, vui cười bên nhau !
Cùng chia : vui thú, khổ đau !
Dìu nhau theo Chúa ! Về mau nước TrờI !
( Ngày 6-11-15 )
Nhìn vào : Thực tế, hiện giờ
Để xem, họ sống : thế nào, ra sao
Đừng nghe họ nói tào lao !
Khoe khoang : dĩ vãng ! Thanh cao ! Chức quyền !
( Ngày 6-11-15 )
****
Một mình, thanh thản, thong dong !
Tự do, thoải mái ! Còn mong ước gì ?
Đói ăn, khát uống, rông chơi ..
Chẳng ai ngăn cản ! Chúa TrờI thương con
( Ngày 7-11-15 )
****
Hãy tìm : niềm vui riêng mình
Hơn là mong đợi thân tình, viển vông ?
Đâu ai thấu hiểu cõi lòng
Như là chính Chúa ? Mình mong, mình cầu
(Ngày 8-11-15 )
****
Nhìn vào : thực tế, hiện giờ
Để xem họ sống, thế nào, ra sao ?
Đừng nghe họ nói, tào lao ..
Khoe khoang, dĩ vãng, thanh cao, chức quyền
( Ngày 9-11-15 )
****
Mình cần : tình bạn cuối đời
Thân yêu, thông cảm, vui cười bên nhau
Cùng chia, vui thú, khổ đau ..
Dìu nhau theo Chúa ! Về mau Nước Trời
( Ngày 10-9-15 )
****
Hãy tìm : nguồn vui nho nhỏ
Sáng ra, gió nhẹ, trời cao, ửng hồng ..
Nhìn vô, có thấy gì không ?
Chúa đang ở đấy ! Ngóng chờ riêng ta
..
( Ngay 11-11-15 )
****
Đừng ham muốn, đừng so đo
Sống sao thanh thản, tự do ! Đủ rồi
Bon chen, kèn cựa, mặc người !
Vâng theo ý Chúa ! Hưởng vui Nước trời ..
( Ngày 12-11-15 )
****
Taị mình khờ khạo, dễ tin :
Những gì bạn hứa .. Họ quên
giữ lời !
Bỏ đi ! Đừng giận, trách ai !
ĐờI là thế đấy ! Có chi mà buồn !!
Ngày 13-11-15 )
****
Chúa cho mọi sự may lành
Cần chi nữa ? Cố sống thành người ngay
Giữ hồn trong trắng, chờ ngày
Về cùng Chúa ! Hưởng vui Nước Trời ..
( Ngày 14-11-15 )
****
Đừng tin thiên hạ, hứa bừa !
Khó ai giúp được, việc chưa thành hình
Người thân, gần gũi xung quanh
Đã từng “phản trắc !” rành rành đó thôi
( Ngày 15-11-15 )
****
Bạn bè, suy tính từng ly !
Gởi xe, sợ tốn ? Không đi theo mình !
Còn đâu chân thật, ân tình ?
Những ngừơi như vậy, thì mình lánh xa
( Ngày 16-11-15 )
****
Cho dù trăm ngả
đường đời
Sống theo Thánh
Ý ! Thảnh thơi, lo gì ?
Chết về cùng
Chúa, hưởng vui
Yếu đau, khổ
cực .. Mau đi về Trời
( Ngày 17-11-15 )
****
Cám ơn lòng tốt
cháu con
Nhớ công, đáp
nghĩa, săn đón tuổi già
Thương yêu, tha
thiết tình nhà
Thật là trân
quý ! Món quà Chúa ban ..
( Ngày 18-11-15 )
****
Tạ ơn Chúa, đã
thương con
NgườI ban ơn
phước ! Chẳng còn lo chi
Sống vui, thoải
mái thánh ngày ..
Chừng nào Chúa
gọi ! Con đi theo NgườI
( Ngày 19-11-15 )
****
Dù ai khích
bác, nhạo cườI
NgườI tin Chúa
: “Lũ ngu si, dại khờ !”
Thì con vẫn
kính, tôn thờ
Một mình Chúa !
Luôn mong chờ Chúa thương
( Ngày 20-11-15 )
****
Vẫn biết, cạnh
Anh Em ngồi
Nhưng mà thực
tế : đơn côi rõ ràng
Mình Anh lái xe
trên đàng
Lên con, xem
hát .. Lang thang, thân tình
( Ngày 21-11-15 )
****
Bao nhiêu cảnh
đẹp tuyệt vời
Thiên nhiên hùng
vĩ ! Chúa Trời tạo ra
Mấy ai nhận
biết, ngợI ca ?
Ôi tình Chúa !
Quá bao la, tuyệt vời !
( Ngày 22-11-15 )
****
Chúng mình :
thề hứa suốt đời
Bên nhau !
Nhưng nay, hết rồi, cách ly !
Em theo tiếng
Chúa, về Trời
Để Anh trơ trọi
! ChớI với trên đời !!
( Nhớ ngày sinh nhật Em ! 23-11-15 )
****
Một mình ?
Thoải mái, tự do
Làm gì tùy ý !
Chẳng lo ai phiền
Sống sao : ngay
thẳng, thánh hiền
Chết về cùng
Chúa, hưởng trên Nước TrờI
( Ngày 24-11-15 )
****
Thời nay, ca sĩ
khá tài
Hình dáng,
giọng hát,trình bầy tinh vi
Người nghe cảm
thấy thích, vui
Thời gian, tiền
bạc chẳng ai phàn nàn !
( Ngày 25-11-15 )
****
Tuổi thơ, nhung
nhớ ! Qua rồi
Tiếc chi ! Cố
níu kéo, chỉ vướng lòng !
Nhìn vào thực
tế, mình sống ..
Nâng hồn thanh
thản ! Thoát vòng u mê !
( Ngày 26-11-15 )
****
Nhiều người giả
mạo danh Thầy
Gieo truyền
gian dối ! Cho người xung quanh
ĐẠO CHUNG :
GIÁO HỘI BIẾN THÀNH ..
LÀ THỜI CUỐI !
Ai trung thành Chúa thương !
( Ghi nhớ ĐIỂM
NÀY, ngày 27-11-15 )
****
Kẻ nào chối !
KHÔNG CÓ TRỜI
Đúng là thiển
cận ! Hạng người kiêu căng !
Giống loài Quỷ
Dữ Sa tăng ..
Trước đây :
PHẢN CHÚA ! Ách mang đời đời
( Ngày 28-11-15 )
****
Những người cố
chấp, ngu đần !
Tưởng mình tài,
giỏi ! Chẳng cần nghe ai
Nói gì cũng để
ngoài tai
Tính “KIÊU!”
sẵn có ! Đố ai cản đường ?
( Ngày 28-11-15 )
****
Đừng lừa bịp
nữa ! Đủ rồi
Bốn mươi năm !
Gây tội lỗi quá nhiều !!
Chưa đủ sao ?
LOÀI DÃ THÚ ?
HỒN THIÊNG SÔNG
NÚI ! Khẩn cầu .. CỨU DÂN !
( Ngày 28-11-15 )
****
Chừng nào :
CÔNG GIÁO SỐNG CHUNG
HÒA ĐỒNG CÁC
ĐẠO, không cùng niềm TIN
LÀ THỜI CUỐI !
PHÁ ĐỨC TIN ..
Càng cần cầu
Chúa ! Giữ gìn Đoàn Chiên ..
( Mỗi người ngoan Đạo phải ghi
nhớ )
( Ngày 29-11-15 )
****
ThờI nào cũng có LŨ HÈN
Giả danh, mưu mẹo, lấn chen, phá
ngầm :
Những người công chính lương tâm
Chúng thù, ghét ! Tìm cách làm nát
tan !?
( Ngày 30-11-15 )
****
Tôi
toan nuốt lời
Ông Tiến, sao ông thật hay
Giúp mình đi khỏi loay hoay tẽn tò.
“Tin tức trao
nhau”dặn dò,
Theo đường lối đó mình mò đến nơi.
Vậy là nay được bạn ơi
Cùng nhau tiếp nối cái thời trước đây.
Cám ơn ông bạn thân này:
“Nhà tôi” còn nhắn có ngày gọi sang
“Hỏi thăm anh Tiến đàng hoàng ,”
Lại hăm “méc tội tôi toan nuốt lời.”
Lê trần Đức
( Ngày 1-12-15
)
****
Rất mừng, Đức
đã mở ra
Mục đang trao
đổi .. Đức à, viết đi !
Đức mà không
giữ đúng lời
“Bề trên” khiển
trách ! Đúng rồi, than chi ?
( Ngày 1-12-15 )
****
Chúa thương,
che chở con nhiều
Cảm như mọi
thứ, Chúa chiều ý con ..
Tạ ơn chúa !
Hứa làm tròn
Vâng theo Thánh
ý ! Tránh còn ngã sa
( Ngày 1-12-15 )
****
Những người yêu
Nước, một thời
Tuổi già, sức
yếu ! Lìa đời, ra đi !!
Quá buồn ! Biết
nói năng chi ?
Nước còn điêu
đứng ! Thương người Việt nam
( Ngày 2-12- 15 )
****
Hãy chia mình
có những gì ..
Cho người mình
gặp, những khi qua đường
Làm ơn, giúp đỡ
vì thương !
Đó là ý Chúa,
trên dương thế này ..
( Nfgày 3-12-15 )
****
Quyết tâm theo
Chúa ! Đủ rồi
Người ban mọi
sự ! Từ nay hết buồn
Chẳng còn lo
lắng, bôn chôn
Con dâng tất
cả ! Sống luôn có Người
( Ngày 4-12-15 )
****
Chính đường
thập giá cứu ta
ThờI nào cũng
bị : Nhục mạ, khổ đau
Ai theo Chúa,
cố ngửng đầu
Can đảm, chịu
đựng ! Vượt nhiều gian nan
( Ngày 5-12-15 )
****
Xin ơn bền đỗ
tới cùng
Mẹ ơi, thương
cứu dẫn đường con đi
Trung thành
cùng Chúa luôn mãi
Giờ sau hết, Mẹ
đưa đi về Trời ..
( Ngày 6-12-15 )
****
Nhìn đời, thấy
mình có phước
Nhiều người
thiếu hụt ! Chẳng được con thương
Chúng dằn vặt !
Đuổi ra đường ..
Lòng người lắm
cảnh thảm thương thế này !?
( Ngày 7-12-15 )
****
Giúp mình, mấy
ai trên đời ?
Nếu không vì
lợi, cũng đòi trả ơn !
Tình thương
ruột thịt cháu, con
Cũng còn suy
tính : thiệt, hơn nữa là ?!
( Ngày 8-12-15 )
****
Đừng tin : Bác
sĩ khám bịnh
Chắc gì họ đúng
? Bịnh mình, mình hay
Tin vào ý chí
kiên cường
Sống theo Thánh
ý ! Ra đi nhẹ nhàng ..
(
Ngày 9-12-15 )
****
Hãy làm những
việc nhỏ nhoi
Miễn là đừng
hại tới ai, đủ rồi
Ham chi những
việc động trời
Tập làm những
việc nhỏ thôi, giúp người
Thì lòng luôn
được thảnh thơi ..
( Ngày 10-12-15 )
******
******
XIN ĐỌC TIẾP : 3- TIN TƯC TRAO NHAU ( PHẦN SÁU )
****