Monday, January 9, 2017

XIN ĐỌC TIẾP : 3- TIN TỨC TRAO NHAU ( PHẦN IX )



XIN ĐỌC TIẾP : 3- TIN TỨC TRAO NHAU  ( PHẦN IX ) :
****
PHẢI CHĂNG ?
Tưởng ngườI Mỹ, được hưởng gì :
Cộng hòa, Dân chủ cả hai ? Lầm rồi !
“Chính trường : tài phiệt, độc tài
Súng đạn, Dầu lửa, phân hai chia quyền “
Người dân, cặm cụi kiếm tiền
Để đám Tài phiệt ưu tiên nắm quyền ?
( Ngày 7-1-17 )
****
Sáng nay, ngoài trời đổi thay
Mưa phùn, gió lạnh, heo may trở về
Mặc thêm áo, còn lạnh ghê
Thương người cùng khổ, thảm thê sống đời
( Ngày 8-1-17 )
****
Ai tin với tấm lòng thành
Sẽ gặp được : Đấng Nhân Lành trên cao
Quyền uy, phép tắc, ngọt ngào
Cầu Người che chở ! Đón vào làm con .
(  Ngày 9-1-17 )
****
Mọi người rồi cũng ra đi
Chia ly vĩnh biệt, còn gì nữa đâu ?
Cuộc đời sống có bao lâu
Tranh dành, kèn cựa ! Về đâu sau này
Bình tâm, cố suy nghĩ lại ?
( Ngày 10-1-17 )
****
Trên đời, tất cả lìa xa
Chẳng gì còn lại ! Chỉ ta với Trời
Cậy tin chỉ có mình Người
Xin thương, Lậy Chúa cứu đời của con
( Ngày 11-1-17 )
****
Đừng hờn giận, đừng trách than
Rồi đây tất cả biến tan chẳng còn !
Miễn sao cố giữ Linh hồn
Phó dâng cho Chúa ! Luôn tuân ý Trời
( Ngày 12-1-17 )
****
Cháu, con : tiễn Bố lên đường
Nhớ, thương, buồn, tủi ! Vấn vương ngập lòng
Cuối đời, Bố mãi long đong !
Biệt xa xứ sở ! Nhớ mong thật nhiều
Bố muốn con cháu thương yêu
Nương nhau để sống ! Nguyện cầu Chúa thương
( Ngày 13-1-17 )
****
Số trời định : Bố lang thang ?
Từ nhỏ, xui khiến, bỏ Làng đi xa !
Thế rồi, vận Nước ! Đẩy đưa
Lìa Quê Hương ! Mượn xứ lạ, sống nhờ
( Ngày 14-1-17 )
****
Ở đời trọng nghĩa, ân tình
Chúa luôn che chở, thương tình ban ơn
Chẳng ai có thể hại con
Sống theo Thánh ý ! Là con Chúa Trời
( Ngày 15-1-17 )
****
Sống mình : thoải mái, tự do
Chẳng ai quấy rối, chẳng ai phiền hà !
Thích gì, làm theo ý ta
Sống theo Thánh ý ! Hoan ca, về Trời
( Ngày 16-1-17 )
****
Ở đời, mỗi người, Trời sinh
Ban cho: tài, trí tự mình phải lo
Chứ còn : hưởng thụ tự do !
Khổ thân, ráng chịu ! Lỗi do tại mình
( Ngày 17-1-17 )
****
Đừng than trách, phận kém tài
Tại mình tất cả ? Thấy ai hơn đời
Là do chính họ bước tới
Gắng công mãi ! Mới có ngày hôm nay
( Ngày 18-1-17 )
****
Trước ngày nhận chức năm nay
Don. Trump tổng thông. Kẻ vui, người buồn
Đúng là xứ sở .. con buôn !
Tự do phát biểu ! Chẳng tuôn luật nào ?
( Ngày 19-1-17 )
****
Chờ xem : công việc sắp tới
Tổng thống hành động, những gì, đúng, sai
Bấy giờ mới rõ người tài
Giúp Dân, Nước ! Hoặc ngườI hay nói càn !
( Ngày 20-1-17 )
****
Quê tôi, cảnh khổ quá nhiều :
Đói ăn, lam lũ, nhà xiêu, bần cùng !
Ốm đau, bịnh tật sống chung
Ai gây ra cảnh : khốn cùng này đây ?
( Ngày 21-1-17 )
****
Không ngờ ! Bắc Việt có người
Tuổi đời còn nhỏ, giỏi, hay quá trời !
Cố tìm sự thật trên đời :
Chế độ Nam, Bắc ! Xa vời khác nhau
Trong Nam : giữ Nước, thương yêu
Việt cộng : Bán Nước, lưà nhau, hại người
Dối lừa, có thể một thời
Làm sao che dấu, suốt đời được đây ?
( Ngày 22-1-17 )
****
Số người sống cảnh phủ phê
Tiền tiêu không hết ! Chẳng nghề trong tay
Chỉ cần, dòng họ ngày nay
Nắm quyền thế ! Bắt người ngay đóng tiền
Không đưa, ghép tội, nhốt liền !
Đó là cảnh sống trong miền quê tôi
( Ngày 23-1-17 )
****
Chúa ơi ! Xin thương những người
Túng nghèo, thiếu thốn, suốt đời lầm than
Cho dù, họ gắng chuyên cần
Cũng khó thoát cảnh, cơ bần, khổ đau !
( Ngày 24-1-17 )
****
Mặc ai chỉ trích, nhiều lời
Ta nên giữ vững : Đạo Trời, chính tâm
Kiên gan, quyết chí, cố làm
Những gì tốt đẹp ! Lương tâm an lành
( Ngày 25-1-17 )
****
Vững tin Chúa với lòng thành
Sống theo Thánh ý ! Chẳng màng lo chi
Cứ theo đường Chúa mà đi ..
Mặc ai chỉ trích ! Cứ đi theo Người
Vậy là vào được Nước Trời
( Ngày 26-1-7 )
****
Đừng làm tổn hại cho ai
Thương yêu, giúp đỡ những người khổ đau
Mở lòng bác ái, thương nhau
Thấy ngay hạnh phúc ! Tìm đâu xa vời ?
( Ngày 27-1-17 )
****
Lên con, ăn Tết, chung vui
Gia đình cầu Chúa ! Xin Người ban ơn
Mọi người cố sống tốt hơn ..
Không quên tạ Chúa ! Những ơn năm rồi
( Ngày 28-1-17 )
****
Tối Ba Mươi Tết, con cháu ;
Chờ Năm Mới tới ! Chúc nhau may lành
Đồ chay nhắm với rượu mạnh
Lì xì ! Vui vẻ ! Đạt thành ước mong
****
Cùng nhau đi dự đại hội
Thiên hạ tổ chức, mua vui mọi người
Tết về : hớn hở, đồ mới !
Mấy cô ca sĩ .. Hát, cười, trao duyên !
( Ngày 29-1-17 )
****
Cầu chúc cho hết mọi nhà
Chúa Xuân mang đến : CHAN HÒA, AN VUI !
Mọi người HẠNH PHÚC, TƯƠI CƯỜI
Đón mừng NƯỚC VIỆT ! Đọa đầy , thoát gông !
( Ngày 30-1-17 )
****
Năm nay, dịp Tết cuối tuần
Nhiều người được nghỉ, thêm phần vui, ca
Chứ còn, Tết xứ người ta
Quà, bánh bầy bán ! Nhưng mà kém vui
( Ngày 31-1-17)
****
Trở về chỗ sống của ta
Một mình một cõi ! Thư thả, thong dong
Chẳng phiền ai, làm mất lòng
Tự do, thỏai mái ! Vui trong Chúa Trời
Xin Người dìu dắt suốt đời ..
( Ngày 1-2-17 )
****
Biết lo cuộc sống ở đời
Không nhờ vả, bất kỳ ai, điều gì
Sống như vậy, khỏi lụy ai
Chẳng ai bắt bẻ, khoe tài ! khinh ta
( Ngày 2-2-17 )
****
Bước đi theo hướng, đường nào
Con cầu Chúa thương, ban cho
Đâu còn thắc mắc, nghĩ lo ?
Sống, chết Tin Chúa con theo ..
( Ngày 3-2-17 )
****
Tìm vui trong Chúa hàng ngày
An tâm mình sống ! Có gì phải lo ?
Thảnh thơi, thoải mái, tự do !
Tới giờ Chúa gọi ! Xin cho về Trời ..
( Ngày 4-2-17 )
****
Cám ơn Chúa ! Đã ban cho
Con : nhiều điều may, khỏi lo lắng gì
Khi nào, có thể giúp ai
Theo gương Chúa ! Con làm ngay, vui lòng
( Ngày 5-2-17 )
****
Giúp con : đưa cháu mấy ngày
Hai đứa thoải mái, rông chơi
Những nơi nào thích, chúng tới
Ở nhà Ông, cháu : Ít ngày bên nhau !
( Ngày 6-2-17 )
****
Nhớ : đường không biết, đừng đi
Xe nhiều, nguy hiểm, tin chi chỉ đường
Nhiều khi máy chỉ sai hướng !
Phải tìm hiểu kỹ, đúng đường mới đi
( Ngày 7-2-17 )
****
Cám ơn Chúa ! Mọi sự xong
Chở cháu tới chỗ, như lòng cháu mong
Hoàn thành những việc của ông
Giờ ông trở lại cuộc sống hàng ngày
( Ngày 8-2-17 )
****
Cám ơn Chúa, đã ban cho
Con, nhiều điều may ! Khỏi lo lắng gì
Khi nào giúp được cho ai
Theo gương Chúa, con làm ngay, vui long
( Ngày 9-2-17 )
****
Mình không muốn, phiền lụy ai
Cũng mong đừng có một ai quấy phiền
Để sống thoải mái, tự nhiên
Tìm theo ý Chúa, mong lên Thiên đàng
( Ngày 10-2-17 )
****
Gặp đau khổ, con nhớ rằng
Tình Cha tha thiết, lại càng gần hơn
Trong thầm lặng, Cha thương con
Vững tâm tiến bước ! Chớ buồn gian nan
( Ngày 11-2-17 )
****
Chúa thương yêu hết mọi người
Từ khi tạo dựng tới ngày diệt vong
Lúc nào Chúa cũng một lòng
Cho dù phản nghịch, Chúa không chối từ
( Ngày 12-2-17 )
****
Nhiều lần được Chúa thứ tha
Nhưng sao con cứ ngã sa dài dài !
Thương con yếu đuối, khờ dại
Xin tha thứ nưa ! Lậy Người đoái thương
( Ngày 13-2-17 )
****
Ai yêu Thày, giữ lờI Thầy
Đó là ý Chúa, do Người nói ra
Vạch đường đi cho chúng ta
Tình yêu của Chúa bao la vô cùng !
( Ngày 14-2-17 )
****
Sống đời, phải biết nghĩ suy
Việc gì quan trọng, ta thì làm ngay
Cho dù bản thân thiệt hại
Phải hy sinh ! Quyết tâm đi đúng đường
( Ngày 15-2-17 )
****
Chúa biết vất vả làm người
Nên Người lãnh chịu cuộc đời gian truân
Thương yêu, cứu vớt trần gian !
Ai tin Chúa ! Được bình an suốt đời
( ngày 16-2-17 )
****
Hưởng già, phải có đủ tiền
Chi tiêu tùy ý, không phiền lụy ai
Riêng ta : vợ đã lìa đời !
Vâng theo Thánh ý ! Sống đời thảnh thơi
Tự do, thoải mái, vui chơi
Chừng nào Chúa gọi, con đi theo Người
Xin Người cứu con phút cuối ..
( Ngày 17-2-17 )
****
TẶNG CÁC BẠN CÓ ĐÔI :
-1-
Cuộc đời : Hai đứa có nhau
Trải bao vất vả, thương đau ! Không rời
Ráng nuôi : con, cháu thành người
Tạ ơn Chúa ! Sống vui đời, nghe Em !
( Ngày 18-2-17 )
**
-2-
Đôi khi : hờn, giận lẻn vào
Cùng nhau ôn lại : Những ngày mới yêu
Chiều chuộng, thương nhớ bao nhiêu
Xa nhau không gặp ! Thiếu điều .. ngẩn ngơ
Cận kề hai đứa bây giờ
Cố trân quý ! Gieo chi khổ .. Cuối đời
( Ngày 19-2-17 )
****
GỞI BẠN NÀO GIỐNG TÔI :
-1-
Ý Trời ? Khó biết cuộc đời
Giữa đường chia cắt, ngăn đôi hai người
Xin vâng ! Chấp nhận ! Thảnh thơi
Tự do, thoải mái ! Đâu ai .. quấy phiền
Sống như vậy ! Đời giống Tiên
( Ngày 20-2-17 )
**
Giờ tôi sống : giống trước đây
Một mình : ăn, ở .. rồi đi học nghề ..
Lúc này : già rôi cũng thế
Thong dong, thoải mái ! Chẳng hề .. có ai
( Ngày 21-2-17 )
****
NGHE THỎ THẺ :
Lầu rồi, Anh ơi ! Quên mất
Những ngày ân ái “ trăng mật ! “ ngày xưa
Hôm nào, thu xếp hai ta
Chơi xa một chuyến, thiết tha ân tình ..
-                           Anh xin đồng ý cùng mình !
( Ngày 22-2-17 )
****
“ MỌI HOÀN CẢNH, SỐNG CHUNG ĐỜI !”
Đó là lời hứa : TRONG NGÀY LẤY NHAU
Nên giờ : DÙ CHỊU KHỔ ĐAU
GIỮ LỜI HỨA ! Trong ngày đầu, KẾT HÔN
( Ngày 23-2-17 )
****
Cố tìm nguyên nhân khổ đau ?
Thành tâm, mổ xẻ mọi điều cho ra !
Rồi thương nhau, xin thứ tha
Ân tình sống lại : chúng ta hai người
( Ngày 24-2-17 )
****
Vợ chồng : THA THỨ rất cần
Con người yếu đuối ! Bản thân lỗi lầm ?
Giữ hạnh phúc ! Phải thành tâm
Yêu thương ! THA THỨ ! Cùng làm với nhau ...
( Ngày 24-2-17 )
****
Con ơi ! Muốn khá hơn đời
Nghe lời dạy bảo, từ ngày ấu thơ
Ham vui, đua đòi tự do
Khó thành đạt : những việc to sau này
( Ngày 25-2-17 )
****
Mỗi việc, trả giá trên đời
Chẳng ai đem lợi, cho người ở không ?
Muốn thành đạt, phải gắng công !
Nước không chảy, con sông đâu thành ?
( Ngày 26-2-17 )
****
Maria ! Mẹ Chúa Trời
Sống đời lận đận ! Từ khi “ Vâng lời “
Sinh con, thiếu thốn ngoài trời
Bồng con trốn chạy ! Vì đời ghét ghen
( Ngày 27-2-17 )
****
Nuôi con : cực khổ nên người
Con mình đi giảng đaọ Trời thương yêu
Bị thiên hạ chê, đàm tiếu !
Vu oan, kết tội đủ điều ! Đóng đinh !
( Ngày 28-2-17 )
****
Nhìn con chết thảm, cực hình
Mẹ đành cam chịu, nín thinh ! Không lời
Đau khổ ! không than thở gì
Mẹ nhận số phận ! Còn tôi thế nào ??
( Ngày 1-3-17 )
****
Con đâu xứng làm con Mẹ ?
Mà sao Mẹ vẫn chở che con hoài ?
Nhớ lại : suốt cả cuộc đời
Lúc nào Mẹ cũng là người yêu con ..
( Ngày 2-3-17 )
****
Trời cho số phận mỗi người
Có hồn, xác ! Bước vào đời khác nhau
Đường đi, chí hướng về sau
Tự do chọn ! Chúa không đầu tư vào
Sướng, khổ ! Sao trách Trời cao ?
Ai khôn : tìm cách làm sao về Trời
( Ngày 3-3-17 )
****
Tự do, thoải mái trên đời
Đâu ai phiền lụy ! Ước gì nữa đây ?
Sống đời may mắn, ít ai
Tạ ơn Chúa ! Con được Người đoái thương
( Ngày 4-3-17 )
****
Ai người : ở với Anh đây ?
Chính Em đó ! Dù biệt ly nhau rồi
Hàng ngày Em cầu Chúa Trời
Nên Người che chở cuộc đời Anh luôn
( Ngày 5-3-17 )
****
Lòng người gian, ác xưa nay
Luôn ham muốn ! Không thích ai hơn mình
Đó là nguyên nhân chiến chinh ?
Mạnh đè yếu ! Chẳng công minh bao giờ !
( Ngày 6-3-17 )
****
Dối gian, lừa đảo, mặc người
Quay về cùng Chúa ! Sống đời an vui
Bận tâm lo lắng ích chi ?
Phó dâng tất cả ! Tìm đi về Trời
( Ngày 7-3-17 )
****
Ngoài trời rả rich, đổ mưa
Mây mù giăng mắc gần xa, khắp cùng
Một mình ngồi nghĩ lung tung
Buồn, vui lẫn lộn trộn cùng gió mưa
( Ngày 8-3-17 )
****
Mân côi ! Cố đọc hàng ngày
Mẹ xin cùng Chúa ! Ban lời cầu mong
Cân con chăm chỉ, hết lòng
Mân côi nhớ đọc suốt trong cuộc đời
( Ngày 9-3-17 )
****
Ban con, lậy Chúa ! Niềm tin
Cậy trông, phó thác vững tin tình Người
Chúa yêu con cả cuộc đời
Ủi an, nâng đỡ ! Con đi về Trời
( Ngày 10-3-17 )
****
Có nhiều việc, mắt nhìn thấy

Chắc gì là đúng ? Sự đời khác xa

Lắm khi sai trái do ta

Vì không suy nghĩ ! Tìm ra sai lầm ?

( Ngày 11-3-17 )

****

Trò đời gian dối cũng nhiều

Ở đâu cũng thấy, lắm điều lừa nhau

Khó mà thấu hiểu ! Phát rầu

Tìm về bên Chúa ! Nguyện cầu ăn năm

( Ngày 12-3-17 )

****

Thời gian, mọi sự qua đi

Chẳng ai níu kéo ý Trời được đâu

Phải chăng : chỉ có tình yêu

Dấu ấn bất tận ! Thiên thu vẫn còn

( Ngày 13-3-17 )

****

Maria : là mẹ Chúa Trời

Xin gì chẳng được ? Nếu Người cầu con

Sao Mẹ chịu đời héo hon ?

Âm thầm chịu đựng ! Còn con than phiền

Con phải học gương Mẹ hiền !

( Ngày 14-3-17 )

****

“Cha ban bình an các con !”

Sống theo ý Chúa ! Lòng luôn an lành

Cho dù khốn khổ, điêu linh

Họ vẫn hạnh phúc ! Hồn linh thanh nhàn

Chính tôi, trải nghiệm bản thân

Còn bạn ? Có đúng một phần nào không ?

( Ngày 15-3-17 )

****

Tha thứ ! Thật khó thực hành

Không ơn Chúa giúp, con đành bó tay

Chúa thương, thêm sức mỗi ngày

Để con cười với người hay hại mình !

( Ngày 16-3-17 )

****

Không gì quý bằng Nước Trời

ĐờI đời, kiếp kiếp ! Sau này mới lâu

Trên đời : cuộc sống bể dâu

Nay còn mai mất ? Dành nhau làm gì

Nhìn lên Chúa ! Ta bước đi ..

( Ngày 17-3-17 )

****

Muốn vào được Nước Chúa Trời

GIỐNG NHƯ TRẺ NHỎ ! Sống đời đơn sơ

Chân thành, cởi mở, ngây thơ ngoan hiền

Chúa hứa : Sẽ dành ưu tiên

Nhừng ai như vậy, sẽ lên Thiên đàng
( Ngày 18-3-17 )
****
Chúa sinh ra, mỗi con người
Khác nhau mọi thứ, sống đời Chúa ban
Ráng làm nghĩa vụ bản thân
Khiêm nhường, phó thác ! Mọi phần Chúa cho
( Ngày 19-3-17 )
****
Sống sao : hướng thiện trong đời
Làm điều phải ! Biết giúp người xung quanh
Thế gian rồi sẽ qua nhanh
Kính thờ Chúa ! Hưởng phúc lành đời sau
( Ngày 20-3-17 )
****
Chúa sinh : khác biệt mỗi người
Chớ nên xét đoán, một ai bao giờ
Chúa luôn thấu hiểu, thật rõ
Tùy Người xét xử ! Ta nên giữ mình
Để về hưởng phúc trường sinh
( Ngày 21-3-17 )
****
Ăn năn khi sống, Chúa tha
Chết là hết, Chúa xét ta tức thì
Thời gian chấm dứt từ đây
Chỉ còn chịu phạt ! Có tội phải đền
( Ngày 22-3-17 )
****
Ai quên mình ! Phụng sự Chúa
Được ơn bội hậu, ngay cả đời này
Đời sau : hưởng phúc Nước Trời
Cả đời cương quyết, không rời Chúa ra
( Ngày 23-3-17 )
****
Nếu ai : khắc khoải, tìm tòi
Làm sao vào được Nước Trời kiếp sau
Chúa luôn giúp sức, hộ phù ..
Giúp con tránh được thói hư, tội đời
( Ngày 24-3-17 )
****
Chúa đến, chẳng tìm ca tụng
Người sống khổ cực tận cùng đớn đau
Muốn theo Chúa ! Con phải chịu
Sống đời cay đắng ! Cúi đầu, vâng theo
( Ngày 25-3-17 )
****
Vui, buồn là cuộc đời ta
Chẳng ai thấu hiểu ! Chỉ là riêng tư
Quên đi nhiễu nhương thế sự
Mở lòng theo Chúa ! Thương yêu mọi người
( Ngày 26-3-17 )
****
Khác nhau giá trị con người
Do nhân sinh, nhận định nơi mỗi người
Đừng tin thiên hạ vẽ vời ..
Chỉ tin vào Chúa ! Cuộc đời an vui
( Ngày 27-3-17 )
****
Hãy nhìn vào chính bản thân
Rồi so sánh với người trần kém may
Thấy rằng : mình may hơn người
Mở lòng giúp họ ! Cuộc đời sẽ vui
( Ngày 28-3-17 )
****
Tôi may ! Có được BẠN đời
Cận kề, thân thiết cả ngày bên tôi
Chính là Chúa Tể Đất, Trời
Dù tôi phản bội ! Chẳng rời bỏ đi
( Ngày 29-3-17 )
****
Lúc nào Cha cũng gần con
Con vô tình quá ! Quên luôn tình Người
Đôi ơn ! Phải nhớ mỗi ngày :
Sáng, trưa, chiều, tối : Dâng lời cảm ơn
( Ngày 30-3-17 )
****

Đừng xét đoán ai : bề ngoài
Chắc rằng : trật lất, hiểu sai mọi đàng
Nhận xét, nhìn kỹ rõ rang
Cũng chưa chắc ! Còn vội vàng, luôn sai
( Ngày 1-4-17 )
****
Cuối tuần : hẹn con lên chơi !
Một mình : thong thả, đường dài thảnh thơi
Tự do : ngắm cảnh, nghỉ ngơi ..
Nhiều xe chạy vội ! Mặc người đua chen ?
Còn tôi : thủng thẳng, bình yên ..
( Ngày 2-4-17 )
****
Ven đường : hoa nở, rộ đầy ..
Khoe mầu sắc ! Quá xinh tươi, tuyệt vời !
Ngày xưa : Em ham cảnh này ?
Giờ Anh nhớ quá ! Buồn ơi .. một mình !
( Ngày 3-4-17 )
****
Tôi tin : Có MỘT VỊ THẦN
QUYỀN UY, PHÉP TẮC ! Cận thân đêm ngày
Cho dù không ai để ý
Vị THẦN ĐÓ : vẫn luôn tay đỡ đần
( Ngày 2-4-17 )
****
Hơn nhau, không phải mình tài
Mà là nhường nhịn cho người kém ta
Chừng nào làm được ? Khó quá !
Cầu Chúa thêm sức, giúp ta thực hành
( Ngày 3-4-17 )
****
Hôm nay : hai con đi làm
Cha con từ giã ! An tâm, vui đời !
Hẹn nhau tháng tới gặp lại :
Gia đình toàn thể : đi chơi Du thuyền ..
( Ngày 4-4-17 )
****
Mình lên xe, trở lại nhà
Thảnh thơi ! Tự lái, thư thả, đường dài ..
Không cần vội, chẳng lấn ai
Nhìn trời, ngắm cảnh ! Hưởng vui, tuổi đời !
****
Cám ơn Chúa ! Ban niềm Tin
Khi con còn bé : đã in trong lòng
Nên đời con : sống thong dong !
Vì TIN CHÚA ! Luôn sống trong an lành
( Ngày 4-4-17 )
****
Nếu yêu ? Là phải quên mình
Bằng lòng chấp nhận : hy sinh dục tình
Giúp nhau giữ vững hồn linh
Dìu nhau chiếm được : hiển vinh Nước Trời
( Ngày 5-4-17 )
****
Chúa xưa : xuống thế làm người
Khó nghèo, thiếu thốn khác chi người phàm
Không tìm hưởng thụ đầm ấm
Dậy đời lẽ phải, hướng tâm ngay lành
( Ngày 6-4-17 )
****
Tạ ơn Chúa ! Người thương yêu
Cho con may mắn ! Được nhiều niêm vui
Đỡ lo cuộc sống hàng ngày
Chẳng ai phiền lụy ! Sống đơi thảnh thơi
( Ngày 7-4-17 )
****
Cuộc đời : dành giật, bon chen
Mọi người hối hả ! Chẳng yên lúc nào !
Ích gì, chớ dại chạy theo ?
Tin vào Chúa ! Mình chẳng lo lắng gì
( Ngày 8-4-17 )
****
Thành tâm, chia sẻ thế này :
Cuộc đời biến chuyển, đổi thay khá nhiều !
Tôi nay : Tìm thấy tình yêu :
Của CHÚA CỨU THẾ ! Cao siêu, tuyệt vời
“ Con TIN CHÚA ! Hết cuộc đời ! “
( Ngày 9-4-17
****
“ Ai thi hành ý của cha
Chính là ruột thịt, một nhà yêu nhau
Các con cố giữ những điều
Cha rao giảng .. Sẽ nhận nhiều ơn riêng “
( Ngày 10-4-17 )
****
Cha luôn thương yêu, đợi chờ :
Con dành giây, phút ! Tôn thờ nhớ Cha
Tại sao : con quá bôn ba
Cả ngày quên bẵng ? Người Cha đang chờ ?
( Ngày 11-4-17 )
****
Nếu ai sống với lòng thành
Làm điều phải ! Nhiều khúc quanh tràn đầy
Trước sau, rồi cũng tìm thấy
Con đường Chúa chỉ ! Bước đi an lành ..
( Ngày 12-4-17 )
****
Ai cũng cần tiền ! Đừng mê
Nếu mê nó quá ! Khó về cùng Cha
Chúa xưa nói rõ cho ta :
“ Kẻ giầu có, khó bước qua Nước Trời ! “
( ngày 13-4-17 )
****
Biết dè sẻn, tiêu cho mình
Dành cho người khác, hy sinh giúp đời
Học theo lời dạy Chúa Trời
Làm được vậy ! Ta là người Chúa thương
( Ngày 14-4-17 )
****
Xác thân : yếu đuối, mỏng dòn
Xin Chúa che chở, ban ơn con nhiều
Để con tránh xa những điều
Ham mê xác thịt ! Xiêu chiều xấu xa
( Ngày 15-4-17 )
****
Không ngừng cố gắng, kiên trì
Có ngày đạt được, những gì ước mong
Hơn nhau, quyết chí, kiên cường
Vững tâm theo đuổi, con đường định đi
( Ngày 16-4-17 )
****
Lậy Cha ! Che chở cho con
Kiên tâm, giữ vững xác hồn thẳng ngay
Chu toàn bổn phận hàng ngày
Sống theo Thánh ý ! Ngày mai về Trời
( Ngày 17-4-17 )
****
Nghĩ suy ! Phải làm những gì
Lời cầu xin Chúa ! Tùy thời xảy ra
Đường lối Chúa : thì khác xa
Ý con muốn ? Xin dâng Cha tất cả
Đó là tình Chúa thương ta
( Ngày 18-4-17 )
****
Khó ai : mọi thứ hoàn toàn
Lỡ không may : ta bị thân, tật nguyền
Đừng vì thế, phải buồn phiền
Tin vào ý chí ! Vương lên hơn người
( Ngày 19-4-17 )
****
Bực mình : gây tức của ai ?
Nghĩ lại : bực tức, chỉ hại riêng mình !
Mỉm cười, bình tĩnh, làm thinh
Chúa xưa đã chịu đóng đinh, cực hình !
( Ngày 20-4-17 )
****
Sống luôn : Thành thực ! Đủ rồi
Còn ai nghĩ khác, cần chi ? Bận lòng
Tìm vui, thoải mái, thong dong
Vâng theo Thánh ý ! Cầu mong về Trời
( Ngày 21-4-17 )
****
Kẻ thù : tứ phía, khôn ngoan
Quỉ thần giúp sức ! Chúng luôn theo rình
Quyến rũ, bám sát hồn linh
Thờ ơ : cầu nguyện ! Hãm mình , đọc kinh
Là chúng : làm mình rung rinh ..
( Ngày 22-4-17 )
****
Sinh ra, rồi sống trong đời
Mỗi người : mệnh số, do Trời đổi thay
Trước, sau rồi cũng lìa đời
Kiếp sau : lệ thuộc mỗi người tạo ra
( Ngày 23-4-17 )
****
Mặc người : khoe của, khoe tài !
Đừng nên để ý ! Múa may mặc đời
Sống vui trong Chúa ! Đủ rồi
Mình dâng mọi sự ! Về Trời kiếp sau
( Ngày 24-4-17 )
****
Con rủ đi : tới sòng bài ..
Ở đó : hai đêm, ba ngày ! Rông chơi
Các con : kéo máy, đánh bài ..
Mình hứa không chơi ! Đúng, sai ? Chưa hay !
( Ngày 25-4-17 )
****
Ba ngày, không kể đêm ngày
Người ra, kẻ đến sòng bài khá đông
Ai cũng hăm hở vô sòng
 Nhưng rồi : sạch túi ! Người rông, người ngồi !
( Ngày 26-4-17 )
****
Tới sòng bài ? Tìm giải trí !
Giữ được thì tốt ! Còn khi thấy tiền
Lại ham ! đua nhau tìm kiếm ..
Hầu như thất bại ! Túi mình : sạch trơn !
( Ngày 27-4-17 )
****
Ba ngày sau : mình không sai !
Dù con khuyến khích ! Không chơi thứ gì ..
Tự khen ! Đã giữ : đúng lời
Nghĩ : người như vậy ! Ở đời đáng tin ?
( Ngày 28-4-17 )
****
Sau 3 ngày, hỏi con lại
Chúng cười : Tụi con kéo máy, chơi bài ..
Xui nhiều, may ít, hao tài !
Mấy ai ham thích ! Tới đây còn tiền !?
( Ngày 29-4-17 )
****
Cha con, trên đường trở về
Đi chơi giải trí ! Mạnh khỏe, mừng rồi !
Mỗi người lo việc hàng ngày ..
Sống theo Thánh ý ! Là đời luôn vui !
( Ngày 30-4-17 )

****
Con rủ đi : tới sòng bài ..
Ở đó : hai đêm, ba ngày ! Rông chơi
Các con : kéo máy, đánh bài ..
Mình hứa không chơi ! Đúng, sai ? Chưa hay !
( Ngày 25-4-17 )
****
Ba ngày, không kể đêm ngày
Người ra, kẻ đến sòng bài khá đông
Ai cũng hăm hở vô sòng
 Nhưng rồi : sạch túi ! Người rông, người ngồi !
( Ngày 26-4-17 )
****
Tới sòng bài ? Tìm giải trí !
Giữ được thì tốt ! Còn khi thấy tiền
Lại ham ! đua nhau tìm kiếm ..
Hầu như thất bại ! Túi mình : sạch trơn !
( Ngày 27-4-17 )
****
Ba ngày sau : mình không sai !
Dù con khuyến khích ! Không chơi thứ gì ..
Tự khen ! Đã giữ : đúng lời
Nghĩ : người như vậy ! Ở đời đáng tin ?
( Ngày 28-4-17 )
****
Sau 3 ngày, hỏi con lại
Chúng cười : Tụi con kéo máy, chơi bài ..
Xui nhiều, may ít, hao tài !
Mấy ai ham thích ! Tới đây còn tiền !?
( Ngày 29-4-17 )
****
Cha con, trên đường trở về
Đi chơi giải trí ! Mạnh khỏe, mừng rồi !
Mỗi người lo việc hàng ngày ..
Sống theo Thánh ý ! Là đời luôn vui !
( Ngày 30-4-17 )
****
TƯỞNG NIỆM NGƯỜI TÌM TỰ DO .. XẤU SỐ !

Là người : phải chết trước, sau
Nhưng sao thương quá ! Khổ đau thế này ?
Cộng vô :  Dân hoảng ! Trốn chạy !
Biển khơi : chôn xác ! Vùi thây xứ người !
Số tôi : may mắn hơn đời
Trốn chạy cực khổ ! Nhưng rồi tới nơi ..
( Ngày 1-5-17 )
****
Chỉ vì hai chữ : TỰ DO
DÂN BỎ NƯỚC CHẠY ! Quá khổ ! Kiếm tìm
Biển khơi ! Táng xác ! Chết chìm !
TỘI ÁC : LŨ CỘNG ! DÂN MÌNH SAO QUÊN ?!?
( Ngày 2-5-17 )
****
Chỉ vì : Muốn sống  TỰ DO
Từng người trốn chạy ! Lắng lo, bỏ nhà
Liều mình, nhắm mắt chạy xa ..
Nguy hiểm chồng chất ! Sót sa tìm đường
( Ngày 3-5-17 )
****
TỰ DO : Xương máu anh đổi
Mẹ cha, con cháu ! Biển khơi sóng dìm ..
Thân em ! Hải tặc nhận chìm !
Dân cố chạy trốn ! Gọng kìm Hồ Chí Minh !
( Ngày 4-5-17 )
****
Xác con : thối rữa, ven bờ
Dạt vô hoang đảo ! Vật vờ gió mưa
 Mẹ già : thương nhớ, sớm trưa
Ngóng tin, tựa cửa ! Buồn .. vừa, trút hơi !
Việt Nam : cơ khổ, đắng cay !
Ai gây cảnh đó ? Ngàn đời khó quên !!!
( Ngày 5-5-17 )
( Những ngày : THÁNG TƯ ĐAU THƯƠNG ! )
****
Dậy sớm : thể dục, đọc kinh
Vệ sinh, ghi chép, xét mình, học vui
Những gì, mình thấy cần tới
Giúp thêm cuộc sống ! Đợi mai về Trời !
Mỗi ngày sống vậy . Tnảnh thơi !
( Ngày 6-5 -17 )
****
Ở đời : trăm người, trăm ý !
Mình khờ ! Chẳng thấu : đúng, sai .. rõ ràng
Tin Chúa ! Tìm về Thiên đàng
Lòng nhân mở rộng ! Theo đường Chúa đi
( Ngày 7-5 -17 )
****
Đã là : ý của người ta
Nếu mình không nhận ? Tránh xa, đỡ phiền !
Tranh dành, mổ xẻ liên miên ..
                               Càng vô ích ! Mất bình yên ! Ích gì ?
( Ngày 8-5 -17 )
****
Cuộc đời : thử thách, là nơi ?
Mỗi người tự chọn : đường đi .. cho mình 
Chúa xưa : giáng thế, hy sinh !
Nêu gương, mời gọi : chúng sinh theo mình
Lậy Chúa ! Cứu vớt hồn linh
Ham mê xác thịt ! Phú vinh cõi trần ..
( Ngày 9-5 -17 )
****
Rối ren, thế sự trên đời :
Gạt lừa, xảo trá, khắp nơi ! Thấy rầu
Bình an : chẳng thấy nơi đâu ?
Cầu xin Chúa cứu ! Nhiệm mầu gia ân !
( Ngày 10-5 -71 )
****
Với mình : ghi dấu thật sâu :
BA MƯƠI THÁNG TƯ ! Nỗi đau suốt đời
TẤT CẢ SỤP ĐỔ ! Tức thời
Kẻ ác chiến thắng ! Người ngay đầu hàng ?
Sự đời ! Sao quá phũ phàng !!
Nhìn gương Chúa chết ! Dẫn đàng con đi ..
( Ngày 11-5 -17 )
****
Trộm vô nhà : chúng rình mò
Chủ nhà lơ đãng ! Chúng vào vét vơ ..
Giờ Chúa đến : thật bất ngờ
Chẳng ai biết ? Phải luôn chờ, ngày đêm
( Ngày 12-5 -17 )
****
Tông đồ Chúa, thật nhiệt tình !
Ngập ngừng, e ngại ! Sao mình phân vân ?
Con yêu Chúa, phải dấn thân
Chúa thương giúp sức ! Con cần thêm ơn
( Ngày 13-5 -17 )
****
Oán thù, giận dữ, ghét người ..
Tự làm khổ : chính cuộc đời mình thôi
Yêu thương, hòa thuận, vui tươi
Theo gương Chúa ! Sẽ về Trời kiếp sau
( Ngày 14-5 -17 )
****
Thử làm ! Nếu muốn, sợ gì ?
Cho dù thất bại ! Có chi phải buồn ?
Miễn sao : mình cố gắng luôn
Bắt tay làm lại ! Đã hơn nhiều người
( Ngày 15-5 -17 )
****
Hy sinh : tất cả ! Vì TIN :
Chúa là Chúa cả ! Xin nhìn tới con
Lậy Người ! Che chở, ban ơn
Để con quyết chí : luôn chọn Nước Trời
( Ngày 16-5 -17 )
****
Bây giờ : Sống quá bảy mươi
Lo chi cho mệt ! Trò đời bầy ra ..
An vui, phó dâng cho Chúa !
Giờ nào Chúa gọi : theo Cha con về !
( Ngày 18-5 -17 )
****
Chuyện gì đó ? Rất thích làm ..
Làm rồi lại hối ! Lương tâm cằn nhằn
Không làm, ao ước, khôn nguôi !
Làm sao dứt khoát ? Chuyện đời, thế nhân
Chúa thương ! Dìu dắt, con cần ..
( Ngày 18-5 -17 )
****
Mỗi lần : cám dỗ vượt qua
Thấy lòng khoan khoái ! Không sa ngã vào
Có khi vì quá ham hố
Buồn lòng, hối hận ! Tìm giờ .. ăn năm
Tin vào : TÌNH CHÚA KHOAN NHÂN !
( Ngày 20-5 -17 )
****
Tin Chúa ! Chịu khổ, chẳng ngại
Xin Người thêm sức : chịu đời gian truân
Vững lòng : yêu mến, hiến thân
Giờ sau hết ! Vẫn kiên gan theo Người
( Ngày 23-5 -17 )
****
Cho dù, gặp phải cảnh gì
Từ từ giải quyết ! Mong rồi sẽ xuôi
Chứ còn : nóng nảy, la lối
Chỉ gây lộn xộn ! Rối bời, ích chi ?
( Ngày 24-5 -17 )
****
Chẳng ai : đoán được ngày mai
Những gì xảy tới ! Tương lai thế nào ?
Sống sao : thẳng thắn, thanh cao !
Tin vào Chúa ! Chẳng còn lo lắng gì !
( Ngày 25-5 -17 )
****
Thấy người : không chịu làm gì ..
Tận tâm : ta cố làm đi việc mình
Mất giờ, đòi phải hy sinh
Chẳng vì thế ! Ta làm thinh không làm ?
( Ngày 26-5 -17 )
****
Thế quyền ! Danh vọng ! Tiền tài
Quyến rũ ghê gớm ! Bắt người say mê !
Tới giờ chết ! Đều trắng tay !
Tìm ai cứu vớt ? Đời đời kiếp sau ?
Mỗi người : TỰ TÌM CHO MAU ..
( Ngày 27-5 -17 )
****
Theo Chúa : sẽ khổ .. một thời ..
Mở lòng chấp nhận : cái ngày .. xảy ra
Cậy trông ! Bám chặt vào Cha !
Xin ơn phù hộ ! Để ta vững bền
( Ngày 28-5 -17 )
****
Muốn gì ? Thì hãy làm đi
Tuân theo Thánh ý ! Chẳng gì lo toan
Đợi mai : già yếu, chồn chân
Khó làm được ! Hãy lại gần Chúa hơn
Van nài ! Trả Chúa xác hồn ..
( Ngày 29-5 -17 )
****
Sống sao : thoải mái, bình yên
Tìm về với Chúa ! Để lên Thiên đàng
Đó là cùng đích con đang
Gắng theo ! Lậy Chúa ! Dẫn đàng con đi ..
( Ngày 30-5 -17 )
****
Tội con được tha ! Dù nhiều
Vì con biết lấy tình yêu đền bù
Chúa là Cha, rất nhân từ
Cần con thống hối ! Tránh điều xấu xa
( Ngày 28-5 -17 )
****
Hôm nay, chúng tôi rông chơi
Cùng các con cháu ra khơi
Xuôi về Nam Mỹ, các miền
Bao bọc quanh vùng, ven biển ..
( Ngày 6-6-17 )
****
 Mây trời, sóng nước mênh mông ..
Con tầu tách bến, rất đông du thuyền
Nét mặt, thoải mái, bình yên
Không ai chen lấn, gây phiền cho nhau ..
( Ngày 7-6-17 )
****
Kéo nhau thăm viếng phía trong
Mười hai tầng : xếp các phòng tùy theo
Ngủ nghỉ, giải trí, thể thao
Ăn uống, buôn bán, các hồ lội bơi
Văn nghệ, máy kéo, sòng bài
Tầng trên thoáng mát, nhìn trời, ngắm mây ..
Chắc tôi thường, lên chốn này ?
( Ngày 8-6-17 )
****
Các phòng mở suốt đêm ngày
Chiều theo sở thích từng người ra vô
Ăn uống, giải trí tự do
Du khách chọn lựa, khỏi lo trả tiền
Đã tính vào vé du thuyền .
( Ngày 9-6-17 )
****
Gia đình đi chung, nhưng rồi
Kéo nhau tụ lại : chia hai rõ ràng
Đám trẻ, chúng vui một đàng
Phe người lớn, thích nhẹ nhàng, thảnh thơi ..
( Ngày 10-6-17 )
****
Hai ngày : trên biển mênh mông ..
Xem “shows”, ăn nghỉ, đi rông, ngắm nhìn
Những ngày sau, tầu chạy đêm
Sáng vào bến, thuộc nhiều miền .. Lên thăm ..
( Ngày 11-6-17 ) 
****
Nhiều người : hoang phí, tiêu xài !
Hầu như họ kiếm tiền lại, dễ dàng ?
Thấy thương những kẻ đứng đàng
Sống đời túng thiếu, lang thang bần cùng ..
( Ngày 12-6-17 )
****
Tài tử, nghệ sĩ khá hay
Theo giờ trình diễn, nhiều người tới coi
Tuôỉ trẻ ; tham dự trò vui
Tự do thoải mái, chẳng ai phiền hà
Còn mình : lớn tuổi, về già
Thường thích : tĩnh dưỡng ! Ở nhà, thảnh thơi ?
( Ngày 13-6-17 )
****
Người đời, thường nói những lới :
“Tiền nào của nấy, không sai chút nào”
Nếu ai muốn hưởng tự do
Phải tìm kiếm, chẳng ai cho không mình
( Ngày 14-6-17 )
****
GHÉ ĐẢO ROATAN :
**
Mua chèo thuyền, đâu biết bơi
Họ phải kéo : bố con đi, vòng vòng “1”
Ngắm nhìn đáy nước thật trong
Nhỏ ham thích, lớn it mong tìm tòi ..
( “1” : Hai hay mỗi người một thuyền, tùy mình chọn )
( Ngày 15-6-17 )
****
Ngâm chân cho cá rỉa ăn
Những da thịt, dính bám cặn lâu ngày
Vuốt ve, cá cắn hay hay
Bảo rằng chữa bịnh .. Vui tai, tốn tiền !
( Ngày 16-6-17 )
****
CẬP BẾN COSTA MAYA
**
Thức sớm sửa soạn, đi “tour”
Thăm thành lũy cổ : ngày xưa, xứ ngưới
Trèo lên, xuống ! Đổ mồ hôi
Chụp hình kỷ niệm .. Bấm hoàì, mỏi tay
 ( Ngày 17-6-17 )
****
Bốn giờ quanh đi, vòng về
Hai giờ thăm viếng .. Nghe kể vùng này ..
Tự do đi, lại nơi đây
Có nhiều điều lạ ! Cái hay từng vùng ..
( Ngày 18-6-17 )
****
Chiều con ! Lớn tuổi, đi “tours”
Nhiều khi mệt, cũng tỏ ra “mình chi`”
Để con, cháu : trọn niềm vui ..
Chừng nào sức yếu ! Nghỉ ngơi, ở nhà ..
( Ngày 19-6-17 )
 ****
THĂM ĐẢO COZUMEL
**
Ghé Cozumel đảo Mễ
Chở đi,  ngắm cảnh : đồng quê, thị thành
Phong tục, khác lạ hiện hành
Khách du thưởng ngoạn .. Vòng quanh nhiều vùng ..
( Ngày 20-6-17 )
****
Nước trong, sóng lớn, ít người
Những ai thích biển, nhào bơi, chờn vờn ..
Còn không, tự mình lựa chọn
Tours nào thích, sẽ được đón mời ngay
Miễn là có tiền trao tay
( Ngày 21-6-17 )
****
Cá voi, lượn sát quanh mình
Chúng vờn, uốn éo, đẩy mình, dỡn vui ..
Hình như : chúng hiểu tính người ?
Ai càng đùa dỡn, chúng thời bám theo ..
( Ngày 22-6-17 )
****
TẦU VỀ BẾN GAVESTON
**
Mỗi chiều : chọn tiệm, tới ăn
Từng người lựa món .. Phụ bàn mang ra
Con thường, lựa loại rượu lạ
Cha con thưởng thức, cả nhà chung vui !
( Ngày 23-6-17 )
****
Tầu cập bến, hai ngày sau
Chia tay, từ giã ! Theo nhau, rời tầu
Hẹn các con cháu : gặp sau
Những khi có thể ! Thăm nhau, thân tình ..
Trở về, thoải mái, nhà mình ..
( Ngày 24-6-17 )
****
Tổng kết,  tốn phí bảy ngày :
Không kể mua sắm, tiêu xài riêng tư
Mỗi người phải chi ngàn sáu
Mua vé du lịch, dự trù đi chơi ...
( Ngày 25-6-17 )
****
NGÀY LỄ CHA :
**
Chúc mừng : các Bạn làm cha
Nhìn đàn con , cháu .. Cả nhà thân thương !
Công mình bao năm xây dựng ..
Thấy ngày thành quả ! Hãy mừng ! Tạ ơn ..
( Ngày 26-6-17 )
****
CÒN TÔI :
Lìa cha ! Từ ngày ấu thơ ..
Việt cộng ngăn cách,  hai bờ : Bắc Nam !
. . . .
Từ đó : kiếp sống gian nan !
Chẳng lần gặp lại, cha thân yêu mình ..
. . . .
Sáu chục năm sau, về tìm ..
Chẳng thấy dấu vết ? Im lìm ! Nhớ cha …
. . . .
Nhờ cha, dậy con : Tin Chúa !
Nên con tìm Chúa .. Người Cha trên Trời !
Giờ cha : đã về trên ấy
Luôn cầu Chúa cho con mỗi ngày ..
Thời gian qua ! Nhiều đắng cay
Con luôn : TIN CẬY CHÚA TRỜI ! Thương con ..
( Ngày 27-6-17 )
****
Chỉ cần : tìm thấy nguồn vui !
Sống đời : thoải mái, thảnh thơi tháng ngày
Phó dâng mọi sự Chúa Trời !
Xin Người gìn giữ .. Về trời, kiếp sau
( Ngày 28-6-17 )
****
 Trời sinh : mỗi người phải lo !
Đừng nhờ cậy! Không bao giờ dựa ai !
Tự mình : xoay sở mọi cái
Sống tự lập . không sợ ai phiền hà ..
( Ngày 29-6-17 )
****
 Tiến vừa đi chơi mới về
Ngày mai : Từ từ sẽ kể ...
Chia nhau tình bạn .. Vui vẻ cuộc đời ..
( Ngày 5-6-2017 )
****
 Nhiều đường : tìm tới với Cha
Mỗi người tự chọn ! Miễn là tâm an
Tới ngày từ giã trần gian
Được hưởng hạnh phúc, thanh nhàn kiếp sau
Con nghĩ kỹ ! Tránh khổ sầu
Đời đời kiếp kiếp ! Về đâu sau này ??
( Ngày 30-6 -17 )
****
Muốn gì ? Thì hãy làm đi
Tuân theo Thánh ý ! Chẳng gì lo toan
Đợi mai : già yếu, chồn chân
Khó làm được ! Hãy lại gần Chúa hơn
Van nài ! Trả Chúa xác hồn ..
( Ngày 30-6 -17 )
****
XIN ĐỌC TIẾP : 3- TIN TỨC TRAO NHAU  ( PHẦN X ) :
****
 




No comments: