XIN ĐỌC TIẾP : 2 – TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 28
****
Vâng theo Thánh ý trong đời
Hàng ngày kính Chúa, yêu người sống chung
Kiên tâm quyết đi tới cùng
Về nơi hưởng phúc Thiên đường kiếp sau
( Ngày 16-4-21 )
****
“ Về đi, con đừng phạm tội nữa
Lòng Chúa ôi quá thương người tội “
Không kết tội , lỡ ai sa ngã
Chỉ cần thiệt lòng, cố tránh xa
( Ngày 17-4-21 )
****
Làm sao tìm được nguồn vui
Cho dù hưởng thụ cuộc đời thỏa thuê
Cuối cùng thất vọng ê chề
Đời không Chúa, chẳng có thể nào vui ?
( Ngày 18-4-21 )
****
Thánh Thần Chúa ban ơn lành
Cả dương thế, không phân ranh giới nào
Tạ ơn Chúa ngự trên cao
Giúp con cởi mở tình trao mọi người
( Ngày 19-4-21 )
****
Thấy ai làm sai điều gì
Ân cần, thân ái mở lời giúp nhau
Như lời Chúa dạy : Thương yêu
Cùng nhau góp ý những điều nào hay
( Ngày 20-4-21 )
****
Chẳng ai nhận lỗi của mình
Luôn tìm mọi cách thanh minh
Nếu không cầu Chúa Thần Linh
Khó mà nhận lỗi, xét mình, ăn năn
( Ngày 21-4-21 )
****
Một mình lủi thủi tháng ngày
Người thân, bạn hữu giờ này lìa xa
Xứ người lạc lõng tuổi gìa
Về quê cũ, quá xa lạ, mình ta ?
( Ngày 22-4-21 )
****
Tìm vui tình Chúa người Cha
Van cầu che chở thứ tha tội mình
Đem con về hưởng Thiên đình
An vui, hạnh phúc hồn linh muôn đời
( Ngày 23-4-21 )
****
Dù tôi ở đâu, làm gì
Chúa luôn phù hộ cùng tôi với Người
Phó dâng hồn xác Chúa Trời
Sống theo Chúa, chết về trời hưởng vui
( Ngày 24-4-21 )
****
Đừng lo thiếu cực trên đời
Vâng theo Thánh ný Chúa Trời ban cho
Bình an hưởng thụ tự do
Khó theo Chúa, thiếu chăm lo nguyện cầu
( Ngày 25-4-21 )
****
Con cầu Chúa, biết ý Người
Vâng theo đó, sống cuộc đời an vui
Thành tâm phó thác nơi Người
Thảnh thơi vui sống, về trời kiếp sau
( Ngày 26-4-21 )
****
Kẻ hành Chúa chịu cực hình
Trăm ngàn khổ cực, đóng đinh chính Người
Chúa tha, lòng quá từ bi
Cứu dương thế, đã bỏ trời hy sinh ?
( Ngày 27-4-21 )
****
Mẹ ơi, dìu con sống đời
Dù bao trắc trở hàng ngày xảy ra
Đừng tìm cách để lánh xa
Mẹ thương con, xin ơn Chúa giúp con ..
( Ngày 28-4-21 )
****
Cha sai con xuống trần
Cứu người có tội, để ban ơn lành
Cho ai có lòng chân thành
Học theo Chúa, yêu người quanh xóm làng
( Ngày 29-4-21 )
****
Cuộc đời : gío thỏang, mây bay
Thoáng qua, biến mất, còn gì nữa đâu ?
Có chăng chỉ một Chúa Trời
Chết đi, sống lại . Xuống đời cứu ta
( Ngày 30-4-21 )
****
Mẹ con cũng như người ta
Dù thương nhớ, cũng đã qua mất rồi
Mẹ về cùng Chúa trên trời
Van cầu Chúa, xin cứu người thế gian
( Ngày 1-5-21 )
****
Cám ơn các con nhớ ơn
Công lao săn sóc các con ngày nào
Bây gìơ mẹ ở nơi nao ?
Còn mình bố, các con lo hàng ngày
( Ngày 2-5-21 )
****
Bố luôn cầu xin Chúa Trời
Chở che con, cháu về trời kiếp sau
Và cho bố sớm đi mau
Gĩa từ dương thế khổ đau, về trời ..
( Ngày 3-5-21 )
****
Vì thương, Chúa tìm từng người
Mọi nơi, mọi lúc từ ngày sinh ra
Ban nhiều ơn huệ thứ tha
Con đừng chạy trốn, theo Cha về trời
( Ngày 4-5-21 )
****
Ăn năn, thống hối rất cần
Ai làm được Chúa Thánh Thần ban ơn
Bao nhiêu tội phạm trên trần
Chúa tha hết, cho hưởng phần phúc vinh
( Ngày 5-5-21 )
****
Chúa luôn yêu thương thứ tha
Cho người dương thế ngã sa trên đời
Vì tình, Chúa nài nỉ người
Quay về cùng Chúa, hưởng đời kiếp sau
( Ngày 6-5-21 )
****
Chết là ý Chúa nhiệm mầu
Ai mà thoát được, trước sau một lần
Sống sao tích đức tu thân
Tin yêu Chúa, luôn bình an suốt đời
( Ngày 7-5-21 )
****
Kiên trì theo Chúa suốt đời
Gian nan gặp khó cầu Người chở che
Chúa đang im lặng lắng nghe
Mong con hối lỗi, quay về cùng Cha
( Ngày 8-5-21 )
****
Yếu hèn, đau bịnh con người
Đâu ai tránh khỏi trên đường trần gian ?
Ai vui đón nhận.. Bình an
Cầu xin Chúa thương, đóai nhận xác hồn
( Ngày 9-5-21 )
****
Cho dù : lớn, nhỏ việc đời
Những người gây khó ? Cầu Trời ban ơn
Tai qua, nạn khỏi, thoát cơn
Buồn đau đang chịu . Hãy luôn tin Trời
( Ngày 10-5-21 )
****
Đời người thay đổi rất mau
Vui, buồn, sướng, khổ khác nhau mỗi ngày
Mở lòng đón nhận chúng ngay
Bình tâm giải quyết do tay của mình
( Ngày 11-5-21 )
****
Chúa ban, rồi lấy lại ngay
Tạ ơn Chúa, khi vào đời trắng tay ?
Thì nay định liệu do Người
Xin thêm sức, dù đắng cay không buồn
( Ngày 12-5-21 )
****
Thứ tha chính là nguồn vui
Lo âu xóa hết, thảnh thơi sống đời
Chẳng còn áy náy điều chi
Dâng cho Chúa, cầu xin Người đón ta
( Ngày 13-5-21 )
****
Bao dung : qui luật sống chung
Không làm như vậy, xin đừng gần nhau
Hợp nhau gắn bó thương yêu
Thứ tha, xin lỗi là điều ưu tiên
( Ngày 14-5-21 )
****
Chúa không xóa bỏ khổ đau
Chỉ ban thêm ơn, ai cầu xin Người
Vui lòng chịu khổ, mỉm cười
Ăn năn, thống hối, về trời kiếp sau
( Ngày 15-5-21 )
****
Tránh sai trái, xa ác gian
Tu tâm, sửa tính .. Ta cần làm ngay
Học theo chỉ dẫn Chúa Trời
Chúa xưa giáng thế, dạy người đời nay
( Ngày 16-5-21 )
****
Tôn thờ, kính Chúa mới cần
Bao nhiêu quyến rũ trên trần bỏ đi
Ngày xưa Chúa đã chỉ rồi
Ai tin Chúa ? Giữ những lời còn ghi
( Ngày 17-5-21 )
****
Làm tròn nghĩa vụ hiện giờ
Đó là ý Chúa . Đừng quá vội vàng
Bận tâm, lo lắng lăng xăng
Nếu tin Chúa, cứ phó dâng nơi Người
( Ngày 18-5-21 )
****
Tâm thanh thản, sống thảnh thơi
Buông rời tất cả, cuộc đời an vui
Sống theo Thánh ý Chúa Trời
Đợi ngày Chúa gọi, cầu Người đón con
( Ngày 19-5-21 )
****
Bây gìơ tôi chẳng mong gì
Nhìn trời, ngó đất, thảnh thơi sống đời
Xin dâng mọi sự Chúa Trời
Chúa kêu con dạ, xin Người thương con
( Ngày 20-5-21 )
****
Quyết tâm luyện tập khiêm nhường
Cố vui chấp nhận, khinh thường người trao
Nhớ rằng mình kém, lại khờ
Thua thiên hạ . Có bao giờ hơn ai ?
( Ngày 21-5-21 )
****
Sống như đứa trẻ ngây thơ
Vui lòng đón nhận bất ngờ xảy ra
An tâm, dâng phó cho Cha
Xin Người sức mạnh, vượt qua buồn phiền
( Ngày 22-5-21 )
****
Làm vì mục đích giúp đời
Vì tình thương trao cho người mà thôi
Để hồn được sống thảnh thơi
Hướng về Chúa, theo lời Người dạy ta
( Ngày 23-5-21 )
****
Chỉ là đồ bỏ, dại khờ
Thiếu tài, kém sức, đâu có hơn ai ?
Khù khờ, dại dột, thua người
Mù mờ, lẫn lộn, lôi thôi quá chừng ..
( Ngày 24-5-21 )
****
Hãy xin những gì con cần
Chúa nhân từ, luôn đón nhận, ban cho
Những gì con thiếu, đang lo ?
Cha đâu từ chối, ban cho con liền
( ngày 25-5-21 )
****
Tự do chẳng ai cho mình
Phải tranh đấu, dù hy sinh cuộc đời
Van cầu tình Chúa thương người
Ban ơn hoãn cải, cuộc đời thế nhân
( Ngày 26-5-21 )
****
Ở đâu cũng lắm cảnh đời
Phong ba, bão táp, buồn, vui tràn đầy
Cần là tự do con người
Đừng ai cướp đoạt, mọi người an vui
( Ngày 27-5-21 )
****
Cầu xin cùng Chúa Trời luôn
Vững tâm tin Chúa, xác hồn an vui
Chúa ban tình yêu của Người
Cho người dương thế, mở lời van xin
( Ngày 28-5-21 )
****
Nhận vô, trí óc mở ra
Cho đi, chia sớt .. Tim ta vui hơn
Mỗi người gồm cả xác hồn
Tin thờ Chúa, hưởng hồng ân suốt đời
( Ngày 29-5-21 )
****
Đời con, cần nhất tin yêu
Tìm tình Chúa, yêu Mẹ nhiều . Van xin
Chúa ơi thêm con niềm tin
Mẹ thương dìu dắt con lên Nước trời
( Ngày 30-5-21 )
****
Đời người : bất hạnh khác nhau
Mỗi người gặp phải, đớn đau chất chồng
Hơn nhau quyết chí vững lòng
Đau, buồn xin nhận .. Quyết không đầu hàng
( Ngày 31-5-21 )
****
Ham chi của cải thế gian
Có rồi lại mất, tiêu tan mấy hồi ?
Kiếp sau cuộc sống đời đời
Sống không tìm Chúa, lấy ai cứu mình ??
( Ngày 1-6-21 )
****
Tính tình nóng nảy ở đời
Chỉ làm sự việc rối bời thêm thôi
Dịu dàng, nghe ngóng để rồi
Bình tâm gỉai quyết, êm xuôi mọi bề
( Ngày 2-6-21 )
****
Nếu ai nhận Chúa là Cha
Chúa sinh ra hết chúng ta trên đời
Ai không thương yêu, giúp người
Làm sao lại gọi Chúa Trời là Cha ??
( Ngày 3-6-21 )
****
Chúa ban hạnh phúc cho ta
Hưởng vui cùng Chúa, rồi ta về trời
Chóng qua cuộc sống đời này
Góp dâng Chúa những đắng cay hàng ngày
( Ngày 4-6-21 )
****
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Chẳng còn lo nghĩ việc chi trên đời
Tạ ơn Chúa, cho biết Người
Quyền uy phép tắc, tuyệt vời cao siêu
( Ngay 5-6-21 )
****
Những người được hưởng Nước trời
Xưa kia họ cũng là người như ta
Vì ơn Chúa họ biết Cha
Tôn thờ, chấp nhận ý Cha dạy đời
( Ngày 6-6-21 )
****
Tập khiêm nhường, sống trong đời
Để không hổ thẹn gặp người hơn ta
Đó là ý của người Cha
Nếu là con Chúa, chúng ta vâng lời
( Ngày 7-6-21 )
****
Chúa ơi, yếu đuối xác thân
Xin Người phù hộ, ban ân giữ gìn
Ban con vững mạnh niềm tin
Vào tình Chúa, hưởng bình an đời đời
( Ngày 8-6-21)
****
Chúa không từ chối một ai
Kêu xin Chúa, Người giơ tay đón mời
Đó là lời hứa Chúa Trời
Khi Người giáng thế cứu đời ngày xưa
( Ngày 9-6-21 )
****
Muốn theo Chúa, phải thực tình
Bỏ mình, đón nhận hy sinh hàng ngày
Luôn cầu tình yêu Chúa Trời
Ban ơn, thêm sức, bước đi theo Ngài
( ngày 10-6-21 )
****
Đừng tham, vơ lấy quá nhiều
Bận tâm lo lắng, đủ điều làm chi ?
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Sống theo Thánh ý, thì đời luôn vui
( Ngày 11-6-21 )
****
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
An tâm vui sống, thảnh thơi trên đời
Quyền uy tột đỉnh Chúa Trời
Thương yêu che chở, chẳng rời xa con
( Ngày 12-6-21 )
****
Chết rồi, còn lại những gì :
Ngoài linh hồn, xác thân thối, chôn mau
Theo Cha con nhận khổ đau
Quên mình, đền tội, kiếp sau về trời
( Ngày 13-6-21 )
****
Chúa luôn thương yêu cứu ta
Khôn ngoan lựa chọn theo Cha tùy mình
Lúc nào Chúa cũng chân tình
Vững tin Chúa, phó hồn linh cho Người
( Ngày 14-6-21 )
****
Theo gương cha ông chúng ta
Một lòng kính Chúa, không xa rời Người
Dù bao đe dọa trên đời
Quyết tâm, cam chụi chết đi, về trời
( Ngày 15-6-21 )
****
Người khôn biết chọn những gì
Là nguyên lý chính, hưởng đời thanh cao
Chứ không ôm ấp, vơ vào
Vì ham muốn, mãi vướng vào u mê ?
( Ngày 16-6-21 )
****
“ Chúa không bỏ con mồ côi “
Chính là lời hứa Chúa Trời năm xưa
Con tin, phó thác nơi Cha
Ban con sức mạnh, theo Cha trọn đời
( Ngày 17-6-21 )
****
Chúa luôn đợi con trở về
Khi con sa ngã, say mê trò đời
Tình yêu Chúa quá tuyệt vời
Xin tha thứ, cho về trời bên Cha
( Ngày 18-6-21 )
****
Nếu con nhận khổ, sống đời
Noi gương Đức Mẹ, mỉm cười gian nan
Vì yêu Chúa đã giáng trần
Đền thay tội thế, hiến thân cực hình ..
( Ngày 19-6-21 )
****
Chúa thương mỗi người khác nhau
Đừng so sánh, con luôn mau theo Người
Phó dâng tất cả cuộc đời
Gian nan chịu khổ, về trời kiếp sau
( Ngày 20-6-21 )
****
Sai lầm, vấp ngã chẳng ai
Không lần phạm trong cuộc đời trần gian ?
Thực tâm, thống hối ăn năn
Mới cần, cải thiện thành nhân hơn người
( Ngày 21-6-21 )
****
Tin vào tình Chúa thương yêu
Phó dâng tất cả mọi điều cho Cha
Chúa ơi, xin thương thứ tha
Dẫn con theo Chúa,về nhà của Cha
( Ngày 22-6-21 )
****
Mưu mô, con cái thế gian
Lọc lừa, lường gạt, mưu toan hại người
Chúng khôn hơn con Chúa Trời
Chúa không che chở, người ngay tiêu tàn
( Ngày 23-6-21 )
****
Cám ơn tất cả con cháu
Tình yêu chan chứa thương nhau thật nhiều
Cầu Chúa xin ban mọi điều
Gia đình hạnh phúc, kiếp sau về trời
( Ngày 24-6-21 )
****
Nếu làm điều trái hàng ngày
Chính con hành Chúa trên cây thập hình
Chúa thương cứu vớt hồn linh
Đem con về hưởng phúc vinh Nước trời
( Ngày 25-6-21 )
****
Chúa ơi, mọi sự trên đời
Có rồi lại mất, đổi thay khó ngờ
Mà sao con cứ ngóng chờ ?
Những điều vô nghĩa, dại khờ cưú con
( Ngày 26-6-21 )
****
Chúa che chở con suốt đời
Sinh ra hồn, xác làm người như ai
Dù con lỗi phạm chống Người
Chúa không bỏ, luôn ngóng đợi con về
( Ngày 27-6-21 )
****
Trăm người, ngàn tính trong đời
Chỉ Trời thấu hiểu từng người mà thôi
Chẳng ai đoán trúng lòng người
Chớ nên xét đoán cho ai bao gìơ ?
( Ngày 28-6-21 )
****
Lòng nhân qúy nhất trên đời
Ai mà có được là người Chúa thương
Chúa ơi xin hãy chỉ đường
Để con theo Chúa biết phương về trời
( Ngày29-6-21 )
****
Chúa cho con quá nhiều rồi
Chẳng còn mơ ước điều chi trên đời
Khẩn cầu lạy Chúa đất trời
Cho con theo Chúa về trời kiếp sau
( Ngày 30-6-21 )
****
Khẩn cầu Chúa cứu người ngay
Ban cho thế giới đổi thay chính, tà
Mọi người nhận biết thờ Cha
Để về hưởng phúc hoan ca Nước trời
( Ngày 1-7-21 )
****
Không đường làm sao mà đi ?
Dù xa, gần tới nhau phải có đường
Làm sao tìm thấy chính phương ?
Tôn thờ Chúa, biết yêu thương mọi người ?
( Ngày 2-7-21 )
****
Không theo Chúa chỉ vì mình
Lười đem Chúa đến chúng sinh trên đời ?
Không làm nghĩa vụ của người
Là con Chúa, đang sống đời trần gian ?
( Ngày 3-7-21 )
****
Chúa mang sự thật xuống đời
Ai tin, kính Chúa thì Người ban ơn
An vui thanh thản xác hồn
Chết về hưởng phúc hồng ân Nước trời
( Ngày 4-7-21 )
****
Chúa ơi, cho con biết con
Chỉ là thụ tạo yếu dòn mỏng manh
Kém tài, thua kém người quanh
Muốn lừa thiên hạ trở thành tinh khôn ..
( Ngày 5-7-21 )
****
Chúa ơi, con luôn ngã sa
Trò đời quyền rũ, thêu hoa vẽ vời
Là con chạy theo họ rồi
Chúa thương nâng đỡ suốt đời bên con
( Ngày 6-7-21 )
****
Bao nhiêu rắc rối trong đời
Vững tin cầu Chúa thì Người giúp ta
Đừng thù hận, cố thứ tha
Người ban ơn phước cho ta an lòng
( Ngày 7-7-21 )
****
Chết, lạy Chúa đón con về
Nhưng lo quá, đời dương thế ngã sa
Mẹ thương xin Chúa thứ tha
Đem con về hưởng Nước Cha trên trời
( Ngày 8-7-21 )
****
Đừng tranh cãi, được ích gì ?
Chỉ gây thù oán, mất vui trên đời
Mấy ai lại chịu nhường lời
Cứ nghe họ nói, mỉm cười, bỏ qua
( Ngày 9-7-21 )
****
Khiêm nhường, chịu khổ, quên mình
Thương yêu, gíup đỡ hy sinh vì người
Giáng trần, Chúa xuống dạy đời
Ai làm vậy, hưởng Nước trời kiếp sau
( Ngày 10-7-21 )
****
Luôn tin vào Đấng Tối Cao
Quyền uy tột đỉnh . Chẳng lo lắng gì ?
Phó dâng cuộc sống cho Người
An tâm theo Chúa, sống đời an vui ..
( Ngày 11-7-21 )
****
Cuộc đời : gío thoảng, mây bay
Sống nay, mai chết, nào hay ngày giờ ?
Còn gì, sao mãi đắn đo
Vâng theo Thánh ý, Chúa cho về trời
( Ngày 12-7-21 )
****
Mình đang sướng, không chịu hưởng ?
Lại còn mơ ước, nơi phương trời nào ?
Đúng là tự chuốc lao đao
Sống thanh thản, cố bước theo Chúa Trời
( Ngày 13-7-21 )
*****
XIN ĐỌC TIẾP : TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 29