********
BƯỚC SANG NĂM MỚI
MỘT
Nay, măn cũ sắp trôi qua
Tăng thêm tuổi nữa, về già
Nhiều việc xảy ra quanh ta ..
-Đã làm được gì ? Riêng ta ?
( Ngày 3-1-13 )
****
HAI
Tự
thẹn ! Chẳng làm được gì !
Sống an phận ! Với tuổi đời tăng cao
Học hỏi, nhưng vẫn “tào lao !”
Nhìn thế sự chuyển ! Thế nào, ra sao ?
(
Ngày 4-1-13 )
****
BA
Rồi lo công việc hàng ngày
Chẳng gây thù oán cùng ai !
Nhưng còn, không đâu, giận dỗi !
Cố chừa ! Vẫn chưa chừa khỏi !
(
Ngày 5-1-1)
****
BỐN
Với
Chúa, con vẫn yếu hèn
Làm nhiều việc, thấy thẹn lương tâm
-Lậy Chúa, tha thứ lỗi lầm
Năm mới, con hứa: Phải làm tốt hơn
(
Ngày 6-1-13 )
****
NĂM
Bổn phận, cách sống, trong, ngoài
Tin tưởng Một Chúa! Sống đời phó dâng
Tìm mọi cách, chiếm Thiên đàng
Giữ lời Chúa dạy! Nhẹ nhàng ra đi !
(
Ngày 7-1-13 )
****
SÁU
Từ nay, con xin dâng Chúa:
Buồn, vui, yếu, mạnh, tất cả mọi sự
Trong, ngoài, ham muốn, tốt, xấu
Chúa ơi, thêm sức ! Cúi đầu con theo
(
Ngày 8-1-13 )
********
CHỚ !
Ham muốn, những điều thiếu nghĩ
Sẽ lãnh hậu quả, suốt đời thảm thương
Suy nghĩ, chọn cho đúng đường
Linh hồn mới quý ! Chớ vương vấn trần
(
Ngày 9-1-13 )
********
CÓ LẼ ?
MỘT
Có lẽ, đời sống dư giả
Dễ khiến lòng ta, xa Cha nhân lành ?
Ít cầu xin ! Quên tâm thành:
Cám ơn Chúa, những điều lành Người ban
( Ngày 10-1-13 )
****
****
HAI
Sống đời, thiếu trước, hụt sau
Dễ nhớ tới Chúa ! Năng cầu xin thương ?
Để được may mắn, mọi đường
Mong sống thoát khỏi:đau thương, túng nghèo
(
Ngày 11-1-13 )
********
CON ƠI !
Nếu có lỗi, với mẹ cha
Con nên chạy lại, mẹ cha thương nhiều
Sẽ ân hận ! Nếu trù trừ
Chẳng tinh nào sánh được, như tình mẹ cha
(
Ngày 12-1-13 )
********
XIN TRẢ LỜI ?
Nếu tin Chúa ! Chúa gọi về
Tại sao khóc lóc, thảm thê, lạ kỳ ?
Hỏi con:-“Kêu Chúa là gì ?
Giờ Cha tới đón, đem đi, lại buồn ?”
Sống tin Chúa ! Phó thác luôn
Con chẳng còn sợ ! Tâm hồn bình an .
(
Ngày 13-1-13 )
****
BỐN
Với Chúa, con vẫn yếu hèn
Làm nhiều việc, thấy thẹn lương tâm
-Lậy Chúa, tha thứ lỗi lầm
Năm mới, con hứa: Phải làm tốt hơn
(
Ngày 6-1-13 )
****
NĂM
Bổn phận, cách sống, trong, ngoài
Tin tưởng Một Chúa! Sống đời phó dâng
Tìm mọi cách, chiếm Thiên đàng
Giữ lời Chúa dạy! Nhẹ nhàng ra đi !
(
Ngày 7-1-13 )
****
SÁU
Từ nay, con xin dâng Chúa:
Buồn, vui, yếu, mạnh, tất cả mọi sự
Trong, ngoài, ham muốn, tốt, xấu
Chúa ơi, thêm sức ! Cúi đầu con theo
(
Ngày 8-1-13 )
********
CHỚ !
Ham muốn, những điều thiếu nghĩ
Sẽ lãnh hậu quả, suốt đời thảm thương
Suy nghĩ, chọn cho đúng đường
Linh hồn mới quý ! Chớ vương vấn trần
(
Ngày 9-1-13 )
********
CÓ LẼ ?
MỘT
Có lẽ, đời sống dư giả
Dễ khiến lòng ta, xa Cha nhân lành ?
Ít cầu xin ! Quên tâm thành:
Cám ơn Chúa, những điều lành Người ban
( Ngày 10-1-13 )
****
****
HAI
Sống đời, thiếu trước, hụt sau
Dễ nhớ tới Chúa ! Năng cầu xin thương ?
Để được may mắn, mọi đường
Mong sống thoát khỏi:đau thương, túng nghèo
(
Ngày 11-1-13 )
********
CON ƠI !
Nếu có lỗi, với mẹ cha
Con nên chạy lại, mẹ cha thương nhiều
Sẽ ân hận ! Nếu trù trừ
Chẳng tinh nào sánh được, như tình mẹ cha
(
Ngày 12-1-13 )
********
XIN TRẢ LỜI ?
Nếu tin Chúa ! Chúa gọi về
Tại sao khóc lóc, thảm thê, lạ kỳ ?
Hỏi con:-“Kêu Chúa là gì ?
Giờ Cha tới đón, đem đi, lại buồn ?”
Sống tin Chúa ! Phó thác luôn
Con chẳng còn sợ ! Tâm hồn bình an .
(
Ngày 13-1-13 )
******
MẦU NHIỆM MẸ CHẮP TAY
Mẹ chắp tay, nhìn lên Trời :
Đang kính thờ Chúa Ba ngôi tuyệt vời
Khi nhìn ngang, Mẹ chắp tay :
Cúi đầu vâng phục Chúa Trời cao siêu
Nhìn xuống, chắp tay Mẹ cầu :
Cho con cái mẹ! khổ sầu trần gian
( Ngày 13-2-13 )
******
SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI :
MỘT
Cầu
nguyện, xua đuổi Sa tan
Siêng
năng cầu nguyện diệt tan kẻ thù
Quỉ dữ
căm ghét ai cầu
Con Mẹ,
luôn nhớ: Cúi đầu cầu xin
( Ngày 14-2-13
)
****
HAI
Ngày khốn
cực, sẽ xảy ra
Cầu
nguyện, thống hối, xin Chúa thứ tha
Chuá ơi
! Thương cứu thiên hạ
Đem tất
cả về nhà Cha chung
( Ngày 15-2-13 )
****
BA
BA
Con tin ngôn sứ truyền lời
Làm sao tránh được, trò đời xảo gian
Chúa ơI! Che chở, cchỉ dẫn
Để con biết cách, dấn than theo Ngài
( Ngày 16-2-13 )
****
BỐN
Nhiều người chỉ ham lợi ngay
Không muốn cầu nguyện, ăn chay hàng ngày
Con yêu, hãy cố làm ngay :
“Cầu nguyện,kính Chúa,ăn chay,thương người”
( Ngày 17-2-13 )
****
NĂM
Tin tri giả, ở khắp nơi
Chúng đang xuất hiện, lừa
người yếu tin
Chúng giầu tiền, có phép,
quyền
Nhiều người theo chúng !
Mẹ phiền, khổ đau
( Ngày 18-2-13 )
****
SÁU
Những người hèn, kém, khổ đau
Mẹ thuơng, sẽ cứu họ nhiều
Kẻ nào kiêu căng, tự phụ
Quỉ dữ hành chúng thiên thu !
( Ngày 19-2-13 )
****
****
BẢY
Mẹ khóc ! Không kịp nữa rồi !
Nhiều người quyền thế, bịp đời càng tăng
Rồi con sẽ chịu cay đắng !
Mẹ thương con lắm, cố gắng, bền gan
( Ngày 20-2-13 )
****
TÁM
Chính Chúa đã bị khước từ
Người theo Chúa, bị chế riễu ! Lạ gì
Con ráng chịu nhục, bươc đi
Mẹ luôn nâng đỡ, con ơi, sợ gì ?
( Ngày 21-2-13 )
****
CHÍN
Đau khổ, là đường Chúa đi
Can tâm chịu khổ ! Con đi đúng đường
Chúa yêu ai chịu đau thương
Sẽ được ban thưởng Thiên đường, mai sau
( Ngày 22-2-13 )
****
MƯỜI
Sống đẹp, con phải biết yêu
Lòng luôn rộng mở, yêu chiêu tha nhân
Giúp đỡ, săn sóc, ân cần
Những người cùng khốn, dấn thân quên mình
( Ngày 23-2 -13 )
****
MƯỜI MỘT
Thiên đàng thưởng kẻ hiền lương
Sống theo ý Chúa ! Yêu thương mọi người
Hỏa ngục nhốt người phạm tội
Kiêu ngạo, hưởng thụ, hại người sống chung
( Ngày 24-2 -13 )
****
MƯỜI HAI
Dù bị đau khổ tột cùng
Hãy cầu cùng Mẹ, xin thương giúp mình
Cậy trông, tin tưởng, hết tình
Phó dâng cho Mẹ ! Là mình an tâm
( Ngày 25-2-13 )
****
MƯỜI BA
Những kẻ thấp hèn, cùng khốn
Họ là con Mẹ, nơi chốn trần gian
Đừng khinh rể, hãy tới gần
Săn sóc, trìu mến, họ cần tình thương
( Ngày 26-2-13 )
****
MƯỜI BỐN
Luôn muốn : hưởng thụ, giầu sang
Tranh dành, ích kỷ, khoe khoang, đua đòi
Cái gì cũng muốn hơn người
Đó là cách sống của loài Quỉ vương !
( Ngày 27-2-13 )
****
MƯỜI
LĂM
Nhìn
lên Thánh giá của Chúa
Cầu khẩn,
phó thác: Lậy Chúa thương con
Che chở,
gìn giữ xác hồn
Sống chết
vì Chúa ! Con luôn theo Ngài
( Ngày
28-2- 13 )
****
MƯỜI
SÁU
Hoả ngục,
lửa đốt liên hồi
Hành
hình thân xác, xé người tội nhân
Khốn khổ,
cay đắng vô ngần
Quỉ dữ
tàn ác ! Cắn ăn đời đời !!
( Ngày 1-3-13 )
****
MƯỜi BẢY
Chối Chúa, không thương giúp người
Là đường dẫn tới chính nơi ngục tù
Quỉ hành thân xác, lửa thiêu !
Đời đời khốn kiếp, đớn đau cực cùng !
(
Ngày 2-3-13 )
****
MƯỜI TÁM
Khiêm nhường, chịu khổ, hy sinh
Ăn chay, cầu nguyện, hãm mình Chúa thương
Đừng sợ, có Mẹ dẫn đường
Bám chặt Mẹ, lũ Quỉ vương đầu hàng !
(
Ngày 3-3-13 )
****
MƯỜI
CHÍN
Xám hối
tội lỗi cùng Chúa
Thương
yêu, giúp đỡ người ta quanh mình
Cầu cho
Giáo hội, hiển vinh
Thoát
cơn bách hại ! Thánh Linh hộ phù
Thoát
khỏi tai ách kẻ thù !
( Ngày 4-3-13 )
****
HAI MƯƠI
Cầu cho những kẻ không tin
Thiên Chúa là đấng, dựng lên đất trời
Chỉ có duy nhất là Người
Quyền uy tuyệt đỉnh, người đời phải tin
(
Ngày 5-3-13 )
****
HAI MƯƠI MỐT
Lậy Mẹ ! Che chở chúng con
Xin Chúa đổ xuống hồn ơn cứu người
Gian nan, cực khổ trên đời
Xin thương cứu vớt, từng người Chúa ơi !
(
Ngày 6-3-13 )
****
HAI MƯƠI HAI
Thương yêu, cầu nguyện cho người
Đừng chỉ trích, kết án ai bao giờ
Mọi sự, luôn xin dâng phó
Chúa, Mẹ biết rõ, chính họ là ai
(
Ngày 7-3-13 )
****
HAI
MƯƠI BA
Yêu
Chúa, xóa được lỗi lầm
Những sự
sai trái đã làm, gây ra
Vì Chúa
thương ta, nên tha
Lậy
Chúa them sức, cho ta yêu nhiều
( Ngày 8-3-13 )
****
HAI MƯOI BỐN
Oán ghét, chẳng hại được ta
Nếu mình bình tĩnh, luôn tha thứ người
Đừng giận, nóng tính với đời
Nhìn gương chịu đựng Chúa Trời học theo
( Ngày 9-3-13 )
****
HAI MƯOI LĂM
Bao điều xấu, do kiêu ngạo !
Thiên thần thành quỉ, muốn to bằng Trời
Biết bao gương xấu trên đời
Ham quyền chức, biến thành người đáng khinh !
( Ngày 10-3-13
)
****
HAI MƯOI LĂM
Bao điều xấu, do kiêu ngạo !
Thiên thần thành quỉ, muốn to bằng Trời
Biết bao gương xấu trên đời
Ham quyền chức, biến thành người đáng khinh !
( Ngày 10-3-13
)
****
HAI MƯƠI SÁU
Chỉ thờ một Chúa, mà thôi
Dù bị ức hiếp, cuộc đời ra sao
Mẹ ơi ! Thêm sức, phù hộ
Cho con quyết chí, bền đỗ tới cùng
( Ngày 11-3-13
)
****
HAI MƯƠI BẢY
Lậy Chúa ! Quyền phép vô cùng
Xin thương, cứu tất cả chúng con với
Đừng để ai, chết trong tội
Ban ơn thống hối ! cuối đời, Chúa tha
( Ngày 12-3-13
)
****
HAI MƯƠI TÁM
Trời đất, vũ trụ bao la
Hãy nhìn cảnh vật, ngợi ca Chúa Trời
Chúa thương, tạo dựng loài người
Vô ơn, bất nghĩa ! Không lời ngợi ca ?
****
BA MƯƠI MỐT
Lậy Chúa ! Xin thương cứu người
Phạm tội trọng, biết trở lại, ăn năn
Tin vào tình Chúa, khoan nhân
Chết khỏi lửa đốt ! Khóc than đời đời
( Ngày 16-3-13
)
****
BA MƯƠI HAI
Yêu thương, giúp ích mọi người
Đừng làm thiệt hại cho ai bao giờ
Con phải cố gắng, làm sao :
Giờ này Chúa tới, bước vào kêu con !
( Ngày 17-3-13
)
****
BA MƯƠI
BA
Tật xấu
không chịu từ bỏ
Nhân
nghĩa, đạo đức thờ ơ, chẳng màng !
Chạy
theo lối sống vội vàng
Chết sa
địa ngục ! Quỉ vương hành hình !
( Ngày 18-3-13 )
****
BA MƯƠI
BỐN
Lậy
Chúa ! Xin thương những người
Sống
trong tội lỗi ! Coi Trời như không !
Xin cho
họ, mau thấy đường
Trở về
cùng Chúa, luôn thương cứu người
( Ngày 19-3-13 )
****
BA MƯƠI
LĂM
Lậy
Chúa ! Xin thương chúng con
Khôn
ngoan, thoát được những cơn bách hại !
Nếu Quỉ
ác, nhập Giáo hội
Truyền
bá điều trái ! Chúa ơi, giữ gìn !
( Ngày 20-3-13 )
****
BA MƯƠI
SÁU
Lừa dối,
cải tổ sai lầm
Phản
giáo huấn, do Cha làm trước đây
Đang
tâm phá hại Giáo hội !
Vững
tâm cầu nguyện ! Cha thời ban ơn
( Ngày 21-3-13 )
****
BA MƯƠI BẢY
Tông đồ giả, chiếm Giáo hội
Hai phe lành, dữ tanh dành hơn thua
Người lành sẽ bị gục ngã
Cha cứu Giáo hội, thành ra an lành
( Ngày 22-3-13
)
****
BA MƯƠI TÁM
Giáo hoàng từ chức, sẽ khổ
Tam điểm bầy kế, tố cáo gian manh
Lũ đông phản Chúa ! Rất mạnh
Con phải cầu nguyện ! Thánh linh giữ gìn
( Ngày 23-3-13
)
****
BA MƯƠI CHÍN
Cha hứa, sẽ ở với con
Đừng sợ, dù khổ, nhớ luôn nguyện cầu
Lậy Chúa ! Rủ lòng thương cứu
Nhiều kẻ ngã theo phe dữ ! Bị gạt !
( Ngày 24-3-13
)
****
BỐN MƯƠI
Lậy Chúa, toàn năng ! Xin cứu
Chúng con thoát khỏi sự dữ ! Sợ hãi !
Biết sống chấp nhận, thiệt thòi
Tuân theo Thánh ý muôn đờI ! Amen
( Ngày 25-3-13
)
****
BỐN MƯƠI MỐT
Nhiều kẻ quay thờ Ngẫu tượng !
Nhạo báng dân Chúa: là phường dại ngu
Con ráng, chịu đựng, nguyện cầu
Cha là sự thật ! Sẽ cứu các con ..
( Ngày 26-3-13
)
****
BỐN MƯƠI HAI
Đại diện Cha, rời Rô ma
Tông đồ giả, sẽ gây ra nhiều điều ..
Ráng chịu khổ ! Sẽ qua mau
Cha tới diệt chúng ! Thương cứu con Cha .
( Ngày 27-3-13
)
****
BỐN MƯƠI BA
Lậy Chúa ! Cho con
yêu Chúa
Khiêm nhường, cầu
nguyện, tránh xa dâm tà
Thương yêu, giúp đỡ
thiên hạ
Nhân từ lòng Chuá !
Thương ta vô cùng
( Ngày 28-3-13 )
****
BỐN MƯƠI BỐN
Chịu khó theo đường Thánh giá
Cầu nguyện, Mẹ ở với
ta, sợ gì ?
An tâm, vui vẻ bước
đi
Có Chúa, có Mẹ suốt đời
bên ta
( Ngày 29-3-13 )
****
BỐN MƯƠI LĂM
Cầu cho người mát niềm
tin
Sống trong thất vọng
! Triền miên, u sầu
Không biết có Chúa ở
đâu ?
Thảm thương, tội nghiệp
! Về đâu chết rồi ?
( Ngày 30-3-13 )
NĂM MƯƠI TÁM
****
BỐN MƯƠI SÁU
Phải lo kiếm sống
nuôi thân
Đừng quên một thứ rất
cần : Kiếp sau
Linh hồn mãi sống dài
lâu
Không tìm Thiên Chúa,
nguyện cầu, khổ than !
( Ngày 31-3-13 )
****
BỐN MƯƠI BẢY
Tam điểm xâm nhập
Giáo hội
Bắt đoàn Chiên, chối
Chúa Trời là cha
Con cầu Chúa ! Đừng
bê tha
Xem lễ, rước Chúa !
Có Cha ở cùng ..
( Ngày 1-4-13 )
****
BỐN
MƯƠI TÁM
Chúa ơi
! Sự thật thế nào ?
Bao điều
ngờ vực ! Bây giờ làm sao ?
Lậy
Chúa thương con, chỉ bảo
Điều
nào của Chúa, con theo tới cùng
( Ngày 2-4-13 )
****
BỐN
MƯƠI CHÍN
Giáo
hoàng giả, được bầu lên ?
Hắn qui
tụ, các Đạo nên thành một ?
Nhiều
người cho là quá tốt
. . . .
Cha
nói: “Chính hắn, đội lốt Sa tăng !”
Các con
cầu nguyên, siêng năng
Cha
luôn ban phước, đỡ nâng người lành
( Ngày 3-4-13 )
****
NĂM MƯƠI
Kẻ phản Chúa, xuất hiện sẽ :
Rể khinh Thánh Thể, thánh lễ coi thường
Nhìn dấu ấy, con thấy đường
Cầu nguyện hơn nưa! Cha thương hộ phù
( Ngày 4-4-13 )
****
NĂM MƯƠI MỐT
Lậy Chúa ! Cho biết sự thật
Để con tuân giữ, khỏi mất niềm tin
Giữa cơn sóng gió triền miên
Thế sự hỗn độn ! Đảo điên bao trùm
( Ngày 5-4-13 )
****
NĂM MƯƠI HAI
Chiên tranh khắp chốn xảy ra
Dân tình khốn khổ ! Nhiều nhà đói ăn
Kẻ phản Chúa, khá khôn ngoan
Xuất hiện đúng lúc, nhân gian mắc lưa
Đau khổ Giáo hội của Chúa
Mẹ xin con mẹ, cứu chữa các con
( Ngày 6-4-13 )
****
NĂM MƯƠI BA
Con ơi ! Đừng sợ, hãy vui
Chúa thương che chở, thoát tay kẻ thù
Thế gian chia hai : Lành, dữ
Tuân theo luật Chúa, cố giữ tới cùng
( Ngày 7-4-13 )
****
NĂM MƯƠI BỐN
Chúng cố chối ! Cha vẫn có
Tông đồ chân chính, bị khổ một thời
Lắm người, không dám mở lời
Con cố chịu đựng ! Cha thời ở bên
( Ngày 8-4-13 )
****
NĂM MƯƠI LĂM
Lây Chúa Giêsu ! Tình yêu
Ban Thánh Thần xuống ! Cứu nhiều tội nhân
Mê say, phù phiếm thế trần
Quay về thờ Chúa ! Dự phần hiển vinh !
( Ngày 9-4-13 )
****
NĂM MƯƠI SÁU
Lậy Chúa ! Xin thương giúp con
Mọi hoàn cảnh, biết chọn đúng đường
Của Chúa ! Vững tâm, kiên cường
Bước theo, đừng ngã lòng, buông trôi
( Ngày 10-4-13
)
****
NĂM MƯƠI BẢY
Satan quỉ quyệt vô cùng
Lấy ác làm thiện ! Phá tung cuộc đời
Hãy nhớ : chỉ một Chúa Trời
Thương đời, giáng thế,cứu người mà thôi
( Ngày 11-4-13
)
****NĂM MƯƠI TÁM
Cha ngự thật : trong Thánh thể
Mọi nghịch cảnh ! Chạy lại kể Cha nghe
Tình Cha luôn mãi bao che
Đừng bị lừa gạt, bởi phe tà thần
( Ngày 12-4-13
)
****
NĂM MƯƠI CHÍN
Lậy Chúa ! Cho con khôn ngoan
Bước theo đường Chúa ! Gian nan, không nản
Đợi Chúa tới ! Diệt Satan
Nước Cha trị đến ! Trần gian an lành !
(gày 13-4-13 )
****
SÁU
MƯƠI
Nếu
con, thích làm ông chủ
Thì
không thể nào, phục vụ cho Cha
Kẻ đó
gian dối, giả Cha
Chúng
khinh Thánh thể ! Tránh xa, kẻo lầm
( Ngày 14-4-13 )
****
SÁU MƯƠI MỐT
Tránh xa quỉ dữ, xúi dục
Làm điều sai quấy, lỗi giới răn Chúa
Thử thách sẽ sớm mau qua
Chúa Trỡi lại xuống, đem ta về TrờI
( ngày 15-4-13
)
****
SÁU MƯƠI HAI
Giáo hoàng Benedict sẽ
Hướng dẫn Giáo hội, thoát tay tà thần
Các con cầu Chúa Thánh thần
Được ơn khôn, tránh kẻ gian gạt lừa !
( Ngày 16-4-13
)
****
SÁU MƯƠI BA
Giáo hội, Tam điểm tóm thâu
Phổ biến gian trá nhiều điều ! Chớ tin
Thờ Chúa, phó thác, cầu xin
Chúa ban ánh sáng ! Con nhìn đường đi
( Ngày 17-4-13
)
****
SÁU MƯƠI BỐN
Rồi con sẽ khổ thật nhiều
Phần đông chống đối, nhiều điều Mẹ ban
Cầu nguyện phó thác, bình an
Phổ biến Thông điệp ! Trần gian được nhờ
( Ngày 18-4-13
)
****
XIN ĐỌC TIẾP TÂM
TÌNH CÙNG BẠN – PHẦN BẢY :
No comments:
Post a Comment