******
VIỆT CỘNG NHỬ MỒI ?
Việt cộng : Đểu cáng, lưu manh !
Chưa diệt được Đạo ! Chúng đành dùng lợi
Nhử hàng Giáo phẩm hiện thời
Rồi Chúng thắt cổ ! Tắt hơi có ngày !
( Ngày 29-11-11 )
******
LÀM CHÚNG ĐIÊN ĐẦU !
Khi yêu Chúa ! Đâu còn sợ ?
Hành động ĐÚNG ! Bon chúng lo hơn nhiều
Hại Giáo phẩm ? Sợ đủ điều !
Dù Chúng muốn lắm, còn lâu dám làm !
Tại sao các Ngài LẶNG CÂM !?
( Ngày 30-11-11 )
******
SỐNG VỚI VIỆT CỘNG
Khi nào, không gậy, không mũ
Lúc nào cũng có kẻ thù bao quanh !
Mới là Giám mục nhân lành
Sống với cộng ! Luôn phải dành con Chiên
Vị nào bệ vệ, thản nhiên
Chúng gài, xếp đặt ! Tình, tiền ..Chạy theo !
( Ngày 9-12-11 )
******
Ô NHỤC !
Đâu ngờ, Giám mục quá hèn ?
Linh mục,giáo hữu : Bị chèn ! Áp bức !
Các Ngài lẩn tránh ? Ô nhục !
Ố danh chức Thánh Giám mục ! Ngàn đời !
( Ngày 10-12-11 )
******
KHÓ HIỂU ?
Chẳng đòi Giam mục chống cộng
Chỉ muốn các Ngài, có lòng thương Chiên ..
Tháy Chiên bị khổ triền miên !
Các Ngài bỏ mặc ! Sợ phiền vào thân ? !
( Ngày 11-12-11 )
******
VIỆT CỘNG MUỐN
Việt cộng muốn dân vô cảm ..
Mọi người chỉ sống : An tâm riêng mình !
Việc xảy ra .. Hãy nín thinh !
Sống đúng vậy ! Chúng thực Tình ban khen
( Ngày 12-12-11 )
******
******
DẠI ?
Nghe theo cộng, chết ai thương !
Nhiều người, thức tỉnh : Tìm đường trốn đi ..
Đau khổ ấy, không nhớ gì ?
Sao còn khờ daị ! Nghe lời cộng khuyên ?
( Ngày 16-12-11 )
******
CHA BẤT XỨNG !
Làm cha, bất xứng, đảo điên
Con khôn, nhận biết ! Bỏ liền, lánh xa
Đó là cách sống, nhìn xa
Phải cần nhận rõ, mới là người khôn ?
( Ngày 17-12-11 )
******
GIÁM MỤC THEO CỘNG
Giám mục, mà sao quá tồi !
Lương tâm trai đá ! Mở lời dối gian ?
Binh cộng sản ..Đã lộ thân
Phản Chúa, phá đạo ! Người trần rể khinh !
( Ngày 18-12-11 )
******
ỦY BAN CÔNG LÝ ?
Tại sao, có chuyện lạ đời !
UỶ BAN CÔNG LÝ , bàn tới SINH LÝ ?
Khuyên mọi người, mau học hỏi ..
Chuyện Bất công ! Không nói tới, là sao ??
( Ngày 19-12-11 )
******
ĐÚNG LÀ MA QUỈ !
Đúng là Ác Quỉ dẫn đường
Giám mục, tu sĩ ! Nêu gương “CHƠI BỜI !”
Cùng nhau, mổ xẻ SINH LÝ ..
“Nhớ đem áp dụng ..Để đời ..SƯỚNG, RÊN !”
( Ngày 20-12-11 )
******
******
LỘ HÌNH
Tinh khôn, chẳng thoát lưới Trời
Giám mục theo cộng ..Tới thời lộ ra
Chúa thương Chiên ! Kêu thiết tha !
Tông đồ giả hiệu ! Quỉ ma hiện hình !
( Ngày 21-12-11 )
******
NHỮNG KẺ HÈN HẠ !
Tại sao, lắm kẻ dã tâm ?
Luồn cúi ! Hèn hạ ! Đi làm tay sai !
Cho lũ cộng, loài ác quỉ :
Lừa dối, bán Nước ! Hại người hiền lương
( Ngày 22-12-11 )
******
******
******
PHẢI VẶCH MẶT
Giáo gian, phải diệt tận tình mới thôi
Những ai hiểu biết, xin hãy mở lời
Chỉ tên, vạch mặt ! Những CHA dối lừa
Để Chiên nhận biết, Chủ Chiên gian tà !
( Ngày 4-1-12 )
******
CHỚ HIỂU LẦM !
Chúa là đường ngay, nẻo chánh
Người theo Chúa, thuộc đủ thành phần
Cần phân biệt, để nhận :
“Chống cha, đâu chống Chúa”
Hiểu lầm, đáng thương !
Hiểu lầm, đáng thương !
( Ngày 5-1-12 )
******
ĐỪNG LỪA BỊP ?
Các Đấng định lừa Giáo dân ?
Giàn xếp, đổi chủ Giáo phận hai miền !
Đừng hòng, lừa bịp Đoàn Chiên
Đã nhận biết, Ai Chủ hiền, Chủ gian ..
Những người như Nhơn, như Khảm
Nếu tự trọng ! Nên ẩn thân, xét mình ..
( Ngày 31-1-12 )
******
ĐÒI TỰ DO
Muốn Tự do
Chẳng ai cho
Phải gào to
Xông vào, đòi mới có
An phận,buông xuôi, ngồi chờ
Thì chẳng bao giờ được Tự do !
( Ngày 1-2-12 )
******
TUỔI TRẺ VIỆT NAM
Việt Nam, tuổi trẻ ngày nay
Bừng tỉnh ! Hết sợ ! Phục thay nhiều người
Dấn thân, chống Cộng ! Cứu đời
Công lý, Sự thật ! Phải đòi nêu cao
Cộng gian dối ! Sẽ lộn nhào
Chúng đền tội ! Không thể nào thoát thân !
( Ngày 29-2-12 )
********
CÁM ƠN TẤT CẢ
Cám ơn Việt Khang
Cất lên tiếng hát, vang xa khắp cùng
Cám ơn các bạn Anh Hùng
Hăng hái nhập cuộc, vẫy vùng tiến lên !
Tuổi trẻ ! Không hèn !
Ngửng đầu ! Không thẹn !
Diệt hết lũ Vẹm ..
….
Chế độ này, sẽ qua đi !
Đất Nước còn mãi, của người Việt Nam !
( Ngày 1-3-12 )
********
********
HẬN LŨ NGU !
Sau khi tù, cố trốn chạy ..
Đến nay, đã gần ba mươi năm rồi
Nhớ Quê ! Nhưng chưa về lại
Vì còn Việt cộng : ác quỉ hiện hình ?
Chưa đủ sức, ta lặng thinh !
Nhìn kẻ tráo trở ! Hùa nịnh quân thù
Uất ức! Hận ! Tức ! Lũ ngu !
( Ngày 2-3-12 )
********
LÀ SAO ?
Tòa Thánh nhiều vị cao minh
Lại được hướng dẫn, Thánh Linh hộ phù ?
Buồn quá ! Mình là đứa ngu
Còn thấy Việt cộng ru ngủ các Ngài !
Tại sao : Sự thật, Công lý
Phái đoàn tòa Thánh : IM HƠI ? Lạ kỳ !
( Ngày 3-3-12 )
********
********
VIỆT CỘNG DÃ TÂM !
Người Việt ơi ! Mau đứng dậy
Diệt Việt cộng ! Đòi quyền lợi, Quê Hương
Bọn Chúng đang theo Trung cộng
Hành dân ! Bán Nước ! Toàn phường dã tâm
( Ngày 4-3-12 )
********
PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH ?
Cần gì, suy tính sâu xa
Nhìn đoàn Đại Diện ..Chúng ta thấy liền
Toàn loại “ NGẬM MIỆNG ĂN TIỀN !”
Hùa theo Việt cộng ? Đoàn Chiên chia lìa !
( Ngày 5-3-12 )
********
********
VIỆT KHANG
Cũng là nghệ sĩ như nhau
Việt Khang : Anh dũng, ngửng đầu, đấu tranh
Biết bao nghệ sĩ, chạy quanh ..
Hùa theo Việt cộng ? Bán danh vì tiền !
Nghệ sĩ như vậy : QUÁ HÈN !
( Ngaày 15-3-12 )
********
PARIS BY NIGHT ?
Không ngờ Đoàn hát BY NIGHT
Thiếu suy tính ? Laàm tay sai quân thù !
Vì ham tiền ! Một lũ ngu !
Danh giá coi rẻ ! Ngàn thu chê cười !?!
( Ngày 16-3-12 )
********
********
ĐÚNG LÀ ?
Đúng là Giám mục, điếm đàng !
Mới ăn nói, sỗ sàng, như sau :
“Ai không thích cộng sản
Đừng bắt chúng tôi theo họ .. “
Đừng bắt chúng tôi theo họ .. “
Cộng sản : duy vật, vô thần !
Giám mục gian dối ?Mới theo phe này !?
( Ngày 21-3-12 )
********
TỰ XÉT MÌNH !
Não trạng : Làm cha, là Chúa!
Nên các Ngài :TỰ Ý MÚA, từ lâu !
Giáo dân quen thói cúi đầu ?
Hàng Giáo phẩm, không gây xấu, mới lạ ?
Hàng Giáo phẩm, không gây xấu, mới lạ ?
( Ngày 22-3-12 )
********
TẠI ĐỘC QUYỀN ?
Tại sao, lắm cảnh thương tâm ?
Kẻ ăn không hết ! Người làm thiếu ăn !
Tại vì : Ức hiếp, tham, gian !
Do người thống trị : Bất nhân, độc quyền !
( Ngày 23-3-12 )
********
VẸT LÍU LÔ !
Sao Giám mục, cứ nói hoài :
“ĐỐI THOẠI THẲNG THẮN” với ai ?
Việt cộng toàn lũ lưu manh
Lại khuyên:”CỘNG TÁC LÀNH MẠNH “
Chắc, các Ngài đã biến thành :
LŨ VẸT ! Chủ cho ăn ..Đành líu lô ?
Càng nghĩ càng thương ! Càng lo ..
( Ngày 24-3-12 )
********
********
LỆNH CỦA ĐẢNG !
Hãy cưỡng bách ! Phải vu oan
Cho kẻ dám nói, kêu than, van nài ..
Dùng bạo lực, không trừ ai
Nhốt lũ phản động, muốn đòi quyền dân
Mau thi hành, hầu cứu vãn
Đảng ta thống trị ! Bịt dân câm mồm
( Ngày 25-3-12 )
********
MÙA HOA NỞ ?
Cho dù Việt cộng giở trò
Lưu manh đủ kiểu ! Thoát sao ý Trời ?
Tới ngày ;LŨ BAY ĐỀN TỘI !
Nợ máu phải trả ! Cho người dân oan
( Ngày 26-3-12 )
********
********
THẬT CHÁN !
Chán thật ! Lòng dạ con người !
Thấy người thiện chí ! Tìm lời mỉa mai ?
Lũ hèn ấy, chẳng giúp ai !
Nhận tiền Việt cộng ..Phá hại cộng đồng ?
( Ngày 27-3-12 )
********
VIỆT CỘNG QUẤY PHÁ !
Việt cộng sợ : Đồng bào ta
Đồng lòng, góp sức:Cứu NHÀ Việt Nam
Bọn chúng : Nuôi kẻ gian tham
Phá hoại công việc, đang làm hiện nay ?
( Ngày 28-3-12 )
********
********
MONG ƯỚC
Ươc mong : Tông đồ của Chúa
Bỏ Thánh đường, đi tới nhà Giáo dân
Tỏ tinh, che chở, dấn thân
Đòi Công lý ! Để người dân có quyền
Tìm hạnh phúc, sống bình yên
Vặch mặt kẻ ác ! Cướp tiền của dân …
( Ngày 29-3-12 )
********
TỰ ĐỨNG DẬY !
Đừng lẩn tránh ! Van nài ai
PHẢI TỰ ĐỨNG DẬY !Đòi lại dân quyền
Không thể:Khiếp sợ ! Yếu hèn
Ố danh con cháu, Rồng Tiên giống dòng !
( Ngày 30-3-12 )
********
********
ANH LÀ AI ?
Tôi chỉ hỏi ; -ANH LÀ AI ?
Không trả lời ! LAỊ RA TAY BẮT TÔI ?
Nhốt tù ! Đọa đầy ! Tăm tối !
CHỈ VIỆT CỘNG : ÁC TÂM ! Tồi như thế !
( Ngày 31-3-12 )
********
********
LŨ VIỆT GIAN
Hải ngoại, một lũ ham tiền !
Chạy theo Việt cộng ! Làm phiền những người
Tỵ nạn, còn giữ lương tri
Khinh ghét chúng !Cố tránh khỏi LŨ HÈN !
( Ngày 1-4-12 )
********
QUÁ TỒI !
Hội đồng Giám mục Việt Nam
Cộng tác với kẻ : Ác gian, rõ ràng
Công lý, Sự thật ! Chẳng màng
Theo Việt cộng ? Nên mù quáng ! Nín câm !
( Ngày 2-4-12 )
********
********
CHÍNH VIỆT CỘNG GÂY RA
Vì không có niền tin
Luân lý tuột dốc ! Hãy nhìn thanh niên
Sống thác loạn, đảo điên !
Viẹt Nam lãnh họa ! Tiền miên, lâu dài
Chính Việt cộng : Gây hại !
( Ngày 3-4-12 )
********
VIỆT CỘNG ĐIÊN RỒ !
Lúc này, Việt cộng lộng hành !
Thẳng tay đàn áp, dân lành tăng cao ?
Dân chúng sợ, né ? Là sao ?
Để rồi NƯỚC MẤT ! Kêu gào ai đây ?
( Ngày 4-4-12 )
********
********
KHOẮC LÁC !
Khoe khoang! Khoác lác ! Bốc trời !
Tật xấu ấy! Sao nhiều người lại ham ?
Đưa mình lên ! Vì lòng tham !
Lợi, danh, tiền bạc ! Lương tâm đớn hèn !
( Ngày 5-4-12 )
********
THA THIẾT KÊU !
Hỡi người ! Còn chút lương tri
Vạch tội ác Việt cộng ! Nói Sự thật
Để toàn dân, mau nhận biết !
Đứng lên ! Diệt cộng ! Cứu Việt Nam ngay
Trù trừ, sẽ có ngày
Việt Nam nô lệ dưới tay Cộng Tầu !
( Ngày 6-4-12 )
********
********
ĐƯỜNG CÙNG ?
Ngài KHẢM, ăn phải nọc độc ?
Sắp chết ! Nên cố cấp tốc vẫy vùng !
Còn đó ! Bài giảng cánh chung !
Nay mượn Thánh giá ! Bịt đường Giáo dân ?
Gian manh ! Con cái thế gian ?
( Ngày 7-4-12 )
********
BIẾT TIN AI ?
Tông đồ theo Chúa thời nay
Ham:DANH, LỢI ! Làm tay sai thế quyền ?
Giáo dân, ngao ngán, ưu phiền !
Lậy Chúa! Thương lấy đoàn Chiên lạc đường !
( Ngày 8-4-12 )
********
********
GIÁO CHỦ ?
Những vị, có học, có thế
Hàng Giáo phẩm Việt, tệ thế sao ?
Công lý, sự thật ! Chẳng lo
Bênh vực ?Ngài cắm cúi theo thế quyền ?
Giám mục, hèn nhát, hại Chiên !
( Ngày 9-4-12 )
********
THIÊN CHỨC ?
Chưa thời nào như lúc này
Hàng Giáo phẩm, bị mỉa mai, chê cười !
Chỉ vì các Ngài xa rời :
Thiên chức, hướng dẫn : Những gì : THẬT, SAI ?
( Ngày 10-4-12 )
********
CÁC GIÁM MỤC ?
Hành động, ngay thẳng, chân thành !
Bênh người cô thế! Vạch ranh: Gian, tà
Đâu lo sợ, bị nén đá ?
Nếu không cùng loại:”Đá cá lăn dưa !”
( Ngày 29-4-12 )
********
LÒNG YÊU NƯỚC
Bất cứ, bằng hình thức gì
Những ai yêu Nước; Mọi người ghi ơn
Nhờ họ hướng dẫn cháu con
Tinh thần quật khởi ! Ta còn Quê Hương
( Ngày 30-4 12 )
********
NGÀY UẤT HẬN !
Ghì súng, chỡ địch tấn công
Thề; Thà chết, nhất định;
Không đầu hàng
Đâu ngờ ; Ngày 30, sáng
Dương văn Minh: Bắt đầu hàng
địch quân !
Ngỡ ngàng ! Cay đắng ! Uất hận
!
Tướng hèn cướp Nước .. Phá tan
Quê nhà !
( Ngày 1-5-12 )
********
CHỈ TẠI ?
Chỉ tại : Một lũ kẻ ngu
Sớm quên, tội ác quân thù
Tâm hèn hạ ! Bám theo lũ
Việt cộng ! Trở về Quê cũ
Du hí ! Nộp tiền chúng tiêu
Làm Dân khổ ! Phá tiêu điều
Việt Nam !
( Ngày 2-5-12 )
********
LŨ
HÈN !
Lũ
hèn ! Giáo chủ, quyền cao
Vì
ham Danh Lợi ! Chạy theo Tà quyền ?
Bỏ mặc, đau khổ Đoàn
Chiên !
Không dám mở miệng, nói
lên Lẽ Phải !?
( Ngày 1-6-12 )
********
TÔNG ĐỒ GIẢ ?
Tại sao các Ngài ham đi
Làm Mục Vụ ở xứ người, xa
lơ ?
Còn Con Chiên, nơi Xứ Đạo
Né tránh ? Để Việt cộng
cho sống nhàn !?
Khó mà che mắt Giáo dân ?
( Ngày 2-6-12 )
********
********
VIỆT CỘNG
Việt cộng : Ức hiếp dân lành
Cướp công, của, để trở thành người trên
Vì Chúng có thế, có quyền
Ai dám đụng tới ! Chết liền không tha ?
( Ngày 3-6-12 )
********
CÔNG AN VIỆT CỘNG ?
Công an Việt cộng, chính là:
Lũ Đểu cáng ! Đầy Gian trá ! Điêu ngoa !
Chúng nào khác chi, quỉ ma ?
Luôn tàn ác ! Không buông tha dân lành !
( Ngày 4-6-12 )
********
********
HỎI
CÁC ĐẤNG ?
Chúa
dạy:” Phảỉ thương người nghèo
Sự
thật, công lý, đề cao hàng ngày ..”
Giám
mục Việt Nam ngày nay
Chẳng
hề áp dụng điều này, là sao ?
Sợ
sệt, lẩn trốn, tán láo ?
( Ngày 5-6-12 )
********
HỘI ĐỒNG GM.VIỆT NAM !
Hội đồng, vô cảm, sợ hãi !
Không dám mở miệng, nói lời phải, trái
?
Tìm cách, né tránh im hơi !
Chỉ vì các Đấng ở đời; HÁM DANH !
( Ngày 6-6-12 )
********
********
CON CHÁU VIỆT CỘNG
Dựa thế, bọn chúng làm giầu
Tìm cách ức hiếp, đè đầu người dân ?
Lối sống ấy, phải diệt tan !
Mới mong xây dựng, Giang san, giống nòi
( Ngày 7-6-12 )
********
KHÓ HIỂU ?
Có những điều, hơi kỳ lạ ?
Việt cộng gian ác ! Điêu ngoa vô cùng !
Mà sao lắm kẻ, tôn sùng ?
Dân né, chống đối, phá tung gông cùm ?
Cúi mặt !Hèn hạ ! Khúm núm !
( Ngày 8-6-12 )
********
********
CẦU NGUYỆN VÀ
HÀNH ĐỘNG
Cầu nguyện, là
để vững tâm
Tuân theo Thánh
ý ! Cần làm tiếp theo :
Cương quyết,
Phải bắt tay vào
Đòi Cônhg lý,
Tự do tới cùng ..
Toàn dân, nhất
định, vẫy vùng
Tiến lên ! Diệt
hết lũ khùng Việt Minh !
( Ngày 9-6-12 )
********
NGÀY UẤT HẬN !
Ghì súng, chờ
địch tấn công
Thà chịu chết !
Nhất định KHÔNG Đầu hàng !
Đâu ngờ ! Ngày 30 sáng
Dương văn Minh, buộc đầu hàng địch quân
!
Ngỡ ngàng ! Cay đắng ! Uất hận !
Tướng hèn cướp Nước ! Phá tan Quê Nhà !
( Ngày 10-6-12 )
********
********
ƯỚC MƠ ?
Mong hai Giáo chủ: Khảm, Mẫn
Tới thăm ĐỒNG BÀO LẦM THAN ! Là thừa
Vì các Ngài, đâu có ưa ?
Họ chỉ tâng bốc “tà ma” có quyền ?!
( Ngày 11-6-12 )
********
ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH GỌI :
“Giáo hội Viêt Nam thức dậy
Bước ra, dấn thân: Cứu người Dân khổ ..”
Có làm vậy, mới chứng tỏ
Tình yêu phụng sự ! Tông đồ xứng danh !
( Ngày 12-6-12 )
********
********
NHẬN ĐỊNH TÌNH
HÌNH ?
Lâu quá, mới
đọc được bài
Giám mục Hợp,
dám viết vài điều thật :
Hiện tình, tồi
tệ Đất Nước
Không cải tổ,
sẽ tói bước, diệt vong ! ?
( Ngày 13-6-12 )
********
HỔ NGƯƠI !
“ Ai thương,
giúp người hèn hạ
Là họ đón tiếp
chính Ta, Chúa Trời “
Nhìn xem Giám
mục hiện thời
Các Ngài chỉ
tiếp, những người quyền uy ! ?
(
Ngày 14-6-12 )
********
********
ĐỂ CỨU NƯỚC ?
Muốn cứu Nước, chỉ còn cách :
Diệt Việt cộng ! Mới trừ sạch tội ác
Chúng đang áp đặt, bức hiếp
Hành dân, hèn hạ, bán Nước cho Tầu
Chẳng còn đường nào khác đâu ?
( Ngày 15-6-12 )
********
NẾU KHÔNG MAU
Nếu khhông mau, diệt Việt cộng
Toàn thể dân Việt, đừng mong ngẩng đầu
Tranh đấu với lũ Cộng Tầu
Manh tâm đô hộ, bóp hầu Việt Nam !
( Ngày 16-6-12 )
********
********
********
BẤT NHÂN !
Bất nhân ! Vơ vét
tiền người
Nếu may, cũng chỉ một
thời mà thôi ?
Trước sau, cũng phải
đền tội !
An vui là biết : Sống
đời Nghĩa Nhân
( Ngày 17-6-12 )
********
KẺ ĐỒNG TÍNH ?
ĐỒNG TÍNH, là lũ ích
kỷ !
Chỉ muốn thỏa mãn nhất
thời, riêng tư !
Thiếu suy nghĩ, kém
chiều sâu ?
Sinh con, dưỡng dục
..Cao siêu ý Trời !
( Ngày 18-6-12 )
********
********
TÂM TÌNH CỦA
NGUYỄN THÙY
Cám ơn, người
viết, Nguyễn Thùy
Thành tâm, vạch
rõ những gì không hay
Của Cựu Quân
nhân, mắc phải ...
Cầu mong, Anh
Em nghĩ lại .. Cùng nhau
DIỆT CỘNG ! Cứu
Nước, cho mau !
( Ngày 19-6-12 )
********
TÌM ĐẤNG CHĂN
CHIÊN LÀNH
Ai theo Ủy ban
Đoàn kết Công giáo
Chính là những
kẻ muợn chức phá Đạo !
Khỏi mất công,
hãy nhìn theo hướng đó
Phân biệt, Đấng
chăn Chiên Lành ! Thấy rõ ?
( Ngày 20-6-12 )
********
THẬT THÀ HAY
NGU ?
Việt cộng là lũ
gian tà
Toàn dùng mưu
kế, để lừa người ngay !
Khi chúng đã
định hại ai
Khó mà thoát
được ! Bẫy gài giăng ra
Vậy mà, lám kẻ
thật thà
Kêu gọi cộng
tác, với tà là sao ?!?
( Ngày 13-8-12 )
********
LŨ VIỆT CỘNG
Chúng cướp
quyền ! Quá độc tài !
Tham lam, gian
ác !Lừa người hiềnh lương
Hại dân, khốn
khổ, thảm thương !
Sức tàn, lực
kiệt ! Biết đường nào đi ?
( Ngày 14-8-12 )
********
DÁM ĐÔNG HÒ HÉT
?
Giống như một
lũ điên rồ !
Đám đông tụ
họp, hô to, đòi quyền:
“Phá thai !
Không ai được cản
Họ bảo, làm chủ
bản thân của mình ?”
Lũ người, giả
dối, vô tình :
Dã tâm, đòi
giết con mình ! Ác thay !
( Ngày 15-8-12 )
********
KHOE KHOANG ?
Ưa khoe, tính
của con trẻ
Ai dè, người
lớn, còn lòe bịp hơn !
Khoe danh, khoe
của, khoe con ..
Không có! Bầy
đặt, tô son lừa người !
Tương hay, trái
lại, bị cười !
( Ngày 16-8-12 )
********
DÂN TÔI
Dân tôi, mất chỗ dung thân !
Vì lũ Việt cộng, hành dân đủ điều !
Chúng cướp đất ! Chạy theo Tầu
Vơ vét tiền bạc ! Làm giầy bản thân !
( Ngày 17-8-12 )
********
VIỆT CỘNG : NGÀY TÀN !
Việt cộng hành động, bất công
Khổ dân quá ! Dùng tay không đỡ đòn !
Ngang ngược, hung ác, oán hờn !
Dồn dân tới chỗ : Phải chôn chúng mày !
( Ngày 18-8-12 )
********
ANH THƯ ĐÒI CÔNG LÝ
Quả thực, tôi thẹn vô cùng
Thua xa các Nữ Anh hung, có tên:
Phong Tần, Thục Vy, Hoàng Vi, Kim Tuyến
Mới theo Chúa ! Quá kiên cường
Không sợ lũ Cộng, là phường ác nhân !!
….
Tôi, con Chúa, cứ NÍN CÂM ?
Không dám mở miệng ? Lương tâm quá tồi
Khiến Việt cộng, hại dân mãi !?
( Ngày 11-10-12 )
********
QUÁ NHU NHƯỢC ?
Ai cũng biết, lũ Việt cộng:
Tàn bạo, gian ác, hành động bất nhân !
Sao chúng thống trị toàn dân ?
Hèn, sợ ! Không dám dấn than đòi quyền ??
( Ngày 12-10-12 )
********
CÁC VỊ BỊ ÁN OAN !
Dũng cảm thay! Người bị hại
Hiên ngang, ngửng mặt ! Tù đầy, ức oan
Dựa quyền, xử ác với dân
Tưởng đắc thắng, lòng hối hận tận cùng !
(
Ngày 13-10-12 )
********
LUẬT VIỆT CỘNG ?
Việt cộng, viết luật, để lừa :
Thế giới ! Còn áp dụng bừa với dân !
Muốn bắt ai, chúng chỉ cần
Đem họ nhốt ! Viết sẵn án là xong !?
(
Ngày 14-10-12 )
********
MỤC TỬ XỨNG ĐÁNG ?
Phục thay, Đức giám mục Long
Nói sự thật, dù mất lòng nhiều vị
Giám mục Việt Nam, hiện nay
Giám mục Việt Nam, hiện nay
Làm tay sai ! Hãy quay lại, trở về
Nâng đỡ, đoàn Chiên trần thế ..
( Ngày 15-10-12
)
********
GIÁM MỤC VIỆT NAM
Giám mục nhiều việc Phải lo :
Giám mục nhiều việc Phải lo :
Giao tế, dịch vụ ! Rước to, lễ đài !
Nghênh ngang ! Gậy mũ, khoe tài ?
Bận ban phép, cho những ai có tiền !
Thời thế ! Đạo nghĩa, đảo điên !
( Ngày 16-10-12
)
********
RẤT CẦN
Rất cần :
Vặch mặt , Chỉ tên
Phường
gian ác, dù bề trên của mình
Làm như
vậy, mới chứng minh
Yêu Dân,
Nước, bọn giả hình bớt đi !
( Ngày 17-10-12 )
********
VÌ THỜ Ơ !
Dân thiếu
trắc ẩn, thờ ơ !
Khiến tội
ác, luôn nở rộ, quê nhà ?
Việt cộng,
chỉ muốn chúng ta :
Mạnh ai
nấy sống .. Ác tà dễ gieo !
( Ngày 18-10-12 )
********
CÔNG AN,
BỘ ĐỘI HỒ ?
Giáo dân,
cùng nhau cầu nguyện
Các anh vô
cớ, kéo đến hành hung ?
Công an,
bộ đội “anh hung !”
Sao lại hành động điên khùng ! Đánh
dân ?
( Ngày 19-10-12 )
********
ANH GIẢI
PHÓNG TÔI ?
Đúng thực,
anh giải phóng tôi ?
Lấy nhà,
cướp của, nhốt tôi tù đầy !
Được giải
phóng, tôi trắng tay !
Thân tàn,
khổ nhục ! Ăn mày độ than !
( Ngày 20-10-12 )
********
MUỐN CỨU NƯỚC ?
Việt cộng, toàn lũ lưu manh !
Tin chúng, nhất định sẽ thành trắng tay
Ai muốn cứu Nước, thương người
Diệt ngay Việt cộng ! Dựng xây Sơn hà
( Ngày 21-10-12
)
********
PHẢI CHĂNG ?
Việt cộng : Xảo trá, ác gian
Độc tài, bán Nước, hành dân đủ điều
Mà sao chúng vẫn đứng đầu ?
Dân quá sợ, biến thành ngu, hóa hèn ?
( Ngày 22-10-12
)
********
LŨ CỘNG
Việt cộng,
một lũ như nhau
Thằng nào
cũng ác ! Trước sau một phường
TRỌNG khóc
? Vì bị bít đường
Giở trò
gian dối, khóc thương dân tình !
( ngày 23-10-12 )
********
NGUYÊN
VIẾT TY ?
Tờ Đoàn
kết, Nguyễn viết Ty
Quá ngu ?
Làm lộ đắng cay Quê nhà !
Dân khổ,
không dám kêu ca
Vì Việt
cộng : Giống quỷ ma trị vì !
( Ngày 24-10-12 )
********
LŨ HÈN !
Người yêu Nước, lại bị tù !
Bởi phường Bán Nước: Hèn, ngu, theo Tầu
Lũ nhu nhược, bị đè đầu
Muốn cứu Nước, phải diệt mau Lũ hèn !
( Ngày 25-10-12
)
********
TÔI BỊ GIẢ PHÓNG ?
Các anh bảo; Giải phóng tôi ?
Kể từ ngày ấy, chịu đời khổ đau
Toàn dân lận đận, theo nhau
Chạy ăn từng bữa: Cháo, rau, thiếu hoài !
( Ngày 26-10-12
)
********
BÉ NGUYỄN
PHƯƠNG UYÊN
Người đầu
dân Việt, qúa tồi !
Cô bé, mới
20 tuổi, cũng bị :
Nhốt tù !
Chỉ vì dám nói
“Bọn Tầu
phù, dã tâm đi cướp Nước “
Việt cộng,
tay sai nhu nhược !
( Ngày 27-10-12 )
********
TẠI TÔI
NGU ?
Chỉ tại
tôi, quá thật thà
Bị anh lừa
gạt ! Tươnhg? Là bạn than
Vồn vã đón
anh lại gần
Để anh
cướp giật ! Phá tan nát Nhà !
( Ngày 28-10-12 )
********
ĐẤT NƯỚC TÔI
Đất Nước này, của mẹ, cha
Nhiều đời Tiên tổ lập ra, tạo thành
Lũ cộng : gian ác, tranh dành ?
Đứng dậy ! Ta quyết đấu tranh tới cùng
( Ngày 1-11-12
)
********
LŨ VIỆT CỘNG
Việt cộng là lũ ác nhân
Dã tâm, gian xảo ! Đầy dân hiền lành
Chúng nhốt những ai đấu tranh
Đòi hỏi Sự thật ! Chúng hành chết thôi
( Ngày 2-11-12
)
********
VÌ AN THÂN
Chỉ vì, dân muốn an thân
Nên Việt cộng cứ nhẫn tâm làm càn !
Nêu mỗi người quyết kiên ga
Thì lũ ác cộng, biến tan ! Hết thời !
Thì lũ ác cộng, biến tan ! Hết thời !
( Ngày 3-11-12
)
********
PHẢI CHẤP NHẬN
Nói sự thật, Đảng đã bắt
Huống chi chống, Việt cộng giết không tha
Phải chấp nhận, hỡi dân ta
Quyết tâm đứng dậy ! Chúng ta một lòng
Quyết tâm đứng dậy ! Chúng ta một lòng
( Ngày 4-11-12
)
********
MỸ BẦU
TỔNG THỐNG
Kết quả
bầu cử ! Thấy buồn !
Đạo đức xứ
Mỹ, đâu còn như xưa ?
Phải chẳng
SỰ DỮ làm vua
CON CÁI SỰ
SÁNG đã thua Tà thần ?
( Ngay 7-11-12 )
********
HÙA THEO !
Kết hôn :
Đồng tình luyến ái
Chính phủ
khuyến khích, phá thai thả giàn
Do tổng
thống, đã công nhận
Cổ vò SỰ
ÁC ! Người dân đỗng lòng !
( Ngày 8-11-12 )
********
CHÍNH VIỆT CỘNG
Lũ Bán Nuớc, theo lệnh Tầu :
Tìm cách bắt dân, cúi đầu tuân theo
Làm đúng vậy, hưởng quyền cao
Để chúng Tầu hóa, đồng bào Việt Nam
( Ngày 9-11-12
)
********
LŨ BÁN NƯỚC
Hồi nhỏ, tới trường, được dạy :
“Từ Aỉ Nam Quan tới mũi Cà mau”
Là đất Việt Nam ! Vì đâu
Việt cộng cắt Đất, dâng Tầu Ải Nam ?
( Ngày 10-11-12
)
********
ĐƯỜNG CÙNG !
Việt cộng đã tới đường cùng
Bầy mưu, tính kế lung tung, hại người
Yêu Nước . Nhưng chúng lại bị
Chính trò bẩn đó, mọi người nhận ra
Nên Dân lại càng lánh xa !
( Ngày 11-11-12
)
*******
TẠI SAO BẠN ?
Tại sao, Bạn vẫn thờ ơ !
Việt cộng bán Nước ! Bạn chờ chi đây
Hãy toàn Dân, cùng đứng dậy
Xuống đường, đòi hỏi, đổi thay Quê mình
( Ngày 12-11-12
)
********
VIỆT CỘNG LỪA DÂN
Việt cộng, lừa gạt nhân dân
Việt cộng, lừa gạt nhân dân
Gợi lòng yêu Nước ! Dấn thân chiến trường
Hy sinh, lũ mi tận hưởng
Hy sinh, lũ mi tận hưởng
Hại dân ! thuần phục Bắc phương suốt đời
( Ngày 13-11-12
)
********
********
GIÁM MỤC VIỆT NAM
Hội đồng Giám mục Việt Nam
Hội đồng Giám mục Việt Nam
Toàn bàn những chuyện “vô tâm” bên lề
Bỏ Chiên bị địch tứ bề ..
Bỏ Chiên bị địch tứ bề ..
Các ngài né tránh ! Chẳng hề quan tâm
( Ngày 14-11-12 )
********
THẬT NHỤC !
Thấy những kẻ, mang lon tướng, tá
Mà tư cách họ, quá hèn hạ !
Chạy theo, nịnh hót, lũ gian tà
Làm nhục cộng đồng ! Lũ chó má !
( Ngày 15-11-12
)
********
HỌ CHỐI CHÚA
Vin cớ, quyền tự do
Để diệt trẻ thơ trong lòng !
Rồi giết người đau nặng
Bằng thuốc, thế là xong !
Văn minh : tàn nhẫn ! Bất công
Thi nhau hò hét, đám đông về hùa
Tất cả, đang chối Chúa !
( Ngày 16-11-12
)
********
NGỤC SĨ NGUYỄN CHI THIỆN
Sinh lầm thời, nên suôt đời
Bị: hành hạ, tù, nhốt mãi, đói ăn
Chỉ vì cất tiếng, oán than
Vạch tội chế độ, ác, gian, dối lừa !
Cuối đời, Anh đã theo Chúa
Bỏ lại tất cả . Vui ca trên Trời !
Tên Anh, người nhớ suốt đời
Lời thơ nung chí, hồn người Việt Nam
( Ngày 17-11-12
)
********
VIỆT CỘNG LOÀI ÁC QUỈ
Không thể nào, nói cho hết
Tội Việt cộng ! Vì chúng ác quá trời !
Chúng đánh mình, bắt phải cười
Để mong còn được, thở hơi cuối cùng !
( Ngày 18-11-12
)
********
CÙNG MỘT
LÒNG
Chỉ sửa
sai, Đảng đã bắt
Huống chi
chống ! Việt cộng giết không tha
Hãy mạnh
dạn ! Hỡi Dân ta
Quyết tâm
đứng dậy, chúng ta một lòng !
( Ngày 19-11-12 )
********
VỢ LÍNH
CỘNG HÒA
Vợ lính
Việt Nam quá khổ !
Chồng chết
trận ! Vợ thân cô, mỏi mòn
Buộc đầu
hàng ! Bị bắt giam
Chồng tù,
vợ cực, gian nan kéo dài !
Vợ lính
Cộng hoà xứ tôi
Âm thầm,
chịu đựng suốt đời hy sinh !
( Ngày 20-11-12 )
********
THƯƠNG
TIẾC CHA CHÂN TÍN
Tại sao,
cha bỏ chúng con
Trong lúc
Đất Nước đang còn cần cha ?
Lên tiếng
: xây dựng, đả phá
Việt cộng
gian ác, quỉ ma hiện hình !
Các Giám
mục : sợ ! Làm thinh !
( Ngày 2-12-12 )
********
CHÍNH VIỆT CỘNG
Ai nói : “Chống cộng xưa rồi “
Họ kém hiểu biết, quẩn trí, quá ngu ?
Việt cộng mãi là kẻ thù
Chúng luôn lừa gạt ! Nhốt tù người ngay
( Ngày 13-1-13
)
*******
CHÍNH THỂ NGÔ ĐÌNH DIỆM
Ngô đình Diệm, dù có lỗi
Vẫn hơn tất cả, những người giúp dân
Vì Đất, Nước đã dấn thân
Hy sinh cứu Nước ! Bỏ thân xác mình !
( Ngày 14-1-13
)
********
NHIỀU VỊ ?
Ngôn sứ, sợ nói Sự thật ?
Hạng đó còn thua súc vật, thật xa !
Các vị, mượn áo Đức cha
Luồn cúi lũ Cộng ! Thật là đáng khinh !
( Ngày 15-1-13
)
********
LÀM TAY SAI !
Ủy ban Công lý hòa bình
Nêu ra, một số bất bình hiện nay
Hội đồng Giám mục có hay ?
Vẫn IM LẶNG
! Làm tay sai cường quyền
Để được hưởng chút ưu tiên
Hư danh ! Cai trị đoàn Chiên của mình
( Ngày 16-1-13
)
********
HỢP TÁC ?
Nếu không tiêu diệt Việt cộng
Cổ võ, hợp tác ! Mất công, ích gì !
Vì lũ chúng, luôn ãm hại !
Hiếp dân, bán Nước ! Tay sai của Tầu
( Ngày 17-1-13
)
********
ĐÁNG KHINH !
Đâu ngờ, có người công giáo
Chạy theo Việt cộng, bỏ đạo Chúa Trời
Chỉ vì chút lợi nhất thời
Lương tâm bán
rẻ!Hạng người đáng khinh
( Ngày 18-1-13
)
********
ĐIÊU NGOA !
Ở đời, lắm kẻ tài tình !
Tinh ranh, che
dấu, tính tình quanh co
Gạt lừa thiên hạ ! Lầm to
Tưởng họ đạo
đức, nào ngờ điêu ngoa
( Ngày 19-1-13
)
********
ĐIỀU : XẤU, TỐT
Điều xấu, lây nhiễm thật mau
Còn điều
nhân nghĩa, quá lâu thấm vào
Nhìn Quê, ngán ngẩm làm sao
Gian ác, thiên hạ ùa theo thật nhiều
( Ngày 20-1-13
)
********
ĐOÀN CHIÊN
CHỜ ?
Hàng
Giáo phẩm,mau đứng dậy
Nếu không, Ô
nhục!Tiếng đời khó quên
Vì Công lý, phải ưu tiên
Dấn
thân,binh vực!Đoàn Chiên đang chờ
( Ngày 21-1-13
)
********
BỊ NGUYỀN RỦA !
Kẻ ác, đang lùa bắt Chiên
Tại sao Chủ trốn! Bỏ Chiên tan đoàn
Phớt lờ!Con cái than van ?
Cha mẹ kiểu đó ! Thế gian rủa nguyền
( Ngày 22-1-13
)
********
MẸ VIỆT NAM ƠI !
Mẹ Việt Nam ơi !
Chúng con vẫn còn đây :
Quyết tâm tranh
đấu, diệt bầy Cộng nô
Tìm người yêu Nước, ủng hộ
Đoàn kết,dựng lại,cơ đồ Việt Nam !
( Ngày 23-1-13
)
********
COI THƯỜNG CHÍNH TRỊ ?
Nhiều người Việt Nam có tài
Lại chẳng mấy ai, ưa gì Việt cộng
Tại sao, chúng vẫn hoạt động
Chỉ tại chính
trị,phần đông coi thường
( Ngày 24-1-13
)
********
XIN ĐỌC TIẾP :
LINH TINH PHẦN NĂM
No comments:
Post a Comment