*́́***
2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 36 XIN ĐỌC TIẾP :
****
Cám ơn bạn hữu xa gần
Cùng chung ý hướng nhiều lần viết ra
Tâm tình chia sớt chúng ta
Trong nhiều khía cạnh .. Gần xa hàng ngày
( Ngày 2-6-23 )
****
Ta không giữ lời Chúa dạy
Mà kêu : Lạy Chúa, làm gì ích chi ?
Ai btin thờ kính Chúa Trời
Thì Người ban sức sống đời an vui ..
( Ngày 3-6-23 )
****
Công việc tạm giải quyết xong
Không còn lo lắng .. Thong dong vui đời
Con dâng tất cả Chúa Trời
Cầu Người che chở cuộc đời trần gian
( Ngàỷ 4-6-23 )
****
Việc đời khó mà đoán ra
Kẻ ngu dốt .. Lại làm cha nhiều người ?
Tin vào quyền phép Chúa Trời
Tìm vui trong đó .. Sống đời an tâm
( Ngày 5-6-23 )
****
Tạ ơn Chúa .. Quá thương con
Ban ơn che chở xác hồn an vui ..
Những ngày còn sống trên đời
Dẫn con về chốn nơi Người kiếp sau
( Ngày 6-6-23 )
****
Gắng làm sao hết sức mình
Thành công, thất bại .. Thần Linh an bài
Dâng hết mọi sự Chúa Trời
Lòng luôn thanh thản .. Sống đời an vui
( Ngày 7-6-23 )
****
Không Tin Chúa .. Vái tùng lung :
Thấy gì cũng sợ .. Hành hung hại mình ?
Còn Tin Một Chúa Thần Linh
Quyền uy tột đỉnh .. Thương mình sợ chi ??
( Ngày 8-6-23 )
****
“ Ai theo TA, phải bỏ mình
Chịu đau khổ, hy sinh hàng ngày ..
Bỏ trời Ta xuống làm người
Nhận hết khổ gía .. Cứu người nào Tin ..”
( Ngày 9-6-23 )
****
Phù vân gỉa trá đời này
Bầy ra quyến rũ, gọi mời ham mê ..
Người khôn : xa lánh khinh chê
Chỉ tìm Chúa .. Quyết tâm về thờ Cha ..
( Ngày 10-6-23 )
****
Buồn, vui pha trộn cuộc đời
Tháng ngày thơ dại trải dài tới nay ..
Nếu con không tìm Chúa Trời
Lấy ai hướng dẫn : con đi trong đời ??
( Ngày 11-6-23 )
****
Cho con : lạy Chúa yêu Người
Bỏ trời giáng thế xuống đời vì con
Chúa luôn mong cứu xác hồn
Thoát tay qủi dữ .. Hưởng ơn Chúa Trời ..
( Ngày 12-6-23 )
****
Phải Tin có Chúa tuyệt vời
Tạo thành tất cả, trên đời xưa nay
Không Tin Chúa, lại tin ai ?
Kính thờ nhảm nhí .. Tốn hoài công thôi ??
( ngày 13-6-23 )
****
Tông đồ hỏi Chúa mỗi khi
Việc gì cần tới .. Thì Người chỉ cho
Như lời Chúa dạy làm theo
Chúa thương sắp đặt .. Chẳng lo lắng gì ?
( Ngày 14-6-23 )
****
Chúa thương những ai tin Ngườ
Làm nhiều phép lạ .. Để mời họ theo
Tình thương Chúa quá dạt dào
Chỉ đường lối cho Tông đồ dạy dân ..
( Ngày 15-6-23 )
****
Tình Chúa : thương con những ngày
An bài, che chở cuộc đời sống vui
Luôn Tin tình yêu Chúa Trời
Vâng theo Thánh ý .. Bám Người kiếp sau ..
( Ngày 16-6-23 )
****
Vô tòa cáo giải xưng ra
Những gì sai trái .. Mà ta đã làm ..
Quyết tâm thống hối lỗi lầm..
Tin tình Chúa .. Quá khoan nhân tha liền .,?
( Ngày 17-6-23 )
****
Lòng con : xao xuyến, rã rời
Luôn bị quyến rũ cuộc đời trần gian :
Ước mong thỏa mãn xác thân ..
Chúa ơi, xin cứu .. Xuống ân xác hồn ..
( Ngày 18-6-23 )
****
Mở mắt nhìn khắp mọi nơi
Quan sát, nhận biết : cái gì xấu, hay ?
Rồi nhắm mắt, cố quên ngay
Nhố nhăng, bất chính của người gây ra ..
( Ngày 19-6-23 )
****
Vì thương Tông đồ : việc gì
Xảy ra .. Chúa đều ngỏ lời cho hay ..
Tông đồ chưa hiểu ý Người
Nhiều khi sợ.. Chẳng dám hỏi chi với Người
( Ngày 20-6-23 )
****
Theo Chúa : từ bỏ ý mình
Phần thưởng Chúa trả .. Thánh Linh đáp tình
Ban ơn riêng cho gia đình
Đời này được nghĩa .. Hiển vinh sau này ..
( Ngày 21-6-23 )
****
Có Chúa : thề hứa từng người
Trung thành với Chúa .. Suốt đời không xa
Rồi sa ngã .. Lại phản Cha
Theo lời quyến rũ Quỉ ma vẽ bầy ..
( Ngày 22-6-23 )
****
Cầu xin Chúa điều gì
Với lòng thành.. Được như ý, nếu Tin ?
Chúa luôn mong muốn ta xin
Cần gì cứ tìm Chúa xin Người ban cho ..
( Ngày 23-6-23 )
****
Chúa cần lòng thành con người
Không cần thông thái,giỏi, hay, trên đời..
Chỉ đòi tình thương giúp người
Lương tâm ngay thẳng .. Sống đời thiện tâm
( Ngày 24-6-23 )
****
Chúa Trời luôn ở với ta
Ban ơn, thêm sức .. Thứ tha tội người ..
Chúa tìm mọi dịp kêu mời
Thương người, dẫn dắt về Trời kiếp sau ..
( Ngày 25-6-23 )
****
Xác thịt : yếu đuối con người
Dù hồn ước muốn sống đời thanh cao ..
Xác thân : đòi hỏi ngã nhào
Ngả theo quyến rũ .. Bước vào đam mê ..
( Ngày 26-6-23 )
****
Khi nào lương tri con người
Quay về nẻo chính .. Sống đời thiện lương
Mọi người chia sớt yêu thương
Nhường nhau sống .. Hưởng Thiên đường trần gian ?
( Ngày 27-6-23 )
****
Muốn theo Chúa ? Không phải dễ
Vì thân xác luôn đam mê thói đời ..
Hưởng vui, đòi hỏi ăn chơi
Không cần để ý người đời cười chê ?
( Ngày 28-6-23 )
****
Đói nghèo, ngu dốt, dối gian :
Chính là lũ Cộng .. Bạo tàn đáng khinh ?
Chúng dùng quyền : buộc Dân sinh
Chôn vùi chân lý .. Không tình, bất nhân ..
( ngày 29-6-23 )
****
Lương tâm ngay thẳng sống đời
Nêu gương tốt cho người sống chung ..
Kẻ lường gạt gieo hãi hùng
Coi như họ giống lũ khùng tránh xa ..
( Ngày 30-6-23 )
****
Tìm vui thụ hưởng việc đời
Nhìn hoa dại nở khắp nơi ven đường ..
Gió đưa thoang thoảng mùi hương ..
Chúa Trời tạo dựng.. Tình thương tặng người ..
( Ngày 1-7-23 )
****
Chúa treo thập gía khổ hình ..
Người đời chế riễu, cười khinh rủa Ngài :
“ Mày bảo là con Chúa Trời
Chúa không cứu ? Bị người đời khanh thây ??
( Ngày 2-7-23 )
****
Lòng chân thật của con người
Tin rằng tình yêu Chúa Trời đoái thương
Dìu đi từng bước trên đường
Chở che ..Vì Chúa luôn thương loài người
( Ngày 3-7-23 )
****
Sự sống : xác, hồn chia hai
Xác thân chỉ sống một thời mà thôi
Còn hồn sống mãi đời đời
Ai theo Chúa ? Hưởng nước Trời kiếp sau ..
( Ngày 4-7-23 )
****
Kính tin chỉ một Chúa Trời
Vì Người quyền phép tuyệt vời cao siêu..
Và yêu đồng loại thật nhiều
Như lời Chúa dạy những điều từ xưa
( Ngày 5-7-23 )
****
Trong hoàn cảnh cuộc đời
Tràn lan đau khổ bủa vây .. Sợ gì :
Tin Chúa ở khắp nơi
Luôn che chở .. Phó dâng Người an tâm
( Ngày 6-7-23 )
****
Cho con sống theo ý Trời
Dìu con từng bước trên đời trần gian
Chết về hưởng phúc thanh nhàn
Vì thương: Chúa ban tràn lan ơn Người ..
( Ngày 7-7-23 )
****
Dù ta tội lỗi đầy tràn
Chúa thương bỏ Trời giáng trần cứu ta
Ai tin : Chúa sẽ thứ tha
Các tội đã phạm .. Theo Cha về Trời
( Ngày 8-7-23 )
****
Thân Em quyến rũ phơi ra
Vú căng hấp dẫn .. Hương hoa gọi mời
Nguồn vui dâng hiến cho đời
Trời ban của quí .. Tặng người trần gian ?
( Ngày 9-7-23 )
****
Ăn uống : chừng mực, điều hòa
Hoạt động, đi lại trong nhà an vui
Tinh thần cởi mở thảnh thơi
Buồn vui dâng Chúa .. Xin Người thương con
( Ngày 10-7-23 )
****
Chúa sống lại .. Người hiện ra
Nhiều người thấy .. Điều kỳ lạ xưa nay
Chết rồi sống lại chưa ai ?
Nên còn nghi hoặc .. Chúa ơi thương tình
( Ngày 11-7-23 )
****
Chúa ơi : ban con đức tin
Vững tin tình Chúa .. Triền miên theo Người
Để về hưởng phúc trên Trời
Như lời Chúa hứa : cho người nào tin ..
( Ngày 12-7-23 )
****
Sống đời, mỗi người mỗi ý
Lòng rộng mở .. Nhìn mọi người múa may
Biết đâu tìm được cái hay ?
Tự mình hưởng thụ .. Chẳng ai phiền hà ?
( Ngày 13-7-23 )
****
Tạ ơn Chúa quá thương con
Chở che gìn giữ xác hồn an vui ..
Những ngày còn sống trên đời
Dẫn con về hưởng Nước Trời kiếp sau
( Ngày 14-7-23 )
****
Hãy làm điều tốt cho người
Đâu cần biết có được gì hay không ?
Có ngày mình chẳng đợi trông
Người ta trở lại đền công cho mình ..
( Ngày 15-7-23 )
****
Con đầy tội lỗi trên đời
Hy sinh : Chúa chết cứu người con
Chao ôi : Tình Chúa khoan nhơn
Bao trùm trời, đất .. Tràn ơn Trời ..
( Ngày 16-7-23 )
****
Căng phồng : vú THI kheo ra
Anh say ngắm.. Khát thèm quá .. Đâm mê ..
Chúa ơi : xin hãy chở che
Thóat cơn cám dỗ .. Quay về bên Cha ..
Xin cho biết : Giáo chủ nào
Chết rồi sống lại .. Bay cao lên Trời ?
Chỉ mình Chúa Trời xuống đời
Ghét ghen bị giết .. Ba ngày sống lại ..
( Ngày 18-7-23 )
****
Căng phồng vú THI khoe ra
Anh say ngắm .. Khát thèm quá .. Đam mê ..
Chúa ơi xin hãy chở che
Thoát cơn cám dỗ.. Quay về với Cha ..
( Ngày 19-7-23 )
****
Sao thờ họ : chỉ là người
Giống như tạo vật trên đời như ta ?
Đúng là bị lũ Quỉ Ma
Gian tà, che mắt, đảo lừa thế nhân ??
( Ngày 20-7-23 )
****
Chán ghê .. Nào tin được ai
Tranh dành lợi lộc trên đời mà thôi ..?
Quay về Tin kính Chúa Trời
Van Người che chở suốt đời trần gian ..
( Ngày 21-7-23 )
****
Mình và Máu Thày đổ ra
Vì thương muốn cứu hồn ta về Trời ..
Ôi tnh Chúa, quá tuyệt vời ?
Xin Người thương : dẫn con đi theo Người ..
( Ngày 22-7-23 )
****
“ Ai ăn Thịt uống Máu Ta
Ta đưa họ tới với Cha trên Trời ..
Xác hồn được sống muôn đời
Khi lìa thế, ban Nước Trời kiếp sau ..
( Ngày 23-7-23 )
́́́****
Đức Lan tới đón bố đi
Về Austin khám tai thế nào ?
Khi nghe rõ, phải nóí to
Nghe không rõ khi nói nhỏ .. Hơi phiền ?
( Ngày 24-7-23 )
****
Chúa không xét : có đạo không
Chỉ nhìn họ sống thiện lương trong đời
Thì Người dẫn họ về Trời
Còn người thế : xét bề ngoài .. Quá sai ..
( Ngày 25-7-23 )
****
Đức nay tthử bỏ pin vô
Để xem nghe được rõ .. Đỡ tốn tiền
Làm sao tốt, để ít phiền
Những ngày còn lại ở trên thế trần
( Ngày 26-7-23 )
****
Quên đeo đồng hồ sáng nay
Dậy nhiều phút trễ .. Ráng đi bù vào
Cũng may mình sống tự do
Không gì bắt buộc, chẳng lo lắng gì
( Ngày 27-7-23 )
****
Con đưa đi khám tai
Chưa rõ tiền trả tốn phí bao nhiêu ?
Cầu Chúa thương mọi điều
Chở che con sống được nhiều an vui ..
( Ngày 28-7-23 )
****
Quên quên nhớ nhớ lạ kỳ
Điều không cần nhớ mà lại nhớ giai
Còn điều cần lại quên ngay
Tuổi chồng chất, khiến cuộc đời đổi thay ?
( Ngày 29-7-23 )
****
Mọi điều xếp đặt êm xuôi
Chúa thương con sống cuộc đời trần gian
Xin Người ban ơn bình an
Sống theo Chúa , trong khoan nhân tình Người ..
( Ngày 30-7-23 )
****
Làm tròn bổn phận mỗi người
Ai làm được vậy .. Cuộc đời bay cao
Thề nguyền quyết chí làm sao
Chu tòan trách nhiệm .. Đâu lo thua người ?
( Ngày 1-8-23 )
****
Đi bác sĩ lấy rái tai
Hút ra các cục hai tai cũng nhiều ..
Cầu Chúa ban con mọi điều
Sống vui trong tình Chúa yêu suốt đời ..
( Ngày 2-8-23 )
****
Chúa thương con : mạnh bước đi
Tới nhà thờ : rước chính Ngươi nhận ơn ..
Sống trong hạnh phúc xác hồn
Chết về cùng Chúa .. Hưởng muôn ơn Người ..
( Ngày 3-8-23 )
****
Chúa thương ban phước cho con
Mọi điều tốt đẹp.. Xác hồn an vui ..
Những ngày con sống trên đời
Tôn thờ kính Chúa.. Về Trời kiếp sau ..
( Ngày 4-8-23 )
****
Khám tai thay đổi lại rồi
Chờ xem khám ở nơi nào đây ?
Mong được thuận lợi ngày
Đỡ chờ đợi mọi điều may ..
( Ngày 5-8-23 )
****
Nay tới Chúa : trả xác hồn
Xin Người phù hộ con luôn trên đời
Lậy Chúa xin chớ xa rời
Con luôn lỗi phạm.. Thế đời đam mê ..
( Ngày 6-8-23 )
****
Quỉ tìm dịp ra tay
Bầy mưu cám dỗ Chúa Trời liên miêm
Còn con chúng luôn quấy phiền
Vẽ bầy xácthịt khắp trên thế trần ..
( Ngày 7-8-23 )
****
Làm sao thay đổi chính mình :
Tu tâm, sửa tính tình thẳng ngay ..
Không làm thiệt hại ai
Cầu Trời ban phước cho người thiệt thua
( Ngày 8-8-23 )
****
Tùy theo khả năng mỗi người
Chúa ban sức sống cuộc đời riêng ta ..
Đua đòi, ham muốn quá đà
Suốt đời tần tảo, xông pha .. Khổ hoài ?
( Ngày 9-8-23 )
****
Buồn thì : cầu xin Chúa Trời
Thương ban che chở mỉm cười tiến lên ..
Chúa hàng thương ta triền miên
Chờ con lại .. Xóa ưu phiền, ban ơn ..
( Ngày 10-8-23 )
****
Cám ơn Chúa : khỏi đi xa
Bác sĩ tới khám tai tại nhà ..
Chúa cho mọi sự an hòa
Tạ ơn Chúa .. Sống tình Cha nhân lành ..
( Ngày 11-8-23 )
****
Đã thu dọn xong .. Mai về
Houston tự sống, chẳng hề phiền ai ..
Cầu Chúa che chở tháng ngày
Sống trong tình Chúa .. Trên đời trần gian ..
( Ngày 12-8-23 )
****
Đức Lan đưa mình về nhà
Thuê riêng, ở gần phố xá trên đường
Tuổi gìa thích thì chạy rông
Ăn đâu tùy mình chọn .. Không gì lo ?
( Ngày 13-8-23 )
****
Bỏ nhà có việc đi lâu
Làm mình lóng ngóng .. Trứơc sau quên hoài
Làm sao xếp đặt hàng ngày
Van cầu Chúa cuộc đời an vui
( Ngày 14-8-23 )
́́****
Quên rồi : viết vô Trinh Thai
Nên đành chịu.. Phải đổi thay thêm vào
Đâu còn biết phải làm sao ?
Chúa thương con xin ban cho ơn lành ..
( Ngày 15-8-23 )
****
Chân còn mỏi .. Dù đi hoài
Mà sao như thấy vượt ngoài ước mong ?
Chúa ơi xin hãy đoái thương
Nay hẹn bác sĩ bình thường mà thôi ??
( Ngày 16-8-23 )
****
Bao điều rồi sẽ qua đi
Chỉ còn tình nghĩa sống mãi trong đời ?
Giữ tâm ghi nhớ lấy lời :
" Đem tình yêu trao cho người quanh ta .."
( Ngày 17-8-23 )
****
Tin tình yêu Đức Chúa Trời
Xin Người che chở cuộc đời chúng ta
Làm sao sống theo ý Cha ?
Chết về hưởng phúc hoan ca trên Trời ..
( Ngày 18-8-23 )
****
Những ai thành tâm cầu xin
Chúa ban ơn xuống .. Kính tin vào Người
Thoáng qua nếp sống cuộc đời
Chớ ham muốn .. Tránh xa nơi tranh dành ..
( Ngày 19-8-23 )
****
Kể từ tháng sau trở đi
Tiền tiêu mọi thứ .. Tháng ngày Lan lo
Sống mình : thoải mái, tự do
Tuân theo ý Chúa .. Xin cho về Trời ..
( Ngày 20-8-23 )
****
Việc mình xếp đặt rò̃ ràng
Chẳng còn lo lắng .. Vội vàng
Chúa ban hiểu biết mỗi người
Ai không theo Chúa .. Thì đời khổ đau ??
( Ngày 21-8-23 )
****
Nay sửa lại điện trong phòng
Mất giờ quá .. Nhưng an lòng sống vui
Cầu Chúa thương con suốt đời
Ban ơn che chở sống đời an vui ..
( Ngày 22-8-23 )
****
Chúa Trời chính là người Cha
Nhân từ, thương sót cứu ta trên đời ?
Xin Người che chở từng người
Thoát cơn cám dỗ trên đời trần gian ..
( Ngày 23-8-23 )
****
Nay đi chợ mua thức ăn
Cầu Chúa mọi sự .. Xin ban ơn lành
Cho con luôn sống trung thành
Chết về cùng Chúa .. Hưởng vinh phúc Trời ..
( Ngày 24-8-23 )
****
Xin thương lậy Chúa cuộc đời
Bon chen, kèn cựa .. Hại người lòng ngay ?
Xác thịt quyến rũ đêm ngày
Luôn tìm hưởng thụ, mê say thế trần ..
( Ngày 25-8-23 )
****
Đội bóng nữ Việt ngày nay
Thi đấu các Nước .. Chiếm tài khá hay ..?
Cầu Người đứng đầu Nước tôi
Thương Nước, Giúp Dân .. Mọi người tiến lên ...
( Ngày 26-8-23 )
****
Tự do mình sống trên đời
Miễn đừng xâm phạm tới người nào thôi
Hưởng vui thoải mái từng người ..
Tôn sùng, tránh né .. Chẳng ai ép làm ?
( Ngày 27-8-23 )
****
Lậy Chúa : giúp con tới nơi
Chúa hàng chờ đợi hàng ngày gặp con ?
Thế đời quyến rũ xác hồn
Chúa thương ban sức .. Để con tìm Người ..
( Ngày 28-8-23 )
****
Đẹp, yêu .. Chỉ là mơ
Thực tế chẳng bao giờ có đâu ??
Sống luôn ôm : hận, sầu ..
Làm sao cứu .. Gục đầu .. Van xin ?
( Ngày 29-8-23 )
****
Răng tóc là vóc con người
Nay răng tóc đang bỏ rời xa tôi ?
Cầu Chúa ban con Nước Trời
Hưởng vui hạnh phúc đời đời kiếp sau ..
( Ngày 30-8-23 )
****
Lậy Chúa : ban cho bình an
Những ngày còn sống trần gian hiện giờ ..
Lòng con luôn hàng ngóng chờ
Trở về bên Chúa .. Tôn thờ kính yêu ..
( Ngày 31-8-23 )
****
Có gì : góp sức, chia phần
Chính là ý Chúa xuống trần truyền rao ?
Làm sao con cố góp vào
Cùng chia sớt .. Chúa kêu gào chúng ta ..
( Ngày 1-9-23 )
****
Lậy Chúa : cho con hai chân
Bước đi mạnh khỏe, xác thân an lành
Sống trong Chúa, biết tuân hành
Những lời Chúa dạy .. Bước nhanh theo Người
( Ngày 2-9-23 )
****
Đức Lan tới đón mình đi
Để lo công việc .. An vui tháng ngày
Những ngày còn sống trên đời
Đợi giờ Chúa gọi .. Con đi theo Người ..
( Ngày 3-9-23 )
****
Lễ Lao động Mỹ, nay nghỉ
Tối qua về muộn .. Mệt mỏi, đau chân
Con cầu xin ơn Người ban
Những ngày còn lại trên trần an vui
( Ngày 4-9-23 )
****
Bác sĩ mai tới khám tai
Cầu xin nghe rõ .. Tháng ngày sống vui
Cho con luôn theo ý Trời
An vui hạnh phúc cuộc đời trền gian
( Ngày 5-9-23 )
****
Đang đợi Bác sĩ tới
Lan đi làm, Đức lo mọi chuyện ..
Cầu Chúa ban cho bình yên
An lành tốt đẹp .. Vững tin Chúa Trời ..
( Ngày 6-9-23 )
****
Bác sĩ tới, mang đeo tai
Để dùng nghe hàng ngày
Tối lấy ra " charge " lại
Sáng mang lại khi dậy
Tạ ơn Chúa .. Thật hay ..
( Ngày 7-9-23 )
****
Nghe sao ồn quá
Tai kêu tắc tắc hoài ?
Ráng nghe ít ngày
Bác sĩ hẹn chỉnh lại ..
Cầu Chúa thương con hoài ..
( Ngày 8-9-23 )
****
Tạ ơn Chuá : ban bằng an
Những ngày còn lại trần gian theo Ngừơi
Cha con đang ở trên Trời
Thương yêu phù hộ suốt đời con ..
( Ngày 9-9-23 )
****
Trưa nay đi lễ nhà thờ
Gặp THÔNG bạn thân xưa cho hay :
Mình sinh năm 1937 ( ba mươi bảy )
Như vậy : năm nay đúng tám mươi sáu ( 86 ) tuổi rồi
( Ngày 10-9-23 )
****
Gặp gì khó .. Ráng vui tươi
Dâng lên Chúa : cả cuộc đở̀i trần gian ..
Dù khổ cực tràn lan
Chúa thương con mãi .. Khoan nhân tình Người
( Ngày 11-9-23 )
****
Sáng làm 8 ngàn bước đi
Mới vô " net " làm gì tùy ý
Giữ như vậy mỗi ngày
Sống vui mạnh khỏe .. Cầu Trời thương con
( Ngày 12-9-23 )
****
Vững Tin vào một Chúa Trời
Thì con luôn được những gì van xin
Lậy Chúa ban con đức Tin
Sống trong tình Chúa .. Triền miên an lành ..
( Ngày13-9-23 )
****
Sáng tập tám ngàn bước đi ̣( 8,000 steps )
Mới vô " net " làm chi mỗi ngày
Tới mười một giờ mười ( 11g10 A )
Có gì thích ăn .. Nghỉ ngơi
Đến ba giờ chiều ( 3g.00 P ) : nấu cơm ăn
Vậy là đủ hàng ngày
Chúa thương con .. Tạ ơn Người ..
( Ngày 14-9-23 )
****
Bác sĩ tới ngày mai
Xem lại đồ đeo tai
Cầu Chúa thương con mãi
Đợi giờ sau hết .. Ra đi theo Người ..
( Ngày 15-9-23 )
****
Hai người chung lại cầu Trời
Thì Chúa luôn nhận những lờì họ xin
Miễn sao giữ vững niềm tin
Chúa thương ta lắm .. Người liền ban cho
( Ngày 16-9-23 )
****
Đức Lan nay đưa mình về
Sau khi xếp đặt mọi bề an vui
Cùng thân quyến cầu xin Trời
Bên mộ Cúc .. Đã chia ly đời ..
( Ngày 17-9-23 )
****
Nay nhiều việc phải làm
Chu toàn, gắng sức chuyên tâm .. Cầu Trời
Chúa thương gíup con trên đời
Sống theo Thánh ý .. Về Trời kiếp sau
( Ngày 18-9-23 )
****
Từ ̀từ nghe lại gịong người
Cả lời mình nói .. Để rồi quen tai
Kiên trì tập luyện nghe mãi
Chúa cho con như ngày xa xưa ..
( Ngày 19-9-23 )
****
Lỗi người : hãy cố tha hoài
Theo gương Chúa Mẹ dậy đời cho ta
Ta có cả Mẹ lẫn Cha
Thương ta luôn mãi .. Tại ta quên hoài
( Ngày 20-9-23 )
****
Hãy làm công việc hàng ngày
Chu tòan bổn phận .. Sống vui hơn người
Còn ai cứ than trên đời
Thì đau khổ .. Mất niềm vui khón tìm ?
( Ngày 21-9-23 )
****
Haỹ trao cho người nụ cười
Với lòng chân thật, trên đời giúp nhau ..
Cầu xin tình Chúa thương yêu :
Chở che an ủi khổ đau cuộc đời
( Ngày 22-9-23 )
****
Tội con phải chịu đóng đinh
Chúa thương lãnh nhận cực hình cho con
Cứu con thóat chết xác hồn
Đem về cùng Chúa .. Hưởng muôn ơn lành
( Ngày 23-9-23 )
****
Ngoài trời : nắng đổ khắp nơi
Nhìn qua cửa sổ vắng người rông chơi
Phần đông đóng cửa nghỉ ngơi
Mình vô "net " đọc .. Những gì tìm vui
( Ngày 24-9-23 )
****
Mặc người ở lại hay đi
Mỗi người tự chọn an vui cuộc đời ?
Cố sao sống với mọi người
Thương yêu, nhường nhịn .. Vui cười trao nhau
( Ngày 25-9-23 )
****
Chúa ban ơn phước mỗi người
Biết lo cuộc sôńg trên đời sống vui
Ai không theo ý Chúa Trời
Sẽ luôn khốn khổ .. Do đời tạo ra
( Ngày 26-9-23 )
****
Nhìn thiên hạ thấy từng người
Ngược xuôi lo lắng để đời sống vui
Nếu không lo tìm Chúa Trời
Suốt đời khổ đau .. Lấy ai cứu mình ?
( Ngày 27-9-23 )
****
Chúa ban giấc ngủ bình an
Hồn nương theo Chúa, xác thân dâng Người ..
Chúa thương gìn giữ cuộc đời
Sống trong Chúa .. Chết biết nơi nào về ?
( Ngày 28-9-23 )
****
Chúa đâu rồi, sao hàng ngày :
Tội lỗi đầy tràn xảy tới khắp nơi ?
Phải chăng Chúa ở với đời ?
Thêm con sức mạnh bước đi theo Người
( Ngày 29-9-23 )
****
Đức Lan thăm nước người ta :
Hai tuần Costa Rica ngày mai
Có hoàn cảnh, nên rông chơi
Biết đây đó .. Là niềm vui cuộc đời
( Ngày 30-9-23 )
****
Đủ ăn, khỏe mạnh hàng ngày
Sẵn sàng giúp đỡ những người sống chung
Làm sao thoải mái, ung dung
Tin tình Chúa luôn đi chung giúp mình ...
( Ngày 1-10-23 )
****
Chúa : con muốn tới tôn thờ
Chính Mình Thánh Chúa đúng giờ lễ dâng
Nhưng sao quá sợ đi đường ..
Lậy Chúa .. Ban con tình thương hộ phù
( Ngày 2-10-23 )
****
Nắng trưa hai mắt hơi mờ
Nhìn không rõ, phải nhắm hờ một bên
Chúa thương ban con dễ nhìn
Tránh gây những tai nạn trên đường đi ..
( Ngày 3-10-23 )
****
Quá lâu Yến lại tới thăm
Thấy nó khờ khạo, cũng hay xin đồ
Thôi thì mình bớt đem cho
Cái nào có thể .. Sống nhờ tội ghê ?
( Ngày 4-10-23 )
****
Họ làm bể kiến, móp xe
Cho dù hứa sửa .. mình e phiền rồi ?
Bây giờ còn biết nói chi
Cũng là xui .. Xảy ra ngay cho mình ..
( Ngày 5-10-23 )
****
Họ nay hứa trong hai tuần
Mua đồ để sửa .. Lần lần hơi lâu ?
Mình chờ nào biết gì đâu
Cầu Chúa che chở mọi điều an vui
( Ngày 6-10-23 )
****
Hãy yêu Mẹ Chúa suốt đời
Dù hòan cảnh nào, đừng rời Mẹ ra
Mẹ luôn cầu Chúa cho ta
Bám vào Mẹ sẽ không xa Chúa Trời
( Ngày 7-10-23 )
****
Mở đèn trên xe nhờ người
Chỉ cho làm thử, nhớ hoài từ nay
Tìm nơi dấu đỏ ấn ngay
Đèn chớp tắt mở không sai có liền
( Ngày 8-10-23 )
****
Cứ tưởng mình khôn như người
Ai ngờ khờ dại trên đời hơn ai ?
Đặt niềm tin nơi Chúa Trời
Phó dâng Chúa .. Chẳng sợ chi chê cười ..
( Ngày 9-10-23 )
****
" Kính tin Chúa hết tâm tình
Yêu đồng loại như chính mình "
Làm đúng vậy cứu hồn linh
Chết về hưởng phúc Thiên đình kiếp sau ..
( Ngày 10-10-23 )
****
Mở lòng san sẻ cho người
Chút gì mình có trong đời hiện nay
Có người chẳng may thiếu hoài
Sống trong khốn khổ .. Trắng tay cuộc đờ̀i
( Ngày 11-10-23 )
****
Cố suy nghĩ về Chúa Trời
Quyền uy phép tắc tuyệt vời cao siêu ..
Xuống đời Chúa chết vì yêu
Cứu ta thoát tội .. Tránh nhiều gian truân ..?
( Ngày 12-10-23 )
****
Vì Chúa chọn đường thập gía
Xuống đời nêu gương, cứu ta hy sinh
Can tâm chịu mọi cực hình
Đền thay tội lỗi sinh linh đã làm ..
( Ngày 13-10-23 )
****
Đức Lan đã về trước ngày
Hai tuần thăm viếng nhiều nơi xứ người
Ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời
Vui cùng thiên hạ, thảnh thơi hưởng nhàn ..
( Ngày 14-10-23 )
****
Sau những ngày đi chơi xa
Trở về dọn dẹp cửa nhà êm xuôi
Bắt đầu làm việc hàng ngày
Tùy công việc .. Để có ngay tiền vào
( Ngày 15-10-23 )
****
Lễ xong ra mở xe đi
Mà không chạy được .. Caí chi lạ kỳ ??
Một mình cố xoay sở hoài ..
Thắng hiện ra .. Đi hỏi ai .. Đợi hoài ???
( Ngày 16-10-23 )
****
Giập dồn đe dọa khắp cùng
Bủa vây tất cả dìm chung mọi người ?
Cướp đi sự sỗ́ng trên đời
Nếu tin Chúa hãy cầu Người chở che
( Ngày 17-10-23 )
****
Nhớ đạp thắng khi "đề " xe
Rồi xe chạy.. Lắng tai nghe máy nổ ..
Mình hỏi người đã chỉ cho
Quên đạp thắng .. Xe chưa nổ .. Sao đi ?
( Ngày 18-10-23 )
****
Cắt tóc tắm giặt hôm nay
Công việc hoàn tất sỗ́ng vui cả ngày
Mọi sự xin dâng Chúa Trời
Cầu Người che chở cuộc đời của con
( Ngày 19-10-23 )
****
Xảy ra mọi sự trên đời
Đều do quyền phép Chúa Trời tạo ra
Tạ ơn Chúa ban cho ta
Biết đường theo Chúa .. Tin Cha trên Trời ..
( Ngày 20-10-23 )
****
Chúa là Cha trên Trời
Suốt ngày che chở cuộc đời cho con
Con dâng Chúa xác hồn
Sống trong tình Chúa .. Hưởng muôn ơn lành ..
( Ngày 21-10-23 )
****
Chúa ơi còn rất nhiều người
Chưa tìm thấy Chúa : tuyệt vời quyền uy
Ho. lo sợ sệt.. Cúng vái
Quỉ Ma rình rập : khắp nơi dọa hù ??
( Ngày 22-10-23 )
*****
Hãy nhìn lên Trời
Cầu xin tình Chúa .. Đời đời thương con
Tại sao lòng luôn bôn chôn
Thiếu tin Chúa .. Mới luôn lo rầu ???
( Ngày 23-10-23 )
****
Chúa ban cho hết mọi nggười
Tình Người che chở cuộc đời trần gian
Đem về hưởng phúc thanh nhàn
Đền thay tội phạm .. Chúa ban ơn lành
( Ngày 24-10-23 )
****
Ôi tình Chúa quá khoan nhân
Thương yêu che chở xuống ân người đời
Dù luôn chống đối Chúa Trời
Mở lòng ôm ấp mỗi người chúng ta
( Ngày 25-10-23 )
****
Nay mua thức ăn hàng ngày
Tưởng tiền đã có .. Rất may đủ xài
Dù chưa nhận tiền tháng này
Lần sau cẩn thận tiêu xài .. Không lo ?
( Ngày 26-10-23 )
****
Đèn xe nay họ đã thay
Không như cũ, đừng mất vui những gì
Chỉ dùng đồ vật một thời
Bận tâm chi mệt .. Cầu Trời thương con
( Ngày 27-10-23 )
****
Sống theo ý Chúa hàng ngày
Buồn, vui dâng Chúa Trời, cầu xin
Chúa ơi thêm con đức tin
Cho con luôn ở bên cạnh Người
( Ngày 28-10-23 )
****
Phải trả hết nợ cho người
Khi còn sống, đừng thiếu gì của ai ?
Công bằng, xòng phẳng trên đời
Chính là ý Chúa trước khi xa lìa ..
( Ngày 29-10-23 )
****
Tông đồ Chúa chọn mười hai
Mà còn có kẻ phản lại Chúa Trời ?
Chỉ vì ham lợi trên đời
Juda bán Chúa .. Thời nay thiếu gì ??
( Ngày 30-10-23 )
****
Buồn, đau, khổ cực bây giờ
Ai vui nhận .. Sẽ ấm no sau này
Những ai thỏa mãn tìm vui
Kiếp sau phải trả .. Đắng cay phủ dài ??
( Ngày 31-10-23 )
****
Nhìn lên Trời
Nếu đọc kinh ..
Xin Mẹ cứu hồn linh
Dẫn về thờ Chúa Thần Linh uy quyền
( Ngày 1-11-23 )
****
Tìm hoài : chẳng thấy ghi gì
Hàng năm mở : nóng, lạnh khi nào ?
Giờ ghi lại thử xem sao ..
Những năm tới .. Để làm theo dễ dàng ?
( Ngày 2-11-23 )
****
Chúa Trời quyền phép tuyệt cùng
Tình thương bao phủ thiên cung, đất̀, trời
Xin đem tất cả mọi người
Về hưởng hạnh phúc đời đời kiếp sau
( Ngày 3-11-23 )
****
Lỗi mình tái phạm quá nhiều
Mà đi chỉ trích những điều nhỏ nhoi
Người quen biết ở khắp nơi ?
Ăn năn hối cải .. Chúa Trời thương ta
( Ngày 4-11-23 )
****
Từ Trời Chúa giáng xuống đời
Chết thay đền tội loài người
Chúa thương không bỏ một ai
Thưởng ban hạnh phúc đời đời kiếp sau
( Ngày 5-11-23 )
****
Chúa xuống thế làm người
Tình thương ban hết những gì :
Người đời trông đợi ước mơ
Chúa cho hết .. Lòng rộng mở ban ơn ..
( Ngày 6-11-23 )
****
Dù đời tội lỗi thế nào
Ai cầu xin .. Chúa tha cho họ về
Gặp may lành trên dương thế
Giờ sau hết .. Chúa đem về Thiên cung ?
( Ngày 7-11-23 )
****
Hãy tin tình yêu Chúa Trời
Xin Ngươ\̀i giải thoát tội đờ̀i của con
Ngã sa xúc phạm xác hồn
Chúa ơi thương cứu .. ban ơn con nhiều ...
( Ngày 8-11-23 )
****
Lậy Chúa xin dẫn con đi
Làm theo công việc hàng ngày xảy ra
Tuân theo như ý của Cha
An vui hồn xác.. Tình Cha chan hòa
( Ngày 9-11-23 )
****
Những gì phiền phức xảy ra
Vui lòng chấp nhận.. Là ta an lòng
Dâng lên Chúa là xong
Thảnh thơi vui hưởng trong tình Người
( Ngày 10-11-23 )
****
Chúa luôn mời gọi từng người
Sống tin tình Chúa thì đời an vui
Thiên hạ từ chối tới nơi
Chúa buồn, trông ngóng từng người , đợi ta ?
( Ngày 11-11-23 )
****
Xin thương : lậy Chúa chữa con
Có khi lú lẫn không còn nhớ chi ?
Ban ơn con biết đường đi
Đúng theo ý Chúa những gì vừa qua ..
( Ngày 12-11-23 )
****
Vui lòng chấp nhận những gì
Mình đang có .. Tạ ơn Trời
Chúa cho như vậy đủ rồi
Dẫn con bước tới về Trời kiếp sau
( Ngày 13-11-23 )
****
Chúa xuống thế để cứu tôi
Tin tình Chúa : Ngươi dẫn đi ..
Những ai gánh nặng cuộc đời
Chạy tìm Chúa ... Thì Người thêm ơn ..
( Ngày 14-11-23 )
****
" Người thân của Đức Chúa Trời
Là ai tin giữ lời Chúa dạy .."
Tôi nghe lời Chúa như ai
Nhưng rồi quên giữ, lạt phai từ từ !?!̣
( Ngày 15-11-23 )
****
Tông đồ Chúa chọn theo Người
Mà lòng họ vẫn hoài nghi Chúa Trời
Có quyền phép tuyệt vời ?
Chúa ơi thương dẫn con đi theo Người ...
( Ngày 16-11-23 )
****
Tuấn Mai hẹn chở mình đi
Thăm căn phòng Mai Thy thuê riêng
Không còn lo việc trong trường
Tìm giờ cố học, thành công sau này
( Ngày 17-11-23 )
****
Bận tâm cuộc sống quá nhiều
Làm chi cho mệt ? Mọi điều phó dâng
Chúa cho con : biết xin vâng
Tìm ra ánh sáng Thiên đường ở đâu ?
( Ngày 18-11-23 )
****
Khá nhiều quỉ nhập vào người
Chúa thương bắt quỉ ra khỏi, chữa lành
Tại sao quỉ quá lộng hành ?
Ngang nhiên làm hại người lành vậy sao ?
( Ngày 19-11-23 )
****
Trời mưa rả rích cả ngày
Ngoài trời hơi lạnh .. Ít người rông chơi
Mình nhìn trời, đi lại hoài
Chúa ơi thương cứu những người khổ đau
( Ngày 20-11-23 )
****
Nếu tin tình yêu Chúa Trời
Sẽ nhận được những gì ước mong ?
Lậy Chúa vì tình thương
Ban con ơn phước sống trong an lành
( Ngày 21-11-23 )
****
Bổn phận phải cố chu tròn
Đó là ý Chúa muốn con thi hành
Chúa thương ban ơn sức mạnh
Con theo Thánh ý .. An lành sống vui
( Ngày 22-11-23 )
****
Cho con yêu Chúa nhiều
Buồn, vui, sướng, khổ mọi điều phó dâng
Chúa ơi xin dẫn đàng
Để con theo Chúa đúng đàng kiếp sau
( Ngày 23-11-23 )
****
Chúa làm phép lạ cứu dân
Ban ơn phước đức muôn phần an vui
Nhận ơn tẫ́t cả mọi người
Từ Trời ban xuống .. Sống đời thảnh thơi ..
( Ngày 24-11-23 )
****
Giem̀ pha, ganh ghét hận thù
Chức quyền, thượng tế hùa nhau tìm người
Tên Giêsu con Chúa Trời
Từ trời xuống thế .. Giết đi cho rồi ?
( Ngày 25-11-23 )
****
Tuổi gìa sức yếu chân tay
Phản ứng chập chạp, sợ người cười chê
Chạy tới, thụt lui chiếc xe
Muốn vào chỗ đậu .. Lại e cọ hoài ?
( Ngày 26-11-23 )
****
T̉rời không nắng, gió lại nhiều
Ra ngoài cảm thấy những điều bất an
Gío làm tóc cả aó quần
Khó mà thu xếp bản thân ngaòi đường ..
( Ngày 27-11-23 )
****
Làm sao rông bộ .. Ráng đi
Mỗi ngày được mươ\̀i hai mai (miles ) đường dài
Mình tập như vậy lâu rồi
Giờ cố giữ .. Xin ơn Trời giúp con
( Ngày 28-11-23 )
****
Lỗi lầm nếu biết nhận ra
Cho dù muộn ? Nhưng vẫn là dễ thương
Chỉ cần nhìn thấy đúng đường
Tránh làm lỗi.. Tìm theo hướng tiến lên ..
( Ngày 29-11-23 )
****
Thời gian rồi sẽ qua đi
Ân tình mới quý trong đời này thôi
Biết đâu chỉ còn phút này
Không quan tâm ? Chờ muộn rồi, sẽ hối ..
( Ngày 30-11-23 )
****
Từ từ từng chút mỗi ngày
Kiên nhẫn mãi, sẽ với tới ước mong
Nói đi nói lại thuộc lòng
Những câu dễ, sẽ tinh t̀hông có ngày ..
( Ngày 1-12-23 )
****
Cho dù đêm tối mịt mù
Cứ chờ đợi, trời từ từ sáng ra
Cần nằm nghỉ giữ sức ta
Đợi trời sáng .. Mới bước ra khỏi nhà
( Ngày 2-12-23 )
****
Đừng than số phận không may
Hãy can đảm, cố làm ngay những gì
Mình còn có thể ra tay
Cầu Chúa giúp sức .. Mặc ai chê cười
( Ngày 3-12-23 )
****
Không nên chọn lựa những lời
Văn hoa bóng bẩy gởi ngườ̀i bạn thân
Chân thành tình nghĩa ân cần
Ủi an chia sớt, dự phần với nhau
( Ngày 4-12-23 )
****
Hãy dành chút thời gian
Để suy nghĩ : những gì cần giúp ta
Sống vui, thoải mái, hoan ca
Bước theo hướng đó.. Rồi ta thi hành
( Ngày 5-12-23 )
****
Hãy tìm giải pháp khôn ngoan
Phó dâng, bước tới, kêu van Chúa Trời
Xin Người hướng dẫn cuộc đời
Chẳng còn lo nghĩ, về Trời kiếp sau
( Ngày 6-12-23 )
****
Ở đời thử thách gian nan
Bủa vây, chắn lối bước chân mỗi người
Tùy theo lựa chọn từng người
Đương đầu, trốn chạy hay ngồi thở than ?
( Ngày 7-12-23 )
****
Ngày 8-12 : Lễ kính Mẹ Chúa Trời
Lớp TRINH THAI tụ lại cúng nhau
Dự lễ kính Mẹ thương yêu
Chung vui, chẳng thiếu ai bao giờ
Cộng về mọi điều tan vỡ ..
( Ngày 8-12-23 )
****
Mính tôi bên Mẹ lẻ loi
Xin Mẹ thương đến từng người chúng con
Chở che gìn giữ xác hồn
Mong về cùng Chúa .. Hửơng muôn ơn lành ..
( Ng̀y 9-12-23 )
****
Chúa dậy Tông đồ : " Kinh lậy Cha .."
Siêng năng đọc.. Dâng lên Cha
Tin yêu gắn bó, không rời xa
Lậy Chúa hàng ngày con trông cậy ...
( Ngày 10-12-23 )
****
Hãy lo sự sống của mình
Nương theo Thánh ý Thần linh Chúa Trời
Mây bay gió thoảng cuộc đời
Ban con yêu Chúa hàng ngày nhiều hơn ..
( Ngày 11-12-23 )
****
Tạ ơn Chúa quá thương con
Ban ơn che chở xác hồn dưỡng nuôi
Từ ngày tấm bé vào đờ̀i
Ngoài tình Chúa .. Mình có ai lo gì ?
( Ngày 12-12-23 )
****
Phúc ai nghe lời Chúa Trời
Luôn tuân giữ những gì Chúa cho
An tâm theo Chúa chẳng lo
Sống đời thanh thản, cố lo theo Người
( Ngày 13-12-23 )
****
Phó dâng tất cả Chúa Trời
Chẳng còn lo lắng những gì xảy ra
Mọi việc đều theo ý Cha
Van cầu Chúa phù hộ ta tháng ngày
( Ngày 14-12-23 )
****
Sáu giờ đã tối ngoài trời
Ngủ thì quá sớm ? Loay hoay làm gì ?
Thời tiết nóng, lạnh lạ kỳ ?
Tuổi già lúng túng .. Buồn, vui nghĩ gì ?
( Ngày 15-12-23 )
****
Mướn phòng sống riêng một mình
Làm phiền con, cháu cố tình tránh xa
Vui buồn thư thả vào ra
Cầu Chúa che chở cho ta an lành ..
( Ngày 16-12-23 )
****
Trong ngày miệng đọc : "Lậy Cha .."
Lời kinh Chúa dạy chúng ta nguyện cầu
Xin ơn che chở nhiệm mầu
Chúa đưa con đi đâu tùy Người ..
( Ngày 17-12-23 )
****
Tùy theo tâm mỗi người
Nhìn cảnh vật đổi thay hoài
Làm sao tìm thấy Chúa Trời
Người luôn có mặt trong đời với ta ?
( Ngày 18-12-23 )
****
Chúa cho con hiểu ý Người
Dẫn đường đưa lối đi tới cùng
Đừng vì cớ gì phải ngưng
Không theo Chúa .. Khốn cùng cho ta
( Ngày 19-12-23 )
****
Chúa Trời đến cứu người
Chứ không phán xét tội ai trên đời ?
Chúa ơi đem con về Trời
Trong giờ sau hết chia ly cõi trần
( Ngày 20-12-23 )
****
Hãy tìm kiếm Nước Trời
Những gì để sống trên đời đừng lo
Cha các ngươi sẽ ban cho
Chia bớt cho ai khốn khổ đang cần ..
( Ngày 21-12-23 )
****
Mau qua chóng hết những gì
Thú vui, của cải trên đời trần gian
Kẻ khờ dại ngồi khóc than
Đọa đầy thân xác tiêu tan rã rời ..
( Ngà̉y 22-12-23 )
****
Nay lo lọc nước để xài
Không còn dùng nước nấu sôi lâu rồi
Sống sao đơn giản thảnh thơi
Cầu Chúa che chở cuộc đời con luôn ..
( Ngày 23-12-23 )
****
Dâng Chúa mọi sự hàng ngày
Chúa ơi thương con dẫn đi theo Người
Chớ để ham muốn sự đời
Ngã sa xác thịt.. Vẽ vời lừa nhau
( Ngày 24-12-23 )
****
Mẹ sinh Chúa nơi chuồng chiên
Quá nghèo túng không đủ tiền mướn nơi
Dành cho kẻ lạc xứ người
Mẹ ôm con .. Quá lạnh nơi đồng hoang ..
( Ngày 25-12 -23 )
****
Khi nóng giận đừng làm gì
Bình tâm suy nghĩ .. Cầu Trời ban ơn
Chúa ơi xin thương giúp ccon
Biết ý của Chúa .. Ráng luôn theo Người
́( Ngày 26-12-23 )
****
Cho con ngủ ngon đêm nay
Không mộng mỵ, trằn trọc chân tay rã rời
Nhắm mắt yên giấc nghỉ ngơi
Trong tình yêu Chúa.. Thức dậy sáng rồi
( Ngày 27-12-23 )
****
Tránh làm gì buồn cho ai
Cầu Chúa thương họ như Người dạy ta
Sống vui, đừng gây phiền hà
Thảnh thơi vui vẻ, vào ra nhẹ nhàng
( Ngày 28-12-32 )
****
Lậy Chúa xin thương con
Nhận làm con Chúa ở luôn bên Người
Đừng bỏ con phải xa rời
Tình yêu Chúa .. Biết đường đi về Trời
( Ngày 29-12-23 )
****
Xám hối cải thiện cuộc đời
Hàng ngày cầu nguyện Chúa Trời ban ơn
Chở che gìn giữ con luôn
Tránh xa ham muốn.. Xác hồn an vui ..
( Ngày 30-12-23 )
****
Chúa là ánh sáng cuộc đời
Vì thương nhân loại bỏ Trời xuống đây
Ban ơn cứu độ mọi người
Chúa luôn phù hộ những người cậy trông
( Ngày 31-12-23 )
****
Năm Mới tới rồi
Xét mình năm cũ.. Những gì đã qua
Bao điều sai trái .. Cầu Cha
Thêm con sức mạnh .. Tránh xa lỗi lầm..
( Ngày 1-1-2024 )
****
Đức Maria Mẹ Chúa Trời
Chúa ban ccho Mẹ trên đời trần gian
Những ai tới Mẹ kêu van
Mẹ luôn ban xuống hồng ân tràn đầy ..
( Ngày 2-1-24 )
****
Hàng ngày đang sống trên đời
Cố tìm Chúa .. Van cầu Người thương ta
Thoát cơn cám dỗ xấu xa
Bám theo Chúa .. Hưởng tình Cha nhân lành ..
( Ngày 3-1-24 )
****
Chúc mừng Năm Mới mọi người
Thân thương cởi mở niềm vui khắp cùng
Ước gì có mãi tình chung
Chia vui hạnh phúc .. Sống trong thanh bình ..
( Ngày 4-1-24 )
****
Mỗi năm Tết đến ngóng chờ
Những ngày còn bé ngây thơ đợi hoài
Mong người thân quyến lì xì
Có tiền trong túi vui cười hân hoan
( ngày 5-1-24 )
****
Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa
Chức quyền Chúa ban cao cả tuyệt vời
Mẹ ơi đoái thương mọi người
Biết đường tìm Chúa .. Về Trời kiếp sau
( Ngày 6-1-24 )
****
Vú Thy đẹp quá khoe ra
Làm Anh say đắm, ngã sa khát thèm
Suốt ngày chỉ muốn gần Em
Cầu Chúa che chở ban thêm ơn lành
( Ngày 7-1-24 )
****
Giữ theo luật Chúa trời
Giuse Maria bồng con tới đền thờ
Dâng Chúa như luật dạy
Hai người giữ trọn những gì sách ghi
( Ngày 8-1-24 )
****
Xuân đâu có ở nơi xa
Xuân ngay trong lòng ta hàng ngày
Nếu ta thảnh thơi vui cười
Chính là mùa Xuân trong đời riêng ta
( Ngày 9-1-24 )
****
Hãy tìm kiếm Chúa Trời
Kêu cầu van vái thì Người ban cho
Những ai mong đợi ước ao
Tình Chúa rộng mở luôn chờ xuống ơn ..
( Ngày 10-1-24 )
****
Ngã sa yếu đuối hàng ngày
Xác thịt quyến rũ luôn đòi xấu xa
Làm sao gọi Chúa là Cha ?
Lậy Chúa thương cứu thứ tha con hoài
( Ngày 11-1-24 )
****
Nếu không sống giống con trẻ
Khó mà được hưởng vui vẻ Thiên đàng ?
Kiêu căng tâng bốc ngang tàng
Làm sao tìm thấy con đàng Chúa đi..
Nga5y 12-1-24 )
****
Ai bỏ thân bằng bạc tiền
Vì Ta sẽ được triền miên đáp đền
Hưởng vui cuộc sống nhãn tiền
Kiếp sau hạnh phúc thành tiên Nước Trời ..
( Ngày 13-1-24 )
****
Tông đồ gần Chúa hàng ngày
Chúa nói họ chẳng hiểu gì xảy ra ?
Ngày nay Chúa ở xa ta
Xin cho con hiểu ý Cha trên Trời
( Ngày 14-1-24 )
****
Ai tin Chúa kêu cầu
Thì Người ghé lại ban điều họ x̣in
Chúa yêu ban ngay liền
Không hề từ chối người trên gian trần ..
( Ngà̀y 15-1-24 )
****
- 1 -
Chúa không cất bỏ khổ đau
Giúp con cố chịu được nhiều gian nan
Lan tràn đời sống trần gian
Chúa ban con sức mạnh nhận mọi điều
( Ngày 16-1-24 )
****
- 2 -
Sự hòa thuận Chúa không ban
Tự con phải cố dự phần sửa sai
Lỗi lầm của bất cứ ai
Kiên tâm chịu đựng .. Chúa Trời thương con
( Ngày 17-1-24 )
****
Tính thương Mẹ Maria
Bao dung luôn thờ kính Cha trên trời
Xin ơn Chúa cho mọi người
Chúa nghe Mẹ, chở che đời trần gian
( Ngày 18-1-24 )
****
Nhịn đi một chút nhường người
Mỉm cười, thở nhẹ, nhìn đời thản nhiên
Hồn vui tìm được bình yên
Khi tìm thấy Chúa dựng lên mọi loài ..
( Ngày 19-1-24 )
****
Chúa thương ta chỉ vì tình
Muốn cứu người thế hồn linh về Trời
Ơn Người ban khác từng người
Con không hiểu, chỉ cầu Người thương thôi
( Ngày 20-1-24 )
****
Tha hoài tha mãi tha ngay
Những ai lỗi phạm hàng ngày với ta
Nếu ta cầu Chúa thứ tha
Chúa theo cách sống của ta trên đời ?
( Ngày 21-1-24 )
****
Gìa rồi quên trước quên sau
Chùm chìa khóa bỏ đâu mất rồi ?
Tìm hoài chẳng thấy tăm hơi
Khẩn cầu Chúa .. Lạ thay thấy rồi
( Ngày 22=1-24 )
****
Muốn tìm Nước Trời phải đi
Con đường nhỏ hẹp, chịu đời đắng cay
Tránh xa ham muốn đời này
Giữ lời Chúa dạy mỗi người chúng ta
( Nhgày 23-1 24 )
****
Xin dâng hồn xác cho Mẹ
Mẹ ơi nhận lấy chở che con hoài
Dạy con yêu Chúa suốt đời
Hưởng muôn ơn phước về Trời kiếp sau
( Ngày 24-1-24 )
****
Cuộc đời thay đổi rất mau
Điêu ngoa gỉa trá huà nhau vẽ vời
Xác thân quyến rũ gọi mời
Lậy Mẹ dẫn dắt con đi theo Người ..
( Ngày 25-1-24 )
****
Bỏ Trời Chúa xuống làm người
Vui, buồn, yêu ghét trong đời xảy ra
Chúa làm tốt xấu tránh xa
Ban ơn che chở giúp ta theo Người
( Ngày 26-1-24 )
****
Xác thân ham muốn gì đâu
Luôn tìm thỏa mãn những điều xấu xa
Chúa ơi xin thương giúp ta
Thoát cơn cám dỗ, tà ma -đưa đường ..
( Ngày 27-1-24 )
****
Ngứa da mình tới Hoa Đà
Có gì thoa để bớt ngứa chỉ cho
Đưa thuốc uống và kem thoa
Gần tăm bạc, cầu mong cho an lành
( Ngày 28-1-24 )
****
Mấy ngày nay mưa hoài
Trời trở lạnh nên ngần ngại ra ngoài
Cầu Trời ấm trở lại
Để làm việc hàng ngày an vui
( Nga5y 29-1-24 )
****
Cần tình chân thật trên đời
Hơn là khoe mẽ con người xinh tươi
Khoan dung, hiền dịu giấu tài
Tìm sao cho được .. Suốt đời an vui ?
( Ngày 30-1-24 )
****
Không có Em buồn quá đi
Vào ra lủi thủi, đâu ai nghe mình ?
Lẻ loi chia sớt thân tình
Bơ vơ lạc bước, lặng thinh nhìn đời ..
( Ngày 31-1-24 )
****
Không Em, quay cuồng đất trời
Tìm đâu thấy hướng bước đi bây giờ ?
Suốt ngày mong ngóng đợi chờ
Em không trở lại, thờ ơ quá chừng ..
( Ngày 1-2-24 )
****
Chúa Trời quyền phép tuyệt vời
Dựng nên trời đất, mọi loài khắp nơi
Cho chúng sống theo ý Người
Vận hành theo đúng như Trời định ra
( Ngày 2-2-24 )
****
Nếu tin Chúa hoàn cảnh nào
Một lòng phó thác không bỏ rời xa
Nhân ttừ tình Chúa bao la
Người Cha nhân ái thương ta đời đời
( Ngày 3-2-24 )
****
Đã tìm thấy Chúa rồi
Xin Người hướng dẫn con đi đúng đường
Chúa tràn đầy yêu thương
Cứu người tội lỗi trên dương thế này
( Ngày 4-2-24 )
****
Không biết họ làm cửa không ?
Mà im lặng, biết đường nào theo
Nếu để trống hơi lo
Kẻ xấu dễ vô lấy đồ ..
( NGày 5-2-24 )
****
Mấy ngày nay mưa hoài
Trời trở lạnh, mong đổi ấm hơn
Mà xụt xùi nhiều cơn mưa mãi
Sáu giờ đã tối về thôi mọi người
( Ngày 6-2-24 )
****
Qủi ma tinh khôn hơn người
Bầy mưu cám dỗ suốt đời chúng ta
Chạy theo ham muốn xấu xa
Khó ai thoát được ngã sa dài dài ..
( Ngày 7-2-24 )
****
Lậy Chúa xin hãy ra tay
Ngăn ngừa ác độc hàng ngày xảy ra
Không để mưu chước Quỉ ma
Bầy ra quyến rũ qquanh ta đêm ngày ..
( Ngày 8-2-24 )
****
Lại gần Tế ta rồi
Đâu để ý giống như mọi ngày
Mua sắm vài thứ nhớ lại
Quê nhà ngày Tết mọi người lăng xăng ..
( NGày 9-2-24 )
****
Cầu chúc tất cả mọi ngườ̀i
Tết vui hưởng thụ tháng ngày bình an
buôn bán công việc làm ăn
Luôn đạt thành quả an nhàn cả năm
( Ngày 10-2-24 )
****
Cái xe đậu ngay trước nhà
Nhiều ngày chẳng thấy chạy ?
Hơi phiền gây trở ngại
Hôm nay vui xe ấy đi rồi
( Ngày 11-2-24 )
****
Tình thương trao tặng nhau
Sao quên được, mai sau nhớ hoài
Chính là quà tặng trên đời
Luôn còn nhớ mãi tới người thương ta
( Ngày 12-2-24 )
****
Trời im gío nắng chan hòa
Lòng vui hớn hở ngợi ca Chúa Trời
Chúa cho hưởng thụ cuộc đời
Tạ ơn Chúa hãy tươi cười vui lên ..
( Ngày 13-2-24 )
****
Chúa ban con hưởng cuộc đời
Hàng ngày dùng đủ như lời cầu xin
Lậy Chúa xin cho niềm tin
Luôn trông cậy chỉ nhìn lên người
Ngày 14-2-24 )
****
Quỉ Ma rình rập đêm ngày
Bao quanh quyến rũ sống đời hưởng vui
Luôn sa ngã vì con người
Xác thân yếu đuối.. Chúa ơi thương tình
( Ngày 15-2-24 )
****
Chúa khuyên cầu nguyện luôn
Để xa chước cám dỗ
Nếu không sẽ ngã đổ
Lậy Chúa giúp con bền đỗ ..
( Ngày 16-2-24 )
****
Thích gì thì cứ làm đi
Miễn đừng xúc phạm điều gì trái sai
Hay là gây hại cho ai
Ý Trời đã dậy sống đời phải theo
( Ngày 17-2-24 )
****
Phê rô thống hối tội rồi
Mình lỗi phạm không mở lời van xin ?
Lậy Chúa thương đoái nhìn
Để con hối cải, vững tin tình Người
( Ngày 18-2-24 )
****
Chúa bị xỉ nhục ngàn điều
Ngài im lặng nhận thật nhiều đắng cay
Chúng đóng đinh Chúa trên cây
Vì yêu Chúa chết.. Vâng lời cứu ta
( Ngày 19-2-24 )
****
Ngày hai bữa đủ rồi
Cần gì đồ quí, ăn gì cũng xong
Miễn luôn cảm thấy thong dong
Tin tình yêu Chúa sống trong an lành
( ngày 20-2-24 )
****
Bác sĩ khám cho toa
Con đưa nhiều thuốc quá, bố uống hoài
Nhiều lần thuốc dư lại
Theo nhau chồng chất tháng ngày, uôn̉g ghê
( Ngày 21-2-24 )
****
Mơ màng nghĩ quẩn gì đâu
Bao nhiêu sự việc biển giâu quay cuồng
Xảy ra như vậy thật không
Hay là ảo tưởng viển vông chập chờn
( Ngày 22-2-24 )
****
Chúa vì con chịu khổ hình
Đóng đinh thập gía hy sinh cứu người
Làm sao hiểu tình Chúa Trời
Mà con phản Chúa hàng ngày là sao ?
( Ngày 23-2-24 )
****
Xưa họ chưa biết Chúa là ai
Nên theo nhau nhạo báng chê cười
Nay mình đã biết Chúa rồi
Mà còn phản Chúa hàng ngày là sao ?
( Ngày 24-2-24 )
****
Tình Chúa ban cho
Xin tha thứ .. Đừng lìa con bao giờ
Chúa ơi con đang ngóng chờ
Ngày sau hết, xin cho theo Người ..
( Ngày 25-2-24 )
****
Thế gian xác thịt Quỉ ma
Cả ba luôn kéo ta đêm ngày
Hưởng vui lạc thú cuộc đời
Đó là ham muốn của người trần gian ..
( Ngày 26-2-24 )
****
Chúa làm thật nhiều điều lạ
Mà Tông đồ vẫn không nhận ra Chúa Trời?
Còn con sống trong cõi đời
Bao nhiêu chứng tích còn ghi có Trời ..
( Ngà̃y 27-2-24 )
****
Ráng chờ họ sửa những gì
Trứơc rồi lâu lâu lại thấy làm thêm
Khó mà xếp đặt cho êm
Tìm vui trong Chúa... Ngày đêm dâng Người
( Ngày 28-2-24 )
****
Rượi bia không uống lâu rồi
Thong dong sống chỉ mì̀nh tôi chốn này
Ít làm bạn với ai
Nếp sống riêng biệt... Mỗi người khác nhau
( Ngày 29-2-24 )
****
Thích́́́́ đội nữ Mỹ đá banh
Hàng ngày thi đấu tranh dành khá hay
Đọc sách vô net xem ngay
Những gì thích hàng ngày xảy ra ..
( Ngày 1-3-24 )
****
Cầu Chúa cho hết đau
Chúa cho như ý nguyện cầu con xin
Chúa hàng đoái nhìn
Để con vững niềm tin
( Ngày 2-3-24 )
****
Tự nhiên ngưng nước nhiều giờ
Làm mình ngóng đợi phải chờ
Không ai cho biết tại sao ?
Aparment thiếu trách nhiệm lo cho thuê phòng ?
( Ngày 3-3-24 )
****
Nhớ thương luyến tiếc những gì
Thôi thì im tiếng bước đi một mì̀nh
Nhìn trời ngó đất lặng thinh
Chia nhau xé nát chút tình trái ngang ..
( Ngày 4-3-24 )
****
Tạ ơn Chúa trên Trời
Cho con biết Chúa mở lời cầu kinh
Dâng Chúa thân xác hồn linh
Chúa ơi nhận lấy ... Hiển vinh đời đời
( Ngày 5-3-24 )
****
Đòi con Chúa muốn những gì
Sao không đáp trả như lời Chúa xin ?
Ngại ngần con ngó mắt nhìn
Con chưa mau mắn cậy tin Chúa Trời ...
( Ng̀y 6-3-24 )
****
Xưa kia Chúa ở với người
Xác thân ăn uống chung đời bên nhau
Ít người tin Chúa nhiệm mầu ?
Người nay ngơ ngác Chúa đâu mà tìm ??
( Ngày 7-3-24 )
****
Bí tích Thánh Thể cao siêu
Chúa ở trong đó, thương yêu kêu mời
Sao con cứ trốn Cha hoài ?
Ham mê xác thịt thế đời .. Xa Cha ...
( NGày 8-3-24 )
****
Con xin yêu Chúa nhiều hơn
Phó dâng thân xác linh hồn nơi Cha
Tránh xa cám dỗ bê tha
Quay về cùng Chúa, Người Cha nhân lành ..
( Ngày 9-3-24 )
****
Chúa có đấy, không hiện ra
Làm con nghi ngại tin Cha trên Trời ?
Lậy Chúa xin ban tình Người
Mọi người thấy được Chúa Trời ở đâu ..
( Ngày 10-3-24 )
****
Dâng Chúa những gì trong ngày
Vui buồn xảy tới cầu Người đoái thương
Ban ơn cho con thấy đường
Về cú̀ng Chúa... Đời đời hưởng vui ...
( Ngày 11-2-24 )
****
Chúa ơi cho con theo Người
Gĩa từ dương thế về Trời hưởng vui
Trong tình Chúa yêu mọi người
Thương yêu chung sống cuộc đời với nhau
( ngày 12-3-24 )
****
Chúa ban thân xác hồn linh
Từng người khác biệt tự mình vươn lên
Nếu ai thấp kém yếu hèn
Do mình hết sao than rên trách Trời ?
( Ngày 13-3-24 )
****
Ai tìm và tin Chúa Trời
Thì Người che chở suốt đời trần gian
Đưa về ban phước an nhàn
Sống bên Chúa hưởng hồng ân đời đời
( Ngày 14-3-24 )
****
Rất may nay họ làm cửa
Ngăn ngừa những người xa lạ vô nhà
Như vậy bớt phải lo xa
Đêm nằn ngủ .. Là ta an lòng
( Ngày 15-3-24 )
****
Nay đi Bác sĩ Lợi về
Khám bịnh săn sóc mọi bề bằng an
Chầm chậm lái xe an nhàn
Về nhà mọi sự Chúa ban ơn lành
( Ngày 16-3-24 )
****
Yêu thương ghi dấu thật nhiều
Ủi an săn sóc mọi điều ước mơ
Chẳng ai không ngóng mong chờ
Tình yêu mang lại bao giờ cũng vui
( Ngày 17-3-24 )
****
Chỉ có một điều cần làm
Khi lòng ta định quyết tâm thi hành
thì hãy ra tay thật nhanh
Không để vướng mắc loanh quanh nhì nhằng..
( Ngày 18-3-24 )
****
Sáng nay cố gắng ủi đồ
Thu xếp mọi chuyện bớt lo nghĩ gì
Sống sao theo ý Chúa Trời
Hàng ngày dùng đủ.. Theo Người kiếp sau
( Ngày 19-3-24 )
****
Hãy tin có Đức Chúa Trời
Luôn thương sót từng người chúng ta
Mở lời thử kêu : " Lậy Cha
Ban ơn xuống khắp thiên hạ yêu nhau
( Ngày 20-3-24 )
****
Tìm hiểu, cầu nguyện Chúa Trời
Ban con niềm tin sống đời trần gian
Thờ ơ hờ hững khô khan
Vào tt̀nh Chúa... Xin Người ban ơn nhiều...
( Ngày 21-3-24 )
****
Lậy Chúa xin thương thứ tha
Con mê xác thịt ngã sa nhiều lần
Quyết chừa thống hối ăn năn
Nhân từ lòng Chúa .. Xin ban ơn nhiều ...
( Ngày 22-3-24 )
****
Hãy xét sử theo công minh
Chính tâm đạo đức Thần Linh hộ phù
Thế gian lừa dối hỏa mù
Sinh bao gương xấu quyến rũ khắp nơi ?
(̣ Ngày 23-3-24 )
****
Nhìn trời cầu nguyện đọc kinh
Kính tin Chúa .. Đấng Thần Linh trên Trời
Xin thương đến hết mọi người
Sống đời thoải mái về Trời kiếp sau
( Ngày 24-3-24 )
****
Ăn năn xám hối hãm mình
Nguyện cầu xin Chúa thương tình thứ tha
Xác thịt yếu đuối ngã sa
Lậy Chúa ban sức dẫn ta về Trời
( Ngày 25-3-24 )
****
Nhiều khi chân phải bước đi
Xụi lơ yếu đuối mỏi rời Chúa ơi
Xin cho giống như chân trái
Hai chân cử động tới lui hàng ngày
( Ngày 26-3-24 )
****
Lậy Chúa xin tthương con
Ban ơn che chở xác hồn an vui
Hàng ngày dùng đủ thảnh thơi
Cậy trông kính Chúa theo Người dẫn đi
( Ngày 27-3-24 )
****
Tội con đã phạm quá nhiều
Không thể đền đủ những điều mê say
Tin vào tình yêu Chúa Trời
Thứ tha tội phạm .. Con đi theo Người
( Ngày 28-3-24 )
****
Chúa lo từng chút cho người
Chỉ dẫn xếp đặt cuộc đời chúng ta
Tại ta không tin tình Cha
Không cầu khẩn tìm cách xa Chúa hoài ?
( Ngày 29-324 )
****
Muốn xưng tội đi sớm chờ
Hoài công đứng đợi đâu ngờ không cha ?
Cha vịn cớ không ngồi tòa
Bổn phận thiếu sót thật là đáng chê ..
( Ngày 30-3-24 )
****
Mang tội một tuần chờ thêm
Lậy Chúa thương sót xác thân yếu hèn
Chúa ơi cho con lòng mến
Kính tin vào Chúa .. Chết lên Nước Trời
( Ngày 31-3-24 )
****
Người Việt chỉ có cha Hùng
luôn ngồi toà chờ người tới xưng
Cha khác hẹn giờ có khi không
Ngồi tòa.. Đâu là nghĩa vụ làm cha ??
( Ngày 1-4-24 )
****
Chúa không kết án tội con
" Từ nay con nhớ đừng còn phạm nữa "
Bao la nhân từ lòng Cha
Con thề quyết tránh thật xa lỗi lầm..
( Ngày 2-4-24 )
****
Nếu không tin kính Chúa Trời
Thì mình là người khùng điên ?
Dở hơi ngang bướng liên miên
Lang thang ngớ ngẩn gây phiền lung tung ..
( Ngày 3-4-24 )
****
Nhớ luôn mình có người Cha
Quyền uy tột đỉnh bao la khắp cùng
Ban ơn cho hết các vùng
Từ Trời Cha săn đón từng người con ..
( Ngày 4-4-24 )
****
Hôm nay tay phải con đau
Chẳng biết tại sao.. Cha mau chữa lành
Để con cử động vung mạnh
Mỗi sáng thức dậy tập tành chân tay
( Ngày 5-4-24 )
****
Tạ ơn Chúa đã cho con
Tay phải không còn đau nữa
Ôi tình thương của Cha
Luôn che chở con qua tháng ngày
( Ngày 6-4-24 )
****
Xưa nay chưa hề có ai
Chết rồi tự mình sống lại trên đời
Chỉ có một mình Chúa Trời
Vì vậy tôi tin thờ Người mà thôi
( Ngày 7-4-24 )
****
Thêm tuần nữa đợi trước tòa
Thay mặt Chúa sao vắng cha giải hòa ?
Lậy Chúa xin hãy thứ tha
Xác thân yếu đuối ngã sa tội đời
( Ngày ́8-4-24 )
****
Sống riêng hưởng được tự do
Tránh gây phiền phức đâu lo sợ gì ..
Cháu con thân quyến dù ai
Đó là cách sống trên đời riêng ta
( Ngày 9-4-24 )
****
Sống trên đời phải biết tự lo
Cháu con thân thích đừng nhờ cậy ai
Sống luôn thanh thản thảnh thơi
Chỉ trông cậy Chúa những gì cần xin ...
( Ngày 10-4-24 )
****
Hồn con trả Chúa hôm nay
Vướng bao tội lỗi trên đời xấu xa
Nhân từ rộng lượng tình Cha
Ban ơn cứu vớt thứ tha đón về ...
( Ngày 11-4-24 )
****
Nhờ tình cứu độ Chúa Trời
Bao nhiêu tội lỗi của người trần gian
Chúa đền thập gía treo thân
Thảm thương chết .. Chúa khoan nhân dịu hiền ...
( Ngày 12-4-24 )
****
Hôm nay đưa Chúa về nhà
Tâm tình chia sớt chan hòa Cha con
Chúa ơi trả Chúa xác hồn
Chúa thương che chở không còn ngã sa ..
( Ngày 13-4-24 )
****
Luôn sám hối và tạ ơn
Những gì tình Chúa thương ban hàng ngày
Của ăn sức khỏe an vui
Chúa ơi thêm sức con đi theo Người
( Ngày 14-4-24 )
****
Bao nhiêu khốn khó trên đời
Gian nan thiếu thốn của người trần gian
Tình yêu Chúa luôn thương ban
Thêm con sức mạnh kiên gan tới cùng ..
( Ngày 15-4-24 )
****
Từng bước khập khễnh con đi
Tới rước Chúa để đi về nhà
Cha con tình nghĩa đậm đà
Chúa ơi ở lại chung nhà với con ..
( Ngày 16-4-24 )
****
Lậy Chúa xin thương con
Ban ơn che chở xác hồn an vui
Để sống thoáng qua tháng ngày
Mong về cùng Chúa hưởng đời kiếp sau
( Ngày 17-4-24 )
****
Chúa ở với tôi
Chẳng còn thiếu thốn chi
Xin Người dẫn con đi
Sống theo Thánh ý luôn đi với Người ..
( Ngày 18-4-24 )
****
Chúa thương con đời đời
Bỏ Trời xuống thế cứu người trần gian
Đền tội thập gía treo thân
Đau thương chết .. Ôi khoan nhân tình Người ..
( Ngày 19-4-24 )
****
Luôn tin Chúa dâng cho Người
Tất cả những gì trên đời xảy ra
Nhân từ chan chứa tình Cha
Dìu con về tới Nước Cha trên Trời
( Ngày 20-4-24 )
****
Hôm qua nồi bể con lo
Làm sao để có bây giờ Chúa ơi ?
Chúa thương ban cho hôm nay
Lượm được cái khác có ngay để x̀ai ..
( Ngày 21-4-24 )
****
Trên ngàn đồng tiền thuê phòng
Tiêu pha ăn uống chi phí hàng ngày
Cầu Chúa cho con thảnh thơi
Hàng ngày dùng đủ .. Chúa Trời thương ban
( Ngày 24-4-24 )
****
Xác thân yếu đuối ngã sa
Chúa ơi ở lại cùng nhà với con
Ban ơn gìn giữ xác hồn
Dẫn con về hưởng hồng ân Nước Trời
( Ngày 25-4-24 )
****
Giữ Chúa luôn ở với mình
Chẳng còn lo lắng linh tinh trên đời
Chết về ở với Chúa Trời
Lìa xa Chúa .. Sống rối bời thảm thương
( Ngày 24-4-24 )
****
Luôn tin quyền phép Chúa Trời
Chẳng còn lo lắng điều chi trên đời ?
Tất cả dâng hết cho Người
Thảnh thơi cầu Chúa cùng đi với Người..
( Ngày 25-4-24 )
****
Xin cho con biết ý Cha
Đường nào chính sống thuận hòa an vui
Cùng nhau san sẻ cuộc đời
Thương yêu gíup đỡ mọi người hưởng chung
( Ngày 26-4-24 )
****
Mình nay tám mươi bảy tuổi rồi
Bao nhiêu biến đổi cuộc đời tr̉ai qua
Thăng trầm trốn chạy bôn ba
Chúa thương phồ hộ ban ta ơn lành ..
( Ngày 27-4-24 )
****
Lậy Chúa xin Người thương tình
Ban ơn hồn xác Thần Linh hộ phù
Kính tin vào Chúa tình yêu
Dẫn con về chốn cao siêu Nước Trời
( Ngày 28-4-24 )
****
Chạy theo vinh quang cuộc đời
Hơn là tìm kiếm Chúa Trời để theo
Xin ban con biết tôn thờ
Chúa Trời trên hết.. Luôn chờ Chúa thương
( Ngày 29-4-24 )
****
Chỉ thờ kính một Chúa Trời
Uy quyền tột đỉnh cao vời Linh thiêng
Chúa luôn ban phát ơn riêng
Cha ai tin tưởng liên miên kêu cầu ..
( Ngày 30-424 )
****
Tuổi cao sức yếu con cầu
Tình thương sót Chúa ban nhiều ơn cho
Để con quyết chí tuân theo
Giữ lời Chúa dạy để vào nhà Cha
( Ngày 1-5-24 )
****
" Ai tin Ta là tin Cha
Đấng sai Ta đến thứ tha tội đời "
Lậy Chúa ban con tin Người
Để về cùng Chúa hưởng đời kiếp sau ..
( Ngày 2-5-24 )
****
Tạ ơn Chúa luôn thương con
Ban ơn che chở xác hồn khi xin
Những gì cần vững niềm tin
Ơn Người đổ xuống liên miên hàng ngày
( Ngày 3-5-24 )
****
Chẳng ai thấu hiểu tình Cha
Ban ơn đổ xuống chúng ta không ngừng
Chúa ơi con quá vui mừng
Bao nhiêu ơn phước rải cùng khắp nơi ..
( Ngày 4-5-24 )
****
Nhờ phát sóng biết tin nhau
An vui mạnh khoẻ con cháu sum vầy
Xa nhau sống nơi xứ người
Thoát loài Việt cộng .. Sống đời thảnh thơi ..
( Ngày 5-5-24 )
****
Đưa bố ăn " tả pín lù "
Vui cùng con cháu lu bu quanh mình
Quí thay thân ái tâm tình
Của người con thảo cho mình.. Đẹp thay ..
( NGày 6-5-24 )
****
Cám ơn con quá nhiều quà
Mua tặng cho bố của lạ ở xa
Tụi con mười nước đi qua
Nhìn thấy lạ, khó nhận ra nơi nào ?
( Ngày 7-5-24 )
****
Ngày giờ nào biết Sinh ra
Giấy tờ mất hết ... Bỏ làng lang thang
Lìa xa tất cả xóm làng
Từ ngày ấy ... Tự tìm đàng lớn khôn ?
( Ngày 8-5-24 )
****
Giấy tờ làm gỉa Khai sinh
Chẳng cần biết là mình, đúng ,sai ?
Học hành sách vở chen vai
Nhiều năm khôn lớn ... Vào đời kiếm ăn
( Ngày ̣̣9-5-24 )
****
Năm nay tuổi mình vào đời
Đâu : tám mươi tám năm rồi, phải không ?
Chung quanh ai cũng gọi ông
Họ hàng thân quyến cũng đông sum vầy..
( Ngày 10-5-24 )
****
Mưa rơi gío cuốn ngoài trời
Sấm chớp điện tắt tối thui trong nhà
Cầu Trời mưa gío mau qua
Mọi sự tốt đẹp an hòa sống vui
( Ngày 11-5-24 )
****
Con đi đón Chúa sáng nay
Mong gặp Chúa.. Xin Người đi cùng mình
Buồn vui chia sớt ân tình
Dẫn con về tới Thiên đình hương vui..
( Ngày 12-5-24 )
****
Cho dù ánh nắng chiếu soi
Nhưng sao vẫn thấy lẻ loi trên đời
Phải chăng thiếu vắng Chúa Trời ?
Chưa tìm thấy .. Biết nhờ ai bây giờ ?
( Ngày 13-5-24 )
****
Lậy Chúa con dâng lên Người
Buồn vui sướng khổ cuộc đời của con
Chúa thương che chở xác hồ̀n
Để con theo Chúa ở luôn bên Người
( Ngày 14-5-24 )
****
Trời không nắng cũng không mưa
Giữa trưa đứng bóng .. Ai ưa ra ngoài
Nhìn trời ngó đất lai rai
Đi qua đi lại.. Cuộc đời thản nhiên
( Ngày 15-5-24 )
****
Tình yêu Chúa cao tuyệt vời
Chúa luôn ban phước cho người thế gian
Lao đao vất vả gian nan
Chúa ơi nâng đỡ.. Xin ban ơn lành..
( Ngày 16-5-24 )
****
Xin cho con biết lắng tai
Trong đêm tối nghe lời Ngài
Lậy Chúa dậy con chi
Xin Người hướng dẫn con đi đúng đường
( Ngày 17-5-24 )
****
Ngày Hiền Mẫu xin nguyện cầu
Cho các Mẹ luôn cúi đầu vâng theo
Thánh ý của Đấng Tối cao
Làm tròn nghiã vụ Chúa trao từng người ..
( ngày 18-5-24 )
****
Tạ ơn đến hết mọi người
Giúp tôi biết cách nhìn đời xa hơn
Ghi lòng thần trí nhớ ơn
Báo đền đáp trả công ơn cao vời
( Ngày 19-5-24 )
****
Tiền tháng ăn uống chi tiêu
Nhờ con tính toán mình đâu lo gì
Chúa cho con đủ tiền xài
Tạ ơn Chúa thương ban đời của con ..
( Ngày 20-5-24 )
****
Nay trời đã hết mưa rồi
Nắng không nhiều khắp chan hòa
Chúa ban sức sống cho ta
Thảnh thơi thỏai mái hoan ca vui đời ..
( Ngày 21-5-24 )
****
Mở "net" theo dõi những gì
Đang xảy ra trên thế giới hiện nay
Xem thiên hạ bận tâm chi..
Xin Chúa thương sót mọi ngươi sống vui ..
( Ngày 22-5-24 )
****
Thế trần quyến rũ xác thân
Bầy ra lôi kéo .. Con cần lánh xa
Nếu không lỗi phạm ngã sa
Chúa thương nâng đỡ.. Thứ tha van cầu ..
( Ngày 23-5-24 )
****
Theo dõi tin tức gần xa
Để biết cuộc sống quanh ta thế nào ?
Thiên hạ đang nghĩ làm sao
Cầu Chúa thương sót ban cho ơn lành ..
( Ngày 24-5-24 )
****
Nghe tình hình sống quanh đây
Không an ninh, cướp giật ngoài đường nhiều
Gây ra lo sợ bao điều
Dân lành ái ngại..Nguyện cầu Chúa thương ..
( Ngày 25-5-24 )
****
Tạ ơn Chúa con sống an vui
Chúa cho đủ thứ còn chi lo gì ?
Tuổi gìa dùng đủ hàng ngày
Khỏi nhờ con cháu điều chi đỡ phiền..
( Ngày 26-5-24 )
****
Nhìn quanh con thấy người ta
Lăng xăng áy náy lo xa lo gần
Bao nhiêu gánh nặng trên trần
Không tin Chúa .. Họ lo thân đêm ngày
( Ngày 27-5-24 )
****
Nay lọc nước uống hàng ngày
Xin Chúa gìn giữ an vui sống đời
Quyết tâm theo Chúa về Trời
Hưởng tình yêu Chúa đời đời kiếp sau
Ngày 28-5-24 )
****
Tạ ơn Đức Chúa Thánh Thần
Chở che thêm sức xác thân trên đời
Dẫn con đi đúng ý Người
Để về cùng Chúa Nước Trời hưởng vui ..
( ngày 29-5-24 )
****
Mọi sự con cháu lo cho
Mình sống thỏai maí tự do trên đời
Tạ ơn tình Đức Chúa Trời
Ban con đủ thứ sống đời an vui
( Ngày 30-5-24 )
****
Mình tin có Chúa đêm ngày
Từ khi có mặt trên đời tới nay
Ai ti thờ Chúa Ba Ngôi
Chúa Cha che chở cuộc đời sống vui
( Ngày 31-5- 24 )
****
Làm sao hiểu được Chúa Trời
Quyền uy phép tắc tuyệt vời cao siêu
Ai tin tình Chúa thương yêu
Van xin cầu khẩn .. Nhận nhiều ơn riêng
( Ngày 1-6-24 )
****
Lo chi những việc gần xa
Phó dâng Chúa tất cả là ta an lòng
Chúa thương xếp đặt sống trong
Tình yêu của Chúa còn mong ước gì ..
( Ngày 2-6-24 )
****
Nghe nhiều nói ít mỗi khi
Gặp nhau nhận biết cái hay của người
Nói nhiềú lắm khi lỡ lời
Bị đời chê trách nhạo cười mà thôi ..
( Ngày 3-6-24 )
****
Có nhiều việc xảy ra rồi
Con mới nhận biết Chúa Trời ban cho
Tạ ơn tình Chúa chăm lo
Người dương thế .. Chúa chết cho mọi người
( Ngày 4-6-24 )
****
Ba ngàn " steps" mỗi ngày
Vung tay chân bước vội chi, lo gì ?
Tôi làm như vậy lâu rồi
Thảnh thơi thực hiện từ ngày xa xưa ..
( Ngày 5-624 )
****
Trời mưa rả rích nhiều giờ
Mình ngồi chờ, sợ hư đồ mở ra
Thôi thì ăn uống nhẩn nha
Hết mưa gió .. Hưởng tuổi gìa lo chi ?
( Ngày 6-5-24 )
****
Hãy tin có Đức chúa Trời
Người luôn thương sót từng người chúng ta
Mọi sự xin dâng lên Cha
Chúa đâu từ chối người ta kêu cầu ..
( Ngày 7-6-24 )
****
Chúa ban Linh mục có quyền
Lập Thánh thể .. Chúa ở bên con người
Giống xưa Người xuống đời
Ban ơn giáng phước những người kính tin
( Ngày 8-6-24 )
****
Cầu xin Đức Cúa Trời
Ban ơn xuống hết những người trần gian
Được sống trong bì̀nh an
Tin yêu Chúa ..Người thương ban ơn lành
( Ngày 9-6-24 )
****
Chúa tha tội con nhập vô lòng
Về ở chung phòng cùng con
Ban ơn che chở xác hồn
Van Chúa ở với con đêm ngày
( Ngày 10-6-24 )
****
Trời thay đổi nóng nhiều
Những người học mãn khóa... Mơ điều tương lai
Làm sao tốt đẹp hơn ai
Tiến nhanh, vượt ngày mai hơn đời ?
( Ngày 11-6-24 )
****
Đền thờ : chính Chúa ở đây
Mong chờ đón từng ngưởi trần gian
Để ban ơn bình an
Sống trong hạnh phúc.. Hưởng nhan Th́anh Người
( Ngày 12-6-24 )
****
Kết thúc khóa học nhiều năm
Công người học tập, luyện chăm trong đời
Hôm nay đạt được niềm vui
Bõ công gắng sức.. Bao người hân hoan
( Ngày 13-6-24 )
****
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Cầu Người che chở sống đời an vui
Mở lòng giúp sức những ai
Thấy họ lo lắng, ra tay đỡ đần
( Ngày 14-6-24 )
****
Sống chung chia sớt với đời
Ta nên nhường nhịn cho người quanh ta
Những gì chia bớt thứ tha
Đó là cách sống buộc ta theo hoài ..
( Ngày 15-6-24 )
****
Mỗi người công việc phải lo
Chúa ban số phận làm sao chu tòan
Công việc hòan tất lo toan
Ai làm được vậy bình an sôńg đời
( Ngày 16-6-24 )
****
Tạ ơn Chúa quá thương con
Chúa luôn che chở xác hồn an vui ...
Mà con cứ phản nghịch hòai ?
Ham vui xác thịt .. Lậy Người thứ tha
( Ngày 17-6-24 )
****
Lậy Cha con : ở trên Trời
Xin thương sót chở che đời trần gian
Nhiều khi khốn khó gian nan
Xin Người an ủi và ban ơn lành ..
( Ngày 18-6-24 )
****
Xác thịt yếu đuối say mê
Chạy theo hào nhoáng rủ rê ngã vào
Chúa ơi con phải làm sao ?
Theo lời Chúa dạy .. Chăm lo giữ mình ?
( Ngày 19-6-24 )
****
Thương yêu nhường nhịn lẫn nhau
Đem lòng giúp đỡ thật nhiều chung vui
Đạt thành mọi việc êm xuôi
Như lời Chúa dạy : mọi người yêu nhau ..
( Ngày 20-6-24 )
****
Gà cùng mẹ : không đá nhau
Sống gần ta phải thương yêu đỡ đần
Giúp nhau như người thân
Tắt đèn tối lửa ta cần có nhau
( Ngày 21-6-24 )
****
Ch́ua ngủ đêm ở đây
Lấy đá gối đầu, lá cây làm mền
Vậy là Chúa ngủ yên
Chúa ơi giúp con nên như Người
( Ngày 22-6-24 )
****
Quỉ ma xác thịt gợi thèm
Hùa nhau quyến rũ.. Thân em phơi bầy
Khó mà thoát được cảnh này ?
Chúa không thêm sức, kiên trì khó thay
( Ngày 23-6-24 )
****
Đừng làm những gì
Không muốn ai làm vậy với mình
Sống cần nhường nhịn hy sinh
Vun trồng hạnh phúc phân minh rõ ràng
( Ngày 24-6-24 )
****
Biển khơi sóng nước mênh mông
Nhớ ngày trốn chạy lũ Cộng năm xưa
Miệng luôn van vái : Lậy Cha
Dẫn đường chỉ lối.. Tìm ra an lành
( Ngày 25-6-24 )
****
Lậy Chúa xin tha tội con
Xác thịt yếu đuối vẫn còn đam mê
Bao lần con đã hứa thề
Chúa thương tha thứ, con về với Cha
( Ngày 26-6-24 )
****
Chúa ơi cho con theo Người
Gian nan cực khổ.. Vì Người mà thôi
Tàn hơi kiệt sức hết thời
Chúa thương xin cứu lấy đời của con
( Ngày 27-6-24 )
****
Một thời phung phí ăn chơi
Kiếm tiền cung phụng người ta yêu
Bây giờ tiền của đi đâu ?
Đã hết rồi.. Ta tìm yêu Chúa Trời ..
( Ngày 28-6-24 )
****
Khoe khoang ít có người ưa
Nếu mang tật đó, nên chừa ngay đi
Khoe ra gây hại ích gì ?
Người mang tật đó khiến đời cười chê ..
( Ngày 29-6-24 )
****
Đường nào Chúa dìu con đi
Để về quê thật Nượ́c Trời kiếp sau
Chúa ơi che chở thương yêu
Chúa luôn bên cạnh sớm chiều đêm khuya
( Ngày 30-6-24 )
****
Cứ hỏi Chúa tất cả đi
Buồn vui cuộc sống thì Người chỉ cho
Con đâu còn gì phải lo ?
Tạ ơn Chúa Người nhớ con hoài
( Ngày 1-7-24 )
****
́́́́
́́́́
́́
́́́́
́́́́
́́́́
́́́́
́́́́
́́́́
́́
́́́́