2 - TÂM TÍ̀NH CÙNG BẠN PHẦN 27 XIN ĐỌC TIẾP :
****
****
Chúa :
Giáng trần, Chúa đi cưú người
Yêu thương chung sống trong đời giúp nhau ..
Phật :
Tránh xa tranh chấp khổ đau
Phật tìm thanh vắng, cố tu sửa mình ..
Hai lối sống ?
Mong nhân sinh
Tùy tâm chọn ? Để tự mình học theo ?
( Ngày 24-1-21 )
****
Một mình chịu đựng khổ đau
Mỉm cười chấp nhận, trao nhau nụ cười
Chúa xưa giáng thế dạy người
Sống như vậy, sẽ về Trời kiếp sau
( Ngày 25-1-21 )
****
Việt Nam ngày nay người dân :
Ai không luồn lách, vô thần, bất nhân ?
Coi như thuộc loại ngu đần
Chịu đời thua thiệt, thành phần bỏ đi ?
( Ngay 26-1-21 )
****
Hưởng vui, hiện có những gì
Phó dâng mọi sự Chúa Trời hết lo
An tâm, thanh thản tự do
Nguyện cầu Chúa, xin ban cho về Trời
( Ngày 27-1-21 )
****
Đời mình may mắn hơn người
Có nơi ăn, ở, sống đời tự do
Các con để ý chăm lo
Tạ ơn Chúa, Người ban cho riêng mình ?
( Ngày 28-1-21 )
****
Maria là mẹ Chúng ta
Thương yêu, che chở cầu Cha trên Trời
Ban ơn, nâng đỡ từng người
Dù không cầu, chẳng biết Người là ai ?
( Ngày 29-1-21 )
****
Chân, tay, tai, mắt vẫn còn
Chúa thương mình may mắn hơn nhiều người
Bị tai nạn, họ thiếu đi
Sống trong tàng tật ? Họ vui, còn mình ?
( Ngày 30-1-21 )
****
Khác nhau cách sống mỗi người
Tùy theo tập tục, sống đời mỗi nơi ?
Miễn không gây hại cho đời
Đừng nên chỉ trích, chê cười một ai ?
( Ngày 31-1-21 )
****
Vì thương Chúa chở che ta
Gian nan, cực khổ trải qua trên đời
Hãy tin, thờ kính Chúa Trời
Chúa luôn thương mến suốt đời chúng ta
( Ngày 1-2-21 )
****
Nhớ rằng : sống, chết đời người
Thoảng qua như gió, nào ai hay gì ?
Sẵn sàng theo Chúa kêu đi
Xác hồn trong sạch, Chúa ôi thương tình
( Ngày 2-2-21 )
****
Dù hoàn cảnh nào, vững tin
Tình thương sót Chúa, cầu xin cùng Người
Chúa không từ chối những lời
Giơ tay ôm ấp những người lòng ngay
( Ngày 3-2-21 )
****
Ai nhờ con, đừng khước từ
Chúa xưa đã dạy : hãy yêu mọi người
Thêm con sức mạnh Chúa ơi
Để con theo Chúa về trời kiếp sau
( Ngày 4-2-21 )
****
Cáo gian, vu khống, chê cười
Vui lòng chịu đựng, cầu Trời ban ơn
Vượt qua, gìn giữ xác hồn
Vâng theo Thánh ý, quyết luôn theo Người
( Ngày 5-2-21 )
****
Ngay lành, lương thiện sống đời
Là điều Chúa dạy, mọi người phải theo
Sống như vậy, hết phải lo
Thảnh thơi sống, Chúa ban cho về trời
( Ngày 6-2-21 )
****
Chúa yêu từng người khác nhau
Làm sao thấu hiểu, tình yêu của Người ?
Hãy luôn cảm tạ Chúa Trời
Dù ta gặp phải chẳng may trên đời
( ngày 7-2-21 )
****
Biết nói sao ?
Lễ ơi, Tao chẳng thể quên
Ngày xưa hai đứa, thuốc chuyền hút chung
Thuốc mua một điếu, vì túng
Tiền không dính túi, vẫn cùng chung vui
Bây chừ, Tao lạc xứ người
Còn Mày lũ lẫn, quên đời, quên Tao ..
Chao ôi, nào biết nói sao ???
( Ngày 8-2-21 )
****
Tin thờ, phó thác Chúa Trời
Chẳng còn lo lắng điều chi trên đời
Mở lòng gíup đỡ mọi người
An tâm vui sống, về trời kiếp sau
( Ngày 9-2-21 )
****
Chúa làm tất cả những gì
Nếu Người muốn, chẳng một ai cản đường
Thế gian đầy ngập đau thương
Vui lòng chịu đựng, để hưởng Nước trời
( Ngày 10-2-21 )
****
Ai nêu gương xấu cho đời
Chúa Trời bảo : Thà người ấy chếy ngay
Họ còn sống, chỉ hại người
Bị đầy khổ cực, kiếp đời mai sau
( Ngày 11-2-21 )
****
Chúa thương Gioan thật nhiều
Ban ơn hiểu biết những điều cao siêu
Rồi tù ngục, bị chặt đầu
Chúa đâu cứu ? Gíup con hiểu ý Trời ..
( Ngày 12-2-21
)
****
Ai nghe lời Chúa, đem ra
Thi hành, mới là người Cha ta mời
Còn ai chỉ nói bằng lời
Làm sao được hưởng Nước trời ,kiếp sau ?
( Ngày 13-2-21
)
****
Hưởng vui mình có, đủ rồi
Đừng so sánh bất cứ ai làm gì ?
Tin yêu, phó thác Chúa Trời
Lòng luôn thanh thản, cuộc đời an vui
( Ngày 14-2-21
)
****
Lòng nhân từ Chúa sót thương
Những người dương thế trên đường trần gian
Nếu ai tin Chúa, cầu van
Chúa giơ tay cứu, ban ơn thật nhiều
( Ngày 15-2-21
)
****
Chúa trời đất là Cha tôi
Thương yêu che chở, cuộc đời riêng tôi
Ai chê, oán ghét, mặc người
Con tin Chúa, xin đón con đi với Người
( Ngày 16-2-21
)
****
Lấy tình thương đáp trả người
Họ Làm mình thiệt, hại đời, hận đau
Hãy tin vào Chúa tình yêu
Cố thương người ấy, hận thù xóa đi
( Ngày 17-2-21
)
****
Hãy đến với Cha con ơi
Những khi khổ cực, bủa vây cuộc đời
Cha luôn giơ tay đón mời
Con ơi, chạy lại mở lời với Cha ..
( Ngày 18-2-21
)
****
Ai cho người : biết nghĩ suy
Kiếm tìm, hiểu biết, sống đời phát minh
Nếu không tin Đấng Thần Linh
Làm sao mọi vật thành hình được đây ?
( Ngày 19-2-21
)
****
Phúc ai : không thấy mà tin
Chính lời Chúa nói, khi hiện ra xưa
Với tông đồ, nhà đóng cửa
Tôma hoảng, ôi chính Chúa của con
( Ngày 20-2-21
)
****
Thuộc về mình chẳng có gì
Ngoài thân xác yếu, bị đời kéo lôi
Tiền, tài thua kém mọi người
Lấy chi khoe mẽ ? Thua người, kém xa ..
( Ngày 21-2-21
)
****
Những điều ràng buộc, cố quên :
Tình, tiền, danh vọng, lợi quyền .. Ít lo
Chính là người hưởng tự do
Tin Trời phó thác, đâu lo điều gì ?
( Ngày 22-2-21
)
****
Ai theo Chúa, phải làm sao
Cho đời hiểu, lòng nhân đạo vẫn còn
Sống chung, cư xử tốt hơn
Mới theo lời Chúa, dạy con làm người
( Ngày 23-2-21
)
****
Muốn lời Chúa ở nơi ta
Phải chăm chú diệt xấu xa thói đời
Van cầu Đức Mẹ Chúa Trời
Xin Người giúp hiểu những lời Chúa hơn
( Ngày 24-2-21
)
****
Những gì ít cần cho đi
Để ai đó đang cần tới, chính là
Tình thương Chúa dạy chúng ta
Thương yêu, chia sớt quanh ta mọi người
( Ngày 25-2-21
)
****
Khác nhau hoàn cảnh đời người
Địa phương, tập quán, cả nơi sinh thành
Chẳng may, bắt đổi quá nhanh
Khó mà thích hợp chung quanh xa vời ?
( Ngày 26-2-21
)
****
Tuổi gìa, lẩn thẩn, u mê
Nửa quên, nửa tỉnh, thảm thê trăm đường
Con cầu lạy Chúa xin thương
Đem con về chốn thiên đường Chúa ban
( Ngày 27-2-21
)
****
Niềm vui ẩn hiện trong ngày
Tùy người biết chọn, hưởng vui sống đời
Còn không than khổ, u hoài
Chúa luôn mời gọi, bước đi theo Người ..
( Ngày 28-2-21
)
****
Thời gian sống ở trần gian
Vắn, dài do Chúa thương ban trong đời
Hẳn là để thử mỗi người
Sống theo Thánh ý. Về trời kiếp sau
( Ngày 1-3-21
)
****
Trời sinh khác biệt mỗi người
Giầu, nghèo, tốt, xấu, dở, hay, dữ hiền ?
Quỉ ma, ác độc, thánh hiền
Chỉ Trời thấu hiểu căn nguyên tạo thành ?
( Ngày 2-3-21
)
****
Con cầu : Lạy Chúa xin thương
Những người chân chính, hiền lương, ngay lành
Ban ơn cho họ đạt thành
Những điều tốt đẹp, nêu danh cho đời
( Ngày 3-3-21 )
****
Chính lòng tham, giam hãm người
Suốt đời khổ cực, đâu ai ép mình ?
Bởi tham, nhận mọi cực hình ?
Làm sao thỏa mãn, điêu linh chất chồng ?
( Ngày 4-3-21 )
****
Chúa xưa giáng thế dạy ta :
“ Phải yêu đồng loại, thứ tha lỗi người “
Đừng bao giờ oán trách ai
Lỗi ta luôn phạm hàng ngày xảy ra
( Ngày 5-3-21 )
***́́́́́́́́́́́́*
Chúa ban nếp sống từng người
Hưởng vui cuộc sống trên đời khác nhau ?
Chờ ngày sau hết tính sau
Thưởng người tốt, phạt kẻ nhiều bất nhân
( Ngày 6-3-21 )
****
Chúa ơi, che chở đời con
Ban con tin, kính Chúa luôn suốt đời
Nguyện cầu Chúa, van xin Người
Ban ơn nâng đỡ, bước đi tới cùng
( Ngày 7-3-21 )
****
Làm sao đón nhận Chúa Trời
Khi lòng đầy ấp thói đời hư vô ?
Xin Người thương sót ban cho
Lòng con mở rộng, chỉ chờ Chúa thôi
( Ngày 8-3-21 )
****
Mỗi người có lý trên đời
Hãy suy : lý lẽ của người đúng, sai ?
Tìm ra hợp lý đời này
Nếu cư xử phải, Chúa Trời ban ơn
( Ngày 9-3-21 )
****
Suy nghĩ, tính toán thiệt hơn
Tuân theo ý Chúa dạy con xuống đời :
“ Mở lòng thương sót mọi người “
Làm như vậy, Cha đón đi về trời
( Ngày 10-3-21 )
****
Giáng trần Chúa dạy loài người :
“ Tình thương giúp đỡ trên đời trao nhau
Ai làm thủ lãnh đứng đầu
Hạ mình phục vụ, chịu nhiều thiệt thua “
( Ngày 11-3-21 )
****
Khổ đau xảy tới trong đời
Chỉ là hình phạt, giúp người tỉnh ra
Để rồi tìm cách tránh xa
Không cho tái diễn, là ta khôn lần
( Ngày 12-3-21 )
****
Ngày sau hết, xét xử người
Ác gian, lành thánh trong đời chung nhau
Không ăn năn, phạt khổ đau
Công minh tình Chúa, ai cứu được đây ?
( Ngày 13-3-21 )
****
Đền ơn những ai giúp mình
Chính là trả nghĩa thân tình trao ra
Gíup người khác, như vậy là
Tạ ơn người trước, vị tha đáp đền
( Ngày 14-3-21 )
****
Tình yêu Chúa ở trong ai
Họ luôn hạnh phúc, sống đời an vui
Dù nhiều khốn khổ trên đời
Vì tin Chúa, chẳng co’ gì họ lo ?
( Ngày 15-3-21 )
****
Xin dâng Chúa từng phút giây
Vui, buồn, sướng, khổ, theo ý Chúa Trời
Sống như vậy, vui suốt đời
Tin yêu phó thác, mở lời cầu Cha ..
( Ngày 16-3-21 )
****
Tuổi mình giờ đã già rồi
Chẳng còn mấy chốc, chia ly lìa đời
Van cầu Lạy Chúa nhận lời
Cho con theo Chúa về trời hưởng vui ..
( Ngày 17-3-21 )
****
Những gì mình có bớt ra
Sẻ chia, giúp đỡ thiết tha cho người
Họ đang cần,để sống đời
Chính là tình Chúa truyền lời dạy ta
( Ngày 18-3-21 )
****
Chỉ cần tình yêu trao ra
Như lời Chúa dạy, đời ta khác liền
Bỏ đi lo lắng ưu phiền
Nhớ cầu xin Chúa, đừng quên mỗi ngày
( Ngày 19-3-21 )
****
Khổ đau sống kiếp khó nghèo
Vui lòng nhận, ta bước theo Chúa Trời
Xuống đời Chúa dạy loài người :
“ Bỏ mình, chịu khổ, hưởng đời kiếp sau “
( Ngày 20-3-21 )
****
Cha đây đừng sợ con ơi
Cha đâu bỏ mặc cuộc đời riêng con
Mỗi khi khốn khó, đau buồn
Cầu Cha che chở xác hồn chớ quên
( Ngày 21-3-21 )
****
Không ngoài ý Chúa tóc rơi
Trên đời mọi sự do Trời xảy ra
Phó dâng tất cả cho Cha
Chẳng còn lo nghĩ, đợi Cha kêu về
( Ngày 22-3-21 )
****
Làm sao thấu hiểu được nhau
Hãy luôn tha thiết thương yêu cầu Trời
Ban ơn che chở từng người
Hưởng vui cuộc sống, về trời kiếp sau
( Ngày 23-3-21 )
****
Thứ tha, điều buộc Chúa đòi
Nếu ai theo Chúa, phải thi hành ngay
Còn không khó hưởng Nước trời
Mất nguồn hạnh phúc đời đời kiếp sau
( Ngày 24-3-21 )
****
Hãy tin thờ Chúa hết lòng
An tâm sống, Chúa sẽ không bỏ mình
Chúa thương ho, hết tâm tình
Vì trông cậy Chúa, Thánh Linh hộ phù
( Ngày 25-3-21 )
****
“ Chúa ơi, đem con về trời
Ban ơn thêm sức, con đi theo Người
Yếu hèn,sa ngã trên đời
Con luôn lỗi phạm. Lạy Người thương con
( Ngày 26-3-21 )
****
Chỉ vì tin, Chúa ban ơn
Như mong ước, còn gì hơn trên đời
Cho dù Chúa không nhận lời
Nhưng tin Chúa , sẽ hưởng đời an vui
( Ngày 27-3-21 )
****
Muốn nghe tiếng Chúa trong tâm
Hãy thinh lặng, luôn âm thầm nguyện xin
Chúa soi sáng, nếu con tin
Chúa đưa tới hưởng phước trên Nước trời
( Ngày 28-3-21 )
****
“ Ai vì Thày, bỏ mình đi
Chịu khốn khó, bị người đời khinh khi
Thì Thày đón họ về trời
Ban cho hạnh phúc đời đời kiếp sau “
( Ngày 29-3-21 )
****
Thích gì phải, cứ làm đi
Còn ngần ngại, gặp đổi thay bất ngờ
Việc đời biến chuyển từng giờ
Làm sao chắc được, mà chờ đợi đây ?
( Ngày 30-3-21 )
****
Người con quá yếu trên đời
Ngả theo xác thịt, buông xuôi thói đời
Thêm con sức mạnh Chúa ơi
Quyết tâm theo Chúa về trời kiếp sau
( Ngày 31-3-21 )
****
Mỉm cười, thân thiện với người
Buồn, vui chia sớt tình đời với nhau
Rộng lòng giúp đỡ thương yêu
Những khi có thể, là điều Chúa mong
( Ngày 1-4-21 )
****
Nay là Tuần Thánh, Mùa Chay
Nhắc con nhớ lại những ngày năm xưa
Tang thương Chúa chịu vì ta
Ai tin Chúa ? Sẽ theo Cha về trời ..
( Ngày 2-4-21 )
****
Vì tình thương, Chúa xuống đời
Mở đường, chỉ lối, cứu người lòng ngay
Hy sinh, Chúa chịu đắng cay
Chết treo Thập gía ? Đền thay tội người ?
( Ngày 3-4-21 )
****
Các con yêu mến lẫn nhau
Hãy luôn gĩư lấy, ngày sau về trời
Đừng gian dối, đánh lừa người
Để rồi phải khổ đời đời kiếp sau
( Ngày 4-4-21 )
****
Trên đời : Chỉ mình Chúa Trời
Chết rồi sống lại ? Về trời hiển vinh ..
Xưa nay chưa có Thần linh
Chết rồi sống lại ? Chứng minh xem nào ?
( Ngày 5-4-21 )
****
Chúa cho con đủ hàng ngày
Những gì mong ước có ngay khi cần
Tạ ơn Chúa đã ban ân
Sống theo Thánh ý, hưởng phần kiếp sau
( Ngày 6-4-21 )
****
Nước Trời làm cỗ kêu mời
Mọi người tới dự ? Nhiều người cười chê
Không thèm dự, Chúa buồn ghê
Thương người mải miết ham mê thế trần
( Ngày 7-4-21 )
****
Chúa thương mỗi người khác nhau
Phúc ai nhận biết tình yêu của Người
Sống theo Thánh ý Chúa Trời
“ Yêu người, kính Chúa về trời kiếp sau “
( Ngày 8-4-21 )
****
Maria là Mẹ Chúa Trời
“ Vâng theo ý Chúa, giữ lời Người trao
Chúa ban ơn Mẹ dồi dào
Tin vào tình Mẹ, kêu gào xin ơn ..
( Ngày 9-4-21 )
****
“ Hỡi loài gỉa hình, cút đi
Chuyên lừa thiên hạ, lũ ngươi quá tồi “
Kiếp sau trả nợ suốt đời
Nếu không hối cải, Chúa Trời chẳng tha
( Ngày 10-4-21 )
****
“ Chúa Trời thương hết mọi người
Chính là nguyên lý Chúa Trời dạy ta :
“ Nếu con không thương người ta
Sẽ không phải là con Cha trên trời “
( Ngày 11-4-21 )
****
Tám ngày sau, Chúa hiện ra
Trong phòng kín, sợ người ta hại mình
“ Thày ban các con Thánh linh
Tông đồ nhận “ .. Hy sinh đời này
( Ngày 12-4-21 )
****
Chúa thương, ban ơn các ngài
Sai đi giảng dạy khắp nơi trên đời
“ Ai tin, kính Chúa về trời
Giúp người đồng loại ? Chịu đời thiệt thua ..
( Ngày 13-4-21 )
****
“ Các con : khốn khổ với đời
Nhưng đừng sợ, có Cha đây hộ phù
Cho dù giông bão mịt mù ..
Chớ lo, Cha luôn mãi, yêu con nhiều ..”
( Ngãy 14-4-21 )
****
Tình thương Chúa cho loài người
Không hề tính toán, chỉ vì quá yêu
Dù người đó ghét Chúa nhiều
Chúa không hề bỏ, càng yêu, gọi, mời ..
( Ngày 15-4-21 )
****
XIN ĐỌC TIẾP : 2 – TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 28
****