Dâng Chúa mọi sự ! Xin Người chở che
Rũ bỏ tất cả
cho nhẹ !
Giữ hồn trong
sạch ! Để về cùng Cha
( Ngày 5-7-14 )
****
Khu người già,
sống yên tĩnh
Xếp đặt vui
sống cho mình an thân
Khỏi lo săn sóc
vườn sân
Nhà cửa bỏ hết
! Khỏi cần bận tâm
( Ngày 6-7-14 )
****
Ở đời : Chỉ nói
bằng lời
Chẳng ai lo
được, cho người mình đâu !
Tự phải suy,
tính .. Ngõ hầu
Mới sống thoải
mái .. Kiếp sau về Trời
( Ngày 7-7-14 )
****
Không thể : giữ
nhà cho thuê
Sẽ gặp phiền
phức, nhiêu khê ..Sau này !
Thôi thì, lo
bán đi vậy
Rũ sạch vướng
bận ! An vui sống đời
( Ngày 8-7-14 )
****
Tiền của, vật
chất, ích gì !
Mất, còn, hư
ảo, đổi thay mấy hồi ?
Sống sao thoải
mái mỗi ngày ..
Tin, kính Chúa
! Để về Trời kiếp sau !
( Ngày 9-7-14 )
****
Tiếc chi !
những thứ chóng qua !
Khiến ta phải bỏ
! Bắt ta xa rời !
Thanh thản, ta
nhận, vui tươi ..
Những ngày còn
lại ! Lậy Trời thương con
( Ngày 10-7-14 )
****
Gom mọi việc
cho gọn
Sống thoải mái,
tránh bon chen
Tự do, không ai
phiền
Sống theo Chúa
! Cầu lên Trời !
( Ngày 11-7-14 )
****
Có nhà, thoải
mái, thênh thang ?
Nhưng lo đủ
thứ, sửa sang, tốn tiền !
Ở thuê, chặt
chội, gặp phiền ?
Khỏi lo sửa !
Sẽ dư tiền lang thang ..
( Ngày 12-7-14 )
****
Nhờ bán nhà, sẽ
bớt lo
Sống thoải mái,
hưởng tự do, đủ rồi
Thích thì lên
xe rông chơi
Dùng giờ : đọc,
viết .. Cầu Trời chở che
( Ngày 13-7-14 )
****
Khỏi phải nghĩ
ngợi, rông dài
Lo nhà, tiền
bạc, nhờ ai bảo trì ..!
Giải quyết êm
đẹp ! phủi tay
Sống theo Thánh
ý ! Đợi ngày Chúa kêu
( Ngày 14-7-14 )
****
Nay chở đồ, gởi
nhà Lan
Từ từ xếp đặt,
lo bán nhà đi
Tìm nơi nào ở,
thoải mái
Chẳng phải lo
nghĩ ! Cầu Trời chở che
( Ngày 15-7-14 )
****
Bóng đá, giống
như cuộc đời ?
Hai đội thi
đấu, tranh tài, đều mong
Thắng ! Trong
cuộc đời ta sống
Luôn cố ! Thất
bại, thành công ? Do Trời
Chấp nhận !
Đừng quá buồn, vui ..
( Ngày 16-7-14 )
****
Luôn nhớ : Tự
mình lo lấy
“ Xếp đặt, mọi
sự cuộc đời mình thôi !”
Vui, buồn,
sướng, khổ cuộc đờI
Mấy ai giúp ?
Phải TỰ TÔI tạo thành
( Ngày 17-7-14 )
****
Cám ơn các con,
thương Bố
Săn sóc ! nhưng
còn phải lo đời mình !
Cầu Chúa, luôn
thương chúng mình
Che chở mọi sự
! Hết tình cùng nhau ..
( Ngày 18-7-14 )
****
Em trên Trời,
cầu cho Anh :
“Chuá ban mọi
sự, an lành, sống vui !”
Thảnh thơi,
những ngày còn lại
Sống theo Thánh
ý ! Về Trời mai sau !
( Ngày 19-7-14 )
****
Lậy Chúa ! Xin
Người thương con
Thêm sức mạnh !
Thắng mọi cơn cám dỗ
Giúp con, trung
thành, bền đỗ
Sống tình Chúa
! Xin nâng đỡ con luôn
( Ngày 20-7-14 )
****
TrờI sinh, mỗi
người một ý
Chẳng tìm đâu
thấy : có ai giống mình ?
Biết sống, hợp
lý, hợp tình
Đường ta ta
bước ! Thánh Linh hộ phù
( Ngày 21-7-14 )
****
Tuổi già, sức
yếu, sinh tật
Mấy ai tận tâm,
chân thật chăm nom ?
Họ đâu, tình
nghĩa cháu con
Gởi cha mẹ họ !
Đâu còn tình thân ?
( Ngày 22-7-14 )
****
Mỗi người, có riêng cuộc đời
Ai biết lo liệu
! Thảnh thơi, hưởng đời
Vụng tính, khổ
cực, ngậm ngùi !
Than Trời, oán
đất, hận người sống chung
( Ngày 23-7-14 )
****
Hạnh phúc ? Là
tin có Chúa
Phó dâng mọi sự
! Lòng ta an bình
Chẳng còn lo
lắng đời mình
Sống tình Chúa
! Về Thiên đình mai sau ..
( Ngày 24-7-14 )
****
TÌNH ĐỜI ?
Một
Khi yêu, muốn
lấy được nhau
Lấy rồi, lại
chán ! Mong mau xa rời !
Một trong hai
đứa lìa đời
NgườI còn lại
.. Lại than trời ! Nhớ thương !
( Ngày 25-7-145 )
**
Hai
Tình vợ chồng ?
Thật bất thường !
Đố ai hiểu nổi,
đoạn trường trần gian ?
Đi tu, thèm muốn
kết bạn !
Kết bạn, lại
muốn phá tan ! Tình đời ?
( Ngày 26-7-14 )
****
Chiều nay, nhớ
quá, ngày xưa
Những lần hai
đứa, chớm vừa quen nhau
Rạo rực, háo
hức, tình đầu
Cái gì cũng lạ
! Ở đâu cũng cười !
Hai đứa dìu
nhau vào đời ..
. . . .
Bỏ Anh lẻ bóng
! Đơn côi, một mình !
( Ngày 27-7-14 )
****
Em yêu, cầu
Chúa thương tình
Xếp đặt mọi sự
! Tình mình bên nhau
Sống vui ! Như
những ngày đầu ..
( Ngày 28-7-14 )
****
Hàng ngày, mình
mãi ngóng đợi !
Đợi chi ? Nào
biết ! Có thấy gì đâu ?
Tuổi già, lẩn
thẩn, u sầu !
Đơn côi, lẻ
bóng ! Nguyện cầu Chúa thương
( Ngày 29-7-14 )
****
Cho con tìm ,
đi đúng đường
Sống vui, thoải
mái ! Tình thương Chúa Trời
Những ngày sống
tạm trên đời
Tuân theo Thánh
Ý ! Ngày mai về Trời !
( Ngày 30-7-14 )
****
Thiên tai,
nguyên tử, xảy ra
Đúng, sai ?
Chẳng biết ! Nhưng ta sẵn sàng
Tránh tội ! Tìm
nước Thiên đàng
Lậy Chúa ban
sức ! Con dâng mọi điều ..
( Ngày 31-7-14 )
****
Em ơi ! Anh
tránh đèo bồng !
Sống mình,
thoải mái ! Thong dong trên đời
Chúa muốn, hai
đứa lìa đôi ?
Cầu cho Anh nhé
! Về Trời cùng Em ..
( Ngày 1-8-14 )
****
Tại sao, lại
muốn chia hai :
Tự do, quyền
lợi, tiền tài .. Được chi ?
Tuổi đời đã
sống cuối thời
Ham chi nữa ? ?
Lo về Trời, hưởng vui !
( Ngày 2-8-14 )
****
Chúa phán : “Ai
muốn theo Ta
Bỏ mình, vác
lấy thập giá mỗi ngày
Bị nhục vì Ta !
Không chối
Ta sẽ đem nó về
Trời với Ta “
( Ngày 3-8-14 )
****
Nhìn lên Thánh
giá mỗi ngày
Suy tư, cầu
Chúa ! Dâng Người khổ đau
Gánh nặng mình
đang phải chịu
Sẽ thấy nhẹ
nhõm ! Hết sầu khổ ngay !
(
Ngày 4-8-14 )
****
Đi đâu, chẳng
bằng ở nhà
Thoải mái, xếp
đặt tự ta mọi điều ..
Đỡ tốn phí,
chẳng gặp nhiều
Phiền phức !
Đừng ham những điều viển vông !
( Ngày 5-8-14 )
****
Nhiều người cực
khổ, vẫn sống ?
Còn ta đầy đủ,
sao không vừa long ?
Bao người, nếp
sống long đong
Họ vui vẻ ! Sao
ta không nhìn vào ? ?
( Ngày 6-8-14 )
****
Năm rồi, cùng
Em xem nhà
Năm nay ! Trơ
lại mình Ta, thật buồn !
Em ! Cầu Chúa,
thương Anh luôn
Chở che mọi sự
! Giữ hồn trắng trong !
( Ngày 7-8-14 )
****
Em : “hơi ích
kỷ” trước đây ?
Tìm hưởng thụ !
Bỏ ra ngoài, kệ Anh !”
Giấu tích, còn
lại rành rành
Anh nghĩ, buồn,
tủi ! Cũng đành chịu thôi !
( Ngày 8-8-14 )
****
Hoảng hốt ! Tai
nạn xảy ra ?
Mình thắng gấp
! Chúa giữ ta an lành ..
Khi chạy xe,
nên cố tránh :
Vội vàng ! Phải
bình tĩnh, dành phần may ?
( Ngày 9-8-14 )
****
“Khốn cho các
ngươi ! Giả hình !
Chất nặng cho
người ! Còn mình né xa !
Các ngươi,
không thương thiên hạ
Sẽ lánh án phạt
! Chính Ta loại trừ ..
( Ngày 10-8-14 )
****
Em ơi ! Cầu
Chúa thương Anh :
Sống vui, thoải
mái, tốt lành ! Đợi ngày
Chúa gọi, Anh
đi về Trời
Cùng Em . Cầu
Anh thoát khỏi cám dỗ !
( Ngày 11-8-14 )
****
Lậy Chúa! Đừng
để con ngã
Quỉ bầy mưu kế
: Chiếm nhà của con
Xin Chúa giúp,
giữ vững hồn
Một long theo
Chúa, về chốn Thiên đình
( Ngày 12-8-14 )
****
Lậy Chúa ! Giúp
con can đảm
Chịu mọi nghịch
cảnh, luôn bám theo Người
Dù phải thiệt
hại cuộc đời
Con đừng sợ !
Vì tình Người chở che ..
( Ngày 13-8-14 )
****
Tin Chúa ! Đâu
còn sợ chi ?
Chúa luôn bên
cạnh, hộ trì, chở che
Dù gặp nghịch
cảnh, mọi bề
Đó là ý Chúa !
Lắng nhge tiếng Người
( Ngày 14-8-14 )
****
Xác thân con,
quá yêu đuối !
Ươn hèn, sa
ngã, phạm tội, phản Thầy
Xin Chúa thương
: Dìu con dậy
Quay về cùng
Chúa ! Thống hối, ăn năn ..
( Ngày 15-8-14 )
****
Dù phải chịu
nhiều cay đắng
Vì theo Cha,
con cố gắng, vượt qua
Con chớ nản,
nhớ tới Cha
Luôn che chở !
Chết, có Cha đón về !
( Ngày 16-8-14 )
****
Trên đời, mọi
sự xảy ra
Đừng bận tâm !
Cứ tin Chúa! Dâng Người
Che chở, xếp
đặt cuộc đời
An tâm vui sống
! Về Trời kiếp sau ..
( Ngày 17-8-14 )
****
Có Chúa, con
chẳng sợ chi
Cho dù phải
chết ! Sẽ đi về Trời
Chúa ban thoải
mái, vui tươi
Gặp nghịch cảnh
! Có Chúa Trời, an tâm
( Ngày 18-8-14 )
****
Sơn cửa, cắt
cây, dẹp đồ
Lui cui làm
mãi, bao giờ mới xong ?
Thư thả, dưỡng
sức, thong dong
Được sống thoải
mái ! Còn mong điều gì ?
( Ngày 19-8-14 )
****
Giúp nhau để
sống trên đời
Dìu nhau bước
tới : Nước Trời kiếp sau
Sống theo ý
Chúa mọi điều
Chịu đựng thử
thách ! Mai sau vui mừng
( Ngày 20-8-14 )
****
Tự mình , suy
tính hợp lý
Giải quyết cách
sống, an vui cuộc đời
Ít lo nghĩ,
hưởng thảnh thơi
Phó dâng, kính
Chúa ! Về Trời kiếp sau
( Ngày 21-8-14 )
****
Mọi sự đều có
một thời
Đừng hối tiếc !
Hãy bỏ đi tất cả
Sao cho nhẹ
gánh, thư thả
Sống ngày còn
lại ! Về nhà với Cha
( Ngày 22-8-14 )
****
Mọi sự, dâng
phó Chúa Trời
Lòng luôn thanh
thản ! Sống đời an vui !
Nếu chết, sẽ
được về Trời
Sống theo ý
Chúa ! Thì Người đón đi ..
( Ngày 23-8-14 )
****
Chúa ban Em cho
Anh . Rồi :
Em đi trước, để
Anh lại, mốt mình ?
Em ơi ! Cầu
Chúa thương tình
Che chở Anh !
Biết hy sinh, về Trời
( Ngày 24-8-14 )
****
Anh mong giải quyết,
phủi tay
Vật chất ràng buộc
! Sống vui những ngày
Còn lại trên
cõi đời này ..
Chừng nào Chúa
gọi, về Trời cùng Em
( Ngày 25-8-14 )
****
Lậy Chúa ! Con
đầy tội lỗi
Yếu hèn, sa ngã
! Xin Nguời thứ tha
Ban ơn, con
quyết theo Cha
Vượt qua thử
thách ! Về nhà ccùng Cha
( Ngày 26-8-14 )
****
Vẫn biết, mình
đâu hẹn ai
Chiều nào cũng
ngóng ? Chờ người lại đây !
Cô đơn, lạc long,
lẻ loi !
Khiến mình lẩn
thẩn ! Hẹn ai mà chờ ?
. . . .
Có Em, đã bỏ đi
rồi !
Để Anh thơ
thẩn, đứng ngồi chẳng yên
( Ngày 27-8-14 )
****
Chị, em đâu có
bao người
Tại sao lại
muốn tách rời nhau ra ?
Mẹ không còn !
Chỉ mình Cha
Đêm ngày cầu
Chúa : Cả nhà thương nhau
( Ngày 28-8-14 )
****
Bao kỷ niệm Em,
ngày ấy ..
Giờ sống lại,
Anh nhớ mãi bên nhau !
Âu yếm, tha
thiết dấu yêu ..
Bỏ anh lại ! Em
giờ đâu, mất rồi ?
( Ngày 29-8-14 )
****
Tuổi già, hay
buồn, dễ tủi !
Biết sao đây ?
Đời sống người là vậy
Làm sao tìm
được đường hay ?
Biết chấp nhận
! Dâng Chúa Trời, sống vui
( Ngày 30-8-14 )
****
Cũng thời gian
này, năm ngoái
Bịnh Em trở
nặng ! Kéo dài cơn đau !
Thuốc hết chữa
? Chỉ còn cầu
Mọi sự tới ..
Xin cúi đầu, vâng theo ..
( Ngày 31-8-14 )
****
Mất Em, lịm
chết yêu đương !
Còn ai ôm ấp,
trên dương thế này ?
Yêu Anh, Em cầu
Chúa Trời
Người thương
che chở, cuộc đời của Anh
( Ngày 1-9-14 )
****
Những ai được
Chúa yêu nhiều
Hầu như đèu chịu khổ đau cuối đời ?
Muốn theo Chúa,
phải chon đi
Con đường như vậy ! Về Trời kiếp sau ..
( Ngày 2-9-14 )
****
Cám ơn Em, cầu
xin Chúa
Người thương
Anh, đã thứ tha tội rồi
Thương yêu, âu
yếm từ nay
Anh sẽ cầu Chúa
! Thương hai chúng mình
( Ngày 3-9-14 )
****
Mình Anh còn
lại trên đời
Em cầu Chúa !
Anh thảnh thơi những ngày
Dứt bỏ xác thịt
đòi hỏi
Lậy Chúa giúp con
! Dắt đi về Trời ..
( Ngày 4-9-14 )
****
Dâng Chúa tất
cả đời con
Thảnh thơi, vui
sống ! Chẳng còn sợ chi !
Xin thương :
những ngày còn lại ..
Luôn yêu Chúa !
Để con đi về Trời !
( Ngày 5-9-14 )
****
Sống không lo
lắng điều chi
Tâm hồn thanh
thản ! Thích gì ? Làm đi ..
Miễn luôn theo
đường Chúa dậy
Sẵn sàng Chúa
đến, là đi theo Người …
( Ngày 6-9-14 )
****
Tuổi trẻ, mới
bước vào đời
Hân hoan, hăng hái,
người người reo vui !
Tới khi nặng
gánh tuổi đời
Lưng còng, già
yếu, rã rời tấm thân ! !
Ai khôn, biết
chọn điều cần :
“Tin Chúa ! Hy
vọng, bình an suốt đời !”
( Ngày 7-9-14 )
****
Chỉ mình Chúa :
nơi nương tựa
Chẳng còn gì
khác .. Từ xưa tới giờ ?
Quyến rũ, viển
vông, vô bờ !
Tim hạnh phúc !
Có bao giờ thấy đâu ?
( Ngày 8-9-14 )
****
Quỉ đang lộng
hành bầy mưu
Tìm cách đe dọa
! Quyế rũ mọi người
Con phải bám
chặt Chúa Trời
Sống theo ý
Chúa, bước đi cùng Người
( Ngày 9-9-14 )
****
“Kính Chúa,
trên hết mọi sự
Yêu người như
mình” hai điều Chúa dậy
Ai giữ đúng,
được lên Trời
Chúa ban hạnh
phúc đời đời kiếp sau
( Ngày 10-9-14 )
****
Tôi muốn thăm
quê, nhưng ngại !
Lũ Việt cộng :
ác quỉ, hung tàn
Hại dân lành !
Bán Giang san !
Chúng độc địa !
Hại dân, khốn cùng !
( Ngày 11-9-14 )
****
Lậy Chúa ! giải thoát ác quỉ
Ban con sức
mạnh ! Sống đời tin yêu
Chở che con
khỏi sự dữ
Thánh Thần ban
ơn nhiệm mầu trên con ..
( Ngày 12-9-14 )
****
Anh biết, Em đã
mất rồi
Giã từ dương
thế ! Về Trời, hưởng vui
Nhưng Anh, luôn
thấy buồn tủi
Một mình còn
lại, cuộc đời chơ vơ !!
( Ngày 13-9-14 )
****
Lậy Chúa ! Chúa
quá khoan nhân
Lòng luôn rộng
mở, chẳng cần đòi chi
Chúa thương cứu
hết mọi người
Đem về Thiên
quốc ! Họ quay trở về ..
( Ngày 14-9-14 )
****
Sáng con thức
dậy, còn khỏe :
“Tạ ơn Chúa !”
Con quay về bên Cha
Đừng ham xác
thịt, bê tha
ThờI gian sắp
tới ! Chẳng xa, cận kề !
( Ngày 15-9-14 )
****
Chúa ơi ! Một
thời lầm lỗi
Con đã phạm,
quá nhiều tội trong đời !
Xác thịt quyến
rũ, kéo trôi !
Giờ hồn con
đây, nhận lấy ! Xin tha !
( Ngày 16-9-14 )
****
Thời gian, năm
ngoái ngày này
Bịnh Em trở
nặng ! Kéo dài cơn đau ..
Hết công hiệu
thuốc ! Con cầu :
Rủi, may xảy
tới ? Cúi đầu vâng theo !
( Ngày 17-9-14 )
****
Xuôi tay ! Em
giã từ đời !
Bỏ Anh, con,
cháu ! Em đi về Trời ?
Chao ôi ! Buồn
quá Em ơi !
Mất Em vĩnh
viễn ! Lấy ai chung đường ?!
( Ngày 18-9-14 )
****
Từ ngày, Em bỏ
Anh đi !
Bắt Anh lẻ
bóng, đơn côi, thật buồn !
Suốt năm, Anh
nhớ Em luôn
Chúa ơi ! Sao
gặp ? Để con bớt buồn !
( Ngày 19-9-14 )
****
Hôm nay, giỗ Em
tại nhà
Để rồi sau đó,
bán nhà Anh đi !
Quá buồn !
Không muốn ở lại
Phải lo phiền
phức ! Chẳng ai sống cùng !
( Ngày 20-9-14 )
****
Những ngày Em
sống cuối đời
Anh luôn lo
lắng ! Điều gì xảy ra ?
Bây giờ chỉ nhờ
phép lạ :
Chúa chữa khỏi
! Còn ngoài ra, hết rồi !
( Ngày 21-9-14 )
****
Hết rồi ! Em đã
tắt hơi !!
Anh quì bên
cạnh, cất lời cầu kinh ..
Chúa thương,
nhận lấy hồn linh :
Đem về Nước
Chúa ! Thiên đình hưởng vui
( Ngày 22-9-14 )
****
2 – TÂM TÌNH CÙNG
BẠN ( XIN ĐỌC TIẾP - PHẦN MƯỜI BA )