Sunday, July 2, 2017

3 - TIN TỨC TRAO NHAU ( PHẦN X , XIN ĐỌC TIẾP : )

  3 -  TIN TỨC TRAO NHAU  ( PHẦN X ,  XIN ĐỌC TIẾP ) :

*****

Sống sao : thoải mái, bình yên

Tìm về với Chúa ! Để lên Thiên đàng

Đó là cùng đích con đang

Gắng theo ! Lậy Chúa ! Dẫn đàng con đi ..

( Ngày 1-7 -17 )

****

 Tội con được tha ! Dù nhiều

Vì con biết lấy tình yêu đền bù

Chúa là Cha, rất nhân từ

Cần con thống hối ! Tránh điều xấu xa

( Ngày 2-7 -17 )

****

Nhiều đường : tìm tới với Cha

Mỗi người tự chọn ! Miễn là tâm an

Tới ngày từ giã trần gian

Được hưởng hạnh phúc, thanh nhàn kiếp sau

Con nghĩ kỹ ! Tránh khổ sầu

Đời đời kiếp kiếp ! Về đâu sau này ??

( Ngày 3-7 -17 )

****

Trẻ không lo ! Có mẹ cha

Ta tin Chúa ! Là người cha nhân từ

Quyền uy tuyệt đỉnh, cao siêu

Tại sao còn lo ? Quá ngu ! Dại khờ !

( Ngày 4-7 -17 )

****

Chúa vào thành : dân tung hô !

Đón mừng trọng thể ! Ngưỡng mộ hết mình

Ít ngày sau : chịu đóng đinh !

Do phường ác độc ! Lặng thinh một mình ..

Muốn theo Chúa : Phải bỏ mình

Noi đường Chúa .. Dù hy sinh chẳng từ !

( Ngày 5-7 -17 )

****

Có người : mình phải mang ơn

Suốt đời ghi nhớ ! Còn hơn người tình
Vì họ tận tụy, giúp mình
Không hề kể nể ! Làm thinh, âm thầm ..
( Ngày 6-7 -17 )
****
Tại sao : có người hy sinh
Quyết đi tìm Chúa ! Bỏ mình theo Cha ?
Còn tôi : yếu đuối, lánh xa
Việc nào khó ? Giúp người ta hàng ngày !
Suy nghĩ lại .. Để sửa sai !
( Ngày 7-7 -17 )
****
Đời người : gió thoảng, mây bay !
Ham chi vật chất ? Tới ngày ra đi !
Mang theo chẳng có vật gì ?
Một mình trơ trọi ! Về nơi chốn nào ?
Điều đó .. Lúc này phải lo …
( Ngày 8-7 -17 )
****
Không ai : Khốn khổ như Cha
Trăm ngàn cay đắng ! Sót  xa, hành Người
Từ khi giáng thế ! Vâng lời
Cha cam chịu ! Mong cứu đời trần gian !
( Ngày 9-7 -17 )
****
Chúa vô tội : Bị xử án !
Người đầy tội : đóng vai quan tòa ..
Thế trần ! Điên đảo quá !
Sao con hiểu ? Ý Cha nhân lành ??
( Ngày 10-7 -17 )
****
Chúa chết rồi ! Tự SỐNG LẠI ..
Nếu không vậy ? Chính là tôi dại khờ !
Vì : Tin vào Đấng mơ hồ ..
Các GIÁO CHỦ : ĐÂU ÔNG NÀO SỐNG LẠI ?
Mọi ngươì : PHẢI TÌM THẬT KỸ ..
Đừng TIN NHẢM NHÍ .. Những người giống ta
( Ngày 11-7 -17 )
****
Chúa kêu : “ Con ơi ! Ở đâu !
Tại sao con trốn Cha lâu vậy cà ?
Lang thang, con không về nhà
Cha hàng ngóng đợi ! Con đà đi đâu ? “
( Ngày 12-7 -17 )
****
“ Chúa luôn ở mãi cùng con
Đêm ngày, mọi lúc ! Dù con quên Người ! “
Nhưng mà quyến rũ trò đời
Bủa vây, rình rập toàn người của con ..
( Ngay 13-7-17 )
****
Muốn được hưởng phúc trường sinh
Phải luôn chịu khó ! Hy sinh lúc này ..
Gian nan, cực khổ, đắng cay ..
Bền lòng, cương quyết rat ay .. Thi hành !
( Ngày 14-7-17 )
****
THA THỨ sẽ được THỨ THA
Làm sao được ! Thấy KHÓ QUÁ CHÚA ƠI !
Nhiều lần : CON HỨA .. Nhưng rồi
Lại QUÊN THA THỨ cho người ghét con !
( Ngày 15-7-17  )
****
Người tin Chúa ! Bị chê là :
Hạng khờ khạo ! Lũ người quá ngu si !
Không tin ! Thuộc hàng thông thái !
Đúng là kiêu ngạo ! Giống nòi Sa tăng ..
( Ngày 16-7-17  )
****
Đừng đòi : người tốt với mình
Cứ làm việc nhỏ ! Hy sinh giúp đời ..
Mỗi khi có thể ! Làm đi !
Nhận là con Chúa ! Tiếc chi, không làm ?
( Ngày 17-7-17 )
****
Con cầu : Lậy Chúa ! Đức tin ..
Thế gian, xác thịt ! Luôn dìm chặt con !
Quá yếu đuối ! Hết đường chọn !
LậY Chúa thương sót ! Cứu hồn của con ..
( Ngày 18-7-17 )
****
Với con : hằn học ! Đừng nên
Hãy dùng lời nói, răn khuyên, dịu dàng
Nhẩn nha, cắt nghiã, chỉ đàng ..
Trẻ con chấp nhận dễ dàng, nghe theo !
( Ngày 19-7-17  )
****
Đám đông : bắt ngườI đàn bà
Kết án : “ Phạm tội xấu xa, xác phàm !”
Theo luật : ném đá, phải làm ..
Chúa bảo : “Ai vô tội, cầm đá ném đi “
Họ lẳng lặng, bỏ đi !
Chúa nhìn chị : “Con về đi, đừng phạm nữa “
Ôi ! Tình Chúa quá bao la !
( Ngày 20-7-17  )
****
Cuộc đời, thành bại mỗi người
Tự lo, đóng góp ! Đừng đòi hỏi ai
Sống trong đời, cũng giống vậy
Cậy nhờ người khác, suốt đời tủi thân !
( Ngày 21-7-17  )
****
Khổ thay ! Những kẻ dễ tin
Ham giầu, danh tiếng ! Gây nên khổ mình !
Vướng vào hai mối : Tiền, tình !
Mình làm, mình chịu ! Lặng thinh, đỡ phiền !
( Ngày 22-7-17  )
****
Chúa còn cho biết rõ ràng :
Ta là Ánh Sáng, là Đàng phải đi !
Ai theo sẽ được hưởng đời :
An tâm, thanh thản ! Chết đi về Trời ..
( Ngày 23-7-17  )
****
Tin chi những chuyện hão huyền
Tin vào ; Đấng nào có quyền tuyệt vời !
Lòng ta vui sống thảnh thơi
Theo lời Người dậy ! Suốt đời an vui !
( Ngày 24-7-17 )
****
Tạ ơn ! Những ngườI thương tôi
Giaan nan, cơ cực trong đời, bôn ba !
Giúp mình đủ sức, vượt qua
Nhờ vậy, chịu được phong ba qua rồi !
Con nhớ ơn, suốt cuộc đời ..
( Ngày 25-7-17  )
****
Ra đi ! Chúa biết trước giờ
Người rửa chân cho tông đồ, làm gương
“Các con luôn phải yêu thương
Những người yếu đuối, dẫn đường họ đi
Về nơi Ta hàng chờ đợi !”
( ngày 26-7-17 )
****
Già rồi ! Quên lãng, lắm khi ..
Kién đeo trên mắt ! Mà đi tìm hoài !
Răng giả, lấy ra khỏi lợi
Rồi quên ! Nghe cháu hỏi, mới nhớ ra !
Con ơi ! Chớ buồn mẹ, cha
Thương yêu, chăm sóc ! Đáp nghĩa sinh thành ..
( Ngày 27-7-17  )
****
Tuổi già hay lẫn, xảy ra
Các con : Cố hiểu ! Đừng la, đừng rầy !
Đâu ai lại muốn như vậy ?
Kính trọng cha, mẹ ! Con ơi, đáp đền !
Chớ làm cha, mẹ ưu phiền ..
( Ngày 28-7-17 )
****
Thực tình mà nói : Ít ai
Lại mong sống mãi, quá dài làm chi ?
Khi thân xác yếu ! Mệt nhoài !
Khẩn cầu Chúa đón ! Con đi, an lành ..
( Ngày 29-7-17 )
****
Số mình, Chúa thương ban cho :
Ba con khôn lớn ! Tự lo gia đình
Không đứa nào, phiền tới mình
Có dịp ghé lại, thân tình chung vui ..
Lâu lâu, đi chơi ít ngày
Trở về cuộc sống ! Mỗi người tự do
Tìm vui ! Chẳng có gì lo ..
( Ngày 30-7-17 )
****
Thương Giu đa ! Chúa đau lòng
Cầm bánh trao nó ! Người mong quay về
Bị quỉ xúi dục ! Không nghe
Ra đi bán Chúa, cho phe tà thần !
( Ngày 31-7-17  )
****
Chúa truyền cho các tông đồ
Trước giờ khổ nạn ! Hãy nhớ điều này :
“ Thương yêu, giúp đỡ mọi người ! “
Ai giữ được, sẽ về Trời với Ta
( Ngày 1-8-17 )
****
Phê rô hỏi Chúa : Đi đâu ?
Cho tôi theo, dù đổ máu, cũng đi !
Chúa bảo : ngay đêm nay thôi
Gà chưa gáy, ngươi chối ta, ba lần !
( Ngày 2-8-17 )
****
Bây giờ Ta về với Cha
Dọn chỗ : các ngươi với Ta ở cùng !
Ai giũ giới răn yêu thương
Ta sẽ tới đón ! Ban thưởng Nước Trời !
( Ngày 3-8-17 )
****
Hàng ngày, chạy tới với Chúa
Ngượi khen, cảm tạ ! Lòng Cha nhân lành !
Ăn năn tội lỗi chân thành
Khiêm nhường, nài nỉ ! Ơn lành Chúa ban ..
( Ngày 4-8-17 )
****
Ai yêu Ta, giũ lời Ta !
Ta xin Cha sai Ngôi Ba, thế Ta
Giữ các ngươi, khỏi sa ngã
Giờ sau hết, Ta sẽ đưa về nhà !
( Ngày 5-8-17 )
****
Chẳng cần lải nhải, nhiều lời
Hàng ngày chỉ đọc Mân côi, đủ rồi
Nhờ Mẹ, cầu Chúa xin Người
Cho con yêu Chúa ! Về Trời hưởng vui !
( Ngày 6-8-17 )
****
Thương con ! Lậy Chúa, lúc này
Chỉ còn có Chúa trong đời của con
Chơ vơ, lạc lõng cô đơn !
Tin yêu dâng phó ! Xác hồn con đây !
( Ngày 7-8-17 )
****
Nắng mưa, đâu của riêng ai
Trời ban tất cả cho ai cần dung
Người khôn ngoan hay điên khùng
Hưởng thụ tùy ý ! Của riêng mọi người
Giống như tinh1 yêu Chúa Trời
Ban cho người thế, mọi thời, khắp nơi ..
( Ngày 8-8-17 )
****
Cứ : TIN, PHÓ THÁC, CẬY TRÔNG
Nơi BA ĐẤNG ! Ta sẽ không lo gì
Sống đời thoải mái, thảnh thơi !
Đợi giờ Chúa gọi ! Ta đi theo Người
( Ngày 9-8-17 )
****
Chúa đâu có nhớ tội con
Vì tình quá thương, rộng mở của Người
Luôn mong cứu vớt cuộc đời
Chỉ cần : THỐNG HỐI ! Thì Người thứ tha
( Ngày 10-8-17 )
****
Đời người, như một chuyến đi ?
Ước ao, khát vọng ? Đổi thay hàng ngày !
Luôn muốn điều tốt, điều hay
Mấy ai đạt được ? Đắng cay thì nhiều
Nếu ai thấu hiểu tình yêu :
Chúa ! Họ sẽ gặp được điều ước mơ
Lậy Chúa ! Con đây : xin đỡ ..
( Ngày 11-8-17 )
****
Khổ đau chồng chất đời người
Chúa còn chịu khổ, hơn đời chúng ta :
Đóng đinh thập giá ! Nhục nhã ..
Chúa luôn ở với ta hàng ngày
Ngước nhìn Thánh giá ! Có Người !
( Ngày 12-8-17)
****
Quyết tâm ! Nhất định đi tới :
Nước Trời ! Chúa hứa cho ai theo Người ..
Hy sinh, chịu khó ở đời
Sống theo Thánh ý ! Về Trời kiếp sau
( Ngày 13-8-17  )
****
Những ai : tinh thần khó nghèo
Nước Trời ! Chúa hứa cho họ kiếp sau
Có lòng khoan dung, nhân hậu
Chúa luôn che chở, về lâu về dài
Ưu phiền, than khóc đêm ngày
Nhận ơn an ủi trong tay Chúa Trời
Khát khao công chính, những ai
Sẽ cho no đủ ! Nước Trời về sau
Nhân từ, hòa thuận, thương yêu
Giúp người cùng khổ ! Chúa yêu họ nhiều
( Ngay 14-8-17 )
****
Đừng phô trương, trước nhiều người
Những khi làm phước, gíup ai điều gì
Âm thầm, kín đáo làm đi !
Chúa trả ơn phước cho người khiêm cung
( Ngày 15-8-17 )
****
Cầu nguyện : tìm chỗ đông người
Khoe khoan, kể lể, nhiêù lời ích chi ?
Chúa thấu rõ : con muốn gì
Thành tâm phó thác ! Là Người thương con
( Ngày 16-8-17 )
****
Trời chiêù : lảng vảng, bóng hòang hôn
Nơi chốn trần gian, chân bước dồn
Chia lìa dương thế về nơi ấy
Chốn ấy, nơi nào ? Chúa đón con ..
( Ngày 17-8-17 )
****
Xin thương ! lậy Chúa : giúp con
Cuối đời lẻ bóng ! Đâu còn cậy ai ?
An vui, đợi giờ Chúa gọi
Ch con theo Chúa, về nơi Nứơc Trời
( Ngày 18-8-17 )
****
Ai xin : thì Chúa ban cho
Tìm sẽ thấy, gõ cửa mở cho vào
Tình Chúa độ lượng dạt dào
Luôn thương người thế, Chúa cho khôn lường
( Ngày 19-8-17)
****
Hãy làm điều tốt cho người
Như mình mong muốn, nhận nơi họ làm
Đường rộng hưởng thụ đừng ham
Chọn đi đường Chúa ! Lòng tham diệt trừ
( Ngày 20-8-17 )
****
Nhìn quả : nhận biết ra cây
Nhìn người ác : ở ngay việc làm
Khó mà che dấu lỗi lầm
Trước sau cũng lộ, dã tâm gạt lưà
( Ngày 21-8-17 )
****
Trời chiều ngả bóng hoàng hôn
Tò đời nhiều việc, đâu còn ham chi ?
Bon chen, kèn cựa khắp nơi
Có chi còn lại, tới ngày ra đi ?
( Ngày 22-8-17)
****
“ Chỉ ai thi hành ý́ Cha
Mới được Ta đón, về nhà kiếp sau “
Chính là ý Chúa tình yêu
Phải tuân giữ .. Để mai sau về Trời
( Ngày 23-8-17 )
****
Những ai bị bịnh yếu đau
Kêu xin Chúa ! Chúa không từ một ai
Nhiều khi c0n cái bị loại
Vì lòng giả dối ! Đãi môi bề ngoài !
( Ngày 24-8-17)
****
Có người : nài nỉ theo Ngài
Chúa không nhận ! Người khác lại ép theo ?
Giúp con thấu hiểu ra sao ?
Lậy Ngài nâng đỡ ! Con theo bên Ngài ..
Thương con ! Đừng bỏ, Chúa ơi ..
( Ngày 25-8-17 )
****
Rất nhiều phép lạ Chúa làm
Dân chứng kiến ! Đều lạ lẫm, kinh hoàng !
Lòng họ : sợ hãi, hoang mang ..
Chẳng ai thấy được, con đàng Chúa đi ..
( Ngày 26-8-17 )
****
Đau khổ, tuyệt vọng, chán chường !
Đó là kiếp sống trên đường trần gian ..
Ít người tin Chúa, giáng trần
Chết rồi sống lại .. Xác thân rõ rang
Lòng con vẫn mãi hoang mang !
Lừng khừng theo Chúa ! Tìm đàng Người đi ..
( Ngày 27-8-17 )
****


Tin tình Chúa : Lòng an vui
Chúa luôn nâng đỡ cuộc đời của con
Chẳng còn lo lắng, bôn chôn !
Con dâng lên Chúa : xác hồn ngày đêm ..
( Ngày 28-8-17 )
****
Chúa thương con ! Sống ngày nào
Xin Người che chở ! Ban cho an lành !
Để con : vui sống khỏe mạnh
Chờ giờ Chúa gọi ! Bước nhanh theo Người ..
Không làm con cháu bận đời !
( Ngày 29-8-17)
****
Những ai bị bịnh yếu đau
Kêu xin Chúa ! Chúa không từ một ai
Nhiều khi c0n cái bị loại
Vì lòng giả dối ! Đãi môi bề ngoài !
( Ngày 30-8-17 )
****
Có người : nài nỉ theo Ngài
Chúa không nhận ! Người khác lại ép theo ?
Giúp con thấu hiểu ra sao ?
Lậy Ngài nâng đỡ ! Con theo bên Ngài ..
Thương con ! Đừng bỏ, Chúa ơi ..
( Ngày 31-8-17 )
****
Rất nhiều phép lạ Chúa làm
Dân chứng kiến ! Đều lạ lẫm, kinh hoàng !
Lòng họ : sợ hãi, hoang mang ..
Chẳng ai thấy được, con đàng Chúa đi ..
( Ngày 1-9-17 )
****
Đau khổ, tuyệt vọng, chán chường !
Đó là kiếp sống trên đường trần gian ..
Ít người tin Chúa, giáng trần
Chết rồi sống lại .. Xác thân rõ rang
Lòng con vẫn mãi hoang mang !
Lừng khừng theo Chúa ! Tìm đàng Người đi ..
( Ngày 2-9-17)
****
Tin tình Chúa : Lòng an vui
Chúa luôn nâng đỡ cuộc đời của con
Chẳng còn lo lắng, bôn chôn !
Con dâng lên Chúa : xác hồn ngày đêm ..
( Ngày 3-9-17 )
****

TOMA TÀI CHẾT : 30-8-17 :
 
Bạn ta : người nữa ra đi !
Giã từ dương thế ! Chia ly mọi người !
Nhớ, buồn .. Người sống : lệ rơi !!
Chúa ơi ! Đón nhận : về Trời, bạn con ..
( Ngày 4-9-17 )
***
Từng người ! Rồi từng người ..
Lặng về cõi ấy ? Chia ly thế trần !
Cứng đơ ! Còn đó, xác thân !
Hồn linh vất vưởng ! Rất cần Chúa thương ..
 ( Ngày 5-9-17 )
****
Chúa thương con ! Sống ngày nào
Xin Người che chở ! Ban cho an lành !
Để con : vui sống khỏe mạnh
Chờ giờ Chúa gọi ! Bước nhanh theo Người ..
Không làm con cháu bận đời !
( Ngày 6-9-17)
****
Tự mình : tìm lấy đường đi
Tự do, thoải mái, chẳng ai phiền hà !
Cậy nhờ, dựa dẫm người ta
Chỉ phiền phức ! Tránh xa, đừng làm .
( Ngày 7-9-17 )
****
Ở nhà : thoải mái, tự do
Làm theo mình thích ! Chẳng lo ai phiền
Đi chơi, mệt sức, tốn tiền !
Tiếng người không thạo, càng phiền, mất vui !
( Ngày 8-9-17 )
****
 Những ai : “vác nặng, khổ đau
Đến cùng Cha, sẽ nhận nhiều ơn riêng !”
Tâm hồn : hoan lạc, bình yên
Vượt qua khổ ải ! Được lên Nước Trời ..
( Ngày 9-9-17 )
****
Làm điều, trái với lòng ngay
Trong cơn túng cực ! Chẳng ai trách mình
Miễn là lòng luôn ngay tình
Chúa đâu trách ? Lại thương tình, cứu nguy !
( Ngày10-9-17 )
****
Thiên hạ bàn tính, xa xôi
Còn tôi né tránh : lôi thôi, chuyên đời !
Cố sao sống xứng con người
Cậy tin kính Chúa ! Về Trời kiêp sau !
( Ngày 11-9-17 )
****
Cuộc đời : khó biết lòng nhau ?
Mỗi người đều khác ! Trước, sau .. Thôi đành
Tin vào Tình Chúa nhân lành
Cứu con thoát khỏi : hôi tanh xác phàm !
( Ngày 12-9-17 )
****
Chúa chữa người bịnh, lễ nghỉ
Bè phái bắt bẻ, kết tội cho Ngài !
Bầy mưu, tính kế, cố hại
Diệt Ngài ! Để không còn ai hơn họ !
( Ngày 13-9-17 )
****
Đâu cần : danh giá, bạc vàng
Chỉ cần hai đứa : chung đàng thương nhau !
Chia nhau : vui sướng, khổ đau ..
Dìu nhau bước tới ! Kiếp sau về Trời !
( Ngày 14-9-17 )
****
 Trước đây, trên hai ngàn năm
Chúa cũng bị kẻ ác tâm giết Người
Ngày nay, giống hệt trên đời
Ai lương thiện : luôn bị người lấn chân !
Con theo Chúa, phải kiên nhẫn
Bình tâm chịu đựng ! Gian truân hàng ngày
( Ngày 15-9-17 )
****


Thấy điều ám hại, Chúa hay
Bỏ nơi đó ! Chúa trốn đi một mình
Nhưng dân theo, Người thương tình
Chữa ai đau yếu, thật tình kêu van ..
( Ngày 16-9-17 )
****
Bè phái, cố nói xấu Người
Chúa tha hết : những ai nói xấu Ta
Kẻ nào phạm tới cha Ta
Đời đời bị tội ! Không tha bao giờ !
Đó là những kẻ ngoan cố
Làm sao tha được ? Khốn khổ muôn đời
( Ngày 17-9-17 )
****


18-9 : NGÀY EM ĐI !

Con cháu viếng mộ, cầu kinh

Hồn Em linh ứng, thân tình chung vui !

Giờ Em bên Chúa hàng ngày

Xin cầu Chúa ! Từng người .. Đi đúng đường !

( Ngày 18-9-17 )

****

Còn anh : lòng mãi nhớ thương

Khó mà nguây được, trên đường trần gian !

Em cầu Chúa ! Anh bằng an

Những ngày còn lại .. Chúa ban ơn nhiều !

( Ngày 19-9-17 )

****

Quanh đi, quẩn lại một mình !

Trước đây, cũng có gia đình đông vui ..

Những ngày còn lại cuối đời

Lẻ loi một bóng, đơn côi, ngậm ngùi !!
( Ngày 20-9-17 )
****
Chúa ơi ! Ở với con nghe
Có người an ủi, chở che trong đời !
Niềm vui đem lại hàng ngày
Tới giờ nhắm mắt ! Con đi theo Người ..
( Ngày 21-9-17 )
****
Muốn không phiền lụy tới ai
Bằng lòng, tự chọn lẻ loi, sống mình !
Niềm tin ! Yêu Chúa ! Hy sinh !
Thêm con ! Lậy Chúa ! Xin Người cứu con !
( Ngày 22-9-17 )
****
Muốn ăn, muốn ngủ, muốn gì ?
Tự do, thoải mái ! Làm đi ! Nhẹ nhàng ..
Chẳng ai phiền phức, cản đàng
Sống đời như vậy ! Thênh thang nhất rồi ?
( Ngày 23-9-17 )
****
Thiếu tiền ! Đau yếu ! Sao lo ?
Phải đi nhờ vả ! Tự do, thiếu rồi !
Cho dù lòng tốt của ai
Họ còn gánh nặng ! Mỗi ngày, phải lo !
Có thân, hết đường xoay sở ..
Cam đành số phận ! Bây giờ, than ai !!
( ngày 24-917 )
****
Austin, gia đình con về
Kéo nhau ra mộ ! Già trẻ bên nhau
Chung nhau, tình nghĩa nhiệm mầu !
Gia đình kết hợp : thương yêu suốt đời
( Ngày 25-9-17 )
****
Anh biết : Em đã đi rồi
Em về bên Chúa ! Hưởng vui Nước Trời ..
Nhưng sao ? Lệ Anh cứ rơi !
Khó mà cầm được ! Đơn côi trên đời !
( Ngày 26-9-17 )
****
Mỗi lần đi lại đường này ..
Mình Anh ngồi lái ! Nhớ người Em yêu !
Trước đây : hai đứa kề nhau !
Mà giờ lạc long ! Biết đâu kiếm tìm ..
( Ngày 27-9-17 )
****
Muốn theo Chúa : thương những người
Đang sống bên cạnh cuộc đời quanh ta
Đó là ý Chúa ban ra
Ai không giữ ! Đâu phải là con Cha ?
( Ngày 28-9-17 )
****
Mỗi người : lối sống riêng tư
Phải biết cân nhắc, những điều thiệt, hay ..
Xin Chúa dẫn con hàng ngày
Làm điều tốt, tránh những gì trái ngang
( Ngày 29-9-17 )
****
 
Nhiều tiền bạc, chắc gì giầu ?
Giầu nhân nghĩa ! Luôn thương yêu mọi người
Sống như vậy, hợp ý Trời
Ai làm như thế ! Sống đời giầu sang ..
( Ngày 30-9-17 )
****


Tình thương Chúa : quá yêu người

Che chở, phù hộ từng người thế gian

Tại họ từ chối đón nhận

Chúa đành chịu ! Họ khổ thân đời đời !

( Ngày 1-10-17 )

****

Nếu lòng ngươi tốt, nói ra

Những điều tốt ! Còn gian tà, điêu ngoa

Dù che dấu, sẽ lộ ra

Khi ngươi hành động ! Người ta thấy liền

Sống sao, thành người lương thiện

Đó là cùng đích, để lên Nước Trời
( Ngày 2-10-17 )
****
Biệt phái, ký lục xin Ngài
Làm dấu lạ ! Chúa nói ngay : Yona
Ba ngày nằm trong bụng cá
Con Người chết, sống lại, ba ngày sau !
Những ai, cứng lòng, kiếp sau
Sẽ lãnh án phạt ! Khổ đau đời đời
( Ngày 3-10-17 )
****
Lòng con, quá nhiều đam mê !
Cố theo Chúa ! Nhưng chẳng thể quên đi :
Quyến rũ xác thịt, kéo lôi
Bao nhiêu điều xấu ! Khó rời xa con !
Chúa ơi ! Thương cứu giúp luôn ..
( Ngày 4-10-17 )
****
Muốn ngủ, thì đi nằm ngay
Chừng nào tỉnh, thức dậy, ngồi vào bàn
Đọc sách, học, viết tản mạn !
Cái nào thấy thích, chẳng cần phân vân
Sống sao thoải mái tâm thần !
( Ngày 5-10-17 )
****
Tự mình, phải biết vươn lên
Dù đời vùi dập ! Đừng hèn, đừng than !
Chúa luôn bên cạnh, kêu van
Phải nhẫn nại ! Chúa sẽ ban ơn nhiều !
( Ngày 6-10-17 )
****
Thần ô uế, đã xuất ra
Nếu người ấy, không quyết chừa ! Thì Quỉ
Rủ thêm quỉ khác tinh đời
Quay về quyến rũ người ấy tối ngày !
Phải cẩn thận, nhìn gương ấy !
( Ngày 7-10 17 )
****
Làm theo sở thích riêng mình !
Tránh gây phiền phức, bất bình cho ai
Sống như vậy, luôn thaỏi mái
Con dâng mọi sự Chúa Trời, an tâm !
( Ngày 8-10-17 )
****
Ai làm theo ý Cha Ta
Họ là anh em của Ta, một nhà
Sau này được ở cùng Ta
Trong Nước hằng sống ! Hoan ca muôn đời !
( Ngày 9-10-17 )
****
 
Chúa dùng ví dụ, rao giảng :
Có người mang hạt, gieo giống ! Hạt rơi :
Trên đường : làm mồi chim trời
Trên sỏi đá : mọc không nổi, chết khô !
Trên đất tốt : sẽ nở rộ !
Ai có tai, nghe cho rõ .. Nghĩ suy !
( Ngày 10-10-17 )
****
Tông đồ hỏi Chúa : Sao Ngài
Lại dùng ví dụ, giảng lời cho dân ?
Tại lòng họ đã chai rắn
Chẳng tin Ta, không ăn năn thật lòng !
Ta dung ví dụ .. nói vòng !
( Ngày 11-10 -17 )


****
NHẮN CHÁU CON :
-1-
Thời nay là của cháu con
Sống vui, tận hưởng ! Khó tồn tại lâu ?
Tránh làm những điều gì xấu
Để rồi hối hận, khổ sầu kiếp sau !
( Ngày 12-10-17 )
****
-2-
Mẹ cha : chẳng xin con gì
Chỉ mong con sống : suốt đời thanh tao !
Giầu, nghèo, xuống dốc, lên cao ..
Đâu sao ! Chỉ cần : thờ Đấng Tối Cao
Đủ rồi ! Thỏa lòng cha mẹ : ước ao !
( Ngày 13-10-17 )
****
Con lậy ! Ba Ngôi chí thánh
Đang hiện diện : nơi bàn thánh thế trần
Đau khổ ! Chứng giám ác gian !
Chúa thương tha thứ ! Xin ban ơn lành !
( Ngày 14-10-17 )
****


Thế gian, giống như cỏ lùng

Mọc chung ruộng lúa ! Đẻ cùng lớn lên

Đầy tớ muốn nhổ, chủ can

Sợ nhổ lầm lúa ! Chưa cần nhổ ngay

Cả hai, đợi mùa gặt tới
Thu lúa, còn cỏ đốt ngay lúc này !
( Ngày 15-10-17 )
****
Dùng hạt cải ví Nước Trời
Hạt nhỏ xíu, nhưng mọc rồi, lớn to
Chim trời kéo tới làm tổ
Nước Trời giống thế ! Nở rộ, lâu dài
Lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai !
( Ngày 16-10-17 )
****
Nước Trời : giống viên ngọc trong ruộng
Người thấy, thu xếp, vội vàng tậu mua
Ruộng có ngọc, vẫn chưa lộ ra
Ai khôn tìm cách, cố mua Nước Trời                                             
( Ngày 17-10-17 )
****
Nước Trời : giống như lưới cá
Thả xuống, kéo lên gom cả mọi thứ
Để rồi, phân loại chúng sau
Cá tốt thu lại, loại xấu bỏ đi
Ngày sau cùng, Chúa phân loại
Người lành ban thưởng, kẻ tội cực hình !
( Ngày 18-10-17 )
****
Chúa về Nazarét, quê Ngài
Giảng giới luật ! Bị nhiều người nhạo khinh
Họ biết dòng họ, gia đình
Thấy lòng họ cứng ! Chúa lỉnh đi xa
Chúa không làm nhiều phép lạ
( Ngày 19-10-17 )
****
Dù con tội lỗi thế nào
Mẹ cha săn sóc, dạt dào chăm lo
Dù có cha mẹ ngó lơ
Thì Chúa cũng không thể nào bỏ con
Chúa chết ! Chỉ để cứu con !
( Ngày 20-10-17)
****
Chúa quan phòng, lo cho con
Mà con lo lắng, bôn chôn, nghi ngờ ?
Chỉ vì con quá dại khờ !
Chưa tin Chúa ! Vẫn thờ ơ tình Người !
Chúa ơi, giúp con sửa đổi ..
( Ngày 21-10-17 )
****
Tạ ơn Thượng Đế tình thương
Ban cho nhân loại trên dương thế này
Bao nhiêu cảnh đẹp khắp nơi !
Không tận hưởng ! Cứ miệt mài xác thân !
( Ngày 22-10-17 )
****
Giữ gìn hạnh phúc gia đình
Nhất định phải lấy hy sinh làm đầu
Tự do, bình đẳng trời âu
Chút gì vướng mắc ! Trong đầu lứa đôi ?
( Ngày 23-10-17 )
****
Chúa ơi ! Muốn yêu Chúa nhiều
Nhưng còn yếu đuối, ngã xiêu xác phàm
Giúp con vượt thắng mê ham
Xin tha thứ ! Để con bám theo Ngài
( Ngày 24-10-17 )
****
Gioan cản Herode cướp vợ anh
Nên bị tống ngục ! Tiệc vui cử hành
Vợ anh có cô gái, múa hát hay
Herode thích, hứa ban ngay lời cầu
Nghe mẹ dặn, cô xin đầu
Gioan bị giết ! Lấy đầu cho mẹ !
Kẻ ngay, chết thiệt thảm thê
Thế gian, thời nào cũng thế !
( Ngày 25-10-17 )
****
Theo Người, dân chúng quá đông
Ở nơi hoang vắng, lại không gần làng
Dân đói, Chúa chạnh lòng thương
Làm phép lạ ! Biến 5 bánh hai cá
Nuôi ăn cho tất cả
Năm ngàn đàn ông, bà trẻ không kể
Đó là phép lạ ngoại lệ !
( Ngày 26-10-17 )
****
Tông đồ đi trước bằng đò
Chúa ở lại cầu nguyện, vào rừng sâu
Đò đi ngược gió, đêm thâu
Chúa đi trên biển ! Lo âu tông đồ
Tưởng là ma ! Họ hô to ..
Chúa bảo : Ta đây đừng sợ
Phero xin Chúa cho đi
Chúa  truyền : bước xuống, lại đây
Sóng lớn, Phero hoảng sợ ! Liền chìm
Chúa cứu ! Sao con yếu tin ..
( Ngày 27-10-17 )
****
 
3 – TIN TỨC TRAO NHAU :  ( XIN ĐỌC TIẾP PHẦN XI  : )

No comments: