Monday, October 24, 2011

4- LINH TINH PHẦN BA :

   4-  LINH TINH PHẦN BA : Xin đọc tiếp


********

ỦY BAN CÔNG LÝ ?
Công bằng, chân lý ở đâu ?
Việt cộng lén bắt, nhốt tù dân oan ?
Chẳng ai binh vực, ngăn can !
Tại sao thành lập Ủy Ban làm gì ?
Các Đấng rao giảng Chân lý
Trốn đâu tất cả ! Chẳng lời ủi an ?
    ( Ngày 2-10-11 )

******

LŨ CỘNG HOANG MANG !
Còn mãi  nụ cười thân thương !
Dân đón người, chống bất nhân ra tù ..
Bắt người yêu Nước, chúng ngu
Định nhốt, nhưng sợ dân thù ! Phải tha
Tráo trở, Việt cộng gian tà !
    ( Ngày 3-10-11 )

******
HÈN CHI NHƯ VẬY !
Trí thức hải ngoại như vậy
Hèn chi Việt cộng vẫn ngồi chỗ cao !
Dân khổ, còn biết làm sao ?
Trí thức : đốn mạt ! Chạy theo Tà quyền !?
    ( Ngày 4-10-11 )

******

HÈN ?
Hỏi thực, các Đấng Giáo quyền :
Việt cộng, người tốt, đáng tin, thật lòng ?
Lại khuyên Giáo hữu hiệp thông ?
Theo bọn chúng ! Để Quý ông, chầu rìa !!
    ( Ngày 5-10-11 )

******
THƯ CHUNG
Đòi hỏi : Sự thật, công bằng
Các ngài lại bảo: “toàn hạng gây hấn “
Những người đó, dám dấn thân
Thương dân, cứu Nước ! Chính nhân , Anh hùng
Giáo chủ: Lẩn tránh, nằm vùng
Bưng bít sự thật ! Mánh mung theo Tà !
Mượn; danh chức Thánh ..Hại Cha ! !
    ( Ngày 6-10-11 )
******


CẦN PHẢI
Ai sống làm điều gian trá
Chêt rồi, vẫn còn phải trả, dĩ nhiên
Vạch rõ sự việc .. Nêu tên ..
Để răn con cháu, chớ nên học đòi !
    ( Ngày 7-10-11 )

******
LŨ HÒA HỢP !
Việt cộng bán Nước cho Tầu
Những kẻ theo Chúng ! Giống nhau một phường
Gian dối, lừa gạt, bất lương !
Phải quyết tiêu diệt ! Vô phương cải tà !
      ( Ngày 8-10-11 )

******

HÃY CỨU QUÊ HƯƠNG
Đâu người yêu Nước, thương dân !
Đứng lên diệt cộng ! Dấn thân cứu Nhà
Chần chờ, bè lũ xấu xa
Hùa nhau phá nát căn Nhà Việt Nam !
    ( Ngày 9-10-11 )

******
HIỆN VIỆT CỘNG
Hiện Việt cộng, tìm mọi đường
Vay tiền tài phiệt bốn phương , làm giầu ..
Bắt con cháu, trả mai sau !
Nợ nần chồng chất ..Ngửng đầu làm sao ?!
    ( Ngày 10-10- 11 )
******

GIÁO PHẬN SÀI GÒN ?
Vì thiếu sự Thành thực !
Các Ngài, lung túng ! Binh vực gì đâu!
Nghe, đọc ..Mà phát rầu !
Đại diện Giáo hội, đứng đầu vậy sao ?!
    ( Ngày 11-10-11 )

******
CŨNG CÁC NGÀI !
Công bằng ! Sự thật ! Bác ái !
Không nói ! Các Ngài gian dối ! Quanh co ..
Muốn Hiệp thông với Côn đồ ..
Mong được chút lợi ? Chúng cho Các Ngài !
    ( Ngày 12-10-11 )
******

TẤC ĐẤT TẤC VÀNG ?
Đất Quê Cha, chính là vàng
Con cháu quyết giữ : Giang San vẹn toàn
Hy sinh, xương máu, gian nan
Bọn Tầu không thể, chiếm lan Xứ mình
Bè lũ gian ác : Chí Minh
Manh tâm bán Nước ! Dân mình diệt ngay !
    ( Ngày 13-10-11 )

******
CÓ THẬT KHÔNG ?
Chưa rõ, đúng, sai thế nào ?
Dòng Đồng công, ngả theo Việt cộng ?
Có nhiều chứng cớ rõ ràng ..
Làm sao giải thích ? Bẽ bàng thế sao ?
    ( Ngày 14-10-11 )

******

THẬT NẢN !
Các Đấng, trong lòng bất chính
Viết Thư chung ! Cứ linh tinh, lạc đề !
Vòng vo ! Khuyên Chiên vui vẻ
Theo Cộng .. Các Đấng dễ bề múa may !
    ( Ngày 15-10-11 )

******
ĐỪNG VÔ CẢM !
Sống ươn hèn, sợ sệt
Muốn an thân vơ vét !
Vô cảm ! Người dân Việt ?
Nên Việt cộng sống giai
Ít ai lo cứu : tương lai giống nòi ?
Toàn dân đã sống lùi lại
Thua xa các nước ! Tay sai cho Tầu ?!
    ( Ngày 16-10-11 )
******

ĐÁNG RỦA !
Làm Cha, chỉ muốn an thân !
Chiên bị oan ức ! Bất cần, lánh xa !
Hèn quá ! Làm ố nhà Cha
Sống như vậy . Đáng nguyền rủa suốt đời
    ( Ngày 17-10-11 )

******
HAI ĐÀNG TRÁI NGƯỢC !
Công giáo : Tin có Chúa Trời
Cộng sản : Chối Chúa ! Mà Ngài cứ bảo :
Hợp tác ! Là hợp thế nào ?
Trái ngược ! Chống đối ! Làm sao chung đường ?
    ( Ngày 18-10-11 )
******

VIỆT CỘNG QUÁ BẤT NHÂN !
Việt cộng, ác hơn quỉ ma
Dân xuống phố ! Chúng không tha, bắt liền
Mấy người thiếu nữ, thanh niên
Đứng im lặng, chúng quấy phiền ! Đẩy xô !
    ( Ngày 20-10-11 )

******
LÔÍ SỐNG VIỆT CỘNG ?
Việt cộng: chính lũ lưu manh
Buộc dân phải sống, đua tranh điên rồ !
Gian, tham, lừa gạt, cướp đồ !
Vô tâm ! Vô cảm ! Chỉ lo riêng mình ..
Ai không vậy, sẽ bị khinh !!
    ( Ngày 21-10-11 )
******

HOAN HÔ GÁI VIỆT NAM !
Phục thay ! Bùi thị Minh HẰNG
Cô đã cam đảm, hiên ngang, xuống đường
Không sợ, Việt cộng bất lương
Quyết lên tiếng, binh Quê Hương, Giống nòi
    ( Ngày 22-10-11 )

******
VIỆT CỘNG BÁN NƯỚC !
Việt cộng : hèn hạ, lậy Tầu !
Dân mau nổi dậy, đè đầu chúng ngay
Mới dành được Nước thoát tay
Tâu cộng xâm lấn hàng ngày Quê cha
    ( Ngày 23-10-11 )
******
TỰ TỐ CÁO
Theo Chúa : Từ chối Thánh giá !
Tông đồ như vậy, đồ giả mà thôi !
Lừa dối, khôn khéo dung lời ..
Hành động, lộ rõ : Các Ngài theo ai ?
    Ngày 24-10-11 )

******
NÓI TRÁI VỚI LÀM !
Ngài giảng : Kính Chúa, yêu người ..
Chiên bị bắt ! Dân thường bị ức oan !
Sao chẳng thấy Ngài ủi an ?
Bám theo kẻ Ác ? An than riêng Ngài !
    ( Ngày 25-10 11 )
******

TINH THẦN THÁI HÀ !
Hoan hô, Giáo xứ Thái Hà
Đốt lên ngọn đuốc ! Mọi nhà soi chung
Nếu bị chết, xứng Anh hung ..
Dưới tay Việt cộng, vừa khùng, vừa ngu !
    ( Ngày 2-11-11 )

******
MỘT BÀI HỌC
Gadhafi bị giết, trừ
Là bài học, giúp kẻ dữ nhìn gương !
Ác tâm ! Không theo đúng đường
Sẽ nhận cái chết, thảm thương hơn nhiều
    ( Ngày 3-11-11 )
******

CHỐNG CỘNG LUÔN HỢP THỜI
MỘT
Việt cộng là lũ ác gian !
Chà đạp công lý ! Phá tan an lành
Bọn chúng thuộc lũ lưu manh
Phải diệt cho hết, cho nhanh cứu mình
    ( Ngày 9-11-11 )

******
HAI
Chống cộng mãi mãi hợp thời
Việt cộng độc ác giết người hiền lương !
Xảo trá, bán Nước ! Bất lương !
Ai không chống, cũng thuộc phường bất nhân ..
    ( Ngày 10-11-11 )
******

CÁC VỊ GIAN DỐI ?
Rõ rang, Giáo xứ Thái Hà
Do Việt cộng, côn đồ phá ! Làm hại !
Đâu rồi, Ủy ban công lý ?
Cả hàng Giám Mục : Im hơi ! Lạ kỳ ?
Quá nhục ! Hàng Giám Mục ơi !
Chiên bị hiếp !Chủ trốn đi đâu rồi ??
    ( Ngày 11-11-11 )

******
NHÌN CHO KỸ ?
Các vị KHẢM, MINH đồng hành
Với kẻ ác, có quyền hành trong tay ..
Còn người dân, đang bị hại !
Các Ngài xa lánh ! Thiện tai ! Rõ ràng !
    ( Ngày 12-11-11 )
******

ĐỨC TỔNG HÀ NỘI ?
Chỉ ký giấy, Ngài cũng sợ !
Để phụ tá ký ! Gởi cho Thái Hà ?
Nghĩ mà ..Cay đắng ! Danh Cha !
Quá sợ ! Chẳng dám đứng ra
Che chở, con cái trong nhà ?!
Sao Hèn vậy cà ?!?
    ( Ngày 13-11- 11 )

******
CHÍNH CÁC NGÀI !
Dân đâu  có loại trừ nhau ?
Chỉ có Giáo chủ , BÁM THEO cộng thù
Cổ võ, hòa hợp, hỏa mù !
NÍN CÂM theo chúng ! Hưởng thụ bản thân !
    ( Ngày 14-11- 11 )
******

TỔ CHỨC NHÂN QUYỀN ?
Họ là những người nước khác:
Lên tiếng, đòi hỏi, binh vực ! Thả người ..
Còn hàng Giám Mục : IM HƠI !
Con Chiên bị bắt ! CHẲNG LỜI ỦI AN?
Làm Cha sao quá tàn nhẫn !
Bị đời phỉ nhổ ! Chẳng oan chút nào !
    ( Ngày 15-11-11 )
****** 

ÔNG LƯU CÔNG THÀNH !
Dân mình, giống Lưu công Thành
Thì Việt cộng, sẽ tanh bành, thảm thương !
Cùng nhau diệt bọn bất lương
Dành lại CÔNG LÝ, tình thương mọi người
    ( Ngày 16-11-11 )

******
TOÀN DÂN !
Hãy cùng lên tiếng, gào to :
Việt cộng cướp đất ! Ép o dân lành !
Hẹn nhau xuống đường đấu tranh
Đòi lại LẼ PHẢI, từ thành tới quê ..
    ( Ngày 17-11-11 )

******

CHÍNH NGƯỜI THÁI HÀ
Phải chăng, chính người Thái Hà
Đang khơi ngọn lửa : Diệt phá lũ gian ?
Việt cộng đã tới ngày tàn !
Toàn dân đứng dậy, đập tan tà quyền ..
    ( Ngày 18-11-11 )

******
GM. HOÀNG VĂN ĐẠT ?
Cô Tấm, thánh Giống, huyền thoại !
Ngày lễ đem giảng ! Bắt người Đạo nghe ?
Ngài lờ : Gương Thánh, Chúa, Mẹ !
Giám mục Đạt, phải chăng phe quân thù ?
    ( Ngày 19-11-11 )

******

CHA TRỐN  ĐÂU ?
Giáo dân, rủ nhau cầu nguyện ..
Còn hàng Giám Mục “lẩn, biến” nơi mô ?
Các Ngài khoắc aó Tông đồ !
Sao hèn quá ! Cứ làm ngơ ? Theo thù ?
    ( Ngày 20-11-11 )

******
CHÍNH LÀ BỌN CƯỚP !
Việt cộng, đúng là bọn cướp !
Hành động ngang ngược ! Trước mắt mọi người
Vậy mà Giám Mục : IM HƠI !
Hẳn đã đánh mất : Lương tri con người !
    ( Ngày 21-11-11 )

******


NẾU KHÔNG HỒI TỈNH !
Các Ngài, không mau thức tỉnh
Cùng Giáo hữu, chung lời kinh khấn Trời
Đóng vai hướng dẫn Giáo hội ..
Bám theo Cộng ! Sẽ bị đời cười khinh !
    ( Ngày 22-11-11 )

******
MẤT HƯỚNG ?
Tu mà ham thích đua đòi !
Bị Việt cộng dẫn đường đi ! Quá khờ ?
Chúng dụ, . Khi đã xa bờ !
Muốn quay lại, cũng ngẩn ngơ ! Lạc đường !
    ( Ngày 23-11-11 )
******
ÚÓ’C MONG
Úớc gi`: Giám mục, Linh mục
Việt Nam, Đang coi sóc Chiên xứ người
Cùng lên tiếng, đòi Công lý ..
Cho đoàn Chiên bách hại ! Tại quê nhà
Chúng ta là con một Cha ..
    ( Ngày 26-11-11 )

******
CƯỜI KHINH !
****
MỘT
Chẳng xứng danh cha ! Nếu không
Binh Công lý, chống Bất công, cứu người
Cứ giảng về Chúa, về Trời ..
Không áp dụng ? Đáng chê cười, khinh khi !
    ( Ngày 27-11-11 )
****
    HAI
Các Ngài, sao quá nhẫn tâm !
Giám mục, Ban Công lý ..CÂM như tờ !
Việt cộng đang phá Đền thơ` ..
Giao dân kêu khóc ! Cứ lờ ! Là sao ??
    ( Ngày 28-11-11)

*********
XIN XEM TIẾP PHẦN BỐN :

No comments: