Monday, October 27, 2025

TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 40 ĐỌC TIẾP ...

      ****

   Nhiều khi con chán nản

Hàng động làm sao ... Gian nan bao trùm

   Lậy Chúa xin ở cùng

Không Chúa ai dẫn đường con đi ?

   ****

   Lậy Chúa gìn giữ con

Ban ơn che chở xác hồn bình an

   Tình thương bao phủ trần gian

Xua tan khốn khó gian nan không còn

   ****

      Xin Mẹ dùng quyền của Mẹ

Bao bọc chở che con

   Luôn sống trong tình Mẹ

Không bị lũ Quỉ ham he hãm hai   

( ̣ Ngày 29-10-25 ) 

   ****

   Con phó Hồn xác cho Mẹ

Luôn chở che con suốt đời

   Dẫn con tới cùng Chúa

Xin Chúa tha hết tội con ..

( Ngày 30-10-25 )

   **** 

   Chúa ẩn mình trong Bánh Thánh

Để mời gọi người chân thành tới thăm

   Lặng lẽ mình Chúa buồn lắm ?

Ngày đêm Chúa hàng âm thầm mong con ..

   ( Ngày 31-10-25 )

   ****

   Nay con đón Chúa về

Chúa ơi che chở mđ̣i bề an vui

   Cầu Chúa ban ơn mọi người

Tìm được Chúa trong đời trần gian ..

   ( Ngày 1-11-25 )

   **** 

   Việc ngoàí cửa đừng để ý

Họ gây phiền chặt phá can chi

   Dâng Chúa tìm thấy vui

Hưởng đời thoải mái, Chúa ơi thương tình

   ( Ngày 2-11-25 )

   **** 

   Xin Chúa cho răng hết đau

Để ăn dễ .. Cầu mau về Trời

   Lậy Chúa thương hết mọi người

 Nhận biết Chúa .. Tôn thờ Người kính tin ..

 ( Ngày 3-11-25 )

   ****

   Thân xác mệt mỏi Chúa ơi

Chúa thương gìn giữ sống đời an vui

   Vui buồn con dâng hết rồi

Chúa ở với con trong đời này nghe

   ( Ngày 4-11-25 )

   **** 

   Chúa làm rất nhiều phép lạ

Mà người ta gỉa điếc ngó lơ ..

   Chẳng một chút kính thờ

Xin Chúa tha .. Lòng người quá hững hờ ..

   ( Ngày 7-11-25 )

   ****

   Đồ lót trắng Em khoe ra

Làm Anh say đắm ngã sa khát thèm

  Anh muốn xiết chặt thân Em

Tạ ơn Chúa .. Xin ban con ơn nhiều ..

   ( Ngày 8-11-25 )

   **** 

   Lậy Chúa cho con về với Chúa

Nhân từ lòng Chúa người Cha

Thương yêu che chở thứ tha suốt đời

Lậy Chúa đem con theo Người ..

   ( Ngày 9-11-25 )

   ****

   Chúa ơi dẫn con đi

Thế gian quyến rũ đêm ngày không ngơi

   Quỉ ma rình rập liên hồi

Xin Chúa đuổi chúng đi ngay

   ( Ngày 10-11-25 )

   ****

   Chúa che chở con

Bị xe người cán .. Con bằng an

   Chúa giúp con mọi sự

Dâng Chúa xin thương con nhiều

   ( Ngày 11-11-25 )

   ****

   Tuổi lớn hành động chậm lại

Chúa xếp đặt an bài cho con

   Dâng Chúa xác hồn

Chúa ơi đưa con về chốn quê Trời ..

   ( Ngày 12-11-25 )

   **** 

   Xe con bánh xuống hơi

 Hì hục làm mãi không xuôi

   Chúa ơi giúp con với

Biết nhờ ai bây giờ ?

   ( Ngày 13-11-25 )

   ****

      Chúa giúp con đi

Làm sao mọi bề an vui

Chúa ơi thương con

Xếp đặt mọi sự xác hồn con dâng ...

   ( Ngày 14-11-25 )

    ****

   Lắm khi con thấy bôn chôn

Lo vớ vẩn rồi ngã sa

   Lậy Chúa xin thứ tha

Những lầm lỗi con gây ra hàng ngày

   ( Ngày 15-11-25 )

   ****

Tình con yêu Chúa chưa tới

Lo hoài những chuyện rông rài

   Làm con rất ái ngại

Chúa ơi hãy ấp ủ con mãi

 ( Ngày 16-11-25 )

   **** 

   Đường đời nhiều nỗi gian nan

Buồn vui pha trộn tràn lan trải dài ..

   Chúa ơi xin hãy nhìn lại

Ban phù hộ .. Dẫn con đi theo Ngài

   ( Ngày 17-11-25 )

   ****

   Nhiều lúc chán quá muốn than

Mà than sao được, do thân mình làm

   Làm rồi hối hận khóc than

Chúa đâu rồi để con van kêu cầu ..

   ( Ngày 18-11-25 )

   **** 

   Buồn quá Chúa ơi

Con biết làm sao bây giờ

   Mọi sự con mong chờ

Tình Chúa che chở hộ phù con luôn

   ( Ngày 19-11-25 )

   ****

  Từ nay không dám chạy xe

Nhiều rắc rối phiền hà xảy ra

   Chúa ơi chở che con nha

Cho con theo Chúa về nhà với Cha

   ( Ngày 20-11-25 )

   ****

   Cho con sống trong tình Chúa

Lậy Chúa che chở thứ tha tội tình

   Những ngày con sống điêu linh

Chúa thương nhận lấy hồn linh xác phàm

   ( Ngày 21-11-25 )

   ****

   Ngọc Trinh thân xác khoe ra

Đường cong quyến rũ .. Làm ta khát thèm

   Giờ chết xác thân tèm lem

Còn ai quyến luyến .. Biến thành bụi tro

   ( Ngày 22-11-25 )

   ****

   Cuộc đời quá vắn những ngày

Phải biết Chúa .. Cầu Người thứ tha

   Bao nhiêu lầm lỗi ngã sa

Để về cùng Chúa Người Cha nhân lành

   ( Ngày 23-11-25 )

   ****

   Ai không lo sẽ biến thành

Đọa đầy thân xác ... Phải đành chịu thôi

   Chúa thương chỉ một thời

Những ngày cònh sống trên đời trần gian

   ( Ngày 24-11-25 )

   ****

   Xin Chúa hãy bao bọc con

Đừng để tâm tưởng lộn xộn hồn xác

  Rôì bị lạc đường đi

Không hưởng tình Chúa Trời thương con

   ( Ngày 25-11-25 )

   ****

   Xin Chúa ấp ủ con mãi

Con luôn lạc hướng sai đường

    Chúa ơi xin thương

Dẫn con theo Chúa trên đường trần gian

   ( Ngày 26-11-25 )

   ****

   Ngày về cùng Chúa thật gần

Chúa ơi che chở xác thân yếu hèn

   Con về bên Chúa ngợi khen

Tình Chúa ấp ủ bao phen trên đời

   ( Ngày 27-11-25 )

   ****

   Mọi sự đẹp như ý cầu

Chúa cho tất cả các điều trước sau

   Tạ ơn Chúa nghe con cầu

Dâng Chúa tất cả nhu cầú ngày đêm

   ( Ngày 28-11-25 )

   ****

   Đức Lan đưa xe về bán

Cầu Chúa mọi sự ban cho thuận hòa

   Cuộc sống luôn hưởng hoan ca

Rồi về với Chúa ở nhà Cha con

   ( Ngày 29-11-25 )

   ****

   Tạ ơn Chúa ban cho mọi sợ

Công việc xếp đặt như ý nguyện cầu

   Chúa thương chúng con thật nhiều

Chỉ đường dẫn lối đủ điều cho con

   ( Ngày 30-11-25 )

   ****

   Thức khuya dẹp hết cửa nhà

Bao kỷ niệm ... Ta đành bỏ đi

   Đâu ai cần để làm chi

Con dâng Chúa... Để đi cùng Người

( ̣ Ngày 1-12-25 )

   ****

   Chúa cho tất cả hưởng rồi

Giờ dẹp hết .. Mong đi cùng Người

   Thương con lậy Chúa Chúa ơi

Diù con cất bước thảnh thơi theo Người

   ( Ngày 2-12-25 )

   ****

   Nhớ ngày ( 27-11 ) )Đức Lan lấy nhau

Đã bao năm sống cùng nhau trên đời

   Nguyện xin tình Chúa Trời

Mãi mãi che chở cuộc đời chúng con

   ( ngày 3-12-25 )

   ****

   Tạ ơn Chúa nay thu xong

Vật cũ cố dứt .. Để lòng thảnh thơi

   Mong về cùng Chúa trên trời

Hợp cùng các Thánh ngợi ca hát mừng ..

   ( Ngày 4-12-25 )

   **** 

   Mọi việc thu dọn xong xuôi

Cầu Chúa đưa con đi theo Người

   Để về T̀hiên Quốc Nước Trời

Ngợi khen Chúa đời đời hưởngn vui

   ( Ngày 5-12-25 )

   ****

   Gió lạnh trời âm u

Con xa Chúa vượt mù ngàn khơi

   Chúa ơi dìu con với

Đem về cùng Chúa nơi Nước Trời

   ( Ngày 6-12-25 )

   ****

   Xin Chúa tha hết tội con

Ham mê xác thịt ngày đêm phạm

   Thân con yếu đuối xác phàm

Chúa thương xóa hết tham lam ươn hèn

   ( Ngày 7-12-25 )

   ****

   Ngước lên nhìn Chúa đóng đinh

Đau thương khốn khổ thân mình nát tan

   Chỉ vì muốn cứu trần gian

Chúa đành chấp nhận gian nan khổ hình ..

   ( Ngày 8-12-25 )

   **** 

   Ôi lậy Chúa Thánh Linh

Còn tình nào Chúa không trao cho mình ?

   Con làm sao đáp đền hy sinh ..

Chúa ơi cứu vớt hồn linh ươn hèn ..

   ( Ngày 9-12-25 )

   ****

      Ngày mưa gió lạnh tuổi già

Lòng Cha nhân ái bao la thương tình ..

   Xếp đặt mọi việc cho mình

Chẳng còn lo nghĩ an vui tháng ngày ..

   ( Ngày 10-12-25 )

   ****

   Ước gì nằm ngủ rồi đi

Theo Chúa về Trời hưởng vui

   Ngợi ca tình Chúa Trời

Muôn vàn Thần Thánh dâng lời tạ ơn ..

   ( Ngày 11-12-25 )

      ****

   Chúa ơi cuộc sống vật vờ

Làm con biếng nhác thờ ơ hững hờ

   Chúa ban con biết kính thờ

Chúa thương yêu không bao giờ bỏ con

   ( Ngày 12-12-25 )

   **** 

   Trời nắng đẹp nhìn lên cao

Thấy Chúa ngự khắp nơi nhìn đời

   Giơ tay kêu mời từng người

Tin tình Chúa van cầu thứ tha

   ( Ngày 13-12-25 )

   ****

   Tất cả các tội ngã sa

Chúa ban ơn xuống thứ tha hoài

   Chúa tha chỉ một thời

Xác thân còn sống trên đời trần gian ..

   ( Ngày 14-12-25 )

   ****

   Khinh chê Chúa đời này

Sẽ bị Chúa phạt ngay

   Để thức tỉnh mọi người

Có Chúa thật sự khắp nơi đất Trời

   ( Ngày 15-12-25 )

   ****

      Lậy Chúa xin cứu thế gian

An ủi cứu vớt lầm than con người

   Những ai cầu khẩn cùng Người

Chúa không bỏ những người thiện tâm

   ( Ngày 16-12-25 )

   ****


  


 

No comments: