Thursday, December 7, 2023

2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN : PHẦN 37 - XIN ĐỌC TIẾP :

   2  -  TÂM TÌNH CÙNG BẠN ; PHẦN 37  -  XIN  ĐỌC TIẾP :

                                               ****

                           Lậy Chúa xin tthương chỉ đường

 Để con bước tới Thiên đường kiếp sau

   Đường đời trăm ngả khác nhau

Làm sao tìm thấy nơi đâu mà về ?

        ( Ngày 2-7-24 )

****

   Báo thù thì xấu ích gì ?

Bỏ qua thù hận mới hay trên đời

  T̉hứ tha lỗi của người

Tội mình phạm Chúa Trời tha cho ..

    ( Ngày 3-7-24 )

**** 

    Phân chó ngay cửa ra vào

Vì yêu Chúa sao con lo làm gì ?

  Lấy chổi chịu khó quét đi

Dâng lên Chúa những gì trái ngang ..

    ( Ngày 4-7-24 )

****

   Khó quá ngang trái xảy ra

Sao chịu được, làm ta buồn

Xin Chúa ở với con luôn

Giúp vui nhận, để con an bình

( Ngày 5-7-24 )

****

   Mỹ Quốc Độc lập nhớ ngày

Mồng 4 tháng 7 ghi hoài hàng năm

Tới nay đã mấy trăm năm

Thi nhau pháo nổ .. Rực ngàn sắc hoa ..

( Ngày 6-7-24 )

****

   Khác nhau hoàn cảnh mỗi người

Làm sao biết được hơn đời mà khoe ?

   Khôn ngoan suy nghĩ lắng nghe

Tâm hồn lắng đọng .. Khỏe re nhìn Trời ..

( Ngày 7-7-24 )

****

   Trời mưa gío liên miên

Suốt ngày không có điện ..

Khó xoay sở , muốn điên ..

Baõ mưa gây quá phiền..

( Ngày 8-7-24 )

****

   Tìm giờ đọc Kinh Mân côi

Mẹ thương che chở suốt đời chúng ta

Quỉ ma khiếp sợ lánh xa

Mẹ luôn dẫn đưa ta về Trời ..

( Ngày 9-7-24 )

**** 

   Xếp đặt lại giờ từ đây

Sáng 5 giờ thức, 8 giờ tối ngủ

3 giờ 30 nấu cơm chiều

Giữ giờ để hưởng sớm chiều an vui ..

( Ngày 10-7-24 )

****

      Chị ơi nhớ chị thật nhiều

Những ngày còn sống đủ điều lo

Làm sao em, cháu tự do

 Sống nơi xứ khác.. Nương nhờ vơn lên..

( Ngày 11-7-24 )

****

   Đúng như ý chị cầu xin

Chúa ban các cháu kính tin Chúa Trời

Chen vai vượt thắng người

An vui thoải mái sống đời trần gian ..

( Ngày 12-7-24 )

****

      Nay mua chỗ đậu xe

Không ai chiếm, mình đi về khỏi lo

Vậy là thoải mái tự do

Chỗ mình đậu chẳng ai vào đậu được ?

( Ngày 13-7-24 )

****

    Chúa yêu con từ ấu thơ

Theo cha mẹ tới nhà thờ rông chơi

Nào đâu mình biết Chúa Trời

Vài câu kinh đọc, học người dạy cho

   ( Ngày 14-7-24 )

****

    Rồi thời gian khôn lớn lên

Mình học biết Chúa ..Chưa tin nơi Người

Nhờ người hướng dẫn một thời

Mình tin tình Chúa .. Đời đời thương con ..

( Ngày 15-7-24 )

****

   Gìa rồi lẩn thẩn lôi thôi

Làm hoài không được những gì ước mong

Cố chụp những cái cho xong

Như con nói .. Mà cũng không đạt thành ?

( Ngày 16-7-24 )

****

   Sống gần người không biết điều

Bận tâm lo lắng mất nhiều niềm vui

Họ làm đủ kiểu trái sai

Không sao nói .. Họ nghe ai bao giờ ?

( Ngày 17-7-24 )

****

   Cám ơn con cháu giúp mình

Bao nhiêu công việc linh tinh hàng ngày

 Con cháu chỉ .. Lại quên ngay

Phải hỏi lại, rồi làm hoài khỏi quên

( Ngày 18-7-24 )

****

   Hạnh phúc đang có những gì

Hưởng đi cuộc sống trên đời an vui

Đòi hỏi quá đáng làm chi ?

Để rồi bị mất ..Than gì nữa đây ..

( Ngày 19-7-24 )

****

   Mừng Điệu Jacoph có con

Cầu Chúa che chở ban ơn mọi người

Xin cho tất cả trên đời

Sống theo ý Chúa .. Về Trời kiếp sau

( Ngày 20-7-24 )

****

   Hứa rồi theo gió cuốn bay

Đừng nghe người ây làm gì uổng công

Từ nay xa lánh như không

Để hồn thanh thản thong dong sống đời

 ( Ngày 21-7-24 )

****

   Khiếu nại hoài cũng gây phiền

Làm sao lối sống bình yên hàng ngày

Thương yêu đùm bọc tình người

Đó là ý Chúa xuống đời dạy ta ..

( Ngày 22-7-24 )

****

   Do lòng tìm thấy bình an

Còn đòi hoàn cảnh khó khăn vô vàn ?

Đất Trời hoà hợp khoan nhân

Sao không thấy ? Cứ băn khoăn, ích gì ??

( Ngày 23-7-24 )

****

   Lời khuyên thẳng thắn khó nghe

Ít ai chịu thường cười chê xa lìa

Nếu sáng suốt nhận cho ra

Điều nào thật phải cố lựa thực hành

( Ngày 24-7-24 )

****

   Nhiều thày quanh ta chỉ vì

Không lắng tâm vô ý bỏ qua

Bạn bè bao người quanh ta

Họ là thày .. Cố nhậṇ ra học đòi ..

( Ngày 25-7-24 )

****

   Đi rước Chúa về xảy ra

Sang len bị người ta cán mình

Gây nên tai nạn vô tình

Chúa thương sót đã cứu mình mà thôi ..

( Ngày 26-7-24 )

****

   Nghe điều gì ở quanh ta

Vũ trụ đang nói .. Nhận ra được gì ?

Suy nghĩ cân nhắc làm đi

Quyết tâm thực hiện cầu Trơì giúp con

( Ngày 27-7-24 )

****

   Vì thương Chúa đã xuống đời

Ban ơn cứu chữa mọi người sống vui

Tại sao chống đối khắp nơi

Bắt Chúa chết thảm trên cây thập hình ?

̣ Ngày 28-7-24 )

**** 

   Nhìn cho đúng vật gì

Khác nhau đâu giống y cái nào ?

Phân biệt thật rõ tại sao ?

Không lầm với vật nào mới hay ..

( Ngày 29-7-24 )

****

   Nhìn vào nội tâm chính mình

Sẽ nghe tiếng Thần Linh dẫn đường

Ghen tỵ, chống đối, yêu thương

Hướng nào đi tới.. Tìm phương thực hành

( Ngày 30-7-24 )

****

   Họ vất bừa mình gom lại

Cầm chổi quét đi khó gì ?

Tại sao phiền phức làm chi ?

Vì Chúa phục vụ để đi theo Người ..

( Ngày 31-7-24 )

**** 

   Sinh ra hai tay trắng

Lìa đời cũng trắng hai tay 

Bon chen kèn cựa làm chi ?

Phó dâng Chúa .. Bước đi theo Người ..

( Ngày 1-8-24 )

****

   Lúc nào cũng phải sửa mình

Ăn nói, giao thiệp phân minh rõ ràng

Đừng học kiểu cách làm sang

Vu oan hống hách vênh vang hơn người

( Ngày 2-8-24 )

****

   Hợp lòng dù mình làm gì

Luôn thanh thản hưởng thảnh thơi an bình

Ngước nhìn van cầu Thánh Linh

Mở đường dẫn lối cho mình bước đi ..

( Ngày 3-8-24 )

****

   Hãy vui mình có những gì

An tâm chấp nhận thấy đời thảnh thơi

Chung quanh thiếu chi những người

Gắng công phí sức suốt ngày lắng lo ?

( Ngày 4-8-24 )

****

   Đừng gian dối, lừa đảo người

Đó là tật xấu cố rời xa ra

Chúng ta có một người Cha

Nhân từ, bác ái dạy ta làm lành ..

( Ngày 5-8-24 )

**** 

   Lậy Chúa xin thương con

Ban ơn che chở xác hồn an vui

Những ngày sống trên đời

Bám theo Chúa .. Về trời kiếp sau

( Ngày 6-8-24 )

****

   Những gì mình có giúp người

Chính là ý Chúa xuống đời dạy ta

Xin Chúa giúp mở lòng ra

Chia sớt với người quanh ta hàng ngày

( Ngày 7-8-24 )

**** 

   Công việc xếp đặt xong

Chẳng còn bận lòng lo gì

Chúa thương con ban như ý

Tạ ơn Chúa .. Con an vui sống đời

( Ngày 8-8-24 )

****

    Con mua thức ăn đem tới

Cám ơn con , cháu đầy tình người

Cho thức ăn dư đầy

Bố khỏi lo tháng ngày sống vui

( Ngày 9-8-24 )

****

   Nhớ ngày này năm xưa

Đi Đại hội Thánh Mẫu Missouria

Vợ chồng chở con đi xa

Tham gia gặp gỡ nhiều nhà chung vui ..

( Ngày 10-8-24 )

****

   Bây giờ còn lại mình thôi

Tiếc thương nhớ quá những người thân yêu ..

Cuộc đời biến đổi biển dâu ..

Cố tìm Chúa .. Van cầu Người dẫn đi ..

( Ngày 11-8-24 )

****

   Trời cho hai đứa yêu nhau

Thời gian chung sống đâu lâu gì ..

Nếu hờn giận khi xa rời

Nhớ thương hối hận thì đời đã qua ..

( Ngày 12-8-24 )

****

   Chúa thương hết mọi người

Luôn ban bánh bởi Trời nuôi ta

Ôi nhân từ lòng Cha ..

Chúa săn sóc chúng ta đêm ngày

( Ngày 13-8-24 )

****

Chính Chúa là bánh bởi Trời

Ai tin tthờ Chúa cuộc đời sống vui

Hãy bước đi theo Người

Làm sao thấu hiểu Chúa Trời thương ta ..

( Ngày 14-8-24 )

****

   Sống phải rèn luyện mình luôn

Giữ thân xác hồn linh vẹn toàn

Cầu Chúa xin thương ban

Cho con hưởng phúc bình an của Người 

( Ngày 15-8-24 )

****

   sống đời phải biết xã giao

Kính trên nhường dưới ra vào có nhau

Sẵn lòng giúp đỡ thương yêu

Đừng chen lấn trước sau hài hòa 

( Ngày 16-8-24 )

****

   Người sống chung quanh ta

Giống như dòng họ thuận hòa với nhau

Ra vào nhìn trước ngó sau

Xem ai cần tới giúp nhau chút gì ..

( Ngày 17-8-24 )

****

   Nắng tháng tám cháy xám da người

Nếu đứng lâu ngoài trời

Thương người lao động chân tay

Gian nan nóng nực, đắng cay cuộc đời

( Ngày 18-8-24 )

****

   Lúc nghèo chẳng ai nhìn

Đỗ trạng quỳnh chín nghìn anh em

Thế gian luôn khát thèm

Phòng thân sống đừng xem thường

( Ngày 19-8-24 )

**** 

   Hạt tiêu bé nhưng cay

Đồng tiền tô điểm mặt người xinh tươi

Nếu ai thích sống vui cười

Phải lo thân sống đời khôn hơn ?

( Ngày 20-8-24 )

****

   Trời còn khi nắng lúc mưa

Đời biến đổi ta chưa biết gì ?

Phó dâng tất cả Chúa Trời

Cầu Người che chở suốt đời con ..

( Ngày 21-8-24 )

**** 

   Làm sao sống hợp lòng người

Thấp cao đều bị chê cười

Khôn ngoan tìm kiếm Chúa Trời

Chúa luôn chờ đợi từng người chúng ta

( Ngày 22-8-24 )

****

   Vững tin vào tình Chúa Trời

Chúa ban ơn phước cho ai tin Người

Lậy Chúa giúp con sống đời

Thoát cơn cám dỗ.. Bước đi theo Người

( Ngày 23-8-24 )

****

   Ai rước Mình Thánh Chúa

Là nhận Chúa vào người

Chúa thương giáng thế xuống đời

Cứu vớt thiên hạ xa rời ác gian

( Ngày 24-8-24 )

****

   Chúa Trời xuống thế làm người

Ban ơn giúp đỡ .. Bị đời giết đi

Đóng đinh thập giá phơi thây

Chúa chết sống lại về Trời hiển linh

( Ngày 25-8-24 )

****

   Con không hiểu Chúa tốt lành

Lại bị thiên hạ đóng đinh cực hình ?

Chúa luôn thương cứu hồn linh

Mà sao chịu khổ điêu linh đủ điều ..

( Ngày 26-8-24 )

****

   Làm sao đáp trả ơn Trời

Ban ơn che chở từng người thế gian

Cam tâm chịu khổ gian nan

Cứu người ban phát bình an khắp cùng ..

( Ngày 27-8-24 )

****

   Tìm thấy sự lạ chỉ vì

Vừa gặp xảy ra điều gì ..

Tình cờ gợi lại

Hay lạ chưa thấy bao giờ ?

( Ngày 28-8-24 )

**** 

   Có những giấc mơ thật ngộ

Gợi hứng không ngờ làm ngay

Đạt được điều hay ..

Tạ ơn Chúa dậy con cách lạ

( Ngày 29-8-24 )

****

   Muốn ăn miếng ngon

Nhưng việc cần không làm ?

Ham muốn quá tham

Người như vậy chớ làm quen ..

( Ngày 30-8-24 )

****

   Chưa đậu ông nghè đã đe hàng tổng

Người như vậy quanh ta thiếu gì ?

Nên tránh xa khỏi phiền

Cố tìm Chúa cầu niềm an vui ..

( Ngày 31-8-24 )

****

   Nước nóng nay không thấy gì

Vẫn mong đợi ngóng hoài ..

Hoạt động thường ngày ngưng lại

Cầu Chúa mọi việc an vui ..

( Ngày 1-9-24 )

****

   Tháng ̣̣9 mùa Thu tới rồi

Trời u ám thường mưa rơi đêm ngày

Mùa Thu xứ Bắc nhớ hoài

Tiết trời lạnh .. Bé ham chơi ngoài đường

( Ngày 2-9-24 )

****

   Mong cho mọi việc êm xuôi

Xúc miệng gội đầu như ngày đã qua

Lòng con luôn cầu tình Cha

Ban cho mọi việc xảy ra an lành ..

 ( Ngày 3-9-24 )

****

    Những ai chấp nhận sống đời

Giờ chịu khổ cực ngày mai hưởng nhàn

Cầu cùng Chúa Trời thương ban

Những ơn cần thiết bình an trên trần

( Ngày 4-9-24 )

****

    Phải tìm thờ kính Chúa Trời

Không ai quyền phép như Người xưa nay

Ban ơn nuôi dưỡng cuộc đời

Sống trong hạnh phúc chết đi theo Người

( Ngày 5-9-24 )

**** 

   Trời mưa nắng chẳng vì đâu

Khó mà đoán trước tiết Thu sang mùa

Nhìn trời ngó đất cầu Cha

Chúa ban ơn phước chan hòa khắp nơi

( Ngày 6-9-24 )

****

   Xác thân ham muốn thú vui

Không kìm hãm thì đời bỏ đi

Phân biệt thú vật với người

Người biết rèn luyện mỗi ngày vươn lên

( Ngày 7-9-24 )

****

    Nay Sinh nhật Mẹ Chúa Trời

Ban ơn thêm sức mọi người sống vui

Biết đường tìm tới Chúa Trời

Dẫn đưa tất cả về Trời kiếp sau ..

( Ngày 8-9-24 )

****

    Xin Thiên Thần lái xe con

Chở con đi lại xác hồn an vui

Không còn lo lắng Chúa ơi

Những ngày còn lại trên đời trần gian

( Ngày 9-9-24 )

****

   Mọi người đều có ngày sinh

Trừ mình Chúa Đấng Hiển Linh muôn đời

Quyền uy phép tắc tuyệt vời

Nào ai thấu hiểu Chúa Trời từ đâu ?

( Ngày 10-9-24 )

****

    Gian nan cực khổ vào đời

Đói ăn thiếu thốn không người trông coi

Bố nghèo, mẹ ở vú cho người

Tảo tần xoay sở... Biết đi nơi nào ?

( Ngày 11-9-24 )

****

   Các Giáo chủ, Phật Thích ca

Đều có ngày sinh ra trên đời

Đố ai tìm thấy một người

Tự nhiên hiện hữu trên nơi dương trần ..

( Ngày 12-9-24 )

****

   Mọi hoàn cảnh hãy ngợi ca

Chúa là người Cha nhân lành

Xin chúa thương, cùng đồng hành

Biến bao sầu khổ trở thành an vui ..

( Ngày 13-9-24 )

**** 

    Việt Nam miền Bắc quê tôi

Dân gian thiếu thốn hàng ngày đói ăn

Ruộng vườn đất hẹp gian nan

Chẳng ai thuê mướn .. Gian nan khắp cùng ..

( Ngày 14-9-24 )

****

Mẹ ơi xin dẫn con đi

Bước theo chân Chúa trên đời trần gian

Mim̉ cười chấp nhận gian nan

Kiên cường cố nữa, bền gan tới cùng ..

( Ngày 15-9-24 )

****

   Mẹ đưa con tới Chúa trời

Vâng theo ý Chúa, lời Người dạy khuyên

Thương yêu hòa thuận , bình yên

Với người dương thế đang sống trên đời

( Ngày 16-9-24 )

****

   Chúa ơi xin thương con

Ban ơn che chở xác hồn an vui

Những ngày còn sống trên đời

Bình an trong Chúa , Cố đi với Người

( Ngày 17-9-24 )

****

   Nhiều khi đều óc rối bời

Suy tư nghĩ ngợi, điều gì vậy ta  ?

Làm sao theo được ý Cha  ?

Xin Chúa thương dẫn tìm ra đúng đường ..

( Ngày 18-9-24 )

****

   Đừng phiền lụy cuộc đời

Gây chi rắc rối cho người sống quanh ?

Xin ban con ơn lành

Bám theo Chúa về Thiên đàng kiếp sau ..

( Ngày 19-9-24 )

**** 

   Chỉ mình Chúa Đấng tuyệt vời

Thương người thế đời đời khắp nơi

Chúa luôn mở rộng Nước Trời

Và ban ơn phước những ai tin Người

( Ngày 20-9-24 )

****

Nay lọc nước uống làm xong

Mọi việc như ý sống trong Chúa Trời

Lậy Chúa dẫn con đi

Bước đường gian khổ cuộc đời xin vâng

( Ngày 21-9-24 )

****

   Chúa thương dùng ai

Người ban ơn xuống đời an vui

Ai biết vâng lời Chúa Trời

Cứ theo Người .. Chẳng còn gì phải lo ..

( Ngày 22-9-24 )

****

   Ai cầu Chúa Trời

Những gì thiếu, điều gì cần xin

Làm sao có niềm tin

Vào chính Chúa .. Luôn van xin cùng Người

( Ngày 23-9-24 )

****

   Bao gian khổ trên đời

Chúa thương cho rời chúng ta

Khoan nhân rộng lượng tình Cha

Ban ơn nâng đỡ  thứ tha lỗi lầm

( Ngày 24-9-24 )

****

   Chỉ có gì từ lòng người

Phát ra gian ác trên đời mà thôi

Còn Chúa luôn ban điều hay

Giúp mọi người hưởng an vui cuộc đời ..

( Ngày 25-9-24 )

****

    Tình Chúa bao phủ khắp nơi

Ban ơn phước cho người sống vui

Dù không tin có Chúa Trời

Chúa không từ bỏ ai bao giờ ..

( Ngày 26-9-24 )

****

Lậy Chúa xin tín thác nơi Ngài

Tâm tình cuộc sống suốt đời con

Chúa thương phù hộ xác hồn

Vui buồn sướng khổ .. Con luôn theo Ngài..

( Ngày 27-9-24 )

****

   Vui buồn là ở lòng ta

Đâu phải cảnh vật làm ra mà chờ ?

Quanh ta tất cả thờ ơ ..

Tâm chưa chịu mở .. Đừng mơ hão huyền

( Ngày 28-9-24 )

****

   Sống sao nhường nhịn hiền lành

Gây chi thù oán, lộng hành tránh xa

Cầu xin tình thương người Cha

Luôn yêu che chở chúng ta trên đời

( Ngày 29-9-24 )

****

   Năm quan mua người, mười quan mua nết

     Nhưng nết đánh chết cái đẹp

    Cái đẹp đè bẹp cái nết

Thật hết biết đường rờ ..

( Ngày 30-9-24 )

****

   Có chí thì nên

Kiên trì mài sắt có ngày nên kim ?

Luôn bền chí kiếm tìm

Tu thân tích đức .. Tìm ra Chúa Trời

( Ngày 1-10-24 )

****

   Nước chảy đá mòn

Gắng công học mãí thành khôn lo gì ?

Mặc thiên hạ mỉa mai

Đường mình chọn bước đi tới cùng 

( Ngày 2-10-24 )

****

   Ở đời ai cũng phải làm

Chăm thì sướng, lười cam chịu hèn

Suy nghĩ rồi gắng tiến lên

Chính là lối sống cần chuyên hàng ngày

( Ngày 3-10 24 )

****

   Mặc ai nói ngả nói nghiêng

Ta giữ vững như kiềng ba chân

Ba chân nâng đỡ xác thân

Đẩy xô kèn cựa bền gan tới cùng

( Ngày 4-10-24 )

****

   Vững tin cầu khẩn Chúa Trời

Gian nan khốn khó trên đời chẳng lo

Cứ xin Chúa sẽ ban cho

Chúa không hề bỏ ai bao giờ ..

( Ngày 5-10-24 )

****

   Mặc ai ham lợi đua danh

 Ta tìm đạo lành sống vui

Tin tình Chúa Trời thương yêu

Chúa luôn ban nhiều ơn riêng

( Ngày 6-10-24 )

****

Nhã nhặn là hơn

Làm ơn không sợ thiệt

Cách xa biệt chốn ăn chơi

Những nơi đạo nghĩa năng tới

( Ngày 7-10 24 )

****

   Xin thêm đức tin cho con

Lậy Chúa đoái thương xác hồn

Xin Người ở với con luôn

Dù tội con đầy tràn ..

( Ngày 8-10-24 )

****

   Chúa ơi xin thương tình

Chở che dẫn dắt hồn linh về Trời

Lậy Chúa dẫn con theo Người

Hưởng vui hạnh phúc Nước Trời kiếp sau

( ngày 9-10-24 )

****

   Ở đời suy rộng nghĩ xa

Cho tường gốc ngọn cho ra vắn dài

Đừng sống giống kẻ ăn hại

Trăm người ghét, chẳng ai muốn gần

( Ngày 10-10-24 )

****

   Làm người phải đắn phải đo

Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu

Đừng như kẻ không đầu

 Ngu đần quấy phá gây rầu cho nhau

( Ngày 11-10-24 )

****

   Tội thiên hạ Chúa nhận lãnh

Đền thay xóa sạch ban hành an vui

Nhân từ tình yêu Chúa Trời

Xin thương tội con phạm trên đời thứ tha

( Ngày 12-10-24 )

****

   Mỗi năm mỗi tuổi mỗi gìa

Chẳng lo liệu trước át là lụy sau

Đắn đo cân nhắc từ đầu

Là ta xây dựng dài lâu cuộc đời

( Ngày 13-10-24 )

****

   Thay quần thay áo thay chơi

Thay dáng thay dấp tính người chẳng thay...

Như vậy đâu phải là hay ?

Đắn đo cân nhắc cần thay đổi gì ???

( Ngày 14-10-24 )

****

   Làm người mà chẳng biết suy

Đến khi nghĩ lại .. Còn gì là thân ..

Biết đường tìm hướng cân phân

Nhìn gương người ấy, ta cần học theo ..

( Ngày 15-10- 24 )

****

   Tự lo công việc mỗi người

Ai làm chu đáo thì đời an vui

Chúa ban sức ai tin Người

Van cầu Chúa nhận lời họ ngay

( Ngày 16-10-24 )

****

   Chúa tha tội vì tình thương

Xin dắt con đi đúng đường

Chết về hưởng phúc Thiên đàng

Ngợi khen Thiên Chúa ca vang muôn đời..

( Ngày 17-10-24 )

****

   Con ơi hãy thương người gìa

Lớn tuổi lẩn thẩn đâm ra dại khờ ?

Xin đừng khinh rể bao giờ

Nhiều công sức họ đã cho cuộc đời ..

( Ngày 18-10-24 )

****

   Những gì tội lỗi gây ra

Hãy từ gĩa chúng, xa ngay

Cớ sao phân vân ngần ngại ?

Cầu Chúa thêm sức bước đi theo Người

( Ngày 19-10-24 )

****

   Chúa thương giúp đỡ mọi người

Họ là con Chúa Trời như ta

Tại sao con cùng một Cha

Không đùm bọc lại lánh xa vậy cà ?

( Ngày 20-10-24 )

****

   Xin ăn hành khất khắp nơi

Cầu van thiên hạ hàng ngày tình thương ..

Cho chút gì để ăn đường

Hoàn cảnh khổ sở vô phương nuôi mình ..

( Ngày 21-10-24 )

****

   Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

Tốt người đẹp nết còn hơn đẹp người

Ở đời hầu hết khoe ngươi

Ai cũng bỏ nết theo đời đua tranh

( Ngày 22-10-24 )

****

   Đừng khôn lanh, chớ vụng về

Đừng để ai lận chớ hề lận ai

    Làm sao giữ được mới hay

Tu thân tích đức hàng ngày chớ quên..

( Ngày 23-10-24 )

**** 

   Cố làm điều tốt hàng ngày

Bỏ phiền phức những đắng cay cuộc đời

Tìm vui thoải mái nghỉ ngơi

Đó là ý Chúa dạy người trần gian

( Ngày 24-10-24 )

****

   Chúa muốn ở với hồn ta

Ở trong vũ trụ bao la khó tìm

Tình Chúa hiện diện trong tim

Lại tìm trong gió cánh chim vật vờ ?

( Ngày 25-10 24 )

****

   Ai dâng Chúa chút gì

Ngườ̀i nhớ suốt đời trả ơn

Ráng làm công việc tốt hơn

Chúa chở che xác hồn an vui ..

( Ngày 26-10-24 )

****

   Chúa luôn mời gọi từng người

Hàng ngày dâng Chúa chút gì của con

Để rồi Chúa nhận ban ơn

Cho điều mong ước vượt hơn rất nhiều ..

( Ngày 27-10-24 )

****

   Chúa ban phát đủ điều

Con chưa cảm được tình yêu của Người ..

Tình Chúa tràn ngập khắp nơi

Mà con lạnh nhạt ngó đi chốn nào ??

( Ngày 28-10-24 )

****

    Người giầu khó vào Nước Trời

Vì họ đầy đủ sống đời vui chơi ..

Họ đâu có thiếu thứ gì ?

Nên quên cầu Chúa .. Tháng ngày trôi qua ..

( Ngày 29-10-24 )

****

   Đã làm khi sống những gì

Người thân ghi nhớ suốt đời khó quên ?

Vì vậy hãy cố làm nên

Những điều tốt đẹp ở trên cõi đời ..

( Ngày 30-10-24 )

****

   Công việc qua đi rất mau

Việc trước việc sau theo nhau trải dài

Gây ra lợi hại của ai

Chúa ghi dấu, chẳng hề sai bao giờ

( Ngày 31-10-24 )

****

   Lễ kính Các Thánh trên Trời

Mọi người buộc phải đi nhà thờ

Cầu cho nggười chết hưởng nhờ

Ơn các Tnánh, Chúa giảm cho giam cầm

( Ngày 1-11-24 )

****

   Họ dẹp mấy tấm ván đi

Đừng gom lượm nữa làm gì từ nay

Sống sao thoải mái thảnh thơi

Chỉ lo trước cửa để vui đủ rồi ..

( Ngày 2-11-24 )

****

   Lạy Chúa xin thương con

Ban ơn che chở xác hồn an vui

Sống theo Thánh ý Chúa Trời

Chết về cùng Chúa đời đời thảnh thơi ..

( Ngày 3-11-24 )

****

   Sáng nay lo sợ quá

Có người chạy ẩu làm ta hoảng hồn

Tới nhà Chúa để chờ đón

Chúa .. Xin phù hộ con đi về

( Ngày 4-11-24 )

****

   Con không biết phải làm sao

Đi đón Chúa.. Lại lo quá chừng

Tuổi già xe chạy không vững

Xin Chúa xếp đặt tình thương an lành

( Ngày 5-11-24 )

****

   Ăn không nhai hại có ngày

Nói không nghĩ bị đời cười chê

T̀hói hư tật xấu đam mê

Van cầu Chúa xin cho về bên Cha

( Ngày 6-11-24 )

****

   Rượu nhạt uống mãi cũng say

Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm

Bỏ công chăm chú cố làm

Đạt thành kết quả an nhàn tấm thân

( Ngày 7-11-24 )

****

   Chắp tay cầu nguyện Chúa Trời

Xin ban sức mạnh cho đời chúng ta

Chính thực Chúa là Cha

Thương yêu săn sóc chúng ta tận cùng ..

( Ngày 8-11-24 )

****

   Người sinh lương thiện trên đời

Xã giao tiếp súc với người sống chung

Học theo tật xấu khắp cùng

Trở thành gian ác hành hung đua đòi ?

( Ngày 9-11-24 )

****

   Íi ai học được điều hay

Còn những gì xấu hàng ngày thiếu chi ?

Dễ dàng lôi cuốn quá đi

Không biết lẩn tránh, có ngày hùa theo ..

( Ngày 10-11-24 )

****

    Theo Chúa chịu khổ trên đời

Đền tội lỗi để về Trời mai sau

Ai không chấp nhận sầu đau

Đâu phải con Chúa.. Hãy mau quay về ..

( Ngày 11-11-24 )

****

    Chúa ơi xin thương con

Che chở thân xác hồn ḷnh về Trời

Sống phiêu bạt muôn nơi

Xin chúa thương dắt con đi về Trời

( Ngày 12-11-24 )

****

    Chúa cũng bị Quỉ̉ cám dỗ

Đủ kiểu đủ cách bầy trò đảo điên

Nhưng Chúa đáp trả bình yên

Lậy Chúa xin ở luôn bên con hoài

( Ngày 13-11-24 )

****

      Xác thân yếu đuối Chúa ơi

Xin Chúa diù dắt cuộc đời gian nan

Yếu đuối sa ngã chán nản

Lậy Chúa giúp con ăn năn quay về ..

( Ngày 14-11-24 )

**** 

   Mở Tân ước đọc hàng ngày

Để biết công việc Chúa Trời ngày xưa

Chúa làm gì giúp người ta

Những nơi Chúa đến .. Thiên hạ ùa theo ..

( Ngày 15-11-24 )

****

   Bây giờ Chúa ở gần ta

Ngự nơi Thánh thể .. Đó là Đức tin

Chúa ơi ban con được nhìn

Thấy Chúa ở đó .. Vững tin tình Người

( Ngày 16-11-24 )

****

   Ai tâm hồn khó nghèo

Nước Trời là của họ

Phải sống làm sao

Tâm hồn nghèo khó hưởng Nước Trời

( Ngày 17-11-24 )

****

   Ai ăn ở hiền lành

Đất hứa gia nghiệp muôn đời

Sầu khổ được Chúa ủi an

Ai khao khát sống công chính

Chúa ban thỏa lòng mong ..

( Ngày 18-11-24 )

****

   Ai thương người được Chúa xót thương

Nhìn thấy Chúa lòng trong sạch

Con Chúa sống thuận hòa

Vì Chúa chịu cực hình xỉ vả

Sẽ hưởng hạnh phúc hoan ca trên Trời ..

( Ngày 19-11-24 )

****

   Con là ánh sáng của Trời

Nếu không chiếu sáng thì đời bỏ đi

Làm công phải cố hăng say

Chu toàn trách nhiệm hơn ngày đã qua

( Ngày 20-11-24 )

****

   Chúa làm luật cũ kiên toàn

Ban ơn nâng đỡ bình an mọi người

Chúa thương cứu vớt cuộc đời

Chỉ đường dẫn lối cho người nào tin ..

( Ngày 21-11-24 )

**** 

   Thiện ác đều ở trong người

Khi sinh ra sống trên đời

Lương tâm tìm kiếm Chúa Trời

Xác thít ham muốn tìm nơi đọa đầy ..

( Ngày 22-11-24 )

****

   Kheo khoang gĩư luật bề ngoài

Giả hình lừa giấu .. Nứơc Trời lìa xa

Thành tâm cầu Chúa xin tha

Tội đã phạm .. Chúa đưa về Trời ..

( Ngày 23-11-24 )

****

   Không hờn giận anh em mình

Không rủa xả gây bất bình cho nhau

Hãy mau hòa thuận thương yêu

Thì Chúa ban phước được nhiều ơn riêng

( Ngày 24-11-24 )

****

    " Nhìn người nữ mà muốn thèm

Thì ngoại tình .." Còn con lem nhem hoài ..

Lậy Chúa thương con tha tội

Ngã sa ham muốn .. Lôi thôi khó chừa

( Ngày 25-11-24 )

****

   Người nghèo kkổ chiếm Nước Trời

Vì túng thiếu họ cầu Chúa hàng ngày

Lậy Chúa xin thương mọi người

Theo đường Chúa chỉ để đi về Trời

( Ngày 26-11-24 )

****

   Xin cho tất cả mọi người

Tin Chúa chấp nhận đời khổ đau

Đi tìm Chúa và yêu nhiều

Mong về hưởng phước cao siêu trên Trời

( Ngày 27-11-24 )

****

   Tạ ơn Chúa tạ ơn Trời

Ban cho cuộc sống mọi người trần gian

Thoát bao khốn khó lầm than

Sống trong hạnh phúc Chúa ban ơn nhiều ..

( Ngày 28-11-24 )

****

   Cùng đi chơi với con

Lên Austin thăm cháu con sum vầy

Thân tình chia sớt mọi người

 Hưởng vui hạnh phúc .. Chúa Trời ban cho

( Ngày 29-11-24 )

****

   Xin Chúa cho người qua đời

Được ơn tha tội Chúa Trời hứa ban

Tình Chúa đổ xuống tràn lan

Cứu người dương thế bình an về Trời ...

( Ngày 30-11-24 )

****

 Đừng thề thốt điều gì

Có nói có không nói không

Còn tìm cớ viển vông

Nói quanh nói quẩn .. Thì không thật lòng ..

( Ngày 1-12-24 )

**** 

   Ai hà hiếp muốn hại mình

Đừng chống cự phải hy sinh chọ người ..

Chúa dạy vậy trong cuộc đời

Khó ai làm được như lời Chúa trao ?

( Ngày 2-12 -24 )

****

   Chúa ban ơn hết mọi người

Kẻ lành người dữ Chúa Trời đều cho

Ơn Chúa không hề đắn đo

Ai cũng thoải mái tự do nhận vào ..

( Ngày 3-12-24 )

****

   Nhiều khi ngôì nhớ những gì

Chất chồng ngày tháng xa rồi đã qua

Quê nhà anh em mẹ cha

Ấu thơ thân quyến thiết tha gọi mời ..

( Ngày 4-12-24 )

****

   Tuổi gìa lẩn thẩn cả ngày

 Bứơc đi từng bước .. Đi hoài chẳng quên

Vững tin tình Chúa bình yên

Sống theo Thánh ý để lên Nước Trời

( Ngày 5-12-24 )

****

  " Yêu kẻ ghen ghét hại mình

Chúa bảo phải sống hết tình với họ "

Hành động cách đó quá khó ..

Chúa không giúp con, làm sao thi hành ?

( Ngày 6-12-24 )

****

   Khi bố thí đừng khô trương

Âm thầm kín đáo theo đường Chúa đi

Chúa trả công ban Nước Trời

Cho ai lặng lẽ giúp nggười khổ đau ..

( Ngày 7-12-24 )

****

   Van cầu Cha trên Trời

Đoái nhìn nuôi dưỡng mọi người trần gian

Sống trong tình Chúa bình an

Thương yêu tha thứ lỗi lầm cho nhau

( Ngày 8-12-24 )

****

   Ăn chay hãm mình hy sinh

Làm kín đáo chỉ có mình biết thôi

Không làm để khoe với người

Im lặng cầu Chúa Trời thương con ..

( Ngày 9-12-24 )

****

   Góp công sức trên Nước Trời

Hầu có chút vốn đời đời mai sau

Gắng săn sóc thương yêu

Người đồng lọai.. Đợi ngày sau được nhờ ?

( Ngày 10-12-24 )

****

   Lậy Chúa, nhờ cha mẹ con thờ Trời

Giáng thế cứu đời chúng con

Người không biết Chúa còn quá nhiều ..

Lao đao thua thiệt về đâu sau này ??

( Ngày 11-12-24 )

****

   Cha mẹ không biết Chúa

Con cái thua thiệt .. Ai đưa thờ Trời ?

Làm sao thấu hiểu đời ?

Để thờ Chúa .. Thua thiệt này rồi sao ?

( Ngày 12-12-24 )

****

   Tiền của, Thiên Chúa hai đàng

Chỉ được chọn một đàng để đi ..

Chọn của thoải mái sống đời ..

Còn theo Chúa .. Tối ngày nghe kinh ..

( ngày 13-12- 24 )

****

   Hững hờ thờ ơ ngó lơ

Vui vẻ săn đón đợi chờ

Phải chọn đường nào bây giờ ?

Đảng tới là sống làm sao bây giờ ..

( Ngày 14-12-24 )

****

   Không tồng gom góp vật gì

Mà chim ăn uống thảnh thơi hàng ngày

Trọng hơn thú vật con người ..

Cứ vơ vét .. Bỏ Trời dại ngu ?

( Ngày 15-12-24 )

****

      Đừng xét đoán ai

Mình lầm lỗi hơn người ..

Lại chê cười thiên hạ ?

Hãy sửa lỗi của ta

( Ngày 16-12-24 )

****

   Bằngt nhiều cách và đủ kiểu

Chúa cho biết thật nhiều quyền uy ..

Trên Trời, dưới đất, khắp nơi

Mà thiên hạ chẳng nghe lời là sao ??

( Ngày 17-12-24 )

**** 

   Van xin cùng Chúa điều gì

Chúa đâu từ chối, tình Người ban cho

Tại sao con cứ lắng lo ?

Nhân từ lòng Chúa Người cho hơn nhiều ..

( Ngày 18-12 24 )

****

   Muốn ai làm cho mình

Mình làm cho họ hết tình trước đi

Đừng đòi ai điều gì

Làm cho họ trước, thì mình có sau ..

( Ngày 19-12-24 )

****

   Hôm nay tóm lại cuộc đời

Buồn, vui, sướng, khổ .. Tháng ngày trải qua

Chúa ơi cho con mẹ cha

Xuôi tay nhắm mắt lìa xa cõi trần ..

( Ngày 20-12-24 )

****

   Cứu con Chúa chịu gian truân

Đóng đinh thập gía treo thân cực hình ..

Đền tội con cứu hồn linh

Đem về hưởng phúc Thiên đình cùng Cha ..

( Ngày 21-12-24 )

****

   Con về chở bố đi lễ

Tạ ơn Chúa luôn chở che từng người

Cần mua gì con chở đi

Tình con cháu tràn đầy yêu thương ..

( Ngày 22-12-24 )

****

   Bố chờ con đưa lịch lại

Mà chưa thấy gì

Có gì thay đổi vậy ?

Cầu mong mọi sự tháng ngày an vui ..

( Ngày 23-12-24 )

****

   Đọc lời Chúa mà không hiểu

Cứ đọc, đọc thật nhiều ..

Lậy Chúa con xin một điều

Yêu Chúa và yêu nhiều Chúa thôi ..

( Ngày 24-12-24 )

****

   Chúa bỏ Trời xuống với ta

Hy sinh nhận hết tội xấu xa trên đời

   Nên chịu hành hạ suốt đời

Cam chết nhục nhã do người tạo ra ..

( Ngày 25-12-24 )

****

   Hãy mau tới tôn thờ

Chúa sinh nơi máng cỏ

Nhờ hơi ấm chiên bò

Ôi tình Chúa .. Con hiểu sao bây giờ ???

( Ngày 26-12-24 )

****

   Sáng nay mưa mình ở nhà

Xem lễ Chúa Sinh ra trên đời ..

Chúa gánh hết tội con người 

Chết khổ nhục .. Bị đời cười chê ..

( Ngày 27-12-24 )

****

   Ai tin vào Chúa Trời

Luôn được hưởng đời an vui ..

Mỗi khi ước muốn điều gì

Chúa ở với mình thì Người ban cho ..

( Ngày 28-12-24 )

****

   Xin Chúa ở với con

Buồn, vui, sướng , khổ, xác hồn xin dâng

Chúa ơi dẫn lối chỉ đường

Về cùng Chúa hưởng tình thương của Người ..

( Ngày 29-12-24 )

**** 

   Có khi cuộc sống nặng nề

Tâm hồn khô cứng, hết bề sở xoay ..

Hầu như con muốn buông trôi

Chúa không cứu .. Con biết đi đàng nào ??

( Ngày 30-12-24 )

****

   Lậy Chúa Giêsu

Con cần Chúa trong đời

Xin Người chỉ dẫn đường đi về Trời

Chính là mục đích của người ngày nay

( Ngày 31-12-24 )

****

   Hiện tại đang sống thế này

Đó là hiểu biết và hay trên đời

Mơ ước mới lạ ích chi ?

Hãy làm tốt ngay lúc này mới hay ..

( Ngày 1-1-25 )

****

   Năm Mới chúc hết mọi người

Hưởng nhiều hạnh phúc an vui tháng ngày

Năm Mới hết xui, nhiều may

Mọi người nhận được có ngay lúc này ..

( Ngày 2-1-25 )

****

   Lậy Chúa : Xin cho mọi người

Nhận ra Tình Chúa đời đời thương yêu ..

Cầu  người đùm bọc lẫn nhau

   Dẫn nhau tới Chúa .. Hưởng nhiều ơn riêng ..

( Ngày 3-1-25 )

****

   Vắng người đón Xuân về

Hầu như tất cả lặng lẽ ngó lơ ?

Không nghe pháo nổ

Con nít thiếu bóng nói to hét hò ..

( Ngày 4-1-25 )

****

   Chúa đến cứu đời mọi thời

Nhận hết tội của con người

Đem về hưởng phước Nước Trời

Ôi tình Chúa .. Ai người nhận ra ???

( Ngày 5-1-25 )

****

   Vì thương muốn cứu con

Chúa chịu chết khổ đau hơn người

Nhìn xem từ xưa tới nay

Chẳng ai nhận chết thay con mình ???

( Ngày 6-1-25 )

****

   Lớn tuổi tính toán tinh vi trên đời

Nên càng phạm tội, lỗi luật Trời

Lại vịn cớ tuổi lớn rồi

Cần chi đi nhà thờ .. Kính Chúa thờ ơ ..

( Ngày 7-1-25 )

****

   Lễ kính Mẹ không vương tội

Chúa gìn giữ Mẹ tội truyền không vương

Mẹ thương chỉ lối dẫn đường

Để con yêu Chúa nhiều .. Hưởng vui Nước Trời ..

( Ngày 8-1-25 )

****

   Trời đã trở lạnh rồi

Ra ngoài e ngại chân tay

Trong nhà ấm áp nghỉ ngơi

Tuổi già dưỡng sức thảnh thơi an nhàn ..

( Ngày 9-1-25 )

****

   Xin cho con trái tim biết yêu

Những người tàn ác nghênh ngang

Ăn trên ngồi trước ngang tàng

Tìm ra chân lý theo đàng Chúa đi ..

( Ngày 10-1-25 )

****

   Mấy hôm nay trời trở lạnh

Áo ấm nhiều loại cuốn quanh người

Mà vẫn ngại khi ra ngoài

Thoải mái sưởi ấm nghỉ ngơi trong nhà ..

( Ngày 11-1-25 )

****

   Mẹ con Katrina

Tới thăm mang quà cho

Tạ ơn Chúa .. Ban ấm no

Chúa cho mọi sự, chẳng lo lắng gì ..

( Ngày 12-1-25 )

****

  Chỉ con và Chúa với nhau

Những ngày còn lại thương yêu trên đời

Xin Chúa lắng nghe nhận lời

Con cầu Chúa .. Hàng ngày cùng Cha ..

( Ngày 13-1-25 )

****

   Xin cho con nhớ Chúa Trời

Để tin tình Chúa cứu người trần gian

Nhiều khi con thấy chán nản

Quên Chúa .. Lậy Chúa xin ban ơn nhiều

( Ngày 14-1-25 )

****

   Quỉ tìm đủ cách kéo lôi

Quyến rũ ham muốn sống đời trần gian

Nhiều khi con thấy chán nản

Quên Chúa .. Lậy Chúa xin ban ơn nhiều ..

( Ngày 15-1-25 )

**** 

   Đất trời chiếu sáng lung linh

Mừng Chúa đến đem an bình khắp nơi ..

Hớn hở hy vọng mọi người

Đón Chúa tới, Người xuống đời cứu ta

( Ngày 16-1-25 )

****

   Xin Chúa ở với con luôn

Đừng bao giờ xa con

Ban ơn che chở xác hồn

Chớ bỏ rời xa con ..

( Ngày 17-1-25 )

****

   Dành con thân xác của Thy

Để con ôm ấp đêm ngày thương yêu

Lậy Chúa xin ban ơn nhiều

Tình Người bao phủ mọi điều an vui ..

( Ngày 18-1-25 )

****

  " Ai làm theo ý Chúa Trời

Họ là anh em trên đời của tôi "

Lậy Chúa cho con theo Người

Sớm về cùng Chúa Trời hưởng vui ..

( Ngày 19-1-25 )

**** 

   Mỗi ngày Chúa đều ban ơn

Chưa xin Chúa đã cho con rồi

Ôi tình Cha trên Trời

Người luôn săn đón từng người chúng con ..

( Ngày 20-1-25 )

****

   Nhiều năm bền vững cuộc tình

Hai đứa chung sống chúng mình có nhau

Vui, buồn đùm bọc thương yêu

Ngày Chúa gọi .. Con cúi đầu chia ly ..

( Ngày 21-1-25 )

****

   Bỏ anh côi lẻ trên đời

Thương thương nhớ nhớ, bạn tôi đâu rồi ??

Buồn quá câm liń cầu Trời

Chúa thương đón nhận con đi theo Người ..

( Ngày 22-1-25 )

****

   Đức Lan nay tới thăm

Chúc Năm Mới .. Đi mua đồ ..

Tạ ơn Chúa ban cho

Con cháu lo đủ điều ..

( Ngày 23-1-25)

****

   Đức Lan tới mình hôm qua

Trời lạnh nhưng chưa đóng đá đường đi

Lo chuyện cho mình xong suôi

Tạ ơn Chúa đã an bài sống vui ..

( Ngày 24-1-25 )

****

   Tuyết đang rơi ngoài trời

Phủ sân xe cộ vườn cây trắng đầy

Gió lạnh tê buốt chân tay

Công việc ngưng trệ, mọi người lo ra ..

( Ngày 25-1-25 )

****

   Bớt lạnh nắng đã có rồi

Tuyết đọng sẽ tan đi từ từ

Cầu Chúa thương nhiều

Ban cho tất cả mọi điều an vui ..

( Ngày 26-1-25 )

****

   Đọc Phúc âm con không hiểu

 Việc Chúa làm, lời phát biểu nhiều nơi ..

Làm sao con hiểu ý Người ?

Sống theo Thánh ý, Chúa Trời truyền rao ..

( Ngày 27-1-25 )

****

   Nói mà không giữ lời

Người như vậy bị đời cười chê

Cần chi phải hứa phải thề

Ăn ngay nói thật cứ về làm đi ..

( Ngày 28-1-25 )

****

Không mưa, không nắng, âm u

Bầu trời bao phủ sương mù

Thời tiết thay đổi vần vũ

Khó đoán được vũ trụ thế nào ?

( Ngày 29-1-25 )

****

   Bà con thân thuộc tới thăm

Cho nhau tình nghĩa ấm êm cuộc đời

Cuối Năm xả hết buồn xui

Đón Năm Mới hạnh phúc an vui tràn đầy ..

( Ngày 30-1-25 )

****

   Các con thoải mái rông chơi

Nhìn trời ngắm cảnh khắp nơi

Chia nhau hạnh phúc với mọi người

Luôn tin tình Chúa Trời dưỡng nuôi ..

( Ngày 31-1-25 )

****

   Bớt lạnh nắng đã lên rồi

Tuyết đọng sẽ tan đi từ từ

Chúa Trời thương yêu thật nhiều

Tạ ơn Chúa ban mọi điều an vui ..

( Ngày 1-2-25 )

****

   Họ sửa lại ván lót phòng

Phải dẹp đồ cho xong, mệt ghê

Áo quần quá nhiều ê hề

Cầu Chúa giúp sức mọi bề yên tâm

( Ngày 2-2-25 )

****

   Hai người là một Thy và mình

Tạ ơn Chúa xin thương tình chở che

Sống theo Thánh ý vui vẻ

Lậy Chúa xin lắng nghe van cầu ..

( Ngày 3-2-25 )

****

   Tới nhà Chúa trả hồn linh

Con lỗi phạm bao tội tình cấm ngăn

Chúa ơi con quyết ăn năn

Trở về cùng Chúa, xin ban ơn nhiều..

( Ngày 4-2-25 )

****

Đêm thứ bảy Chúa dẫn đi

Cha giải tội thay Chúa Trời lắng nghe

Con van xin thỏ thẻ

Thương tình lậy Chúa .. Chở che con hoài ..

( Ngày 5-2-25 )

****