****
Không tha thứ cho nhau
Chúa cũng đòi buộc xử mau nợ Người
Thái độ ta sống trên đời
Chúa theo đó xử sau nãy với ta ?
( Ngày 28-2-25 )
****
Ham mê xác thịt đêm ngày
Làm sao xa lánh, Chúa ơi diệt trừ ??
Quỉ vương quyến rũ phù du
Bầy mưu cám dỗ hoả mù khắp nơi ..
( Ngày 1-3-25 )
****
2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN : PHẦN 38 XIN ĐỌC TIẾP :
****
2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN : PHẦN 38 XIN ĐỌC TIẾP :
****
****
Không tha thứ cho nhau
Chúa cũng đòi buộc xử mau nợ Người
Thái độ ta sống trên đời
Chúa theo đó xử sau nãy với ta ?
( Ngày 28-2-25 )
****
Ham mê xác thịt đêm ngày
Làm sao xa lánh, Chúa ơi diệt trừ ??
Quỉ vương quyến rũ phù du
Bầy mưu cám dỗ hoả mù khắp nơi ..
( Ngày 1-3-25 )
****
Cầu nguyện mà lòng vững Tin
Chúa luôn thương mến đoái nhìn ban ơn
Lậy Chúa con dâng xác hồn
Xin Chúa nhận, đem về chốn an bình ..
( Ngày 2-3-25 )
****
Ở đây sống chung nhiều người
Do bao nhiêu nước, tới đây sum vầy
Văn hóa khác biệt nhiều nơi
Chung nhau sống, hãy mỉm cười góp vui ..
( Ngày 3-3-25 )
****
Xác thân chỉ là bụi tro
Có gì đáng quý, mà so đo hoài ?
Tối ngày chăm sóc từng ly ..
Linh hồn mới quý .. Quên hoài không lo ???
( Ngày 4-3-25 )
****
Hơi lạnh, âm u ngoài trời
Đôi khi ra cửa ngó người đi rông
Cháu con thân thiết chờ trông
Không thấy lại, vắng bóng lâu rồi ?
( Ngày 5-3-25 )
****
Ăn chay cầu nguyện âm thầm
Chỉ Chúa biết việc mình làm mà thôi
Khoe khoăng, khóac lác bề ngoài
Cho thiên hạ biết, ích gì uổng công ??
( Ngày 6-3-25 )
****
Ngày tháng lập đi lập lại
Nhưng đều khác, do Chúa Trời đổi thay
Làm sao đóan ra ý Trời ?
Van cầu lậy Chúa, xin Người dẫn con ..
( Ngày 7-3-25 )
****
Có cây viết đỏ
Dùng hoài , không biết bỏ đâu ?
Tìm kiếm hồi lâu ..
Nào thấy dấu vết ở đâu mà tìm ..
( Ngày 8-325 )
****
Tự nhiên viết đỏ trở về
Trong xếp giấy nằm kề tay
Đâu cần tìm làm chi
Cầm lên viết như hàng ngày vật thôi ..
( Ngày 9-3-25 )
****
Buồn vui lẫn lộn trong người
Chia ly thương nhớ, cuộc đời trần gian ..
Ngăn cách, chia xa, thở than
Ngậm ngùi, nhớ quá luyến thân tràn đầy ..
( Ngày 10-3-25 )
****
Đọc Phúc âm con chẳng hiểu
Chúa nói những lời, nhiều điều truyền ra
Xin cho con hiểu ý Cha ..
Tuân theo Thánh ý ... Như Cha đã truyền
( Ngày 11-3-25 )
****
Sáng nay đi tiêu ra máu nhiều
Không hiểu có điều gì đây ?
Xin chữa, lậy Chúa con cầu
Phó dâng Chúa, mọi điều tuân theo ..
( Ngày 12-3-25 )
****
Đi tiêu hết máu sáng nay
Con xin Chúa đã chữa ngay rồi
Ôi tình thương Chúa Trời
Thêm con đức tin nơi Người Chúa ơin ..
( Ngày 13-3-25 )
****
Hãy yêu thờ Chúa hết tình
Và thương người như chính mình ta vậy
Đó là ý của Chúa Trời
Khi Người xuống thế làm người cứu ta ..
( Ngày 14-3-25 )
****
Cứ xin, năn nỉ hoài
Dù không thương họ cũng lấy cho
Để khỏi nghe nói nhỏ, to
Họ cũng lấy cho đỡ phiền ?
( Ngày 15-3-25 )
****
Lậy Chúa xin chỉ con
Sống sao tốt đẹp, làm tròn việc ngày
Tránh xa vương mắc bụi đời
Quỉ ma cám dỗ đêm ngày không ngơi ..
( Ngày 16-3-25 )
****
Mẹ ơi xin thương mọi người
Ban cho thoải mái tháng ngày an vui
Tránh bon chen vất vả ngược xuôi
Có Mẹ che chở tháng ngày bình an ..
( Ngày 17-3-25 )
****
Hãy mau trở về với Cha
Ăn năn thống hối, xin tha tội ̣tình
Cầu nguyện, đền tội hy sinh
Xin Chúa xóa hết tội mình làm ra ..
( Ngày 18-3-25- )
****
Dù con sa ngã
Ham muốn bê tha
Mê xác thịt xa Chúa
Xin Chúa thứ tha
Đưa con về cùng Cha ..
( Ngày 19-3-25 )
****
Con không làm nghĩa vụ Chúa trao
Cứ lăng xăng lo cái gì ??
Chúa ơi thương con dắt đi
Con khờ dại.. Chúa không nói sao ??
( Ngày 20-3-25 )
****
Lậy Chúa cho con theo Cha
Cùng Chúa vác thánh gía
Chịu khổ với Cha
Chớ để con lìa xa Chúa bao giờ ..
( Ngày 21-3-25 )
****
Con có gì dâng Chúa đâu
Toàn than thở, kêu cầu van lơn ..
Thương con hẳn Chúa buồn ?
Nhận nhiều rồi .. Vẫn luôn kêu nài ..
( Ngày 22-3-25 )
****
Không hiểu Chúa có nghe con
Mà im lặng .. Bắt con chờ hoài ?
Chúa ơi xin nói một lời
Cho con biết Chúa Trời luôn thương con ..
( Ngày 23-3-25 )
****
Do niềm tin từng người
Mà tìm được Chúa Trời dẫn đưa
Về nhà với Cha
Hằng che chở ta suốt đời ..
( Ngày 24-3-25 )
****
Đêm khuya mơ màng gặp Chúa
Như vời gọi ta theo Người ?
Lậy Chúa đem con về Trời
Để hưởng hạnh phúc đời đời cùng Cha ..
( Ngày 25-3-25 )
****
Vài cuốn lịch mình chờ
Để treo trong nhà
Mà chưa tìm ra
Con đã hứa mang cho ta rồi
( Ngày 26-3-25 )
****
Cho con thấy Chúa khắp nơi
Nhìn đâu cũng thấy Chúa Trời ..
Chán chường đố kỵ cuộc đời
Thấy Chúa đang mỉm cười cùng con ..
( Ngày 27-3-25 )
****
Mướn nhà đừng gây phiền hà
Hay gây lộn, làm ta bận lòng
Ngăn nắp, gìn gữ xòng phẳng
Gây chi rắc rối, cố sống thuận hòa
( Ngày 28-3-25 )
****
Kề bên thập gía ăn năn
Bao người khốn khó kêu van với Người
Lậy Chúa mở rộng Nước Trời
Nhận đi tình Chúa thương người khắp nơi ..
( Ngày 29-3-25 )
****
Chúa ở khắp mọi nơi
Chắp tay cầu khẩn Chúa Trời
Đừng nghe thiên hạ vẽ vời
Chúa trong rừng thẳm, ở ngoài biển khơi ..
( Ngày 30-3-25 )
****
Chúa chữa con lỗi làm ra
Gây con buồn chán . . Lậy Cha thương tình
Chúa ơi xin cứu hồn linh
Tuân theo ý Thánh Linh suốt đời ..
( Ngày 31-3-25 )
****
Thương người khốn khổ trên đời
Là ta đã gặp Chúa Trời ẩn thân
Giúp đỡ người khổ cơ hàn
Chính là Chua đó .. Được ban ơn lành
( Ngày 1-4-25 )
****
Thương con Chúa chịu cực hình
Chê cười, xỉ nhục đóng đinh thảm sầu
Chân tay, trái tim trên đầu
Đòng đâm thâu suốt hằn sâu thân mình ..
( Ngày 2-4-25 )
****
Chúa Trời chịu khổ làm người
Xuống trần chịu chết đền tội cho người
Bao nhiêu đau đớn trên đời
Chúa Trời chịu hết .. Chia ly rã rời ..
( Ngày 3-4-25 )
****
Tới tận thế Chúa ở với người
Chăm lo thêm sức sống đời trần gian
Hàng ngày thương yêu ủi an
Ai tin Chúa Người luôn ban đủ điều ..
( Ngày 4-4-25 )
****
Lậy Chúa xin nhận lấy
Tất cả những gì của con
Mà Chúa đã ban hàng ngày
Chúa ơi nhận đi .. Cho theo Người ..
( Ngày 5-4-25 )
****
Mong, nhưng con không tới cùng đi đón Chúa
Tạ ơn Chúa người Cha nhân lành
Luôn ủi an đồng hành
Giúp con sống trung thành với Cha
( Ngày 6-4-25 )
****
Trời gío giá lạnh
Nên đành ở nhà
Xem lễ kính Cha
Chúa thương ta suốt đời ..
( ngày 7-4-25 )
****
Chúa gọi Tông đồ họ theo
Còn tôi cứ đắn đo trù trừ ..
Chúa cho con đủ thứ
Lại ngại theo Chúa là sao ??
( Ngày 8-4-25 )
****
Người công chính Chúa không kêu
Mà tìm kẻ tội lỗi để yêu vỗ về ..
Nhiều người chỉ trích khinh chê
Chúa chơi với kẻ xấu xa rượi chè ..
( Ngày 9-4-25 )
****
Thủng thẳng từng bước ta đi
Cần chi vội vã cứ đi hàng ngày
Ta làm như vậy lâu rồi
Tới nay không bỏ, ráng đi, đi hoài
( Ngày 10-4-25 )
****
Đưa tay Chúa dắt con đi
Vững tin tình Chúa thương yêu từng người
Đưa ta vào quê Trời
Chính là Nước Chúa đời đời hưởng vui ..
( Ngày 11-4-25 )
****
Xoa diệu khổ đau của người
Giúp đỡ an ủi cầu Trời thương ban
Cho tất cả luôn bình an
Sống trong tình Chúa .. Xác thân dâng Người
( Ngày 12-4-25 )
****
"Yêu Thiên Chúa hết tâm tình
Thương anh em như mình vậy"
Hai điều đó chính Chúa dạy
Ai giữ được vào Nước Trời cùng Cha
( Ngày 13-4-25 )
****
Chị ơi xin cho em theo Chúa
Chớ bao giờ xa lìa
Xác thân yếu đuối ngã sa
Nhìn lên Chúa .. Xin Cha tha hoài ..
( Ngày 14-4-25 )
****
Phái nữ chẳng ai xấu
Chỉ vì không biết tìm sâu, tìm tòi
Chúa sinh người đẹp cho đời
Ban hưởng hạnh phúc tuyệt sướng vui ..
( Ngày 15-4-25 )
****
Ước mong mọi người sống vui
Những ngày còn lại trên đời trần gian
Cầu Chúa xin ban
Ơn lành đổ xuống lan tràn khắp nơi ..
( Ngày 16-4-25 )
****
Lậy Chúa thêm con niềm tin
Để con biết nhìn thiên nhiên
Tất cả tuần tự vươn lên
Theo ý Chúa .. Con lại ngại ngần là sao ?
( Ngày 17-4-25 )
****
Không đạt tới nên chơi vơi
Gắng ra sức với tới
Mà còn xa lắc, mây trời ..
Nửa chừng vướng víu, nửa vời bay xa ..
( Ngày 18-4-25 )
****
Lậy Chúa cho con yêu Chúa nhiều
Thương yêu quyến luyến sớm chiều không ngơi
Chúa ơi, xin dìu con đi
Bước theo Chúa về Trời kiếp sau ..
( Ngày 19-4-25 )
****
Ước gì con nằm mơ
Mỗi đêm con chờ đợi mong
Xin Chúa ban cho thỏa lòng
Cận kề bên Chúa, không xa rời ..
( Ngày 20-4-25 )
****
Mình luôn phạm tội trên đời
Hứa không phạm nữa, nhưng rồi ngã sa
Yếu hèn, mê đắm , bê tha
Cố chừa tái phạm .. Xin Cha thương tình
( Ngày 21-4-25 )
****
Con Chao đảo giữa đời
Ham muốm xác thịt kéo ghì mãi thôi
Xin Chúa thương tình, cứu con với
Ở cùng con đêm ngày đừng xa ..
( Ngày 22-4-25 )
****
Đêm tối, đường xa, không nhà
Mình con ngơ ngác .. Xin Cha dẫn đường
Lậy Chúa khoan nhân tình thương
Không có Chúa, con vô phương kím tìm ??
( Ngày 23-4-25 )
****
Bao nhiêu chán nản chất chồng
Chúa ơi cứu con .. Đợi Người
Cho con sống thảnh thơi
Chúa thương con đem về Trời ..
( Ngày 24-4-25 )
****
Giữa buồn chán u sầu
Do người mang lại gây nhiều bất an
Cấm con hành động bản thân
Chúa ơi, con phân vân hoài ..
( Ngày 25-4-25 )
****
Cố sống theo ý Chúa Trời
Chúa cho mọi sự như lời con xin
Êm xuôi họ sửa xong điện
Tạ ơn Chúa ban bình yên mọi bề ..
( Ngày 26-4 25 )
****
Ôi lòng Thương sót Chúa
Con trông cậy Chúa tha tội tình
Lậy Chúa cứu hồn linh
Đem về chốn Thiên đình an vui ..
( Ngày 27-4-25 )
****
Lậy Chúa xin thương con
Chở che ấp ủ hết còn lẻ loi
Sống trong tình Chúa đêm ngày
Buồn vui chia sớt .. Đừng rời xa con
( Ngày 28-4-25 )
****
Ai tin vào Chúa Trời
Luôn tìm được đời an vui
Mỗi khi ước muốn điều gì
Chúa ở với mình thì Người ban cho
( Ngày 29-4-25 )
****
Tuổi tám mươi tám như con nhiều người
Về đất bụi, hoặc thở hơi cuối đời
Tạ ơn Chúa vì tình Người
Thương con che chở tháng ngày sống vui ..
( Ngày 30-4-25 )
****
Lậy Chúa ở với con
Đừng bao giờ lìa xa
Dù con tội lỗi ngã sa
Xin thương thứ tha con hoài ..
( Ngày 1-5-25 )
****
Với người đừng nói ra lời
Âm thầm lặng lẽ sống đời an vui
Có gì cầu xin Chúa Trời
Chỉ con cách sống trên đời trần gian ..
( Ngày 2-5-25 )
****
Tình thương yêu của Chúa Trời
Luôn ban xuống cho từng người chúng ta
Ôi tình Thiên Chúa tình Cha
Đền thay tội lỗi, đem ta về Trời
( Ngày 3-5-25 )
****
Nhớ hơi ít về trái này
Tuổi nhỏ đã hái để ăn
Nhớ n hiều các bạn ta ơi
Cầu Chúa che chở cuộc đời chúng ta ..
****
Chúa từ bi và nhân hậu
Xin thương cho con biết lắng nghe
Tiếng Chúa vời gọi, tìm Chúa ..
Chúa đang ở cùng nhà với ta
( Ngày 4-5-25 )
****
Nay con tới nhà Chúa
Xin Chúa thương thứ tha yếu hèn
Con sa ngã liên miên
Tình Chúa thương ban thêm ơn nhiều ..
( Ngày 5-5-25 )
****
Người gần nhà đem sôi cho
Mình ăn trong hai ngày
Nhớ ơn tình người
Thân tình chia sẻ trong đời cho nhau
( Ngày 6-5-25 )
****
Chúa ở lại với con
Từng giây phút cận kề
Đừng bao giờ bỏ con đi
Chúa ơi đem con về cùng Cha ..
( Ngày 7-5-25 )
****
Chúa ơi thương con sống những ngày
Trên đời thoải mái nghỉ ngơi an lành
Đừng ai gây cạnh tranh
Bận tâm lo lắng tranh dành mất vui ..
****
Cuộc đời là ảo ảnh
Con người quá mong manh
Không tìm về với Đấng Chí Thánh
Là Thiên Chúa Người Cha nhân lành ??
( Ngày 9-5-25 )
****
Tất cả rã rời chia ly
Chán chường nằm thoi thóp thở chờ ra đi
Nếu không tin kính Chúa Trời
Chơ vơ lạc lõng .. Ai đâu cứu mình ?
( Ngày 10-5-25 )
****
Ai bỏ của, người thân trên đời
Đựơc lời gấp bội, Chúa Trời trả cho
Mà sao ít người biết lo
Tìm theo ý Chúa .. Vòng vo cuộc đời ?
( Ngày 11-5-25 )
****
Biết làm chi, tự nhiên buồn
Buồn đâu thấm đượm vào hồn là sao ?
Hỏi trời đất, hỏi trên cao
Làm sao thoát khỏi chốn nao hết buồn ..
( Ngày 12-5-25 )
****
Con không biết đi đâu
Không thấy đường trước mặt
Chẳng rõ bản thân mình ..
Tìm đâu Thánh ý Chúa chỉ đường ..
( Ngày 13-5-25 )
****
Tông đồ luôn ở gần Chúa
Mà Người nói các ông chưa hiểu
Còn con xa Chúa thật nhiều
Làm sao con hiểu những điều Chúa trao ???
( Ngày 14-5-25 )
****
Lậy Chúa che chở con
Thoát cơn cám dỗ .. Xác hồn an vui
Chúa cho con sống bên Người
Từng giây phút chớ rời xa con
( Ngày 15-5-25 )
****
Đường ngắn là đường Thánh gía
Cha đã nhận tất cả khi làm người
Con làm sao mau nhận lấy
Đừng từ chối vác cây Thánh gía
( Ngày 16-5-25 )
****
Con mãi sa ngã hoài
Vừa thề hứa, lại tái phạm
Tại sao con vẫn làm ?
Xin Chúa thêm sức .. Con làm sao đây ??
( Ngày 17-5-25 )
****
Không nhờ Đức nữa từ nay
Tính tình không hợp đổi thay đâu ngờ ..
Từ nay mình phải cố lo
Van cầu xin Chúa ban cho mọi điều
( Ngày 18-5-25 )
****
Muốn than thở cùng Chúa
Mà nghĩ chẳng ra lời
Xin gíup con Chúa ơi
Cho con luôn thấy tình người ủi an
( Ngày 19-5-25 )
****
Cám ơn con đưa thức ăn và quà
Cho bố nhiều quá
Tình thương đùm bọc qua nhau
Chúa ban hạnh phúc, mai sau về Trời
( Ngày 20-5-25 )
****
Cố tránh không phiền cháu con
Cầu Chúa che chở xác hồn an vui
Sống sao thoải mái cuối đời
Đợi chờ Chúa gọi về Trời kiếp sau
( Ngàỹ 21-5-25 )
****
Nó thiếu tình nghĩa gia đình
Nên đành phải cố giữ mình mà thôi
Tránh xa tiếp súc với người
Thiếu đi đức tính của người con ngoan ..
( Ngày 22-5-25 )
****
Như vậy là hết đường rồi
Cam đành chấp nhận mình tôi sống đời
Van cầu cùng Đức Chúa Trời
Ban ơn dẫn dắt con đi với Người
( Ngày 23-5-25 )
****
Chúa ơi chữa con hết bịnh
Để con sống bình an trên đời
Không buồn, phiền phức rối bời
Thương con lậy Chúa nhận lời con xin
( Ngày 24-5-25 )
****
Tạ ơn Chúa con nghe rồi
Thấy thoải mái đầy an vui
Con xin Chúa đã nhận lời
T̀hương con lậy Chúa nhận lời con xin ..
( Ngày 25-5-25 )
****
Lậy Chúa con lại ngã sa
Ham mê quyến rũ .. Thứ tha xác hồn
Chúa thương ban thêm sức hơn
Để con gĩư vững xác hồn theo Cha ..
( Ngày 26-5-25 )
****
Trời sinh mỗi người một đường
Tìm ra chân lý tình thương sống đời
Ai tin vào Đức Chúa Trời
Xuống đời chịu chết cứu người trần gian ?
( Ngày 27-5-25 )
****
Chúa gíup con nghe được đi
Người gọi tới không nghe được gì ..
Lậy Chúa làm sao đây ?
Chúa không giúpcon làm chi bây gìơ ..
( Ngày 28-5-25 )
****
Chúa yêu con, con kính Chúa
Hàng ngày âu yếm thiết tha bên Người
Những ngày còn sống trên đời
Luôn có Chúa không xa rời phút giây
( Ngày 29-5-25 )
****
Đẹp lòng Chúa cho con nghe
Sống ngày còn lại vui vẻ trên đời
Con xin dâng hết cho Người
Dẫn con về hưởng Nước Trời mai sau
( Ngày 30-5-25 )
****
Chúa ơi giúp con yêu Người
Đừng quên Chúa , xa rời cách ngăn
Phạm tội hối con ăn năn
Quay về cùng Chúa .. Xin ban ơn nhiều
( Ngày 31-5-25 )
****
Ở với con Chúa ơi
Những ngày còn sống trên đời trần gian
Chỉ đường, dẫn lối, ủi an
Vì có Chúa luôn bình an suốt đời
( Ngày 1-6-25 )
****
Tạ ơn Chúa người kêu tới
Con đã nghe, nên vui bớt lo
Chúa thương con sống tự do
Đợi ngày Chúa gọi .. Con theo Người ..
( Ngày 2-5-25 )
****
Lúc này quyên trước, quyên sau
Lậy Chúa thêm sức ban nhiều ơn hơn
Con xin dâng Chúa xác hồn
Đem con về chốn Thiên cung với Người
( Ngày 3-5-25 )
****
Hãy lo cho mình
Tránh nhờ vả, đỡ bất bình không vui
Hàng ngày cầu Chúa Trời
Thương ban mọi sự .. Sống đời thảnh thơi
( Ngày 4-5-25 )
****
Tuổi mình nên ở nhà
Tìm sách đọc và vô "net" vui
Để học lấy điều hay
Không làm phiền ai bao gìơ
( Ngày 5-5-25 )
****
Nay Mai chở đi cả ngày
Giúp lo mọi thứ để đời an vui
Mọi thứ đều xong xuôi
Tạ ơn Chúa . Sống những ngày an tâm
( Ngày 6-5-25 )
****
Nay mua đồ phải tới chợ
Mua về làm thức ăn cho nhiều ngày
Hàng ngày lấy ra hâm lại
Ăn hai bữa chính, lai rai bánh kẹo
( Ngày 7-5-25 )
****
Chúa cho con sống những ngày
Kính tin Chúa và thương người trần gian
Tình yêu Chúa luôn thương ban
Khắp nơi ấp ủ tràn lan đất trời ..
( Ngày 8-5-25 )
****
Nay tới nhà Chúa đón Người
Rứơc Chúa về ở với con
Lậy Chúa che chở con luôn
Xin dâng thân xác tâm hồn nơi Cha
( Ngày 9-5-25 )
****
Nay sửa xong mấy cái quần
Xếp đặt gọn ghẽ bình an sống đời
Dâng phó mọi sự Chúa Trời
Xin Chúa dìu dắt sống đời tần gian
( Ngày 10-5-25 )
****
Xin Chúa ở với con mãi
Con yếu đuối chạy theo đời ngã sa
Chúa ơi xin thương thứ tha
Thánh Thần Chúa đem con về nhà Ba Đấng
( Ngày 11-5-25 )
****
Hạn hẹp quá tôi suy nghĩ
Những gì hạn hẹp xảy ra trên đời bao vây
Chỉ là thằng ngố là tôi
Nhiều sự việc đâu hiểu gì .. Ngu ngơ
( Ngày 12-5-25 )
****
Không hề biết Chúa nhiều người
Sinh ra trên đời Chúa Trời vẫn thương
Ban cho tất cả thấy đường
Tìm điều phải trái để sống an vui
( Ngày 13-5-25 )
****
Lậy Chúa đang ngự trên Trời
Ghé mắt nhìn xuống từng người thế gian
Tình thương đổ xuống tràn lan
Thương yêu săn sóc và ban ơn lành
( Ngày 14-5-25 )
****
Lậy Chúa là Chúa đất trời
Xin dẫn con đi với Người
Chúa ở với con suốt đời
Để con vui với tháng ngày Chúa cho
( Ngày 15-5-25 )
****
Đức Lan tới giúp ta
Lo mọi sự cửa nhà an vui
Mong ta luôn sống những ngày
Kính tin Chúa, vui .. Về Trời kiếp sau
( Ngày 16-5-25 )
****
Trời mưa rả rích hoài
Mua xong đồ đợi bớt mưa mới về
Con lo chu đáo mọi bề
Tạ ơn Chúa sống vui vẻ tuổi gìa
( Ngày 17-5-25 )
****
Lậy Chúa cho con nghe rõ
Những lời trao đổi nhỏ to hàng ngày
Khó nghe trở ngại hai tai
Chúa thương chữa trở ngại này cho con ..
( Ngày 18-5-25 )
****
Tạ ơn Chúa bằng an
Thương con gìn giữ và ban ơn nhiều
Xin cho con luôn kính yêu
Mình Thiên Chúa .. Đã cho điều con xin
( Ngày 19-5-25 )
****
Lậy Chúa dẫn con theo Người
Dạy con thờ Chúa đời này
Buồn vui dâng hết Chúa Trời
Tình đời thay đổi là người thế gian
( Ngày 20-5-25 )
****
" Ai yêu thì giữ lời Thày
Cha Thày ở với người ấy ngày đêm "
Sống trong thanh thản êm đềm
Chết về hưởng phúc tiền miêm Nước Trời
( Ngày 21-5-25 )
****
Tạ ơn Chúa sáng thức dạy
Ban thêm con một ngày mới sống đời
Xin Người hướng dẫn con mãi
Biết tuân Thánh ý .. Về Trời với Cha
( Ngày 22-5-25 )
****
Lắng nghe và giữ lời Cha
Đơn sơ như trẻ nghe mẹ cha hàng ngày
Lậy Chúa gíup con yêu Người
Để tìm Chúa giữ vững lời Chúa trao
( Ngày 23-5-25 )
****
Chúa ơi chữa con hết bịnh
Để con sống bình an trên đời
Không buồn, phiền phức, rối bời
Thương con, lậy Chúa nhận lời con xin
( Ngày 24-5-25 )
****
Tạ ơn Chúa, con nghe rồi
Thấy thoải mái, đời an vui
Con xin, Chúa đã nhận lời
Lòng nhân từ Chúa .. Suốt đời thương con
( Ngày 25-5-25 )
****
Lậy Chúa , con lại ngã sa
Ham mê xác thịt .. Thứ tha xác hồn
Chúa thương ban thêm sức hơn
Để con giữ vững xác hồn theo Cha ..
( Ngày 26-6-25 )
****
Con xin phó thác mọi sự
Buồn, vui, sướng khổ, ưu tư hàng ngày
Vững tin tình yêu Chúa Trời
Thương yêu , che chở cuộc đời trần gian
( Ngày 27-6-25 )
****
Dưới thập gía Chúa đóng đinh
Mẹ đứng đó có một mình bơ vơ
Thiên thần chẳng thấy vbóng nào ?
Thê lương, sầu khổ .. Tại sao thế này ..
( Ngày 28-6-25 )
****
Con không vác được thánh gía
Cứ thanh van xin Cha hoài
Xin thương lại xin thương mãi ..
Tháng gía con quên rồi Chúa ơi ..
( Ngày 29-6-25 )
****
Sáng nay trời đổ mưa hoài
Ngồi buồn nhớ lại những ngày xa xưa
Bây giờ 88 tuổi gìa
Tai nghe không rõ .. Xin Cha đón về ..
( 30-6-25 )
Lậy Chúa Thánh Thần xin chỉ
Cho con biết đường nào đi tới Chúa
Và luôn sống trong tình Cha
Chết về cùng Chúa hoan ca đời đời
( Ngày 1-7-25 )
****
Từ nay con sống hàng ngày
Chúa thương dắt con đi theo Người
Buồn, vui, sướng, khổ cuộc đời
Làm sao con biết vâng lời được đây ??
( Ngày 2-7-25 )
****
Chúa ở trên cao
Người nghe ai oán thét gào tang thương
Của những kẻ lạc đường
Sương mù, gía lạnh .. Hết phương kiếm tìm ..
( Ngày 3-7-25 )
****
Con đi tìm Chúa
Sao vắng quá, Chúa ở đâu ??
Con kêu van nguyện cầu ..
Không thấy Chúa, Chúa đâu rồi ..
( Ngày 4-5-25 )
****
Vài tia nắng xế chiều
Một mình ngồi ngắm, đăm chiêu mơ màng
Thấp thoáng nhớ dáng nàng
E ấp thoáng hiện, mà nàng lại xa ..
( Ngày 5-7-25 )
****
Sáng trời rả rích mưa hoài
Lòng buồn nhớ lại những ngày xa xưa
Còn bé sống ở quê nhà
Thơ ngây khờ dại có cha sống cùng
( Ngày 6-7-25 )
****
Bây gìơ đang sống ở đây
Đùm bọc nhau trên đất Mỹ lâu rồi
Cầu mong con cháu từng người
Học được cái tốt .. Giúp đời tiến lên ..
( Ngày 7-7-25 )
****
Mẹ phải đi làm vì nghèo
Giúp người lạ ở lạị đó xa nhà
Bỏ con ở lại cùng cha
Buồn vui cùng sống, xót xa cũng đành ..
( Ngày 8-7-25 )
****
Tình thương của Chúa vô bờ
Chẳng ai hiểu từ bao giờ tới nay ??
Tuyệt đỉnh quyền phép Chúa Trời
Người luôn ở với từng người chúng ta ..
( Ngày 9-7-25 )
****
Mấy ngày phải lo việc xong
Không thể viết được .. Để trống, hơi kỳ ..
Nay làm xong, ngồi viết lại ..
Xin Chúa che chở an vui sống đời
Ngày 12-7-25 )
****
Chúa Trời gồm có Ba Ngôi
Cha, con, Thánh thần muôn đời có nhau
Chúa ơi làm sao con hiểu ..
Chúa Trời ban phát thương yêu lan tràn ..
( Ngày 13-7-25 )
****
Nhìn Chúa thập gía đóng đinh
Người chịu khốn khổ cực hình vì ai :
Vì thương tất cả mọi người
Bỏn Trời xuống thế cứu đời chúng ta ..
( Ngày 14-7-25 )
****
Ôi lậy Chúa tình Người Cha
Ban ơn giáng phứơc chúng ta suốt đời ..
Chúa ơi sao quá thương người
Xuống đời chịu khổ cứu người trần gian ?
( Ngày 15-7-25 )
****
Làm thức ăn rồi để lại
Ăn lần những ngày sau này an tâm
Đỡ lo mỗi sáng phải làm
Sẵn trong tủ lạnh lấy hâm ăn liền
( Ngày 16-7-25 )
****
Văn minh tiến bộ thuận tiện
Được hưởng thụ miễn có tiền chi ra
Nhớ lại đời sống ông cha
Đâu được như vậy .. Thấy mà đáng thương
( Ngày 17-7-25 )
****
Chúa nhắm mắt không nhìn con
Làm nhiều lỗi phạm .. Chúa buồn biết bao
Lậy Chúa giúp con biết lo
Đi theo đường Chúa chỉ cho hàng ngày ..
( Ngày 18-7-25 )
****
Mắt Chúa nhắm vì quá đau
Đinh đóng thập gía hùa nhau nhạo cười
Đó là con Chúa Trời
Thương đời xuống thế cứu người tội nhân ..
( Ngày 19-7-25 )
****
Cảm tạ Chúa cho bình an
Xin tha tội lôĩ và ban ơn lành
Cho hết mọi người sống quanh
Thêm đức tin biết con đàng Chúa đi ..
( Ngày 20-7-25 )
****
Cho con yêu Chúa nhiều hơn
Thờ ơ lãnh đạm, con ngó lơ
Chúa ơi thêm lòng tôn thờ
Tin yêu Chúa, đừng bao giờ quên
( Ngày 21-7-25 )
****
Có phải Chúa ở trên mây
Vẽ đường chỉ lối con đi theo Người
Mây bay khắp chốn đổi thay
Làm sao con biết Chúa đi đường nào ??
( Ngày 22-7-25 )
****
Cho con yêu Chúa nhiều hơn
Xác hồn dâng Chúa .. Thì luôn an bình
Đừng bỏ con sống một mình
Mà không có Chúa thân tình chung vui ..
( Ngày 23-7-25 )
****
Ngày Chúa con tới đón Chúa
Về với con .. Sống tình Cha muôn đời
Chúa thương che chở mọi người
Tình Chúa phủ kín khắp nơi đất trời ..
( Ngày 24-7-25 )
****
Con cần Chúa lắm Chúa ơi
Đừng để con sống đơn côi trên đời
Lậy Chúa nếu thiếu vắng Người
Con buồn biết mấy .. Chẳng ai cậy nhờ ??
( Ngày 25-7-25 )
****
Chúa thương con sức chịu đựng
Luôn cố gắng , xây dựng vươn lên
Chúa yêu nâng đỡ con liền
Người luôn bên cạnh triền miên mỉmk cười
( Ngày 26-7-25 )
****
Răng con nay hơi bớt đau
Tạ ơn Chúa nghe con cầu xin chữa
Tình Chúa ấp ủ bao la
Chúa nghe con kêu đã chữa liền
( Ngày 27-7-25 )
****
Ở nhà thoải mái nghỉ ngơi
Tuổi lớn đừng nên đi chơi xa nhà
Van cầu thờ kính Chúa Cha
Xin Người dẫn dắt đưa ta về Trời
( Ngày 28-7-25 )
****
" Con buồn quá Chúa ơi
Người ta lấy hết tiền tiêu con rồi .."
Sao họ độc ác trên đời ..
Chúa im lặng, không nói gì là sao ??
( Ngày 29-7-25 )
****
Từ nay con ở một mình
Tự lo mọi thứ lặng thinh
Nhìn Chúa thập giá đóng đinh
Xin thương tình đời con ...
( Ng̀ay 30-7-25 )
****
Tăm năm dài vắn cuộc đời
Bôn ba tần tảo mỗi người khác nhau
Vui buồn sướng khổ mừng đau
Sống không tin Chúa .. Mai sau thế nào ??
( Ngày 31-7-25 )
****
Để Chúa đến ủi an
Những khi buồn chán gian nan cuộc đời
Đến với con Chúa ơi
Xa cơn cám dỗ Quỉ bầy ra
Chúa đến con tránh ngã sa
Yếu hèn xác thịt Quỉ ma vẽ bầy ..
( Ngày 1-8-25 )
****
Một người, một người rồi lại một người
Đường bước đi .. Cầu Thần Linh hộ phù
Xin tình Chúa thương yêu
Dẫn con tới thiên thu, van cầu ..
( Ngày 2-8-25 )
****
Thiên hạ khoe " vú l.. " ra
Để quyến rũ người ta trên đời
Lậy Chúa diù dắt con đi
Tránh xa cám dỗ về Trời vớim Cha ..
( Ngày 3-8-25 )
****
Cám ơn Chúa nuôi con từng ngày
Ban ơn thêm sức thảnh thơi sống đời
Chúa ơi chừng nào cho con về Trời
Trả Chúa tất cả tháng ngày đã qua ..
( Ngày 4-8-25 )
****
Thời nay con gái thích khoe
Thân hình quyến rũ .. Giới trẻ mê say
Nhìn ngắm ham muốn hàng ngày
Lậy Chúa cứu lấy cuộc đời thế nhân ..
( Ngày 5-8-25 )
****
Con gái ham diện khoe ra
Xác thân quyến rũ, người ta theo mình
Mê say ham muốn chút tình
Chúa thương cứu giúp hồn linh về Trời
( Ngày 6-8-25 )
****
Chúa sinh khác nhau từng người
Ban ơn gìn giữ sống đời riêng tư
Tình Chúa bao phủ thương yêu
Làm sao con hiểu nhân từ lòng Cha ?
( Ngày 7-8-25 )
****
Chúa ơi đến với con
Cùng con ăn uống vui buồn chia nhau
Lậy Chúa xin yêu thật nhiều
Dù con luôn phạm lắm điều xấu xa ..
( Ngày 8-8-25 )
****
Lậy Chúa thương con
Xin gìn giữ xác hồn an vui
Nhiều khi lo nghĩ rông rài
Chúa ơi nâng đỡ dắt đi với Người ..
( Ngày ̣9-8-25 )
****
Xin Chúa xếp đặt cho con
Tháng ngày còn lại xác hồn thảnh thơi
Chờ Chúa gọi con đi theo Người
Xin Chúa đưa con về Trời
( Ngày 10-8-25 )
****
Cám ơn Trời Đất Con người
Cho ta cuộc sống trên đời an vui
Tạ ơn Thiên Chúa khắp nơi
Ban ơn giáng phước nuôi người thế gian ..
( Ngày 11-8-25 )
****
Nay con đã đón Chúa về
Tâm tình cùng Chúa, hứa thề yêu hơn
Chúa thương che chở xác hồn
Đừng rời xa, không Chúa con buồn ngẩn ngơ
( Ngày 12-8-25 )
****
Chợ Hồng Kông ăn cắp tiền
Mình tìm chợ khác hơi phiền chịu thôi
Lòng người xấu xa lừa dối
Làm sao tránh được .. Chúa ơi thương tình
( Ngày 13-8-25 )
****
Xin Chúa xếp đặt mọi sự
An bài cuộc sống thương yêu tình người
Đừng để con bận tâm chi
Vâng theo Thánh ý bước đi theo Người
( Ngày 14-8-25 )
****
Mãi mãi là tình thứ tha
Tình Cha tha thiết đi tìm con ..
"Con ơi quay về Cha đón ôm hôn
Cha tha hết các tội con phạm v̀ thương"
( Ngày 15-8-25 )
****
Con là hạt cát biển khơi
Chìm sâu đáy biển xa vời
Làm sao tìm được bến bờ ?
Thương tình Chúa vớt vỗ về nghỉ ngơi
( Ngày 16-8-25 )
****
Chỉ là hạt cát hạt bụi
Mà Chúa tìm con đi với Người
Cho con gọi Chúa Trời là Cha
Các tội con phạm Chúa thứ tha
Đem về với Chúa ngợi ca đời đời
( Ngày 17-8-25 )
****
Tin tình Chúa từ nhân
Thương yêu che chở chúng dân khắp cùng
Ban ơn phù hộ chỉ đường
Về Thiên quốc hưởng vinh quang đời đời ..
( Ngày 18-8-25 )
****
Cho đến bao giờ
Bơ vơ đợi chờ
Con ngẩn ngơ thẫn thờ
Về bên Chúa tôn thờ
Đừng để con lạc bứơc chơ vơ ..
( Ngày 19-8-25 )
****
Chúa ơi xin thương con
Tha con tội lỗi xác hồn ngã sa
Ham mê xác thịt xấu xa
Lậy Chúa thứ tha .. Theo Cha về nhà
( Ngày 20-8-25 )
****
Ta ham đọc
Toàn gặp những chuyện gì đâu
Than thân trách phận u sầu thế nhân ..
Làm thêm rầu, ngao ngán, chán ..
( Ngày 21-8-25 )
****
Chúa ơi xin ở với con
Ủi an che chở vui buồn cùng nhau
Có khi chẳng thấy Chúa đâu ?
Ôm Chúa trong giấc ngủ lâu thỏa lòng
( Ngày 22-8-25 )
****
Chuyên viết hoàn cảnh buồn
Túng thiếu cơ cực người luôn đói nghèo
Đường không lối bước vòng vo
Nhiều người khốn khổ .. Chúa ơi thương tình
( Ngày 23-8-25 )
****
Chúa ơi đừng để con buồn
Loi nghĩ vớ vẩn tâm hồn mất vui
Xin Chúa cho con nụ cười
Chúa luôn ở cạnh hai người có đôi
( Ngày 24-8-25 )
****
Trời chớp liên hồi
Chắc sắp mưa rồi Chúa ơi
Chúa luôn ban ơn mọi người
Dù chưa biết Chúa Trời là ai ?
( Ngày 25-8-25 )
****
Thánh gía mở cửa Thiên đàng
Thánh giá dẫn đàng con đi
Thánh giá đưa con về Trời
Thánh giá cứu đời con ..
( Ngày 26-8-25 )
****
Lậy Thiên Chúa Ba ngôi
Ban ơn ngự trị đất trời mọi nơi
Chúa ơi con mãi ngã sa hoài
Xin tha mọi tội dẫn đi theo Người
( Ngày 27-8-25 )
****
15 tháng tám kính Mẹ Chúa Trời
Con tới chở đi mua đồ
Gíup bố tránh bị dụ dỗ
Tạ ơn Chúa lo con sống đời
( Ngày 28-8-25 )
****
Tin Chúa con đâu lo gì
Dâng Chúa tất cả xin Người chở che
Chúa ơi xin thương lắng nghe
Đưa con về quê Nước Trời
( Ngày 29-8-25 )
****
Tạ ơn Chúa thương con
Cho hết mọi sự trước sau
Tình Chúa quá yêu
Khiến Mai tới lo mọi điều cho con
( Ngày 30-8-25 )
****
Maria Mẹ Chúa Trời
Nhớ ngày Hồn Xác lên Trời hưởng vui
Mẹ ơi xin thương mọi người
Dẫn về quê thật Nước Trời hoan ca ..
( Ngày 31-8-25 )
****
Sinh ra làm kiếp con người
Không biết Chúa Trời .. Thật khổ thân
Làm sao sống luôn tâm an
Lậy Chúa thương sót con dân của Người ..
( Ngày 1-9-25 )
****
Con tin cậy nơi Chúa Trời
Nên đời thoải mái thảnh thơi an nhàn
Thiếu gì con lại kêu van
Chúa thương phù hộ xác thân tâm hồn ..
( Ngày 2-9-25 )
****
Dọn lại các đồ dùng cũ
Nhiều cái đang dùng đã hư lâu rồi
Vì quên cứ để dùng hoài
Từ nay chịu khó xem lại đừng quên ..
( Ngày 3-9-25 )
****
Ngày Chúa hôm nay
Con sửa soạn tới nhà Chúa đây
Đón Chúa về .. Cầu xin Người
Xin tha tội phạm những ngày đã qua
( Ngày 4- 9-25 )
****