****
Hãy vui : hiện có những gì
Đó là ý Chúa lúc này ban cho
Nếu tin Chúa, sao phải lo ?
Chúa Trời quyền phép tối cao thương mình ?
( Ngày 12-5-20 )
****
Chủ trương Việt cộng dối gian
Gạt lừa, xảo trá, bất nhân, chiếm quyền
Công bằng, đạo đức gạt liền
Đầy dân nghèo khổ triền miên suốt đời ?
( Ngày 13-5-20 )
****
Tìm lời Chúa để sống đời
Làm như vậy, chẳng còn gì phải lo ?
An vui mọi sự Chúa cho
Sống theo Thánh ý, cố lo về Trời
( Ngày 14-5-20 )
****
Vâng theo Thnh ý Chúa Trời
Vui, buồn, sướng, khổ trong đời xảy ra
Phó dâng tất cả cho Cha
An vui sống, luôn cầu Cha thương mình
( Ngày 15-5-20 )
****
Vì con chưa thấu tình Cha
Vội buồn, than trách xảy ra thế này ?
Khẩn cầu thương con lạy Ngài
Dìu con tiến bước trong đời an vui
( Ngày 16-5-20 )
****
Chúa hàng tha thứ, thương ta
Dù con lỗi phạm, bê tha trong đời
Chỉ cần chạy lại với Người
Tình thương cao cả Chúa Trời đón ta
( Ngày 17-5-20 )
****
Thiên thần bản mệnh bên con
Thương yêu che chở con luôn suốt đời
Không bao gìơ Thần xa rời
Đợi gìơ chết, dẫn con đi về trời
( Ngày 18-5-20 )
****
Cuộc đời luôn phải chạy đua
Mỗi ngày vội vã, người ta tranh đòi
Những gì ? Hưởng được cuối đời ?
Tay không nằm đó, để rồi về đâu ??
( Ngày 19-5-20 )
****
Giúp gì nhiều ít cho ai
Theo gương Chúa, cố làm ngay lúc này
Góp công trả nợ ngày mai
Đợi về hưởng phúc Nước trời kiếp sau
( Ngày 20-5-20 )
****
Sống sao cho đúng con người
Làm điều phải, giữ thẳng ngay tâm tình
Thương yêu đồng loại hết tình
Đó là ý Chúa giáng sinh cứu đời
( Ngày 21-5-20 )
Khẩn cầu, lạy Chúa thương ban
Thêm con sức mạnh, xác thân ươn hèn
Sẵn sàng mạnh bạo vượt lên
Chúa nâng đỡ con bước trên đường đời
( Ngày 22-5-20 )
****
Gặp người đau khổ, thấp hèn
Chúa càng săn sóc thương mến nhiệt tình
Con ơi hãy tập quên mình
Thương yêu đồng loại, hy sinh vì người
( Ngày 23-5-20 )
****
Chúa thương mình suốt cuộc đời
Ban ơn, che chở từ ngày sinh ra
Sao con lại quên ơn Cha ?
Chúa thương cứu vớt, lúc xa cõi đời
( Ngày 24-5-20 )
****
Bao người đau khổ, yếu gìa
Nhà xiêu che chống quá là thảm thương
Đói ăn, bới móc hết đường
Lất lây không chết, Chúa thương hộ phù
( Ngày 25-5-20 )
****
Hưởng vui công việc hàng ngày
Đó là ý Chúa. Làm đi vâng lời
Hãy mau giúp đỡ mọi người
Góp công xây dựng Nước trời kiếp sau
( Ngày 26-5-20 )
****
Mỗi người mong ước làm theo
Lương tâm ngay thẳng, Trời cho mỗi người
Biết lành, ác sống trên đời
Góp công sức, giúp cho người sống chung
( Ngày 27-5-20 )
****
Thương yêu, giúp đỡ người nghèo
Chăm lo kẻ yếu, ngây thơ dại khờ
Cha hàng mong ước đợi chờ
Con làm vậy, là tin thờ kính Cha
( Ngày 28-5-20 )
****
Hận thù đáp trả tình thương
Chính là ý Chúa, dẫn đường con đi
Chú tâm để ý từng ngày
Nhớ làm vậy. Đừng quên lời của Cha
( Ngày 29-5-20 )
****
-1-
Thiên Thần thương con suốt đời
Từ ngày sinh tới chia ly cõi trần
Chở che hồn xác bình an
Con xin lỗi, đã làm Thần buồn đau
( Ngày 30-5-20 )
****
-2-
Chúa ban mỗi người một Thần
Từ khi sinh tới lúc lìa trần ra đi
Thiên Thần che chở suốt đời
Ít người hiểu thấu chúa trời thương yêu ?
( Ngày 31-5-20 )
****
-1-
Ai mà làm ác cho người
Phải đền, Trời phạt đắng cay có ngày ?
Còn ai tận tâm giúp đời
Chúa ban ơn phước Nước trời kiếp sau ?
( Ngày 1-6-20 )
****
-2-
Phải đền làm ác cho ai
Công bằng luật Chúa, dậy đời xưa nay
Những ai sống tốt làm hay
An vui thanh thản, hưởng đời kiếp sau ?
( Ngày 2-6-20 )
****
Tự do, thoải mái thảnh thơi
Thích gì tự chọn, chẳng ai phiền hà
Buồn, vui theo Thánh ý Cha
Con xin phó thác, đợi Cha kêu về
( Ngày 3-6-20 )
****
Thêm con, lạy Chúa đức tin
Hối chừa tội lỗi, cầu xin tình Người
Chở che ban sức trên đời
Sống theo ý Chúa, về Trời kiếp sau
( Ngày 4-6-20 )
****
Cuộc đời số phận mỗi người
Phải chăng Trời đặt, chẳng ai am tường ?
Buồn, vui, hạnh phúc, đau thương
Van cầu, lạy Chúa dẫn đường con đi ?
( Ngày 5-6-20 )
****
Chúa quyền phép, hằng thương con
Phó dâng tất cả . Hãy luôn tin Ngài
Tai ương ập tới lo chi ?
Chết đi sớm được về Trời hưởng vui
( Ngày 6-6-20 )
****
Vì nhân từ Chúa xuống đời
Nhận đau khổ, đền tội người trần gian
Quyền uy tột đỉnh Chúa ban
Xin ơn tỉnh ngộ : ăn năn cuối đời
( Ngày 7-6-20 )
****
Biết ơn, Chúa dậy ở đời
Phải đem áp dụng, khi ta gặp người
Họ đang thiếu thốn lúc này
Ta mau giúp đỡ, Chúa Trời trả ơn
( Ngày 8-6-20 )
****
Maria tình bao la
Thương người thế, dù họ chả nguyện cầu
Nhân từ Mẹ vẫn thương yêu
Quay về giờ chết, Mẹ đâu bỏ mình ?
( Ngày 9-6-20 )
****
Mỗi người gánh nặng phải mang
Tự lượng sức, tìm đúng đường để đi
Thấy mình yếu đuối cầu trời
Chúa luôn nâng đỡ những người thiện tâm
( Ngày 10-6-20 )
****
Giờ sau cùng, Quỉ tấn công
Nhìn lên Mẹ, Hãy cậy trông nơi Người
Mẹ dìu ta tới Chúa Trời
Chúa ban ơn phước muôn đời kiếp sau
( Ngày 11-6-20 )
****
Bầy chim bay nhảy suốt ngày
Chẳng hề tich lũy, mà Trơi vẫn nuôi
Vì thương Chúa xuống cứu người
Ai Tin tìm Chúa chẳng hề phải lo ?
( Ngày 12-6-20 )
****
Hưởng vui do chính tâm mình
Đó là ân phước tâm linh mỗi người ?
Ai mà thanh thản sống đời
Nhờ ơn Chúa gíup ? Lạy Người thương con
( Ngày 13-6-20 )
****
Bước theo con đường Chúa đi
Luôn cầu Chúa giúp, chẳng gì phải lo ?
Thiếu gì xin Chúa ban cho
Sống theo Thánh ý , cố lo về Trời
( Ngày 14-6-20 )
****
Câu xin Chúa thương người
Thiện tâm, ngay thẳng, giúp đời khổ đau
Chở che nương tựa lẫn nhau
Tránh làm ac, mong kiếp sau hưởng nhàn ?
( Ngày 15-6-20 )
****
Tuổi già, sức yếu rã rời
Chẳng ai muốn, đành buông xuôi cầu Trời
Đắng cay, đau tủi, cuối đời
Con cầu lạy Chúa, thương người già nua
( Ngày 16-6-20 )
****
Kém tài, suy yếu, thấp hèn
Bị đời hất hủi, than rên ngậm ngùi
Chỉ còn cầu Chúa thương thôi
Chúa luôn nâng đỡ những người khổ đau
( Ngày 17-6-20 )
****
Ai khôn phải tìm đúng đường
Để đi. Được hưởng tình thương Chúa Trời
Gian trân chia khổ cùng Người
Chúa luôn nâng đỡ, về Trời kiếp sau
( Ngày 18-6-20 )
****
Cuộc đời chồng chất khổ đau
Bỗng đâu ập tới theo nhau hại người ?
Cầu xin lạy Chúa trên Trời
Thương tình che chở những người gian nan
( Ngày 19-6-20 )
****
Phục con, cháu sống khá hay
Khôn ngoan xoay sở sống đời an vui ?
Tạ ơn Chúa thương mọi người
Cầu con cháu lo cuộc đời kiếp sau
gày 20-6-20 )
****
Viếng nghĩa trang, gặp lại Em
Anh van cầu Chúa ban thêm ơn nhiều
Chở che từng người thân yêu
( ngày 21-6-20 )
****
Mong manh cuộc sống con người
Chẳng ai biết được giờ, ngày ra đi ?
An bài mọi sự Chúa Trời
Thành tâm thống hối, Chúa Trời ban ơn
( Ngày 22-6-20 )
****
Những ngày còn sống trên đời
Mỗi người phải biết đường đi của mình
Tin thờ kính Đấng Thần Linh
Gĩư điều Người dậy, cứu linh hồn mình
( Ngày 23-6-20 )
****
Kiếp sau được hưởng hay không
Là do công sức ta trồng hôm nay ?
Nếu mong được hưởng Nước Trời
Đắng cay vui nhận, giúp người sống chung
( Ngày 24-6-20 )
****
Đường nào Chúa đã đi qua ?
Gian nan thiếu thốn, sót sa trong đời
Chỉ vì thương cứu mọi người
Chúa đành chịu chết, vâng lời Chúa Cha
( Ngày 25-6-20 )
****
“ Mỗi khi giúp đỡ người nghèo
Là con góp sức vào kho Nước Trời “
Tìm trong công việc hàng ngày
Hãy mau nắm lấy, làm đi, chờ gì ?
( ngày 26-6-20 )
****
Luôn cầu Chúa thương hồn linh
Đang đền tội, sớm hưởng vinh phúc Trời
Chúa xưa chiụ chết cứu đời
Xin thương che chgở con người ngã sa
( Ngày 27-6-20 )
****
Cuộc đời cùng đích đứng đầu
Chết là hết, Hồn về đâu lúc này ?
Nếu không thờ kính Chúa Trời ?
Bơ vơ ai cứu, đời đời kiếp sau ?
( Ngày 28-6-20 )
****
Đửng quan tâm việc của người
Sống sao thoải mái, an vui trên đời
Xảy ra mọi việc do Trời
Không ngoài ý Chúa, việc gì phải lo ?
( Ngày 29-6-20 )
****
Mỗi người đều phải biết lo ?
Đừng làm ai mất tự do vì mình
Phó dâng thân xác hồn linh
Trong tình Chúa. Cầu hưởng vinh phúc trời
( Ngày 30-6-20 )
****
Xưa nay nhân hậu cũng nhiều
Họ không biết Chúa, nhưng yêu mọi người
Giống như ý Chúa dậy đời
Cầu xin Chúa nhận những người lòng ngay
( Ngày 1-7-20 )
****
Ai tin Chúa, chẳng sợ gì
Dù nhiều đe dọa, cuộc đời đổi thay
Tin vào Chúa lòng thảnh thơi
Chết về an nghỉ, hưởng vui Nước Trời
( Ngày 2-7-20 )
****
Làm sao cố tránh điều sai
Những gì hành động hàng ngày xảy ra
Cầu xin Chúa, Người là Cha
Giúp con thấu hiểu, tránh xa lỗi lầm
( Ngày 3-7-20 )
****
Đời con sống đâu còn dài ?
Cố lo thu xếp để đi về Trời
Ăn năn tội đã làm rồi
Xin thứ tha, cho con đi theo Người
( Ngày 4-7-20 )
****
Chúa thương xin giải thoát con
Khổ đau hiện tại, ban ơn can trường
Để con vững bước trên đường
Mỉm cười chấp nhận, theo đường gian nan
( Ngày 5-7-20 )
****
Mẹ xưa an uỉ tông đồ
Đau thương Chúa chết, cơ đồ vỡ tan
Kiên cường chấp nhận gian nan
Qua cơn thử thách trần gian về Trời
( Ngày 6-7-20 )
****
Hy sinh chiụ đựng trên đời
Chết về hưởng phúc ngày mai Nước Trời
Thương yêu giúp đỡ mọi người
Như lời Chúa dậy người đời năm xưa
( Ngày 7-7-20 )
****
Con tin Chúa phó dâng Người
Những gì xảy tới hàng ngày bủa vây
Để không lo lắng thảnh thơi
Chúa ơi phù giúp con đi tới cùng
( Ngày 8-7-20 )
****
Xin Người, lạy Chúa thương con
Dìu con theo Chúa ở luôn cùng Ngài
Thương yêu giúp đỡ mọi người
Những ai khốn khổ cuộc đời trần gian
( Ngày 9-7-20 )
****
Vào sa mạc để nghĩ suy
Bao nhiêu sự việc hàng ngày xảy ra
Mong tìm chân lý cho ta
Phải chăng chính Chúa là Cha nhân lành ?
( Ngày 10-7-20 )
****
Ăn năn cầu Chúa thứ tha
Bao điều sai trái ngã sa hàng ngày
Xác thân mê đắm Chúa ơi
Dẫn con theo Chúa hưởng vui Nước Trời
( Ngày 11-7-20 )
****
Ăn năn hối cải ngay giờ
Chẳng ai biết được khi nào Chúa kêu ?
Nhân từ lòng Chúa thương yêu
Tội ta phạm thật lòng cầu Chúa tha
( Ngày 12-7-20 )
****
Chúa mời gọi, đến với Ta
Những ai khốn khổ, ngã sa yếu hèn
Bị đời khinh rể ghét ghen
Ta ban sức mạnh cho lên Nước Trời
( Ngày 13-7-20 )
****
Sống theo ý Chúa mới cần
Mặc thiên hạ họ góp phần chê bai
Xét mình không làm gì sai
Vui trong Chúa cầu về Trời kiếp sau
( Ngày 14-7-20 )
****
Thói đời hiểm ác lừa nhau
Họ khôn quỉ quyệt, biết đâu mà rờ
Họ lừa những kẻ dại khờ
Không tin Chúa, con cậy nhờ vào ai ?
( Ngày 15-7-20 )
****
“ Ai khát hãy đến với Ta
Ta là mạch sống ban ra cho ngươi
Ai tin sẽ được về Trời “
Chính là lời Chúa dậy đời năm xưa
( Ngày 16-7-20 )
****
Làm sao sống đạo con người
Chưng bầy trình diễn, múa may khoe tài
Chỉ là thói tục trò đời
Công bằng đạo lý, thương người truyền rao
Mới là chân lý đề cao !
( Ngày 17-7-20 )
****
Xin diù con, lạy Chúa Trời
Mỗi khi yếu mệt, thấy đời lẻ loi
Xin Người hướng dẫn sáng soi
Sống trong Thánh ý, chết đi về Trời
( Ngày 18-7-20 )
****
Chúa luôn ở cạnh bên ta
Vì u tối chẳng nhận ra điều này ?
Chúa thương soi sáng từng người
Nhận ra ý Chúa sống đời an vui
( Ngày 19-7-20 )
****
Sống khiêm nhường, biết vâng lời
Khó vô cùng, Mẹ Chúa Trời tuân theo
Giúp con đủ sức vươn cao
Theo chân Mẹ, kiếp sau vào Thiên cung
( Ngày 20-7-20 )
****
Phải căng khó nghèo là người
Được ơn gặp Chúa trong ngày giáng sinh ?
Chúa không tới chốn cung đình
Chọn làm con trong gia đìng gian truân ?
( Ngày 21-7-20 )
****
Gian nan chấp nhận hàng ngày
Lại còn chịu khổ người đời ghét chê
Đường theo Chúa rất nặng nề
Không ơn Chúa con khó về cùng Cha
( Ngày 22-7-20 )
****
Thêm con lạy Chúa đức tin
Bao nhiêu sự việc con nhìn không ra
Quyết tâm bám riết bên Cha
Chúa ơi thêm sức đường xa kiên trì
( Ngày 23-7-20 )
****
Sống đơn giản giữa cõi đời
Hưởng vui bất tận, từ bi với người
Là ta tìm thấy Chúa Trời
Đâu còn đau khổ đời này kiếp sau ?
( Ngày 24-7-20 )
****
Chúa thương che chở những ngày
Cho con sống trên đời này an vui
Không gây phiền lụy cho ai
Tuân theo Thánh ý, cầu đi về Trời
( Ngày 25-7-20 )
****
Chúa ơi, thương con lìa đời
Khi còn khoẻ trong tình người ra đi
Vợ con Chúa đã gọi rồi
Con còn lại, đừng phiền ai cuối đời
( Ngày 26-7-20 )
****
Bao nhiêu người sống trên đời
Buồn vui lẫn lộn tháng ngày xảy ra
Ai tìm thấu hiểu tình Cha
Tin Người phó thác hoan ca suốt đời ?
( Ngày 27-7-20 )
****
Co ro trời lạnh tuổi gìa
Một mình lẩn thẩn trong nhà chiều nay
Chẳng mong chờ bóng một ai
Tạ ơn Chúa hơn những người không nhà
( Ngày 28-7-20 )
****
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Chẳng còn lo lắng điều chi trên đời
Sống sao theo ý Chúa Trời
Đợi giờ Chúa gọi, con đi theo Người
( Ngày 29-7-20 )
****
Cha hy sinh hết thân mình
Đền ơn trả nghĩa tâm tình người Cha
Bỏ Trời xuống thế vì ta
Đền thay tội lỗi, cứu ta về Trới
( Ngày 30-7-20 )
****
Gian nan chấp nhận mọi điều
Đó là ý Chúa cao siêu tuyệt vời
Tại sao Chúa lại bỏ Trời ?
Xuống trần chịu chết cứu người dương gian ?
( Ngày 31-7-20 )
****
Tội con đã phạm quá nhiều
Ăn năn, lạy Chúa, mọi điều xin tha
Từ nay con quyết lánh xa
Ham mê xác thịt, xấu xa trên đời
( Ngày 1-8-20 )
****
Khó mà thấu hiểu lòng người
Mỗi người một ý, chẳng ai giống mình ?
Nhưng đều có xác, hồn linh
Phải tìm chính Đấng Thần Linh tôn thờ
( Ngày 2-8-20 )
****
Cám ơn Chúa, đã thương con
Chỉ đường biết Đấng Chí Tôn kính thờ
Sống đời không còn bơ vơ
Biết đường đi, tới bến bờ mai sau
( Ngày 3-8-20 )
****
Qùi bên máng cỏ Hài Nhi
Chúa trời, đầt sao chiụ đời đắng cay ?
Dậy con kính Chúa, thương người
Sống đời chịu khổ về trời kiếp sau
( Ngày 4-8-20 )
****
Chúa sinh máng cỏ đêm nay
Cô đơn, lạnh lẽo, chẳng ai đoái hoài ?
Giu se, Mẹ chúa lẻ loi
Co ro, thiếu thốn, chịu đời tang thương ?
( ngày 5-8-20 )
****
Nhận ra ý Chúa, tùy người
Sống theo hoàn cảnh, ý Trời dẫn đưa
Cần tâm ngay thẳng mở ra
Chúa không thể bỏ, để ta một mình ?
( Ngày 6-8-20 )
****
Chúc nhau năm mới may lành
Mọi người đều ước : đạt thành sống vui
Nhưng đau khổ vẫn gặp nhiều ?
Phải chăng hạnh phúc, tùy người, tại tâm ?
( Ngày 7-8-20 )
****
Làm sao để sống tự do
Tin vào Chúa, phó dâng cho chính Người
Quyền uy, phép tắc tuyệt vời
Tình Người cao cả, muôn đời thương ta
( Ngày 8-8-20 )
****
Tại sao Chúa chiụ thế này :
Bỏ trời giáng thế, làm người khổ đau ?
Chỉ vì tình Chúa quá yêu
Đền thay nhân loại, kiếp sau về Trời
( Ngày 9-8-20 )
****
Cuộc đời đau khổ triền miên
Ai tin Chúa ? Họ thản nhiên vui cười
Chúa luôn che chở suốt đời
Chẳng còn lo nghĩ, sợ chi điều gì ?
( Ngày 10-8-20 )
****
Thấy mình sinh tật, đổi thay :
Rề rà, chậm chạp, biết ngay đã già ?
Mắt, tai, tính khí khác xa ..
Cái nào cũng kém, hóa ra già rồi ??
( Ngày 11-8-20 )
****
Khẩn cầu : lúc tuổi về già
Đừng làm khổ người trong nhà, tự lo
Chúa thương con, sống tự do
Tuân theo Thánh ý, Chúa cho về Trời
( Ngày 12-8-20 )
****
Thêm người bạn nữa ra đi ..
Cuộc đời sao lắm chia ly, lệ buồn ?
Ngày xưa : ao’ trắng, tâm hồn
Ước mơ xoa dịu bớt còn bịnh đau ..
( Ngày 13-8-20 )
****
Phong ba sóng gió, dập dồn
Phó dâng Chúa ta thấy luôn an lành
Xác thân hèn yếu , mong manh
Chúa thương ban thêm sức mạnh cho con
( Ngày 14-8-20 )
****
“ Ta là sự sống thế gian
Ai theo sẽ được Ta ban sức sống “
Chúa ơi, diù con đi đường
Ham mê, sa ngã, vô phương về trời ?
( Ngày 15-8-20 )
****
Chỉ mình Chúa, mới cưú người
Chẳng ai có thể giúp đời được đâu ?
Tình thương giải thoát địa cầu
Chúa ơi, che chở, nguyện cầu Chúa thương
( Ngày 16-8-20 )
****
“ Giữ lời Ta là môn đồ
Bình an, giải thoát, tự do trong đời
Ta cho họ hưởng Nước Trời
Con ơi, luôn giữ những lời của Ta “
( Ngày 17-8-20 )
****
Giêsu Lạy Chúa tình thương
Ban ơn chịu khổ trên dương thế này
Lòng nhân mở rộng trên đời
Cùng nhau chung hưởng về Trời kiếp sau
( Ngày 18-8-20 )
****
Chỉ vì chút lợi, hại nhau
Đang tâm chém giết, khổ đau trên đời ?
Chúa ơi, thương hết mọi người
Không còn ác độc hàng ngày xảy ra ..
( Ngày 19-8-20 )
****
Giêsu Lạy Chúa xi thương
Những ai đau khổ trên dương thế này
Biết đường tìm Chúa trên đời
Chết về hưởng phúc trên Trời kiếp sau
( Ngày 20-8-20 )
****
Chúa ngay trước mắt các ngươi
Sao không nghe lời Người nói, chối quanh ?
Vì ghen ghét, thiếu lòng thành ?
Hay kiêu ngạo, muốn tranh dành hơn thua ?
( Ngày 21-8-20 )
XIN ĐỌC TIẾP ; 2 – TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 25
****
No comments:
Post a Comment