2 - TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 25 XIN ĐỌC TIẾP :
****
Bây gìơ mình hơn tám mươi
Chúa thương còn khỏe, hàng ngày tự lo
Sống mình, thoải mái, tự do
Chừng nào yếu, mới cậy nhờ cháu con
( Ngày 22-8-20 )
****
Con cầu Chúa, đừng phiền ai
Không còn sức, xin đi ngay theo Người
Chúa thương xóa tội con rồi
Xuôi tay, nhắm mắt, Chúa ơi thương tình ..
( Ngày 23-8-20 )
****
Rất cần kiên nhẫn trong đời
Những ai giữ được, hơn người sống chung
Chúa xưa đã chịu khốn cùng
Âm thầm chấp nhận, xin đừng bỏ con
( Ngày 24-8-20 )
****
Việc đời, cãi lộn làm chi
Mỗi người mỗi ý, mỉm cười bỏ qua
Miễn sao tìm vui cho ta
Thảnh thơi sống, cầu xin Cha trên trời
( Ngày 25-8-20)
****
Tìm đâu hạnh phúc trên đời :
Phải chăng, tâm nhẹ, thảnh thơi hàng ngày ?
Cố tìm theo lời Chúa Trời
Đó là hạnh phúc của tôi trên đời
( Ngày 26-8-20 )
****
Khôn ngoan, khờ dại tùy người
Chẳng ai ghét bỏ cuộc đời mình đâu ?
Sống sao nâng đỡ lẫn nhau
Chính là giáo lý cao siêu Chúa Trời
( Ngày 27-8-20 )
****
Khó mà thấu hiểu vui buồn
Có khi họa phúc đổ tuân giăng đầy ?
Giống như gã điên khóc cười
Van cầu Chúa, thương cuộc đời thế nhân
( Ngày 28-8-20 )
****
Nhiều người tính toán đủ điều
Ham tiền mọi cách, về hưu an nhàn ?
Nào hay vận số xoay vần
Đâu ngờ lận đận, tấm thân héo tàn ??
( Ngày 29-8-20 )
****
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Tự do, thỏai mái, sống vui tháng ngày
Chúa thương cứu con về trời
Van cầu Chúa tha tội đời của con
( Ngày 30-8-20 )
****
Dùng tiền mua được thật nhiều :
Những gì ham muốn, yêu chiều sướng vui ?
Không mua được sức sống đời
Chỉ mình Chúa định, Con người chịu thua
( Ngày 31-8-20 )
****
Van cầu Chúa, xin tha con
Bao năm tội phạm, xác hồn con đây
Chúa thương dẫn vào Nứơc Trời
Giáng trần Chúa khổ, cứu đời của con
( Ngày 1-9-20 )
****
Tội con phạm, Chúa đền thay
Giáng trần bị giết trên cây thập hình
Vì tình, Chúa chịu hy sinh
Ban con hưởng phúc trường sinh Nước Trời
( Ngày 2-9-20 )
****
Chẳng ai chọn được đời mình
Chỉ mình Chúa với ân tình trao ban
Phúc ai biết Chúa hiến thân
Chúa luôn che chở, ban ơn đời đời
( Ngày 3-9-20 )
****
Cố làm tốt, sống nên người
Là đang góp sức xây đời sống chung
Kẻ ngang trái nói lung tung
Là người phá hoại, ta cùng lánh xa
( Ngày 4-9-20 )
****
Nếu con làm được điều gì
Nghĩ rằng giúp ích cho đời, làm đi
Dù nay chẳng thấy được chi
Kiên trì, gắng sức, Chúa Trời trả công
( Ngày 5-9-20 )
****
Không làm phiền, bất cứ ai
Đó là đạo nghĩa con người xưa nay
Gíup ai được hãy làm ngay
Là con Chúa, không nghe lời Chúa sao ?
( Ngày 6-9-20 )
****
Mỗi người ý thích riêng tư
Khó mà luận giải do đâu thế này ?
Phá nhà, lười biếng, trắng tay
Lang thang đường phố, tỉnh say dập dờ
( Ngày 7-9-20 )
****
Nếu yêu Chúa hết tâm tình
Chẳng còn lo lắng khi mình thiệt thua
Vì tin vào tình yêu Cha
Chúa luôn che chở chúng ta suốt đời
( Ngày 8-9-20 )
****
Hãy trao đi chút tình thương
Giúp người khốn khó cùng đường xảy ra
Hỏi han an ủi thiết tha
Đó là ý Chúa dậy ta phải làm
( Ngày 9-9-20 )
****
Tuân theo thánh ý Chúa Trời
Là người hưởng phúc cuộc đời hơn ai ?
Sống lâu, chết sớm ai may ?
Nhìn thiên hạ, nghĩ suy tỏ tường
( Ngày 10-9-20 )
****
Kính tin phó dâng Chúa Trời
Thương yêu cứu giúp những người khổ đau
Đó là ý Chúa kêu cầu
Ai mà tuân gĩư kiếp sau về trời
( Ngày 11-9-20 )
****
Cám ơn tôn giáo chỉ đường
Để người trần thế biết phương về trời ?
Do tâm ngay thẳng từng người
Chúa luôn mời gọi những ai tìm Người ?
( Ngày 12-9-20 )
****
Gìa rồi, phải chịu vậy thôi
Tìm yên nghỉ, lăng xăng chi lúc này ?
Để không gây phiền cho ai
Van cầu Chúa dẫn con đi theo Ngài
( Ngày 13-9-20 )
****
Dù lòng nguội lạnh ,khô khan
Cứ cầu Ba Đấng, xin ban ơn nhiều
Vững lòng trông cậy tin yêu
Chúa thương thêm sức thật nhiều cho con
( ngày 14-9-20 )
****
Từ bi lòng Chúa quá thương
Những người chân thật tìm đường để đi
Chúa giơ tay đỡ từng người
Dẫn ta về hưởng Nước trời kiếp sau
( Ngày 15-9-20 )
****
Chúa sinh mỗi người khác nhau
Sống sao cho xứng trước sau nên người
Chúa thương đón ta về Trời
Để không bị phạt đời đời kiếp sau
( Ngày 16-9-20 )
****
Phó dâng Chúa hết cuộc đời
Xin Người che chở, an vui tháng ngày
Giúp con sống trong tình Người
Ngày còn lại, cầu về Trời kiếp sau
( Ngày 17-9-20 )
****
Cầu xin Chúa ban an lành
Những ngày còn lại, xa lánh thói đời
Không làm buồn lòng Chúa Trời
Chúa thêm sức, quyết theo Người luôn luôn
( Ngày 18-9-20 )
****
Chúa là phúc thật cuộc đời
Cho con nhận biết Chúa Trời an vui
Không làm điều trái trên đời
Để về hưởng phúc đời đời kiếp sau
( Ngày 19-9-20 )
****
Làm sao gặp Chúa trên đời ?
Chính là cùng đích của người trần gian
Họ luôn hạnh phúc, bình an
Vì tin Chúa chẩng băn khoăn điều gì ?
( Ngày 20-9-20 )
****
Chúa thương cho con hết đau
An vui ngày tháng, cầu mau về Trời
Bỏ đi những vật trên đời
Làm con sa ngã, xa rời tình Cha ?
( Ngày 21-9-20 )
****
Mẹ đâu khác chi mọi người
Đã từng khổ cực, sống đời đau thương ?
Nhìn con chết , khổ trăm đường
Trên cây Thập gía : tang thương tột cùng .. ?
( Ngày 22-9-20 )
****
Chúa cần lòng tin con người
Trọn tình dâng phó, Chúa Trời mãi thương
Không cần uyên bác, tìm phương
Chúa luôn nâng đỡ dẫn đường ai tin
( Ngày 23-9-20 )
****
Tim giao động, trời đầy sao
Nhìn nhau e thẹn, lẻn vào đám đông ?
Quì bên ảnh Chúa Hài đồng
Xin Người ban phước tình nồng thương nhau ?
( Ngày 24-9-20 )
****
Dối gian Việt cộng hiện nay
Phải tiêu diệt chúng, mới thay đổi đời ?
Những ai đạo đức thương người
Góp công xây dựng , cứu đời khổ đau
( Ngày 25-9-20 )
****
Chết rồi, đâu còn lại chi ?
Về đâu lúc đó ? Có ai thương mình ?
Nếu khi sống không hết tình
Kính tin Chúa, ai cứu mình được đây ?
( Ngày 26-9-20 )
****
Chúa ơi, xin ở cùng con
Yếu hèn sa ngã, xác hồn khô khan
Những ơn cần xin Chúa ban
Để con vui sống bình an theo Người
( Ngày 27-9-20 )
****
Kính tin Chúa, phó dâng người
Cuộc đời đang sống những gì xảy ra
An tâm, thanh thản đời ta
Chẳng còn lo nghĩ gần xa điều gì ?
( Ngày 28-9-20 )
****
Kính tin trông cậy Chúa Trời
Phó dâng cuộc sống cho Người hết lo ?
An tâm ,thanh thản tự do
Ngày còn lai. Cầu chúa cho về Trời
( Ngày 29-9-20 )
****
Chúa thương giáng thế hy sinh
Đền thay tội của hồn linh từng người
Những ai tin thờ kính Người
Chúa ban ơn phước về trời kiếp sau ?
( Ngày 30-9-20 )
****
Lòng từ tâm : Chúa mới cần
“ Con ơi, nhớ nhé hiến thân giúp người “
Chính là tình Chúa kêu mời
Cố làm vậy . Chết Nước trời Cha ban
( Ngày 1-10-20 )
****
Chúa ban chính Người cho ta
Sao không nhận ? Lại kêu ca than hoài ?
Phó dâng tất cả những gì
Ta đang có, Chúa trả lại vô ngần
( Ngày 2-10-20 )
****
Chân thành ngay thật sống đời
Đó là ý Chúa truyền lời dậy ta
Làm sao giữ được ý Cha ?
An tâm sống, giờ chết Cha đón về
( Ngày 3-10-20 )
****
Do tâm : mọi việc đổi thay
Vui, buồn, sướng, khổ cuộc đời tùy ta
Nếu tin kính Chúa là Cha
Chẳng lo nghĩ, cầu xin Cha thương mình
( Ngày 4-10-20 )
****
Giúp người sẽ nhận thật nhiều
Đẹp lòng Chúa, mọi người yêu lại mình
Còn như ích kỷ, bị khinh
Đâu ai thích, cả thần linh cũng từ ?
( Ngày 5-10-20 )
****
Khẩn cầu Chúa, thêm sức con
Sống trong Thánh ý, biết luôn theo Người
Gặp bao khốn khó trên đời
Vững tâm bước, tìm Nước Trời kiếp sau
( Ngày 6-11-20 )
****
Ghi ơn những ai giúp mình
Để đền đáp, trả ân tình chịu ơn
Chính là cách sống thế nhân
Ai làm vậy, theo lòng nhân Chúa trời
( Ngày 7-11-20 )
****
Mọi điều do Chúa an bài
Ta không hiểu, cứ oán hoài, trách than ?
Chúa luôn mong ta bình an
Tạ ơn Chúa, Người đã ban mọi điều
( Ngày 8-10-20 )
****
Biết lo liệu cuộc sống này
Làm sao ăn, ở tháng ngày thảnh thơi ?
Tránh phiền lụy tới một ai
Luôn cầu khẩn . Tuân lệnh ý Chúa Trời
( Ngày 9-10-20 )
****
Muốn theo Chúa, phải bỏ mình
Nhận đau khổ, chịu hy sinh hàng ngày
Nếu làm vậy vì Chúa Trời
Chúa thương che chở, về Trời kiếp sau
( Ngày 10-10-20 )
****
Chúa thương, giúp con tin Ngài
Biết theo Thánh ý, Chúa ơi, đoái nhìn
Ban con lạy Chúa lòng tin
Nếu không, con không thể tin thờ Ngài ?
( Ngày 11-10-20 )
****
Ai vui lòng giúp người nào
Cuộc đời khốn khó, túng nghèo, xấu xa
Chính là họ giúp cho Cha
Những người làm vậy, Cha Ta đón về
( Ngày 12-10-20 )
****
Cuộc đời buồn nhiều hơn vui
Nhìn mưa gío lạnh, lệ rơi khôn cầm
Chất sâu thương nhớ trong tâm
Chia ly, cách biệt, tháng năm chất chồng
( Ngày 13-10-20 )
****
Khi con làm thiện điều gì
Đừng phô trương, để người đời ngợi ca
Âm thầm, giữ kín dâng Cha
Được ơn phước . Đợi giờ Cha đón về
( Ngày 14-10-20 )
****
Những ai chấp nhận hiện giờ
Những gì mình co’, thì đời luôn vui ?
Còn như kèn cựa, so bì
Chẳng ai đạt được những gì ước mơ ?
( Ngày 15-10-20 )
****
Luôn cười với hết mọi người
Cười trong đau khổ cuộc đời trải qua
Lúc nào cũng nhớ tình Cha
Chúa thương ta lắm . Ban ta mọi điều
( Ngày 16-10-20 )
****
Tháng ngày sau cùng cuộc đời
Thật nhiều lần con phạm tội xấu xa
Nhân từ tình Chúa thứ tha
Cho con trở lại bên Cha đời đời
( Ngày 17-10-20 )
****
Khẩn cầu, lạy Chúa thương người
Ban cho thoải mái, cuộc đời an vui
Tình thương gieo rắc khắp nơi
Đưa người lương thiện về Trời kiếp sau
( Ngày 18-10-20 )
****
Chúa nhân từ thương từng người
Quyền uy tột đỉnh, đâu ai bằng Người ?
Tại sao không tin Chúa Trời ?
Phó dâng tất cả thì đời an vui
( Ngày 19-10-20 )
****
Phó dâng mọi sự Chúa Trời
Chẳng còn lo nghĩ những gì xảy ra
Nhân từ tình Chúa là Cha
Chờ ngày Chúa gọi, lạy Cha đón về
( Ngày 20-10-20 )
****
Những ai tìm giúp những ngươi
Yếu hèn, cực khổ, cuộc đời khổ đau
Chúa ban ơn phước kiếp sau
Giống như giúp Chúa . Hãy mau lãnh phần
( Ngày 21-10-20 )
****
“ Nếu ta không tha lỗi người
Thì không nhận đươc Chúa Trời thứ tha “
Chính là ý Chúa đặt ra
Ai không giữ, Chúa chẳng tha tội mình ?
( Ngày 22-10-20 )
****
“ Muốn gì, con hãy cứ xin
Chúa nhân từ, nếu vững tin nơi Người “
Mở lòng giúp đỡ trên đời
Như lời Chúa dậy những người ngày xưa
( Ngày 23-10-20 )
****
-1-
Cực hình Chúa chịu ngày xưa
Vì thương muốn cứu chúng ta về Trời
Chúa đền thế tội mọi người
Ban cho hưởng phúc Nước Trời kiếp sau
( Ngày 24-10-20 )
****
-2-
Nhân từ lạy Chúa xin tha
Tội con. Cứu con theo Cha về Trời
Chúa đền chết thế tội người
Ai tin cậy Chúa . Về Trời kiếp sau
( Ngày 25-10-20 )
****
Nguyện cầu, giúp người, hy sinh
Ba điều Chúa dậy, thực tình thực thi
Ai làm đúng được về Trời
Xác hồn hưởng phước đời đời kiếp sau
( Ngày 26-10-20 )
****
Sống sao đúng với lương tri
Biết phân phải, trái, đúng, sai trên đời
Do Trời ban cho mỗi người
Sống như vậy, luôn thấy đời an vui
( Ngày 27-10-20 )
****
Quá lo những việc xảy ra
Phó dâng tất cả cho Cha trên Trời
Tình thương Chúa quá tuyệt vời
Không tin Chúa ? Đúng là người khờ ngu ?
( Ngày 28-10-20 )
****
Van cầu Chúa, tha tội mình
Và bao tội của chúng sinh đã làm
Ai làm đúng vậy vững tâm
Nhân từ Chúa tha tội làm riêng ta
( Ngày 29-10-20 )
****
Ai khôn là biết tạo ra
Những gì hữu ích. Như ta mong chờ
Nhờ vào những vật đơn sơ
Tạo ra hưũ ích hay ho giúp đời ?
( Ngày 30-10-20 )
****
Chóng qua đời sống tạm này
Vững tin Chúa chẳng có gì phải lo
Sống vui, thoải mái , tự do
Giữ hồn trong trắng . Chúa cho về Trời
( Ngày 31-10-20 )
****
Múa may quay cuồng một thời
Hiền lương, ác độc, cuối đời xuôi tay
Ngẩn ngơ, thất thểu, bi ai
Thần Linh không kính ? Van ai cậy nhờ ?
( Ngày 1-11-20 )
****
Tóc rơi : không ngoài ý Trời ?
Bao nhiêu việc trên đời xảy ra
Cũng đều do Thánh ý Cha ?
Đừng lo nghĩ, luôn tin Cha nhân lành
( Ngày 2-11-20 )
****
Con cầu lạy Chúa thương ai :
Lòng ngay, lương thiện, giúp người sống chung
Không may gặp cảnh khốn cùng
Con người bất lực, Chúa thương hộ phù
( Ngày 3-11-20 )
****
Qua nay Linh cứ phôn mình
Không bắt, để đỡ bực mình
Mỗi người mỗi ý, làm thinh đỡ phiền
Tranh dành, cãi lý ? Chẳng nên dính vào ..
( Ngày 4-11-20 )
****
Dân quê chất phác hiền hòa
Ân tình chia sớt, như là người thân
Giúp nhau dù nhỏ, ghi ân
Cộng nô gian ác bất nhân tràn về
Mánh mung phá nát làng quê
Gây bao đau khổ, thảm thê dân lành ?
( Ngày 5-11-20 )
XIN ĐỌC TIẾP : TÂM TÌNH CÙNG BẠN PHẦN 26 :
No comments:
Post a Comment