2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN ( PHẦN 29 - XIN ĐỌC TIẾP :)
****
Hãy chia sớt cho người
Những gì mình có trong đời với nhau
Chúa dạy : phải thương yêu
Tận tình giúp đỡ thật nhiều người quanh
( Ngày 14-7-21 )
****
Ở đời : tiền, gái, tuổi này
Tôi đâu cần nữa, tới ngày ra đi
Trả hồn, xác lại Chúa Trời
Van Người nhận lấy, xóa đi tội đời ..
( Ngày 15-7-21 )
****
Giáng sinh Chúa, thiên hạ mừng
Hân hoan sửa soạn, tưng bừng khắp nơi ?
Thực tâm vì Chúa, mấy ai ?
Hay là mượn cớ, hưởng vui theo đời ?
( Ngày 16-7-21 )
****
Sống đời do tâm mỗi người
Hồ đồ xét đoán, thường sai phải rồi
Đừng tin ai, ngoài Chúa Trời
Cầu Người che chở, sống đời an tâm
( Ngày 17-7-21 )
****
Các con thương bố quá nhiều
Chăm lo từng chút, đủ điều, cám ơn
Bố cầu Chúa thương các con
Làm sao bố trả các ơn bây gìơ ?
( Ngày 18-7-21 )
****
Xứ người nhiều cảnh tuyệt vời
May hơn bạn, được tới nơi dạo chơi
Nhưng mà lòng sao ngậm ngùi ?
Nhớ về quê cũ, những người thân yêu ..
( Ngày 19-7-21 )
****
Thánh Giuse Chúa Trời thương
Xin Người dẫn dắt, chỉ đường cho con
Giuse cầu Chúa ban ơn
Cho con hưởng phúc hồng ân Chúa Trời
( Ngày 20-7-21 )
****
Sinh nhật Chúa, cầu xin Trời
Thương yêu gìn giữ mọi người thân yêu
Thế gian cuộc sống chẳng lâu
Phó dâng thờ Chúa, kiếp sau về trời
( Ngày 21-7-21 )
****
Con cầu lạy Chúa mọi người
An vui, hạnh phúc, sống đời thảnh thơi
Chúa ơi, che chở cuộc đời
Những ai tin Chúa về trời kiếp sau
( Ngày 22-7-21 )
****
Giáng trần, Chúa xuống làm người
Yếu hèn, cực khổ, suốt đời tang thương
Vì yêu chính Chúa chỉ đường
Quyết tâm theo Chúa, tìm phương về trời
( Ngày 23-7-21 )
****
Gia đình sum họp thật vui
Khẩn cầu Chúa ban mọi người bình an
Xin vâng chịu khổ trần gian
Chết về hưởng phúc lãnh phần Chúa ban
( Ngày 24-7-21 )
****
Đoạn đường này : hai đứa mình
Đã từng âu yếm thân tình đi qua
Nay Em lìa xa, Anh gìa
Xe không chạy, muốn về nhà con đưa ..
( Ngày 25-7-21 )
****
Tạ ơn Chúa, con thương mình
Chăm lo đủ thứ, tận tình thương yêu
Vâng theo Thánh ý nhiệm mầu
Chết về hưởng phúc kiếp sau đời đời
( Ngày 26-7-21 )
****
Ngoài trời, gío lạnh, tối thui
Lập lòe bóng điện, mưa rơi phủ mờ
Trong phòng mình ngồi hàng giờ
Buồn tênh, nghĩ ngợi, đợi chờ chi đây ??
( Ngày 27-7-21 )
****
“ Chẳng lìa con “ Chúa hứa rồi
Sầu đau, khổ cực, theo đời phản Cha
Thì Cha vẫn đợi thứ tha
Con ơi trở lại với Cha lúc này ….
( Ngày 28-7-21 )
****
Khác nhau, hoàn cảnh mỗi người
Giầu, nghèo, sướng,khổ do Trời phải chăng ?
Vẫy vùng với hết khả năng
Để mong sống hơn họ hàng xung quanh ?
( Ngày 29-7-21 )
****
Cuộc đời : hạnh phúc mỗi người
Khôn ngoan tự chọn, đâu ai cho mình ?
Nếu tin nơi Đấng Thần Linh
Phó dâng tất cả, tâm mình an vui ..
( Ngày 30-7-21 )
****
Lòng tham : ham muốn của tiền
Cho dù chiếm được, gặp phiền đổi thay
Mấy ai hưởng được suốt đời ?
Phó dâng Chúa, tâm thảnh thơi an lành
( Ngày 31-7-21 )
****
Chúa thương che chở người ngay
Nếu không kẻ dữ xuống tay ác tàn
Mấy ai thắng được kẻ gian
Ngoài Thiên Chúa, xin Người ban ơn lành
( Ngày 1-8-21 )
****
Chúa ơi, sao lại bỏ người
Lòng ngay cầu Chúa, mà Người bỏ rơi ?
Con buồn quá, biết làm chi ?
Chúa ơi, thêm sức, để đi theo Người ..
( Ngày2-8-21 )
****
Van cầu tình Chúa thương yêu
Chở che con với . Ban nhiêu ơn trên
Nếu không kẻ ác vươn lên
Gây bao tội ác triền miên khắp cùng ..
( Ngày 3-8-21 )
****
Người đời là chính Chúa Trời
Ai thương yêu cứu giúp người trần gian
Là thương chính Chúa khoan nhân
Chết về hưởng phúc Chúa ban Nước trời
( Ngày 4-8-21 )
****
Phải làm chứng : có Chúa Trời
Bằng hành động của chính người của ta
Nếu ai tin Chúa là Cha
Giữ lời Chúa đã dạy ta trên đời ..
( Ngày 5-8-21 )
****
Cuộc đời giống hệt chạy đua
Hàng ngày vội vã, người ta đua đòi
Để rồi còn lại những gì ?
Nếu không tin Chúa ? Cuối đời về đâu ?
( Ngày 6-8-21 )
****
Những hành động trong cuộc đời
Là do Thánh ý Chúa Trời ban cho
Mọi người ai biết chăm lo
Sống sao tốt đẹp, Chúa cho về trời
( Ngày 7-8-21 )
****
Giúp gì nhiều ít cho ai
Theo gương Chúa, cố làm ngay lúc này
Với lòng thành, có ý ngay
Chúa luôn nâng đỡ đêm ngày thương ta
( Ngày 8-8-21 )
****
Những gì hiện có hưởng đi
Đó là hạnh phúc trong đời của ta
Cứ mơ ước điều cao xa
Là ta chuốc khổ kêu ca nỗi gì ?
( Ngày 9-8-21 )
****
Khó, nghèo, giầu có do trời
Ban cho dương thế mỗi người khác nhau
Biết sao : sung sướng, khổ đau
Vững tin Chúa, lo kiếp sau đời đời
( Ngày 10-8-21 )
****
Trăm ngàn cách khổ khác nhau
Làm sao thấu hiểu khổ đau của người ?
Cầu Cha che chở cuộc đời
An bài, nâng đỡ những ai tin Người
( Ngày 11-8-21 )
****
Cố làm sao, tập thích nghi
Với nghịch cảnh sẽ an vui suốt đời
Chứ còn than vãn thở dài
Chính ta đánh mất nguồn vui của mình ?
( Ngày 12-8-21 )
****
Ai tin Chúa luôn bình an
Chẳng còn lo nghĩ trần gian mất, còn
Phó dâng Cha cả xác hồn
Chết về cùng Chúa hưởng muôn ơn lành
( Ngày 13-8-21 )
****
" Thày là thày là Chúa, vậy mà
Rửa chân, phục vụ cho người ta
Anh em : hãy theo gương Cha
Thương yêu giúp đỡ
người ta quanh mình "
( Ngày 14-8-21 )
****
Cơm hàng, cháo chợ, nhà thuê
Sống riêng một cõi, đi về thảnh thơi
Tránh gây phiền lụy cho người
Lâu lâu con, cháu ghé chơi ân tình ..
( ngày 15-8-21 )
****
Chắc rồi sẽ có một ngày
Gĩa từ tất cả, chia ly cõi đời ?
Nếu không tin kính Chúa Trời
Chẳng ai quyền phép tuyệt vời thương con ?
( Ngày 16-8-21 )
****
Nhìn vào nội tâm của mình
Lặng thinh suy nghĩ hồn linh lúc này
Đã làm : tốt , xấu, dở, hay ?
Chúa thương cứu vớt con đi theo Người ..
( Ngày 17-8-21 )
****
Không ai chọn được cuộc đời
Đều do Chúa dựng mỗi người chúng ta
Ai tuân theo đúng ý Cha
Chúa ban ơn phước hoan ca sống đời
( Ngày 18-8-21 )
****
Xin thương lạy Chúa những người
Lương tâm ngay thẳng, giúp đời sống vui
Diệt tan kẻ ác hại đời
Họ tìm phá hoại những người lòng ngay
( Ngày 19-8-21 )
****
Niềm vui xây dựng con người
Dù trong thất bại, vẫn cười an vui
Sống trong tình thương Chúa Trời
Chở che an ủi cuộc đời của con
( Ngày 20-8-21 )
****
Nhìn đời bằng tâm nhân lành
Chung quanh : người, vật biến thành nguồn vui
Cùng nhau xum họp trên đời
Chết về hưởng phúc Nước trời Chúa ban
( Ngày 21-8-21 )
****
Cô đơn, dù sống gần nhau
Nhưng xa cách, không thương yêu chia phần
Mỗi người chỉ nghĩ riêng thân
Mặc người bên cạnh, chẳng cần quan tâm ?
( Ngày 22-8-21 )
****
Có là có, không nói không
Đừng tìm cách nói viển vông đánh lừa
Ở đời gạt gẫm ai ưa ?
Cứ thành thực, như Chúa xưa dạy đời
( Ngày 23-8-21 )
****
Hầu như, vừa lòng chẳng ai
Đủ điều than trách cuộc đời trải qua ?
Chỉ vì họ không tin Cha
Nên luôn bất mãn, kêu ca suốt đời ..
( Ngày 24-8-21 )
****
Tình thương giúp đỡ cho nhau
Cố làm đúng vậy, mai sau về trời
Chúa yêu che chở từng người
Con theo Chúa phải giữ lời Chúa xưa
( Ngày 25-8-21)
****
Đâu vô cớ Chúa tạo ra
Những gì hiếm có giúp ta sống đời
Chúa luôn thương hết mọi người
Vì không hiểu, mới thấy đời khổ đau ?
( Ngày 26-8-21 )
****
Chết là hết, đâu còn gì ?
Hồn về hưởng phúc, nếu ai kính Trời
Xác thân trở về cát bụi
Sống sao được hưởng Nước trời kiếp sau ?
( Ngày 27-8-21 )
****
Tìm vui hiện có những gì
Đừng than trách điều Chúa Trời ban cho
Tạ ơn Chúa chẳng gì lo
Thảnh thơi hưởng phúc tự do riêng mình
( Ngày 28-8-21 )
****
Chúa thương giúp con theo Người
Vui lòng đón nhận những gì không may
Phải chăng ý Chúa dạy đời
Để người tin Chúa, vâng lời sống vui ?
( Ngày 29-8-21 )
****
Lạy Cha con, ở trên trời
Thương tình che chở cuộc đời trần gian
Gạt lừa, xảo trá dối gian
Ban ơn con, luôn kiên gan theo Người
( Ngày 30-8-21 )
****
Đừng mê, nghe theo người yêu
Không suy nghĩ, làm nhiều điều dối gian
Để rồi hối hận than van
Sống đời khổ lụy, thân tàn đáng thương
( Ngày 31-8-21 )
****
Tin tình Chúa xuống cứu đời
Truyền rao giáo lý cho người trần gian
Ai tin Chúa cố hiến thân
Giúp đồng loại, biết sống tuân ý Trời
( ngày 1-9-21 )
****
Sống đời không biết làm gì
Là điều bất hạnh, khiến người khổ đau
Chúa Trời truyền dạy thương nhau
Chính là nguồn sống chung nhau trên đời
( Ngày 2-9-21 )
****
Đừng lo cuộc sống hàng ngày
Hãy tin, dâng phó Chúa Trời ban cho
Thương người kính Chúa phải lo
Hy sinh ,cầu nguyện, sống theo lời Người
( Ngày 3-9-21 )
****
Thói đời : khinh tránh người cùi
Chúa thương tìm đến, đón mời ủi an
Chúa Trời lòng quá khoan nhân
Xin thương cứu hết thế nhân về trời
( ngày 4-9-21 )
****
Mặt đường đá phủ, trật trơn
Thời tiết thay đổi khác hơn năm rồi ?
Lòng người chao đảo múa may
Chúa thương thêm sức con đi đúng đường
( Ngày 5-9-21 )
****
Dâng lên : mình có những gì
Chúa ban phước, con an vui sống đời
Chẳng lo lắng như nhiều người
Tới giờ Chúa gọi, cho con theo Người
( Ngày 6-9-21 )
****
Ngoài trời tuyết trắng phủ đầy
Chúa ban ơn phước cuộc đời riêng con
Gia đình ấm cúng,vuông tròn
Thoát nhiều khốn khó, héo mòn âu lo
( Ngày 7-9-21 )
****
Nếu xa Chúa thì đời con
Gian nan, cực khổ, héo mòn, bi ai
Xin thương con suốt cuộc đời
Dù sa ngã, khẩn van Người cứu con
( Ngày 8-9-21 )
****
Nơi nào tội lỗi càng nhiều
Ơn Trời đổ xuống thương yêu tràn đầy
Nhân từ lòng Chúa cứu đời
Làm sao con hiểu, lạy Trời cứu con ..
( Ngày 9-9-21 )
****
Đi tìm chỉ Chúa và mình
Van cầu Chúa, hết tâm tình kính dâng
Xin thương dẫn con trên đường
Trần gian khổ nạn, can trường vững tâm
( ngày 10-9-21 )
****
Đọc thầm, nhắm mắt lời kinh
Hàng ngày van Mẹ thương tình ủi an
Giữ hồn, thân xác bình an
Dẫn con theo Chúa gian nan vui lòng
( Ngày 11-9-21 )
****
Cuộc đời từ bé tới gìờ
Bước từng bước Mẹ luôn chờ đợi con
Trải bao sóng gió từng cơn
Mẹ ủi an, ở bên con suốt đời
( Ngày 12-9-21 )
****
Mẹ ơi tới cuối cuộc đời
Giơ tay đón nhận con đi theo Người
Mẹ xin Chúa tha tội đời
Suốt đời con phạm, Chúa Trời thứ tha
( Ngày 13-9-21 )
****
Tự mình xoay sở biết lo
Chúa thương dành sẵn ban cho mình rồi
Hãy tin vào Chúa bước đi
Tránh nhờ vả bất cứ ai trên đời
( Ngày 14-9-21 )
****
Bao nhiêu sự việc trên đời
Sinh ra tới lớn Chúa Trời chăm lo
Vui buồn sướng khổ Chúa cho
Tin vào Chúa, con đâu lo được gì ?
( Ngày 15-9-21 )
****
Trong cùng cực, chịu khổ đau
Nếu tin Chúa, luôn cúi đầu tạ ơn
Chúa không thương, con cô đơn
Phó dâng mọi sự, giữ hồn thiện lương
( Ngày 16-9-21 )
****
Rất may trời lạnh, tuyết rơi
Điện không mất, nước ngừng chảy chịu thôi
Con cầu Chúa an ủi người
Khổ đau bão tuyết dập vùi khắp nơi
( Ngày 17-9-21 )
****
Bỏ Anh lại, Em ra đi ..
Tám năm cách biệt ! Buồn ơi, ngậm ngùi
Em cầu Chúa đón Anh đi
Về Trời hưởng phúc đời đời kiếp sau
( Ngày 18-9-21 )
****
Dù con, cháu luôn thương tình
Nhưng Anh vẫn sống một mình tới nay
Chừng nào gìa yếu .. Van nài
Chúa thương cứu con : cho đi theo Ngài ..
( Ngày 19-9-21 )
****
Nếu con tha thứ cho người
Thì Cha sẵn lòng tha tội cho con
Còn không, tội con vẫn còn
Giống như con xử bà con quanh mình
( Ngày 20-9-21 )
****
Nêu gương thập gía dạy con
Nếu theo Chúa con chịu luôn những gì
Gian nan cực khổ trên đời
Chúa không đòi con chịu người đóng đinh
( Ngày 21-9-21 )
****
Hãy yêu Chúa hết tâm tình
Còn bao việc khác tin tình Chúa yêu
Chẳng còn lo lắng đăm chiêu
Bước theo Chúa, dâng mọi điều cho Người
( Ngày 22-9-21 )
****
Thánh kinh tìm hiểu phải tin
Chúa Trời giáng thế, ghi in từng điều
Chỉ vì tình Chúa thương yêu
Cứu người thế, ban quá nhiêu ơn thiêng
( Ngày 23-9-21 )
****
Chúa luôn ban ơn ai xin
Khẩn cầu cùng Chúa, vững tin tình Người
Nhân từ tình Chúa tuyệt vời
Chúa không từ chối những gì ta xin
( Ngày 24-9-21 )
****
Nếu tin Chúa cố sống đời
Thiện lương,thương giúp những người thời nay
Ai làm vậy chết về trời
Cùng nhau nhắc nhở những lời Chúa nghen
( Ngày 25-9-21 )
****
Van cầu Chúa cất khổ đau
Chúa không làm vậy, vì yêu ta rồi
Hãy nhìn Chúa cố bước đi
Nhận ra tình Chúa, đời đời thương ta
( Ngày 26-9-21 )
****
Nguyện cầu, bác aí, ăn chay
Ba điều trên nhớ làm ngay mùa chay
Từ ngày lễ Tro kéo dài
Bốn mươi ngày, Chúa sống lại mỗi năm
( Ngày 27-9-21 )
****
Việc đời tốt xấu do người
Khó mà biết, chỉ Chúa Trời hiểu thôi
Chúa ban ơn cho những ai
Hiền lương, chân thật, về trơi kiếp sau
( Ngày 28-9-21 )
****
“ Các con chỉ cầu cho mình
Những điều may mắn, quang vinh hưởng đời
Mà không chịu sống như Người
Gian truân, khốn khổ, đền tội con làm ??”
( Ngày 29-9-21 )
****
Trên đời mọi thứ đổi thay
Tùy theo tâm trạng từng người mà thôi
Nếu ai tin có Chúa Trời
Quyền uy thống trị do Người mà ra
( Ngày 30-9-21 )
****
Còn ai chất chứa gian tham
Suốt đời đau khổ, vì ham quá nhiều
Thiếu tình gíup người túng thiếu
Không theo Thánh ý, khổ đau suốt đời ..
( Ngày 1-10-21 )
No comments:
Post a Comment