Monday, October 24, 2011

3- TIN TỨC TRAO NHAU PHẦN BA :

  3-TIN TỨC TRAO NHAU  PHẦN BA :


*********
-->
VUI TUỔI GIÀ
Lên xe, thoải mái chiều nay
Vợ Chồng, thong thả, rông chơi ít ngày
Đâu còn bận rộn điều chi !
Nợ trần trả hết ! Hưởng vui tuổi già ..
    ( Ngày 25-10-11 )

******
BẠN TA ƠI !
Mọi sự, phó thác Chúa Trời
Xin Người xếp đặt, cuộc đời chúng ta
Quá bảy mươi, tuổi đã già
Thoải mái sống.Mong chờ Cha kêu về ..
    ( Ngày 26-10-11 )

******

   
-->
CÙNG CON CHÁU
Vợ chồng tới thăm con cháu
Ân tình trao đổi ! Cùng nhau vui cưỡi
Thoải mái, vòng chơi nhiều nơi
Gia đình ấm cúng ! Cuộc đời chung vui
    ( Ngày 27-10-11 )

******
-->
ĐI ĐÊM
Đêm khuya, ngày thường, ít người
Đường vắng, thong thả, chạy chơi thoải mái
Tự do, đâu ai phiền toái ?
Tự mình xếp đặt ..Hưởng vui tuổi già
Mong đủ sức khỏe, đi xa
Thăm nơi mình thích ..Tà tà an vui ..
    ( Ngày 28-10-11 )

******

PHẢI CHĂNG ?
Thiên tai, xảy ra khắp nơi
Điềm báo trận thế : Sắp tới rồi sao ?
Tin Chúa, chẳng có gì lo !
Sống cho xứng đáng .. Chúa cho về Trời
    ( Ngày 12-11-11 )

******
BẠN TA !
Bạn ta ơi ! Cứ vui cười ..
Mở lời tán dóc .. Để đời thêm vui !
Những ngày còn sống,  thảnh thơI ..
Thi nhau tiến bước ..Về nơi quê Trời!
    ( Ngày 13-11-11 )

******

CÁC BẠN ƠI !
Mượn cớ : Mắt kém ! Nhức đầu !
Chẳng đọc , Lười viết vài câu vui đùa ?
Bạn làm vậy ! Chán thấy bà !
Rủ nhau HĂNG HÁI ! Chúng ta xông vào ..
    ( Ngày 14-11-11 )

******
HỎI ĐỨC, KHOAN ĐEN ?
Hỏi Đức, Khoan ! Các cậu đâu ?
Sao chẳng thấy viết ? Vài câu đỡ buồn ?
Hai cậu, định im tiếng luôn ?
Để mặc Tớ, phát ngôn dài dài ??
    ( Ngày 15-11-11 )

*********
RIP ! RIP ! RIP !
MÙA THU : LÁ RỤNG !
Bạn Đỗ ngọc Khoan, vừa cho mình biết tin :
TRẦN TÂN, sống độc thân tại tiểu bang Washington DC.
ĐÃ VỪA CHẾT TUẦN QUA ? Không rõ lý do ?
Xin anh em Trinh Thai, cầu cho Linh hồn Phêrô, bạn của chúng mình …
****
Quá sững sờ !Được tin Bạn
Đã không còn nữa ! Trần Tân !
Lặng lẽ, từ giã cõi trần !~ Tuần qua ?
Vẫn biết, chúng mình đã già
Tránh sao khỏi chết ! Nhưng mà, buồn quá !
Nhận tin Bạn chết ! Xa lìa !
Bỏ bạn hữu lại ! Ngẩn ngơ ! Trên đời !
Lậy Chúa, nhân ái, từ bi
Nếu chấp tội, nào ai được rỗi ?
Xin cho Linh hồn Phêrô về Trời
Tân ơi ! Đi không một lời
Bạn hữu còn lại .. Suốt đời nhớ nhau !
Chúng tôi cùng nhau nguyện cầu :
“Lậy Chúa nhận lấy : TRẦN TÂU về Trời ..
    ( Ngày 19-11-11 )


******
SẼ TỚI NGÃY ?
Ta từ biẹt Bạn !
Từ biệt, mọi người quen, thân ..
Ra đi ! Chẳng trở về
Chẳng còn nơi dương thế !
Hẹn nhau : Nơi Nước Trời      
Có Chúa, có Mẹ, có Bạn bè vui tươi !
    ( Ngày 23-11-11 )

****** 
NGÀY TẠ ƠN
Năm nay, con cháu kéo về
Mọi người sum họp, vui vẻ bên nhau
Gia đình Trúc, sẽ về sau
Ở với bố mẹ, cùng nhau sum vầy ..
    ( Ngày 24-11-11 )


******
ĐI THỬ MÁU
Hôm rồi Tớ đi thử máu
Nay bác sĩ gọi, hãy mau trở lại
Làm thử nghiệm ..Nhiều dấu nghi ?
Bịnh gì chưa rõ ! Cần đi thử liền
    ( Ngày 25-11-11 )

******
LÀM THỬ NGHIỆM ?
Cần thử nghiệm ..Để xem sao
Nhưng mình định, sẽ chẳng lo làm gì !
Mọi sự, Tớ phó Chúa Trời
Chẳng nghe thiên hạ, vẽ vời lung tung !
    ( Ngày 26-11-11 )


******

MẸ CON LAN THU ĐỒ
Mẹ con Lan, cùng dẹp đồ
Nhường phòng, gia đình Trúc trở về đây
Chăm lo mọi sự trong ngoài
Cha mẹ gìa ! Nhẹ gánh đời, thong dong !
    ( Ngày 27-11-11 )

******
TẠ ƠN CHÚA !
Chúa đã che chở chúng con
Xếp đặt mọi sự ! Đúng như ý cầu ..
Tạ ơn Chúa ! Lòng nhân hậu !
Làm sao diễn được ? Tình yêu nhiệm mầu !
    ( Ngày 28-11-11 )

******

BÀ XÃ ?
Mọi việc đang rối rả !
Bà xã vẫn bỏ nhà ra đi ?
Mình im ! Chẳng nói gì
Cứ hành động ..Cần chi mà rầu !
    ( Ngày 30-11-11 )

******
ĐỔI HÃNG PHONE
Đổi phon mới, không vừa ý
Tốn tiền, bị phạt trước ngày đã ký !
Phon của con, không nghe thấy
Nên đành đổi ! Biết than chi bây giờ ?
    ( Ngày 1-12-11 )

******
ĐI THỬ THẬN
Đi thử, sau ngày nhịn ăn
Tiêm mười hai mũi vô thận ! Khá đau
Cầu mong mọi sự trước, sau
Chúa che chở ..Con cúi đầu , vâng theo !
    ( Ngày 2-12-11 )

******
NGÀY CON VỀ
Hôm nay, gia đình con về
Nhiều việc rối rả, bộn bề , tứ tung !
Ít ngày thu dọn ..Hy vọng
Cuộc sống tốt đẹp ! Thong dong, vui vầy
    ( Ngày 3-12-11 ) 

******

DỌN NHÀ
MỘT
Nếu cứ tiếc công, tiếc của
Giữ nhiều cái lại ..Làm ta bận đời!
Chi bằng : Bỏ hết, buông lơi !
Cái gì cũng có, một thời mà thôi ?
    ( Ngày 4-12-11 )
****
HAI
Không chịu bỏ, sẽ vương đời
Tiếc mãi những thứ hết thời ..Làm chi ?
Hãy tìm cuộc sống nghỉ ngơi
Để hồn thanh thoát ! Hưởng đời thảnh thơi
    ( Ngày 5-12-11 )
****
BA
Bây giờ là thời của con
Để chúng tự do, lựa chọn, sống đời ..
Nếu cần, mình chỉ góp lời
Đừng ép buộc ! Để mọi người an vui !
    ( Ngày 6-12-11 )
**** 
BỐN

Đã hứa dành cho con
Thì mặc chúng lựa chọ
Bận tâm chi, mất còn !
Bỏ hết ! Thế là xong ..
    ( Ngày 7-12-11 )
 ****
NĂM
Hết mọi sự, con dâng Chúa
Buồn, vui, sướng, khổ xảy ra trong đời
Cuả con, những ngày còn lại ..
Xin chấp nhận ..Lậy Chúa ! Lời con cầu
    ( Ngày 8-12-11 )

****

SAÚ
Hãy bỏ hết ! Để theo Chúa
Đó là cùng đích của ta lúc này
Quá bảy mươi năm làm người
Giờ về cùng Chúa . Lậy Người thương con
    ( Ngày 9-12-11 )

******
LỄ MẸ TRINH THAi :8-12
Nay lễ kính Mẹ ! Lớp con ..
Bạn xưa : Ai mất, ai còn, ở đâu ?
Nhớ quá ! Ta vẫn luôn cầu
Mẹ thương tất cả .. Gặp nhau trên Trời
    ( Ngày 8-12-11 )

******

NĂM CŨ QUA
Năm MỚI lại sắp trở về
Đã ba mươi năm .Lìa Quê ! Nhớ quá !
Lũ Việt cộng : Ác, Gian, Tà ..
Ta đành nuốt lệ ! Biệt xa Quê nhà !
    ( Ngày 18-1-12 )

******
CẦU CHÚC !
Cầu chúc : Mọi người thân, quen
Mãi được : Hạnh phúc, May, Hên, An lành
Gia đình, con, cháu khỏe mạnh
Mọi điều ;Tốt, Đẹp.Chân thành, cầu mong
    ( Ngày 19-1 12 )

******
ĐI RÔNG
Dịp cuối năm, vợ chồng già
Thong dong, thoải mái, bỏ nhà rông chơi
Mong xả hết : NHỮNG GÌ XUI
CON, CHÁU ĐỂ LẠI ..Quên đi, sống đời
    ( Ngày 20-1-12 )

****** 
TÂM TÌNH CÙNG HÙNG
Buồn tình, gặp Hùng tâm sự
Nghe Bạn góp ý, nhiều điều cũng hay !
“Buồn, vui, hạnh phúc trên đời
Phải tự chọn ..Chẳng có ai cho mình !”
Kể cả : Con, cháu, gia đình ?
    ( Ngày 21-1-12 )

 ******
TIN THÀY BÓI !
Thày bói, nói láo ăn tiền !
“CON ÚT CÓ HIẾU, BÁO ĐỀN MẸ CHA”
Thực tế, những chuyện xảy ra
CHÚNG NÓ LÀM HẠI ! Mẹ cha khổ sầu !
    ( Ngày 22-1-12 )

******
LANG THANG
Vợ chồng lang thang đêm ngày
Nơi xa, đường lạ, chẳng ai quen mình !
Vẫn thấy thoải mái, an bình ..
Miễn giữ đúng luật ..An ninh, hưởng nhàn !
    ( Ngày 23-1-12 )

******
Ở NHÀ CON
Năm nay ăn TẾT nhà con
Con có hiếu, luôn săn đón mẹ, cha !
Hưởng vui ! Sống với tuổi già ..
Cám ơn Chúa. Những món quà trao ban ..
    ( Ngày 24-1-12 )

******
ĐI CHÙA
Theo thiên hạ, tơí cửa chùa
Cúng vái, hái lộc, ca múa, mừng Xuân ..
Mình nghĩ : Phật giống Thánh nhân ?
Theo gương Ngài ! Còn cầu khẩn thì đừng
    ( Ngày 25-1-12 )

******

ĐỜI THÁI BÌNH ?
Ngắm dân, an hưởng thái bình
Cuộc sống thoải mái ! An ninh xóm làng
Ít ai, vất vả, vội vàng
Phải lo cuộc sống . Thiên đàng trần gian
    ( Ngày 26-1-12 ) 

******

ĐÀN BÒ
Đàn bò, gặm cỏ thảnh thơi !
Thong dong một cõi.Không người trông coi
Loài vật sống trên xứ người
Sướng hơn dân Việt ? Cả đời khổ đau !
Bởi lũ Việt cộng đè đầu !!
    ( Ngày 30-1-12 )

******

MÂY TRÔI
Mây trôi, bay lượn trên trời
Vẽ hình ma quái,Tuyệt vời,Biến thiên !
Hẳn có một Đấng Linh Thiêng
Tạo dựng mọi vật, Cảnh Tiên, cảnh Đời
    ( Ngày 31-1-12 )

******

TRỞ VỀ
Sau những ngày đi chơi xa
Vợ chồng trở lại căn nhà bên nhau :
Chia sẻ : Hạnh phúc, Khổ sầu ..
Dìu nhau sống ! Hai mái đầu, bạc phơ !
    ( Ngày 1-2-12 )

******
ĐI ĐƯỜNG
Nắng trải đường dài ! Mát mẻ
Thoải mái, mình ngồi trong xe ngắm trời
Ngó thiên hạ ! Chạy ngược xuôi
Vui, buồn ? Khó biết, cuộc đời riêng tư !
Khôn, dại ? Tùy biết hưởng thụ ?
    ( Ngày 2-2-12 )

******
NHỚ BẠN !
Bạn ta : Ai còn, ai mất ?
Gặp được nhau, lòng mừng, thật là mừng
Dòng đời, lưu luyến, ngập ngừng
Trăm đường, ngàn lối, Xem chừng khác nhau
    ( Ngày 3-2-12 )

******

PHÁ !
MỘT
Tại sao, theo phá mẹ, cha ?
Tuổi già, sức yếu, thật thà, thương con
Không muốn giúp ! Thà lẩn trốn
Cha, mẹ buồn. Nhưng vẫn còn nghĩa ân
Con gây rối ! Quá tàn nhẫn !!
    ( Ngày 4-2-12 )
****
HAI
Bao nhiêu thư từ gởi tới
Con ra bưu điện, chặn lại. Gây phiền
Bắt cha, mẹ lo triền miên !
“Bills” trả không kịp. Tốn tiền, Hận thêm
    ( Ngày 5-2-12 )

********
NGÀY TÌNH YÊU
Nhắc chúng ta, mở rộng lòng
YÊU THƯƠNG mọi vật, sống trên gian trần
Không những yêu mến người thân
Cả kẻ thù, cũng rất cần,  mình thương !
    ( Ngày 14-2-12 )

********
ĐÂU CÒN TẶNG HOA
Tuổi mình, đâu còn tặng HOA
Tốn tiền, vô ích ! bà nhà đâu ưa !
Dành tiền đi ăn nhiều bữa
Tiệm nào bà thích, ăn trưa, ăn chiều
Rồi đi ăn tiêp dài, lâu
Ân cần, chăm sóc. TÌNH YÊU tuổi già
    ( Ngày 15-2-12 )

********

HỎI BẠN ?
MỘT
Ngày TÌNH YÊU, Bạn làm gì ?
Tặng quà. Sum họp. Đi chơi với “Bà “?
Đúng vậy; vui vẻ quá ta !
Hay Bạn : Lặng lẽ, bỏ qua ngày này ?
    ( ngày 16-2-12 )

****
HAI
Lâu quá ! Chẳng thấy Bạn nào
Vào đây, tán dóc .. Tại sao, vậy cà ?
Góp lời ! Vui thú tuổi già
Vài câu trao đổi .. Đấy là Tình Thân
Xin đừng : Ngập ngừng ! Phân vân ?
    ( Ngày 17-2-12 )

********

VỢ CHỒNG ĐI CHƠI
Chiều nay, vợ chồng đi chơi
Đường dài, xe ít, thảnh thơi, tà tà !
Thỉnh thoảng, chúng Tớ bỏ nhà
 Đi rông.Thoải mái, tuổi già hưởng vui
    ( Ngày 2-3-12 )

********
ĐI LỄ
Tới xứ cha VĂN*, dự lễ
Nhớ người bạn ấy, hồi trẻ học chung
Nay cha xứ, chức Đức ông
Còn mình khờ khạo ! Lão ông về già !
Cũng một kiếp, con người ta
Khôn nhờ, dại chịu ! Kêu ca ích gì ?
(*Đức ông Nguyễn anh Văn, lớp Thánh gia,
Hiện coi xứ Thánh Tử đạo VN. ở Austin, TX)
    ( Ngày 3-3-12 )

********
NGÀY THẢ DIỀU Ở AUSTIN
Trên bờ, thiên hạ thả diều
Thuyền nhỏ bơi, lượn thật nhiều dưới song
Công viên, vui nhộn, người đông
Diều bay chao đảo, giây vướng.Lộn nhào !
Xúm nhau, xin lỗi, lao xao ..
Trẻ con, người lớn, đua nhau thả diều ..
    ( Ngày 4-3-12 )

********
CHƠI DIỀU
Bà xã, rất ham thả diều
  Giật giây chưa khéo. Diều xiêu,Kêu hoài
Làm mình chạy vội, phụ tay
Giật giây, tiếp sức ! Mệt nhoài ! Mà vui
Xứ người, cuộc sống thảnh thơi
Vui cười, thoả thích ! Ít người lo âu ?
    ( Ngay 5-3-12 )

********
XEM HOA
MỘT
Ngắm hoa, nở ngập cánh đồng
Đủ mầu sắc:vàng, trắng, hồng, tím, xanh
Đẹp như bức họa trong tranh
Quyến luyến du khách, lượn quanh, dập dìu
    ( Ngày 6-3-12 )

****
HAI
Hàng năm, chúng tớ tới thăm
Ngắm hoa nở rộ ! Vui, ham xứ người
Tự do, hưởng thụ cuộc đời
  Thương dân Việt.Thiếu những người vì Dân
    ( Ngày 7-3-12 ) 

********

VỀ NHÀ
Sau những ngày, đi chơi về
Sắp xếp mọi việc ! Bỏ bê ít ngày ..
Đi chơi thì thích, vui cười
 Nhưng về hơi mệt. Cuộc đời xoay quanh
    ( Ngày 8-3-12 )

********
KÝ THỈNH NGUYỆN THƯ
Thỉnh nguyện thư, mấy ngày nay
Cộng đồng hang hái, ký ngay.Đáng mừng
Chứng tỏ mọi người cùng chung
    QUYẾT DIỆT CỘNG !
Cứu Quê Hương, Giống dòng
    ( Ngày 9-3-12 )

********
RIP ! RIP ! RIP !
Nhận được tin : Bạn chúng ta, TRẦN TRỌNG THANH, vừa được Chúa gọi về lúc 4 giờ 23, sáng ngày 27-4-2012, tại Nam California !
     Thành kính phân ưu với chị THANH và toàn gia đình về sự mất người thân yêu ở đời này !
      Xin Chúa gìn giữ tất cả chúng ta trong tinh thương yêu của Chúa ...
****
TRẦN TRỌNG THANH
Xin chân thành, cúi đầu, từ giã Anh !
Anh đi yên lành
Khổ người còn lại, nhớ Anh thật nhiều !
Buồn, vui xáo trộn bao nhiêu !
....
-Lậy Chúa tình yêu, nhân từ
Nhận HỒN BẠN, thứ tha tội tình !
Con tin : Chúa chẳng phạt hình đời đời
Dù người ác độc, tội lỗi !
Chúa thương mở lối cho đi
Về cũng Thiên Chúa trên Trời, hưởng vui
    ( Ngày 27-4-12 )
****

CÁC BẠN TRINH THAI, Tâm tình cùng THANH:
Cháu Thảo mến,
Bác đả nhận được checks và đôi dòng tâm tình gởi đến mẹ cháu và các cháu.

Cha Đổ duy Nho : Thân mến thăm anh Bách va anh em. Xin cho gởi lời thăm chị Thanh và gia đình. Đặc biệt cầu cho anh Thanh va phú thác mọi sự cho Chúa và Đức Mẹ.

Cha Đinh công Huỳnh : Anh Bách - Tôi gởi kèm đây chi phiếu $100 để phúng điếu anh Trần trọng Thanh. Request in paces.

Nguyển công Hoàng : Nguyện cầu Linh hồn Giuse được hưởng nhan thánh Chúa.

Lưu văn Trang : Xin chia Buồn cùng chị Thanh và gia đình.

Nguyển đức Thắng và Nguyển văn Tài ; Xin chia buồn cùng chị Thanh và các cháu.

Lê thanh Dong : Tôi xin gửi số tiền $100 để chia buồn với chị Thanh.  Tôi có gọi chị Thanh và nói chuyện trên phone.......Sáng thứ bảy tôi sẻ có mặt ở Santa Ana. Nếu ngày đó các bạn có đi San Diego gặp Thanh, cho tôi tháp tùng với.....

Trần văn Khoan : In memory of Mr. Tran trong Thanh. May your heart always remember the joy and love you shared (TV Khoan from France).

Phạm xuân Cảnh (Thụy sỉ) : Bách - Cho gởi lời chia buồn cùng chị Thanh Vẩn nhớ cầu nguyện cho Thanh.

Nguyển hùng Tiến : Nhận được Mail Bách cho biết : TT Thanh đả ra đi cách bằng an. Vui buồn lẩn lộn. Xin Chúa đem Linh hồn Bạn chúng mình về cùng Người.. Nhờ Bách Đại diện anh em tới chia buồn với chị Thanh và gia đình. Tiến xin gửi Bách $100 để cùng chung với anh em phúng điếu gia đình bạn mình. Tiền sẻ báo tin Trần T Thanh mất trong mục "TIN TỨC TRAO NHAU" trong Web của chúng mình.
 Ngày nào Tiến củng vô đó viết ít câu...các cậu lười quá, ít người chịu góp tiếng cho vui
 (Ý kiến của Bách : các anh nên vô trang Web đẻ biểt tin tức,. Văn anh Tiến nhạy bén và trôi chảy. Tôi có ý định bàn với anh Thắng nhờ anh Tiến ra lại bản tin Trinh Thai, vì anh Trần Tân chết ở Sattle hơn một năm rồi ma anh em không biết)

Đinh sơn Huy : Bách thân, xin cho Huy gởi $100 góp phần phân ưu với gia đình Thanh Trần. Cầu xin Chúa sớm cất đi nổi đau của Thanh và gia đình. Xin cho Linh Hồn Giuse sớm được hưởng mặt Chúa. Thanh Trần, bạn chúng ta rất thông minh, tài hoa, lại vô cùng lương thiện, nhưng cuộc đời nhiều đau thương hơn sung sướng
Phạm xuạn Bách : Anh Thanh, ở một góc cạnh nào đó, có lẻ anh và tôi cùng một số phận. Cuộc đời của anh và tôi  : buồn nhiều hơn vui,  khổ đau  nhiều hơn sung sướng. Tôi xin chia sẻ niềm vui, nổi buồn cùng anh chị. Buồn, vì chị và các cháu mật anh. Vui, vì anh đang sống ở một thế giới không còn hận thù, có vui mà không có buồn, có hạnh phúc mà không có đau khổ.... Cầu chúc anh sống mải trong niềm vui đó...

Trần đình Bách : Trước hết cám ơn anh Phạm xuạn Bách đả sốt sắng cho anh em biết tin về bệnh tình củng như ngáy giờ anh Thanh được Chúa gọi về. Sáng nay Sat. 4/28/12 toi đả gởi $100 đến anh PX Bách để phúng điếu bạn hiền TT Thanh và chia buồn với chị Thanh và các cháu. Anh Thanh đả để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm êm đềm trong nhửng tháng ngày chung sống ở Ninh cường, Trung Linh và miền Nam.Anh Thanh là người hiền lánh, tái hoa, hát hay, văn thơ giỏi. Anh đả dủng cảm nhận lấy Thánh Giá Chúa trao.. Xin Chúa thưởng công bội hậu cho anh trên nước Trới.

Bùi gia Lể : Có thể nói Thanh Trần là người bạn hiển của mọi người trong gia đình Trinh Thai. Thanh có tài, có đức, biết ca hát với giọng trầm buồn rất âm hưởng. Biết lànm thơ, biết viết văn, biết làm nhạc.. biết đủ thứ, nhưng lại khiêm tốn với nếp sống thầm lặng, không tự phụ kiêu căng, không khoe khoang.. Với bạn bè thí thủy chung và sẳn sàng giúp đở mọi người. Tôi còn nhớ năm 1950, Thanh đả có mặt trong toán anh em tình nguyện vác dao kéo sang tận chợ Bùi Chu để cắt tóc cho người nghèo. Con người nhiều tài và đức độ lại gặp nhiều gian nan khi vào đời. Bước đầu trắc trở trên đường......Sau năm 1975, bị vu oan làm cho tình báo ngọai quốc và bị đi tù....Sang Mỷ thì muộn màng và thử thách vẩn bám theo....trong suốt quảng đời còn lại cho tới khi lìa đời. Kể sao cho hết. Thôi xin vỉnh biệt bạn hiền và mong bạn thảnh thơi nơi chốn Thiên Đàng. Bùi gia Lể và gia đình xin thành thực chia buồn cùng chị Thanh và các cháu. Đả gởi anh Bách $100.

Nguyển văn Hùng ; Xin chia buồn cùng chị Thanh và các cháu. Xin Chúa thương đưa Linh Hồn Giuse về Thiên Đàng.
Nguyển mạnh Thường : Vẩn biết sống gởi thác về :"sinh ký tử qui". Với niềm tin Công Giáo, mục đích cuối cùng của anh Thanh vẩn "qui" về một mối ; Tình yêu Thiên Chúa. Tôi tin rằng anh Thanh, một người hiền hòa, khiêm tốn thì nơi chốn về cuối cùng của anh chắc chắn phài là nơi thanh thoát lắm, có phải không anh Thanh. Đó chính là sự công bình mà Chúa dánh cho anh...

 Đặng văn Minh : Trong giờ phút ly biệt này tôi và gia đình không biết nói gì hơn là hợp ý cùng bân bè cầu xin cho anh Thanh được hưởng an bình vỉnh cửu...

Nguyển thanh Hà : Sau nhửng cơn bảo tố, bất hạnh của cuộc đới, Anh Thanh, bạn hiền của tôi đả được Chúa gọi về....Sự ra đi của anh là một mất mát lớn lao cho chị và các cháu.
Riêng anh, một người lương thiện và hiền lành, chắc chắn Chúa sẻ đón vế với Ngài...

Lê trần Đức : Khi được tin anh Thanh ra đi vỉnh viển, tôi cảm thấy bùi ngùi và tiếc nuối, vì không bao giờ có cơ hội gặp lại anh.... Cảm xúc bùi ngùi cuả người còn ở lại...Nhưng niềm vui thanh thoát đến với Thanh sau sự giải thoát khỏi bệnh tật


Sau day la danh sach, cac ban PHUNG DIEU :

Các anh thân mến,
Chúng tôi, gồm anh Thường, Trang, Đức, Tuấn và Bách ....đả xuống San Diego ngày 4 tháng 5 năm 2012 để dự Thánh Lể an Táng và tiển đưa anh Giuse TRẦN-TRỌNG-THANH ra phần mộ. Tôi đả giao tổng số tiền thu được là Một ngàn bốn trăm năm chục đồng ($1,450) cho chi Thanh, kèm theo danh sách sau đây :
1-  Phạm xuân Bách                       $100
2-  Cha Đổ duy Nho                       $100
3- Nguyển công Hoáng                   $50
4- Lưu văn Trang                           $50
5- Nguyển văn Tài                         $50
6- Nguyển đức Thắng                     $50
7- Nguyển văn Hùng                      $50
8- Lê thanh Dong                           $100
9- Phạm xuạn Cảnh                       $50
10-Đinh sơn Huy                          $100
11-Trần đình Bách                         $100
12-Lê trần Đức                             $50
13-Trần văn Khoan                        $50
14-Nguyển hùng Tiến                    $100
15-Cha Đinh công Huỳnh              $100
16-Ô.Cố Đặng văn Minh                $100
17-Bùi gia Lể                                $100
18-Nguyển mạnh Thừơng              $100
19-Đinh thành Tuấn                       $50 (tiền mặt)
                                            -----------------
                                                $1,450 (kèm check của PXB $1,400 và $50 tiền mặt)

Nguyển thanh Hà           - Đi riêng
Đổ cao Bằng                  - Chưa nhận được check $50
Nguyển thế Tuyền         - Chưa nhận được check $100
Đổ ngọc Khoan               - Chưa nhận được check $50


Xin cầu nguyện cho Linh Hồn Giuse.

Cảm tạ
Anh Phạm Xuân Bách ơi, đọc tâm tình Trinh Thai với anh Trần Trọng Thanh, tôi là vợ Lê Kim Truyên và các cháu.vô cùng xúc động về tình cảm, những lời ca tụng tài năng công đức của anh Thanh rất thâm tình, và thương yêu bao la đã dành cho anh  đã ra đi vĩnh viễn. 
Tôi xin vô cùng cám ơn anh Bách đã nhiệt tình thông báo tin buồn đến các anh em Trinh Thai.
Đã gửi tiền phúng điếu, thăm viếng, phân ưu, cầu nguyện, hiệp dâng thánh lễ và tiễn đưa anh Trần Trọng Thanh đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng chúc lành và ban đầy hồng ân đến toàn thể các anh em Trinh Thai vô cùng quý mến.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót xin các anh em niệm tình tha thứ.

Vợ Lệ Kim Truyên và các con: Trần Lê Minh Tần, Trần Lê Phương Thảo, Trần Quý Bình
Đồng bái tạ.
                     ( Ngày 6-5-112 )



****
GỞI CÁC BẠN TRINH THAI :
Chúng ta : Sắp tới đường cùng
Nhất định : Có ngày mệnh chung
Lo chi mệt ! Cứ ung dung !
Tuân theo Thánh ý.Thủy trung với Người
Rồi cứ, vui sống, thảnh thơi
Đợi NGÀY CHÚA GỌI.Về Trời hưởng vui



********
MỘT NGÀY SỐNG
Sáng dậy : Vệ sinh, tắm rửa
Xuống bếp, lấy cà phê pha, lên nhà
Nhâm nhi ! Xem sách tà tà
Vô “Net” đọc ! Ghi dăm ba điều cần ..
Chạy máy: luyện tập toàn thân
Ăn trưa, nằm nghỉ, ra sân, ngắm trời ..
Săn sóc: Vườn, cảnh, tùy thời
Nghe nhạc, đọc báo, Tivi, ăn chiều ..
Vợ chồng, giải trí, rồi ngủ
Thoải mái, thong thả, hưởng thụ tuổi già
Chẳng ai phiền lụy, rầy rà
Nhà ta, ta ở, vậy là an vui ! !
    ( Ngày 28-4-12 )

******** 

NHỚ THANH !
THANH ! Đã bỏ cuộc ! Chạy làng !
Ít năm nữa, chuyến đò ngang, vắng người
Chơ vơ ! Lạc lõng ! Ngắm trời !
Còn ai đâu nữa ? Từng người bạn xưa ?
Khẩn cầu :- Thương xót ! Lậy Chúa !
Dìu tất cả, về NHÀ CHA an lành ..
    ( Ngày 1-5-12 )

********
VẪN CÒN CÓ NHAU
Nghe Bách, tâm sự :” Tất cả
Tuổi già, sức yếu ! Đường xa, ngại ngần !”
Nhưng vì Bạn, vẫn dấn thân
TRINH THAI đáng quý. TÌNH THÂN chúng mình
    ( Ngày 2-5-12 ) 

********

NAY ANH THƯỜNG CHỞ ĐI ?
Dù không được cùng các Bạn
Tới Nghĩa trang, vái THANH TRẦN lần cuối !
Nhưng hằng nguyện Chúa, xin Người
Che chở tất cả TRINH THAI thân tình ..
    ( Ngày 4-5-12 )
********

GỞI BẠN TA
MỘT
Bạn ơi ! Khi tới tuổi già
Đau, bịnh, yếu ! Có gì lạ, phải không ?
Nếu sống : Phó thác, cậy trông
Tin Chúa xếp đặt .. Còn lo sợ gì ?
    ( Ngày 5-5-12 )

****
HAI
Xếp giờ, trao đổi, góp lời
Giãi bầy , tâm sự ! Thảnh thơi, vui đời
Đừng ngại : Viết sai, vụng lời
Thành tâm mới quí.Trao cười cho nhau
    ( Ngày 6-5-12 )

****

BA
Lâu lâu, Bạn viết đôi câu
Mở đường, người khác cùng nhau góp lời
Dỡn vui, tán dóc, tháng ngày
Chung nhau hưởng thụ, nghỉ ngơi, tuổi già
    ( Ngày 7-5-12 )

****
BỐN
Còn sống, tận hưởng những ngày
Gia đình sum họp, nhìn đời thảnh thơi !
Chừng nào Chúa gọi : Vâng lời
“Con đây, lậy Chúa ! Xin Người nhận con"
    ( Ngày 8-5-12 )

****

NĂM
Bây giờ, còn kịp, viết đi
Mai kia, ly biệt ! Còn gì nữa đây ?
Còn dịp, góp chung nụ cười
Kẻo khi, yếu, mệt, mở lời chẳng ra !
    ( Ngày 9-5-12 )

****
SÁU
Dù Bạn, ở gần, hay xa
Bây giờ có “MÁY” mở ra là gần
Ân cần, trao đổi, tình thân
Chúng mình nâng đỡ, rất cần SỐNG VUI !
    ( Ngày 10-5-12 )

****

BẢY
Bị đau khổ ! Nằm một chỗ
Nhìn Thánh giá ! Đừng than thở ! Hãy nghĩ:
**
Chúa tể : Quyền phép, hiển linh !

Vì thương. Thân xác: Đóng đinh. Cực hình ! 
        - Lậy Chúa ! Cứu vớt hồn linh
Dìu con về, Hưởng phúc vinh, Nước Trời
**
Tin rằng : Bạn sẽ mỉm cười
Ôm Thánh giá ! Hối lỗi tội mình phạm ..
    ( Ngày 11-5-12 )

****

TÁM
Lên xe, Bạn hãy nguyện cầu..
Bình tĩnh lái, đừng đi đâu vội vàng !
Cám ơn, người nào nhường đường
Nếu ai chen lấn, cứ nhường họ đi
Theo đúng chỉ dẫn mà chạy
Như vậy, thoải mái ! Tới nơi an toàn
    ( Ngày 12-5-12 )

********
VIẾNG MỘ
Cắm bông, mộ Mẹ, chiều nay
Lòng con hối hận ! Lúc người còn sống
Bận việc ! Săn sóc bỏ không !
Bây giờ,Xa vắng! Mênh mông! Thấm buồn !
    ( Ngày 13-5-12 )

********

CÚC LAN VỀ
Con gái, từ xa, trở về
Thăm bố mẹ ! Mừng LỄ MẸ, mình ké
Tình âu yếm : Con, bố, mẹ ..
Hạnh phúc, biết mấy ! Khó kể thành lời
Tình đó, quý nhất trên đời ?
    ( Ngày 14-5-12 )

********
NGÀY LỄ MẸ
    ( Gởi những người con )
Con cố, săn sóc mẹ cha
Đừng tiếng nặng nhẹ.Tuổi già tủi thân !
Con có cha mẹ sống gần
Đó là diễm phúc ! Con cần viếng thăm !
    ( Ngày 15-5-12 ) 

********

ĐÁM TANG CHÚA
Chúa chết ! Chỉ có vài người
Lặng lẽ, tẩm liệm ! Đem đi ra mồ !
Người thân : Hoảng chạy ! Vì sợ
Sống làm phước. Chết chịu khổ. Chúa Trời
    ( Ngày 16-5-12 )

********
ĐƯA XÁC CHÚA
Chúa chết, vài người đưa xác !
Khi nhắm mắt ! Mình phó mặc người đời
Cần ai tiễn biệt ! Làm chi ?
Chỉ cầu Chúa nhận ! Con đi theo Ngài
    ( Ngày 17-5-12 )

********
MÌNH MUỐN KHI CHẾT
Đừng tổ chức chi, rình rang
Chỉ tốn phí ! Khổ họ hàng, người thân
Mình chết, mong ước, đơn giản :
Vài người đem xác: THIÊU TAN, được rồi
Nếu thương, xin cầu Chúa Trời
Cho LAURENSO về hưởng vui Thiên đàng
    ( Ngày 18-5-12 )

********
XIN XEM TIẾP  PHẦN BỐN :



No comments: